Trông kìa đỏ rực thế này nha
Thắm đượm nồng hương giỡn tỏa mà
Rữa nhụy tàn hoa màu úa ngả
Vươn mầm khởi nụ sắc tràn ra
Xuân về én nhạn tưng bừng giã
Lá ngỏ cành thân rộn rã xà
Xõa mỏ mừng reo cười nụ nhá
Thơm mồi chén đẫy, thỏa lòng nha..
HN - 16/1/2019 – KTM
CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Trên vai gánh nặng những niềm vinh
bỏ lại phù du một cõi tình
nghĩa mẹ non tràn như sóng cuộn
công cha bể rộng tựa bình minh
n/sơn

TỰ SỰ
Mình trần đạp đất quẩy niềm vinh
Mỏi gối cuồng chân gánh vẹn tình
Mẫu thưởng cho đời luôn dạ khiết
Cha truyền được kiếp mãi hồn minh.
19/11/2016TO Ny Trần
.
CHA MẸ
Đạp đất chân trần gánh hiển vinh
Đời con trĩu nặng những tâm tình
Công Cha biển lớn muôn đời rạng
Nghĩa Mẹ mây trời rực ánh minh !
19/11/2018Ngô Gia Vọng Tộc

ĐỂ HIẾU TRÊN VAI.
Vai ứa máu tươi, gánh mẹ cha
Giang san để lại, chốn quê nhà
Tìm cách mưu sinh, nơi đất khách
Đâu buồn phận tủi, những xót xa
Huệ Hà Ngọc
PHẬT Ở QUANH TA
Vai trần kính Phật chở phồn vinh
Một gánh niềm tin trải nghĩa tình
Sữa Mẹ trong lành êm suối chẩy
Non Thầy rạng rỡ ánh hồng minh.
Chí Linh - 19/11/2018

LÀ THI SĨ
Em chẳng muốn sẽ là thì sĩ,
Bởi đêm dài mộng mị yêu đương,
Mỗi sáng ngày lại thương những giọt sương,
Lung linh đấy lại hoá vào vô tận.
Là Thi sĩ nhìn trăng bao nhiêu bận,
Khóc thương người lạc dốc đá chênh vênh,
Mộng Cầm ơi thiên thu hoá nhẹ tênh,
Hàn Mặc Tử... Vì Nàng trăng đã bán!
Là thì sĩ... Gió với mây là bạn,
Lãng đãng hồn treo ngược ở cành cây,
Tay nải thơ... Dong duổi suốt tháng ngày,
Lại mơ ước... Thiên hạ tàn đi cả...!
Là thi sĩ... Sóng dưới chân cũng lạ,
Sóng mạn tàu đâu phải sóng quê hương,
Sóng tiễn chân người trai trẻ lên đường,
Tìm tự do cho những đời nô lệ.
Là thi sĩ... Chuyện tình bao thế hệ,
Giống như thuyền và biển sóng khơi xa,
Sóng hôn lên bờ cát cũng mặn mà,
Như ta đã có nhau từ độ ấy.
Là thi sĩ... Đỡ mưa phùn lại thấy,
Tím hoa xoan vương vấn rụng vơi giày,
Áo mỏng che... Lạnh tủi ướt đêm nay,
Đường vẫn thế... Lại thêm dài nỗi nhớ!
Là thi sĩ... Một đời như thiếu nợ,
Nợ trăng treo bao nhiêu chén rượu đầy,
Ước sông hồ... Hoá rượu để được say,
Cho nghiêng ngả kinh thành... Đêm chưa cuối!
Là thi sĩ... Một đời luôn tiếc nuối,
Bước chân đi... Từ ấy đến bây giờ,
"Nơi bao nhiêu âu yếm tuổi ngây thơ...
Anh đã trút cho lòng em tất cả...!"
Như thế đấy... Em chẳng là thi sĩ,
Em chỉ là... Góc một nhỏ đơn sơ
Hai ta cùng... Ươm lớn những ước mơ,
Anh yêu nhé... Mình chẳng là thi sĩ...!
HD

