Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Thơ vui 05

MÀY THUA RỒI CON NHÉ!
Thấy con trai đã lớn
Chẳng tán được cô nào
Ông bố thấy nao nao
Chê thằng con kém cỏi
Thằng con trai liền nói
Bố giỏi thử tán đi
Hai cha con ta thi
Ai hay hơn sẻ rõ
Vừa ra ngay đầu ngõ
Gặp một cô đi qua
Anh con trai chạy ra
« EM ƠI! YÊU ANH NHÉ!»
Chẳng may gặp cô bé
Đanh đá chẳng ai bằng
Cô ấy đáp ngay rằng
"YÊU....THẰNG BỐ mày ấy"
Vừa nghe xong câu ấy
Ông bố nhảy cẩng lên
Nói với thằng con liền
Mày thua rồi con nhé.
Sưu tầm

TUYỂN THỢ XÀ BENG
Hôm rồi em tuyển thợ cày
Bao mùa chờ đợi đến nay vẫn mình
Giờ đây em thấy bực mình
Thợ cày vứt bỏ tuyển binh khí nầy
Lúc nầy ruộng khá bầy hầy
Đồi thông hai mộ dưới đây khô rồi
Nói ra lòng dạ bồi hồi
Không người cày cấy nức đôi đây nè
Từ đây đến vụ thu hè
Anh nào có chí thì khè dùm em
Bao giờ nước chảy tèm nhem
Nghĩa là đền đáp công em đợi chờ
Trai làng tụi nó thờ ơ
Cô đơn tủi phận chẳng nhờ được ai
Em nào đâu dám chê bai
Nhỏ to cũng được cứ lai rai mà
Nỗi lòng em đã nói ra
Anh nào trúng tuyển thì xà beng phan
Bao giờ nước chảy hai hàng
Cho anh thỏa thích mò hang cua đồng
Nhất là chờ đến vụ đông
Ở ngoài trời lạnh ở trong ấm lòng
Anh ơi nước chảy thành dòng
Ruộng em đã sẵn anh đong thỏa lòng.
Sưu tầm.
 vntst20181434_500
 Nhà em có con lợn
Nó chẳng chịu lấy chồng,
Bố mẹ không nuôi nữa
Anh có muốn nuôi không?
Nó không thích làm việc
Chỉ muốn nằm hít hà
Nhìn tưởng hơi vô dụng
Nhưng vô dụng thật mà
Nó thích ăn kẹo bánh
Thích trà sữa, xem phim
Thích người ta chăm sóc
Thích nhũng nhiễu, làm phiền...
Nó không thích anh bận
Không thích phải một mình
Không thích anh nói dối
Hay biến mất, lặng thinh
Tuy nó chân hơi ngắn
Bụng mỡ lại bánh bèo...
Chỉ cần anh chiều chuộng
Đi đâu nó cũng theo
Nó rất là ít nói
Chỉ hót suốt cả ngày
Nếu anh buồn, mệt mỏi
Nó sà vào lòng ngay...
Nó dễ thương như vậy
Mà bố mẹ đuổi hoài
Nó rất là quan ngại
Sau này sống với ai???
Nên nếu anh đang rảnh
Cũng chưa biết nuôi gì
Nhận nó về đi nhé,
Bố mẹ em cho free!
Sưu tầm.
 vntst20181285_500
HẠ HỒN NÀNG Ơi
Ở không nàng mắc bệnh lo
Tự nhiên lo sợ con bò trắng răng
Rồi lo nước bị xâm lăng
Lo luôn vũ khí của thằng Triều Tiên
Lo tên lửa Mỹ phóng lên
Lạc đường một phát rơi liền xuống đây
Nàng lo luôn đến một ngày
Bầu trời sẽ sập - mạng phây hết người
Nàng lo toàn chuyện trên trời
Tù và nàng vác khắp nơi tung hoành
Nàng ơi hồn hạ cho nhanh
Về làm nội trợ an lành tấm thân
Việc lo ấy chả ai cần
Phiền đến bộ não người dân như nàng
Thế nên nàng cứ tàng tàng
Làm thơ vui vẻ cho làng đọc chơi
Sưu tầm.

