MỪNG NĂM MỚI
Năm cũ sắp sửa trôi qua
Đón mừng năm mới chan hoà hân hoan
Sớm mai dưới ánh nắng vàng
Con chim ríu rít rộn ràng lời ca
Sân vườn rực rỡ màu hoa
Mùi huơng phảng phất tỏa xa thơm lừng
Làng trên xóm dưới tưng bừng
Trang phục thật đẹp thắt lưng chỉnh tề
Mọi người hối hả đi về
Tất niên yến tiệc mải mê xế chiều
Chúc nhau mọi sự bao điều
Dồi dào sức khỏe gặp nhiều mắn may
Ngành nghề phát triển tương lai
Công việc suôn sẻ phát tài ngày sau
Hàn huyên chia sẻ đổi trao
Tiệc tan kết thúc vẫy chào chia tay.
Sưu tầm.

MAI DANH
Tích du vô kể tọa đăng lâu
Ngự tửu ly bôi đắng giọt sầu
Vạn lý trường an dạ ngâm khúc
Ngã do dĩ hận thủy hồng châu
Nhật tà thiên địa vô song tĩnh
Tàn hoa lãnh các hỏa thượng thâu
Mệnh đẳng hồng mao bất tử trí
Cư sĩ mai danh trút y hầu
Sưu tầm.
SẦU GIEO GÓT HẠ
Gom nỗi nhớ khắc sâu trong dạ
Nhặt nỗi sầu gửi lá gió bay
Men say giục giã bao ngày
Tìm trong đêm tối ai hay hiểu gì
Ôm khắc khoải tim ghì xiết chặt
Bến hoang tàn lạnh cắt hồn côi
Biệt xa cảnh cũ nhạt rồi
Dư ấm bến đợi thả trôi cõi lòng
Hàn Giang bến buồm dong thả nổi
Sóng dập dềnh tiếp nối phố đêm
Hàng cây bóng lặng ven thềm
Ve ngân rả rích quạnh chêm nỗi sầu
Có ai hiểu giang đầu bến đợi
Ước mơ nồng diệu vợi nơi nao
Đổ nỗi đau , gánh tơ hào
Lạnh hoang ngõ tối ai nào hỏi thưa ?
Sưu tầm.

TÔI THẤY ĐEN NGÒM GIỮA NOEL
Chiều nay tôi thấy Giấc mơ tàn
Chiếc bóng Xuân thì vụn vỡ tan
Rã nắng sông thương chìm mắt lệ
Se mưa bụi nhớ vấy cung đàn
Bơ vơ giọt tủi Cafe ứa
Lạc lõng hương sầu khói thuốc đan
Vẫn trách đời gieo nhiều khổ hận
Bên ai kia hạnh fúc nha nàng...!
Sưu tầm.
RỘN RÃ CÙNG ĐÓN XUÂN
Thấy diễm cây đào nảy lộc xuân
Mầu hoa rực rỡ trắng tươi ngần
Bên vườn tấp lập vui cùng cảnh
Cạnh sảnh chan hòa thích lẫn sân
Lẽ ngẩn tâm hồn say họa ý
Vừa mê khúc nhạc khởi theo vần
Thơ mừng cảm xúc thay hồn nhận
Rộn rã tưng bừng thỏa đón xuân...
Sưu tầm.
RẠO RỰC MÙA XUÂN
Ngàn cây nẩy lộc đón mùa xuân
Rực rỡ cành mơ điểm trắng ngần
Bướm giỡn hoa vàng nô nức cảnh
Ong đùa nắng mới rộn ràng sân
Làm ngơ ngẩn dạ hồn say ý
Để thẫn thờ tim nhạc nối vần
Nhẹ nhõm lời thơ trào cảm xúc
Hương tràn thoảng ngát dịu dàng xuân!
Sưu tầm.