VUA CON XÃ LIỀU
Cán bộ xã này hẳn thế to
Dùng luôn trụ sở để quây trò
Xập xèng hát hỏng đâu nào sợ
Rộn rịp ra vào chả đáng lo
Sếp huyện bảo dừng y giả điếc
Bà con khiếu nại lão hăm thò
Nhà ông chẳng dụng làm nơi cưới
Bộ mặt quan quyền lại trát tro
HANSY
MỪNG XUÂN !
Tung mình rộn rã nở hoa cười
Nắng ngả ươm vàng vỗ nụ tươi
Diễm lệ nhành lay vờn gió thoảng
Kiều sang cánh tỏa đượm sương vời
Nàng xuân gõ cửa hồn say gọi
Thiếu nữ buông thềm dạ ngẩn ngơi
Khởi nhạc bừng vang tràn ngõ phố
Đàn em hớn hở vẫy mây trời...
HN - 14/1/2019 – KTM

GIAI ĐIỆU BỖNG GẦY
Lắng nghe , sẻ chia , thấu hiểu
Khen ai ném đá rách trời!
Chỉ vì thất tình tí xíu
Mắt sầu ướt dột ngày rơi
Vội vàng quay lưng dè dặt
Máu thương chảy cạn đôi bờ
Ở trong muôn vàn tiếng nấc
Giọng điệu cà giựt phất phơ
Sen nở không cần tỉa tót
Màu li biệt cháy rực mùa
Chán chê mối tình lượm mót
Một phen hú vía chào thua
Bức tranh ôm đồm lấn cấn
Xô đẩy hết mùa dung nhan
Thôi đi nuốt dây ân hận!
Củi cháy đã thành tro than
Một ngày men theo gieo nhớ
Râu ria lởm chởm quanh môi
Bầy chim dời đi bỏ tổ
Oằn lưng gánh bóng chân trời
Thương yêu chỉ là gánh xiếc
Cười no vỡ bụng thế gian
Đời anh vẫn còn nuối tiếc
Vòng vây oan trái ngập tràn
Ngày 2/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)

VỌNG KHÚC
Mưa ngàn thác đổ dội từ đâu
Vỗi vã qua miền cuốn bể dâu
Chỉ gió và mây lùa cạnh ngõ
Cùng thơ với riệu đã lưng bầu
Thiên sầu ái ngãi chưa nhìn thấu
Vạn cổ ân tình ngỡ khắc sâu
Tựa cánh phù du vào cõi ảo
Hồn vơ vẩn gọi chốn hoang lầu
Minh Hien
VỌNG KHÚC
Mưa ngàn thác đổ dội từ đâu
Vỗi vã qua miền cuốn bể dâu
Chỉ gió và mây lùa cạnh ngõ
Cùng thơ với riệu đã lưng bầu
Thiên sầu ái ngãi chưa nhìn thấu
Vạn cổ ân tình ngỡ khắc sâu
Tựa cánh phù du vào cõi ảo
Hồn vơ vẩn gọi chốn hoang lầu
Minh Hien

MUNG LUNG KHÚC
Nước cũ du hồn lạc đến đâu
Sóng tung mây rạn bãi nương dâu
Nao nao kim cổ trà khô ấm
Nhói nhói can qua rượu cạn bầu
Tựa đống tro tàn bên vực thẳm
Như vầng nguyệt khuyết dưới dòng sâu
Phong thu vời vợi canh khuya vắng
Thánh thót mưa rơi lạnh mái lầu
Du Tử
OÁN KHÚC
Kìa kìa mây trắng thả về đâu
Có đến chân trời cuối bãi dâu
Ngửi thử còn cay mùi khói bếp
Nghe xem vẫn ngọt tiếng đàn bầu
Khuya dần cởi xích ly trà đậm
Sớm lại tra còng khóe mắt sâu
Liễu tưởng con quay lòng ứ ách
Ai người gởi gắm nỗi khuê lầu
Phạm Khách

