Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Những bài thơ hay 390

NGÀY CUỐI
Lặng bóc tờ lịch cuối
Năm nữa lại đi qua
Bao nỗi niềm vần vũ
Mùa xanh dần trôi xa
Ngày đi không trở lại
Im lìm mà nhẫn tâm
Người đi không trở lại
Nghẹn ngào nỗi nhớ thương
Giấc người như bóng câu
Phào qua ô cửa sổ
Mộng trăng sao còn đó
Nửa chừng bao buồn lo
Ta cài bông huệ trắng
Đốt trầm những hư vô
Mặc bướm ong reo múa
Mặc tháng ngày buông tơ...!
Sưu tầm.
 vntst20182522_500
NHỮNG NỤ ĐỜI
Những nụ đời xanh mướt
Những nụ đời long lanh
Những nụ đời mong manh
Xin đừng làm cỏ úa
Nụ đời trong làn gió
Thổi mãi những mùa xuân
Cho nhịp sống tưng bừng
Nắng mai vừa chạm ngỏ
Đôi ta hai nụ đời
Sẽ cùng nhau reo cười
Đời là muôn nốt nhạc
Những đêm trường lã lơi
Nụ đời mới tinh khôi
Thơm như mùi lúa mới
Đẹp tựa lụa mây trời
Mùa xuân may áo mới
Nụ đời là đi tới
Nụ đời là yêu thương
Nụ đời là khu vườn
Là những mùa hoa trái
Đôi ta cùng đi mãi
Tươi thắm những nụ đời
Ngồi ngắm những chiều rơi
Nghe mùa về vẫy gọi...
TỐNG THU NGÂN

HAI MẢNH ĐỜI.
Lục bát cũng gieo sầu nhân thế
Thất ngôn buồn rải lệ từng câu
Trách ai bẻ gãy nhịp cầu
Để lòng ta hỏi về đâu chữ tình
Đông bỗng lạnh điêu linh một bóng
Xuân có về chẳng đọng lời thương
Thân ta lẻ bạn canh trường
Xác người hạnh phúc uyên ương trọn đời
Sưu tầm.
 vntst20182521_500
NHỮNG GÓC NHÌN...
Nhìn lênmột dãy hư không
Nhìn xuống...Sỏi đá đau lòng dưới chân
Nhin ngang...mù mịt bụi trần
Nhìn ngược...khắp chốn nhân gian muộn phiền
Nhìn ngả rồi lại nhìn...nghiêng
Ta bà - cõi tạm đảo điên…khóc cười
Nhìn ra...lắm chuyện buồn vui
Nhìn vào...để nhớ lại thời gian nan
Nhìn lui...hối tiếc muộn màng
Nhìn tới...để lại vội vàng khát khao
Nhìn sâu...- sâu sắc cơi trầu
Nhin cạn...- nông nổi chìm vào giếng khơi
Nhìn thẳng...chân lý rối bời
Nhận ra bao lắc léo đời - nhìn cong!
Nhìn lâu...giọt lệ lưng tròng
Thờ ơ lòng xót xa lòng - nhìn nhanh!
Ôi, cứ mê mải nhìn quanh
Chưa hề…một thoáng long lanh nhìn mình
Giờ quay về với cõi tình
Ta trao ta…ánh mắt nhìn...bao dung
Sao hồn phách vẫn...rưng rưng...!
Sưu tầm.

LỜI CHÚC NĂM SANG
Năm sang níu cánh mai vàng
Gửi theo lời chúc nhẹ nhàng đầu xuân
Tròn niên sung túc quay quần
Thành công như ý mười phần an gia
Năm sang kính chúc ông bà
Cậu dì chú bác mẹ cha cô thầy
Làm ăn rủi ít nhiều may
Bạc tiền dư dả của đầy tủ kho
Năm sang buông hết phiền lo
Sống đời vui khỏe ấm no yên bình
Chúc cho anh chị em mình
Ước gì được nấy tự tin mỗi ngày
Năm sang tài lộc vào ngay
Người còn lẻ bóng sớm vai sánh kề
Chúc đời đừng lạc sân mê
Hãy quên tư lợi trở về chính nhân
Năm sang thắng lợi tăng dần
Gia đình hạnh phúc quân dân một lòng
Chúc cho đất nước Tiên Rồng
Đời đời yên ấm non sông Thái Bình
Năm sang tặng cánh hồng xinh
Trao người chiến sĩ giữ gìn biên cương
Đôi dòng chữ nhỏ hậu phương
Gói trời cảm tạ yêu thương chẳng mòn
Năm sang mong chúc cháu con
Nhớ chăm ngoan học vun tròn ước mơ
Vui chơi chớ bỏ xa bờ
Tương lai phía trước mịt mờ chông gai
Dù là con gái hay trai
Năm sang cầu chúc gặp may mắn điều
Ra đường tràn ngập thương yêu
Chung nhà sum họp sớm chiều an vui
Sưu tầm.
 vntst20183705_500
BUỒN....
Chất chứa trong lòng vạn nỗi đau
Buông xuôi cõi dạ mấy cơn nhàu
Ôm tròn tủi phận vào thân nãu
Bỏ lại niềm vui hẹn kiếp sau
Trả hỷ cho người say mến bậu
Vay sầu thế sự nhạt tình nhau
Rao lời ngớ ngẩn buồn tê tái
Dạo chữ hờn duyên chẳng đượm màu
Sưu tầm.

