Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Những bài thơ đặc sắc 11

ĐƯỜNG VỀ QUÊ...
Đường đèo dốc đổ...lắm quanh co
Dưới Biển...Trên Đồi...đá nhỏ to
Vách núi nghiên theo chiều lượng gió
Mây bay nhẹ nhỏm...tựa đàng Cò
Rừng Hoa Tím Đỏ ...nhìn xa đó
Tiến hót Chim về ...giọng liếu lo
Đã đến mùa mưa ...tươi thấy rõ
Thiên nhiên tuyệt đẹp cảnh trời cho.
Sưu tầm
 vntst20181078
DU LỊCH SAPA FAN SI PAN.
Đỉnh điểm trên cao tận núi non
Sa Pa gió lộng ngắm mây vờn
Không gian mát lạnh lòng vui thỏn
Ánh sáng lung linh cạnh đá hòn
Tiếng hót chim vang vùng rộng lớn
Thiên nhiên cảnh đẹp tuyệt vàng son
Ba Nàng nở nhẹ cười tươi trọn
Thắng cảnh bồng lai tuyết vẫn còn.
Sưu tầm
 vntst20181194_500
ĐỜI CHỊ
Cuộc đời của chị long đong
Sống như đã chết người không ra người
Bờ môi khóc đó lại cười
Tủi thân , bạc phận nửa vời gió trăng
Chị đi tìm gió bẻ năng
Tìm trăng trăng khuất còn chăng chữ ngờ
Bến lành ươm mấy hạt thơ
Mong chờ kết trái đến giờ vàng hoe
Khóc thương hạ bỏ mùa ve
Sương chưa ướt lá đã nghe rét tình
Đời chị như tím lục bình
Mọc nhầm sông cạn rung rinh thân tàn
Giữa đường cơn gió bay ngang
Ngỡ đâu phước đến lệ chan sớm chiều
Lỡ say vạt nắng ! Kiếp rêu
Nhạt tình nhạt cả lời yêu đêm về
Đau thương giăng kín tứ bề
Nghiệp treo khắp ngõ lối về tái tê
Chị ơi ! Đời chị nhiêu khê
Đời thừa , cát bụi bỏ bê một thời
Xuống đầm nhặt cánh sen rơi
Đem dâng cửa Phật cuối đời chị nương
Sưu tầm
 vntst2018174_500
NẾU SAU NÀY
Nếu sau này..không đến được với nhau
Thì cũng đừng ..hờn nhau anh nhé.
Nếu sau này.. đường đời hai lối rẻ
Nhớ về nhau.. trong giấc ngủ bẽ bàng
Dòng thơ buồn.. vẫn ướt đẫm từng trang
Bởi ta yêu ..trong trái ngang nghịch cảnh
Bởi em là ..giọt sương mai mỏng mảnh
Cỏ anh mềm .. chưa kịp uống vành môi.
Cho dù rằng ..mình không được sánh đôi.
Bởi  do trời ..phải đâu ta có lỗi .
Những câu từ ..ta gát vào đêm tối.
Nhớ thương nhau.. nước mắt gối mi trào .
Đất xa quá ..không với được vì sao
Đêm từng đêm ..giấu sầu vào ngục lạnh.
Xem như cơn mưa qua chợt  tạnh 
Tạm xa nhau ..đêm trắng vẫn chạnh lòng .
Bởi cuộc đời.. là sắc sắc không không
Ai cũng yêu ..đều mong mình hạnh phúc .
Phải biết hy sinh những gì là phía trước .
Đừng buồn nhau ..vì phước phận do trời
Sưu tầm
 ntst20180123_500
GHÉP CHỮ
Anh lại ghép lên muôn vàn chữ nhớ
Gửi cho người anh nặng nợ vấn vương
Mà chữ tình sao lại cứ ẩm ương
Se sắt cả con đường ta chung bước
Chữ yêu thương chẳng vẹn toàn sau trước
Bởi chữ duyên nào có được vuông tròn
Năm canh dài trong trống vắng héo hon
Niềm mong ngóng mỏi mòn vầng trăng khuyết
Chữ tình si bao tháng ngày anh viết
Chẳng bao giờ thôi da diết nhớ nhung
Hạt mưa rơi trên tán lá lạnh lùng
Chữ chờ đợi sao mông lung trăn trở
Chữ chung đôi ghép hoài đầy dang dở
Bởi vẫn còn vướng chữ nợ chữ duyên
Bến cô đơn thiếu vắng bóng con thuyền
Đời khốn khó bởi chữ tiền ngăn cách
Anh đành phải ghép vần trên trang sách
Sóng xô bờ.. Trôi sạch....Chữ sầu lo !
