Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Những bài thơ hay 383

Chán Nản
Đời trôi qua, nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm dâng như con nước trở về
Biết bao chiều chân lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy đam mê không còn nữa
Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa
Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi
Không ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi
Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi
Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi
Ngày như đêm lủi thủi gót chân hoang
Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận
Nếu đã biết đường tình luôn lận đận
Sao còn yêu còn chấp nhận đau thương
Để đêm đêm trơ mắt suốt canh trường
Nhìn quanh thấy ngàn phương là bóng tối
Sưu tầm.
 vntst20183709_500
NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Có phải đều do một chữ nghèo
Nên đời dương thế lắm lằn eo
Mùa đông vá víu mền ti tẹo
Hè phố chen chui sống bẹo nhèo
Mười độ ôm chầm ôi lạnh lẽo
Rét mùa phủ kín chịu còng queo
Ăn mày bới rác cùng tê méo
Lẫn cụ già đanh phận bọt bèo
……………………..
Cuộc sống Thủ đô cũng bọt bèo
Không nhà rét đậm cuốn còng queo
Vì đâu nhân thế đành xiêu vẹo
Khiến cảnh trần gian khổ bẹo nhèo
Đến nỗi thân già thua cục kẹo
Cho phần xác nữ rát lằn eo
Trời cao sáng mắt hay mờ sẹo
Có phải đều do một chữ nghèo
Sưu tầm.

TA LÀM ĐƯỢC CHI
Trời đông rét đậm khổ thân nghèo
Những cảnh không nhà số phận eo
Vất vưởng chân cầu mưa lạnh lẽo
Lang thang ngõ chợ gió lèo nhèo
Vì chưng lắm nỗi đau chồng chéo
Để tội bao người lạnh quắt queo
Sống ở trần gian nhiều bạc bẽo
Tình thương tựa nước đổ ao bèo
…………………………
Tình thương nước chảy cuộn trôi bèo
Tiết chạp cây cành cũng héo queo
Áo mỏng che hờ khuôn mặt nhẽo
Quần thô mặc đỡ tấm da nhèo
Sinh lầm bởi kiếp toàn xiêu vẹo
Đổ lỗi do đời quá hẹp eo
Thấu cảm lời thơ thành nhạt nhẽo
Trời đông rét đậm khổ thân nghèo
Sưu tầm.
 vntst20182481_500
Chọn chồng gặp họa
Xuân này bốn chục tuổi Canh Thân
Ước có người thương để được gần
Chú Bảy đưa hình anh quá nhỏ
Cô Mười dẫn mối cậu thừa cân
Xem rồi phát mệt không thèm ngó
Nghĩ thử mà điên chẳng muốn cần
Ráng đợi phù du về kiếm vợ
Vào chùa em đỗ lá đầy sân
Sưu tầm.

KIẾM VỢ
Tam hạp, tìm người tuổi tý, thân
Về quê, tuyển lựa khắp xa gần
Mặt mày ngó được thì dư ký
Thuớc tấc xem vừa lại thiếu cân
Sợ lúc buồn đau cơm nước bỏ
Lo khi bệnh hoạn thuốc thang cần
Tìm hoài một nửa mèn ơi khó !
Đành phải vô chùa dọn quét sân
Sưu tầm.
 vntst20182485_500
THẪN THỜ   [Áp cú]
1.
Điều gì khiến ái bỗng mờ tiêu
Tiêu tán màn chăn rã chuộng chiều
Chiều vậy mà sao lòng dạ mếu
Mếu hoài khiến tủi chốn tình yêu
Yêu chi nhuốm khổ tèm lem xiếu
Xiếu mãi để buồn toét roẹt phiêu
Phiêu lãng tim này ai có hiểu
Hiểu đây xa xót biết bao điều
2.
Điều này héo hắt lặng tàn tiêu
Tiêu biệt người thương một buổi chiều
Chiều xót mê lầm loang vạn chiếu
Chiếu sầu úa nhạt nản đời yêu
Yêu trùm huyễn ảo tim mờ thiếu
Thiếu dõi xa mù ái mịt phiêu
Phiêu khúc tình lơ buồn tẻ điệu
Điệu khuya gối chiếc tủi bao điều
3.
Điều làm ngát thệ giữa làn tiêu
Tiêu thánh thót vang vọng ráng chiều
Chiều xuống nghiêng mình chen dáng liễu
Liễu thầm phả mộng ướp tình yêu
Yêu nồng để dạ hoài hoan tiếu
Tiếu nhộn cho đời chút lãng phiêu
Phiêu thỏa cung nguyền man mác diệu
Diệu thơm hoa bướm ngát ngan điều
Sưu tầm.