LỘNG LẪY XUÂN
Lộc nẩy xanh trời đã đến Xuân
Vườn mơ trắng nở đẹp vô ngần
Chim đùa lảnh lót nơi đầu ngõ
Bướm giỡn tưng bừng nẻo cuối sân
Ngỡ vạn lời ca hòa nhạc trỗi
Hồ muôn cánh hạc quyện mây vần
Hương ngào ngạt tỏa mùi hoa nắng
Một sớm mai hồng lộng lẫy Xuân.
Sưu tầm.
BÁO HIỆU GẦN XUÂN
Chuẩn bị mai đào lộc đón xuân
Xôn xao sắp sửa đến lần lần
Cây hoa trổ nở đua nhau nẩy
Cánh Én bay về khắp nẻo sân
Cảnh tượng mừng ngày năm tháng mới
Gần kề tết tới nối liền vần
Muôn màu khởi sắc thêm thay đổi
Đặc điểm vào mùa báo hiệu xuân ...
Sưu tầm.

THƠ TÌNH HÓA HỌC
Em cảm nhận tình anh bằng phản ứng
Như đồng tan trong Nờ hát ô ba (HNO3)
Dẫu trái tim em chai cứng như là
Sắt - mangan trơ lì ô xi hóa khử
Yêu anh lắm... En nờ lần chẳng đủ
Cuộc tình mình như xúc tác hóa vô cơ
Kết tủa tình yêu cộng muối với Bazơ
Cho muối mới, như tình em còn mãi
Axít ăn hầu hết cả kim loại
Sắt nhôm đồng cũng ra nước cả thôi
Dùng cường toan, vàng tan hết hỡi ôi
Đời vắng nhau vô nghĩa thành sắt rỉ
Phương trình mình đã cân bằng anh nhỉ
Mỗi lúc gần, phản ứng chỉ muốn hôn
Vắng xa rồi, hàng vạn nỗi cô đơn
Đừng phân ly, đừng cách chia anh nhé
Trái tim em, anh tha hồ điều chế
Cường độ nồng nàn, ta dâng hiến cho nhau
Con đường tình... là kết tủa ngày sau
E ta nol ( etanol) ... ta hóa ly rượu ngọt ....
Sưu tầm.
THÚ VUI NHÀN
Đương thời ẩn sĩ thế mà quen
Mọt sách như ta thấu cảnh quèn
Sáng đến buông cần khi tĩnh lặng
Đêm về nhả chữ lúc bon chen
Nào đâu được mất cầu danh lợi
Há lại hơn thua cái sự hèn
Quạnh quẽ du miên đời chỉ vậy
Đương thời ẩn sĩ thế mà quen...
Sưu tầm.
NHÀN TỰ TÂM
Thôi thì lánh tạm chốn đồng quê
Dứt cõi trần dương chẳng hẹn thề
Gió lặng buông cần tâm bất biến
Trời quang thả mối dạ vô mê
Khuê cây độc chiếm sơn hào đủ
Cá tép mồi quen hải vị kề
Một bóng thân già đầu điểm bạc
Ai người thức cảnh thấu buồn ghê !!
Sưu tầm.

MỘNG VÃN KHỨ
Đời ta mọt sách ngại đua tranh
Bỏ mặc khen chê tiếng dữ lành
Ngắm cõi trần ai luân chuyển vội
Trông đời thế sự thoắt qua nhanh
Còn đây một áng văn chưa trọn
Vẫn đó lều thưa mộng chẳng thành
Nguyệt Lão ngang qua dừng ghé lại
Chào ngài Bạch Phụng đã năm canh
Sưu tầm.
CỐ NHÂN THÁN
Sự thế đương thời lắm nhiễu nhương
Thôi đành gác lại khứ hồi hương
Công danh chẳng đạt tâm nào luyến
Sự nghiệp chưa thành dạ chớ vương
Nước biếc non xanh đời tự tại
Đêm thanh nguyệt bạc kiếp ngàn phương
Tình thâm cố hữu chăng lai vãn
Cỏ lục mồ xanh bấy kẻ thương ?
Sưu tầm.
CỐ NHÂN THÁN .
Thế sự đương thời luỵ huyễn danh
Hà chi được mất những đua tranh
Thương người chẳng thấu lòng quân tử
Ghét kẻ hay nào dạ tiểu nhân
Quẳng cái phù sinh nhiều mộng mị
Buông đi trần tục lắm hôi tanh
Mình ta một cõi vui đời bạc
Địa cửu thiên trường há mãi xanh !!
Sưu tầm.