XUÂN ĐỂ YÊU
Tình xuân thổi gió rung rinh
Vị xuân ướp ngọt môi mình vào nhau
Trăng xuân lấp loáng nụ đào
Đêm xuân mật ái dâng trào bờ yêu
Sưu tầm.

HƯƠNG XƯA
Nửa vòng trái đất, một đại dương
Điệp khúc tương tư trỗi miên trường
Người xa vạn lý... Ta hoài tưởng
Một bóng hương xưa, má thắm hường
Bên ấy... giờ đây đón xuân về
Em còn có nhớ một miền quê
Ngày ba mươi tết đào, mai nở
Em phơi phới xuân , tóc chấm thề
Đì đùng pháo tết đón xuân sang
Lũ trẻ mừng vui chạy khắp làng
Nhà ai Đóng bánh mừng năm mới
Từng nhịp trong đêm đến rộn ràng
Em ngồi bên mẹ, lượm Nổ Rang
Má đỏ hây hây nhẹ tay sàn
Từng hạt nép thơm bùng qua lửa
Rộn ràng ngoài ngõ buổi xuân sang ...
Áo mới em khoe dưới nắng vàng
Hương trầm thoang thoảng quyện không gian
Hội xuân tiếng trống Bài Chòi vọng
Một tết trong xuân rộn xóm làng
Bấy giờ, tất cả vào lãng quên
Xuân đến, hoa Mai nở bên thềm
Bóng xưa nào thấy hồn thơ khát
Tết đến xuân về thíu vắng Em!
Ngỏ đời hiu hắt...buồn tái tê
Thu vắng, đông qua xuân lại về
Người xưa nào thấy mờ nhân ảnh
Một mảnh tình suy buốt não nề...
1/1/2019 KHÁCH HÀN TRIỀU
 vntst20183353_500
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019
Sài Gòn gió bấc ghé qua
Cái se se lạnh món quà cuối đông
Tết Tây Dương Lịch thắm nồng
Trao nhau câu chúc để xông đất nhà
Gửi lên Facebook gần xa
Năm châu bốn biển mặn mà tình thân
Dâng trào cảm xúc tinh thần
Khỏe vui cuộc sống bước chân đi về
Thương người một cảnh hai quê
Quảng Nam Trung Phước hẹn thề núi sông
Ngày xưa thuở nhỏ ra đồng
Chăn trâu bắt cá mênh mông khoản trời
Làng quê thung lũng tôi ơi!
Thu Bồn gợn sóng một thời nhớ yêu
Trường Sơn nghiêng bóng nắng chiều
Biết bao kỷ niệm chắc chiu tâm hồn
Lung linh đáy nước hoàng hôn
Sáng nay gợi lại bồn chồn trong ta
Miền Nam đất khách mến đà
Chú Cô Anh Chị ngợi ca quê mình
Nhuận Hà từ đó khai sinh
Bút Danh thi sĩ gắng tình sông Thu
Thuận theo nước chảy cho dù
Phong ba bão tố êm ru xuôi dòng.
Nhuận Hà

