PHẬN MÌNH
Mình nào có được cao siêu
Một thời duyên nợ bao nhiêu đợi chờ
Ham gì cho lắm mộng mơ
Đời luôn phấn đấu không giờ nghỉ ngơi
Phát huy tài trí trong người
Đủ sức chèo chống cho đời vững tâm
Mong người thêm chút cao thâm
Dẫu ngàn gian khó ráng làm để qua
Cảm ơn nhiều lắm nơi ta
Xông pha lặn lội tìm ra lẽ đời
Thật tâm tử tế cùng người
Hỏi ai thoát được miệng đời thế nhân
Đời nào chẳng phải đong cân
Làm sao có được mười phân vẹn mười
Ngẫm ra cũng chẳng tại trời
Bại thành chính ở con người của ta
Cuộc đời rộng lớn bao la
Ai không muốn được phồn hoa yên bình
Chẳng qua gian khó phát sinh
Lẽ đời cuộc sống phân minh rõ ràng
Còn nhiều công việc dở dang
Sức người có hạn buộc ràng lẫn nhau
Dẫu nhiều hy vọng cao sâu
Nhưng rồi cuộc sống từ lâu phai mờ
Thời cơ cứ tưởng làm ngơ
Cao không tầm với đành chờ lần sau
Thời gian nào chịu cho đâu
Phận mình thế vậy mang câu lỡ làng
Đời luôn tuần tự sang trang
Không thành bởi vẫn mơ màng thế nhân.
Quyt TO Van 17-01-2017

ĐẤU TRANH
Trưởng thành đều nhờ ở đấu tranh
Kết quả phải đâu tự nhiên thành
Bởi sự đồng tâm và hiệp lực
Đấu tranh mạnh mẽ mới nên danh
Có khi che bóng bởi luận bàn
Cũng mong gian khó được sẻ san
Để cùng thống nhất chung ý chí
Bảo ban nhau trong những lúc cần
Nhưng có khi cần nên im lặng
Để mọi người tranh đấu thật hăng
Mình hiểu thêm đường ngang, lối rẽ
Tường tận hơn, hỏi có gì bằng
Khi tranh luận, chớ giành phần thắng
Thống nhất hay không, lẽ công bằng
Không để cho chia bè, sinh phái
Chớ làm cho sự việc thêm căng
Tâm khẩu phục, điều sau tranh luận
Bất kỳ ai cũng thấy rất cần
Đấu tranh trong tinh thần xây dựng
Đường thành công bớt đỡ khó khăn
Đường hạnh phúc, con đường tranh đấu
Luôn theo mình, gắn kết từ lâu
Hãy vững tin khi mình đã chọn
Đời còn dài, lắm chuyện thâm sâu
Quyt TO Van 17-01-2015
LÒNG DÂN
Tối nay khu phố làm đường
Nâng cấp con hẻm, vẫn thường ngang qua
Nhiều lần bàn tính vào ra
Bao phen suy nghĩ, chuyện xa chuyện gần
Rồi qua ngày tháng phân vân
Giờ đã đến lúc phải cần quyết ngay
Họp phố, con số đủ đầy
Mọi người hồ hởi, bắt tay cùng làm
Tinh thần ai thấy cũng ham
Chung lòng, chung sức từ tâm của mình
Bao nhiêu thành ý chân tình
Gieo nhân giờ mới được sinh quả lành
Thành công nhờ ở lòng thành
Những điều tâm ý để dành cho nhau
Giờ đây con hẻm trước sau
Thênh thang thẳng bước, còn đâu gồ gề
Thôi rồi những tiếng khen chê
Xa gần thỏa ước, bạn bè trông mong
Mọi người sung sướng trong lòng
Khu phố hãnh diện, niềm trông bao ngày
Dân hiểu, dân tính là đây
Nắm chắc thắng lợi trong tay của mình...
Quyt TO Van17-01-2016

Nam Mô A Di Đà Phật
(Tình Cha nghĩa Mẹ .. con kính tặng)
Cha cho con mầm sống
Trao qua sự yêu đương
Mẹ cưu mang ngày tháng
Ấp ủ trọn tình thương.
Chào đời lên tiếng khóc
Con báo hiệu tin vui
Mẹ mừng qua cơn chết
Nở sanh đau điếng người.
Cha mừng khôn tả xiết
Vừa được đứa con thơ
Như đời thêm xuân sắc
Sáng đẹp cả trời mơ.
Cánh tay ngà che chở
Đau khổ mẹ màng chi
Dành cho con tất cả
Khổ mang chẳng ngại gì.
Còm lưng dầm sương nắng
Cha nào quản tuổi xanh
Bôn ba vì con trẻ
Tìm kiếm một bình minh.
Mong sao lớn nên người
Điểm tô đẹp cho đời
Ước mơ chỉ bấy nhiêu
Mẹ Cha gởi trọn tình...
Sưu tầm.