DẶN ANH
Em đi vắng mấy hôm thôi
Dặn Anh hãy nhớ sân chơi của mình
Vào trang hãy viết thơ tình
Qua thơ có thể mơ hình bóng ai
Đêm khuya tuy thật là dài
Tình tự với bạn độ hai ba bài
Nếu như trót phải lòng ai
Em đây cũng chẳng trách hoài Anh đâu
Tình yêu nào cũng một màu
Lời yêu nào cũng lần đầu giống nhau
Quá đà thả thính buông câu
Cẩn thận Anh nhé kẻo sau lại buồn
Sưu tầm.

NHỜ CÔ KHỀU GIÚP
Trồi ôi con đỉa cắn tôi
Trồi ôi nó cắn no rồi cô ơi
No rồi sao nó chẳng rời
Cứ đeo cứ bám đùi tôi thế này .
Nhờ cô khều giúp tôi ngay
Không thì nó bám cả ngày cả đêm
Cô ơi sao nó mềm mềm
Hay là không phải cô xem giúp nào .
Ý .... nhưng cô rắm mắt vào
Không tôi xấu hổ máu trào ngược lên
Này anh đừng có la rên
Để tôi vạch lá xem lên làm gì .
Úi trời con đỉa rù rì
To đen trùi trũi khác gì đỉa trâu
Nhưng mờ không hộ anh đâu
Nhỡ mà nó cắn em bầu thì sao ?
Cô ơi cô nói thế nào
Đỉa thì hút máu chứ sao mang bầu
Giúp xong tôi đãi một trầu
Thịt con đỉa ấy nấu bầu mời cô !!!
Sưu tầm.

MONG CHỒNG
Chàng ơi...sao mãi chửa về
Sớm nay dạo chợ thiếp bê món này
Chàng xơi cho nó béo quay
Đừng đi với gái thiếp cay đắng lòng
Thiếp đây cũng bưởi cũng bòng
Kém chi chúng nó mà chồng cứ chê
Suốt ngày réo gọi mẹ...sề...
Tủi thân thiếp dỗi thiếp về với...bu...
Sưu tầm.

C H Á N C Ơ M  T H È M  P H Ở
Ngày xưa một vợ một chồng
Mối tình chung thuỷ mặn nồng biết bao
Ngày nay đời sống nâng cao
Chán cơm thèm phở thích vào quán ba
Để rồi tận hưởng phở gà
Tuy có mới lạ nhưng mà không ngon
Ở nhà cơm nguội rang giòn
Ăn đi ăn lại vẫn ngon ấy mà
Trước kia cơm xốt thổi ra
Bây giờ có nguội vẫn là cơm ngon
Ăn nhiều cũng phải hao mòn
Cơm nhà no đủ còn hơn cơm người
Tự do thoải mái vui cười
Phở gà có mới nhưng ruồi nói bâu
Ăn vào đau bụng đau đầu
Đến khám bác sĩ thì bầu đã to
Thôi thì cơm nguội ăn no
Không sợ đau bụng không lo đau đầu
Sưu tầm.

ĐỪNG NGHĨ ĐẠI HỌC MÀ NGON!
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thầy
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô!
Điện lực chẳng dám bô bô
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn...
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
Ước mơ khao khát thoát nghèo
Ngờ đâu bằng cấp để treo xó nhà
Buồn cho Giáo dục xứ ta
Mang con bỏ chợ ... nghĩ mà xót thương...!!!
Sưu tầm.

CHIA TAY
Hôm qua anh đến phòng em
Trời mua to quá nửa đêm không về
Em gợi ý , ngủ lại đê !
Một giường hai đứa không hề gì đâu
Giữa ngăn một cái gối đầu
Suốt đêm ngăn cách tôi đâu làm gì
Sáng nay đang ở công ty
Em nhắn tin báo thôi thì chia tay
Chúng mình xa cách từ đây
Hoảng hồn tôi mới đến ngay tìm nàng
Mong em giải thích rõ ràng
Tại sao lại nhắn phũ phàng thế em ?
Anh nằm im suốt một đêm
Làm gì xúc phạm đến em đâu nào
Khi yêu anh hứa làm sao
Sông sâu cũng lội núi cao chẳng sờn
Vượt Biển đông , vượt Trường sơn
Vậy mà cái gối cũng chờn không qua
Từ nay tình nghĩa đôi ta
Hết rồi anh nhé chia xa hai đường !
Sưu tầm.