KHẼ ĐIỀU
1.
Điều mãi say lòng chẳng rã tiêu
Tiêu rền bổng vút đượm cung chiều
Chiều đan ý nhạc xây tình liễu
Liễu dệt thơ tình ghép mộng yêu
Yêu gởi mắt nồng tha thiết kiểu
Kiểu trao hồn đắm miệt mài phiêu
Phiêu bồng lãng mạn làn môi diệu
Diệu khẽ buông lơi ngọt mát điều.
2.
Điều ấy trao về dệt quãng tiêu
Tiêu lồng môi mắt lãng du chiều
Chiều mây quyện quấn nồng cung điệu
Điệu gió chan hòa đượm quãng yêu
Yêu nẻo nhớ ngời hoan lãng diệu
Diệu nơi chờ lộng thắm bồng phiêu
Phiêu từng nốt nhạc người ơi kiểu
Kiểu xuyến lòng ai rộn rã điều.
3.
Điều gởi hương ngàn quyện quấn tiêu
Tiêu hòa nhịp sóng quẫy ran chiều
Chiều ơi trải mãi ngàn thương điệu
Điệu hỡi ghim hoài vạn nhớ yêu
Yêu nhé đừng phai tàn sắc diệu
Diệu nè chớ nhạt loãng màu phiêu
Phiêu cùng mộng nhé say hồn liễu
Liễu thỏa niềm mơ lịm ngất điều.
Sưu tầm.
 vntst20182482_500
MỘT CÕI TA VỀ
Đường về cứ ngỡ là xa,
Ai dè! Tỉnh giác nhận ra thấy gần.
Tuy gần mà chẳng phải gần,
Tánh mê vọng tưởng muôn phần vẫn xa.
Dù cho xa cách đôi bờ,
Vô sanh nhẫn pháp độ trì chúng sinh.
Căn trần đồng thể tánh không,
Chơn linh diệu pháp tướng không trở về.
 Về đâu! Với cái được là..?
Huyễn tâm bất giác pháp trần diệt sanh.
Như lai thật thể muôn loài,
Tánh minh tuệ giác soi cùng thập phương.
Sưu tầm.

CHÚC TÂN NIÊN
Bao người đợi đón chúc tân niên
Vạn sự bình yên đến mọi miền
Thắng lợi vinh quang lên khắp chốn
Hòa bình cuộc sống vốn thần tiên
Vài lời chúc tụng lên năm mới
Hạnh phúc vô biên với dịu hiền
Phúc Lộc từng đoàn bên cạnh ngõ
An khang thịnh vượng ngó nhiều tiền
Sưu tầm.

