Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 92

ANH KHÔNG VỀ...
Anh không về cho kịp tháng Ba
Hoa gạo rụng, đỏ trời thương nhớ
Anh không về để câu thơ vỡ
Buồn trong em, môi mắt hao gầy
Anh không về, tiễn mùa xuân qua đây
Mùa vẫn xanh, mơn man lá cỏ
Hương bưởi thơm, tình nồng em đó
Nắng nhạt màu, ghen tỵ má hồng em
Anh không về để cùng ngắm hoàng hôn
Nghe gió hát bài tình yêu vọng mãi
Nghe trong tim, tình yêu đang ở lại
Anh không về, để mùa xuân dỗi hờn
Anh không về, để dỗ giấc đêm say
Gối tóc thơm, nghiêng bờ vai nhỏ
Môi hôn nồng, vòng tay lơi lả
Đêm hương xuân...cho hết tình này...
Sưu tầm
 ntst20180123_500
HỎI TÌNH ???
Này tình ơi em hỏi
Em yêu lắm rồi mà
Thương em thì cứ nói
Đừng có... chối đó nha
Em nhớ người như thế
Cứ vời vợi phương xa
Nói đại đi người nhé
Có yêu em....thật thà
Hãy cho biết đi nào
Thà là mất lòng trước
Còn hơn anh đừng xạo
Không ăn vạ ... tình đâu
Lỡ vướng vào đời nhau
Có yêu thì cứ nói
Em chẳng thich gian dối
Tình đừng có...lừa nhau
Sưu tầm
 ntsthd00013
ANH....!
Anh không phải là nắng mai
Lung linh giọt sương em buổi sớm
Anh không phải là bình minh vừa chớm
Rực rỡ lên trong buổi sáng đầu ngày
Anh không phải là ngọn gió nồng say
Dịu mát em trong trưa hè bỏng rát
Anh không phải cơn mưa rào ào ạt
Thoả cho em cơn khát đầu mùa
Anh không phải một áng mùa thu
Rụng trong em bao trầm tư cổ tích
Anh không phải là vần thơ em thích
Bâng khuâng buồn những lúc cô đơn
Anh không phải là màu xanh lá non
Cho em biết đời còn hy vọng
Anh không phải dạt dào con sóng
Vỗ tim em bỏng rát đến dại khờ
Anh không phải là một giấc mơ
Trong hư vô đắm chìm em khờ khạo
Anh cũng không phải những gì hư ảo
Để mơ hồ một cõi mông lung
Anh.....! Đơn giản thôi....
Chỉ là duy nhất trong số những đàn ông
Để tim em phải yêu phải nhớ
Anh....! Cũng là điều duy nhất ...
Em luôn lo sợ
Có khi nào...em phải...xa Anh.!
Sưu tầm
ntst20180876_500
GỬI YÊU THƯƠNG
Người có đợi ta không
Đời chao nghiêng chiếc bóng
Em trong chiều gió lộng
Tê tái cả dòng sông
Bàn chân em đã mỏi
Mắt nhuốm bao muộn phiền
Mơ về anh một cõi
Tựa vai anh bình yên
Chiều vẫn đi chưa muộn
Còn hanh hao nắng vàng
Em đong đầy ước muốn
Đợi anh cùng mùa sang
Dù mưa về ngập lối
Mây xám bay ngang đầu
Phương này em vẫn đợi
Vẫn yêu anh Tình ơi
Dấu yêu xa , nhớ lắm
Gửi anh mắt môi này
Dù xa nhau vạn dặm
Ngỡ như người...đâu đây...
Sưu tầm
 ntst20180344_500
HỎI ???
Em hỏi, này chiếc lá
Vì sao ta gặp anh
Lá nói, vì màu xanh
Màu tình yêu gặp gỡ
Em hỏi cơn mưa nhỏ
Từ khi nào nhớ nhau
Mưa nói từ chiều đó
Nụ cười vương mắt sâu
Em thì thầm hỏi gió
Ta đã yêu nhau chưa
Gió xạc xào bỡ ngỡ
Yêu như thế...có thừa
Ta hỏi lời trái tim
Sao nhớ ai nhiều thế
Có bao giờ nghe kể
Về chuyện tình ta chưa
Thôi không hỏi gió mưa
Không hỏi trời hỏi đất
Em hỏi người thương nhất
Có thương em....hay đùa???
Sưu tầm
ntst20180847_500 
U MÊ....