LƯỚI TÌNH NHỀN NHỆN
Thời nay lắm chuyện sởn tim nè
Phụ nữ bây giờ thật quá ghê
Dụ khị con mồi trai hứng ấy
Giết luôn đối tác dạ đâu tè
Coi chừng lắm cụ mơ trò khỉ
Cảnh báo bao chàng sẵn máu dê
Ăn bánh trả tiền tong cả mạng
Tìm nơi uy tín chớ ra hè
HANSY
ÁNH XUÂN
Tươi lộng ánh trời phả diễm ơi
Ơi làm xao xuyến nụ môi cười
Cười êm ái dịu trong niềm khởi
Khởi ấm mơ nồng giữa cảnh khơi
Khơi vũ điệu tình hương diễm gởi
Gởi thơ vần mộng sắc hoan mời
Mời say đượm ý duyên lòng hỡi
Hỡi dạ xuân lòng rộn rã tươi.
Hà Thu18/1/2019

THƯƠNG GÃ KHỜ NGÀY XƯA
Có một gã khờ ngọng nghịu
Một , hai , ba , bốn...đòi yêu
Liếc mắt đưa tình dan díu
Ra tay chặn lối đủ điều
Nực cười vén màn bí mật
Tình yêu trăm thứ lạ lùng
Gã khờ huýt sáo tất bật
Ném đá khoảng trống không trung
Đeo theo như là chiếc bóng
Buông câu cụt ngủn vu vơ
Tay đo trời cao , đất rộng
Loay hoay mắc lưới gà mờ
Gã khờ núp trong bờ bụi
Ngày xưa lì lợm trông theo
Tình khô tiền thì sạch túi
Khoái nghe câu chuyện mỡ mèo
Tội nghiệp lầm lì cục đất
Đôi khi cảm thấy tim run
Bây giờ dường như đánh mất
Thiên hạ xì xào lung tung
Đêm 4/1/2019Ân Thiên ( Bình Dương)
MỘNG LÀNH
Cho đêm trọn giấc say nồng
Gió heo may hỡi hãy gồng nhẹ thôi
Không thì xô lệch áo tôi
Sương khuya loãng quyện đêm trôi phập phồng
Ơ kìa cái lạnh ngày đông
Vẫn du lãng mãi bên vòng mưa xuân
Vấn vương ơi mộng giấc trần
Nên xuân bẽn lẽn sợi ngần sợi trong
Phím mơ trải lịm say lòng
Khúc đêm thắm ngọt tan trong mộng lành.
Hà Thu16/1/2019

DỨT NỢ TRẦN GIAN.
Thân hoàn cát bụi trả trần gian.
Một kiếp phù sinh nợ mãn tàn.
Trở lại Non Bồng quê chốn cũ.
Theo dòng Nhược Thủy đến Tây phang..
Hồn xa cõi thế hòa mây núi.
Xác bỏ trầm kha lịm gió ngàn.
Nhẹ lướt sông hồ du viễn cảnh.
Dương tà đã lặn buổi chiều tan.
Phạm Văn Niêm.16/1/2019.
THẮNG RỒI ĐÃ THẮNG YMEN RỒI
Ta thắng trận rồi các bạn ơi !
Tinh thần chiến đấu vẫn chưa nguôi
Tấn công quyết liệt không hề nghỉ
Bám riết dồn vào chẳng chút ngơi
Hiệp một ghi bàn - ngời dũng khí
Hiệp hai xé lưới - rạng danh đời
Nghĩ rằng hai quả là chưa thỏa
Thay tiếp Minh,Toàn đễ diễn chơi
Sưu tầm.

