Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 104

T Ạ - T Ừ
Tạ từ... tựa vai ngả lần cuối
Xin trả người về với an vui...
Phải lỡ yêu nhau là có tội?
Để nuôi nhung nhớ cả một đời
Như phiến Thu nghiêng muộn rã rời
Ngước mặt ngỏ chào lần nữa thôi
Vòng tay... rướn bao điều muốn hỏi
Run môi nghẹn nhói tim một đời
Sưu tầm.
vntst20181787_500 
5  - D Ò N G - K Ẻ
Đêm vỡ òa góc hư không hờn tủi
Phong rêu tường loang lấm bạc đời vôi
Gió đập đưa mái hiên, mưa hành tội
Vùng chăn gối vắng thưa, sầu giăng lối
Luyến lưu nào quây cho vừa đủ ý
5-dòng-kẻ ùa khơi giấc mộng si
Nốt nhạc hôn lên mái đời buồn rượi
Mở rèm khuya ngóng bước chân mỏi rời
Quãng dư âm của cuộc tình đã lỡ
Ngỡ như vương từng thớ rải thềm mơ
Cánh môi ngon, bất ngờ ai nức nở
Rào cửa tim nhốt tôi vào ngục nhớ
Bản tình ca hiện về trong bỡ ngỡ
Viết cho người bằng lệ vỡ miên thao
Nỗi khát khao nhuyễn se trào ngất lịm
Dòng phiên khúc hát ru tôi thưở nào
5-dòng-kẻ nhạt mờ theo quá khứ
Nốt đen chừ bạc phếu bởi vì đâu
Như vết chân biến tan về cát mịn
Chìm quên lãng, sóng đẩy xô phủ đầu
Ai đã quên, để lòng thưa khúc nhạc?
5-dòng-kẻ ..ngược xuôi những trầm thăng...
Sưu tầm.
 vntst20182318_500
V Ẫ N
Vẫn là một nửa của đời tôi
Em đến rồi đi trong bất chợt
Vẫn hoài dịu ngọt thoả bên môi
Chiếc hôn vội vàng trong tiếc nuối
Vẫn chỉ còn lại giấc mơ thôi
Ôm khít triền vai nghe sóng gọi
Vẫn từng chiều muộn bước đơn côi
Thôi nhé buồn ơi hãy buông tôi
Sưu tầm.
 vntst20182248
Thưở yêu đầu... 
Ai còn nhớ chăng... thưở yêu đầu?
E ấp, thẹn thùng đọt hoa ngâu
Cúi mặt vội thầm che nhung nhớ
Khúc khích, hồn nhiên má thắm màu
Ai còn nhớ chăng... thưở yêu nào?
Giọt lệ hờn dỗi chẳng được lâu
Hạt tình chưa đụng mà nung nấu
Cách rời nửa phút đã quặn đau
Ai còn nhớ chăng... thưở biết yêu?
Chiều buông nửa góc đã liệu xiệu
Bóng đêm vừa rụng đã nhuốm sầu
Tưởng như đời đắm lịm cô liêu
Ai còn nhớ chăng... nụ mới hôn?
Vừa môi khẽ chạm đã quay cuồng
Hồn say ngất ngưởng, đường quên lối
Đêm về mộng ước chỉ nụ thôi...
Ai còn nhớ chăng... ngất vòng tay?
Ôm gọn lấy nhau dưới tàng cây
Run run tim tấu đôi hoà nhịp
Lâng lâng chẳng rượu mà quá say
Ai còn nhớ chăng... thưở mới yêu?
Thức thao, thao thức đếm thật nhiều
Trở trăn, trăn trở hoài chẳng thiếu
Rồi bâng khuâng hỏi.. "... mình đã yêu? "
Ai còn nhớ chăng... lần mới trao?
Dấu yêu, luyến ái thưở yêu đầu...
Sưu tầm.
 vntst20182221_500
N Ụ - H Ô N - Đ Á N H - R Ớ T
Anh đã một lần ... đánh rớt nụ hôn ... bên bờ tóc rối
Để rồi mộng ước ... ta sẽ trọn đời ... sống mãi bên nhau
Anh đếm ngàn sao... ước tình nồng trao ... như lòng biển mặn
Biển nào có cạn... sóng nào lặng yên... tình nào sẽ phai?
