Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Những bài thơ đặc sắc 16

BUÔNG XUỐNG
Ai ơi ! Buông xuống nỗi buồn
Cho tâm thanh thản Ta luôn mĩm cười
Cho  cuộc đời  được xinh tươi
Cất lên tiếng hát người ơi ! Đừng buồn
Buông bỏ tâm trí thảnh thơi
Chấp chi những thứ quanh nơi ta bà
Phiền não , tâm tính sanh ra
Buông đi mà niệm Tâm Đà La Ni
Giữ Tâm cho được Từ Bi
Buông xuống những thứ chết đi không còn
Nghiệp Ta phải giữ cho tròn
Buông bỏ cho hết chẳng còn vấn vương
Hãy Buông  cả chuyện yêu thương
Tham ái dẫn đến con đường khổ đau
Buông cho không thấy vướng vào
Trọn đường đi đến nơi nao An Lành
Buông đi nghiệp xấu đã sanh
Để nhẹ coi lòng rãnh lúc lìa xa
Buông bỏ réo rắc hồn ta
Không cho  quá khứ  lân la quay về
Buông xuôi tất cả si mê
Chấp ngã , chi nữa khi về tay không
Buông cho ta được thong dong
An nhiên tự tại trong lòng an vui
Sưu tầm.
ntst20171204_500
MÙA LỠ
Bây giờ thì chỉ còn em yêu thương
Mùa đã cũ đày tình thêm tội lỗi
Cơn mưa qua tưới nắng chiều sám hối
Lối đi về ! Rưng rức kỷ niệm trôi
Chằng ai nhớ ký ức của một thời
Không ai nhắc một đời yêu tiếc nuối
Mộng ngày xưa áp má vào đêm tối
Anh đưa em vượt khỏi chuyện bình thường
Nắng cuối chiều vệt tình đổ thê lương
Anh không còn thương em như ngày cũ
Vớt vát gì khi người say giấc ngủ
Khơi làm gì ! Lá rũ trên cành khô
Ngày ươm hạt ! Mưa đã bay bụi mờ
Nắng đã tắt bên đồi hoang chờ chết
Chẳng ai nghe lời than van từ biệt
Chẳng ai buồn ! Tình hết kể từ khi
Dám yêu không khi người gieo sầu bi
Dấu di hài còn in tình loang lỡ
Giọt tình rơi bàn tay không kịp đỡ
Mùa lỡ mùa ! Nợ tình cuốn theo mây
Sưu tầm.
 vntst20181974_500
MƯA PHỐ CHIỀU NAY
Phố Sài gòn, vẫn mưa như mùa cũ
Chiều với chiều ... phố cứ ngập mênh mang
Đi dưới mưa ..... phố cùng em dâng lũ
Cơn bão lòng...nỗi nhớ ... ướt dở dang
Con chim sẻ, rúc mình trên mái ngói
Phố đã xanh rêu, ủ chết những cội mầm
Này chim sẻ , bay đi mà chẳng nói
Ta xa nhau rồi.....lỡ cuộc hẹn trăm năm
Tóc em ướt... ngồi hong bên ô cửa
Đã hết rồi, tóc gió cũng thôi bay
Phiến đá sầu...như ngàn thu lá đổ..
Nghe bão lòng....... sao nức nở chiều nay
Cơn mưa mãi... cứ vô tình không dứt
Những giọt buồn....rơi xuống đất... vỡ tan
Phố trắng xoá...một màu rất thực
Anh có còn... nhớ đến... nụ cười ngoan...?
Sưu tầm.
 vntsthd00206
AI BẢO EM KHÔNG GHEN?!
Ai bảo em không ghen?!
Khi anh gặp người cũ
Tim cũng nhàu ủ rũ
Mà giả vờ vui tươi
Miệng giả lả mỉm cười
Mà lòng như dao cắt
Ừ! thì em nhỏ nhặt
Anh cười với người ta
Những con đường anh qua
Xưa cùng với người ấy
Em xem như chẳng thấy
Hiện hữu trên bản đồ
Ừ thì em ngây ngô
Muốn hai người thân thiện
Cùng nhau dự sự kiện
Anh đứng kế người ta
Thì chụp hình thôi mà
Cần chi đứng sát sạt?
Bao nhiêu cô gái khác
Anh cũng đứng gần kề
Chỉ có em vụng về
Đứng một mình cô lẻ
Nhìn hình ai cũng sẽ
Nghĩ anh, họ một đôi
Anh kì quá đi thôi
Thương em sao làm vậy?!
"Em ghen à? Nghĩ bậy!
Anh chỉ vô tình thôi"
Đàn ông nhé, chúng tôi
Hay giả vờ rộng lượng
Nên các anh đừng tưởng
Mỉm cười là không ghen!
