Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 110

TRƯỜNG XƯA LỐI CŨ.
          Tôi về thăm lại trường xưa
Hàng cây phượng vĩ, đang mùa đơm hoa
          Tiếng ve dạo khúc ngân nga
Bầy chim cất tiếng ,bay qua nghiêng chào
          Còn đây ghế đá năm nào
Tôi cùng các bạn ,ngồi vào chung vui
          Bạn bè ngày ấy bên tôi
Mỗi người mỗi ngả ,nổi trôi tháng ngày
          Các cô cùng với các thầy
Đã nghỉ hưu trí , bên bầy cháu yêu
          Lòng tôi chợt thấy cô liêu
Tìm đâu cho thấy ,những chiều bên nhau
          Lòng tôi chợt thấy nhói đau
Tôi về thăm lại, nghẹn ngào nhớ thương
          Tôi đi dạo một vòng trường
Nhớ thầy nhớ bạn ,vấn vương trong lòng.
          Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hồng
Thuở ấy gom lại, vẫn không phai mờ
          Cánh phượng ép với trang thơ
Chưa gửi tặng bạn ....bây giờ còn đây!.
Sưu tầm.
 vntst20182632_500
NIỆM KHÚC TÌNH
Thu đã hết lá vàng còn chưa rụng
Để sương tràn héo hắt ngọn đồng phong
Má môi xưa tìm đâu nét xuân hồng
Bao nuối tiếc xót thương ngày thơ dại
Thu từ giả khi men tình chưa nhạt
Để chiều đi ngơ ngác lá vàng rơi
Bóng hoàng hôn xao xuyến cánh chim trời
Mây lơ đễnh mãi hoài ngoài miên viễn
Tình quyến luyến cũng tàn hương gió quyện
Cho đông về ngơ ngẫn nét thanh xuân
Đường tình yêu hong lại biết bao lần
Mà vẫn thấy cỏi lòng bao hoang tái
Nghe vụn vỡ tháng ngày như ngần ngại
Bởi thu tàn tiếc nuối chẳng được chi
Thời gian đâu chờ đợi tuổi xuân thì
Mà tình ái lỡ làng trong đông lạnh!!!
Sưu tầm.
 vntst20182542_500
Không chỉ có tình yêu
Cuộc đời này không chỉ có tình yêu
Mà còn đó vô vàn điều đáng giá
Nên đừng coi một người là tất cả
Kẻo mất họ rồi mọi thứ hoá bằng không...
Thế giới ngoài kia đâu phải chỉ màu hồng
Nên đâu thể cười hoài mà không rơi nước mắt
Có những điều cố giữ rồi nhưng vẫn mất
Vậy thì hãy quên đi, cố chấp chỉ thêm buồn...
Đừng níu một người chẳng còn muốn vấn vương
Ai cũng có một con đường để chọn lựa...
Nếu bờ vai người chẳng kiên tâm cho mình dựa
Thì có thương hoài thêm nữa cũng lạc nhau...
Không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại từ đầu
Mình sẽ hạnh phúc thôi bởi vì mình xứng đáng.
Sau mỗi cơn mưa, mặt trời luôn chiếu sáng
Và tâm hồn mình rồi sẽ lại trong veo...
Vì cuộc đời này không chỉ có tình yêu!
Sưu tầm.
 vntst20182553_500
MƯA...
Chiều thu trắng xoá mưa tuôn
Hoàng hôn buông tím, lòng buồn tả tơi
Mưa vô tình lắm mưa ơi!
Rơi vào giữa lúc hồn tôi nhớ người.
Mưa như ca khúc nghẹn lời
Đếm triệu hạt rồi nỗi nhớ không vơi
Nếu còn mưa nữa mưa ơi!
Có bao nhiêu hạt tìm tôi đẫm sầu.
Ngoài trời không có trăng sao
Tiếng mưa tí tách len vào hồn tôi
Tình mình nay đã chia đôi
Vấn vương chi nữa, về thôi hỡi người.
