Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Thơ học đường 05

HOA HỌC TRÒ
Tháng năm thưở ấy học trò
Tay cầm phượng vỹ ai cho ngày nào
Ngắm nhìn phượng nở xuyến xao
Bàn tay ghi chép chuyển vào trang thơ
Học trò tuổi lắm mộng mơ
Phượng hồng ép bướm vu vơ trong bài
Để ta kỷ niệm ngày mai
Đó đây gặp lại một ngày không xa
Nhiều năm hạ cũng đã qua
Mà ta tưởng đã vừa ba tháng hè
Hè về ngân tiếng ve ve
Tay cầm cánh phượng lắng nghe hè về
Sưu tầm
 vntst20182121_500
KHUNG TRỜI NGÀY HẠ
Hè rồi đó bạn có nghe Phượng kể
Xuân qua rồi thắp lửa đón mùa sang
Nắng lung linh rực rỡ sắc hoe vàng
Như tô điểm cho khung trời tháng Hạ
Bằng Lăng đã ẩn mình trong vòm lá
Bỗng bung đài sau một giấc ngủ sâu
Biếng khoe hoa nhưng giờ đã tô mầu
Đang chờ đón bầy chim về làm tổ
Và bông Điệp trải thảm mềm khắp phố
Ríu ran chuyền Sáo Sậu đến đùa chơi
Bên khóm hoa ả Bướm lả lơi mời
Chàng Ong quấn hòa chung cùng nhịp thở
Ôi cuộc sống biết bao điều để nhớ
Mến yêu đời cháy bỏng những vần thơ
Trong tim ta kỷ niệm chẳng phai mờ
Mong hạnh phúc luôn luôn tròn vẹn mãi.
Sưu tầm.
 vntst20182210_500
TÍM BẰNG LĂNG
Gió ngượng ngùng lay động cánh bằng lăng
Thương sắc tím thủa nào hằng mong nhớ
Người quay lưng mái tóc thề trăn trở
Rớt bên thềm duyên nợ tím hồn ai
Hạ mong manh vương sợi nắng đan cài
Đem nỗi nhớ giằng giai chiều nhoà nhạt
Mối tình si mà ta hằng khao khát
Đến bây giờ trôi giạt biết về đâu
Vần thơ tình anh viết chẳng tròn câu
Bằng lăng tím sẫm một mầu se sắt
Anh vẫn mãi âm thầm tìm góp nhặt
Nửa câu thề chôn chặt của ngày xưa
Nắng nhạt chiều từng sợi vẫn lưa thưa
Tà áo trắng đã bao lần em mặc
Vở học trò trên tay như thầm nhắc
Buổi tan trường ai trót mắc tương tư
Gót chân ai quay bước chợt chần chừ
Bằng lăng tím.....Hình như...Còn níu kéo!
Sưu tầm.
 vntst20181666_500
GỬI CÁC TRÒ YÊU
Chúc mừng trò nhỏ thân yêu
Mùa hè bổ ích với nhiều điều hay
Giúp cha giúp mẹ hằng ngày
Chớ đi ra nắng kẻo say nhức đầu
Cũng đừng ra chỗ nước sâu
Trượt chân té ngã làm sầu mẹ cha
Nhớ không được phép la cà
Quán game tiệm nét tránh xa nhé trò
Cấm cầm điện thoại bo bo
Quên ăn quên ngủ ốm o cô buồn
Chơi đồ bạo lực tránh luôn
Trò ngoan phải biết tìm nguồn mà chơi
Giải khuây vui vẻ tuyệt vời
Vui tươi lành mạnh em ơi nhớ nè
Chơi sao đúng nghĩa nghỉ hè
Vừa vui vừa bổ khỏe re yêu đời.
Sưu tầm.