Sưu tầm
 ntst2018038331_500
BÀI THƠ: MẸ NHƯ TRỜI BIỂN BAO LA
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng muộn phiền vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.
Sưu tầm

VỀ THĂM MIỀN ĐẤT AN GIANG
Về thăm miền đất An Giang
Niềm thương nỗi nhớ ngập tràn người ơi!
Lúa xanh mãi tận chân trời
Cánh cò chở nắng một đời gió sương
Ai xa...sẽ nhớ quê hương
Nhớ vùng bảy núi...cấm sơn tuyệt vời
Sông, kênh...chằng chịt khắp nơi
Bức tranh sơn thủy để đời trong tôi
Thuyền bè...kẻ ngược người xuôi
Chở theo rau củ sang nơi thị thành
Người dân chất phát hiền lành
Rất là hiếu khách...luôn dành yêu thương
Lưng trần bạn lội xuống mương
Bắt từng con cá, con lươn mang về
Hái bông điên điển quanh đê
Đủ đầy...nấu lẩu rủ rê xóm giềng
Được thằng chiến hữu làm siêng
Vác bình rượu đế ngâm riêng tặng mày
Trải manh ra bụi tre mây
Vừa ca vọng cổ, vừa say rượu tình
Có cô em gái thật xinh
Em đang hái ổi lung linh mắt ngài
Mỉm cười...tôi gọi sang đây
Cô cười e thẹn, mặt gay đỏ bừng
Ngủ vùi một giấc sáng hừng
Nghe chim nó hót trên từng ngọn cây
Trước sân gà mẹ loay hoay
Tục ta, tục tác bới xoay...con mừng
Làng quê ôi đẹp quá chừng
Đẹp tình làng xóm, đẹp từng cỏ cây
Không lâu...tôi trở lại đây
An Giang mảnh đất tràn đầy tình thương !!!
Sưu tầm
 ntst20180122_500
BÀI THƠ CHO THÁNG NĂM
Tay ngắt một chùm hoa phượng đỏ
Nghe Hạ về vò võ nhớ thương
Ơi người chung lớp cùng trường
Có nghe ve trổi vấn vương cõi lòng.
Trong thăm thẳm mênh mông niềm nhớ
Lời thầy cô vời vợi vang xa
Nhặt thưa trầm bổng khúc ca
Khuấy dòng hoài niệm chan hoà ý thơ.
Ngày đổ bóng dài nơi hẹn cũ
Ghế đá xưa liễu rũ buông mành.
Như còn ẩn hiện loanh quanh
Những hình dáng ấy tươi xanh một thời.
Nghe trong gió nhỏ to tình tự
Miên khúc buồn tư lự mùa thi
Chia tay kẻ ở người đi
Tím trang lưu bút chỉ vì tháng năm.
Xa đưa làn điệu ai ngâm
Bài thơ tươi rói, thì thầm tháng năm.
Sưu tầm
 ntst20180058_500
TÌNH YÊU CỦA MẸ
Thân Cò vội vã những chiều giông
Cõng nắng dầm mưa giữa cánh đồng
Cả lúc sương giăng mùa lạnh giá
Mong đàn trẻ dại ấm ngày đông
Nào ai kể hết còng lưng trải
Của những công lao Mẹ gánh gồng
Quả ngọt ươm thành Con thoả hái
Chân chùn gối mỏi Mẹ thầm trông...
Vầng trăng tỏ sáng đường tăm tối
Dẫn bước con ra khỏi mịt mờ
Chẳng quản bùn dơ vùng vẫy lội
Nâng đời con trỗi toại ước mơ
Như những chùm thơ và suối mát
Giữa mùa khô hạn tắm đời con
Chảy suốt nghìn năm mà chẳng cạn
Dẫu khi đời Mẹ đã không còn
Biển rộng trùng Non là vĩnh cửu
Ơn dày sánh tựa cả trời sao
Một mai lỡ Mẹ không còn nữa
Vẫn chảy trong Con giọt máu đào.
Sưu tầm
 ntst20180039
TÌNH MẸ
Mẹ là ngọn gió trong đêm
Ngọt như câu hát bên thềm ru con
Dù cho sông cạn, đá mòn
Ngàn năm tình Mẹ mãi còn thiết tha.!!!
Giờ con khôn lớn đi xa
Nhớ vòng tay Mẹ chan hòa ấm êm
Trăng khuya rủ bóng bên thềm
Nhịp chày vang vọng êm đềm lời ru. ..!!!
Mẹ như cơn gió mùa Thu
Bay vào giấc mộng thiên thu tình nồng
Cho Con một áng mây hồng
Mẹ là điểm tựa mãi không xa rời. ..!!!