Anh đã một ngày ... ngủ quên giấc say... lịm trong mắt biếc
Để rồi tay ngắt ... trái cấm tù tội... trao vội cho em
Tội lỗi anh mang... lời nguyền anh nhận... hoả ngục anh về
Dẫu biết trái ngang... tình có bẽ bàng ... cũng trót yêu rồi
Anh nhớ từng ngày ... màu mắt đen nâu ... của người con gái
Để rồi trông ngóng ... qua màn sương sa... từng chuyến xe qua
Trăm nhớ nghìn thương ... gởi gió cùng mây... theo về phố nhỏ
Bài ca êm ái ... mong mãi ru em... suốt quãng đường dài
Anh đã một lần ... chìm trong đôi mắt ... quên bước thời gian
Để giấc mơ hoang... bay theo tiếng gọi ... uốn theo mây ngàn
Tình có muộn màng ... đời có lang thang... xin ghì hơi ấm
Của mối tình hoang... nụ hôn đánh rớt ... khoé môi một thời
Sưu tầm.
 vntst20182053_500.
E M - H Ã Y - T Ự A - Đ Ầ U
Ta nghiêng vai xin em hãy tựa đầu
Nữa một lần rồi mãi mãi xa nhau
Thú đau thương nhói nồng căng buồng thở
Dòng phiên khúc ngược trào tuôn cảm xúc
Chắp đôi tay ngỏ thầm lời nguyện ước
Níu van tình đừng vội chắp xa bay
Trĩu ngang vai mảnh sầu giăng héo muộn
Tình thoi thóp, hoá thai giấc ngả màu
Ta dang tay ôm giữ chặt nơi lòng
Chút dị nồng giam kín gửi riêng em
Trói trong tim giấc mơ nào nguệch ngoạc
Tình rên xiết bên lòng chiều tan tác
Ta ngả lòng mượn vay vầng hạnh phúc
Níu khung trời nợ một khúc duyên thơ
Nhói nơi tim vỡ tan tành từng mảnh
Bản tình ca ai hát qua một lần
Ta buông lòng xuôi thả dòng dĩ vãng
Uốn quanh đời suối ngọt thưở vàng son
Chiếc hôn xưa khẽ mơn man cuồng dị
Mặn viền môi êm ả giấc tê nồng
Ta nghiêng vai xin em hãy ngả đầu
Như thưở nào mới gõ cửa lòng nhau....
Sưu tầm.
 vntst20182227_500
H Ồ N G - P H Ấ N
Ngất ngây bên áng trời chiều
Mê ly chiếc áo yêu kiều ai kia
Hồng vương, phấn rải anh si
Xoã buông suốt tóc lay lay theo triền
Hỏi rằng em có dư tình?
Anh xin mượn đỡ gợi vần bài thơ
Hỏi rằng em có mộng mơ?
Anh xin nửa góc thẩn thơ theo người
Tà bay hồng phấn vợi vời
Ứa duyên đuôi mắt cuộn đời anh theo...
Sưu tầm.
 vntst20182247_500
C Ầ N - L Ắ M
Cần lắm... bên người một hoàng hôn
Để nghe mây tím hôn chiều vàng
Để hồn bước hoang cùng lối mộng
Để lòng nghiêng theo màu nắng ngả
Cần lắm... xoã thơm bềnh mái tóc
Quấn quýt, lịm ngây, nồng dịu va...
... từng tiếng rung nho nhỏ thật lạ
Vương theo khúc hát xưa hiền hoà
Cần lắm... môi hôn miếng ngọt ngào
Thật thà như huyền thoại rất xa
Và thế... nhớ thuơng làm ứa lệ
Đợi mong, chũng mắt sâu vợi trào
Cần lắm... đây vòng tay êm ái
Dựa vai chẳng cần biết ngày mai
Oằn đau nơi bến tình khổ ải
Hẹn yêu qua những chuyến mộng dài
Cần lắm... tôi cần em mãi mãi
Dẫu đời khắc nghiệt chẻ làm hai
Dẫu tình lỡ châm hồn tê dại
Cần lắm... cho vơi nỗi đọa đầy
Cần lắm... người tôi yêu nơi ấy
Em có nghe chăng tiếng thở dài...?
