Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Những bài thơ hay 431

SẮC XUÂN
Đào, mai, cúc, mận... nở đầy bông
Rực rỡ bao màu thật diễm phong
Nắng chải vàng tươi soi bến rộng
Mây bay trắng muốt rọi dòng sông
Trai tài ngõ ái tràn mơ mộng
Gái đẹp đường tình thỏa ước mong
Giữa những muôn hoa bao lắng đọng
Xuân thì sắc thắm cập duyên hồng.
Vũ Công Quyết
 vntst20185258_500
TRỖI DẬY NIỀM ĐAU....
Cũng bởi tình phai bạn cứ sầu
Thế nên nghĩa đượm kẻ hoài âu
Chỉ hồng trọn mãi ai nào thấu
Nụ sẫm muôn đời đó hiểu đâu
Vạn kiếp phong trần xa lẻ bậu
Mỗi ngày ổn phận kết cùng dâu
Mỏi niềm hạnh phúc làm tâm nẫu
Khởi nỗi hoang tàn tạo trí âu
LÃNG TỬ SẦU

CHI MAI
CHỚ than gió lạnh giận trăng gầy
BẢO thu sầu tím oán hận mây
XUÂN mãn lòng còn vương nụ thắm
TÀN đông dạ đắm sắc hương bày
HOA thơm rạng sớm ong bay lượn
RỤNG héo chiều tà bướm chẳng say
HẾT quắt quay hồn ru mộng ảo
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI
22/02/2019 Thơ : Vuhai
 vntst20183601_500
TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Hương Tết cổ truyền lặng lẽ vây
Cuối năm gia tộc được sum vầy
Người lo sắm sửa mai ,đào, quất
Kẻ muốn trưng bày đá, lũa, cây
Nhà cửa trang hoàng phơi lộng lẫy
Trẻ già phấn khởi điểm thơ ngây
Tầu xe tấp nập theo dòng chảy
Tiết chuyển giao mùa ấm cúng thay.
29/1/2019 Diêm Đăng Đạm

XUÂN VỀ (Thơ vui)
Xuân về tuổi tác mỗi thêm cao
Muốn tới động tiên phỏng được nào.
Đứng ngó đảo Bồng tim thổn thức
Ngồi nhìn suối ngọc dạ chênh chao.
Bao phen tính xuống e chìm ngỉm
Mấy bận toan lên sợ té nhào.
Ngẫm tiếc những ngày xa lắc ấy
Hoa đào cợt gió vẫn xôn xao.
NXX 29/01/19
 vntst20184909_500
XIN EM GIỮ NÉT QUÊ MÙA.!
Em đâu rồi…thôn nử ngày xưa.!
Dịu hiền thơ ngây…nết thật thà.
Nho phong giáo lễ lời thưa dạ,
Bao trai làng ngẫm lối thiết tha.!
Nắng mưa nhọc lòng lên phố xa.!
Đèn hoa phố thị…quên trăng ngà.
Bom chen đổi đời…bỗng xa lạ,
Má phấn môi son…váy ngắn thưa.!
Rượu cạn môi mềm khéo đẩy đưa.!
Biết giả tạo vui…khách cợt đùa.
Quay cuồng ngôn ngữ lời vàng đá,
Cái nết ngày xưa…chẳng điêu ngoa.!
Lấm lem cuộc đời chốn phồn hoa.!
Bỏ quên dòng sông lũy tre già.
Đồng tiền vật chất lòng sa ngả,
Bao người khách lạ…bước chân qua.!
Mong em còn chút nợ quê mùa.!
Đoan trang dịu dàng chốn sinh ra.
Thơm lụa sao sánh thơm lòng dạ,
Thấp thoáng sắc phai bóng chiều tà.!
Em ơi…về tắm bến sông xưa.!
Gội rửa nhuốt nhơ bóng duyên thừa.
Cuộc đời nhân phẫm là cao cả…
Đừng bước quá đà…lần không ra…!!
28/01/2019_ ((23/12 TVH)).
 vntst20185073_500
ĐỜI TRƠ…TRƠ ĐỜI
Khản tiếng rao mời kẻ lạ dưng
Người qua bước vội chẳng ai ngừng
Chìa tay bán rủi may hờ hững…
Ngước mặt vay hèn khổ luỵ chưng
Phận xót xa bày phô lấp lửng
Đời đau đớn diễn khéo bày trưng
Sang nghèo hố thẳm sâu lừng lựng
Chạm đến khôn cùng khập khễnh tưng
Cư-Nguyễn