Ngày Con cất tiếng chào đời
Nụ cười của Mẹ rạng ngời yêu thương
Bấy lâu khắc khoải đêm trường
Cho Con về với quê hương Mẹ hiền. ...!!!
Sưu tầm
ntst20180688_500
NHỚ DALAT
Nhớ em DaLat, nhớ nhiều
Đếm từng bước nhỏ khói chiều hồ thu
Hàng thông đứng lặng sương mù
Xuân Hương soi bóng lá ru gọi mời
Cam Ly nước xóa trắng trời
Con đường kỷ niệm một thời mộng mơ
Dốc cao đồi đẹp nên thơ
Chuông nhà thờ đổ ngẩn ngơ bao điều
Nghiêng nghiêng lá đổ vườn rêu
Lâu đài tình ái đã nhiều vết loang
Hôm nay đông đến ngỡ ngàng
Ngóng về lối cũ mơ màng dáng  xưa
Em về đẹp nắng ban trưa
Bỗng nghe dịu vợi thuở vừa mới yêu
Đàn ngân một nốt nhạc phiêu
Giàn Tigôn tím những chiều có nhau
Bây giờ trên đỉnh thương đau
Chìm sâu ký ức một màu trầm hương
DaLat trăm vấn ngàn vương
Bao giờ hết nhớ hết thương... bao giờ???
Sưu tầm
 ntst20180687_500
PHỐ NÚI CỦA TA
Pleiku phố núi của ta
Hương xuân trong tiết tháng ba đượm nồng
Như vầng dương sáng trời đông
Tây Nguyên đất đỏ - chiêng cồng ngân xa
Kỷ niệm mười bảy tháng ba
Quê hương giải phóng trẻ già hân hoan
Nghĩa tình trong dạ sắc son
Ghi công chiến sỹ vẹn toàn hiếu trung
Trước sau tạc dạ tri ân
Những người vì nước , vì dân quên mình
Chưa nguôi khói lửa chiến chinh
Ngàn năm quyết giữ hoà bình người ơi !
Chung tay góp sức cho đời
Đắp xây đất mẹ rạng ngời nơi đây
Pleiku phố núi từng ngày
Nhà cao đường rộng mang đầy sắc hoa
Dựng xây gấm vóc sơn hà
Xứng tầm mười bảy tháng ba anh hào
Pleiku phố núi đẹp sao
Trước ,sau , nay vẫn ngọt ngào vần thơ
Sưu tầm
 ntst20180038_500
PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
Nơi phương xa hướng về quê mẹ
Lòng chợt buồn gió nhẹ thoảng qua
Đã bao năm tháng xa nhà
Hằng đêm mơ ước sẽ là bên nhau
Tình của mẹ, ngàn sau nhớ mãi
Tháng năm về nhắc lại chuyện xưa
Yêu thương nói mấy cho vừa
Vòng tay âu yếm ẵm đưa một thời
Lòng mẹ hơn biển trời rộng lớn
Lo cho con khôn lớn hơn người
Chỉ mong con mãi mĩm cười
Cuộc đời tươi đẹp thành người nghĩa nhân
Ở trong lòng tình thâm luôn nhớ
Tiếng mẹ ru của thuở nằm nôi
Bây giờ tóc mẹ như vôi
Thời gian từng phút cứ trôi theo dòng
Thương mẹ lắm khi lòng nghĩ tới
Nguyện cầu cho mẹ hỡi, sống lâu
Dù cho bão táp mưa ngâu
Nghĩa tình luôn mãi đậm sâu ghi lòng
Mother day cầu mong mẹ khỏe
Cuộc sống luôn vui vẻ triền miên
Xóa bao lo lắng muộn phiền
Mong ngày hội ngộ đoàn viên vui vầy...
Sưu tầm
 vntst20181114_500
TÂM VÀ TẦM
Nhận tiền đút lót mặt cúi gầm
E dè khép nép trước tà dâm
Phép nước thời nay trông mà nãn
Đóng thuế nuôi quan ta đã nhầm
Không nghĩ đến tình phải còn nghĩa
Quan cao sao đánh mất chữ tâm
Để dân mãi chịu bao hờn oán
Làm quan cần đủ tâm và tầm
Sưu tầm
bacho152_500
BÁC ƠI YÊN GIẤC SAY NGON !!!
