TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI
Tạm biệt nhé tháng mười hai băng giá
Hạt sương rơi trắng xóa lối đi về
Nhiệt độ âm lạnh cóng đến tái tê
Gợi nỗi nhớ lê thê miền xưa ấy
Từng cơn gió ùa về cành cây vẫy
Như đợi chờ bàn tay ấm người thương
Một mình em lẻ bước trên con đường
Ôn kỷ niệm nhớ thương trong tim nhỏ
Có ai ngờ cuộc tình của thuở đó
Theo áng mây vàng võ cuối chân trời
Chia tay rồi sao chẳng nói người ơi
Để cho em trọn đời ôm trái đắng
Ái tình là ván bài thua và thắng
Lòng nhủ lòng cố gắng bước mà đi
Con tim yêu khờ dại cứ níu ghì
Gom nỗi buồn hàng mi tuôn lệ ứa.
Sưu tầm.

ĐỢI TA VỀ NHÉ
Anh về theo những câu thơ
Ru em say lịm giấc bờ bến thương
Tình nương ơi, hỡi tình nương
Gần nhau thắp sáng muôn đường mật lan.
Ở đây lồng lộng gió ngàn
Trăng thanh đơn lẻ, lòng than vãn hoài
Nhiều đêm thức trắng canh dài
Thơ ba bốn đoạn khiến cay xót đời.
Em ơi, vàng đá một lời
Gìn vàng giữ ngọc trọn mỏi mọc yêu
Đợi Ta tương ngợ trong chiều
Hai lòng hòa một, trộn liêu xiêu tình.
Đêm dài rồi tới bình minh
Đừng cho gió gột mưa tình giảm mơ
Tình ta sóng vỗ vô bờ
Ngày sau sum hiệp giữa thơ thẩn nồng…
Sưu tầm.
DẤU YÊU ƠI
Dấu yêu à .... mình ước hẹn đi anh
Cho duyên thắm hoa kết thành trái ngọt
Đôi én lượn bên đồi vang tiếng hót
Như đợi chờ xuân tới ngọt tình ta
Gió đang lay... Cánh bướm cũng la đà
Say nhụy hút hương hoa khoe bung nụ
Tim em vẫn bóng hình Anh trú ngụ
Nghĩa ái nồng đêm ngủ muốn cùng bên ..
Sưu tầm.

THƠ TÌNH CHO EM
Thơ tình anh viết cho em
Hoa thơm , cỏ lạ vỗ mềm thương yêu
Nắng vàng ngơ ngẩn ít nhiều
Vài con bướm trắng đo chiều dần trôi
Thơ tình trăm ý , vạn lời
Ngôn từ bám rễ sinh sôi đong đầy
Người còn đây , người còn đây
Đàn chim tắm gội cánh bay xa mờ
Thơ tình e ấp duyên tơ
Bổng trầm giai điệu ai hơ hong mình?
Cánh đồng hoa nở xinh xinh
Em còn trải lụa tạo hình quê hương
Thơ tình vương vấn , vấn vương
Êm đềm gói ghém trăm đường ai hay?
Một thời ngồ ngộ tỉnh say
Bẻ nhành hoa nở hương bay ngập ngừng
Thơ tình chưa giấu sau lưng
Cất trong tuổi nhớ trăm mừng ngàn vui
Về ngang dốc gió ngậm ngùi
Thăm miền cay đắng hên xui tỏ tường
Sưu tầm.
CŨNG LÂU RỒI...!
Quên lâu rồi ..cái cảm giác yêu ai
Cái nắm tay trong chiều dài bóng ngã
Đắng cay chi..tình ra đi vội vã
Tiếng nhớ thương cũng đã lãng quên dần
Cũng lâu rồi ..dạ quên bỏ bâng khuâng
Chẳng cuốn cuồng mỗi lần như có tội
Và không còn nhớ hai từ xin lỗi..
Bởi dòng đời dù ngược lối bước chân
Cũng lâu rồi.. tại sợ.. nên bất cần
Nơi bờ vai mỗi lần tựa mệt mỏi
Trái tim khờ chẳng bao giờ muốn nói
Sợ lỡ làng lại đau nhói nhiều thêm
Cũng lâu rồi.. dẫu biển lặng sóng êm
Thuyền trôi dạt kiếm tìm niềm vui mới
Để tự nhiên nếu duyên lành đưa tới
Đem sắc màu gắn kết bởi hôn nhân
Sưu tầm.