THÓI ĐỜI ( 1)
To nhẩm không rành hóa nhỏ tâm
Trầm nhân mãi lặng bước chân nhầm
Lách trời vẫn định buông lời trách
Ngâm sách đâu dè bị ngách xâm
Lỗi kiệu đường xưa buồn liễu cội
Dầm mưa nước đục héo dưa mầm
Nhánh trơ ngẫm để điều nhơ tránh
Âm thí buông dần dụng ý thâm .
21.01.2019 Nguyễn Bính .
vntst20183605_500
TÌNH THI HỮU
Vật chất không còn của đã đi
Tiền ơi cũng vậy chắc hay gì
Ngoài thân đẹp đẽ người khen hí
Giữa trụ tưng bừng kẻ sướng hi
Để lại muôn đời vang tiếng hỉ
Là tâm thiện mĩ ở muôn thì
Bao dòng cảm xúc vời hay mãi
Cứ tỏa ươm lời những diệu vi.
27.1.2019Cảm Xúc Đọng Lại

THỦY CHUNG
Cách trở thề xưa vẫn trọn lời
Mong gìn nẻo cũ lệ đừng rơi
Vần yêu thuở trước bồi thêm nghĩa
Ngõ hẹn mùa sau kết để đời
Gắng gạt âu sầu khi bóng lẻ
Đem dìm ảm đạm lúc chiều vơi
Lòng son hãy đợi ngày mai đến
Hạnh phúc mình tô sẽ rạng ngời .
26.01.2019 Nguyễn Bính .
 vntst20184680_500
PHẬN LỠ
Duyên rời nghĩa nhạt đúng vào khi
Vách lụt nhà xiêu chẳng thiết gì
Ngó cảnh nhìn hoa rồi phận nỡ
Chê tình bỡn nụ để lòng nghi
Thân mòn lắm bữa từng cay bởi
Mắt đỏ nhiều đêm vẫn lạnh vì
Hạnh phúc còn đâu mà nghĩ để
Thêm sầu dạ xót hỏi cần chi...
29.01.2019 Nguyễn Bính .

TÁO CHẦU TRỜI
Thiên đình Táo mọi nẻo về đây
Sự thế trần gian cố tỏ bày
Vật giá theo mùa Xuân nhún nhảy
Lương tiền tới dịp Tết vèo bay
Tàu ga kẹt cứng người xô đẩy
Vé chỗ chen ùn kẻ bám vây
Chán nản dân tình tthan cũng vậy
Kêu Trời chẳng thấu hỏi ai hay?
Cư- Nguyễn

CẦU NGUYỆN
TẾT khởi cầu mong dưới Phật đài
Quê nhà rực rỡ sắc đào-mai
Thanh bình tỏa rạng cùng sông lớn
Hạnh phúc hòa chan với biển dài
Ruộng lúa ươm vàng luôn thắm đượm
Cây vườn mượt thắm chẳng tàn phai
Muôn người hớn hở mừng Xuân lại
Khúc nhạc câu hò thổn thức ai…
Cư-Nguyễn
 vntst20185081_500
NÚI THẪM…
Xanh ngời đỉnh núi thẫm ngời xanh
Cành nhựa tràn căng ứa nhựa cành
Nhánh tỏa bung tràn vươn tỏa nhánh
Canh trường ấp ủ thức trường cah
Lánh rừng sói hổ nương rừnltránh
Giành suối nai chồn giữ suối giành
Cảnh lặng im lìm yên lặng cảnh…
Anh hùng cũng thỏa chí hùng anh
Cư-Nguyễn

