Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Những bài thơ hay 409

NỖI BUỒN HƯ KHÔNG
Ta thấy hồn ta màu sương khói
Hoang lạnh tan vào cõi mênh mông
Bâng khuâng mấy phút tam bồng
Gửi vào mưa bụi xếp chồng hư không
Hóa kiếp ngàn năm làm đá sỏi
Lặng lẽ nghe tiếng nói hư không…
Mưa phùn não ruột ngoài đồng
Nỗi buồn hoang vắng mênh mông cõi lòng ..
10/01/19 - Sinh Pham
 vntst20184921_500
TIẾNG GỌI XUÂN VỀ(Thuận nghịch vận )
Xuân về các nẻo gọi nàng ơi
Phấn khởi cùng hoan hỉ mộng ngời
Rực rỡ mùi hương nồng ngát phả
Trang hoàng xóm ngõ thắm ngần lơi
Bài kinh nguyện ước sao đừng cách
Nghĩa ái cầu mong chớ định rời
Bởi vọng đường tơ lành dẫn tới
Duyên tình sẽ tuyệt thỏa lòng khơi
……………………………
Duyên tình sẽ tuyệt thỏa lòng khơi
Gửi ý trung nhân chẳng muốn rời
Thấp thỏm bao ngày đương muốn trỗi
Êm đềm những phút quyện thầm lơi
Phòng loan khấp khởi mừng xanh biếc
Cánh phượng hào hoa vẫy đỏ ngời
Cõi mộng bồng lai hồn vẫn đợi
Xuân về các nẻo gọi nàng ơi..!!..
11/10/2019 - Sinh Pham

BÓNG CHIỀU
BÓNG đã ngả buồn trông cảnh ngộ
CHIỀU cuối đông bão tố tuôn trào
KHÓI làn bay tận trời cao
TỎA thêm khí lạnh đi vào thịt da
MỜ sáng đã ra phà đưa đón
ĐÊ trải dài gói gọn dòng sông
VÀNG luôn ngả bóng cây trồng
BÔNG còn tươi mãi đợi trông bóng người
CẢI đã nở vàng tươi đẹp óng
RỘ nhiều bông đón đọng tâm tình
ÉN mừng vui vẻ bình minh
VỀ bên tổ ấm bạn mình dựng xây
GỌI tia nắng đến bầy rồi tỏ
XUÂN đã sang lạnh đó chẳng về
BÓNG CHIỀU KHÓI TỎA MỜ ĐÊ
VÀNG BÔNG CẢI RỘ ÉN VỀ GỌI XUÂN.
Sưu tầm.
 vntst20183842_500
ĐỐI TỬU
Lim dim nhấp chén bên song
Nhìn ra hoa rụng chất chồng trên rêu
Sống mà uống chẳng bao nhiêu
Chết rồi ai sách rượu theo rưới mồ
Thời gian giục tóc bạc phơ
Chim hoàng oanh chẳng thể chờ xuân phai
Suốt ngày chỉ muốn say thôi
Cuộc đời như đám mây trôi thật buồn.
Sưu tầm

HÃY NGỦ ĐI !
‎Nhắm mắt vào hít thật lâu
Bỏ ngoài tâm, nỗi u sầu
Bao buồn tủi đem chôn dấu
Đêm gối đầu ,giấc ngủ sâu
Ngủ nhé em ! hãy bắt đầu
Nhắm mắt lại thở thật sâu
Ngủ ngon chớ nghĩ mộng sầu
Sẽ vào giấc ngủ thật mau..
Sáng mai thức giấc khỏe nào
Ngày mới tuyệt vời chào nhé !!!
Kim Hương
vntst20184685_500
TẶNG VỢ
Nàng tiên cô gái khác dòng
Mang lòng yêu mến về trong mái nhà
Xe hoa chào đón thướt tha
Ngọt ngào hạnh phúc mặn mà thêm thương
Từ thời để ý chung trường
Hai ta hẹn ước tơ vương dâng trào
Tâm hồn như tỏ xuyến xao
Mười năm được biết vun trào giấc mơ
Mẹ cha đồng ý trông chờ
Thiên duyên tuyệt sắc nên thơ nụ cười
Gia đình êm ấm đẹp tươi
Công danh sự nghiệp rạng ngời quang vinh
Nghĩa nhân trọn vẹn hữu tình
Chan hòa vun tưới lung linh đậm màu
An lòng thắm mãi đời sau
Vững tin hoàn mỹ sang giàu đi lên..
Lam Điền.