Ta thờ ơ trước dương gian kẻ lạ
Để rêu phong...hóa đá...trái tim buồn
Rồi một ngày...kiêu hãnh kia... gục ngã
Người đã làm...tan chảy ..giống mưa tuôn..
Này tim ta..., người một lần giữ lấy
Vắt cạn đi...cho đến kiệt cùng
Cho ta biết thế nào là...bỏng cháy
Xin một lần... khờ dại ..với người dưng .
Ta dốc hết... để yêu tình lần cuối
Dẫu trầm mình...trong đá sỏi xác sơ
Thì xin vẫn ....được cùng người... đắm đuối
Cho linh hồn......nông nổi....đến dại khờ.
Sưu tầm
 ntst20180479_500
Tự tình tháng Ba
Em......mùa hoa...nở muộn
Chờ hanh hao ...nắng vàng
Lạc vào anh... miền nhớ
Tình yêu chở...mùa sang
Anh..... phong trần...muôn nẻo
Vô tình ngang ... qua đây
Nụ cười ai ... hư ảo
Để hồn ta ... men say
Tình......tháng ba...mật ngọt
Nồng nàn ... như hơi thở
Ở hai đầu ... nỗi nhớ
Tìm nhau trong ...cơn mơ.
Sưu tầm
ntst20180505_500
NHỚ....
Một ngày dài không anh
Chiều buồn cơn mưa đổ
Em ghét anh, ghét anh
Cứ làm em phải nhớ
Ngày dài như thế đó
Nỗi nhớ chầm chậm rơi
Nhắm mắt lại ta ngỡ
Anh đến bên ta rồi
Cơn mưa hoài không ngớt
Giọt nhớ lại giọt thương
Gió đi ngang đùa cợt
Sao nỗi nhớ chẳng buông
Em ghét nhiều rồi đấy
Gieo chi nỗi vấn vương
Tại anh mà như vậy
Em thấy khổ trăm đường
Này Tình yêu nơi xa
Vướng tơ trời giăng mắc
Người có nhớ thương ta
Hãy về hôn lên tóc
Mùa xuân em vẫn đợi
Hạ có qua vội vàng
Thu rồi ngày mai tới
Em đợi dẫu đông sang
Sưu tầm
 vntst20180986_500
RU...
Này mi ngoan bình yên ngủ nhé
Hãy đi hoang trong giấc mơ nồng
Ngủ đi cưng, ta ru thật nhẹ
Ta nhớ người...người có nhớ ta không
Trăng ngấp ngó sau mành trăng khóc
Vai buông lơi, yếm trễ nuột nà
Gối chăn thừa ơ thờ xoã tóc
Ta nhớ người... đêm lẻ mình ta
Này tình hỡi bên kia nỗi nhớ
Anh có buồn có thấy lẻ loi
Có giống em, trằn trọc hoài không ngủ
Dấu yêu ơi, sóng vỗ mãi tim khờ
Ru tình nhé, hãy đưa em vào mộng
Đến bên anh trong giấc mơ nồng
Này môi hôn, này bờ vai rộng
Ngủ ngoan nào... trên cánh tay anh...
Sưu tầm
Xuân thì
Xuân đỏng đảnh như mắt nai mười sáu
Đang nắng vàng thả vội cơn mưa
Tình yêu ơi biết chốn nào nương náu
Nỗi nhớ anh chất ngất... có thừa
Nụ tầm xuân nồng nàn xanh biếc
Hoa mộc miên đỏ thắm lúc sang mùa
Em ngẩn ngơ, bên một trời tha thiết
Này hỡi tình....anh đã về chưa
Ngày tháng ba ngày qua thật chậm
Mùa cứ níu ghì vì chẳng muốn xuân đi
Má đã hồng lên trong ngày hanh nắng
Ngọt môi thơm... đợi lúc anh về
Sưu tầm
 ntst20180839_500
MƠ....
Em giấu mơ màng trong mắt
Em cất nỗi nhớ vào tim
Đừng hỏi em này anh Ngốc
Để cho yêu thương êm đềm
Nhớ ai thật nhiều là nhớ
Em thả hồn đi xa xôi
Nhớ thêm trăm ngàn lần nhớ
Buông rơi ngay chỗ em ngồi
Em sợ mùa xuân đi mất
Nên trải tóc níu màu xanh
Em sợ giấc mơ không thật
Nên muốn nhìn vào mắt Anh
Này Tình ơi cho em hỏi
Nhớ thế đã phải yêu chưa
Này người, xin người đừng nói
Yêu thương nói mấy...cũng thừa.