Ngày sinh nhật Bác đến rồi
Con xin dâng tặng ngàn lời yêu thương
Ra đi lòng Bác sầu vương
Non sông chia cắt đôi đường bắc Nam
Câu hò bên bến Hiền Lương
Dặt dìu da diết trăng nghiêng bóng mờ
Trái tim thổn thức từng giờ
Nghẹn ngào chan chứa ước mơ hòa bình
Trọn đời Bác quyết hy sinh
Nằm sương gối đất nặng tình nước non
Năm châu bốn bể dấu mòn
In hình bóng Bác vàng son chói ngời
Sáu năm khi Bác xa rồi
Cờ bay sáng tỏa đất trời nở hoa
Non sông hát khải hoàn ca
Hai miền thống nhất nước nhà bình yên
Bác nay về cõi linh thiêng
Vẫn đang day dứt chưa yên giấc nồng
Quan tham khiến Bác đau lòng
Chỉ lo vơ vét ước mong làm giàu
Vụ án "Đêm trắng " xưa lâu
Nghiêm mình Bác xử loài sâu ăn càn
Nước nhà trong cảnh lầm than
Dân trong nghèo đói ngoại bang nhảy vào
Đảng viên tâm đức phải cao
Làm người "Đầy tớ" cớ sao hoành hành
Túi tham bành trướng lợi danh
Tiếng đời ô nhục sử xanh mãi còn
Bác ơi ! yên giấc say ngon
Nghe lời Bác dạy cháu con vững lòng
Diệt trừ tham nhũng đến cùng
Bác Trọng xét xử nức lòng toàn dân
Công lý giữ chắc cán cân
Hương hồn liệt sĩ ngàn lần yên vui
Tuổi xuân máu đổ xương rơi
Dệt nên chiến thắng xây đời sáng tươi
Rưng rưng dòng lệ tuôn rơi
Khóc thương nhớ Bác trọn đời khôn nguôi
Sưu tầm
ntst20180684_500
ĐÊM THU KON TUM
Mây mùa thu Sương mùa thu
Vầng trăng ứa lệ Gió ru giữa trời
Cầm lên nỗi nhớ chơi vơi
Buốt xuống đêm lạnh bời bời giọt đau.
Mây mùa thu Lá xôn xao
Lệ thu nghiêng ngả bứt vào hư không
Thơ bay Bay tận bềnh bồng
Tìm thơ Ai nhặt nỗi lòng tháng năm?
Mây mùa thu Mưa lâm thâm
Giọt thương giọt nhớ gọi thầm Xa xôi
Ta còn đi Mây còn trôi
Ngàn năm mây ướt cuối trời bơ vơ.
Mây mùa thu Đêm xanh mơ
Phố xa hiu hắt bao giờ gặp nhau?
Người đi khuất nẻo trăng sao
Vẫy tay Gởi trả câu chào vào đêm...
Sưu tầm
 bacho177
MỪNG SINH NHẬT BÁC  (19/05)
Cờ hồng thắm đỏ hoa tươi
Chúc mừng sinh nhật của Người kính yêu
Cả đời cống hiến thật nhiều
Chân thành giản dị sớm chiều chăm lo
Bác Hồ người lái con đò
Để cho đất nước ấm no mạnh giàu
Trẻ già tôn kính trước sau
Chân dung hình bác đậm màu thời gian
Bởi người khí phách ngập tràn
Chí Minh sáng lập mở màn tương lai
Nhân dân náo nức miệt mài
Một lòng ơn nghĩa trải dài nước Nam
Đến ngày mười chín tháng năm
Người con đất Việt nhớ thăm ơn người
Việt nam Tổ quốc ta ơi
Một lòng ghi nhớ ngàn đời chẳng phai...
Sưu tầm
 bacho176
NHỚ NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
                  Bao năm Bác đã đi xa
      Tình thương yêu mãi đậm đà trong tim
               Nhớ khi Đất Nước nổi chìm
          Bác như ngọn đuốc đi tìm tự do
            Thương dân Người đã dặn dò
    Đoàn kết thống nhất chăm lo đói nghèo
             Một lòng tin Đảng đi theo
   Chung tay xây dựng thoát nghèo vươn lên
            Biên cương Tổ Quốc vững bền
          Quân dân quyết trí làm lên cơ đồ
             Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ
      Toàn dân toàn Đảng hãy hô lời Người
             Xây dựng cuộc sống đẹp tươi
      Tự do độc lập như Người hằng mong.!...
Sưu tầm
 vntst20181116
Vô Đề
Bát Nhã Tâm Kinh một cuốn
Nằm lòng hai điệu công phu
Mây chiều sương hôm gió sớm
Thõng tay quét lá chiều thu
Từng bước lối mòn rêu phủ
Thênh thang như nấm mộ tàn
Chuông khuya vắng người gõ nhịp
Trăng lên ánh nguyệt treo ngang
Rừng tùng bóng người thấp thoáng
Tay lần tích trượng nhặt khoan
Phiêu diêu câu kinh trước tả
Như Lai là Đại Từ Thoàng
Lần khân vô minh chấm dứt
Kiếp tu chuyển nghiệp sông mê
Quay về Thập Hạnh trụ địa
Chân Như Phật tánh Bồ Đề
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com