Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Những bài thơ hay 378

Sầu Tha Nhân
Nghe sầu chở nặng kiếp tha nhân
Nửa gánh đời cong lạc bước trần
Ước cảnh trăng hiền khi tạm gót
Mơ ngày nắng đẹp lúc dừng chân
Thềm khuya nén tủi rằng bao bận
Ngõ vắng ghìm đau hỏi mấy lần
Dõi mắt đi tìm dư ảnh cũ
Nao lòng giọng cuốc gọi bìa sân
Sưu tầm.
 vntst20182618_500
SỐ KHỔ VÌ TIỀN...
Tính nàng vốn giống "TRương Phi"
Ai chạm nọc tí tức thì nổi điên
Nhưng riêng trong chuyện kiếm tiền
"Thượng đế" "này nọ" làm phiền vẫn tươi
Cho dù bực khắp thằng người
Thì miệng vẫn phải mỉm cười rõ duyên
Có lúc bực muốn điên lên
Cái đầu nàng nghĩ đến tiền...lại im
Khách giận chỉ có đứt phim
Vì tiền nàng quyết phải ghìm cơn điên
Số nàng ta khổ vì tiền
Thấy tiền...tám chục cơn điên...cũng xìu.
Sưu tầm.

Giấc Lẻ
Canh trường thức trọn vóc gầy hao
Hỏi chiếc thuyền trôi dạt chốn nào
Tóc chẻ buông thềm phai nét liễu
Trăng cài phủ gió bạc hàng lao
Hằng mơ hạc cũ đem lời hẹn
Luống đợi người xưa gởi tiếng chào
Chỉ lá rung cành tuôn lệ đổ
Cơn sầu trĩu oặn giấc xanh xao
Sưu tầm.

NGAN NGÁT
Chan vào ngọt đẫm nụ yêu thương
Rót nữa nồng êm những mật đường
Để khúc thơ huyền trong mắt phượng
Cho dòng nhạc thắm giữa môi nương
Hòa khao khát trải niềm hoan tưởng
Quyện ước mơ đan mộng diễm thường
Sóng nhịp cung lòng say đắm trượng
Duyên lành phả diệu ngát thơm hương.
Sưu tầm.
 vntst20183800_500
CHẾT NÀO ĐÃ YÊN
Chết rồi khai tử cũng nào yên
Cán bộ hành dân thật quá phiền
Chứng tử Công an đà viết rõ
Cớ gì Tư pháp lại không thiêng
Việc thời bé tẹo nơi thằng dưới
Chuyện xé to đùng chỗ cấp trên
Thủ tướng lo nhiều sao quấy mãi
Những tay bết bát đuổi ra liền
Sưu tầm.

GÁI NGÀNH
Hôm qua gió lạnh tràn về
Chị em phấn khởi đê mê trong lòng
Mà sao một kiếp má hồng
Chiến đấu hăng quá đòi lồng nằm trên
Bây chừ đầu gối sưng đen
Bạn chê chị trách ..bõ bèn sướng tê
Mong sao gió lạnh cứ về
Để em có dịp..pha phê ..nhẩy lồng
Sưu tầm.

PHONG - NGUYỆT
Mây còn quện gió gót rong chơi
Để một mình trăng lẻ góc trời
Đối diện dương gian nhân lốt vật
Trung lâm Khổng Tước hóa Kền,Dơi
Non cao sải hạc ....hình cô lối
Ấy buốt hồn trăng khuyết nửa vời
Bởi lạnh cung hằng tiên biệt giới
Trăng còn khuyết nửa, nửa sầu rơi
Sưu tầm.
vntst20182692_500
HOA VÀNG TRƯỚC NGÕ !
Nhớ buổi anh chờ rộn rã vui
Vàng ươm gợi nhắc nỗi chôn vùi ?
Hồng tươi tỏa ngát tràn hy vọng
Bởi lẽ duyên trời phận số xui ?
Sưu tầm.