BÌNH MINH MÙA ĐÔNG..!!
Gió về cùng nắng rong chơi
Mặc cho sương lạnh còn rơi ít nhiều
Nắng như e ấp bao điều
Một vùng sáng nhẹ trên chiều không gian
Vi vu gió nhẹ mơ màng
Mang theo cái lạnh nhẹ nhàng cho Hoa
Gió lay cành tím la đà
Cho lòng cứ ngỡ như là Lập Đông
Bây giờ phương ấy lạnh không..?
Xếp đôi lá kép như mong nắng về
Đêm qua gió lộng tư bề
Lướt qua vườn mộng rồi về hư không
Ban mai nắng chỉ ửng hồng
Se se giá lạnh cuối Đông giao mùa
Sương rơi theo gió bông đùa
Đông chia nỗi nhớ có chừa cho Xuân..?
Trên cành lá tím buâng khuâng..
Mùa Đông còn lại một lần này thôi
Vườn mơ giờ sắp xa rồi..
Để cho thương nhớ ngập Đồi mộng mơ..
Sưu tầm.
 vntst20182498_500
AO ƯỚC ĐẦU XUÂN
Vất vả tuy luôn đến với người
Lo nhiều cuộc sống bởi đầy vơi
Người tranh đấu cũng nơi cơm áo
Hạnh phúc tương lai náo nhiệt đời
Mỗi độ xuân về mong chiến thắng
Tương lai sự nghiệp chẳng bao nhiêu
Mong cho chẳng có nhiều chen lối
Cuộc sống lên hương đổi cuộc đời
Sưu tầm.

CHUYỆN PHỐ TÔI
Năm mới đã đến cận kề
Đón Xuân ngắm cảnh, chuyện về phố tôi
Cũng như các phố phường thôi
Quá nhiều vất vả, nhưng rồi cũng qua
Đầu năm tiêu chí đề ra
Người người phấn đấu, nhà nhà quyết tâm
Cán bộ thấy viêc là ham
Lợi nhà-ích nước, việc làm hăng say
Nâng cao Dân chí hàng ngày
Lòng Dân tin tưởng, mang đầy niềm tin
Cán bộ nếp sống giữ gìn
Tấm lòng rộng mở luôn xin chân tình
Trải qua nhiều chuyện phát sinh
Cùng Dân mọi việc chuyển mình vươn lên
Việc làm từ lạ đến quen
Thành quả hun đúc tạo nên nhiều bề
Năm mới cũng đã sắp về
Phố phường đạt chuẩn, bạn bè chung vui
Tuy nhiều cay đắng ngọt bùi
Gian khó cũng bị đẩy lui hoàn toàn
Toàn Dân Khu phố hân hoan
Thành công nhờ có góp phần chung tay
Cán bộ nhiệt huyết tháng ngày
Thương Dân, mến phố, lòng đầy tin yêu
Năm mới mong tỏ đôi điều
Phố phường nay đã có nhiều đổi thay
Cán bộ làm việc thật hay
Dân tin, Dân hiểu: chờ ngày thành công...
Sưu tầm.
 vntst20184533_500
CHÚC NĂM MỚI
Cuối năm ngồi lại chúc nhau
Bước sang năm mới tâm đầu ý chung
Mọi việc tất cả đều sung
Dẫu nhiều gian khó, ung dung trong lòng
Chúc đời gặt hái ước mong
Thành đạt bền vững, viễn vông không còn
Chúc đời đẹp tấm lòng son
Đẹp người, đẹp nết, tinh khôn với đời
Chúc cho vạn sự như lời
An khang thịnh vượng, con người bậc sang
Chúc cho tràn ngập vinh quang
Chúc cho cuộc sống đàng hoàng hơn xưa
Chúc đời thắm thiết, say sưa
Chúc muôn thắng lời đón đưa không ngừng
Cuối cùng thân ái chúc mừng
Đường lên hạnh phúc, không dừng bước chân
Sưu tầm.