THA HƯƠNG
Nửa đêm chợt thức giấc
Thấy em hát trên đồi
Ta ôm đàn bật khóc
Những kiếp người nổi trôi.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nghe mưa gõ hiên nhà
Tháng năm vừa vỡ xuống
Sợi tóc màu sao sa.
Nửa đêm chợt thức giấc
Nhặt chiếc lá cháy vàng
Xa thiên đường mù ảo
Đốt nửa đời đi hoang.
Nửa đêm chợt thức giấc
Lặng nhớ một ngôi trường
Bạn bè ta nơi đó
Gió phương nào quê hương?
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Vô đề 1
Bước tới công viên bóng xế tà,
Honda chen lấn với tay ga.
Lom khom vài cặp trên ghế đá
Lác đát vài đôi dưới vườn hoa.
Vuốt tóc ôm chặt hôn với hít,
Không thèm để ý mấy ai qua.
Dừng chân đứng lại chợt quan sát,
Trai gái thời nay dữ vậy ta.
Sưu tầm.

Có bằng không
Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về cởi hết lội giữa sông
Cho cá lòng tong tha hồ rỉa
Đời thiếu em rồi có bằng không.
Sưu tầm.
VỌNG ƯỚC XUÂN VỀ
Xuân về hửng nắng sẽ ngàn đông
Nụ nảy đào mơ trắng diễm hồng
Bướm vởn vờn hoa thì bỗng nhớ
Ong đùa hút mật nghĩ rồi mong
Tình xưa nghĩa bạn thân cần hóng
Ái cũ duyên mình gợi mỏi trông
Những thỏa tâm hồn vui ước vọng
Cùng nhau hạnh phúc mãi say chồng
17/01/2019 - Sinh Pham
RẠO RỰC THỀM XUÂN.
Trời ửng mây vờn sắp hết đông
Đào khoe nẩy nụ hé màu hồng
Từng đôi bướm giỡn khơi niềm nhớ
Những cặp én đùa gợi nỗi mong
Bởi nghĩa muôn đời anh vẫn ngóng
Do tình trọn kiếp nhỏ hằng trông
Mùa xuân gõ cửa mơ chàng đón
Hạnh phúc nào hơn kết vợ chồng .
12/01/2018. Sông Châu Núi Đọi - ĐTC

XA RỒI MÙA ĐÔNG
Giọt lệ hoen sầu xao xuyến đông
Lắng nghe kỷ niệm rực trời hồng
Hồn đau chua xót chờ tàn cuộc
Rượu đắng thẫn thờ nhấp mà mong
Người đã một thời quên nghĩa nặng
Kẻ còn muôn thuở vẫn chờ trông
Phận đời sao chẳng cho tương ngộ
Góp nhặt duyên xưa lặng lẽ chồng.
Thi sĩ : Trần Khanh
XUÂN NỒNG
Em về gõ cửa tiễn mùa đông
Rực rỡ Đào Mai tỏa sắc hồng
Bướm ghẹo bông Nhài khơi nỗi nhớ
Ong vờn nụ Cúc gợi niềm mong
Nơi lòng nhớ lắm chiều luôn đợi
Chốn dạ thương nhiều buổi mãi trông
Ước nguyện xuân về xây tổ ấm
Cùng xe kết chỉ thắm bên chồng.
Nguyễn Thành Công
CHỜ XUÂN
Ngấp nghé xuân về sắp cạn đông
Bình minh chiếu rạng ánh dương hồng
Mai đào chớm nụ khoe màu nhớ
Hồng cúc vươn cành trổ niềm mong
Ngõ hạnh vườn xưa chàng vẫn đợi
Phòng khuê gác cũ thiếp hoài trông
Chờ mong tin nhạn từ xa đến
Ngóng đợi xuân sang kết vợ chồng
Thi sĩ : Liên Bùi

RẠO RỰC THỀM XUÂN
Xuân về nắng tỏa rạng trời đông
Đỏ sắc Đào viên nở thắm hồng
Tết đến nhà vui già đón đợi
Xuân chào cảnh đẹp trẻ chờ mong
Tương phùng hải đảo say tình lính
Tái ngộ miền quê thỏa nghĩa chồng
Lan,Huệ,Mai vàng khai nụ biếc
Say lòng lữ khách ngỡ ngàng trông,
Thi sĩ : Thien Tran Dinh
CHỜ XUÂN 2
Mây vờn tuyết phủ vẫn còn đông
Sẽ đến mùa xuân có nụ hồng
Hạ tới Sen nồng trong dạ tủi
Thu về Cúc đượm để lòng mong
Tình duyên khắc khoải Anh hoài ngóng
Nghĩa ái mơ màng Thiếp mãi trông
Én lượn chao mình trong nắng trải
Niềm vui hạnh phúc vợ bên chồng.
Thi sĩ : Lê Minh Thảo
TÌNH XUÂN
Duyên mình ấp ủ suốt mùa đông
Nay có đào xuân điểm sắc hồng
Ánh mắt em nhìn thêm vạn nhớ
Nụ cười anh tỏ gợi nghìn mong
Vo ve trước ngõ ong tìm kiếm
Ríu rít vườn sau nhạn ngóng trông
Đến lúc tình ta đà kết nụ
Ngày mai hạnh phúc vợ theo chồng.
12/01/2018NGHIÊM XUYÊN