TUỔI XUÂN QUA(Thuận nghịch độc)
Gần phai bạc tóc cũng mau già
Giận rũ buông hờn gió thoảng qua
Chân khẽ bước nhàn du thỏa dạ
Phận bình yên rảo ấm nồng da
Sân đầu én lượn đùa mai nở
Ngõ trước ong vờn cúc huệ pha
Xuân khởi pháo mừng vui nhộn quá
Ngần trong mắt trẻ rọi dương tà
Tà dương rọi trẻ mắt trong ngần
Quá nhộn vui mừng pháo khởi Xuân
Pha huệ cúc vờn ong trước ngõ
Nở đào mai lượn én đầu sân
Da nồng ấm rảo yên bình phận
Dạ thỏa du nhàn bước khẽ chân
Qua thoảng gió hờn buông rũ giận
Già mau cũng tóc bạc phai gần
Sưu tầm.

BÓNG XUÂN QUA(thuận nghịch độc)
Gần đến tuổi cao ngẫm thật già
Đất trời buông bỏ việc cho qua
Chân mòn mỏi bước xa đường nẻo
Tóc tả tơi nhầu sẫm mặt da
Sân trước nở bừng hoa lá vẫy
Ngõ ngoài chao liệng gió sương pha
Xuân hoài giận dỗi ta buồn bởi
Ngần ngại nắng xiên bóng xế tà
…………………..
Tà xế bóng xiên nắng ngại ngần
Bởi buồn ta dỗi giận hoài xuân
Pha sương gió liệng chao ngoài ngõ
Vẫy lá hoa bừng nở trước sân
Da mặt sẫm nhầu tơi tả tóc
Nẻo đường xa bước mỏi mòn chân
Qua cho việc bỏ buông trời đất
Già thật ngẫm cao tuổi đến gần
Sưu tầm.
vntst20182704_500
TỜ LỊCH CUỐI NĂM .
Tờ lịch tàn năm thinh lặng rơi ,
Mùa Xuân gõ cửa tựa bên đời...
Ngóng xa cánh én đâu xa hút ?
Vời vợi chờ trông biệt bóng người !
Lại một Xuân qua bao Xuân nữa ?
Lại những người đi bỏ chốn xưa...
Bỏ đồi , bỏ núi xa phố lạnh ,
Bỏ cả đời trai theo gió mưa !
Tờ lịch rơi mang những dấu sầu ...
Từng ngày quên lãng tháng về đâu ?
Thoáng xưa ngập giữa bao nhung nhớ ,
Nhìn lại ngày xanh bạc mái đầu !
Tờ lịch cuối năm thêm một năm...
Dầy thêm năm mới với âm thầm ,
Xé từng nỗi nhớ tung vung vãi ...
Bay mãi về một chốn xa xăm ?
Thôi lại bắt đầu rơi ...rơi mãi ,
Từng ngày ta bớt một ngày phai ...
Chờ Xuân sang nữa , Xuân sang nữa ,
Tờ lịch Xuân sau vẫn miệt mài !
Sưu tầm.

XUÂN LẠI VỀ  (Áp cú)
Mai đào kết nụ trổ ngoài sân
Sân đỏ vàng tươi đẹp cõi trần
Trần thế khơi màu vui thỏa mộng
Mộng đời khởi sắc đượm lòng nhân
Nhân hòa tiếng nhạc vang trầm ý
Ý quyện lời thơ trải thắm vần
Vần tỏ hồn quê dào dạt nghĩa
Nghĩa tình Tổ Quốc đậm đà thân
Sưu tầm.
 vntst20183804_500
TRẢI LÒNG THƠ
Trút cạn tơ lòng để sống vui
Lầm than cõi tạm cố chôn vùi
Bàn qua thế sự thêm buồn tủi
Ngẫm cảnh tình nhân luống ngậm ngùi
Thẳng tiếng làm gây thù chuốc rủi
Ngay lời chỉ tạo oán càng xui
Thơ cầu thống khổ mau tàn lụi
Họa ước đau buồn sớm chuyển lui...
Sưu tầm.