vntst20181566_500
HOA ĐIỂM MƯỜI
Em tự hào là cô giáo vùng cao
Kiến thức, niềm tin em gửi trao tất cả
Thương học trò còn rất nhiều vất vả
Trở về đây từ các xã vùng sâu
Mong bản làng ngày mai sẻ đẹp giàu
Thương mẹ cha phải giải dầu mưa nắng
Nên các em đã đêm ngày cố gắng
Để thầy cô, cha mẹ được vui lòng
Quà hiến chương em chẳng có hoa hồng
Hoa điểm mười chúc mừng cô ngày lễ
Nhận món quà mà rưng rưng ngấn lệ
Cô chỉ cần như thế ...các con yêu!
Vất vả sớm hôm, mặc giá lạnh nóng thiêu
Từ tinh mơ đến lúc chiều tắt nắng
Vẩn đi về bao tháng ngày thầm lặng
Sát cánh cùng đàn em nhỏ thân thương
Bông hoa này là món quà hiến chương
Ý nghĩa nhất trên quãng đường sư phạm
Sưu tầm.
 vntst20181644_500.
CẢM XÚC MÙA HẠ
Phượng nở rực hồng đẹp ngẩn ngơ
Bằng lăng quyến rũ đến không ngờ
Ve sầu ra rả bài mong nhớ
Cơn gió vi vu khúc đợi chờ
Lưu bút ghi vào trong cuốn vở
Tình đầu đọng lại giữa trang thơ
Bao nhiêu hoài niệm còn dang dở
Hạ tới nồng nàn tựa giấc mơ
Sưu tầm.
 vntst20181579_500
NGANG VỀ LỐI CŨ
Em trở lại tìm người xưa thuở ấy
Góc sân trường còn đấy những hàng cây
Tiếng ai cười còn nghe vẳng đâu đây
Xao xuyến dạ... tim ùa về kỷ niệm...
Từng thước phim cứ dần dần tái hiện
Cánh phượng hồng bay liệng giữa không trung
Lá thư còn khép kín những nhớ nhung
Bởi khi ấy muốn trao mà lại ngại....
Để bây giờ cõi lòng ta tê tái
Anh đi rồi chẳng ngoái lại đường xưa
Vẫn sân trường cùng bóng nắng lưa thưa
Mà ghế đá... trống bên kia một nửa...
Muốn bước đi mà lòng sao lần nữa...
Nhớ một thời... chan chứa nỗi niềm yêu...!
Sưu tầm.
 vntst20181890_500
  NỖI LÒNG NGÀY HẠ
Thảng thốt Ve Sầu gọi sáng nay
Bình minh ló dạng nắng đong đầy
Trời trong ví đợi đàn chim hót
Gió lặng như mừng lũ bướm bay
Bỗng xốn xang tình thương phấn bảng
Và đau đáu dạ nhớ cô thầy
Bùi ngùi trước hạ niềm riêng cảm
Bạn cũ đâu rồi khóe mắt cay.
Sưu tầm.

TUỔI HỒNG CỦA EM
Câu chuyện kể ấu thơ trở lại
Cái tuổi hồng ngây dại hát ca
Nhảy dây chuyền chắt tung cà
Ôi  trời  xía  hổ  nhớ  ra  đến  giờ
Nhánh ngòi đục tôm vơ  cá  sẵn
Ruộng trên đồng nhiều sắn ngô khoai
Khế chua sung chát cộng xoài
Nam  tài  trổ  hết  ra  oai  hái  về
Rồi  bị  chó  sủa  lê  khiếp  sợ
Chạy  cái ù  cuốn  vó  một  hơi
Nghe cha mẹ mắng tơi bời
Học hành đểnh đoảnh mải chơi khắp làng
Tan chiều lớp chạy ngang chạy dọc
Rủ  rê  ngồi  quán  cóc  tám  vui
Chợt mưa lớn gió sập sùi
Thế rồi quăng cặp tắm chui giữa trời
Sao quên được để vơi niềm nỗi
Dâng bồi hồi  quê  nội  thời  nay
Nắng em dù lớn từng này
Nhưng lòng đọng mãi đẹp thay tuổi hồng.