ANH TRÂN TRỌNG TÌNH EM
MỘT tình cảm anh luôn trân trọng
LÒNG ấp ôm hình bóng một người
EM hiền đượm nét xinh tươi
QUYẾT tâm gìn giữ vẹn mười mến thương
YÊU nhiều lắm nên thường mơ mộng
ANH mong em cuộc sống yên bình
DÙ là chẳng được lung linh
CHO rằng nghèo khó thì mình vẫn vui
TRỜI dẫu có dập vùi chẳng nản
SẬP bão giông hay hạn oi nồng
CHẲNG màng nắng Hạ lạnh Đông
ĐÀNH lòng sao được ái nồng em trao
CÁCH sông núi ra vào trăn trở
XA thật nhưng duyên nợ vẫn thành
MỘT LÒNG EM QUYẾT YÊU ANH
DÙ CHO TRỜI SẬP CHẲNG ĐÀNH CÁCH XA.
Sưu tầm.
vntst20185202_500 
HỒI ỨC MUỘN.(4)
ANH CỨ HẸN
để cho lòng vui nhé
ÁO TỨ THÂN
em lặng lẽ đợi chờ
BÀN TAY TRẮNG
đem trái tim chia sẻ
ÁNH TRĂNG BUỒN
len nhè nhẹ đòi thơ
CHIỀU HOANG VẮNG
nhớ ngày xưa hò hẹn
BUỒN TÀN THU
ta cạn chén men nồng
ĐÊM TÂM SỰ
ai cúi đầu bẽn lẽn
KHÚC GIAO THỪA
còn vương vấn mùa đông
MÀU HOA BÍ
trên đất giồng quê mẹ
LÝ THƯƠNG NHAU
em buồn tẻ đợi chờ
MÙA HOA CẢI
có chàng trai đã ghé
ĐÊM TẠ TỪ
sao vắng vẻ bơ vơ.
Eli An. 11.01.2019

LỜI THÌ THẦM MÙA XUÂN
Lời thì thầm mùa xuân
Muôn hoa nở tưng bừng
Chồi non và lộc biếc
Chào lễ hội mùa xuân
Đi bên anh dịu dàng
Cùng với nhánh mai vàng
Tay cầm tay nhau hát
Hát khúc mừng xuân sang
Giao thừa ơi mênh mang
Lòng ta quá dịu dàng
Muôn chim cũng ca hót
Bên đời rộng thênh thang
Đêm nay đi cùng anh
Ta hái lộc cho nhanh
Kẻo mai không kịp nữa
Tình ta sẽ không thành
Giao thừa qua... qua nhanh
Ta chúc nhau an lành
An vui và hạnh phúc
Cuộc đời xanh ngát xanh
Lời thì thầm mùa xuân
Ta bên nhau tưng bừng
Chúc cho toàn thế giới
Hòa bình, thịnh vượng chung...
TỐNG THU NGÂN
vntst20184049_500
CÔ ĐƠN
Bóng dáng nàng thu đã khuất rồi
Đông về giá lạnh trái tim côi
Đêm trong héo hắt bao cô quạnh
Ngày vắng buồn tênh một bóng thôi
Liếc ngó nhìn gương đầu đã bạc
Soi hình cảm nghĩ quá bồi hồi
Cô đơn lẻ bóng đành tâm vậy
Dẫu có buồn đau cũng thế thôi
Sưu tầm.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN TÔI
Mừng nàng xinh nhật
Tuổi lật sang trang
Xinh đẹp dịu dàng
Hoa khai nhụy trổ
Bướm ong thổ lộ
Duyên sắc cầm say
Đợi hé xuân này
Đào mai chúc phúc
Ông tơ mãi giục
Chim tấu hòa ca
Tiền bạc đầy nhà
Khỏe là trên hết
Con ngoan khỏi mệt
Đỗ đạt điểm cao
Phần thưởng năm nào
Củng lên nhận đủ
Bạn bè luôn rủ
Du lịch tham quan
Phơi phới khải hoàn
Đi tròn quả đất
Công việc tất bật
Thăng tiến lên cao
Có thích không nào
Mừng em tôi chúc.
Sưu tầm.
vntst20185074_500
TIÊU DAO
Xoay vần thế cuộc ngỏ từng nơi
Dạo khúc Tiêu Dao đẹp cảnh đời
Một kiếp phù du nào đáng gợi
Trăm mùa ảo ảnh sẽ buồn chơi
Tình duyên mãi để người lui tới
Phận nghĩa hoài cho ý rạng ngời
Thoả trái tim hồng yên biển mộng
Êm vầng Nhật Nguyệt khắp trùng khơi.
Phạm Huy Hoàng