CỐ NHÂN THÁN .5
Truân chuyên ngán ngẩm bước đường đời !!
Thế sự luân thường phó mặc chơi
Cảnh cũ khơi lòng người tặc lưỡi
Đường xưa trỗi dạ kẻ say cười
Cô thân quạnh quẽ buông sầu nhớ
Lẻ bóng đìu hiu thả ái rơi
Một kiếp thăng trầm ta ngoảnh lại
Xuân về thức cảnh hoạ đôi lời...
………………………….
Xuân về thức cảnh hoạ đôi lời...
Ngắm buổi mây chiều lá lặng rơi
Dụng tửu tiêu sầu sầu chẳng dứt
Nhờ thi kết bạn bạn thêm cười
Anh em đợi mãi nhưng nào đến
Bạn hữu trông hoài há lại chơi
Phận số trời ban người mỗi cảnh
Truân chuyên ngán ngẩm bước đường đời !!
Sưu tầm.
CỐ NHÂN THÁN.8
VÔ vi thiết nghĩ tự tâm
ƯU tư gác lại âm thầm vui thơ
MỘT hai ba bốn năm chờ
CÕI trần ta sống mộng mơ vui đời
RIÊNG nỗi nhớ - chẳng muốn khơi
MÌNH thà sống cảnh gửi lời ẩn thi
NHỜ mây dụng gió điều chi
THƠ hay là bởi tâm vì nhân gian
ẨN chút tình - hoạ oán than
NGỮ âm thơ phú bạt ngàn ý hay
TÂM tư dụng chữ giãi bày
TÌNH trong như đã lắt lay gió chiều
NHÂN "Vị Kỷ" há chăng điêu ?
GIAN nan khổ ải bao điều ai hay...
Sưu tầm.

THƠ NỬA MÙA
Ta tìm gì đêm đức chúa giáng sinh
Để thôi nhớ bài thơ tình năm cũ
Trời không lạnh cớ sao chưa buồn ngủ
Hỏi cây rằng ngươi nhắn nhủ gì không
Ta tìm gì nơi vũ trụ mênh mông
Để cho máu luôn hồng nơi huyết quản
Qua cái tuổi thức khuya ngồi giải toán
Nằm trong chăn tim đập loạn lên rồi
Ừ giáng sinh cũng giống mọi ngày thôi
Cớ sao phải bồi hồi cho nhiễu sự
Tay vạch phím nặn liều câu với chữ
Kệ ai người thi thử giữa trần gian.
Sưu tầm.
ĐỒNG TIỀN !!!
Đồng tiền đi liền với ruột
Có tiền luôn được tôn vinh
Không tiền nhiều kẻ dẻ khinh
Có tiền chè chén linh đình
Không tiền một mình xó bếp
Có tiền chơi không hết bạn
Tiền cạn tứ cố vô thân
Không tiền thành kẻ tiểu nhân
Có tiền thành người quân tử
Có tiền cứ nói người nghe
Không tiền đe chẳng ai sợ
Có tiền vợ đẹp con khôn
Không tiền vợ con đần độn
Đồng tiền trắng đen lẫn lộn
Hư đốn cũng bởi đồng tiền
Thành tiên bởi bỏ dấu huyền
Trần gian khốn khổ vì tiền !!!
Sưu tầm.
LỤC BÁT TÀN PHAI
Giật mình ngày đã gần tàn
Nắng chừng đã úa trên hàng cây cao
Gió thôi rộn rả đón chào
Mây trời nghiêng dáng lao xao bên đồi
Hình như đã kém xinh tươi
Vầng trăng phai nhạt nụ cười làm duyên
Hình như má lúm đồng tiền
Ngẫn ngơ ngày tháng triền miên nỗi sầu
Đêm dài bóng lẻ canh thâu
Nhớ quay quắt nhớ thuở nào dấu yêu
Ngóng trông nắng sớm mưa chiều
Hồn thơ đánh mất liêu xiêu vận buồn !!!
Sưu tầm.