TÌNH SƯƠNG KHÓI.
Em gửi lại chút tình anh trong nắng
Để đem về vị đắng những cơn say
Bên thềm xưa tóc xõa mảnh vai gầy
Chẳng còn nữa thủa ai chờ ai nhớ.
Buổi hôm ấy rất đông người xuống chợ
Phiên chợ tình kẻ bán lẫn người mua
Tôi dạt trôi theo con nước mấy mùa
Anh mua lại chút hương thừa trong gió.
Mình gặp gỡ khi sương mờ cuối ngõ
Ái ân nào khi đã ngỏ lời thương
Dẫu phù du đã phai nhạt má hường
Vẫn tìm thấy nơi nhau từng hơi ấm.
Ai thấu hiểu thời gian buồn gậm nhấm
Buổi ly tan mắt ngấn lệ tương sầu
Người đi rồi tôi lòng dạ buồn đau
Đứng lặng lẽ bên cầu trông nước chảy.
Tình sương khói sắt son nào có mấy
Ngỡ như rồi ngày tháng lại còn xanh
Nào có hay tuột mất giấc mộng lành
Đêm trở giấc tàn canh người xa mãi.
Sưu tầm.
ANH NHỜ
ANH về đợi đón mưa ngâu
NHỜ ông ô thước xây cầu làm tin
GIÓ mây sao cũng im lìm
TRỖI lên mà sống đừng tìm những đâu
NIỀM tin như tựa phép mầu
THƯƠNG nhau chớ để sông sâu cách rời
VAY thêm nghĩa rộng biển khơi
TRĂNG vàng dẫn lối thuyền bơi xuôi dòng
MIỀN Thương bao nỗi nhớ mong
NHỚ bao kỷ niện trong lòng xốn xang
TRẢI qua năm tháng mơ màng
ĐƯỜNG tình ai lỡ vội vàng mang đi
EM ơi đừng có nghĩ chi
QUA bao sóng gió giọt sầu còn vương
ANH NHỜ GIÓ TRỖI NIỀM THƯƠNG
VAY TRĂNG NIỀM NHỚ TRẢI ĐƯỜNG EM QUA
Sưu tầm.

GỬI VỀ EM
ANH ngồi giữa cảnh mưa ngâu
NHỜ trời ban phúc mong cầu niềm tin
GIÓ ơi xin nhé đừng chìm
TRỖI bừng sức sống đôi tim mong cầu
NIỀM vui hạnh phúc phép màu
THƯƠNG yêu theo mãi bạc đầu chẳng phai
VAY thêm những tháng năm dài
TRĂNG cao chứng dám luôn hoài thủy chung
NIỀM tin vẹn giữ luôn cùng
NHỚ em khắc khoải vẫy vùng trong tim
TRẢI dài suốt mãi chẳng im
ĐƯỜNG yêu dấu mãi mong tìm đến nhau
EM ơi duyên đến đậm màu
QUA bao sóng gió bạc đầu vẫn vương
ANH NHỜ GIÓ TRỖI NIỀM THƯƠNG
VAY TRĂNG NIỀM NHỚ TRẢI ĐƯỜNG EM QUA
Sưu tầm.
ĐỒNG VỀ
Đông về rồi em có thấy lạnh không
Ở nơi ấy trời không còn nắng nữa
Xa cái nóng như thiêu như đổ lửa
Tuyết tìm về buốt nửa trái tim côi
Ngày ra đi tâm đổi hướng chia đôi
Gió vẫn thổi nhưng xa rời hai hướng
Trái tim nhỏ buồn buông thôi mộng tưởng
Vắng cuối đường gió thường đứng chờ mây
Mấy năm nay tuyết vẫn lại rơi dầy
Gom thêm lạnh ngấm đầy trên má thắm
Nên thương lắm gửi người xa nghìn dặm
Trái tim hồng đỏ thắm sưởi từng đêm
Mình ước ao là giọt nắng bên thềm
Luôn sưởi ấm môi mềm sau đêm giá
Để tim nhỏ luôn vui nhận tất cả
Chân thành này làm tan rã đêm đông
Sưu tầm.

