Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 94

YÊU ĐI ANH, TUỔI XUÂN EM SẮP TÀN
Tuổi ba mươi, em quyến rũ đẹp xinh
Xung quanh em bao tình yêu ve vãn
Em chỉ cười, ánh mắt nhìn lơ đãng
Càng lạnh lùng em càng hấp dẫn hơn...
Đâu ai hay em giữ nỗi tủi hờn
Kẻ đến sau, người tình hờ câm lặng
Vì tình yêu em cúi đầu chấp nhận
Chút tình thừa người ban tặng mà vui.
Tuổi thanh xuân em dâng tặng cho người
Để nhận lại một nụ cười chua chát
Trái tim em đã vì người tan nát
Vẫn ngân hoài tiếng hát của tình yêu.
Thiếu vắng người đời buồn biết bao nhiêu
Em mặc kệ tiếng điều đời sỉ vả
Ở bên người, em không sợ gì cả
Ngạo nghễ cười hể hả với nhân gian.
Yêu đi anh, tuổi xuân em sắp tàn
Đừng nghi ngờ hoang mang gì anh nhé!
Trái tim em vô cùng nhỏ bé
Chỉ đủ vừa cho một kẻ như anh.
Sưu tầm.
 vntst20181391_500
DÒNG TỰ SỰ
Mưa chiều qua phố vắng
Gió buốt lành lạnh vai
Tôi em cùng chung bước
Trên phố vắng Sài Thành
Tôi em bên quán nhỏ
Nơi gốc vắng ven đường
Ta trao nhau kỷ niệm
Ngoài hiên vẫn mưa rơi
Mưa cứ rơi nặng hạt
Mưa rơi ướt môi mềm
Mưa vô tình mang tội
Trách thời gian quá vội
Mang kỷ niệm ngày nào
Cùng bên hiên trú mưa
Giờ hai ta xa cách
Em còn nhớ không em???
Sưu tầm.
 vntst20181392_500
BUỒN
Nhớ đến ai mà buồn não ruột
Viết mấy dòng, hận nuốt vào tim
Xót thương một thuở đi tìm
Tim đau dạ thắt nằm im mỏi mòn
Đẫm lệ sầu từng cơn gửi đến
Hận tình ai chẳng vẹn câu thề
Lòng buồn, chợt tỉnh rồi mê
Duyên tình rũ bỏ ta về chốn nao
Ta xin gửi lời chào giã biệt
Mối tình xưa thảm thiết, hao gầy
Giã từ giây phút nồng say
Trong lòng u uất, đong đầy đau thương
Tình nay đã chia đường lỗi hẹn
Cô đơn ngồi cạn chén tình si
Nhớ thương, ảo mộng, sầu bi
Tình yêu đã vậy, còn gì nhớ thương
Sưu tầm.
 vntsthd00125
MAI THỨC DẬY
Mai thức dậy trăng không còn bên gối
Căn phòng nầy thành vũ trụ mênh mông
Lời chim uyên chào buổi sáng oi nồng
Nghe buồn bả như hoàng hôn tắt nắng
Mai thức dậy nhìn đời trôi vắng lặng
Thấy mùa hè chào tạm biệt cỏ cây
Xếp ngày vui vào ngăn kỷ niệm đầy
Ra mở cửa đứng chờ mùa thu đến
Mai thức dậy thắp lên một ngọn nến
Thay mặt trời soi trí nhớ mông lung
Tìm bóng anh theo ngày tháng không cùng
Và con sóng ru tình đêm mùa hạ
Mai thức dậy đi về đường muôn ngã
Trước mặt em đèn đỏ cháy một đời
Chiếc xe buồn hàng ghế trống chơi vơi
Chỉ còn gió hắt hiu đầu tháng sáu
Mai thức dậy hồn còn say chưa tỉnh
Thấy nỗi buồn vừa thoáng hiện trong gương
Bờ biển xưa mất hút dấu thiên đường
Anh đã dắt mùa hè đi biền biệt!!!
Sưu tầm.

HƯ VÔ
Có một mối tình ko thể gọi thành tên
Chỉ lửng lơ giữa biển người như thế .
Có một mối tình qua trăm ngàn dâu bể
Vẫn chẳng thể nên tình theo ước lệ trong tim !
Có một mối tình vẫn theo mãi cánh chim,
Dù có biết bay về nơi vô vọng .
Có một mối tình ầm ào như sóng
Xóa mọi vết chân lưu trên cát vô tình ...
Có một mối tình như tia nắng rung rinh
Muốn nắm bắt nhưng nào đâu nắm được !
