GOM SẦU
Anh đi bỏ nỗi nhớ
Ta nhặt lá vàng phai
Mùa thu nhòa trên phố
Đâu rồi bóng dáng ai?!
Xa anh phố lặng lẽ
Cây trút lá chơ vơ
Xa anh ta cô lẻ
Lang thang đếm từng giờ
Anh nơi nào có biết
Anh là nỗi nhớ mong
Vẫy tay chào ly biệt
Như muối sát vào lòng
Đêm nay sầu mặn đắng
Sóng sánh ly rượu đầy
Gom những gì sót lại
Chuốc mình một lần say !
Thơ Vũ Thắm

MỌNG THẮM TRAO ANH
Gửi anh làn mọng thắm
Môi đỏ ửng má hường
Ngập tràn niềm yêu thương
Nồng nàn xao xuyến mãi
Xốn xang lòng quá vậy
Giọt nắng trải tình xuân
Trao gửi cũng nhiều lần
Hoa tươi khoe sắc thắm
Làn môi mềm ngọt đậm
Hình dáng rất dịu dàng
Sưởi tình anh trong nắng
Hôn bờ thơm ngát hương
Nồng nàn êm giao hưởng
Ngọt ngào quyện bờ môi
Con tim đập liên hồi
Mùi hương tình lan tỏa
Tình yêu vẫn dung hòa
Em trao tình cho anh
Nụ hôn nồng ấm hạnh
GỬI MỌNG THẮM TRAO ANH
08.01.2019 Tg Hong Nhung
HOÀI CẢM (Thuận nghịch độc)
Đêm xuống phủ nhoà giọt đẫm sương
Hắt hiu lòng dõi nguyệt canh trường
Thềm hoang lá rụng rời thân bỏ
Cõi trống hoa tàn lụi cảnh vương
Chêm chặt ái buồn tim tủi ngõ
Nén sâu tình cũ bạn xưa đường
Mềm đau ruột nghĩ càng nhung nhớ
Em nguyện giữ hoài cảm mến thương
………………….
Thương mến cảm hoài giữ nguyện em
Nhớ nhung càng nghĩ ruột đau mềm
Đường xưa bạn cũ tình sâu nén
Ngõ tủi tim buồn ái chặt chêm
Vương cảnh lụi tàn hoa trống cõi
Bỏ thân rời rụng lá hoang thềm
Trường canh nguyệt dõi lòng hiu hắt
Sương đẫm giọt nhoà phủ xuống đêm
Minh Hien

TÌNH PHAI
Đêm tràn gió lạnh buốt mờ sương
Chạm khẽ tình phai mấy đoạn trường
Thềm cửa vỡ tàn mưa giọt đọng
Chiếu mành tuôn ướt lệ làn vương
Chêm buồn ước mộng rêu vàng lối
Khóc tủi thề mơ lá đỏ đường
Mềm nhụy cánh hoa hồng tiếc nuối
Em còn chẳng đến biệt người thương
……………………….
Thương người biệt đến chẳng còn em
Nuối tiếc hồng hoa cánh nhụy mềm
Đường đỏ lá mơ thề tủi khóc
Lối vàng rêu mộng ước buồn chêm
Vương làn lệ ướt tuôn mành chiếu
Đọng giọt mưa tàn vỡ cửa thềm
Trường đoạn mấy phai tình chạm khẽ
Sương mờ buốt lạnh gió tràn đêm
Hạ Vàng
XUÂN TÌNH
THU về hoa lá rung rinh
VỀ nơi bến cũ tìm hình bóng xưa
HƯƠNG nhài ai đó trao đưa
TÓC mây vẫy gió, như đùa cùng ai
EM như làn gió ban mai
BAY vào cõi mộng tìm dài ước mơ
CHO tình dệt những vần thơ
TIM anh thổn thức đẫn đờ bao đêm
ANH mong tình thắm êm đềm
BIẾT là em sẽ ngỏ thêm câu tình
ĐẮM chìm trong giấc mộng xinh
SAY sưa ngây ngất duyền mình với ta
XUÂN đùa tình sẽ bay xa
TÌNH càng thắm đượm thật là tình hay
THU VỀ HƯƠNG TÓC EM BAY
CHO TIM ANH BIẾT ĐẮM SAY XUÂN TÌNH
05/01/2019 Hải Đỗ Tiến