ĐƯỜNG ĐỜI
Đời con người thành công qua thất bại
Đời nên khôn bởi từng dại với người
Chút tình đời thường đi với đầy vơi
Ngắm nhìn kỹ: thiếu thức thời, trái vụ
Sống thành đạt: sự chân tu chưa đủ
Đem nỗi niềm lắm ấp ủ mà soi
Đường đời kia bao nhiêu lối qua rồi
Chưa hiểu hết những rạch ròi, tỉ mỉ
Mỗi vấp ngã thêm đường đi vững chí
Là mỗi lần làm suy nghĩ khôn lên
Cuộc sống đừng nói vội đến sang hèn
Kia tốt đẹp đâu là bên sai trái
Chẳng ai không: gặp một vài thất bại
Người đã khuyên răn, dạy phải làm sao
Đừng nghĩ rằng đời cứ bảo lên cao
Nhưng đâu đó thay đổi nào có thấy
Cầm chắc lái lòng mang đầy tin cậy
Vững tay chèo vượt sóng đẩy triều lên
Phấn đấu vươn cao đáp đền sẽ đến
Chiến thắng về thuyền cập bến vinh quang
Sưu tầm.
 vntst20184035_500
MỘT NĂM ĐI QUA
Cuộc sống nhiều điều nghĩ cũng hay
Một năm xoay xở lấy từng ngày
Kinh tế còn nghèo hay chưa đủ
Tết về vẫn bù khú liền tay
Đầu năm mới đó thấy chưa xa
Những gì cuộc sống đã trôi qua
Cảm giác chưa lên đà trọn ý
Vẫn nhiều điều ngẫm nghĩ không ra
Cuối năm mọi thứ tả khó đây
Xoắn xuýt đua theo lấy từng ngày
Tiệc cưới, tiệc mừng dày hơn trước
Ngại lắm việc lo bước đủ đầy
Chẳng kể người còn đấy việc công
Làm sao có khoảng trống trong lòng
Chẳng lẽ cầu trời mong gọn ghẽ
Không làm lấy đâu để mà mong
Vất vả, muốn mình sống thật xa
Quên đi cuộc sống quá phồn hoa
Cho mình một chút qua thời cũ
Tuy nghèo, nhưng cũng đủ trong ta
Một năm ôn lại cả bước đường
Vui vì tìm được hướng thông thương
Tin rẳng những vấn vương năm trước
Mọi thứ rồi đây được tỏ tường
Sưu tầm.

CHUYỆN CON GÁI
Sang năm mới Ất Mùi bàn chuyện
Việc tình yêu gìn giữ vững bền
Chuyện đời xin để một bên
Chị em phận gái phải nên thế nào
Cũng chẳng phải tài cao hiểu rộng
Cốt tạo điều ấm áp trong lòng
Dịu hiền ai cũng từng mong
Vị tha cuộc sống, ai không muốn gần
Sống khiêm tốn, muôn phần quý mến
Được nhiều người biết đến đừng quên
Đừng làm kẻ cả, người trên
Kiêu căng , hách dịch, phải nên xa rời
Phải thể hiện con người cá tính
Phải sống bằng cái chính của mình
Đúng như nữ tính trời sinh
Đừng giống nam giới, để tình vấn vương
Các đường nét, cũng thường quan trọng
Từ nụ cười, đôi mắt ghi lòng
Dáng hình ai nhớ, ai mong
Mỗi người mỗi kiểu, là điều riêng tư
Nhiều khi nghĩ cũng như thời vận
Đâu theo mình dù vẫn rất cần
Ý trời chắc lẽ mười phần
Đừng lỡ cơ hội xoay vần khổ thân
Đường hạnh phúc, mong cần gìn giữ
Luôn quan tâm cuộc sống riêng tư
Xa rời tật xấu, thói hư
Ở trong xã hội cũng như gia đình
Tuy vẫn hiểu đời sinh, trời tính
Việc dài lâu ở tại chính mình
Mấy lời bày tỏ phân minh
Mong người nhớ lấy, giữ tình thủy chung…
Sưu tầm.
 vntst20182508_500
Biết Mình
Biết Mình là Biết Tâm Chính Mình.
Khởi ra Niệm gì ở nơi Tâm.
Còn vướng mắc kẹt vào hình tướng.
Tạo ra Tam Độc Tham Sân Si.
Biết Mình là biết thấu rõ mình.
Đang theo đuổi thứ gì hữu hình.
Khiến Tâm vật lộn sinh phiền não.
Chẳng khỏi âu lo lại ưu Phiền.
Biết Mình là Biết hiện tại mình.
Còn vướng bận chi nơi lòng mình.
Khiến cho day dứt chưa thể xả.
Tâm thường sinh niệm quấn lấy mình.
Biết Mình là Biết Thật nơi Mình.
Chẳng Sinh Chẳng Diệt chẳng vướng tình.
Đến Đi Tự Tại chẳng mắc vướng.
Diễn pháp lợi sanh độ hữu tình.
Biết Mình là Biết Phật Tâm Mình.
Hiện Tâm Hiện Phật cứu hữu tình.
Đồng đưa Tâm Niệm về Chánh Giác.
Biển nguyện Như Lai nhập tâm mình.
Biết Mình là Biết Vọng thành hình.
Rời xa biển giác đến Mê Tình.
Vọng khởi Tâm duyên chẳng vướng mắc.
Lìa xa tướng hoặc huyễn tâm mình.
Biết Mình là tập quán Thân mình.
Là do giả hợp nương tứ đại.
Hiện ra thân tướng tạm là mình.
Chết rồi thân mình đâu phải mình.
Biết mình là tập quán Tâm mình.
Sanh sanh diệt diệt chẳng phải mình.
Đều do vọng khởi tâm bị nhiễm.
Chẳng chấp chẳng phân ngộ Vô Mình.
Hỡi những người biết Mình.
Sẽ Khai sáng Tâm Mình.
Bằng Năng Lực Chánh Giác.
Độ tận chốn hữu tình.
Sưu tầm.