Có một mối tình êm xuôi như dòng nước
Chẳng bao giờ chảy ngược tới đầu non .
Có một mối tình như một dấu chấm son ,
Chẳng bao giờ phai mòn theo năm tháng .
Có một mối tình như đầm lầy thụt đáng
Sa chân vào chẳng thể bước nổi ra !
Có một mối tình qua bao tháng năm qua
Cũng chỉ biết để trong tim làm kỉ niệm ,
Có một mối tình dành cho người câm nín
Dọc con đường mãi mãi chẳng thành tên
Có một mối tình chỉ biết nói riêng em ...!
Sưu tầm.
 ntst20180472_500
Niệm khúc cuối.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em.
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương.
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng.
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời
Có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.
Sưu tầm.

Bóng tình
Giờ vắng em rồi vui với ai
Vào ra trăn trở suốt đêm dài
Mượn chén rượu nồng ta trở lại
Mối tình hoang dại buổi sơ khai
Gió lạnh đêm khuya kéo thật dài
Sương về che phủ ướt bờ vai
Hỏi ánh trăng khuya nào có biết
Bóng hồng nay đã thuộc về ai
Sưu tầm.
 vntst20181364_500
HẠ THƯƠNG
Tháng tư về anh có thấy gì không
Trời rực lửa nắng oi nồng mùa hạ
Con đường cũ hàng cây buồn trút lá
Em thẫn thờ nhìn tất cả đổi thay
Ở phương xa người còn nhớ những ngày
Bao tha thiết với nồng say buổi nọ
Hay anh lại vô tình như cơn gió
Thích trêu đùa với cây cỏ, bướm hoa
Tháng tư sang nắng rải khắp hiên nhà
Em ngồi đếm giọt châu sa hờn dỗi
Nếu biết trước yêu thật lòng mang tội
Thì em xin học gian dối với đời
Nắng bông đùa thả ánh sáng dạo chơi
Em lặng lẽ tự gọi mời nỗi nhớ
Anh từng hứa kiếp này nên duyên nợ
Hứa làm gì cho kẻ ở người đi...
Tháng năm trôi lấy hết cả xuân thì
Bao mùa hạ... mùa chia ly người hỡi
Chốn quê cũ em vẫn hoài ngóng đợi
Mặc cho người đã tìm tới bến mơ
Sưu tầm.
 vntst20181339_500
Tháng tư về
Tháng tư về man mác trái tim ta
Hàng phượng vĩ cũng la đà trổ nụ
Một chút lộc trên cành non vừa nhú
Ngôi trường làng giờ đã phủ rêu phong
Nhớ khi xưa anh nhặt cánh phượng hồng
Cài lên tóc nắng vàng trong dịu ngọt
Cái màu đỏ như tình anh đã trót
Gửi cho nàng qua một khoảng trời xanh
Tuổi học trò còn vương mãi áo anh
Lá thư gửi phượng trên cành náo nức
Qua đôi mắt trái tim yêu rạo rực
Nắm tay nhìn trong một lúc lặng im
Bên sân trường nghe nắng gọi trong tim
Chiếc ghế đá không ai tìm trơ trọi
Lá bàng rụng như dâng sầu ngập lối
Em không về còn ai gọi tên nhau
Mười mấy năm ngôi trường cũ phai màu
Kia bục giảng mối tình đầu trộm nhớ
Ôi bụi phấn mãi lưu hoài trang vở
Chia tay rồi mai ngỡ sẽ gặp em
Anh trở về mang bao nỗi nhớ thêm
Sân trường cũ nhưng môi mềm chợt đắng
Ôi tiếng trống nhành hoa xưa gửi tặng
Em bây giờ còn xa vắng nơi đâu
Anh trở về tìm ký ức từ lâu
Nhưng gầy quá một nỗi đau tâm khảm
Kia phượng đỏ giả vờ quên... chẳng dám
Mai đây rồi những tình cảm hoài vương
Tháng tư về còn ủ giấc niềm thương
Anh trở lại bên sân trường nắng dịu
Ve trỗi khúc chỉ một mình anh hiểu
Một gã khờ đứng ngọng nghịu làm thơ.
Sưu tầm
vntst20181369_500
PHAI
Một lần ta buột miệng
Buông ra từ chia tay
Vùng vằng ta tự ái
Thế là tình lắt lay.
Nhớ anh em ngần ngại
Người ta chắc quên mình
Mấy lần anh muốn đến
Lại kìm lòng im thinh.
Anh không tha thiết níu
Em cũng vờ dửng dưng
Thuyền dần trôi xa bến
Đôi ta như chưa từng.