MƠ ƯỚC
THU vàng hoa cúc ngời xinh
VỀ miền thương nhớ bóng hình nơi xa
HƯƠNG tình quyện mãi hồn ta
TÓC thè em thả thiết tha trang đài
EM cười rạng rỡ nắng mai
BAY theo làn gió gót hài mộng mơ
CHO anh gửi tặng bài thơ
TIM hồng bối rối ngẩn ngơ môi mềm
ANH về thao thức từng đêm
BIẾT rằng nỗi nhớ dài thêm mộng tình
ĐẮM chìm ảo mộng duyên mình
SAY sưa bể ái đẹp xinh một nhà
XUÂN đưa em đến bên ta
TÌNH yêu nồng thắm mặn mà mê say
THU VỀ HƯƠNG TÓC EM BAY
CHO TIM ANH BIẾT ĐẮM SAY XUÂN TÌNH
05/01/2019 Hoàng Trọng Lợi
SẮC TÍM
Anh rời xóm nhỏ nhớ rằng đem
Một chút hương yêu đỡ khát thèm
Để phút giây chờ phong kín lại
Hay ngày tháng đợi giở ra xem
Tình ươm biển mộng hàng châu gửi
Ý rải trời mơ chuỗi ngọc kèm
Nỗi xuyến xao lòng vương vấn hãy
Nhìn màu hoa tím nhớ tên em.
Thục Nương

TỰ TÌNH TRONG ĐÊM
Ngoài kia gió thổi qua thềm
Lại thêm cái lạnh làm đêm thật buồn
Nghĩ rồi mắt lệ muốn tuôn
Người thương đang ở phương xa
Đêm nay cũng chẳng la cà nhắn tin
Chắc Người đang giấc ngủ yên
Ta đành cũng tạm chia xin đêm này
Mình ta uống cạn đọa đày
Nâng lên hạ xuống, vơi đầy tim Ta
Nhìn sâu trong đáy nhạt nhòa
Đắng cay, cay đắng mình Ta với đời....
Sưu tầm.
LÁ THƯ ĐẦU XUÂN
Biên cương trấn ải sương lạnh cóng !
Một mãnh thư tình vọng đêm khuya
Gió đông đổi hướng chuyển mùa
Trao người chiến sĩ canh khuya tuyến đầu
Vui xuân..bổng..thơ đâu gởi đến !
Lá thư ngỏ ..quý mến người thương
Ấm lòng chiến sĩ biên cương
Hậu phương tiền tuyến yêu đương ngập tràn .
Đây vọng gác..bình an đất nước
Đem hạnh phúc nguyện ước cho dân
Núi đồi sương phủ ngày xuân
Giữ yên bờ cõi toàn quân một lòng .
Xuân về cánh hoa hồng hé nở !
Lan toả hương tình mở lối yêu..
Én bay dệt mộng diễm kiều
Tình em giữ vẹn..trọn điều sắc son .
Sưu tầm.

ỨC LÒNG [Giao cổ]
Tình yêu cuối nẻo úa phai rồi
Quá vãng hoan tình nuối tiếc ơi
Ái cũ lặng đìu hiu xót dạ
Ê chề đợi bóng nghĩa nào vơi
Tưởng là thẫm ước đời sum hiệp
Đâu biết sai nguyền thệ rớt rơi
Thơ thẩn một mình trong kỷ niệm
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
……………………..
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
Níu mấy bây giờ ái vẫn rơi
Cứ tưởng chân lòng duyên chẳng đổi
Ai dè bạc phước mộng rồi vơi
Chia lìa hỡi gối chăn choàng hận
Mây nước tích hờn giã biệt ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu cuối nẻo úa phai rồi
HANSY
MONG GẦN
Dạ hỡi lòng thương nhớ kẻ rồi
Men tình đã nhuộm kín người ơi
Làm sao được nhỉ cho tàn vợi
Sẽ phải thế nào để loãng vơi
Cứ bảo xa hoài mi ướt rượi
Và đòi biệt mãi lệ trào rơi
Buồn em lặng lẽ qua thềm đợi
Muốn gọi kìa môi ngọng nhíu lời
………………………….
Muốn gọi kìa môi ngọng nhíu lời
Ai người cuối nẻo bóng chiều ơi
Tình em dệt thắm hoài không vợi
Nghĩa ấy đơm nồng mãi chẳng vơi
Mắt gợn sầu đây tàn rã rượi
Môi nhòe nhạt đó lạnh lùng rơi
Này đêm chớ để màu loang gợi
Dạ hỡi lòng thương nhớ kẻ rồi.
Hà Thu