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Cầm trăng một khúc giải cơn buồn
Đâu biết đoạn trường mải miết tuôn
Thu thủy vùi mưa thành sắc muộn
Xuân sơn ngộ bão khiến thân luồn
Thanh lâu lắm bận đời hoen cuốn
Nẻo Phật bao hồi kiếp chẳng suôn
Bạc mệnh hồng nhan đời thảm luống
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
………………………..
Mười lăm năm ấy lệ như nguồn
Gặp lại ân tình khó thể suôn
Chi nữa thảo thơm hồi vướng cuộn
Còn đâu thanh khiết thuở chui luồn
Nhu hòa Kim Trọng ân cần muốn
Cảm động Thúy Kiều lặng lẽ tuôn
Cầm sắt bây giờ e đã muộn
Cầm trăng một khúc giải cơn buồn
HANSY
PHẬN HỒNG NHAN
Một tiếng cầm vang trải nỗi buồn
Câu tình lỡ bỏ lệ dòng tuôn
Đời hoa thiếp gửi đành trôi cuộn
Phận liễu trời ban phải cúi luồn
Lúc cảnh nhà tan cầu cũng muộn
Trong thời nước loạn giữ nào suôn
Cho tròn chữ đạo sinh thành uốn
Trả nghĩa làm con tựa suối nguồn
……………………….
Bởi kiếp hồng nhan gặp lũ nguồn
Dăm lần bảy lượt ngỡ rằng suôn
Lầu xanh những kẻ vào ra cuốn
Vợ lẽ người ta bắt ở luồn
Lá ngọc rơi tàn thân não uổng
Trâm vàng gãy nát dạ sầu tuôn
Kim - Kiều lỡ dở dù ham muốn
Một tiếng cầm vang trải nỗi buồn
Minh Hien

CÀ PHÊ ÔM[zui zui]
Ôi khoái làm sao lịm những ngày
Ưa choàng ôm lả sẵn sàng ngay
Làm cho trí não mơ màng lượn
Lại khiến tâm hồn lãng đãng bay
Xúc đút chăm hầu ngon quá thê
Mát-xa phục vụ tốt như này
Đòng đưa mắt liếc tay mồm rộn
Ấm áp vô cùng giọt quánh đây
………………………
Ấm áp vô cùng giọt quánh đây
Có đôi hiệp cẩn tuyệt ghê này
Môi tình mát rượi hồn chao đảo
Mắt ái thơm lừng dạ xuyến bay
Tím rịm mầm mê nào bỏ được
Thơm nồng sắc mượt khó rời ngay
Về nhà ngoái tưởng dòng khe suối
Ôi khoái làm sao lịm những ngày
HANSY
TIẾT KIỆM
Tiết kiệm không còn chuyện nhỏ to
Phòng khi trái gió khó nguyên do
Đời còn cặm cụi lo làm chứ
Thấy phút yên lành giữ chặt cho
Tiết kiệm lần nguyên do từng nước
Đời người chẳng biết trước ai so
Đời luôn gắn kết lo nề nếp
Chẳng phải do trời xếp đặt cho
Quyt TO Van 19-01-2015

