Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Những bài thơ hay 101

CHIỀU SAY..!!
Vạt nắng dần xa khuất chân mây
Chiều buông chầm chậm ở nơi này
Buâng khuâng sải cánh chim về tổ
Lưng trời ngơ ngác mãi lượn bay
Nắng bỏ ngày đi trời dần tối
Sông buồn thầm lặng lững lờ trôi
Đò neo bến cũ chông chênh nhớ
Tà dương thấp thoáng nấp sau Đồi
Mặt nước lao chao cơn gió lượn
Bờ sông Liễu rủ bóng êm đềm
Nhớ ai tiếng sáo chiều ngân vọng
Thả hồn  xao xuyến buổi chiều êm
Ngày đã tan rồi sông có hay..??
Mùa sang phượng thắm nhớ vơi đầy
Ve Sầu còn mãi phiêu lưu ký
Men nồng chưa nhấp..dạ như say...
Sưu tầm.
 vntst20181309
GIÓ VÀ NẮNG...!!
Gió về xao xuyến cả rặng cây
Hạ sang mây trắng cuộn trôi đầy
Chói chang giọt nắng len kẽ lá
Trưa hè nắng đổ ngút trời mây
Nắng hạ oi nồng bông bí héo
Đâu rồi giọt nước phủ giàn leo
Ai gieo niềm nhớ mưa..đến lạ
Gió rung lá úa cuốn  bay vèo
Một khoảng sân gầy trưa nắng lịm
Rào thưa Đậu Tía nhớ lim dim
Bướm trắng hôm nào bay đi mất
Hoàng hôn nỗi nhớ có đi tìm...
Sưu tầm.
 vntst20181300_500
CHỜ MƯA...!!
Đã biết hè sang rực nắng hồng
Đêm về sao vẫn thiết tha trông
Một cơn mưa nhỏ đêm đầu hạ
Vãn bớt oi nồng...đêm biết không..??
Bên ấy cơn mưa còn mãi vọng
Xua tan cơn gió hạ oi nồng
Đường khuya mưa đổ mênh mông nhớ
Rơi Dù tim tím giữa phố đông
Ước đêm thanh vắng mưa tròn mộng
Ru người dịu mát giữa tầng không
Sưu tầm.
 vntst20181258_500
SƯƠNG ĐÊM..!!
Một làn sương mỏng nhỏ êm êm
Hồng hoa ai thả ở bên thềm
Buâng khuâng đêm vắng sương nhè nhẹ
Ru người..lưu luyến mộng vào đêm
Mỏng mảnh đêm tàn sương đến đâu
Ngày lên nắng trải ngất ngây sầu
Gió lay hương ngát bên thềm vắng
Hương thầm lan tỏa giữa đêm sâu
Nhớ hoài tiếng sáo giữa đồng Ngô
Lao xao gió nhẹ lướt ven hồ
Miên man giấc mộng Nam kha mãi
Dưới cội Ngô Đồng gió nhấp nhô
Bên ấy đêm về..sương có rơi..??
Rào thưa thềm vắng gió như mời
Làm sao cho gió đêm ngừng thổi
Cho vần thơ muộn khỏi chơi vơi...
Sưu tầm.
CHÚT TÌNH XUÂN...!!
Thế là xuân mộng đã xa
Nâng đôi cánh mỏng hương là đà bay
Hoa Đào lưu luyến trên cây
Thầm thì hò hẹn chờ ngày xuân sang..
Vô tình ngọn gió bay ngang
Gợi lên nỗi nhớ nhẹ nhàng trong ta
Nắng xuân ngày ấy mượt mà
Đào mai chớm nở hiên nhà vui thay
Ngọt ngào cơn gió heo may
Hương xuân phảng phất ngàn cây gọi mùa
Hạ về tim tím hoa Mua
Cuối xuân đầu Hạ gió lùa rơi rơi
Giao mùa xao xuyến chơi vơi
Chưa câu ước hẹn đã rời cơn mơ
Vô tình say đắm vần thơ
Bên song cửa mộng ngẩn ngơ dáng hình
Rồi như cơn gió vô tình
Buồm căng theo gió ta mình chia xa
Ngọt ngào vương vấn trong ta
Chút Tình xuân ấy đã qua...ừ thì...
