Ý XUÂN
Xuân về đuổi hết lạnh ngày đông
Liễu rủ mềm sương én lượn vòng
Đỏ ráng chiều lơi vầng nhật diễm
Xanh vườn cá nhảy mặt hồ trong
Đường yêu với ngãi, căn nhà nhỏ
Ngõ hẹn cùng ai buổi nắng hồng
Mượn chữ thay lòng thơ phú trải
Êm đềm hạnh phúc cả đời mong
Minh Hien

NẮNG XUÂN
Dịu nắng Xuân về rữa sạch đông
Kìa xem én nhạn quẫy đuôi vòng
Mây thùa sắc diễm phiêu du lộng
Gió nhả hương mềm lả lướt trong
Ngõ nhớ viền môi nồng đỏ mọng
Thềm mơ đảo má lịm thơm hồng
Hòa theo điệp khúc tình say bỏng
Mộng khẽ nhu mì trải cánh mong.
Hà Thu
SẮC XUÂN
Những nụ mai Vàng trổ thắm bông
Nàng xuân gửi gắm vạn tươi Hồng
Nghiêng màu Đỏ dịu, ngàn tia nắng
Ngả sắc Nâu mờ một quãng không
Ngọc nữ đời Xanh còn phấp phỏng
Nhà tranh khói Lục, trải phiêu bồng
Ngần trong giọng trẻ, lan chiều Tím
Ngỡ áo Lam chàng cảnh đợi trông
Minh Hien
MƠ XUÂN[Sắc ẩn]
Vọt VÀNG rét lạnh những chùm bông
Thôi cũng đành CAM đợi nắng hồng
Cho hết LAM nhoàm bên cánh võng
Để ngời HUYỀN ảo giữa tầng không
Đừng LƠ là bướm đầy mê bổng
Lại LỤC vấn ai thỏa lãng bồng
Hãy quét sạch đi mùa HẮC ám
Thơ tình GHI chép ngọt ngào trông
HANSY
KHÔNG ĐỀ. (LOẠN XẠ LUẬT)
Hang gì đã tối lại vừa trơn
Trước cửa cheo leo tảng đá tròn
Hai bờ vách trải um tùm cỏ
Hiện cảnh bồng lai giữa suối con.
MÈO HÂM.
KHÔNG ĐỀ.
Đã tối hang gì lại rất trơn
Treo leo mỏm núi nhấp nhô tròn
Hai bờ vách trải um tùm cỏ
Một cảnh lai bồng giữa suối con.
Kẻ dại cong mình khoan dễ lũng
Người khôn xuống thế khoét chưa mòn
Ngàn năm chết dở bao thằng kiếm
Chỉ mỗi con đường nhỏ tí hon...
Đồng Tg Nguyễn Thường

KHÔNG ĐỀ.
Hang hùm sao bé lại còn trơn
Hình dáng khum khum chẳng được tròn
Hai bên vài sợi lun phun cỏ
Nước đục lờ đờ suối tiên con.
Tg Phùng Khắc Lừng
Không đề ( loạn xạ luật )
Tối quá mò vào nước nỷ non
Vào sâu tý nữa mắc hai hòn
Lại thêm một vạt um tùm cỏ
Mắc kẹt đoi bơ giữa suối con.
Tg Chiều Tím.
KHÔNG ĐỀ.
Đừng thấy hai hòn tưởng là ngon
Tuy hang nhỏ bé củng ăn mòn
Um tùm cỏ mọc không lối thoát
Phóng trận hào hùng củng nỉ non.
Tg Nhé Vậy Đi
KHÔNG ĐỀ.
Nhìn xa cứ ngỡ hố con con
Bước đến ui cha rộng mấy hòn
Gà chọi đem so còn thua tý
Cầm so mộc nhĩ kém chi ...thon
Tg Sơn Mán
TRUNG MỸ QUÊ TÔI
XÓM thôn bản Trung Mầu chan chứa
LÀNG Ba Gò nằm giữa yêu thương
TRUNG tâm phố xá trạm trường
MỸ Khê Đồng Lớn vấn vương dạt dào
QUÊ Đồng Nắng Gia Khao tròn trịa
TA Đồng Giang ân nghĩa trọng tình
CON đò Trụ sở lung linh
NGƯỜI Đông Thành Cơ Khí mình đắm say
THANH Lanh đó hàng ngày vui vẻ
LỊCH Tam sơn đẹp đẽ ngọt bùi
ĐẬM đầy hạnh phúc an vui
ĐÀ đang phát triển đẩy lùi tháng năm
MẾN Quận Hẻo trăng Rằm còn mãi
THƯƠNG nhiều hơn lẽ phải mặn mà
XÓM LÀNG TRUNG MỸ QUÊ TA
CON NGƯỜI THANH LỊCH ĐẬM ĐÀ MẾN THƯƠNG...
Thơ : Thiện Diệp