PHÁP HỶ
Pháp hỷ ngời lên ánh mắt xanh
Khi người ngộ đạo lý tinh anh
Nụ cười hé nở xin trao tặng
Nuôi dưỡng huệ hương, thắp duyên lành..
Pháp nhũ dâng từ mạch suối tâm
Khơi nguồn nguyên lý đạo viên thông
Đượm nhuần giới thể hương xuân sắc
Nuôi dưỡng đời tu đến tột cùng..
Nam Mô A Di Đà Phật
vntst20184663_500
ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI
Cuối năm nhìn lại thấy đau lòng
Xã hội luông tuồng đạo đức không
Nhà giáo thúi lầy nên dính đạn
Công an bệ rạc phải vô tròng
Nhóm phe rúc rỉa đâm tàn nát
Lãnh đạo cao vời cũng rớt tong
Ảo tưởng lực quyền bao xộ khám
Hám danh trục lợi đút tay còng
Sưu tầm.

VỌNG CỐ HƯƠNG
Thăm thẳm ơi người dõi ngút xa
Hồn mơ xin gởi tận quê nhà
Nhớ hoài thuở ấy mùi rơm rạ
Thương lắm hôm nào dáng mẹ cha
Mưa nắng ruộng đồng đau xác lả
Sớm chiều nương rẫy nhọc người ra
Làm sao con được đền ân trả
Một chút lòng thôi để gọi là
…………………………..
Một chút lòng thôi để gọi là
Của tình con trẻ với hồn cha
Giờ ai tiếp mẹ chiều đơm cá
Nào kẻ cùng tay buổi phụ nhà
Ruộng hỡi bao mùa luôn mượt nhá
Quê hời lắm nguyệt mãi ngời nha
Tình son sắt vẹn dù muôn ngả
Vẫn thắm trong tim đĩa muối cà
Sưu tầm.
vntst20182509_500
TÌNH QUÊ
Ngồi buồn ôn lại tháng ngày xa
Kỉ niệm trào dâng nỗi nhớ nhà
Lúa xếp đầy sân dơ gốc rạ
Rơm phơi kín ngõ xéo hình cha.
Vào mùa:sương-gió tàn hơi lả.
Đến vụ:nắng-mưa kiệt sức ra.
Bóng xế mà con chưa đáp trả
Đành ôm nặng hận phải chăng là..?
……………………..
Đành ôm nặng hận phải chăng là..?
Bạc nghĩa,vô tình với mẹ cha.!
Qúy vợ lo làm be ruộng cá
Thương con lại tính chuyện xây nhà.
Đất màu,ruộng tốt tươi hoài nhá,
Người đẹp, vườn xinh sáng mãi nha.
Son sắt một lòng không thể ngả.
Tình quê thắm mãi đĩa dưa cà !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com