Sưu tầm.

vntsthd00129
CHUÔNG TÍM..!!
Bình minh trong rừng hoa tím
Êm đềm buổi sáng tinh mơ
Rừng Sồi hoa chuông tim tím
Hương lan tỏa sáng sương mờ
Gió về lao xao tán  lá
Xuân vừa tan nhẹ tầng không
Vầng dương từ từ ló dạng
Hoa chuông mang sắc tím hồng
Thảnh thơi vài con bướm lượn
 Nhịp nhàng đôi cánh say mê
Tháng tư mùa hoa chuông nở
Say hương Bướm mãi quên về
Rừng hoa chẳng ai vun xới
Đến mùa vẫn đẹp làm sao
Từng chùm hoa chuông xanh tím
 Sồi xanh bỗng hóa ngọt ngào
Miên man trong rừng hoa tím
Êm đềm sâu lắng vần thơ
Vô tình nhớ con Bướm trắng
Ban sơ đến tận bây giờ...
Sưu tầm.
 vntsthd00125
THÁNG TƯ VÀ NỖI NHỚ..!!
Tháng tư về nỗi nhớ vẫn đong đưa
Trăng lấp lánh trên ngọn dừa sáng lạ
Gió tháng tư có dạt dào hối hả
Hay nhẹ nhàng cùng biển hát tình ca
Tuần trăng về dịu ngọt tiễn Tháng ba
Bên rào thưa gốc Xoan già vẫn nhớ
Tháng tư sang hạ oi nồng gõ cửa
Tiếng ve ngân tán Phượng giữa trưa hè
Ai mơ về..thuở ấy có lắng nghe
Sân trường xưa một ngày hè xa ngái
Chùm Phượng Vĩ trên tay lòng ngần ngại
Nửa trao rồi...nửa còn lại phân vân
Tháng tư về đã qua tiết xuân phân
Trăng lặng lẽ cứ trôi gần đỉnh nhớ
Chùm Phượng xưa ép mãi vào trang vở
Nhớ trường xưa bạn cũ đã xa vời
Tháng tư về nỗi nhớ lại đầy vơi
Đêm buâng khuâng trăng buồn nơi sông vắng
Sử Quân thơm bên thềm xưa yên lặng
Xoan tím bên rào biết..? có lẫn vào nhau..
Sưu tầm.
 vntst20181400_500
BUÂNG KHUÂNG..!!
Đêm nhè nhẹ lan dần trên đỉnh núi
Rặng phi lao vi vút với ngàn thông
Vạt cỏ hoang mơ ảo với sắc hồng
Lupins nở trên cánh đồng hoang vắng
Xuân đi chưa..sao đêm buồn thầm lặng
Đom đóm về hư ảo ngỡ mùa trăng
Tháng hai sang mây đang giấu bóng Hằng
Gió nhè nhẹ màn sương giăng khắp lối
Xuân vừa sang thời gian như rất vội
Gốc Xoan Đào xao xuyến nỗi niềm riêng
Cuối xuân rồi Hạ sẽ đến an nhiên
Mùa xoan nở vẫn triền miên nỗi nhớ
Hai đường kẻ song song không duyên nợ
Vẫn song đôi bên cạnh ngỡ tơ trời
Đêm giao mùa sao lại thấy chơi vơi
Như thương nhớ trong vợi vời sâu thẳm
Hiên nhà ai hoa Quỳnh thơm nồng đậm
Chút hương thầm như gởi gấm vào đêm
Buâng khuâng về gieo nỗi nhớ êm êm
Theo ngọn gió trôi về trên đỉnh nhớ...