Đêm qua, ra đứng bờ ao
Đợi em, đợi mãi, mà nào thấy đâu
Hết ngồi, lại đứng rõ lâu
Con muỗi nó đốt, con sâu, nó bò
Trời đêm, cứ tối như mò
Chân tay bứt rứt, anh vò cái khăn
Thật lòng, anh rất băn khoăn
Canh bạc đã hết, canh năm , đã gần
Khiến anh sốt ruột , tần ngần
Nửa muốn chờ đợi, nửa bần thần rời đi
Chắc nay, em bận việc gì
Cho nên lỡ hẹn, anh thì chờ mong
Lòng anh , như mớ bòng bong
Bao nhiêu câu hỏi, trong lòng nghĩ suy
Bỗng nhận tin nhắn, về đi
Nhà em có việc, đúng khi hẹn hò
Tối mai, em sẽ đền cho
Một trăm hôn nụ, em trao anh liền...
Sưu tầm.

Bố ơi !
Bố ơi mẹ đã dặn rồi
Ra đường bố phải chậm thôi cơ mà
Đường thì có lắm ổ gà
Mà bố thấy gái hở ra là nhìn
Con ngồi sau cứ vững tin
Bố tay lái lụa rìn rìn chẳng sao
Đang đi gặp ả má đào
Bố như nhịn đói cồn cào đã lâu
Thế là bố lại bốc đầu
Ai ngờ quệt phải con trâu bên đường
Xe lao một phát xuống mương
Người con bùn đất dính vương đầy đầu
Bố đừng đổ tại con trâu
Tại bố ra vẻ mình ngầu ra oai
Để giờ xuống ruông thế này
Rồi người ta nói bố mày máu dê
Làm con xấu hổ ê chề
Chỉ vì cái tính bố mê gái à
Lần sau đừng vậy bố nha
Bố làm như thế có mà chết toi.
Sưu tầm.

WORLD CUP
Thằng chồng chỉ thích hét la
Sinh ra Wuôn cúp để bà đứng điêu
Mấy hôm bà nhịn đói nhiều
Tuần nay bóng đá chả yêu tí nào
Bắt bà phải nhịn suốt sao
Chỉ cần mấy phút nháo nhào là xong
Vậy mà nó chẳng động phòng
Làm bà khốn khổ long đong mấy ngày
Giờ về nó lại ngủ say
Làm sao bắt nó phải cày cuốc cho
Trời ơi nó lại ngáy khò
Cái mà muốn đụng ốm o rũ rù
Thôi đành nhờ tới thầy u
Để khuyên nhủ nó làm bù tối qua
Dù sao cũng ở chung nhà
Biết đâu giúp được cho ta lúc này.
Sưu tầm.

KHỔ THÂN
Từ ngày Vôn cúp đến nay
Chồng em bỏ mặc thế này ức không
Ngày xưa nó đợi nó trông
Giờ đây em cứ chổng mông em chờ
Nó nhìn thấy cứ giả ngơ
Coi như không biết tảng lờ đi ra
Cả tháng phải nhịn ui cha
Ai người có hiểu ..khóc oà cùng em
Ngày ngày từ sáng tới đêm
Em chờ em đợi cái niềm em mong
Bao giờ Vôn cúp mới xong
Để em thỏa mãn ..trong lòng đầy vơi....huhu..
Sưu tầm.