MỪNG NĂM MỚI 2019
Cơn gió chiều nay vẫn lặng thầm
Lùa qua tóc trắng gợi tàn năm
Xua chiều tắt nắng như còn đợi
Tờ lịch chênh chao rớt chỗ nằm
Hình như ngày cũ vẫn còn vương
Trăn trở điều chưa kịp tỏ tường
Duyên nợ vô thường đâu trắc trở
Mà sao tiềm thức nhớ cùng thương?
Giữa chốn bể dâu trót đậm tình
Ta bà lần lữa chuyện nhân sinh
Trả vay vay trả lòng ghi dấu
Bè bạn anh em đối với mình
Buồn vui đâu vọng ở bờ môi
Hoa nở trong tim sắc thắm ngời
Trên phiến đá đời tâm lặng lẽ
Khóc cười nhân nghĩa lúc đầy vơi
Ngày cuối tròn năm khép lại dần
Thôi ta cất hết những phân vân
Hành trang ngày mới lời cầu nguyện
Qua cuộc đăng trình ấm nắng xuân
Xin chúc hanh thông vận cát tường
Công thành ý toại khắp muôn phương
Việc nhà việc nước lo tròn vẹn
Danh vọng tiền tài sống dễ thương
Năm mới tình thâm chúc mọi người
Gia đình phây búc mãi vui tươi
Thi văn tình nghĩa ngày thêm lớn
Bốn bể năm châu tỏa sáng ngời….
Nguyễn Thành
 vntst20183701_500
ĐÊM THỨ HAI 31/12/2018
Tờ lịch cuối tôi vừa gỡ xuống
Một năm qua xin cuộn tròn vo
Khiếp người cũng giống thân cò
Bậc làm cha mẹ phải lo trăm bề
Từ thành phố miền quê khắp nẻo
Ấm trà xanh bánh kẹo mời nhau
Pháo hoa rực rỡ sắc màu
Giao thừa dương lịch chỉ sau vài giờ
Mượn câu chữ ý thơ lời chúc
Chuyện đời thường khi đục lúc trong
Sống sao cho được vừa lòng
Ngày đêm sớm tối ước mong đủ điều
Nào dành giật ghét yêu đố kỵ
Những mưu cầu tâm trí bất an
Từ Bi Hỷ Xả nhẹ nhàng
So đo tính toán ruột gan rối bời
Chay tâm miệng thảnh thơi an lạc
Thuyết phục người thiện ác phân minh
Dựng xây đoàn kết nghĩa tình
Nụ cười rạng rỡ bình minh đón chào.
CHÚC NHAU AN LÀNH HẠNH PHÚC
Nhuận Hà

XUÂN MỚI
Xuân mới về trên đất nước ta
Lá xanh quả ngọt nhánh ra hoa
Tung tăng em nhỏ ham đầy túi
Nhảy nhót đàn Lân muốn lắm quà
Háo hức muôn nơi người mọi ngã
Rộn ràng khắp chốn kẻ gần xa
Năm nay thịnh nhé vàng đầy tủ
Tết đến an khang lộc chật nhà
Tác giả : Mộng Cầm
 vntst20183702_500
NGÀY LỊCH CUỐI NĂM
TỜ này xé bỏ nát lòng thương
LỊCH của niên qua trãi dậm trường
CUỐI Tuất thành công gây ấn tượng
NĂM Lai Hợi Đáo mấy nhu cương
TAY nâng hạnh phúc tâm liên tưởng
GỞ bớt ưu phiền dạ đát đương
NGƯỢNG cảm ân thiên đời định hướng
ÂN TÌNH LẮNG ĐỌNG NGHĨA HOÀI VƯƠNG.
Sưu tầm.

LẠI NHỚ NGƯỜI XƯA
thơ xuôi ngược
Hiền dịu nét tranh họa cảnh tiên
Ảo huyền như mộng thấy đài nguyên
Xuyên mây bóng tối trời im gió
Rũ bóng trăng khuya bến đợi thuyền
Viền trắng nửa bên che khuyết ảnh
Phủ mờ sương khói ẩn đầu hiên
Nghiêng chân níu gậy soi đêm muộn
Bước mỏi chờ ai nhớ với quên
Nguyễn Chí Hiệp