Sưu tầm.
 vntst20181177_500
NẮNG SỚM..!!
Bình minh về trên phố
Nắng xuân vẫn nồng nàn
Tách trà thơm hòa quyện
Gió nhẹ nhàng mơn man
Chuyền cành Chiền chiện hót
Chích Bông cùng hòa vang
Sẻ Nâu về ríu rit
Ong Bướm lướt điệu đàng
Trời Tháng ba đầy nắng
Vội vã dòng ngược xuôi
Phố thị ngày nắng sớm
Nhịp sống đang gọi mời
Một góc vườn nho nhỏ
Cành Nguyệt Quế đưa hương
Giọt sương vươn trên lá
Dần tan trong vô thường
Bên rào thưa Bí Nụ
Ngọn cao nở vàng mơ
Nhớ hoài con Bướm trắng
Để Bông Bí đợi chờ
Nắng vàng như kẹo mật
Nhẹ nhàng ru tình thơ
Chú Bướm vờn khe khẽ
Len nhẹ vào trong mơ..
Sưu tầm.
vntst20181433_500
NỬA CHỪNG..!!
Nhẹ nhàng cơn gió tháng ba
Lay cành hoa thắm phải là..? heo may
Đêm về Đom đóm như say
Dạo quanh vườn mộng ngất ngây thắm nồng
Trách chi cơn gió phiêu bồng
Chẳng duyên chẳng nợ má hồng Sử Quân
Dịu dàng chi tiết Xuân phân
Nửa thương nửa nhớ. ...nửa gần nửa xa
Nửa xao xuyến nửa...như là
Song song đường thẳng mượt mà kẻ đôi
Giao nhau ở cuối chân đồi
Gặp nhau chi để bồi hồi suy tư
Chưa câu hò hẹn....tạ từ
Mà sao cứ mãi ậm ừ nhớ thương
Đêm về Đom Đóm say hương
Ừ thôi... thì cứ song đường bước đi
Tháng ba đêm có ru gì..??
Mà sao  nỗi nhớ nằm lì không vơi
Nửa vời vợi...nửa buông lơi
Cho vầng trăng khuyết một đời mộng du..
Sưu tầm.
ntsthd00036_500
TỈNH MỘNG ĐI ANH
Tỉnh đi anh! Xin anh đừng say ngủ
Ta tuy nghèo, nhưng cũng tạm đủ ăn
Đừng mơ cao, cung gấm với chị Hằng
Đưa đất nước thêm khó khăn lần nữa
Bốn ngàn năm, ta còn gì chọn lựa
Đã bao đời trong khói lửa tan hoang
Cha ông xưa, đi bám đất giữ làng
Đừng vội vã, trang sử vàng viết lại
Tỉnh đi anh! Xin anh đừng nghi ngại
Dân tộc mình quyết sống mãi với non sông
Bốn mươi ba năm, gìn giữ, gánh gồng
Đừng đánh mất, phụ lòng dân anh nhé
Đơn giản thôi, anh không còn non trẻ
Ví nhà mình có thêm kẻ thứ ba
Vợ của anh! Ai sẽ gọi bằng bà?
Hay anh muốn nhà ta là tạp chủng?
Tỉnh đi anh! Nên bài trừ tham nhũng
Dân tộc mình sẽ cảm thấy vui hơn
Hãy thương dân, xin đừng để trách hờn
Trang lịch sử phải dày thêm anh nhé!