Sưu tầm.
 vntst20182401_500
N H À N H  R O N G B I Ể N
Lằng lặng sóng cuốn em về đâu
Trôi kiếp lang thang đến thưở nào
Rồi mãi khi nao... nhành rong biển
Lại về ôm ngang hốc đá rêu?
Đến rồi lại đi tựa áng mây
Ẩn hiện em toang giấc mộng gầy
Bốn mùa thay phai màu ước thệ
nửa hồn thơ xưa còn ý trao...?
Con nước ru về thẩm tái tê
Bẵng đi mấy dặm chiều lặng lẽ
Giật mình ngó xuân thì hoang dị
Sao nhành rong cũ lâu chẳng về
Lằng lặng em phiêu gót nơi đâu...?
Sưu tầm.
 vntst20182382_500
Đ Ô N G
Đông rủ ngày.. gom nắng dắt theo em
Bỏ lại đây mưa lây lất bên thềm
Góc dậu buồn... cây đâu còn lá đổ !
Gập còm lưng lay cơn chiều vật vã
Đông rủ về hạt xao lòng héo buốt
Gác trọ buồn dội vắng gót thinh không
Ngóng tin vui mấy mùa khoanh lá mục
Ngồi ta đếm cuống rách tơi tả hồn
Đông trở mình, cội thông già nứt nẻ
Tìm đâu được hơi hướm sưởi nồng ta
Em đã xa... suốt mấy niên thườn thượt
Câu thở dài đặc khói sương mù loà
Đông lại về cũng như mùa năm ấy
Nỗi đau hoài gặm nhấm nát tim ta
Vừa kéo da... vết thương về ủ nhọt
Mộng chưa chớm đã úa trong lụi tàn
Đông trả về dòng giai thoại rất quen
Nhích vành môi nài van nụ hôn đến
Dấu uyên ương hít theo từng mạch thở
Luồng thương nhớ xua ngang giấc dị thường
Đông rủ buồn theo mưa phùn che lối
Ta rủ sầu xướng-hoạ nửa vần côi...
Sưu tầm.
 vntst20182388
TÌNH DUYÊN
Tình duyên gặp gỡ để chi đời
Vọng nhớ âm thầm mãi chẳng vơi
Tại bởi đâu nguyền trao mãn kiếp
Làm sao lại bảo hứa muôn lời
Quên thề phận mỏng thân rời rã
Lỗi hẹn đêm dài trẻ cút côi
Đứng giữa hai bờ thương ở lại
Lòng mơ cạnh ái nghĩ xa vời
Lòng mơ cạnh ái nghĩ xa vời
Mộng ước bên người đỡ cảnh côi
Dõi bóng tim thầm mong phả giọng
Nhìn trăng gió lộng gửi trao lời
Ngày xanh chẳng mãi thương rồi vợi
Tháng mộng không còn cảm sẽ vơi
Vật vã bèo trôi nhờ nước nổi
Tình duyên gặp gỡ để chi đời
Sưu tầm.
 vntst20182563_500
GIA ĐÌNH
Gia đình bến đỗ thật bình yên
Tĩnh tại lòng ai lúc muội phiền
Nhận những yêu thương người thánh thiện
Trao từng kỷ niệm bạn đoàn viên
Lời ca vút bổng ngày thăng tiến
Nốt nhạc trầm hùng buổi an nhiên
Xã hội - tế bào luôn phát triển
Mơ thầm hạnh phúc cảnh thần tiên
Sưu tầm.
 vntst20182482_500
ĐẠI NHẠC HỘI
Bolero đẹp ngả nghiêng đường
Quyến rũ nồng nàn điệu Rock vương
Ballade mơ màng theo mọi hướng
Country lãng đãng quyện màn sương
Nồng nàn Bebop cùng vui hưởng
Lả lướt Rumba thật dễ thương
Lộng lẫy TwiSưu tầm. vang lòng khó cưỡng
Tango huyễn hoặc giữa mơ thường
Đàn Tranh âm điệu thật phi thường
Xúc động đàn Bầu nốt dễ thương
Đàn Nhị bổng trầm trong vạn hướng
Đàn Hồ réo rắt giữa ngàn sương
Oai hùng đàn Đá tràn lan tưởng
Mềm mại đàn Kìm lả lướt vương
Diễm ảo ngần trong Đàn Tứ vượng
Đàn Tam nhấn nhá biết bao đường
Sưu tầm.
 vntsthd00222
THAO THỨC
Bút nghiêng nét chữ gửi vào thơ
Tình yêu say đắm mãi đợi chờ
Hỡi chàng thi sĩ nơi xa ấy
Có biết rằng em gọi trong mơ.