Sưu tầm
ntsthd00014
NGÀY ANH ĐẾN....
Khoảng khắc vô tình cho anh đến bên em
Thật dịu êm như ngàn tia nắng ấm
Thắp lửa tim em một ngày đông giá lạnh
Gọi về nụ cười đã tắt lịm từ lâu
Chẳng biết tự khi nào ta gieo nhớ cho nhau
Để những lúc cô đơn thấy lòng sao trống vắng
Tự nhiên buồn và nhớ về nơi xa lắm
Yêu con phố lạ nhưng có dấu chân anh
Em mơ màng về một khoảng trời xanh
Dịu dàng thôi vì tình anh ở đó
Em ngẩn ngơ gửi hồn vào trong gió
Đến bên anh để được thấy nụ cười
Yêu thương hỡi ở nơi chốn xa xôi
Có biết không em nhớ người nhiều lắm
Cười lên đi, này bàn tay người nắm
Dắt em đi đến cuối đường tình
Đêm qua rồi ta hãy đón bình minh
Biển rất xanh, bờ cát vàng vẫy gọi
Sau cơn mưa là một ngày nắng mới
Này Tình ơi, ở phương này em đợi
Anh sẽ về... dang rộng vòng tay...
Em nhớ người... nhớ suốt buổi chiều nay...
Sưu tầm
ntst20180507_500 
CHIA LY
Nàng về chôn chặt tơ vương
Từ nay thôi nhé! Đôi đường chia ly
Tai nghe tiếng thầm thì hôm đó
Đêm nguyên tiêu nghe gió thét gào
Tấm son nhuộm nét hanh hao
Đêm buông màn liễu trực trào nét xuân
Đây tiếng nhạc xa ngân cay đắng
Nốt trầm buông thầm lặng đoạn trường
Trao người trọn khúc yêu thương
Tựa hồ như cả đoạn trường tân thanh
Lời xưa giờ đã thành mây khói
Ai thấu chăng cho nổi lòng ai
Đêm đêm buông tiếng thở dài
Còn đâu giấc mộng trang đài ngày xưa
Gió trỗi khúc gọi mưa dìu dặt
Nàng nén lòng chôn chặt tơ vương
Đành thôi chia cắt đôi đường
Để người đẹp giấc mộng hường bên ai
Sưu tầm
vntst20181190
TÍM
Em thẫn thờ, ngu ngơ...đợi
Người còn xa vời vợi...
chẳng biết đã về đâu?
Hôm nay trời trút giọt sầu
Hiu hiu gió lạnh tím màu môi xinh
Nghe chăng tiếng gọi ân tình
Tiếng lòng em đó hỡi mình có hay
Để em giăng mắt sầu tây
Bờ xa thăm thẳm bóng mây hoen mờ
Để em chín đợi mười chờ
Từng giọt mưa ướt đôi bờ liễu xanh
Một canh rồi lại năm canh
Để cho nổi nhớ dệt thành giọt rơi
Thôi đừng rơi nữa mưa ơi
Để tôi được ngắm sao trời đêm nay
Trong em mưa đã rơi đầy
Mưa giăng kín cả một ngày không anh
Sưu tầm
ntst20180343_500
MƯA NỬA ĐÊM
Mưa nửa đêm ướt mềm gối chiếc
Mưa thì thầm da diết nhớ mong
Heo may cho sắt se lòng
Sầu đông rơi xuống mi cong khép hờ
Buổi tao ngộ tình cờ gieo nhớ
Gió đông buồn nức nở chia li
"Người ơi gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Người trong cõi hư không tỉnh lặng
Hỏi cớ sao mang nặng tơ vương
Cớ sao xa cách dặm trường
Cho ai lưu luyến nhớ thương ngập lòng
Nàng mang kiếp má hồng bạc phận
Chàng mang thân lận đận nổi trôi
Trao nhau vị ngọt trên môi
Để rồi biền biệt trọn đời nhớ nhung
Đã chẳng thể cùng chung nguyện ước
Biết rằng không đến được cùng nhau
Vấn vương chi nữa thêm đau
Cho trầu héo úa buồng cau thêm già
Mưa nửa đêm lệ nhòa gối chiếc
Nơi xa người có biết cho chăng?