Sưu tầm.
 vntst20182184_500
C H U Y Ệ N - Đ Ô I - M Ì N H
Mưa lại trút phiền muộn những ngày qua
Cơn gió thốc heo may trải hiên nhà
Những nhạt nhoà chiều đưa tay từ tạ
Mùa quay quắt oằn theo màn mưa rũ
Chuyện đôi mình như từng trang sách cũ
Rách tả tơi nhưng toàn vẹn ý trao
Nét bút nghiêng uốn từng câu huyền ảo
Giữa tâm thơ ngập sũng thương dạt dào
Rồi tay với trườn van nài mộng ước
Dẫu hao gầy theo tháng ngày đảo chao
Mảnh tình riêng vàn chữ yêu thầm ngỏ
Giọt sầu chung mặn mà tê chót lưỡi
Chuyện đôi mình... thế ư... nhiều ngang trái
Tách đôi đàng tựa Hôm ngóng chờ Mai
Hai vì sao mãi miên trường bất tận
Hoài ôm mang nuối tiếc đêm và ngày
Chuyện đôi mình ... thoáng như dòng giai thoại
Chợt về ngang muộn màng bên giấc nhớ
Sưu tầm.
 vntst20182187_500
V Ế T - X Ư A - H U Y Ề N - T H O Ạ I
Mơ tìm về thưở lang thang
Mộng về một chuyến yêu hoang với người
Đại dương sóng hát dụ mời
Bờ van, biển gọi ta ngồi luyến nhau
Nghiêng chiều nhành cỏ lao xao
Vu vơ gió nhẹ ru chao giấc nồng
Bờ vai, tóc rối bềnh bồng
Nụ hôn chớm vội... môi chồng lên môi
Vòng tay khẽ xiết vòng tay
Trái tim tù tội cuồng quay lốc tình
Tình như giông tố vô hình
Ái ân bão cuộn sóng kình trùng dương
Lỡ vào một kiếp yêu đương
Hiến trao trọn trái tim hoang với người
Nỡ nào dợm bước chôn vùi
Xuôi buông bỏ lại một trời luyến thương
Ta-Người đôi cõi, hai phương
Ôm đời cô độc trăm thương, nhớ nghìn
Trách chi duyên nợ, số phần
Đường tình cứ đã gập ghềnh trái ngang
Tiếc chi một thưở cưu mang
Hố tình vời vợi tréo ngang mây ngàn
Nuối chi giấc úa, mơ tàn
Ta-Người cứ thế trọn niềm riêng đau
Muộn màng từ thưở có nhau
Vết xưa huyền thoại lỡ trao cho người...
Sưu tầm.
 vntst20182048_500
C H I Ề U - S A
Chiều sa mấy hạt giăng ngang
Ngõ thưa phố nhỏ rịn vang khúc sầu
Mùi hương tóc cũ thưở nào
Từ khi em bước... ngược trào tâm can!
Em về nơi ấy nhiên an
Chung vuông hạnh phúc, nghĩa ân với người
Người đi, kẻ nuối đôi nơi
Bẻ ngang nửa cọng duyên lơi xa vời
Chúc em may mắn bên đời
Mong em luôn vén nụ cười trên môi
Đường tình xa tắp trùng khơi
Mong đừng sỏi đá chông gai gót hiền
Nếu khi mưa rớt bên thềm
Xin mưa đừng rót lệ tràn mắt nâu
Đừng ray rứt suốt canh thâu
Đừng bôi nhòa dấu chân yêu thưở nào
Đời xin ghé đến ngọt ngào
Nhuộm xanh mái tóc dạt dào hương yêu
Ngời tô khoé mắt... anh yêu
Hoạ muôn khúc hát theo đưa bước đời
Cuộn ôm dĩ vãng ngủ vùi
Chiều sa mấy giọt lệ trời vu vơ...
Sưu tầm.
 vntst20182128_500
M U Ộ N - C H I Ề U - N Ắ N G - G Ẫ Y
Tay gầy ai xuôi vẫy
Theo chiều phiến lá bay
Ta ngồi vẫn nơi đây
Nghe mùa Thu sớm dậy
Kể từ Thu ngày ấy
Ai dắt tình theo mây
Để mình ta ngô ngây
Hốt nhớ đan đoạ đầy
Gót hồng em quên lối
Phiền muộn có nguôi ngoai
Hoang tình hoá phôi phai
Phơi tim thành đá cuội
Buồn về giăng xâu chuỗi
Từng hạt thấm ngang vai
Để rồi vẫn riêng ai
Đếm bước con đường dài
Muộn chiều Thu nắng gẫy
Tình hỡi em có hay...