Thao thức đêm khuya dòng lệ chảy
Như mây che phủ ánh trăng mờ
Ôi nỗi nhớ thương càng da diết
Khắc khoải trong lòng rối như tơ.
Sưu tầm.
 vntst20182469_500
Đợi chờ
Anh ở nơi đây mãi đợi chờ
Đàn ngân phím lạc nẻo cung tơ
Rượu nhạt mền môi hoà vị đắng
Thất ngôn bát cú não vần thơ.
Thổn thức canh thâu nhoà lệ thảm...
Lưu thuỷ hành vân bến sông chờ.
Tím yêu cháy đỏ tình tha thiết -
Mong thuở nồng nàn trọn niềm mơ.
Sưu tầm.
 vntst20182672_500
VỀ VỚI BIỂN
Mong rất nhiều, nay được về với biển
Hoàng hôn buông, hiển hiện trước mắt Ta
Biển mênh mông, biển rộng lớn bao la
Biển hiền hòa...đang hoà ca cùng sóng
Ta về đây ,giữa buổi chiều gió lộng
Sóng bạc đầu ,trông mãi chẳng về theo...
Con thuyền kia ,cũng chẳng chịu buông neo
Mây đang đến...kéo theo làn gió mát
Ta rảo bước ,thật dài trên bãi cát
Lòng bâng khuâng ,chờ đợi cát ru dương
Ta ước gì ,sóng gom hết tình thương
Hôn thật nhẹ ,lên má hường, tóc rối
Chiều gần tà.. .trời cũng đang dần tối
Mây đã che khuất hết lối rồi sao
Đêm trở gió, sóng vẫn cứ dạt dào
Hôn bờ cát, làm sao không xao xuyến.
Chia tay biển, trong lòng bao lưu luyến
Như tình yêu ,hoà quyện bấy lâu nay,
Thật lòng nhé, ta chẳng muốn chia tay
Mà mãi mãi, muốn được say cùng biển...
Sưu tầm.
 vntst20182452_500
THÂN THƯƠNG HAI TIẾNG... GIA ĐÌNH
(Ngày gia đình VN 28/6)
Thật thân thương gọi hai tiếng gia đình
Nơi duy nhất chốn yên bình ta đó
Hạnh phúc biết bao trong một ngôi nhà nhỏ
Đầy ắp nụ cười và có thương yêu
Về với gia đình xua hết những cô liêu
Bù đắp lại những sớm chiều mệt mỏi
Những lo toan phải hằng ngày gắng gỏi
Gạt bỏ ưu phiền va đập thói đua chen
Chẳng lo âu ganh ghé với sang hèn
Bên tổ ấm những ngọn đèn thắp lửa
Ở nơi ấy có trái tim đôi lứa
Thắm nghĩa tình bên những đứa con ngoan
Dẫu cuộc đời còn lắm những lo toan
Chẳng dám mong đến đàng hoàng sung sướng
Hạnh phúc giản đơn là nơi ta tận hưởng
Mái ấm gia đình chẳng vướng bận chi !
Sưu tầm.
 vntst20182520_500
TRĂNG VƠI..!!
Gió nhẹ mơ màng hoa tím rơi
Trăng treo vành vạnh giữa khung trời
Đêm vắng trăng về xao xuyến nhớ
Lối mòn thầm lặng tím chơi vơi
Trăng lại vơi rồi..nhớ lắm không.??
Sầu tư chi hỡi... lá Ngô Đồng
Phương ấy hạ về ai có nhớ
Trên cành sắc tím  trải mênh mông
Tháng sáu lui về có nhớ chi..??