Sưu tầm.
 vntst20181431_500
HOA TÌNH
Hoa tình kết để tặng người thân
Thỏa ước lòng ơi lộng lẫy trần
Lòa cánh mộng đêm lời quyện lẫn
Lóa cành mơ tối điệu hòa ngân
Khoa nồng ấm trải hồn say bổng
Thỏa đượm mềm êm mắt lịm ngần
Hòa khúc nhạc đêm cùng hiệp cẩn
Xoa tràn ước thỏa ái hồng nhân
Nhân hồng ái thỏa ước tràn xoa
Cẩn hiệp cùng đêm nhạc khúc hòa
Ngần lịm mắt êm mềm đượm thỏa
Bổng say hồn trải ấm nồng khoa
Ngân hòa điệu tối mơ cành lóa
Lẫn quyện lời đêm mộng cánh lòa
Trần lẫy lộng ơi lòng ước thỏa
Thân người tặng để kết tình hoa.
Sưu tầm.
 vntst20181515_500
HẠ VƯƠNG
Hương nắng hạ quyện bay vờn lên tóc
Ta trải hồn lướt nhẹ giữa vần thơ
Gió hôn mây lãng mạn quấn quanh bờ
Nghe thổn thức ngọt êm từng nhịp thở
Chiều tà dương nắng trôi vào bến nhớ
Đêm ngả dần trong điệp khúc tình say
Khẽ ru êm giấc mộng giữa đêm này
Hòa mắt quyện môi thơm ngào ngọt hỡi
Mây lãng về bến tương lòng xin gởi
Chút nắng vàng gió hạ mới tràn qua
Với nụ tình trong điệp khúc ngân nga
Nồng nàn đắm trải theo lời thơ quyện.
Sưu tầm.
 vntst20181469
VẢI RAO CHÀNG
Vải thiều nhỏ hạt dày cơm,
Vải em mỏng vỏ ai dòm cũng mê.
Bãi đồi nảy nở sum sê
Trèo lên hái xuống bộn bề tốt tươi..
Thuận mua vừa bán chàng ơi,
Kẻo con buôn kiếm bạc lời dối gian.
Em xin bóc vỏ theo chàng
Trắng phau mộng nước dịu dàng đời nhau..!
Sưu tầm.
vntst20181541_500
CHỈ CÓ LÀ THƠ
Giàu ngèo hay dở đúng sai
Lớn bé to nhỏ ngắn dài gần xa
Cho dù nam nữ trẻ già
Vùng sâu biển mặn vẫn là bạn thơ
Một ngày có ý mộng mơ
Câu thơ xoắn bện bao giờ dời đây
Trăm năm một cõi đời này
Chỉ duyên thơ  mới lâu dài đó thôi
Trót thương trót mến thơ rồi
Câu thơ gắn kết tình tôi với nàng
Vì thơ nên thiếp gập chàng
Bởi trang thơ  mới đa mang tình mình ...!
Sưu tầm.
CẢM THÁN NÀNG MỴ CHÂU
Chuyện xưa nhắc lại ngẫm suy
Mỵ Châu thân chết hồn qui không đầu!
Thần - Người đang ở nơi đâu?
Tội đồ! Oan giải! Bớt sầu thế nhân
Thần Rùa! Tối thượng ban ân
Ứng linh bảo hộ “Nỏ Thần” đã trao
Giống Rồng kết khối “Đồng bào”
“Đẻ đất, đẻ nước” tự hào nòi Tiên
Lỡ lầm oan nghiệt tơ duyên
Chồng con! Cha chọn! Ván thuyền kể chi
Mưu sâu giặc, con biết gì
Ái ân bén lửa một khi đắm nồng
Thuyền quyên phận gái theo chồng
Lẽ đời Cha biết, đỗ đồng cho ai?
Phận con thân gái nhi hài
Quân cơ nào biết một hai cũng đành!
Cha làm vua! Đấng minh quân!
Bạn, thù kết hảo sao đành làm ngơ
“Nỏ Thần” nuôi mộng chân tơ
Rể, cha là giặc! Không ngờ phải không?
Sóng trào cuộn bão biển Đông
Đầu con Cha lấy! Buộc vòng dây oan...
Hỏi Thần... duyên cớ hợp tan?
Hỏi Cha... chuyên chế ngai vàng làm chi!