Chỉ trái tim hổn hển
Từng nhịp thương nhớ thương
Trách sao không dũng cảm
Đi chung một con đường.
Đổ thừa cho số phận
Môi cắn chặt niềm đau
Trái tim ta rớm máu
Nhìn yêu thương phai màu.
Sưu tầm.
vntst20181064MUỘN
Sao anh không gặp em thời còn trẻ
Để nợ duyên em khỏi phải bẽ bàng
Nhịp nhung nhớ lỗi rồi ! tim nát tan
Ngóng trông anh ! Lòng tràn bao nuối tiếc
Con đò nhỏ ! Thuyền anh rồi đi biệt
Em lại về ôm tha thiết nhớ mong
Chiều thu sầu thả nhớ xuống lòng sông
Gởi niềm yêu xuôi dòng về biền cả
Sao anh chằng gặp em khi đời hối hả
Khi chưa gia đình vất vả với cháu con
Sao không gặp em từ buổi thuở còn son
Khi dây tơ ! Vẫn còn chưa người nối
Để bây giờ em xót đau mỗi tối
Tâm chơi vơi ! Nông nỗi thân rã rời
Phút giây nào nước mắt cũng chực rời
Hình bóng ấy chập chờn theo giấc ngủ
Sưu tầm.
vntst20181247_500
PHẬN BẠC
Đêm nghe da thịt khóc cười
Thấy trăm mảnh vỡ than đời đa đoan
Tiếc thầm cái phận hồng nhan
Bạc duyên nợ gánh lệ chan một trời
Đem tình ra thả ngoài khơi
Đem đời góa bụa cợt cười mơ hoang
Buồn lòng rạch lối đi ngang
Thả câu thơ nhạt thắt gan thân ghì
Đêm sương nhão nhoẹt xuân thì
Trăng tàn bên cửa vô vi nhân tình
Thơm cay chỉ một bóng hình
Quắt quay nhăn nhó chỉ mình trong đêm
Tàn canh chăn gối ướt mèm
Nhạt bờ ân ái ai thèm ghé thăm
Vọng xa gió thổi âm thầm
Vớ tay quờ quạng ôm nhầm chữ duyên
Sưu tầm.
 vntst20181267
NGÀY CÓ NẮNG
Ngày anh đến mưa buồn rơi nhẹ lắm
Gió ngoài kia hơi lạnh sắt se lòng
Mênh mang nhớ một bờ môi tươi thắm
Sưởi Tim sầu đang thơ thẩn bên song
Ngày em vắng hoa cỏ buồn ngơ ngác
Phố chênh chao im lặng tiếng chân người
Cây trút lá cành khô gầy xơ xác
Gọi ai về tay hứng hạt mưa rơi
Ngày vẫn thế chuyên cần như ong thợ
Mải tìm em trong cả giấc mơ về
Yêu thương ấy ấp trong từng hơi thở
Dẫu đông dài không xoá nổi cơn mê
Ngày có nắng nghĩa là không buồn nữa
Gió đưa hương mùi tóc thủa ban đầu
Ngày em đến nghĩa là không hờn nữa
Rồi dịu dàng ta cùng nói một câu
Sưu tầm.
 vntst20181075
CÓ MỘT NGƯỜI....
Có một người đã luôn nhớ đến em
Quan tâm em dù mọi nơi mọi lúc
Mỗi buổi sáng khi em vừa thức
Người đã gửi lời chào "em ngủ có ngon ko "
Người muốn nhìn nụ cười em mỗi buổi sáng mùa đông
Muốn nghe tiếng em khi màn đêm buông xuống
Muốn đôi mắt em không buồn trong chiều muộn
Khi em cười, nơi ấy người vui
Có một người ở nơi rất xa xôi
Em đã lạc vào cõi nao miền nhớ
Hình bóng người chập chờn trong giấc ngủ
Lúc rất gần lúc ở rất xa
Chiều bâng khuâng, chiều chậm mãi chẳng qua
Em gửi nhớ qua muôn trùng khoảng cách
Em đã nghe lời trái tim bảo mách
Yêu người rồi, người hỡi có biết không
Thật dịu êm nhưng như bão ở trong lòng
Yêu bước chân, yêu con đường nhỏ
Yêu phố xa, nơi bóng hình anh ở đó
Gửi tình em qua muôn ngàn cơn gió
Mong bước anh về, thôi giá lạnh mùa đông...