CẢNH QUÊ
Trời xanh thoảng gió ngát hương đồng
Cảnh vật an bình giữa nghiệp nông
Nắng tỏa êm đềm loang mộng ước
Mây đùa lặng lẽ ướm mơ nồng
Triền miên sáng cõi nhiều hương sắc
Rạng rỡ soi triền những ánh đông
Khắp cả làng thôn chào nắng mới
Tình quê phảng phất lịm tâm lòng
…………………………
Tình quê phảng phất lịm tâm lòng
Đẫm ngát mơ màng giữa rạng đông
Khẩn thiết đời vui hoài thắm đượm
Cầu xin lúa trổ mãi thơm nồng
Ra đồng cấy vụ bền tâm trí
Xuống mạ gieo mùa vững ruộng nông
Gió lặng lòng yên mừng tựa tết
Trời xanh thoảng gió ngát hương đồng
Sưu tầm.

NỖI OAN THỊ MẦU
SƯỚT MƯỚT kìa em ĐÍCH thị mầu
NHÌN NÀNG dáng dấp lẫn VÀO đâu
KHOE MÔI lả lướt cầu NGOAN đạo
NHÚN MÁ lung linh KHẤN thảm sầu
ĐỎNG ĐẢNH ra chùa thân THỂ ướt
DẦM DỀ đến CHIỆN mấy MÌNH sâu
TRÔNG AI lúng liếng mà KHAM khổ
BỠ NGỠ triền miên NGHĨ trắng đầu.
Sưu tầm.
vntst20184808_500.
THỊ MẦU LÊN CHÙA
Chiều nay nắng gió thoáng theo Mầu
Vướng víu chân hài dáng tốt đâu
Miếu ấy thầy trông cầu trái giác
Người chi mắt liếc khấn tình sầu
Cố ghét khuôn hình đang giấu kín
Luôn hờn cái nết cứ chìm sâu
Tiếng ác nàng gieo vào chú Kính
Đời sao lắm đứa thích mưu đầu ..
Sưu tầm.

LÀ CHÍNH TA...!
Thế gian có lắm bi hài
Bóng in mặt nước mấy ai hiểu đời
Ừ thì mây gió của trời
Cứ vô tư sống dẫu lời không hay
Có gì mà phải chát cay
Khách thi nhân lỡ có say chút tình
Xem như con chữ vô hình
Giải khuây những lúc giữa thinh không buồn
Giận chi đất ngập mưa luồn
Nếu vui ghé hoạ vài đường thi ca
Ngẫm nhiều tổn thọ đó nha
Hỏi rằng ... tường tận cánh hoa được gì?
Hay là chuốc lấy sầu bi
Kệ đời ... ta xoã nghĩ gì... mặc ai
Hồng trần nhẹ gót thiên thai
Vườn xuân thanh thản đón mai ánh vàng...
Sưu tầm.

LỘNG LẪY XUÂN
Lộc nẩy xanh trời đã đến Xuân
Vườn mơ trắng nở đẹp vô ngần
Chim đùa lảnh lót nơi đầu ngõ
Bướm giỡn tưng bừng nẻo cuối sân
Ngỡ vạn lời ca hòa nhạc trỗi
Hồ muôn cánh hạc quyện mây vần
Hương ngào ngạt tỏa mùi hoa nắng
Một sớm mai hồng lộng lẫy Xuân.
Sưu tầm.
vntst20182128_500
BÁO  HIỆU   GẦN   XUÂN  
Chuẩn bị mai đào lộc đón xuân
Xôn xao sắp sửa đến lần lần
Cây hoa trổ nở đua nhau nẩy
Cánh Én bay về khắp nẻo sân
Cảnh tượng mừng ngày năm tháng mới
Gần kề tết tới nối liền vần
Muôn màu khởi sắc thêm thay đổi
Đặc điểm vào mùa báo hiệu xuân  ...
Sưu tầm.