Sưu tầm.
 vntst20182365_500
THÁNG BẢY NÀY
Tháng bảy về.. nhìn đồng chiều cay mắt
Bóng mẹ gầy.. héo hắt dưới nắng trưa
Trời  trong xanh ..cơn gió vẫn đong đưa
Con chằng hiểu.. ngày xưa vì sao  khóc
Tuổi mười hai ..lội đồng vui bắt ốc
Bụm hết me ... ăn muối với ớt xanh
Thời gian ơi ! Gió bụi cuốn trôi nhanh
Chỉ còn cái . chén sành thời tóc ngắn
Tháng bảy xưa.. nắng đốt đồng gay gắt
Chẳng hiểu sao ..cha mắng lúc trưa hè
Không ngủ trưa ..nhảy nhót dưới hàng tre
Mắt ngô ngơ ! Bắt ve cười ra rả
Những mầm xanh .. cần bàn tay ươm ả?
Cây già nua.. sao chịu trước bão giông
Tháng bảy này ..nắng vẫn thế đốt đồng
Con đủ lớn ..để hiểu lòng cha mẹ
Sưu tầm.
 vntst20182464_500
Số xe
Cao Bằng _ 11 chẳng sai ,
Lạng Sơn Tây Bắc 12 cận kề
13 Hà Bắc mời về ,
Quảng Ninh 14 bốn bề là Than .
15 , 16 cùng mang .
Hải Phòng đất Bắc chứa chan nghĩa tình.
17 vùng đất Thái Bình .
18 Nam Định quê mình đẹp xinh .
Phú Thọ 19 Thành Kinh Lạc Hồng .
Thái Nguyên Sunfat , gang ,đồng ,
Đôi mươi ( 20 ) dễ nhớ trong lòng chúng ta .
Yên Bái 21 ghé qua .
Tuyên Quang _ Tây Bắc số là 22
Hà Giang rồi đến Lào Cai ,
23 , 24 sánh vai láng giềng .
Lai Châu , Sơn La vùng biên ,( giới )
25 , 26 số liền kề nhau .
27 lịch sử khắc sâu ,
Đánh tan xâm lược công đầu Điện Biên .
28 Hòa Bình ấm êm ,
29 Hà Nội liền liền 32 .
33 là đất Hà Tây .
Tiếp theo 34 đất này Hải Dương .
Ninh Bình vùng đất thân thương ,
35 là số đi đường cho dân .
Thanh Hóa 36 cũng gần .
37 , 38 tình thân ,
Nghệ An , Hà Tĩnh ta cần khắc ghi .
43 Đà Nẵng khó gì .
47 Đắc Lắc _ trường kỳ Tây Nguyên .
Lâm Đồng 49 thần tiên .
50 Thành Phố tiếp liền 60 .( TPHCM 50 - 59 )
Đồng Nai số 6 lần 10 ( 60 ).
Bình Dương 61 tách rời mới ra .
62 là đất không xa ,
Long An _ Bến Lức khúc ca lúa vàng .
63 màu mỡ Tiền Giang .
Vĩnh Long 64 ngày càng đẹp tươi .
Cần Thơ lúa gạo xin mời .
65 là số của người Cần Thơ .
Đồng Tháp 66 trước giờ .
67 kế tiếp là bờ An Giang .
68 biên giới Kiên Giang
Cà Mau 69 rộn ràng U Minh.
70 là số Tây Ninh .
Xứ dừa 71 yên bình Bến Tre .
72_ Vũng Tàu số xe .
73 Xứ QUẢNG vùng quê thanh BÌNH ( Quảng Bình ) .
74 Quãng Trị nghĩa tình .
Cố đô nước Việt Nam mình 75 .
76_Quảng Ngãi đến thăm .
Bình Định 77 âm thầm vùng lên.
78 biển số Phú Yên .
Khánh Hòa 79 núi liền biển xanh .
81_ rừng núi vây quanh .
Gia Lai phố núi , thị thành Playku .
Kon tum năm tháng mây mù ,
82 dễ nhớ mặc dù mới ra .( tách ra của GiaLai_Kontum )
Sóc Trăng có số 83 .
84 kế đó chính là Trà Vinh .
85 Ninh Thuận hữu tình .
86 Bình Thuận yên bình gần bên .
Vĩnh Phúc 88 vùng lên .
Hưng Yên 89 nhớ tên nhãn lồng.
Quãng Nam đất thép thành đồng ,
92 số mới tiếp vòng thời gian .
93 đất mới khai hoang ,
Chính là Bình Phước bạt ngàn cao su .
Bạc Liêu mang số 94 .
Bắc Kạn 97 có từ rất lâu .
Bắc Giang 98_vùng sâu .
Bắc Ninh 99 những câu Quan hò ./.
Sưu tầm.
2015vn011_500
Thầy giáo làm thơ.
Khi thầy giáo toán làm thơ.