Dòng châu ai thả buổi xuân thì
Gió thôi không thổi bên thềm cửa
Bên rào Bướm trắng lại bay đi
Ừ..chắc là thôi đêm khỏi mong
Trăng vơi đêm muộn..rối tơ lòng
Trăng đến rồi đi ai chẳng biết
Sao còn vương vấn ngọn Thu phong..
Sưu tầm.
 ntsthd00050_500
NHỚ......!!!
Nhìn lối củ hoa vàng chiều cạn nắng.
Sắc ráng Hoàng Hôn sao mãi lang thang.
Gió mùa Thu gờn gợn sóng nồng nàn.
Ru êm ái vòng tay xưa dịu vợi.
Và nơi ấy vạn nẻo đường in đậm.
Từng gót chân lem lấm nối sợi buồn.
Đưa tay nhặt đâu đây sầu xót lại.
Nhớ đến nao lòng hình bóng xa xăm.
Gửi yêu thương về lối xưa nức nở.
Chạnh lòng đau hương vị của ngọt ngào.
Không mong đợi những gì xa tầm với.
Một chút tình xin trả lại trăng sao.
Sưu tầm.
 vntst20182328_500
SẮC HỒNG NGÀY MỚI YÊU THƯƠNG
Nắng gỏ cửa gọi em mau thức dậy
Chim vang ca vui  nhẩy hót trên cành
Hoa vườn tình khoe sắc thắm long lanh
Ôi ! Tuyệt mỹ  thanh bình yêu đến lạ
Sáng thứ bảy  người tay đan phố xá
Tiếng  nói cười rôm rả thật mến thương
Hạ vừa sang tia nắng đẹp lạ thường
Cành phượng vĩ khoe sắc hương rực rỡ
Ve ngân mãi khúc nhạc tình luyến nhớ
Dẫu thăng trầm cách trở vẫn hoài mong
Sáng tinh sương em trải sợi tơ lòng
Tình son sắt ấm nồng con tim nhỏ.
Sưu tầm.
 vntst20182426_500
NGẮM CẢNH HỒ GƯƠM
Thứ bảy rồi anh có dỗi hay không ?
Trời hôm nay lại chẳng giông chẳng nắng
Sao trong anh lại cứ yên tình lặng
Chẳng nhắn một lời thế nghĩa là sao !
Thứ bảy về mà em thấy cồn cào
Bởi vắng anh lời ngọt ngào thưa thớt
Mà tim em đập liên hồi từng đợt
Bời mãi đợi chờ anh vẫn hoàn xa
Thứ bảy về em rất muốn hát ca
Bởi bên anh tình chan hoà gió mát
Đi bên anh gió Tây hồ dào dạt
Em thấy tim mình thổn thức nhớ thương
Thứ bảy rồi tia nắng xé mây vương
Để cho em đợi lời thương vẫy gọi
Em vẫn chờ từ nơi anh tiếng nói
Anh đón em về đất thánh vui chơi
Thứ bảy rồi chắc đông lắm anh ơi
Đất Hà Thành giờ không nguôi chân bước
Em vẫn mơ mà thật tình em ước
Được bước bên anh ngắm cảnh hồ Gươm …
Sưu tầm.
 vntst20182558_500
CHÂN TÌNH
Làm đàn bà phải biết yêu chính mình
Phải biết làm đẹp cho mình em nhé
Nhẹ nhàng thôi và trang điểm thật nhẹ
Để thấy tự tin với người đối diện mình
Làm đàn bà là phải biết hi sinh
Chẳng như xưa ..cái thì con gái
Nếu muốn tình yêu còn tồn tại
Phải biết bỏ qua và những dỗi hờn
Làm đàn bà ..Em đừng tính thiệt hơn
Đừng nói nhiều..đàn ông họ không thích
Đừng để tình yêu rơi như tờ lịch
Rồi một ngày nào họ thay mới nhé em
Làm đàn bà chỉ thích ngợi khen
Nhưng em ơi chớ thích điều như vậy
Bởi đàn ông mồm thì khen đấy
Nhưng che đậy khao khát ở bên trong
Em sẽ thấy mình sống rất bình yên
Và hãy tìm cho mình một tình yêu chân thật
Người đàn ông yêu em chân thành nhất
Người đó sẽ là người chăm sóc cho em
Em hãy trở về cô gái Lọ lem
Ngoan ngoãn ..nết na..đoan trang ..thùy mị
Thì em ơi! Chẳng bao giờ phải nghĩ
Tìm được Đàn Ông Chân Chính của riêng mình
Sưu tầm.
 vntst20182535_500
Tôi xin
Tôi xin sống đời của nắng
Nắng hong khô mọi não phiền
Để nghe tâm hồn phẳng lặng
Giữa đời giông bão triền miên...