ĐÊM ĐÔNG...
Đêm Đông ơi ! Tình khơi trong nỗi nhớ
Chở ưu phiền chất vô chỗ không tên
Tiếng hẹn thề ai như đã dần quên
Hay vẫn nhớ... mà lệch nơi hò hẹn...
Khẽ gọi tên trong nỗi buồn uất nghẹn
Tiếng dỗi hờn đầy trăn trở mông lung
Phương trời xa với khoảng cách ngàn trùng
Ai có hiểu nỗi niềm từng khao khát...
Cảm xúc ấy hồn trào dâng dào dạt
Tiếng yêu nào thơm ngát vị đam mê
Muốn ru anh yên giấc ngủ đêm về
Cho quên hết ưu phiền nghe chát đắng...
Đêm se thắt nỗi niềm thêm sâu lắng
Nhớ thương người sao trống vắng con tim
Tiếng gọi ai trong khát vọng đắm chìm
Em dõi mắt ngóng tìm về phương ấy...
Nơi xa ấy người ơi anh có thấy
Xao xuyến nào đang dậy sóng tình em
Vuốt qua mi giọt nước đã ướt nhèm
Tâm sự cũng trào dâng theo dòng nước...
Duyên đã trao làm sao ai biết được
Bến đục nào cố bước cũng không qua
Vẳng xa xa chim gọi tổ quên nhà
Nghe đau xót... Đêm Đông chiều lạnh vắng...
Sưu tầm.
TRỜI SE DUYÊN
Em có thấy, một mùa thu đã đến
Lá vàng rơi, trải thảm con đường đi
Hương lúa non, thơm ngát tận chân trời
Ta say đắm, giữa khung trời hoa mộng.
Có những lúc, đan tay mình chợt nhớ
Như thuở nào, hai đứa từng mộng mơ
Khẽ thầm thì, nép lòng hồn ngẩn ngơ
Ngồi bên nhau, biết bao điều mong ước.
Xây hạnh phúc, cho mối tình nồng thắm
Dù bão tố, vẫn viết chuyện tình yêu
Trời se duyên, đẹp như áng mây chiều
Tình đã chín, thầm kín này giữ mãi.
Dẫu một thuở, đời muôn vàn sóng gió
Bỗng dưng thôi, ngẫm sự đời chẳng thừa
Chẳng biết sao, hay là nghĩ bâng quơ?
Làn gió thoảng, gợi thêm hờn dỗi nữa.
Ngoảnh nhìn lại, thời gian trôi nhanh quá!
Bạc mái đầu, đâu còn thời tóc xanh
Tuổi xế chiều, như lá lay trên cành
Nắm tay nhau, bước nhẹ lối mòn xưa...
Sưu tầm.