KHÔNG ĐỀ
Bởi tại chiều nay đẹp nắng vầy
Vui mừng cưỡi gió dựa vào mây
Chờ trông chẳng gặp người nên lẫy
Giận dỗi hờn ghen lệ thắm đầy.
MÈO HÂM.
RỘN RÀNG XUÂN(Thuận nghịch độc)
Tơ mềm nhẹ tỏa khói trầm bay
Rượu bánh đèn nhang đủ xếp bày
Chờ dõi pháo hoa mừng phận đổi
Đợi mong đàn nhạc đón đời thay
Thơ tình ngỏ khúc ca hòa vợi
Ý nguyện trao lời khẩn đẹp đầy
Khờ lụy hết mau thời rủi ấy
Mơ cầu thỏa mộng thắm nồng say
…………………
Say nồng thắm mộng thỏa cầu mơ
Ấy rủi thời mau hết lụy khờ
Đầy đẹp khẩn lời trao nguyện ý
Vợi hòa ca khúc ngỏ tình thơ
Thay đời đón nhạc đàn mong đợi
Đổi phận mừng hoa pháo dõi chờ
Bày xếp đủ nhang đèn bánh rượu
Bay trầm khói tỏa nhẹ mềm tơ
Cư- Nguyễn.
VUI XUÂN
Niềm vui xuân đến
Kết bện đồng hương
Cùng nhau ai cũng tỏ tường
Bạn bè ý ngỏ thân thương nghĩa tình
Lung linh sắc thái
Đẹp mãi trong lòng
Từ ngày quen biết hoài mong
Dài lâu vui vẻ nối vòng bắt tay
Mai này đôi ngã
Ta chả quên người
Rộn ràng như thuở đôi mươi
Niềm vui hạnh phúc tươi cười vang ngân
Trong ngần tiếng hát
Dào dạt niềm vui
Anh em bạn hữu ngọt bùi
Đong đầy chia sẻ chao ui tuyệt vời.
Loan Ho

XUÂN THA HƯƠNG
Tết chạnh nao lòng khách viễn phương
Xuân nhè nhẹ bước tỏa thầm hương
Quê nhà lắng đọng niềm suy tưởng
Đất Mẹ khơi đầy nỗi vấn vương
Ngựa mỏi chùn chân, biền biệt hướng
Người mê mải gót… dặm xa đường
Hoài mong trở lại lòng thôi vướng…
Ảo mộng công hầu tợ khói sương
Cư- Nguyễn
XUÂN KHÁT VỌNG
Gà réo Xuân hồng giục giã vang
Người sao mãi mộng giấc kê vàng?
Bình minh rực rỡ chân trời sáng
Nắng rọi chan hòa giữa biển quang
Dũng khí đưa thuyền qua khổ nạn
Hùng tâm bẻ lái vượt nguy nàn
Choàng cơn ảo vọng dừng mê sảng...
Vận nước mong chờ chí mở mang
Cư- Nguyễn.
VỀ LẠI VÙNG THAN
Tàn năm vét trọn chuyến vi hành
Ngược chốn nơi mình với tuổi xanh
Đẹp quá từ thôn sang phố thị
Thanh tân tự rễ đến thân cành
Đèn sao lấp lánh trời thăm thẳm
Chuỗi ngọc long lanh biển dập dềnh
Cách biệt bao mùa giờ trở lại
Tìm trong kỷ niệm chút an lành
31/12/2018 TvT
MẤY ĐỘ MAI…
MÃI ngóng anh về lỡ hẹn mai…
Chờ mong lệ đẫm biết bao ngày
Đào trông rũ sắc hương nhòa nhạt
Cúc dõi hoen màu nhụy úa phai
Nhạc trỗi mừng Xuân, men hận đắm
Hoa bừng khởi Tết, rượu buồn say
Bên trời thỏa mộng người đâu biết…
Có kẻ âm thầm “Mấy độ Mai”!
Cư-Nguyễn