CHUNG TÌNH
Quay nam ngó bắc mà xem
Chung tình số một chằng thèm khát ai
Nhớ xưa đón gió trăng cài
Phong lưu rất mực, lắm tai tiếng đời.
Từ khi giao kết nhau rồi
Đất trời có rộng chỉ bồi đắp em
Mầm thương gắn chặt yêu thềm
Cho duyên khởi mộng, cho êm à lòng.
Dẫu mà rủi có cách sông
Thì luôn vẫn giữ ái nồng mặn sâu
Vẫn mang dáng nguyệt mong cầu
Có xa cách mấy vẫn âu yếm nàng.
Nhớ từ trầu bén cau hoang
Vị yêu lả lướt đượm thoang thoảng tình
Em nè vững nhé thề xinh
Một mai hiệp cẩn dậy vinh diệu nồng…
HANSY
PHẬN RỒI CHĂNG ?
Bởi nỗi hồn mang dạ vấn vương
Vì lo bản chất vẫn chưa tường
Tình mong ái vậy lòng không cảm
Mãi đợi hoài đây chốn chẳng thương
Dạo đó còn vương chờ vẫy nẻo
Giờ đây đã lụi bỏ chung đường
Tơ hồng phận kiếp thôi đừng hỏi
Đã bảo đau rồi chớ bị xương...
HN - 8/1/2019 - KTM

BẾN TƯƠNG SẦU
Tai vờ điếc bởi sợ hồn vương
Miệng nín lời đau dẫu tỏ tường
Lệ đẫm tình vơi miền núi cảm...
Châu tràn nghĩa cạn chốn rừng thương !
Trầm ngâm thả mộng đi dò lối ...
Lặng lẽ vào mơ hỏi kiếm đường ?
Giã cảnh u hoài nơi lạnh tối...
Mong đời vượt khỏi bến sầu tương !??
Thơ : Điệp Anh Hoa
VỀ VỚI BIỂN QUÊ EM
Anh chưa về ... nơi ấy quê em,
Chưa được xem đường dài bông bụt,
Chưa được lên đồi cây lúp xúp,
Chưa ngả bóng dài ... bãi cát chiều buông.
Chưa cùng em tay đỡ tiếng chuông,
Ngân trong gió chiều dài nỗi nhớ,
Chưa được em ... một lần vô cớ,
Bắt anh đền ... tội để nắng hôn môi!
Chưa cùng em nhìn sóng trùng khơi,
Hỏi xem sóng ... nơi nào xa lắm
Tung bọt trắng ... chưa lần tay nắm,
Sóng mãi hôn bờ ... sóng khéo không anh?
Chưa cùng em để sóng vây quanh,
Chưa hỏi sao Dã Tràng xe cát,
Chưa hỏi sao bên em … anh khát,
Kéo sát em vào ... tại sóng đấy thôi!
Chưa hỏi sao ... biển cũng lấp bồi,
Như dòng sông bên bồi bên lở,
Chẳng hỏi sao ... biển hay vô cớ,
Để sóng gầm gào ... sau đấy dịu êm?
Chưa cùng em ngồi ngắm trăng lên,
Xem mây kéo trăng lên từ sóng,
Chưa một lần vụng về lóng ngóng,
Sóng kéo trăng rồi ... anh kéo eo thon!
Chưa cùng nghe ... tiếng ốc vo tròn,
Tiếng vọng xưa vẫn còn trong gió,
Tù và ốc ngày xưa thế đó,
Cùng ghé môi vào ... nhẹ lỡ ... môi trao!
Chưa cùng em ngồi đếm ánh sao,
Bao sao sáng ... bấy nhiêu tinh tú,
Chưa nói rằng ... mắt em là đủ,
Em khép mi hờ ... Anh nhé sao sa...!
HD.