TÌNH LAO XAO
Đêm gió thúc lao xao
Lá cọ nhau xào xạc
Đàn trời con Dế hát
Bài tình ca miên man
Tình có phải dây oan?
Yêu phải chăng mang khổ?
Những vết thương chạm trổ
Rạch tím ngực đau rang
Ai có chờ ai không?
Ta tìm mơ hoài vọng
Phương này luôn mong ngóng
Đường tình còn mênh mông
Ảo ảnh về đêm đông
Nhớ thương thầm cầu nguyện
Cho bình an thăng tiến
Đó vui tâm mình yên
Quai quắc vùng hư vô
Điên rồ thương nhẩn nại
Vaò yêu nhớ học lại
Chữ NGỜ khi tình mang
Sưu tầm.
Nhờ vần thơ
Em qua thời tuổi ngọc
Tim thôi hết mong chờ
Anh qua thời mơ mộng
Lòng chạm phải bơ vơ
Mùa đông dường như sợ
Một ánh mắt lạc đường
Vướng vào nhau như nợ
Ngồi mà nhớ mà thương
Nhờ vần thơ vay mượn
Nhờ tim nhớ tỏ tình
Vái nàng thơ độ lượng
Để còn em và anh
Đêm nay sương đủng đỉnh
Mưa đang choáng men lòng
em đang làm phép tính
Cuối tuần người chờ mong ?
Sưu tầm.

NGÀY 31
Xé tờ lịch cuối cùng ngày ba mốt
Dường như đông bất chợt mỏng manh hơn
Gió sắt se từng đợt cứ dỗi hờn
Xuân như đã chập chờn e ấp nhớ
Nụ đào phai đợi nắng hồng hé nở
Câu tình thơ tình dang dở vẫn dở dang
Xóa sạch đi bao trăn trở trái ngang
Xuân sẽ đến ngập tràn trong hạnh phúc
Lão thời gian cũng hình như thúc giục
Vòng quay trôi nhanh hơn lúc bình thường
Năm mới về năm cũ vẫn vấn vương
Trao gửi hết tình thương về nơi ấy
Dấu yêu ơi đông sắp tàn rồi đấy
Đợi xuân về bỏng giẫy nụ môi hôn
Mình bên nhau cho quên hết tủi hờn
Vòng tay siết chặt hơn bao ngày tháng
Ngày ba mốt hừng đông vừa hé rạng
Nắng ửng hồng... Se sắt sáng... Cuối năm !
Sưu tầm.
LÃNG ĐÃNG HỒN XUÂN
Khẽ khàng một chút nữa thôi anh
Xuân sẽ cùng nhau đậu xuống cành
Tưới giọt tươi hồng buông sắc lộng
Gieo mành rạng rỡ thả màu thanh
Tình ơi có cảm lời thương ngọt
Mộng hỡi thầm không những ý lành
Vẫy gọi ta mình xa nẻo lạnh
Chung lòng nối giữ đoạn mơ xanh.
Sưu tầm.