HỢP&TAN
TRONG vòng lũ cuốn rẽ lìa hai...
CÕI nhớ nguồn yêu khoá cửa cài
ĐỜI biệt đôi bờ, đau hận Trúc
NGƯỜI rời mỗi bến, oán hờn Mai
TAN tành mộng ước, thầm mong mãi
VỚI vỡ tình xưa, vọng tưởng hoài
HỢP phố... chờ châu mòn mỏi dạ
VÔ THƯỜNG AI BIẾT BUỔI TRÙNG LAI
Cư-Nguyễn
 vntst20184844_500.
NHỚ XUÂN XƯA
Đông tàn rồi trời sắp chuyển sang xuân
Hoa nở rộ thơm lừng ngoài hiên vắng
Bồi hồi nhớ những chuổi ngày yên ắng
Nghe ấm lòng bởi giọt nắng sớm mai
Dẫu xa xăm nhưng lòng vẫn nhớ hoài
Tiếng pháo nổ mỗi ngày vào dịp ấy
Đàn trẻ đùa trông sao vui biết mấy
Trên trời cao nhìn thấy én bay về
Mây lang thang gió thổi khắp bốn bề
Cảnh nhộn nhịp trên đuờng quê phơi phới
Chim ríu rít đón chào mừng năm mới
Đón xuân này gợi nhớ tới khi xưa
Nhớ bánh tét đã nấu đêm giao thừa
Cùng quay quần chờ trời vừa hừng sáng
Trong ký ức hữu hiện về lảng vảng
Của một thời những năm tháng xa xôi.
Dòng Thơ Quê Hương

CÔ ĐƠN(Thuận nghịch độc)
Sương lùa nhẹ giữa khoảng chiều rơi
Lạnh ngấm thân nên sớm trải đời
Đường quạnh gót lê từng bước mỏi
Phận buồn duyên chịu mãi tình vơi
Thương sầu ngập lối khi hờn dạ
Giận oán trào tim buổi thốt lời
Hường bỏ má khô dần não để
Hương tàn ngắm lại tủi lòng khơi .
………………………..
Khơi lòng tủi lại ngắm tàn hương
Để não dần khô má bỏ hường
Lời thốt buổi tim trào oán giận
Dạ hờn khi lối ngập sầu thương
Vơi tình mãi chịu duyên buồn cảnh
Mỏi bước từng lê gót quạnh đường
Đời trải sớm nên thân ngấm lạnh
Rơi chiều khoảng giữa nhẹ lùa sương .
30.01.2019 Nguyễn Bính .
 vntst20184373_500
VỊNH RÚT TIỀN
Khe của em đây ... Cứ đút vào,
Chờ lâu anh có thấy khát khao,
Nghe tiếng xè xè ... Anh nín thở,
Em đẩy cả ra ... Sướng dâng trào.
Mỗi năm Tết đến lại như rồng,
Lúc nào cũng đút... Lỗ chẳng không,
Mấy nút thôi mà ... Bao tay mó,
Một lỗ mà ra... Biết bao đồng!
Đã sướng chưa anh... Bõ công chờ,
Bao người muốn lắm... Chỉ là mơ,
Càng đến cận ngày... Ai cũng muốn,
Vừa đút vào xong... Đã tay sờ.
Nhớ nhé anh ơi nhớ tiêu dè,
Chẳng phải khi nào cũng sẵn khe,
Cắm vào chưa chắc ra được nữa,
Không có anh ơi... Nhớ đừng đè!
HD
 vntst20183649_500
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
Những ngày xưa thân ái
Đâu còn ở trong nhau
Bởi không gì mãi mãi
Với thời gian úa nhàu
Những ngày xưa thân ái
Dĩ vãng lịm vùi sâu
Có bao giờ trở lại
Tựa nước chảy qua cầu
Những ngày xưa thân ái
Kỷ niệm chút guộc gầy
Một chiều tàn trống trải
Nỗi niềm bỗng quanh đây
Những ngày xưa thân ái
Nơi nào cũng thật xinh
Mến yêu và mềm mại
Đẹp như chuyện chúng mình
Những ngày xưa thân ái
Đã vàng vội qua mau
Chỉ còn đây hiện tại
Tóc xanh đã bạc màu.
Kim Huê 29.01.2019