RỘN RÃ CÙNG ĐÓN XUÂN
Thấy diễm cây đào nảy lộc xuân
Mầu hoa rực rỡ trắng tươi ngần
Bên vườn tấp lập vui cùng cảnh
Cạnh sảnh chan hòa thích lẫn sân
Lẽ ngẩn tâm hồn say họa ý
Vừa mê khúc nhạc khởi theo vần
Thơ mừng cảm xúc thay hồn nhận
Rộn rã tưng bừng thỏa đón xuân
Sưu tầm.
vntst20183810_500
NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ KỂ CHUYỆN
Em kể chuyện người đàn bà đã cũ
Sống âm thầm lam lũ bấy lâu nay
Bao khó khăn chồng chất bảo trời đày
Tình đổ vỡ đắng cay nhiều đau khổ
Em gượng dậy vượt qua miền bão tố
Kiếp thân cò trong cái tổ cô đơn
Có nhiều khi trong giấc ngủ chập chờn
Tình ác mộng vẫn từng cơn hiện hữu
Đàn bà cũ lấy phải chồng nghiện tửu
Thập tử sinh cấp cứu bởi đánh đòn
Cảnh ngục tù cũng chỉ bởi thương con
Thân tiều tuỵ sống mòn trong đau đớn
Đành ly dị người chồng hèn kim tởm
Con một mình chăm mớm phải độc thân
Đứng hiên ngang như tùng bách không cần
Tự toả bóng che thân vì con dại
Đàn bà cũ đó đây thời con gái
Nét dịu dàng quý phái vẻ đáng yêu
Bông hoa thơm như bừng nở về chiều
Mắt buồn thẳm ngỡ đốt thiêu kẻ lạ
Hồn trẻ lại hồng tươi trên gò má
Mặc trời đông lạnh giá buốt tay người
Xuân đã về trên nét mặt vui tươi
Chỉ duy nhất nụ cười chưa rạng rỡ.
Đàn bà cũ một đời chồng đổ vỡ
Bông hoa hồng đang nở gọi bướm ong
Nếu ai yêu thì xin hãy thật lòng
Để nàng ấy được sống trong hạnh phúc.
Sưu tầm.

THẤY MÀ THƯƠNG
Bên bồi bên lỡ giữa dòng Hương
Khuấy động tâm tư kẻ mộng thường
Khu bỗng mãi trông đầu bến Thước
Chỗ trầm luôn ngóng cuối sông Tương
Dải the nửa mảnh tô màu trắng
Lụa mỏng một đôi lấp điểm hường
Nhịp sóng ngoài khơi dồn dập vỗ
Tay chào duyên dáng thấy mà thương
Sưu tầm.
vntst20182431_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Giải thoát luân hồi ý đã mang
Đường về cõi Phật rộng thênh thang
Tiếng chuông giác ngộ người mê tỉnh
Nhịp mõ hồi tâm kẻ lạc đàng
Cõi thế lợi danh không vướng mắc
Lòng trần sắc dục chẳng còn ràng
Quy y Tam Bảo niệm duyên phúc
Cõi Niết thuyền từ quyết định sang..
Nam Mô A Di Đà Phật

KHÉP LẠI THI ĐÀN
Gió ngàn vi vút rải không gian
Từng chập côn trùng rỉ rả than
Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo
Vấn vương dĩ vãng nghẹn canh tàn
Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng
Thả mộng tương phùng phủ tuyết tan
Khép lại từ đây muôn vạn vẻ
Phôi phai ngày tháng với thi đàn!
Sưu tầm.