XUÂN HY VỌNG
Bên vườn đã nở một nhành mai,
Ngóng đợi mùa vui những ấy ngày.
Nghĩa nước năm xưa còn gắn bó
Tình quê thuở trước chẳng tàn phai.
Rượu vang ít cốc chai vàng đỏ,
Chuyện vãn đôi giờ cuộc tỉnh say.
Tết đến cùng ai lời muốn ngỏ,
Xuân về hy vọng một ngày mai.
Tony Nguyễn
NĂM MỚI
Phủ trắng màu sương bạc mái đầu
Chân mòi gối mỏi mắt quằng sâu
Đời dang dở mộng người không thấu
Phận trái ngang tình biết hỏi đâu
Sóng vỗ tan tành bao ước vọng
Mây trôi cuộn xé những mong cầu
Dòng đời nghiệt ngã chia lìa hướng
Rẽ cách đôi mình chẳng gặp nhau
Cư- Nguyễn.
TUỔI MỚI
Trồng thêm một tuổi mới trên đầu
Hỏi rậm chi nhiều lũ tóc sâu?
Quyển lịch đời ta càng khuyết nữa
Ân tình chốn tạm đã tròn đâu
Vài ba của nợ còn quang gánh
Đủ chục đường mê hết cưỡng cầu
Ghét ả thời gian hoài dọa dẫm
Đi rồi sẽ đến, hẹn gì nhau?
Thu Ẩn

HOA TRỜI…HOA ĐẤT!
Đổ xô chen ngắm hoa trời
Phũ phàng giẫm đạp hoa đời tả tơi
Pháo hoa thoảng chốc lịm rơi
Vườn hoa cũng thoáng rã rời tan hoang
Than ôi! Dăm phút thiên đàng
Mà quên lắm cảnh bẽ bàng khổ đau
Phù du một ánh đèn màu
Thiêu thân vọng ảo sa vào cõi hư…
Hỡi người! Tỉnh trí suy tư
Hám mê khoảnh khắc để cười mãi sau
Cư-Nguyễn
XUÂN DÂN TỘC
ĐẤT linh quốc Việt khởi nhân hiền
NƯỚC Lạc Hồng rành rõ bởi thiên
TIÊN chúa tiễn chồng đi xuống biển
RỒNG Hùng đưa vợ đến rừng biên
NGỜI gương lẫm liệt an phòng tuyến
VẠN chí uy phong giữ ải tiền
THUỞ dựng cõi bờ oai dũng tiến
SƠN HÀ CẨM TÚ ĐẸP NGÀN NIÊN
Cư- Nguyễn.
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Họa bút thi đàn gõ cửa Xuân
Giao tình bạn hữu kết đôi vần
Trà ngon đãi khách mừng năm mới
Rượu quí chiêu hiền đón kỷ tân
Hạnh phúc dâng tràn trên cõi tục
Bình an rọi tỏa dưới dương trần
Mai đào nở rộ khoe ngời sắc
Tết hợp gia đình rộn rã sân
Cư- Nguyễn

Khai Bút Đầu Xuân
Khai mùa bút lạc nối đường xuân
Phúc hiển thềm mai phổ ngọt vần
Nhấc chén trà hương chờ tống cựu
Hong bầu tửu quý hẹn nghinh tân
Cầu mong khắp nẻo miền sanh chúng
Nguyện ước toàn gia cảnh thế trần
Tài lộc theo về tươi rực sắc
Như đào thắm rộ nở đầy sân
Nguyetle
BÃO LÒNG(Áp cú)
Trong trắng màu hoa biển chạnh lòng
Lòng tràn nỗi nhớ tựa bên song
Song chờ nhạn vẫn xa mờ bóng
Bóng đợi thuyền còn mải miết sông
Sông cuốn người mê chìm ảo mộng
Mộng vùi kẻ đắm lụy môi hồng
Hồng hoa héo rũ tàn mưa lộng
Lộng biết đâu bờ bãi đục trong?
………………..
Trong dòng nước cuộn tủi đau lòng
Lòng thiết tha chờ đợi giữa song
Song ngỡ ngàng nghe tình đổi giọng
Giọng hờ hững bảo ái vùi sông
Sông dìm hẹn cũ theo làn sóng
Sóng dập thề xưa rũ cánh hồng
Hồng rã rời tan vào gió bổng
Bổng trầm tiếng nhạc thuở xanh trong
Cư- Nguyễn