Sưu tầm.
 vntst20182283
M Ộ N G - M Ộ T - L O À I - H O A
Vòm chiều gió nhẹ hôn đôi má
Ươm rèm nắng nhạt thắm môi thoa
Tóc duỗi bờ vai khoe bức hoạ
Ngơ ngẩn điếng lòng anh chớm ngã
Một lần cho rơi tình nghiêng ngả
Mãi thầm trộm nhớ một loài hoa
Lưu luyến giấc uyên sa đầy đọa
Thơm ngát nụ hôn ái mộng oà
Sưu tầm.
 vntsthd00080
H Ạ N H - P H Ú C - Đ Ợ I - C H Ờ
Hạnh phúc cho tôi chữ đợi chờ
Những chiều nghiệt ngã với cơn mưa
Tách đắng cà phê và nỗi nhớ
Nhỏ xuống quanh đây chút tình hờ
Hạnh phúc theo mùa bong bóng vỡ
Gieo về trĩu hạt những giấc mơ
Người có ngang qua ngõ ngày nọ
Xin nhớ san tôi chút tình hờ...
Sưu tầm.
 vntsthd00173
G I Ữ - H Ộ - ANH
Giữ hộ anh...... nụ hôn nồng em nhé
Đợi anh về thơm cháy bỏng bờ môi
Một nụ rơi thoa góc vai thật vội
Mùi con gái ghẹo trêu vùng tội lỗi
Giữ hộ anh..... khoé mi nào hờn dỗi
Để về tim bối rối câu nghẹn lời...
Thật đáng đời sao anh đành lỡ hẹn
Con phố dài cũng hùa theo chẳng nói
Giữ hộ anh...... lặng lẽ một hoàng hôn
Chệch nắng nghiêng hôn khẽ cánh môi hồng
Áng bềnh bồng mây sa màu tím mộng
Gió lộng chiều đưa đẩy thoáng đợi mong
Giữ hộ anh ...... nửa vần thơ em nhé
Mốt anh về... từng sợi nhớ ta se...
Sưu tầm.
 vntst20182319_500
L Ầ N - C U Ố I
Tôi đón em bên một chiều nắng nhạt
Trời mây giăng mưa lất phất đổ màu
Cầm đôi tay biết bao điều muốn ngỏ
Mà chữ yêu... sao rượi niềm che dấu
Có phải chăng ta gặp lại lần cuối?
Dẫu yêu thương còn chan chứa thật nhiều
Khóe môi nào mãi ướp thơm hoài nụ
Giờ xa mãi… chiếc hôn thầm anh ước
Em ngại ngùng: "... Em xin anh thấu hiểu... "
Tôi nhủ thầm: "... Anh nào hiểu chữ yêu! "
Chỉ biết rằng em luôn là tất cả
Chỉ thấy lòng quặn đau hồi tha thiết
Em ân cần: "… Hoài tri kỷ anh nhé? "
"Mãi biết rằng, em mãi thuộc về anh"
"Dẫu ngày sau bước chân về hiện thực"
"Thì vẫn nhớ xưa một lần ta đã... "
Tôi ngỏ thầm: "Mong em nhiều hạnh phúc"
"Xin cầm lại chữ Tri Kỷ em trao"
Hạt mưa rơi ướt môi dường muối mặn
Để mầm yêu rượi trong áng muộn màng
Bầu trời tuôn rũ ngâu ủ bàng hoàng
Nhìn hạt đau ứa chan lùa đuôi mắt
Trái ngang ơi sao ải tình vắn hạn?
Dẫu yêu thương dốc hết cả một đời
Vịn đôi vai nhướng lời trao lần cuối
Ai cúi mặt, ai quay quắt ngậm ngùi
Sưu tầm.
 vntst20182321_500
T Ì N H - N H Â N....
Tình nhân... em mãi phương nao?
Để anh tìm đến gửi trao nụ hồng
Em theo sóng xoải nghìn trùng
Bờ xưa cát trắng mịn nồng dấu hoang
Biển chiều gió cuộn mênh mang
Bềnh bồng em duỗi tóc hong mây ngàn
Hương ngâu nắng nhuộm mơ màng
Thoảng đâu khúc hát buộc ràng đời anh
Thủy triều bọt sánh long lanh
Vỗ về hốc đá quạnh tanh dấu tình
Mơ theo vóc dáng vô hình
Lòng anh hụt hẫng theo triền sóng xô
Cánh buồm thấp thoảng nhấp nhô
Phải chăng thuyền đỗ bến cô tịnh này
Phải chim cánh mỏi, nhớ bầy
Tìm về tổ ấm ngát đầy luyến thương
Tình xưa còn đấy vấn vương
Xin ta vẹn nghĩa TÌNH-NHÂN một lần...!