THAM THÂM
Tham quá sanh thâm mới đoạ trầm
Đời người thử hỏi sống bao năm
Cơm ngày ba bửa mong nuôi sống
Chăn áo đôi rương mấy chổ nằm
Thử hỏi chết thời rem chẳng đặng
Mưu sâu kế độc án sai lầm
Vạn ban bất khứ vô nhân sự
Tham gác quá nhiều mới họa thâm..
Nam Mô A Di Đà Phật
vntst20184809_500.
MÔ PHẬT
Vô thỉ đến nay đắm nhiễm say
Tham danh ham lợi thích tiền tài
Đam mê luyến ái nên trầm lụy
Tự nhận đắm chìm chớ trách ai
Nay giác ngộ rồi mau dứt bỏ
Nay còn mê nhiễm ăn lầm sai
Hết ma hết phật tầm đâu nữa
Chân tánh lộ bày, nước mắt cay..
Nam Mô A Di Đà Phật

HAPPY  NEW  YEAR    ( Kỉ  Hợi )
Kỉ hợi hơn hẳn những năm qua
Xin chúc vui tươi đến mọi nhà
Chúc tặng cho đời thêm chữ hỉ
Mừng vui khắp chốn được giao hòa
Hạnh ,dung , lễ , nghĩa ngời tâm ngọc
Phúc lộc công danh rạng ánh ngà
Chan chát trống & kèn , lân hợp cảnh
Hòa cùng tiếng pháo rộn ràng ca
Sưu tầm.

Bắt đền
Bồn chồn, ray rức, âm thầm
Nhớ em anh nhớ ĩ ầm quắt quay
Bắt đền biết bắt gì đây
Bắt đền, chẳng nhẽ em này ...đền "Yêu!"
Sưu tầm.

AI VỀ MIỀN TÂY
Ai về Sông nước miền Tây
Một lần sẽ thấy ngất ngây tuyệt vời
Bên đồng lúa chín rạng ngời
Thấy cô thôn nữ miệng cười như hoa
Xuôi dòng sông nước bao la
Xuồng ghe tấp nập em ra chào mời
Trái cây thơm ngọt anh ơi
Mua về biếu tặng khắp nơi xa gần
Về miền sông nước một lần
Đi rồi nhớ mãi mối tình chân quê
Có người con gái thơ ngây
Nụ cười duyên dáng làm mê lòng người
Sưu tầm.
vntst20182202_500
Duyên Nghiệp
Ai cũng muốn đời mình luôn hạnh phúc
Đâu ngỡ rằng đến lúc tiệc cũng tàn
Sống ở đời ai giữ mãi dung nhan
Đời mong manh như một làn sương khói.
Sống ở đời con người luôn thay đổi
Đừng trách ai giận dỗi bỏ ta đi
Khi hết duyên níu kéo có được gì?
Hãy chấp nhận và gạt đi nước mắt.
Số phận ta trời cao nào sắp đặt
Duyên nghiệp đời nút thắt bởi do ta
Đời thiện ác luân hồi vay rồi trả
Trách chi ai khi tất cả do duyên.
Ta hãy sống một đời không e thẹn
Lòng dặn lòng trọn vẹn nghĩa tình thâm
Dù cuộc sống chìm nổi bao thăng trầm
Sống yêu thương thật tâm không gian dối.
Khi thức tỉnh thành tâm xin sám hối
Làm lại đời và sửa đổi bản thân
Lấy yêu thương làm món ăn tinh thần
Tâm từ ái nghĩa nhân xin trọn vẹn.
Sưu tầm.
vntst20184764_500
HOA HỒNG MÙA ĐÔNG..!!
Một đóa Hồng xinh tím vấn vương
Heo may lành lạnh suốt miên trường
Hạt sương nhè nhẹ bay theo gió
Trong vườn dìu dịu một làn hương
Lấp lánh vườn đêm Đom Đóm bay
Hồng xinh tim tím dáng trang đài
Đàn ai vừa dạo cung trầm bỗng
Dịu dàng khoan nhặt giấc mơ say
Chạnh nhớ Mùa Thu..vương mắt nâu
Thu  đi có nhớ Cội Xoan sầu
Mùa Đông lướt nhẹ bên thềm cửa
Không còn chiều muộn ngắm Thu đâu..
Gởi vào đêm muộn chút đắm say
Tình Thơ lai láng buổi sum vầy
Cửa đóng vườn hoa buồn hiu hắt
Nhắc đến..nơi này mắt lại cay..
Sưu tầm.
vntst20183597_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com