TẾT TÂY…XUÂN TA?
TẾT người đã hết lại Xuân ta
Chán nản buồn thay chuyện cửa nhà
Xót cảnh nhìn con gầy guộc lá
Đau lòng thấy vợ võ vàng da
Phòng thuê nợ réo mò đâu trả
Bạc góp vay đòi vét chẳng ra
Họ sống dư thừa dân đói lả
Sang nghèo hố thẳm mịt mù xa…
Cư-Nguyễn
XUÂN NGHẸN
Mùa Xuân vẳng vọng tiếng ru hời
Não nuột quê nghèo nghẹn gió lơi
Bãi cát hàng dương ngàn tiếc gợi
Bờ đê lũy trúc vạn sầu khơi
Giao thừa quạnh vắng đâu Người hỡi…?
Tết khẽ âm thầm gọi MẸ ơi…
Viễn xứ quay về đau bến đợi
Bên mồ nức nở lệ nhòa rơi…
Cư- Nguyễn
TIẾN ĐẠO
Hằng năng hôm sớm niệm Di Đà
Diệu pháp quang minh hiển hiện ra
Thức tỉnh u mê mộng huyễn giả
Ưu Đàm, Hạc Thọ lẽ đơm hoa
-Mạnh Hùng-
NẾU CÓ BUỒN
Nếu có buồn... ta cứ khóc đi thôi
Đừng kìm nén để rồi ôm đau khổ
Bởi không biết giữa dòng đời giông tố
Ở nơi đâu là bến đỗ yên bình
Nếu có buồn... ta chớ mãi lặng thinh
Mà hãy khóc cho lòng mình thanh thản
Đời dâu bể tuy non mòn biển cạn
Vẫn vững tin năm tháng sẽ giao hòa
Nếu có buồn... xin chớ vội bỏ qua
Mà hãy khóc vỡ òa trong nức nở
Ở đâu đó một vòng tay thương nhớ
Cũng đang mơ che chở mối tình nồng
Nên có buồn... xin cũng hóa như không
Chờ ngày mới bình minh hồng tươi sáng
Niềm hy vọng không gì mà ngăn cản
Tương lai mình rực sáng bến bờ vui.
HL. 1 – 2019

NGẮM PHÁO HOA?
Ngắm cảnh đèn hoa sáng rực trời
Nhìn quanh quạnh quẽ biết bao đời
Bên lề cuộc sống thân chìm nổi
Giữa nẻo dương trần kiếp dạt trôi
Tỉnh giấc phù vân chìm rũ bóng
Choàng cơn mộng ảo rã tàn hơi
Đừng quên những phận người tăm tối
Hãy sẻ chia tình khắp mọi nơi
Cư- Nguyễn.
HƯỚNG PHẬT
Thân thiền phật tánh nghĩa nào trôi
Ngỡ khoảng trời cao mới được mồi
Quả lễ tâm thành không vướng bận
Nhang đèn ý thiện chẳng đành bôi
Tìm nơi dưỡng đạo bồi nhân cách
Đến cửa truyền kinh thọ những hồi
Ngũ uẩn khôn cùng nay thác mặc
Duyên mà hữu phận ắt lành thôi.
03/01/2019Hải Hoàng
ĐẮC NHÂN TÂM
ĐẮC lộc tràn kho bởi khéo lời
N HÂN thầm lặng đắp chẳng giờ vơi
H ạt tình giỏi cấy làm sang ngõ
 m nghĩa bền trau giữ ngọt đời
N hẹ nhõm tinh thần vui vẻ đón
T hật thà bản chất rộn ràng khơi
 n cần đối xử người yêu mến
M ở được vườn TÂM khỏe đến mời.
26/12/2018Bảo Minh Trang

ĐẠO KỲ BA
Chuyển thế Kỳ Ba mở Đạo Trời
Thuyền từ Mẹ đợi hỡi ai Ơi
Đừng cho tánh thiện chôn trần tục
Chớ để hồn minh lạc cõi đời
Chữ đức bồi tâm huynh mãi học.
Kinh thiền khảm tánh đệ không Lơi
Là con Thượng Đế gìn câu thệ
Tiếp điển Thầy ban trẻ khắc Lời
Minh Nguyệt 29/12/2018.
CHẲNG THỆ LỜI
Huỳnh Đạo Kỳ Ba Thánh Ý Trời
Cái cảnh gian trần khổ lắm ơi !
Kiến tánh tu hành mau đắc quả
Mê tâm trụy lạc xót xa đời.
Nguồn vui Đạo lý chuyên cần nhớ
Tụng niệm hằng ngày dạ chớ lơi
Ngày sau trở bước Thiên Ân tứ
Toại chí đáo lai chẳng thệ lời.
bathanh.
HỌA CẢNH !
Cao xanh ngủ đáy long lanh
Tàng cây uốn éo làm duyên giữa dòng
Chông chênh mấy mỏm non ghành
Cũng rủ nhau xuống họa hình với sông
Mênh mông giữa khoảng ta nằm
Sương giăng, gió nối, thổi trăm nẻo đời
Trời cao mấy vạn lao xao
Nắng, mưa, tố, lốc cũng vào thiên thu.
Sưu tầm

TĨNH CẢNH
Cảnh trong đáy nước lại trên sông
Vạn vật trông xem thuận nghịch lồng
Trời đất thiên nhiên dường bất động
Bao la tĩnh mịch tiếng nghe không
Mây rời chim vắng nào in bóng
Cá lặn khôn tăm chẳng gợn dòng
Hợp nhất như cùng một thức trống
Hẳn đâu...muôn loại đã tương đồng?..
Mạnh Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com