GIẤC MỘNG
Quang trời bớt lạnh sắp tàn đông
Ấm áp làn mây tỏa ánh hồng
Cúc nụ vươn cành khơi nỗi nhớ
Mai chồi tỏa nhánh gợi niềm mong
Tương lai trắc trở yêu xưa ngóng
Hạnh phúc không thành ái cũ trông
Lặng lẽ từng đêm vào giấc mộng
Mình xây gác nguyệt ở cùng chồng.
12 / 1 / 2018Nguyễn Tấn Lộc
NGÀY XUÂN VUI CƯỚI
Ta giờ giã biệt tiết mùa đông
Bởi nắng bừng lên rực rỡ hồng
Nẩy lộc khoe màu khơi cảnh nhớ
Đâm chồi tỏa sắc gợi tình mong
Mười hôm ủ mộng âm thầm ngóng
Chín buổi đan tình quạnh quẽ trông
Giữ vẹn câu thề trao nhẫn cưới
Ngày xuân chỉ kết vợ bên chồng
Nguyễn phượng 12/1/18
RỘN CẢNH XUÂN.
Mây hường hửng nắng báo vào đông.
Chúm chím đào tươi tỏa nét hồng.
Trắng bạch lan rừng khơi sắc nhớ
Tinh khôi mận núi động màu mong.
Hai người rộn rã tìm lâu ngóng.
Một én im lìm đợi mãi trông.
Say đắm tình duyên vui hớn hở
Cùng nhau hạnh phúc vợ bên chồng
Thi sĩ : Khoa Tran Minh

QUẠNH VẮNG CHIỀU ĐÔNG!
Đôi lần vắng quạnh những chiều đông,
Dõi ngắm vườn hoa chẳng nụ hồng!
Thoảng gợn nơi lòng bao nỗi nhớ,
Khơi bùng cõi dạ lắm niềm mong!
Nhiều hôm rã rượi âm thầm ngóng,
Có buổi bơ phờ lặng lẽ trông!
Cũng tủi không còn ai đợi đón,
Vì do lỡ mộng...hỏi đâu chồng!!!???
Thi sĩ : Dư Âm
XUÂN CHỜ
Sương màn phủ lạnh cuối chiều đông
Chảy giọt vàng trên những cánh hồng
Đỉnh cuộn mây về giăng nỗi nhớ
Cây buồn bóng ngả thẫm niềm mong
Ngoài hiên gió vẫn gào câu đợi
Ở ngõ mưa còn vọng tiếng trông
Bởi cảnh cành mai ngời rộn rã
Thềm xuân mỏi ngóng vợ bên chồng./.
Huan Tran 13-01-2018
HOÀ VỚI NIỀM TIN
Em về sưởi ấm cả trời đông
Má ửng xinh tươi thắm sắc hồng
Rạo rực bao ngày còn đứng ngóng
Bồi hồi mấy tháng vẫn ngồi mong
Tâm tư phấn khởi tình đang đợi
Nguyện vọng vui đời nghĩa hằng trông
Lễ cưới xuân này ta sẽ mở
Uyên ương sánh bước vợ bên chồng
Thi sĩ : Hà Quang Đình

CHỜ XUÂN
Từng cơn gió lạnh cuối mùa đông
Chẳng biết khi nao có nắng hồng
Bến cũ năm nào đêm ngóng đợi
Đường xưa thưở ấy tối chờ mong
Mai vàng đón tết bao người ngắm
Cúc tím chào xuân lắm kẻ trông
Khắc khoải bùi ngùi xiêu bóng lẻ
Giờ em chỉ muốn được bên chồng.
Thi sĩ : Dinh Tuan Minh
SẮC XUÂN
Rộn ràng én liệng sắp qua đông
Rạo rực vườn xuân,đón nắng hồng
Lác đác mai đào vương sợi nhớ
Thì thầm ,lan cúc gợi niềm mong,
Hương đưa,náo nức người chờ ngóng
Sắc thoảng,xôn xao kẻ đợi trông
Đắm đuối say chìm trong mắt ngọc
Phụng Loan quấn quýt vợ bên chồng
HIỂN TRẦN 16- 01-2018
XUÂN ĐẾN
Chấp chới tung bay sắp vượt đông
Vườn xuân nở thắm vạn hoa hồng
Hương thơm sực nức chùm đào mới
Vị ngọt thầm lan tỏa ước mong
Rộn rã niềm vui người ngóng đợi
Xôn xao phấn khởi kẻ chờ trông
Say xưa đắm đuối chìm trong mắt
Quấn quýt rồng loan nghĩa vợ chồng.
Thi sĩ : Nguyễn Văn Nhã