CHÂN HOANG
Mai chớm nụ như mời nàng xuân đến
Muôn sắc màu đang thắt bện tình xuân
Bước chân hoang lòng lữ thứ bâng khuân
Chợt hồi tưởng nỗi gian truân một kiếp
Rồi năm tháng trôi qua không còn dịp
Tóc phai màu để đón tiếp già nua
Trong thế gian không thể có ai đùa
Đội vương miện để làm vua cõi tử.
Sưu tầm.
vntst20185059_500
DÒNG THỜI GIAN
Dòng Thời Gian nhặt đi tất cả
Mùa Thu Đông Xuân Hạ qua đi
Xa rời ước mộng tình si
Quên luôn kỷ niệm nhắc ghi nơi lòng
Ôn cái thủa về đong đếm tuổi
Vui một khắc, tính buổi sầu bi
Nụ cười son sắc cảnh khì
Ru nồng khoảnh khắc bờ mi hững hờ
Buồn chơn tâm giấc mơ hư hão
Ngày và đêm chao đảo vì duyên
Miên man cảnh lộ thần tiên
Kham lòng nhân thế,chân chuyên kiếp người
Đời dâu bể,nét tươi nào nhớ
Giữa buồng tim khoảng vỡ vẫn dừng
Êm êm nhịp khúc chuyển rung
Tặng thời giây phút ung dung giữa dòng.
Phạm Huy Hoàng

LONG BIÊN
Gió thoảng mơ màng ở bến sông
Vườn dâu bãi mía cảnh non bồng
Kia đàn sáo nhảy trên bờ cát
Nọ đám mây vờn giữa khoảng không
Sáng rạng sương mờ phơi bạc trắng
Chiều buông nắng nhạt ngả lơ hồng
Cây cầu bóng đổ thuyền giăng lưới
Ảo diệu khung trời buổi cuối đông.
TQH 10/1/2019
 vntst20184615_500
Những Mảnh Đời
Đông về gió lạnh chẳng ngừng thôi
Những hạt sương giăng phủ núi đồi
Áo mỏng hoài cam hờn phận bạc
Đêm buồn vẫn chịu tủi thân côi
Tàn canh xó chợ đìu hiu đứng
Mãn khắc bờ lau quạnh quẽ ngồi
Nguyện ước mai này qua bĩ cực
Cho vầng nhật sáng nở hồng môi.
Phiên Đoàn

GIÓ...
Gió vẫn trêu đùa bổ mạnh thôi
Vờn quanh giễu cợt phía sau đồi
Tuôn làn khắc nghiệt lên cành mỏng
Giũ mảng tiêu điều xuống phận côi
Chẳng xót nhành non mềm mại trỗ
Nào thương kiếp bạc hẩm hiu ngồi
Luôn chờ sẵn dịp ngào sương muối
Đổ những cơn hàn tím rịm môi.
Lãng Quên 19/5/2016

KHUYÊN
Đói rách thân này mãi vậy thôi
Tìm quên khổ hạnh dưới chân đồi
Đêm về lạnh lẽo căm đời bạc
Sáng dậy âm thầm xót tuổi côi
Tại lỡ vong tình khi tập đứng
Mà cam bội nghĩa lúc mê ngồi
Khuyên rằng vất vả đừng tiêu cực
Cuộc sống mong là sẽ thắm môi
VệtNắng CuốiThu
vntst20184728_500
Nhủ
Ủ rũ thân gầy tái nhợt môi
Mà thương bọn trẻ lấm lem ngồi
Bên đời chẳng mẹ lòng ngao ngán
Giữa cảnh không nhà phận cút côi
Tủi lúc ê chề trôi ngõ chợ
Hờn khi vất vưởng dạt trên đồi
Ai còn phước hạnh thì xin nhủ
Hãy mở ân tình một chút thôi .
Chau Tinh Tri 0516

XIN CHO ĐÊM TÌNH NHÂN
Xin cho em một lần là sỏi đá
Được vô tri với chính bản thân mình
Cứ lăn lóc mặc chân người dẫm đạp
Nằm vo tròn và nhẫn nhịn làm thinh
Xin cho em một lần là chiếc lá
Cứ xanh hoài đến lúc rụng rồi thôi
Khi nằm xuống cùng gió kia về cội
Giọt nhựa mềm vẫn ủ ấm trên môi
Xin cho em một lần là mây trắng
Bay lang thang qua bốn biển chợ đời
Mặc ai đó cố gồng lên thét gọi
Vẫn vô tình dạo bước chốn rong chơi
Xin cho em một lần là sợi nắng
Mỗi bình minh lại ấm áp vô cùng
Người cần em cho vòng quay tạo hoá
Em mỉm cười hưởng trọn phút ung dung
Xin cho em một lần là giọt nước
Sẽ hoà tan cả thế giới trong lòng
Không chỉ thế em còn là mạch sống
Của nhân loài luôn khao khát trông mong
Xin cho em một lần là nỗi nhớ
Của tình nhân trong những phút nghẹn ngào
Nhìn đau đáu nơi màn đêm lạnh lẽo
Len lỏi đời em thấm cả chiêm bao
Xin một lần cho em yêu anh nhé
Về cùng nhau chăm bón trái tim này
Nuôi hạnh phúc bằng niềm tin mãi mãi
Đêm dạt dào ân ái sẽ nồng say.
Dã Quỳ
vntst20184350_500
HỒN QUÊ.
Ráng chiều rực đỏ lung linh
Cò bay uốn lượn nghiêng mình xuyến xao
Dòng sông in bóng thủa nào
Mái chèo khua động làm nao chốn này
Câu hò vang vọng mê say
Người em gái nhỏ duyên bày thắm xinh
Hoàng hôn đắm cảnh hữu tình
Êm đềm gió thoảng hồn trinh thẫn thờ.
Tre làng kẽo kẹt ngẩn ngơ
Ngọn cong gọng vó dật dờ đong đưa
Hàng cau xanh ngát đủ vừa
Xuân thì trỗi lộc đường xưa nhuộm màu
Ta về chăm lại vườn rau
Luống dưa cà cải với bàu bí đao
Mướp hương lủng lẳng ngọt ngào
Yên bình cuộc sống khát khao đợi chờ.
09.01.2019TG: Bông Cỏ May