DÙNG TẠM
Chạy bữa quàng chân đã mệt nhoài
Thôi Đào bỏ Quất tạm dùng Khoai
Vừa sang chị ngắm rồi khen mãi
Lại đến nàng xem cũng vuốt hoài
Cảnh thiếu vì con đành giảm đẹp
Duyên nghèo khiến tết phải dừng oai
Ngày sau chuyển kiếp đầu voi cưỡi
Sẽ nguyện mừng Xuân hẳn gốc Xoài .
30.01.2019 Nguyễn Bính .
 vntst20184938_500
KHÚC NHẠC MÙA XUÂN
Du tìm giấc mộng giữa mùa xuân
Trở lại đường xưa nhớ những lần
Nắng vẫn ươm hồng bao kỉ niệm
Mây còn phủ trắng vạn dòng ân
Đàn reo nhạc trỗi sầu nguôi hẳn
Nụ vẫy cành chao tủi lắng dần
Ngõ nhỏ âm thầm ai lặng ngắm
Mai vàng nở giục suối tình ngân
Sưu tầm.

Ý NGHĨA CÁC LOÀI HOA
Nữ hoàng sắc đẹp loài hoa
Mệnh danh cao quý đậm đà Hồng Nhung
Lưu Ly chân thật ngại ngùng
Bồi hồi xao xuyến thủy chung dịu dàng
Tử Đằng xứ sở Phù Tang
Tình yêu bất diệt ... hồng vàng ngất ngây
Kim Ngân gắn bó tháng ngày
Ngọt ngào ý nghĩa ... vòng tay chân tình
Lâu dài bền chặt Cúc xinh
Răng long đầu bạc chúng mình nên duyên
Sắc màu thanh khiết Thủy Tiên
Đơn phương yêu đến lụy phiền hoàng hôn
Hoa Sim tim tím nỗi buồn
Nhẹ nhàng duy nhất tình luôn đợi chờ
Nồng nàn Bách Hợp mộng mơ
Tinh khôi lộng lẫy thẫn thờ nhớ ai
Hoa Tulip đã được tỏ bày
Bao lời giải dị đắm say chân thành
Màu vàng nghệ Muộn Thảo Anh
Về đêm tĩnh mịch ... tình dành cho nhau
Yêu hoa kiều diễm ngọt ngào
Mang nhiều ý nghĩa tình trao mặn mà
Nguyễn Minh Trang
 vntst20183890_500
CHÙM NHO VÀ CON CÁO !
Mọng nước căng tròn, xõa ngả lơi
Hồng kia tím đỏ lại vui cười
Vờn mây hửng nắng, rung giàn gọi
Cuộn lá lay chùm, giỡn quả chơi
Cáo tưởng vồ ngay rồi quẫy gọn
Cành buông thả gấp, mãi xin mời
Say mà chẳng được, thôi đành dối ?
Bảo vẫn "xanh rờn", biện lý ơi !!!
HN - 30/1/2019 – KTM

LỠ THẾ CỜ
BÀN dang dở cuộc đã buông cờ
Sĩ tốt ngây người hụt thế cơ
Pháo ngỡ ngàng che nòng phủ đợi
Xe chưng hửng thắng thụt lui chờ
Suy lầm Tướng lão sa đường cụt
Đoán lẫn Tượng già thoát nẻo đơ
Mã lại khom đầu theo lối cũ…
Quân thần cúi mặt bỏ làm ngơ
Cư-Nguyễn
vntst20183992_500
TÔI…
Lặng lẽ nơi này ẩn cái tôi
Bình tâm mặc cảnh dối gian đời
Nhà cao bất nghĩa màng chi tới
Đất rộng gian tà xá nghĩ ngơi
Ước vọng quê nhà tia nắng mới
Hoài mong đất Mẹ bóng đen rời
Xuân tràn hạnh phúc lòng trông đợi
Tổ quốc an bình ngóng kiệt hơi
Cư-Nguyễn