CHUYỆN HOA TẾT
Tết sắp đến rồi kể chuyện hoa
Nhiều người toan tính đã lo xa
Nghĩ cái năm rồi mà lo sợ
Thiên thời gay lắm chớ bỏ qua
Mấy bữa có mưa đã thấy lo
Cầu Trời khấn Phật rõ thật to
Vất vả mong sao cho giảm nhẹ
Tần tảo trông chờ để đời no
Hoa tết cũng nhiều chỗ nghĩ suy
Ước muốn đâu là chỉ mọi khi
Cái đẹp trong lòng gì chẳng muốn
Sức của con người vốn khó chi
Chuyện Hoa buôn bán nghĩ cũng gay
Khó khăn vất vả thấy hàng ngày
Công sức luôn kèm đầy tâm huyết
Vì đời luôn mải miết lâu nay
Thành công luôn ủ lấy trong người
Cuộc sống ai không với đầy vơi
Hoa tết đang về đời sôi động
Tô đời cho cuộc sống muôn nơi
Quyt TO Van 19-01-2019
Phong Kín Nỗi Niềm
Cảm ơn đời đã cho tôi hiện hữu
Xin lỗi đời tôi chưa đủ trí khôn
Tháng ngày trôi để lạc mất linh hồn
Giông bão lắm đã chồn chân mỏi gót
Những chuỗi mộng đêm gầy nghe đắng đót
Dốc đồi nghiêng bèo bọt mảng đời hao
Người thương người sao quá đỗi xót đau
Giọt nước mắt nghẹn ngào thân cô quạnh
Còn chi nữa cuối đường gom ảo ảnh
Chút dư hương chìm lạnh đáy quan mồ
Gương lược buồn đời thôi chẳng điểm tô
Mặc biển sóng cạn đầy xô mãi miết
Mai ngõ ấy bóng thều trôi biền biệt
Ngoảnh tìm nhau hối tiếc cũng muộn màn
Nghe tơ lòng trăm mối cuộn sầu đan
Trăng gió cũng ngỡ ngàng buông chiếc liễu
Cung tình ái phím loan chùng lạc điệu
Mộng trường miên thất thỉu bước đơn hành
Tóc xuân mềm sóng bạc vấn pha nhanh
Tàn lụn xuống lũy thành phong kín lệ...
Nguyetle

ANH CÓ NGHE..XUÂN VỀ...!!!?
Anh có nghe xuân về trên lộc biếc
Đôi tình nhân quyến luyến chiếc hôn đầu
Trời thay áo ,màu áo mới nàng dâu
Gió e thẹn, gục đầu vào tóc rối..?!
Anh có nghe , cánh đào phai hồ hởi
Chau chuốt mình trên những lối chân quen
Chim líu lo cũng muốn được bon chen
Từng cọng nắng đang nép mình bên ngõ..!!??
Chẳng gượng gạo mà nhẹ nhàng mở cửa
Giấc mơ đời không lần lữa theo sang
Bao yêu thương và hạnh phúc ngập tràn
Xuân kề môi với muôn ngàn dấu ái!!
Anh nghe không? Mùa vươn tay ra hái
Những hồi sinh bồi đắp những hồi sinh
Ta bên nhau ươm hạt ngọc của tình
Mùa xuân chín lung linh về khắp ngả..!!
19.1.19 Lê Phạm Quỳnh Như
MONG XUÂN
Mỗi sớm mai thức dậy
Ta mong mùa xuân sang
Mùa xuân đầy nắng vàng
Sưởi tình ta ấm lại..
Xuân ơi..còn ngủ mãi
Hãy thức dậy cùng ta
Cùng cất tiếng hát ca
Ta cùng vui..nắng sớm..
n/sơn

THU NGUYEN
T âm hiền dạ thảo tháng ngày vui
H ợp sức cùng vươn khó chẳng lùi
U n nghĩa thêm nồng hôm cảnh túng
NGhiêng lòng trút khổ bữa đời xui
Ung dung nhớ thuở bần chia ngọt
Y ên ắng mừng khi phú sẻ bùi
Ê m phận nhưng mà đâu nản chí
N uôi mầm hạnh phúc đẩy sầu lui .
19.01.2019 Nguyễn Bính .

TÁO CHẦU TRỜI...
Táo lên thượng đế phải tâu gì?
Sự thế đau lòng biết kể chi
Tết kẻ sang giàu vui thỏa chí
Xuân người khốn khó tủi sầu bi
Lương còm teo nhỏ làm sao phí?
Giá khủng phình to cạn ngõ bì
Sớ thảo bao lần chưa vẹn ý...
Khai càn mất trộm giữa đường phi...
Cư Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com