Tôi xin sống đời của mưa
Mưa qua bao vùng đất rộng
Một giọt cuối còn đong đưa
Cũng tan... cho mềm cõi sống.
Tôi xin làm cơn gió lộng
Xua tan nóng bức trưa hè
Hương cau thoảng kề giấc mộng,
Tóc vờn bay mát chiều quê...
Tôi mơ thành dòng sông nhỏ
Thả những nỗi niềm trôi đi
Vẳng nghe đôi bờ lá cỏ
Vui, buồn... giữ lại làm chi!
Và tôi nguyện làm mặt đất
Chấp nhận này rác, này hoa
Hận thù hay lời ngọt mật...
Cũng thấy đâu gì khác xa!
Tôi chỉ là áng mây qua
Giữa trần gian nằm mộng mị
Mây chẳng có nơi làm nhà
Để vấn vương hồn vạn kỷ.
Phiêu du... tôi vào cõi Ý
Rồi trở về trong phút giây
Cái Biết sáng ngời muôn thuở
Dù đời lúc tỉnh, khi say...
Sưu tầm.
 vntst20182640_500
BÔNG HỒNG TRẮNG
Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi
Ngàn thương vẫn vậy biết không người
Dù con mãi sống ngoài dương tạm
Dẫu Mẹ bay về ngút nẻo xuôi
Tám cõi nơi nào thân chuộc gởi
Mười phương chỗ nảo dạ luôn cười
Lòng xa xót dậy mùa dâng thảo
Nỗi nhớ âm thầm chẳng chịu nguôi
Sưu tầm.
 vntst20182500_500
KHÁM BỆNH
Sáng sớm Bình Dân đã là nhà.
Gặp anh bảo vệ nhấn số ra.
Loay hoay tìm ghế chờ đến lượt .
Giết chết thời giờ thơ viết ra.
Ta ghét chờ gì ở đám đông.
Lãng phí thời gian lại nhọc công.
Tại sao khách sạn lên như nấm .
Nhưng chẳng ai màng bệnh viện đông?
Giờ đã đến rồi 213(đừng bao lô nha)
Mua sổ ứng tiền 200k.
Chỉ định đến chờ phòng số 8.
Kèm thêm thứ tự số 33.
Bác sĩ nhìn ta hỏi nguyên nhân .
Rồi ghi tấm giấy bảo siêu âm.
Tiền ta cứ thế theo xét nghiệm.
Bệnh phải chịu thôi nhưng tiếc thầm.
Bác sĩ ngày nay thật là hay.
Chẳng màng thần sắc, da chân tay.
Dựa theo máy móc rồi phán đoán.
Chẳng cần lựa chọn đức hay tài.
Kết quả có rồi Bác sĩ coi.
Bệnh không đến nỗi phải chết toi.
Ra toa nửa tháng rồi tái khám.
Tiền triệu trao tay hô biến rồi.
Tiếc quá làm thơ kể bạn nghe.
Cái chuyện tiền nong thật chán phè.
Lương bỗng ba đồng dành dụm tí.
Đi vào bệnh viện chảy re re.
Ngẫm nghĩ trên đời trăm thứ mua.
Đến khi lâm bệnh phải chịu thua.
Thuốc men, Bác sĩ tiền công khám.
Mặc cả làm sao chỉ biết ừa.
Cuộc sống con người cũng rủi may.
Sanh lão bệnh tử chuyện hàng ngày.
Sức khỏe con người là trên hết .
Có tiền, không khỏe cũng bó tay.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com