"Ngẩn ngơ", "trúc trắc", vẩn vơ thế nào
Em ơi, có biết làm sao
Khi ĐI đường thẳng lại VÀO đường cong
Vũ trụ to lớn khôn cùng
Hai đầu đường thẳng lại lùng hư vô
Hình tròn giãn nở đến giờ
Để cho bán kính cập bờ "vô biên"
Học lên tiếp em sẽ xem
Toán, văn, sử, địa gặp miền "đồng quy".
Đáp:
Khi Thay giao toan lam tho.
Em nghe cung thay ngan ngo coi long.
Biet Thay cung lam uoc mong!
Gui tam su voi muon dong tho hay.
Mong sao roi cung den ngay...
Hoc tro cu, moi cung say như Thay!
Sưu tầm.
 vntst20182070_500
SỐNG
Sống không giận hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Sưu tầm.
 ntst20180065
Thơ Tình IT
Nếu một ngày Windows em báo lỗi
Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
Fix hết nhé những Error trêu tức.
 AVI kia những đêm dài thao thức
Lỗi mất rồi thiếu Code em ơi!
Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.
 Em lướt Web bao Trojan săn đón
Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
Cố sức mình Scan hết băng thông
Che chở em trước muôn ngàn Virus.
 Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
Co mình lại giương Firewall chống đỡ.
 Nếu một mai Admin em có lỡ...
Delete rồi File chứa những yêu thương
Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
Đừng khóc nữa anh ReStore trở lại.
Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
Cancel luôn vì em là trên hết.
 Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
Anh sẽ làm Physics Memory
Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.
 Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
Một vài từ viết tắt:
*AVI : một định dạng của file Video
*DIVX: phần mềm xem file *.avi
*NAV: Norton Anti Virus
*IE : trình duyệt web Internet Explorer
*BUS: băng thông bộ nhớ
Sưu tầm.
 ntst20171085_500
CHÀO MỪNG XUÂN MỚI
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng.
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong.
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ.
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng.
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết.
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông.
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn.
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong.
Sưu tầm.
 ntsthd00069_500
Gửi tình trong trái tim em
GỬI mùa thu chút nắng vàng
TÌNH em thêm chút dịu dàng trao anh
TRONG vườn hoa bưởi, hoa chanh
TRÁI mơ mộng nhuốm màu xanh da trời
TIM đừng xao xuyến, tim ơi !
Em đang thủ thỉ trao lời yêu thương
EM nhìn nhện thả tơ vương
XIN trời chút nắng soi đường ước mơ
NHẬN nhau từ ấy đến giờ
LẤY câu chung thủy đợi chờ người xa
CHÂN trời tô thắm sắc hoa
THÀNH tâm cầu nguyện một nhà chung đôi
ĐƯỢC yêu, thích quá đi thôi
KHÔNG gian như cũng bồi hồi lâng lâng
Sưu tầm.
 ntst20171312_500
KÍNH VIẾNG CỤ
Cụ vào giấc ngủ mãi nghìn thu
Tới cõi thiên thai chẳng bạn thù
Du lịch nhân gian là thấy đủ
Dặn dò con cháu cũng toàn chu
Vong hồn mãn nguyện nền tiên phụ
Thể xác êm đềm đất mẹ ru
Vũ trụ muôn đời còn ấp ủ
Luân hồi vạn kiếp chẳng lu mờ
Sưu tầm.
 vntst20182505_500
Núi vọng phu
Ai ngày xưa đứng đó
Mắt dõi tìm chơi vơi
Biển xanh hoà đẫm lệ
Lệ vẫn rơi, còn rơi
Ai ngày xưa đứng đó
Mênh mang một khoảng trời
Chim chiều về non biếc
Sao không về người ơi
Ai ngày xưa đứng đó
Dáng in trong nắng chiều
Thời gian ơi quay lại
Cho nàng tìm người yêu.
Sưu tầm.
 vntst20181798
Cha tôi và biển cả
Con thuyền nhỏ, mái chèo mỏng mảnh
Cha tôi trần mình với đại dương
Biển mịt mờ dài rộng mênh mang
Bóng hình cha tôi như hạt bụi.
Hạt bụi bay chập chờn trôi nổi
Với phong ba bão táp thét gào
Cánh tay cha trong nắng vươn cao
Vung lưới kéo biển vào lòng lấp lánh.
Sóng đại dương hằn nhăn trên trán
Đại dương khô trên da sạm muối khô
Mỗi sớm mai chèo lái tách bờ
Như mũi tên, cha lao vào biển cả.
Bàn chân được nâng niu bằng sóng dữ
Mái chèo thành đôi cánh chơi vơi
Tiếng biển reo trong tiếng cha cười
Biển cả âm vang trong lồng ngực.
Biển bao la mênh mông trùng điệp
Như khát khao ước vọng con người
Thuyền cha đi đến tận chân trời
Những tháng năm không hề biết mỏi.
Những con sóng bạc đầu đếm tuổi
Từ thanh xuân đến lúc về già
Cha vẫn giăng buồm kéo lưới khơi xa
Đời cha đọ với đời biển cả .
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com