Sưu tầm
GIẤC MỘNG BÌNH THƯỜNG
Anh có hiểu mộng thường người chiến sỹ
Muốn được cùng tri kỷ nắm bàn tay
Góc ba lô nhật ký xếp thật dày
Theo chân lính từng chuyến bay vất vả
Đừng trách giận một tâm hồn sỏi đá
Khó cợt đùa hay lướt lả từng câu
Cũng đôi khi vành mắt ứa giọt sầu
Nhớ ai đó trải canh thâu đằng đẵng
Muốn gom lại nửa bầu trời mây trắng
Kết tim nồng chỉ để tặng riêng anh
Chân thực yêu nỗi nhớ mãi để dành
Đời quân ngũ cả xuân xanh hiến trọn
Phận khuê nữ bướm ong cùng đưa đón
Em đương thì tóc búi gọn nghiêm trang
Dẫu đi ăn cũng phải xếp thẳng hàng...
Cảm thông chứ tại sao đang hờn dỗi
Nhờ gió gửi vòng tay ôm rất vội
Nụ hôn chờ lần nghỉ tới sẽ trao
Giữ giùm em bao ký ức ngọt ngào
Niềm hạnh phúc chẳng khi nao ngừng ước.
Sưu tầm
 ntst20180266_500
TRÒ CÚT BẮT CỦA TÌNH YÊU.
Em cứ mãi đợi anh
Anh bận đợi người khác
Như hai vì sao lạc.
Chẳng thể nào bên nhau.
Trái tim em quặn đau
Nhìn anh cười hạnh phúc
Anh vô tâm đâu biết?
Gai nhọn cứa hồn em.
Một vạn lần muốn quên
Loay hoay lại về nhớ
Anh  là chàng hoàng tử
Em   cô bé lọ lem
Người đang ở kề bên
Mà lòng xa vợi vợi.
Anh cứ mải theo đuổi
Đám mây cuối trời xa
Anh có biết hai ta ?
Đều dại khờ bướng bỉnh
Em chôn niềm cay đắng
Anh vùi nỗi sầu đau.
Chẳng là gì của nhau
Bởi trò đùa Tạo hóa
Anh, đơn phương đắm đuối
Em thì lại yêu anh
Hai đứa cứ vòng quanh
Nhìn nhau đau niềm nhớ
Bao giờ thôi trăn trở
Bao giờ là của nhau.....?
Sưu tầm
ntst20180313_500
CHIỀU KHÔNG ANH ...
Cơn mưa chiều không ướt tóc mây bay
Chỉ dịu cái nóng oi nồng ngày hạ
Mây xám giăng với bầy chim bay lả
Hoàng hôn không về, nắng ngã đi đâu
Vô tư suy nghĩ sao mắt vẫn sầu
Có lẽ khung trời nhuộm màu nhung nhớ
Chiều không anh mắt môi buồn than thở
Đôi vai mềm cũng bỡ ngỡ thiếu nhau
Giữa trời cao em hát lời ngọt ngào
Gom góp yêu thương quyện vào mây gió
Gửi đến dấu yêu với ngàn lời ngỏ
Thương anh nhiều… đêm vàng võ … nhớ thêm !
Sưu tầm
ntst20180316_500
BÂNG KHUÂNG
Em về trong nắng tinh khôi
Bâng khuâng gót ngọc để tôi thẫn thờ
Dịu dàng pha chút ngây thơ
Trong tà áo tím mộng mơ dạt dào. ..!!!
Đường xưa lá đổ xôn xao
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào bên anh
Tóc huyền đôi mắt long lanh
Hồn tôi lạc giữa trời xanh mây hồng ...!!!
Sưu tầm
vntst20180980
NƠI BÌNH YÊN
Nơi anh đến chẳng phải mùa thu đau
Không con ve sầu suốt ngày rên rỉ rã
Sóng dưới lòng sông lả lơi êm ả
Mùa rộn ràng vội vã lúa mạ non
Nơi anh đến miền trăng hạ vo tròn
Biển hôn mãi không làm mòn bờ cát
Bầy yêu đương đêm trỗi lên khúc nhạc
Thương ùa về bên căn gác thơm da
Đêm anh về quên những chuyện đã qua
Ném mớ xót xa tình trường đau khổ
Rơi rớt hôn yêu ! Rắc lên nhiều chỗ
Đổ ưu phiền ! Còn đây những chung riêng
Buồn bao nhiêu.. bên em hết ưu phiền
Chỉ còn lại ..hơi thở nồng gấp gáp
Chỉ còn yêu thương trùng trùng gió cát
Trăng thềm soi ! Bỏng rát nóng căn phòng
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com