CÒN ĐÂU CHIỀU TÍM
Chiều nắng nhạt giăng mây lá đổ
Dáng một người trên phố bơ vơ
Dõi phương xa như đợi như chờ
Đôi mắt biếc vương tơ sầu nhớ
Ai đã đến gieo vào trăn trở
Ướp hương lòng chớm nở nụ xinh
Ai đã trao khúc nhạc ân tình
Yêu chiều tím lung linh hoa cỏ
Hoàng hôn ngả quyện hòa hương gió
Bước chân lê lời ngỏ ngọt ngào
Chung lối hoài đời dẫu ra sao
Và tim nhỏ xuyến xao từ ấy
Bao mùa trở đến đi đã mấy
Bến sông chờ vẫn vậy thầm trôi
Khúc yêu thương lỗi nhịp bồi hồi
Rơi cung quãng phai phôi giấc mộng
Còn đâu nữa tình chung một bóng
Nắng đông tàn mà bỏng môi ngoan
Con phố kia nay cũng ngỡ ngàng
Mây xám xịt để tan chiều tím.
Kimhue 07.01.2018
CHUNG TÌNH
Quay nam ngó bắc mà xem
Chung tình số một chằng thèm khát ai
Nhớ xưa đón gió trăng cài
Phong lưu rất mực, lắm tai tiếng đời.
Từ khi giao kết nhau rồi
Đất trời có rộng chỉ bồi đắp em
Mầm thương gắn chặt yêu thềm
Cho duyên khởi mộng, cho êm à lòng.
Dẫu mà rủi có cách sông
Thì luôn vẫn giữ ái nồng mặn sâu
Vẫn mang dáng nguyệt mong cầu
Có xa cách mấy vẫn âu yếm nàng.
Nhớ từ trầu bén cau hoang
Vị yêu lả lướt đượm thoang thoảng tình
Em nè vững nhé thề xinh
Một mai hiệp cẩn dậy vinh diệu nồng…
HANSY

HÃY LÀ ANH NHÉ...
Anh hãy cứ bình yên hoa cỏ
Hãy dịu êm như nắng ban mai
Hôn sâu lên mái tóc suôn dài
Và ôm lấy eo thon ngà ngọc...
Như trái ngon em vừa được bóc
Khi chạm vào xao xuyến bâng khuâng
Ta sẽ mãi bên nhau dịu ngọt
Cùng nắm tay vui bước đường trần...
Anh hãy cứ là hồ phẳng lặng
Cho em nghiêng soi bóng trang đài
Dẫu thời gian có điểm phôi phai
Thì tình anh mãi là tất cả...
Hãy bên em như cây cần có lá
Xuân sẽ về lộc biếc trỗi mầm xinh...
8.1.19 Lê Phạm Quỳnh Như
XUÂN VẮNG ANH
Xuân đã về, hoa nở đoá hồng tươi
Còn e thẹn như nụ cười con gái
Ngàn khoảng cách giờ đây sao xích lại
Để cùng nhau mình dệt mãi đêm nồng
Tiết lạnh dần bởi đã bước sang đông
Chờ vạt nắng soi ánh hồng rạng rỡ
Tình đến muộn phũ phàng trong nỗi nhớ
Quay bước tìm bỏ lầm lỡ ngày xưa
Thật đắng cay với mộng ảo duyên thừa
Đời đơn bóng khi mình chưa trọn vẹn
Em chúc mãi để hương tình vun vén
Họ và anh sẽ ước hẹn lâu dài
Canh cánh lòng nức nở gọi tên ai
Trong tiềm thức một hình hài vẫn ngự
Chân mòn mỏi bước bên đời lữ thứ
Hỏi vì đâu tình đã tự xa rời
Ôm khối sầu riêng lẻ giữa chơi vơi
Nhìn kỷ niệm của một thời say đắm
Giờ tha thiết cùng nhau còn vạn dặm
Nửa linh hồn xuống vực thẳm...ngàn thu!
Khánh Ngọc