ĐƠN CHIẾC
Hạ chiếc thu mòn lạnh buốt đông
Thầm thương dạ tủi úa phai nồng
Lu mờ lãng tử ngùi duyên trống
Lỡ cỡ thuyền quyên nhạt má hồng
Ngõ phúc ê càng xuân rã mộng
Cung tình lụn bước thệ rời song
Gia đình chẳng vẹn đìu hiu sống
Con trẻ ngàn năm chả được bồng
……………………..
Con trẻ ngàn năm chả được nồng
Tịt ngòi pháo nổ lạc ngoài song
Nàng xuân õng ẹo đùa tim trống
Ả ái chua ngoa ngắt nụ hồng
Sớm ứa mơ hoài đâu biếc bổng
Khuya thèm thích suốt chả thơm nồng
Phòng đơn tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ chiếc thu mòn lạnh buốt đông
Sưu tầm.
MÙA ĐÔNG PHAI
Có lẽ đôi mình chuyện dở dang
Tàn đêm khắc khoải lệ đôi hàng
Người đi cúi mặt âm thầm ngóng
Kẻ đợi nghiêng đầu lặng lẽ sang
Hẹn cũ duyên nồng hằn dạ thiếp
Thề xưa nghĩa mặn thắm tim chàng
Thương thầm nhớ trộm đời ngăn cách
Quạnh quẽ đông về tóc bạc mang.
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
Tím đỏ sương chiều những sợi tơ
Lòng như chất nặng nỗi mong chờ
Vương miền ái vọng hoài trăn trở
Nhuốm mãi ưu sầu nản cuộc mơ
Tủi tiếc duyên tình đau rạn vỡ
Thầm yêu kỷ niệm úa phai mờ
Người đi để lại ngàn nhung nhớ
Quạnh quẽ bên thềm chẳng ý thơ ...
Sưu tầm.
CHIỀU ĐÔNG
Đông về gõ cửa cạn đường tơ
Gác lạnh đìu hiu cảnh đợi chờ
Lặng lẽ bao ngày duyên cách trở
Âm thầm những buổi ái tàn mơ
Mong hoài kỷ niệm đừng tan vỡ
Ước mãi thời gian chẳng úa mờ
Lối nhỏ ngày xưa sầu biệt nhớ
Xa rồi quạnh quẽ nhạt tình thơ.
Sưu tầm.
HOA TÌNH
Hoa lòng trải lối đượm mùa yêu
Hẹn mãi kề vai khoả sớm chiều
Nắng trải bên thềm em dệt lụa
Đêm về dưới núi nguyệt hoà tiêu
Cầm tay dạo bước cùng sơn thuỷ
Kết mộng nhờ mây gửi cánh diều
Trái ngọt trao người không hối tiếc
Say tròn ý vị thả hồn phiêu.
Sưu tầm.

TÌNH KHÚC ĐÊM MƯA
Có tiếng mưa rơi chạm khẽ thềm
Nghe, dường nhịp thở vỗ về, đêm
Mênh mang bóng tối chìm cô tịch
Khắc khoải, tình si ước ngọt mềm
Một góc thư phòng đương tĩnh lại
Muôn ngàn sợi nhớ chợt dài thêm
Thuyền thơ đã gửi mong người ấy
Hiểu tấm lòng chân thấu nỗi niềm
Sưu tầm.
GIÁNG SINH BUỒN
Noel lạnh lẽo gió mùa đông
Quạnh quẽ phòng loan một bóng hồng
Nỗi nhớ len vào đôi mắt đợi
Ân tình lắng đọng cõi hồn trông
Nằm nghe tiếng nhạc sầu tê tái
Ập xuống màn đêm tủi chất chồng
Lại suốt canh dài ôm gối lẻ
Bao giờ lối hẹn thoả niềm mong.
Sưu tầm.
QUẠNH LÒNG
Ái cảm bây giờ chẳng mấy đông
Làm cho ngọc nữ má phai hồng
Còn chi rộn rã mà mơ đợi
Đã hết êm đềm để ngóng trông
Lặng lẽ y là mây vắng nguyệt
Đìu hiu tựa thể bến không chồng
Từng đêm trở giấc nghe hồn quạnh
Kỷ niệm xa rồi tủi ước mong
Sưu tầm.

ANH SẼ VỀ
Xuân về sẽ hết lạnh lùng đông
Đỡ tủi buồn em phận má hồng
Én liệng tung trời vui vẻ ngóng
Hoa xoè nở đoá rộn ràng trông
Hoà câu thắm đượm tình tri kỷ
Kết bạn dài lâu nghĩa vợ chồng
Hãy để tim này vang nhịp sống
Anh là hạnh phúc dạ chờ mong
Sưu tầm.
HOÀI NIỆM
Tàn thu ước hẹn bóng ai chìm
Gió phả cơi dòng buốt lạnh tim
Kẻ giữ hồn côi dường ngất lịm
Người ôm gối lẻ quặn đau ghìm
Chân trời buổi ấy âm thầm niệm
Cuối biển bây chừ lặng lẽ ghim
Có phải chiều phai hờn dạ tím
Ngàn sau muốn gặp phải đi tìm.
Sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com