HÓNG VẬN MAY
Há miệng chờ sung dạ nhuốm sầu
Mong hoài vận đỏ có về đâu
Cha rằng muốn giỏi nên rèn trí
Mẹ bảo cần sang phải bắc cầu
Ích kỷ duyên tình hay rạn vỡ
Trây lười hạnh phúc khó bền lâu
Nhà cao cửa rộng nhờ chăm chỉ
Há miệng chờ sung dạ nhuốm sầu.
Sưu tầm.
CÓ TRÍ
Có trí thì nên sẽ hết sầu
Thành công sẽ đến chẳng xa đâu
Muốn nên kìm phải bền mài sắt
Muốn vượt qua sông phải bắc cầu
Vàng đem thử lửa, ra màu quý
Thép tôi đúng nước mới dài lâu
Kiên trì nhẫn nại không nao núng
Có trí thì nên sẽ hết sầu.
Sưu tầm.
CHUYỆN GIÓ TRĂNG
Hỡi ánh trăng thề lạc lối đâu
Đèn khuya lả ngọn gối canh sầu
Sương mờ vỡ mảnh tan đầu bến
Vẫn bóng em ngồi khóc biển dâu/
Sưu tầm.

MIỀN TRĂNG LẠNH
Anh nào gỡ rối được gì đâu
Chỉ đứng nhìn theo ngõ mộng sầu
Lạnh mảnh trăng buồn neo cuối bãi
Như hờn trách giận cả vườn dâu..!
Sưu tầm.
EM NGHE CHĂNG
Trăng còn vướng cuội chẳng về đâu
Hãy tắt đèn đi ngủ vợi sầu
Vứt những niềm đau vào lạch biển
Quăng từng nỗi khổ xuống bờ dâu
Sưu tầm.
TÌNH TRĂNG
Trăng giữa màn đêm tỏa bóng ngà
Lung linh nhưng chẳng chút kiêu sa
Trăng đẹp ba mùa xuân thu hạ
Đông về trăng man mác hồn ta
Chuốt lạnh trăng sầu nơi bến lạ
Tàn đông xin gửi trọn mùa qua
Không chỉ miền quê cả phố xá
Trăng của bao người trăng của ta
Sưu tầm.
SUY TƯ!
Lạc lõng trần ai chẳng ghép đàn
Bần thần bọ ngựa nghĩ miên man
Nhìn người có cặp mình sinh nản
Thấy bạn nên đôi nó hóa nhàn
Cứ tưởng đơn thân thì sán lạn
Ai dè cô quả lại lầm than
Rong chơi một kiếp đời nông cạn
Tủi phận đành mang khỏi luận bàn!
Sưu tầm.