MỎI CÁNH BAY
Mỏi cánh chim bằng tỉnh mộng say
Thuyền du viễn xứ biệt bao ngày
Lưng trời lãng bạt đời sương gió
Giữa biển phiêu bồng kiếp bụi mây
Én lượn Xuân về, lòng thổn thức
Mai chào Tết khởi, dạ sầu lay
Người xưa hút thẳm tìm đâu thấy
Dáng nhỏ năm nào áo lộng bay…
Cư-Nguyễn
 vntst20184706_500
Hạt Bụi Vô Thường
Xin ... đời hãy cứ buông tay
Vì em hạt bụi lắc lay ven đường
Xin ... đời đừng rũ lòng thương
Vì em giọt nắng buồn vương bên thềm
Xin... đời cứ hãy lặng im
Vì em gió cát sương đêm nhạt nhòa
Xin... đời hãy cứ phôi pha
Vì em cỏ dại đâu là hoa thơm
Mặc... đời mặn nhạt sớm hôm
Vì em phước mỏng gối rơm quê mùa
Mặc... đời ai có hơn thua
Vì em như cánh hoa mua núi rừng
Mặc... đời nhân ngãi dửng dưng
Vì em cánh hạc giữa lưng trời chiều
Mặc... đời ai có ghét yêu
Vì em như thức mây điều vu vi
Xin... đời đừng vấn vương chi
Vì em bèo nước cuộn di theo dòng.
Nguyetle29/1/2019

TẾT TRÊN RẺO CAO !
Đào phai cứ hỏi, vẫn chưa mừng ?
Đỏ báo thôi mình, giỡn lặng thưng !
Ngóng bảo mầm vươn rồi rộn rã
Trông chờ cỏ cuộn sẽ tưng bừng
Đồi reo đám chị muôn ngàn tỏ
Núi vỗ đàn em cả vạn chưng
Kệ giá tràn băng hồn vẫn tỏa
Khèn ca rượu đỏ, cất vang lừng.
HN - 30/1/2019 – KTM
 vntst20185234_500
KỶ NIỆM
Có thể nào quên được không anh?
Nhịp cầu tre đôi bờ lắc lẻo
Đồng vang xa tiếng chim Chèo Bẻo
Gọi bạn đời sau đám lá...Buồn hiu!
Tấm áo này từng mũi chỉ chắt chiu
Má thức ròng may kịp tựu trường anh bận
Bàn tay khô-một con người lận đận
Nhóm nỗi đời khói sém vạt thời gian...
Khoảng sân tròn ngôi nhà nhỏ ba gian
Kẽo kẹt tía ngồi cưa bầy gỗ đước
Mái nghèo xô nghiêng,gió lùa sau trước
Tía ráng đóng cho lành che ấm buổi đầu đông...
Đâu đây vẫn còn phảng phất vị con sông
Lờ lợ bùn nuôi lúa mùa hết sẩy
Xắn quần cao đám trẻ con ba bẩy
Bắt ốc,hái bần rồi bì bõm hò reo...
Quê mình vẫn còn nhiều lắm gieo neo
Anh miệt xứ người biết khi nào về lại
Mà có khi anh bây giờ ái ngại
Chén mẻ,tô sành,niêu cá Bống...ngày xưa?
Hay sẽ chạnh lòng trong thấp thoáng xa đưa
Một bóng dừa vỗ về ru giấc mơ thủa ấy?
Rồi nao nao gọi thầm ơi Ngã Bảy
Lắc lẻo đường đời thèm tay má...Ầu ơ...
AQN

XUÂN ĐÃ VỀ !
Kìa như gió thoảng mây lùa
Cành vươn giọt đẫm như đùa chốn hoang
Cỏ non đượm ngát bên đàng
Nàng xuân đã tới giục chàng dưới hiên.
Sưu tầm.
 vntst20183678_500
BÓNG XUÂN
Song thưa vạt gió đông lùa
Ai đem lạnh lẽo cợt đùa hồn hoang
Mộng xưa trắng xóa địa đàng
Bóng xuân như đã nhẹ nhàng ngoài hiên.
TG : Nguyễn Gia Khánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com