XUÂN LÀ ĐÂY
Ta thì phấn khởi chẳng lo đông
Bốn vợ tung tăng lượn váy hồng
Quyến luyến tình yêu cùng mến mộng
Nồng nàn nỗi nhớ với thương mong
Em tươi ấm áp anh chờ ngóng
Ả đẹp say sưa lão đợi trông
Mới biết tâm tình vui cuộc sống
Lung linh vợ đẹp sánh bên chồng.
Thi sĩ : Hà Quang Đình
KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG
Đồn rằng nơi ấy cảnh phong rêu
Chỉ có bờ lau khẽ phập phều
Hai ngọn đồi hoang sương trắng muốt
Một bìa rừng rậm nước trong veo
Tò mò công tử nhanh tay vít
Sốt sắng văn nhân khoái chí chèo
Thoáng chốc thiên đường kia hiển hiện
Mộng vàng đắm giữa mảnh trăng treo.
17/1/2019 Hoàng Quyên - Thu Hằng
XUÂN VỀ
Xuân về giọt nắng thoảng vàng hanh
Én liệng hòa ca giữa gió lành
Thấp thoáng chiều nay trời trở lạnh
Mai đào nở rộ chuyển ngày nhanh
Xuân sang trước ngõ bánh chưng xanh
Thịt muối lừng thơm với kiệu hành
Đối đỏ hàng tre phơi thắm cạnh
Cha ngồi cặm cụi áng thơ thanh
Giao thừa pháo nổ giữa tầng không
Điểm xuyết hoan ca chén rượu nồng
Rạng rỡ ngày xuân hương sắc lộng
Ươm mầm hạnh phúc thoả chờ mong
Anh về gọi cả tiết trời xuân
Vẳng những lời yêu tựa sáo ngần
Nỗi nhớ tình ta xanh mấy bận
Chờ mong hạnh phúc dệt nồng ân.
Kiều Trang

VƯỜN HOANG( Tếu zui)
Nỡm ạ ngày qua vắng lão chồng
Ao vườn để vậy hỏi buồn không
Khô mùa nắng hạn cần năng tưới
Ráo đợt dầm mưa phải kích trồng
Mấy thuở lùm cây tràn mảnh ruộng
Bao ngày vạt cỏ cắt nhiều công
Bên làn giữa nẻo cần người cấy
Vãn buổi chiều mai hãy ghé đồng.
Kiều Trang
TỦI PHẬN
Từng đêm lặng lẽ ước ao chồng
Khổ thật bây giờ vẫn bóng không
Ruộng đẫm vườn trơ nào kẻ tém
Nhà hoang ngõ rậm có ai trồng
Đôi bờ cỏ nhú loang hừng giọt
Một rãnh lau trùm phủ mấy công
Vỡ đập nhiều khi mòn mỏi chống
Giàng ơi tủi phận són ra đồng.
Nguyễn Đài.
TẠI LÃO CHỒNG
Tội cũng vì đó cái lão chồng
Ao vườn bỏ trống chẳng về trông
Nên thằng xóm dưới đem vòi tưới
Để kẻ nhà bên kích thuốc trồng
Cỏ tốt quanh bờ tràn mé ruộng
cây trồng dưới lạch ngập bờ hông?
Sao chàng quân tử kia lười cấy ?
Lại để làng trên nó ghé đồng ???
Sưu tầm.

MỘT MÌNH
Thương thay phận gái ở xa chồng
Dậu nát hoang tàn đất bỏ không
Ruộng thấp mưa dầm chưa kẻ cấy
Đồng cao nắng hạn chẳng ai trồng
Nhờ anh xóm giữa ừ để đó
Cậy chú bên làng hẹn đổi công
Có lẽ phen này đem bán trớt
Còn hơn bám lội bấy nhiêu đồng
Tg: Trần Đức
THOI THÓP
Chèng ơi cái buổi vắng xa chồng
Cứ cuộn giông lòng có lạ không
Xối xả đầu hiên tràn nước mọng
Ào ào mép cửa ngập mưa trồng
Nhìn xem ngõ ái lần sương động
Ngó lại vườn tình đợt gió công
Ngấp nghểnh ra vào bên cái cổng
Mà nghe lũ giật phá toang đồng.
Hà Thu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com