THƠ TÔI ...
Thi đường khó học thích thì sao
Cắm bút suy tư mấy chẳng vào
Câu từ lỗi nhịp ôn vần chắc
Vận thông chưa thạo lại hay bày
Nhìn lại xem đời đâu ước lạ
Cầm bằng chắc vận ý ra sao
Những tưởng rằng nơi bình tâm khảm
Câu thề trót hẹn mãi gửi chao
Đỗ Cảnh
vntst20184489_500
NƠI MIỀN SƠN CƯỚC
Trời xưa tạo hoá dựng nên đồi
Hai ngọn bao người... gọi núi đôi
Sáng sớm mây vờn lên đỉnh đứng
Chiều buông nắng trải dưới lưng ngồi
Mùa Xuân cấp sắc vui làng bản
Lễ Hội Gầu tào rộn xóm tôi
Quản Bạ, Hà Giang giàu bản sắc
Tam Sơn cảnh đẹp đắm say rồi .
Thơ: Viet Vu

XÓA NHÒA
Đã qua rồi đau khổ của thời gian
Nay khóe mắt không còn tràn lệ đẫm
Con tim nhỏ chẳng vương sầu gặm nhấm
Những canh thâu trách phận hẩm vô tình
Tự bây giờ tìm lại nụ cười xinh
Và xóa hết bóng hình người bội bạc
Để tất cả không hành hà thân xác
Đường tương lai hưởng phước lạc an nhàn.
Minh Anh
 vntst20184501_500
XUÂN NHỚ MẸ CHA
Nhớ Mẹ nhớ Cha nhiều lắm
Bữa cơm rau muống với cà
Khoai Sắn luộc còn nóng hổi
Thơm mùi dịu ngọt bay xa
Những buổi chiều tà vương nắng
Trải dài trên cánh đồng quê
Thuở đó chăn Trâu cắt cỏ
Đùa vui quên cả lối về
Kỷ niệm trôi qua nhanh quá
Phút giây nhớ lại vỡ òa
Mong Tết cả nhà đông đủ
Rộn ràng trong tiếng hoan ca
Mẹ đợi con về Mẹ nhé
Cùng Cha chúc Tết Ông Bà
Quây quần bên gia đình nhỏ
Xuân về trên khắp quê ta .
Ngày 10/01/2019HOA MÙA THU

TÌNH CA THÁNG CHẠP
Hoa đào lác đác trổ bông
Mua phùn gió bấc cuối đông lạnh lùng
Đêm khuya trời tối mịt mùng
Từng hồi gió rít chuyển rung cõi lòng.
Dẫu rằng ga đệm chăn bông
Bồi hồi lại nhớ ổ rơm năm nào
Ngoài kia gió thổi ào ào
Ru hồn kẻ ở nơi nào xa xăm.
Thời gian là những tháng năm
Vô tình trôi nhẹ âm thầm ra đi
Xói mòn sỏi đá vô tri
Người ở lại nhớ người đi chẳng về.
Chắt chiu như giọt cà phê
Cuộc đời là những chuyến đi luân hồi.
Gió kia vẫn thổi ngang trời
Mưa còn tí tách cho người nhớ đông
Xuân về bao kẻ trông mong
Lạnh lùng tháng Chạp đếm đong sao vừa
Mây về phủ kín sao thưa
Cho người nhớ lại những trưa nắng hè
Cuối đông lòng thấy lạnh se
Như là khúc nhạc tình quê gọi mời
Mơ màng trong cuộc dạo chơi
Vén màn đã thấy đất trời sang xuân.
06/01/2019.Phạm Lê Đức
vntst20184884_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com