NHƯ MỘT GIẤC MƠ...
Văn chương cạn tỏ nỗi niềm,
Thi thơ là chốn ta tìm chính ta.
Con người tạo vật sinh ra...
Với bao xúc cảm kinh qua trường đời!
Nhiều khi cảm thấy chơi vơi,
Lúc lại hưng phấn vẽ vời trăng hoa.
Tình kia tình ấy thiết tha...
Luôn là lực đẩy... biến ra chất người
Chỉ người mới có nụ cười,
Biết than biết khóc buồn vui tủi hờn,
Cũng từ lý lẽ sinh tồn...
Con người nào cũng tìm đường ngoi lên!
Muốn mong có được chữ hơn,
Hơn thù hơn bạn và hơn chính mình.
Sống đời ngại nhất chữ khinh...
Sợ phải chữ nhục hãi kinh chữ hèn!
Gắng công để được tiếng khen,
Vùi mài kinh sử rỡ ràng khoa thi.
Dặn lòng không thể tự ti...
Vì nghèo vì dốt... lụy bi đớn hèn!
Làm sao cho được vinh vang,
Uyên thâm học thức bạc vàng đầy tay.
Mong cho đạt được tiếng hay...
Tiếng sang tiếng quí... vỗ tay chúc mừng!
Đời vui nhạc khúc tưng bừng,
Tung hô ca tụng bợ bưng nức lòng.
Tự hào với những chiến công...
Ngất ngưởng trên đỉnh cầu vồng đỏ xanh!
Tương lai rực rỡ sẵn dành,
Vững như bàn thạch ai tranh được nào.
Đi ra một bước sang giàu...
Gia đàng phú quí tường rào kết hoa!
Cũng là một kiếp người ta,
Cũng cơm cũng áo bôn ba kiếm tìm.
Hơn nhau ở chỗ kim tiền...
Kém nhau vì bởi phận quèn đeo mang!
Văn nhân điểm mặt thế gian,
Thi sĩ nói hộ thiếp chàng luyến lưu.
Trăng rằm mười sáu trăng lu...
Kiếp người nào khác giấc mơ chập chờn!
Hoàng Hạc Bay.
 vntst20183697_500
TRỞ VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG
Tôi trở về trời lạnh lất phất mưa.
Hà Nội bừng sắc sau cơn bão rớt.
Ánh nắng muộn lé loi lá thưa thớt.
Rọi lốm đốm vàng soi bóng người qua.
Tôi đã về mang niềm vui vỡ oà.
Gặp bạn bè thân quen từ thủa trước.
Lòng bồi hồi tim dội trong lồng ngực.
Về viếng cha và thăm mẹ đã già.
Bao năm trôi ký ức vẫn chưa nhoà.
Ngắm phố cổ đường vừa quen vừa lạ.
Chiều hồ Gươm trời Đông vui rộn rã.
Dõi ánh nhìn mong gặp bóng người xưa.
Cầu Thê Húc vẫn dìu dặt dù mưa.
Cơn bão đi qua chạm vào khung cửa.
Lá rụng đường cây Sấu già buồn rũ.
Đợi hồi sinh khi xuân đến mùa vui.
Trở về sau bao năm ở xứ người.
Lòng buồn vui thảnh chút thôi nghĩ ngợi.
Dẫu xa rồi còn chi mà mong mỏi...
Ký ức về...Hà thành phố đêm trở mình đón đợi bình minh.
01/01/2019( Thu Hang - Plauen )

HẠNH PHÚC TRÀN MI
Niềm vui gánh hạt sương mai
Đất khô cằn cõi hình hài tróc da
Vui đời gánh hạt thì là
Gieo vào lòng đất mưa xa kéo về
Chiều vàng tiếng hát mãi mê
Luống cà, ngọn bí nằm kề tốt tươi
Bình minh đánh thức tiếng cười
Chuyện tình hoa cải đôi mươi tuyệt trần
Nẻo đường ghi dấu bước chân
Dòng sông kỉ niệm bao lần khắc ghi
Gió mang lời nói thầm thì
Niềm vui hạnh phúc bờ mi dâng trào
Tay Chiêu
 vntst20183704_500
NĂM MỚI NĂM ME
Năm mới năm me
Chó hết gầm ghè
Tráp đề Mười chín
Tuất trao ấn tín
Ủn ỉn Heo vàng
Ngôi chúa hai mang
Rộn ràng đám cưới
Cỗ bàn khách tới
Tiếp hội sân đình
Mâm chiếu rập rình
Hò la inh ỏi
Cười cười nói nói
Gặm tỏi nhai xôi
Lộn xộn tranh ngôi
Phần tôi thủ lợn
Tranh giành rất tợn
Nói lớn ăn tiền
Rượu vào càng điên
Phát tiền phấn khởi
Tình xuân phơi phới
Năm mới năm me
Vũ Thủy

CHÀO NĂM MỚI 2019
Một năm cũng đã qua rồi...
Thời gian...tờ lịch rụng rơi tháng ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay...
Ta đi trọn vẹn tháng ngày yêu thương ...
Chào năm mới - một chặng đường
Mở ra trước mặt...ánh dương rạng ngời
Mở ra khát vọng chân trời...
Mùa xuân tươi sáng...tình đời thiết tha...
PHẠM QUỐC TUẤN
 vntst20183689_500
XUÂN TRÔI
Ánh nắng cuối đông râm râm man mát
Chiều nơi quê xao xác khói lam chiều
Xuân về mang cơn gió mới điều hiu
Ta đong đếm đã qua bao nhiêu tuổi
Ánh mắt buồn nhìn tường rêu bám bụi
Thay màu sơn thêm lớp mới tinh tươm
Một góc vườn hoa nhú nụ vừa ươm
Ta có phải thấy nhiều điều đổi khác
Bỗng trầm tư qua du dương khúc nhạc
Không khí xuân an lạc của mọi nhà
Dấu nỗi buồn man mát chỉ riêng ta
Người tha hương ở nơi xa về lại
Kiếp con người mưu sinh đời dầu dãi
Nếu đủ đầy thì đâu phải bon chen
Tuổi đời trôi xuân qua mãi mi hoen
Cay cay mắt khói len làn tóc bạc
Thơ Phan Thị Mộng Thường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com