Sưu tầm.
 vntst20182051
M Ù I - C Ỏ - D Ạ I
Ta hít bờ vai, tóc em mùi cỏ dại
Thoả giấc hoang sơ, in dấu ngấn một đời
Xác thân rã rời, đê mê dìm một cõi
Cửa tim chợt mở oà hôn vần thơ ướt
Yêu chi muộn màng cho lòng tràn thổn thức
Tiếc chi một lần ân ái mặn trao riêng
Nụ hôn mịn màng nơi chéo vai gầy guộc
Dại tê ngàn lần dị giác thoả bội ngần
Ôm níu thinh không ta tìm về ảo giới
Khát khao một thời say khướt lịm làn môi
Em đã cho ta miếng ân tình vụt vội
Để những đau thương quấn quít ta một đời...
Ta hít bờ vai, tóc em mùi cỏ dại
Sưu tầm.
 vntst20182035_500
T Ó C - Ấ Y - C Ò N - X A N H ?
Nắng đổ ngang điểm hồng tô đôi má
Trộm nụ hôn len lén thoả vành môi
Tóc rẽ ngôi sóng phù sa biển gội
Hỏi người xưa tóc ấy hẵng còn xanh
Gỡ trái tim anh cất riêng một đời
Chỉ mình em và mãi mãi em thôi
Dẫu không gian... bóng thời gian dời đổi
Lỡ thì âu... cũng đã yêu em rồi
Nắng vẫn theo vàng ngõ xưa mời gọi
Chỉ mình anh rảo thầm bên tiếc nuối...
Bước thênh thang lối mòn không còn tuổi
Chẳng còn ai réo góc tim bồi hồi
Nhắc trái tim cuộn tròn theo năm tháng
Hỏi người xưa tóc ấy có con xanh?
Sưu tầm.
 vntst20182098_500
M U Ộ N - C H I Ề U
Muộn chiều mây quyện gió lao chao
Nắng vươn sợi níu hương ngọt ngào
Rã bước chân côi người khách lạ
Lặng thầm tim nuối hỏi tại sao...
... Nàng lỡ quay thả bước về đâu
Mãi để lại đây vàn luyến dấu
Tình hỡi khi nao tìm bến đậu
Thoả chút thương yêu ấy thưở nào
Sưu tầm.
 vntst20182073_500
NỤ - X U Â N
Xuân đậu bên vành nắng sớm mai
Khoé biếc nụ ngoan nũng nịu ngời
Dậy thì sương ươm nồng chớm tuổi
Nhoẻn đoá môi hồng mĩm xinh tươi
Em khoe áo lụa tóc buông lơi
Thỏ thẻ gió lay đùa bên lối
Anh lén thổi theo gió thật vội...
nụ hôn dấu mãi cho em rồi
Sưu tầm.
 vntst20182091_500
M Ù A - N O E L -T H Ậ T - D À I
Noel về nhắc thêm mùa xa cách
Anh ngang về cung giáo đường tịnh hiu
Vẳng ngân nga lời thánh ca dìu dịu
Lòng chợt ngất xa xăm lời em hát
Nhớ vời vợi nụ cười ươm trong mắt
Mê một thời trong vắt khoé môi ngoan
Em biết không... anh vẫn hằng tự hỏi..
Bởi vì sao anh còn yêu em mãi?
Có bao nhiêu tinh tú ngự trời cao
Nhường ấy thương và nhớ giăng dạt dào
Đếm làm sao cho hết được em nhỉ
Nhặt vào thêm bao mảnh vầng trăng vỡ
Có bao nhiêu cát trườn ngang biển vắng
Những chất chồng của nỗi nhớ riêng mang
Hốt làm sao cho vơi dòng hoài mộng
Của một chương dĩ vãng đang dịu nồng
Noel này lại vòng tay trống vắng
Ước nguyện thầm theo trượt ánh sao băng
Đến khi nao sẽ hàn huyên em nhỉ? 
... để mùa Đông... thôi mãi ư thật dài...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com