Xóa nợ
Thôi mày đi thế là xóa nợ
Chiếc xe tăng tao đốt cho mày
Chút vàng mã mày cầm làm vốn
Đời cần trả những gì đã vay
Thôi mày về với miền cực lạc
Phù hộ tao chiến đấu vòng sau
Mày biết đấy tao mày tan nát
Đức về nước mày cũng nhảy cầu
Vợ con mày giờ ai chăm sóc
Vợ con tao nheo nhóc mày ơi
Tao lóp ngóp những ngày thoi thóp
Trắng tại da phận số tại trời
Mày thác thiêng nhớ về phù hộ
Một vài trận gỡ gạc mày nghe
Lấy lại vốn không thì tao cũng
Theo mày đi xóa nợ não nề
Sưu tầm.

TÂM SỰ VỚI CON
Con trai cứ hỏi một điều
Hồi thời trai trẻ bố yêu mấy người
Mẹ là thứ mấy bố ơi?..
Nó cứ hỏi mãi mà tôi đau lòng
Và rồi cũng kể cho xong
Thời đó bố cũng động lòng năm cô
Cô đầu là ở Thủ Đô
Năm 16 tuổi cặp bồ với nhau
Cô ấy là mối duyên đầu
Tên là Thu Thảo canh thâu mỏi mòn
Cô hai là ở Sài Gòn
Năm 18 tuổi bố còn sinh viên
Cô ấy tên thật là Tiên
Đi làm tiếp thị nhân viên văn phòng
Cô ba quê ở Vĩnh Long
Năm 20 tuổi lên phòng bố chơi
Tên Thắm nhưng khá chơi bời
Quan hệ trước kẻng sau rồi mới yêu
Cô bốn quê ở Bạc Liêu
Năm bố công tác nên yêu cô này
Cô ấy tên cũng rất hay
Tên là Thu Thủy đôi tay dịu dàng
Cô cuối tên thật là Trang
là mẹ con đó chắc đang dưới nhà
Kể ra cũng tại ông bà
Mối men hồi trước nên là lấy nhau
Nghĩ lại cha cũng thấy đau
Mấy mối tình cũ có đâu lọc lừa
Tại vì cuộc sống đẩy đưa
Chứ cô thứ nhất bố chưa làm gì
Cô hai thì cũng đôi khi
Cô ba đang tuổi xuân thì khó chê
Cô bốn cũng chỉ cà kê
Đàn ông ai chẳng máu dê con à
Chuyện vừa bố mới kể ra
Đừng kể mẹ biết đó mà nghe chưa
Chuyện này là của ngày xưa
Đàn ông vạn kiếp chẳng chừa được đâu
Quan trọng là chuyện về sau
Cưới vợ về phải sắc sâu một lòng
Câu chuyện bố đã kể xong
Cũng là bài học mong con nên người
Chồng vợ duyên phận một đời
Tình đầu tình cũ nghĩ rồi sẽ qua
Mai này con cung làm cha
Đừng để phụ nữ người ta phải buồn....
Sưu tầm.

CẨN TẮC VÔ ƯU
Tặng nàng mốt mới thật ngon
Bởi chưng cả tháng anh còn bận xem
Biết đâu có kẻ khát thèm
Thấy xinh lại thích tòm tem sẽ phiền
Thôi đành khóa tạm cho yên
Lỡ như mất trộm càng điên cái đầu
Chờ giờ chém gió dăm câu
Các phan hâm mộ bớt sầu thêm vui
Xem xong mệt rũ ngủ vùi
An tâm tránh được vận sui giữa hè...
Sưu tầm.

NÓNG ĐI DU LỊCH VN
Việt Nam nóng dữ vậy ta
Áo không thể mặc bàn là cũng khô
Nóng cho cạn hết sông hồ
Xe không thể nổ vì khô hết dầu
Nóng cho xoăn hết cả râu
Trời xanh ngăn ngắt trên đầu nắng to
Nắng lên khô hết cả lò
Người trần trùng trục đường to không người
Nóng nên đường cũng bốc hơi
Em đi du lịch ngoài trời rát lưng
Mong sao cho tới điểm dừng
Cho hồn xả nước cho lưng vào nhà
Chả đâu mà giống nước ta
Nóng như đổ lửa cháy bà nó lưng
Nóng như không có điểm dừng
Trời ơi nóng quá bà tưng..xuống đường
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com