BƠ VƠ
Bơ vơ chỉ một mình thôi
Khi tình neo giữa rối bời cơn mê
Để nghe mưa gió dầm dề
Ảo hư bến mộng nhiêu khê sụt sùi.
Từng chiều ngồi nhặt nụ cười
Đem khâu thành chiếc áo hời hợt mang
Rõ là một kiếp hồng nhan
Mà sao sương khói bẽ bàng chi đây..??
Đục trong cũng chỉ gang tay
Hồ như chiếc lá chay vay nỗi niềm
Trăm năm tạc một lời nguyền
Buông neo ta với một miền hư vô.
Chong đèn mới thấy hồ đồ
Anh như cơn gió đẩy xô bến tình
Mần mò tìm hạt bình minh
Mới hay thoáng chốc giật mình cơn đau...
8.1.19 Lê Phạm Quỳnh Như
XUÂN PHAI (Thuận nghịch độc)
Đêm về trở rét nhạt nhòa sương
Điểm khúc đàn ai trỗi dặm trường
Thềm lạnh nhớ mong người lệ vướng
Ngõ đầu trông đợi kẻ sầu vương
Chêm trời én lạc bay mù hướng
Nếm biển thuyền trôi dạt khuất đường
Mềm rũ đóa mai vàng úa nhụy
Em mòn mỏi ngóng mãi sầu thương
………………..
Thương sầu mãi ngóng mỏi mòn em
Nhụy úa vàng mai đóa rũ mềm
Đường khuất dạt trôi thuyền biển nếm
Hướng mù bay lạc én trời chêm
Vương sầu kẻ đợi trông đầu ngõ
Vướng lệ người mong nhớ cạnh thềm
Trường dặm trỗi ai đàn khúc điểm
Sương nhòa nhạt rét trở về đêm
Cư- Nguyễn.

HOÀI CẢM(Thuận nghịch độc)
Đêm xuống phủ nhoà giọt đẫm sương
Hắt hiu lòng dõi nguyệt canh trường
Thềm hoang lá rụng rời thân bỏ
Cõi trống hoa tàn lụi cảnh vương
Chêm chặt ái buồn tim tủi ngõ
Nén sâu tình cũ bạn xưa đường
Mềm đau ruột nghĩ càng nhung nhớ
Em nguyện giữ hoài cảm mến thương
……………………………
Thương mến cảm hoài giữ nguyện em
Nhớ nhung càng nghĩ ruột đau mềm
Đường xưa bạn cũ tình sâu nén
Ngõ tủi tim buồn ái chặt chêm
Vương cảnh lụi tàn hoa trống cõi
Bỏ thân rời rụng lá hoang thềm
Trường canh nguyệt dõi lòng hiu hắt
Sương đẫm giọt nhoà phủ xuống đêm
Minh Hien
TÌNH PHAI
Đêm tràn gió lạnh buốt mờ sương
Chạm khẽ tình phai mấy đoạn trường
Thềm cửa vỡ tàn mưa giọt đọng
Chiếu mành tuôn ướt lệ làn vương
Chêm buồn ước mộng rêu vàng lối
Khóc tủi thề mơ lá đỏ đường
Mềm nhụy cánh hoa hồng tiếc nuối
Em còn chẳng đến biệt người thương
……………………..
Thương người biệt đến chẳng còn em
Nuối tiếc hồng hoa cánh nhụy mềm
Đường đỏ lá mơ thề tủi khóc
Lối vàng rêu mộng ước buồn chêm
Vương làn lệ ướt tuôn mành chiếu
Đọng giọt mưa tàn vỡ cửa thềm
Trường đoạn mấy phai tình chạm khẽ
Sương mờ buốt lạnh gió tràn đêm
Hạ Vàng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com