Sưu tầm
 vntst20181373_500
MƯA TRÊN PHỐ BIỂN
    Mưa chiều phố biển mù sương
Không gian se lạnh người thương đâu rồi
   Mưa làm ướt áo em tôi
Giọt dài thấm lạnh đơn côi buốt người
   Chiều nay vắng bóng em rồi
Mình tôi đơn lẻ bồi hồi nhớ thương
  Âm u bên rặng liễu dương
Đường khuya vắng bóng con đường buồn tênh
  Ánh trăng nhấp nháy nhô lên
Đèn đêm rợp bóng tiếng rên côn trùng
  Người buồn cảnh vật não nùng
Cơn mưa đã tạnh lạnh lùng không nguôi
   Có ai chia sẻ ngậm ngùi
Ai người san sẻ buồn vui bây giờ
  Còn ai nhung nhớ mong chờ
Chẳng ai hò hẹn đợi chờ nhớ thương
Sưu tầm.
vntst20181449_500
Cảm ơn anh
Cảm ơn anh vẫn yêu em như thế
Dẫu cuộc đời dâu bể lắm chông gai
Cũng có lúc tưởng rằng đã phôi phai
Bởi hờn ghen làm em - anh xa cách
Cảm ơn anh không một lời oán trách
Những bộn bề cuộc sống em phải lo
Anh yêu em chẳng cần biết lý do
Và cứ thế mình bên nhau tha thiết
Xuân vẫn còn nồng say anh có biết
Nắng trải dài thương nhớ từng chiều rơi
Vẫn nơi này em đợi mãi anh thôi !
Nụ hôn anh, vòng tay anh ghì siết
Ta yêu nhau bởi vì ta luôn biết
Bao vui buồn cùng san sẻ chia đôi
Rồi mai này đường đời dẫu chia phôi
Thì anh ơi ! Phút giây này nhớ mãi.
Sưu tầm.
 vntst20181221_500
BẢN TÌNH CA CHO ANH
Em sẽ về theo mùa trăng tháng sáu
Ngắm thuỷ triều trên sóng biển quê hương
Dắt dìu nhau trên khắp các ngả đường
Thoảng trong gió mùi hương rừng ngây ngất
Tháng sáu về hanh hao mùa cỏ mật
Ướp vào mây cho mái tóc em bồng
Kể nhau nghe câu chuyện của dòng sông
Huyền thoại đã vào trong lời cổ tích
Đếm thời gian đánh dấu từng trang lịch
Đợi ngày về ngâm vịnh những vần thơ
Bước bên anh sóng biển vỗ đôi bờ
Cho tình yêu vô bờ vô bến mãi
Anh dắt em vào si mê tình ái
Ước cả vầng trăng hái tặng người yêu
Ánh sao đêm nói hộ biết bao điều
Lửa con tim bùng thiêu trời tháng sáu
Sưu tầm.
vntst20181520_500
Yêu Thương Đi Qua
Ai đem nhuộm lá thu vàng
Ai đem hương đến cho nàng yêu hoa
Không gần cũng chẳng cách xa
Tôi và em mãi vẫn là người dưng
Tình tôi như lá trên rừng
Vẫn xanh như thể chưa từng được xanh
Ngày qua nhanh, tháng qua nhanh
Yêu thương tôi vẫn để dành cho em
Nhưng rồi như thể vô duyên
Tình tôi trôi dạt về miền hư không
Hình như em chả động lòng
Yêu thương cứ thế tan trong gió chiều
Sưu tầm.

NGÀY ẤY
Em đi quên một dòng sông
Để lại nỗi nhớ mênh mông chiều buồn
Ngỡ như Trời đổ mưa tuôn
Tiễn Người lữ khách mà hồn tái tê. ..!!!
Có còn nhớ đến câu thề
Sao không quay lại đường về năm xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Đò sang bến vắng gió đưa sóng lòng. ..!!!
Sưu tầm.
vntst20181409_500
BẢN TÌNH CA CHO ANH (2)
Em sẽ về theo mùa trăng tháng sáu
Ngắm thuỷ triều trên sóng biển quê hương
Dắt dìu nhau trên khắp các ngả đường
Thoảng trong gió mùi hương rừng ngây ngất
Tháng sáu về hanh hao mùa cỏ mật
Ướp vào mây cho mái tóc em bồng
Kể nhau nghe câu chuyện của dòng sông
Huyền thoại đã vào trong lời cổ tích
Đếm thời gian đánh dấu từng trang lịch
Đợi ngày về ngâm vịnh những vần thơ
Bước bên anh sóng biển vỗ đôi bờ
Cho tình yêu vô bờ vô bến mãi
Anh dắt em vào si mê tình ái
Ước cả vầng trăng hái tặng người yêu
Ánh sao đêm nói hộ biết bao điều
Lửa con tim bùng thiêu trời tháng sáu
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com