Sưu tầm.
 vntst20181610_500
KỶ NIỆM XƯA
Hè đã về hoa phượng hồng rực rỡ
Cái nắng nồng gay gắt cũng vừa sang
Hoa bằng Lăng cánh mỏng tím dịu dàng
Đang đua nở nhẹ nhàng lay trong gió
Tôi thăm lại mái trường xưa còn đó
Ve râm ran Phượng nở đỏ góc trời
Nay xa rồi vẫn nhớ lắm người ơi
Bao kỷ niệm của một thời áo trắng
Trong ký ức còn vấn vương trĩu nặng
Nhánh Phượng hồng anh hái tặng cho em
Ghép vần thơ trao gửi chút nỗi niềm
Trang nhật ký vẫn đậm nguyên nét chữ.
Sưu tầm.
 vntst20181937_500
HẠ NHỚ.....
Bao mùa hạ đã qua
Hàng phượng vĩ em chờ
Tà áo trắng thẩn thờ
Sao bóng người mãi xa
Nhìn hàng phượng trổ hoa
Rồi bao lần thay lá
Lòng cô liêu đến lạ
Cứ nhớ người đi qua...
Hôm nay em trở lại
Con đường tình năm xưa
Mà người cũ đâu rồi
Để mình em đơn côi .
Tiếp nối ngày quạnh quẻ
Làm bạn với tiếng ve
Khúc ngân sầu não nuột
Dạo khúc buồn trong mơ..,
Sưu tầm.
 vntst20181933_500
THUỞ DẠI KHỜ
Chiều buông nắng tắt bóng tà
Mộng vàng lắng đọng sao mà nồng say
Mơn man ru nhẹ gió lay
Thướt tha tà áo trắng bay sân trường.
 Một thời tuổi ngọc vấn vương
 Xa rồi hạ ấy yêu thương nàn nồng
 Trang thơ ép cánh phượng hồng
 Ghép tên hai đứa xoắn lồng mộng mơ.
Mĩm cười cái tuổi dại khờ
Vô tư trong trắng , tình thơ hẹn thề
Hương xưa gợi nhớ hồn quê
Nỗi lòng chất ngất vọng về tuổi thơ....
Sưu tầm.
 vntst20181603_500
MÙA LŨ ĐẾN TRƯỜNG
Mùa thu bì bõm sân trường
Lá vàng ngơ ngác chống xuống chao nghiêng
Gốc bàng , ghế đá , hàng hiên ...
Lặng nhìn con nước bò lên từng ngày
Hôm nao nắng hãy còn đầy
Hôm nay nắng trốn trên mây âu sầu
Hôm nao em đứng trên cầu
Với chân khỏa nước nụ cười oà tan
Hôm nay đầu gối xắn ngang
Cầu chìm đăm đắm , cá đàn rỉa chân
Hôm nao tưới nước hai lần
Cho cây hoa nhỏ trước sân em trồng
Hôm nay ủ rủ đoá hồng
Chỉ vì lũ nước làm thân với nàng !
Mùa thu ngủ giấc mơ màng
Mặc cho cả lũ sư đoàn trào dâng !
Thượng nguồn cuồng nộ uy thần
Chim không chổ đậu , cá mừng vẫy đuôi
Mê Công chín khúc rồng trôi
Đường quê chín khúc , người ơi đoạn lòng !
Mảnh xuồng ba lá long đong
Sông thè lưỡi , nước tràn đồng , can qua !
Tội trang giáo án đường xa ...
Sưu tầm.
 vntst20181725
NẮNG HẠ
Vương nắng hạ trên cành hoa phượng thắm
Thoảng hương nồng từ sâu thẳm mùa sang
Để hôm nay tỏa nhẹ chút hanh vàng
Khơi tim nhỏ chợt mênh mang sầu nhớ
Tiếng rả rích rền vang buồn nức nở
Hè giấu gì mà cắc cớ biệt ly
Sắc màu kia làm xao xuyến lạ kỳ
Từng búp nụ vẫn vẹn y ấp ủ
Kỷ niệm đó ươm vào lòng trú ngụ
Bỗng ùa về những ngày cũ còn đây
Thưở học sinh tình cảm mãi đong đầy
Vờn trong gió làn tóc mây đùa giỡn.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com