NIỆM
Niệm gió từ thổi vẹt mây mù
Niệm cố gắng sức mình chí tu
Niệm đức độ tịnh an thánh dược
Niệm oai linh hỷ xã lòng từ
Niệm âm dương diệu dược đồng hòa
Niệm muôn miền linh đơn nhã nhu
Niệm thành kính nguyện cầu tha tự
Niệm tiêu tai, sáu thời an lành..
Nam Mô A Di Đà Phật
ĐỜI CÒN MAY
Chiều nay ngắm cảnh để làm khuây
Gió lộng trời trong mấy gợn mây
Cuộc sống luôn mang đầy trái ngược
Đời người cũng lắm bước chua cay
Nào ai nghĩ được hay mà tránh
Tất cả như là cảnh gió mây
Chẳng thể làm sao xoay đổi trước
Đời mình vẫn thấy được là may
Sưu tầm.
BÀN LUẬN
Ngày nay bàn luận một vấn đề
Đầu tiên nắm được vế khen chê
Đừng lấy chủ quan nghe chưa trúng
Nhiều khi mọi thứ cũng lấp che
Vị trí, thời gian kể rất cần
Cũng như mọi thứ vẫn đong cân
Mỗi nơi đều riêng phần suy nghĩ
Khác biệt xa, giống chỉ đôi phần
Họp nhiều, lắm ý vẫn khác nhau
Do trình độ nắm khác nông sâu
Đánh giá nhẹ nhàng đâu có sợ
Mâu thuẫn gợn lên ở trong đầu
Bởi nên mong hiểu thấu vấn đề
Phải chung mục đích để căn ke
Gom lại vấn đề về suy nghĩ
Mà ai cũng đồng ý lắng nghe
Vấn đề tuy nhỏ, dễ hòa chung
Bàn sao cho trúng, đúng cuối cùng
Phải đem quyền lợi chung tất cả
Xứng đáng người ta đã tin dùng
Mấy khi suy nghĩ trúng với người
Trải rồi đem so với cuộc chơi
Thiên thời địa lợi đời mưa nắng
Kết hợp nhân hòa, thắng đến nơi…
Sưu tầm.

HỌP HỘI ĐỒNG CUỐI NĂM
Tổng kết trong năm việc Hội đồng
Tờ trình đủ ước vọng người mong
Bao nhiêu kiến nghị trong lần trước
Giải quyết nhìn vào bước đã thông
Thật Hội đồng mình trông cũng được
Trên đà có những nước thành công
Sang năm phấn đấu lòng kiên nhẫn
Khó lắm Bà con vẫn tán đồng
Sưu tầm.
TÌNH ĐỜI
Nhiều khi vấp ngã lại thêm đau
Lệ thấm trào ra dấu ngấm sầu
Gạt vội đừng khoe giàu nước mắt
Gồng mình tránh giá đắt về sau
Đời luôn thấm thía đau khi ngã
Khối kẻ mong chờ đã rất lâu
Chính bởi người ta đâu tỏ rõ
Lòng người khó biết độ nông sâu
Sưu tầm.

VỀ THÀNH PHỐ
Lại có dịp về trung tâm Thành Phố
Dù đến đâu cũng là chỗ đông người
Xưa nay từng đã đi tới nhiều nơi
Giờ mới rõ những chuyển dời thay đổi
Thành Phố mình từ cái hồi mới nổi
Bao nhiêu người đắn đo lối nào đây
Đến bây giờ đều nhận thấy là hay
Đổi thịt, thay da từng ngày càng rõ
Mọi cái cũ sẵn sàng cho buông bỏ
Nghèo đói, lầm than đâu đó qua rồi
Ý chí vươn tầm nóng hổi lên ngôi
Chẳng còn ai đem lòng ngồi than vãn
Sự trỗi dậy vượt muôn vàn gay cấn
Khó khăn nhiều đời luôn vẫn đi lên
Nước ngập, đường thông: bao phen đưa đến
Làm oải lòng khi nghĩ bến thành công
Hiểu sức mạnh con người trong cuộc sống
Khi nhiều nơi niềm hy vọng dâng cao
Từ bình yên sang nhiệt náo dâng trào
Đổi mới lớn chẳng lẽ nào khó hiểu
Về Thành Phố vào một chiều kỳ diệu
Cuộc sống, con người, cái hiểu đổi thay
Mạnh mẽ vươn lên luôn thấy từng ngày
Điều cảm hứng mong chất đầy hơn nữa...
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com