Non xa xa, nước thầm thì
Ngàn năm oan hận, lấy gì rửa đây!?
Mặt trời chiều lặn về Tây
Thinh không tiếng ác bên mây cô hồn!
Sưu tầm.
 vntsthd00118
GIỌT SẦU
Mưa thu nhỏ giọt canh sầu
Tiếng rơi nức nở vọng sâu cỏi lòng
Giọt nào đọng khóe mi cong
Giọt nào rỏ máu tô hồng ngày xanh
Giọt nào xa xót dỗ dành
Đưa nhau qua kiếp mỏng manh hồng trần
Giọt nào khóc tuổi thanh tân
Má hồng phai nhạt điểm phần hư hao
Giọt nào thỏa nỗi khát khao
Dặt dìu cỏi mộng  ... thắm màu tin yêu
Giọt nào đọng bước chân xiêu
Người đi ngoài phố trong chiều mưa giăng
Giọt nào xoá nỗi nhọc nhằn
Xua ngày nắng hạn  ... rỡ ràng ban mai
Mưa thu ướt đẫm hình hài
Giọt sầu chín mọng lắt lay trùng trùng!!!
Sưu tầm.
 vntst20181513_500
YÊU...
Tạo hóa sinh tồn một chữ yêu
Làm rơi nước mắt cũng hơi nhiều
Cùng bao kỷ niệm mơ kỳ diệu
Cũng bấy tâm tình khắc mộng phiêu
Nhớ buổi bờ hồ bên rặng liễu
Quên ngày ghế đá cạnh cầu kiều
Đôi phút giận hờn tâm động nhiễu
Giã biệt âu sầu cảnh tịch liêu.
Sưu tầm.
vntst20181415_500
KHÚC TÌNH CA
Hương thảo diễm lồng gió quyện xa
Hưởng âm lành khúc vẳng thiên hà
Hường môi đắm ngọt êm lời thả
Phượng mắt say mềm dịu tiếng ca
Phương thắm mộng tình trao ước đã
Hướng nồng mơ ái gửi mong đà
Đường quanh rắc trải vàng rơi lá
Thương nhớ ngập lòng rối quặn ta
Ta quặn rối lòng ngập nhớ thương
Lá rơi vàng trải rắc quanh đường
Đà mong gửi ái mơ nồng hướng
Đã ước trao tình gửi thắm phương
Ca tiếng dịu mềm say mắt phượng
Thả lời êm ngọt đắm môi hường
Hà thiên vẳng khúc lành âm hưởng
Xa quyện gió lồng diễm thảo hương.
Sưu tầm.
 vntst20181246_500
ĐÊM...
Tối phủ muôn đường lặng lẽ đêm
Kìa cơn gió nhẹ thoảng bên thềm
Quỳnh nghiêng cánh mỏng yêu kiều đứng
Đất trải voan vàng diễm lệ thêm
Bởi ánh trăng ngà khoe mặt rỡ
Vì cơn gió hạ dỗi mi mềm
Ngàn hương lộng ngát mơ màng cảnh
Để phút ân nồng bỗng ngọt êm...
Sưu tầm.
vntsthd00133
CƠN MƯA BUỒN
Cơn mưa chiều về bất chợt ngang đây
Làn nước lạnh xoáy vào cay mắt đỏ
Tay rung rẩy chắn che từng cơn gió
Riêng thân gầy trên lối nhỏ đường trơn
Người biết không trời đang đẫm lệ hờn
Câu yêu nhớ thẳm sâu hơn lòng biển
Sao cứ để tương tư hoài ẩn hiện
Mà không về lâu mắt biếc môi ngoan
Ánh hoàng hôn cũng lịm tắt vội vàng
Để bóng tối phủ riêng mang lầm lỡ
Từng đợt sóng cuộn trào cơn thịnh nộ
Khập khiển đời nghe lệ đổ chiều buông.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com