Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 117

TÁI NGỘ
Hổng ừ em dạ được không
Tình xưa chớm lửa tâm đồng nối dây
Tối qua em dạo chốn này
Mà nghe da diết trầu cay rượu nồng
ANh ơi có nhớ gì không
Vườn thơ sắc thắm nụ hồng yến oanh
Uyên ương xây chắc liên thành
Cau trầu mời mẹ để dành se duyên
Thương sao hai chữ định tiền
Ái ân vàng vọt nó ghiền môi hôn
Chim trời tung cánh mưa dồn
Trùng quang kết lại gió xôn xao mừng
Hôm qua mơ thấy người dưng
Rộn ràng kiệu cưới tưng bừng đón dâu
Ra vườn em hái lá trầu
Hai ta một nửa vãi dầu có nhau
Trở về chốn cũ đi mau
Vườn hồng thưa lá anh sao chưa về?
Bây giờ trọn thệ trăng quê
Vui say gió hắt bão huề chuyện xưa
Sưu tầm.
 vntst20182938_500
KHÔNG LỖI HẸN
Vào nhà em hái hương cau
Đem đi nấu nước cho mau thắm tình
Trầu xanh em giã nhé mình
Vôi nồng em quyệt để xin cưới chồng
Lạnh lùng những buổi đêm đông
Uyên ương quấn vải lụa hồng chung chăn
Mặt hồ gờn gợn đêm đông
Nàng trăng ẻo lả cô phòng ấm lên
Qua rồi nỗi nhớ chông chênh
ANh về ấm lại chiếu mền khỏi mang
Bội thu mùa giặt lúa vàng
Trăm năm bền vững chỉ chàng với ta
Chiều buông sắc nắng ngâm nga
Ngân câu mái đẩy cất nhà ở chung
Không lo chiếu gối lạnh lùng
So le nỗi nhớ tim trùng nến khuya
Bây giờ anh đã quay dìa
Không theo bóng sắc dứt lìa bậu đây
Lạy trời trầu vẫn còn say
Hương nồng lửa đượm chung tay với mình
Sưu tầm.
 vntst20182715_500
HỨA
Nhớ nhau tìm lại vườn cau
Thấy anh đứng ngõ hàng rào đợi em
Gió lùa trăng nước đang xen
Trái tim nhập đập nghe ghen nỗi lòng
Anh ơi một chút tơ hồng
Em may áo mới xua đông ngày nào
Đâu cần mâm cổ chi cao
Tình anh vẹn nghĩa trước sau em mừng
Từ nay mình hết người dưng
Đượm nồng chén bát chúc lưng cơi trầu
Không còn than thở canh thâu
Vào trông ra ngóng nỗi sầu riêng mang
Ươm tươi mấy lá trầu vàng
Mua vôi tô đậm tình lang chung tình
Mai sau bão lớn sóng kình
Đồng tâm son sắt duyên mình trăm năm
Sưu tầm.
 vntst20182788_500
TÂM ĐỒNG
Em đi nhóm bếp lửa chiều
Nấu tình cho chín diễm kiều mắt nhung
Yêu anh một dạ tình chung
Kề vai em gối bóng tùng che mưa
Trăng sao vắng bạn chòm thưa
Mong anh một dạ cho vừa nồi yêu
Lửa tình bắt ngọn trong chiều
Em nhen chút nữa cho lều ấm lên
Trái tim khe khẽ ngồi bên
Hát ru tình ái hoan nghênh nụ hồng
Bây giờ chưa đến lập đông
Mà xuân hồi lại để bồng tim son
Yêu sao một mảnh tình con
Khi xưa em hái ủ giòn nhớ mong
Trèo cây hái trái nhản lồng
Lia thia quen chậu tâm đồng quấn quanh
Em về nhặt lá trầu xanh
Quyệt vôi mời mẹ yến oanh sum vầy
Thảo ngoan hiếu thuận ngày ngày
Dâng cơm mời nước cuốc cày chung tay
Sưu tầm.
 vntst20182813_500
EM VỀ
Ghét hông ngúng nguẩy hồi nào?
Mấy câu tình tứ em trao đây nè
Chiều chiều gió thổi mái che
Nhớ anh thật nhớ đọc vè tình yêu
Trăng dòm mái ngói bám rêu
Lắc đầu hỏi nhỏ thương nhiều em hông?
Cái hôm tát nước cho ròng
Về nhà mưa ướt cánh đồng cấy thơ
Tiếc công em xúc chữ hờ
Đong cho đầy thúng bây giờ trao anh
Ngoài vườn rộn rã yến oanh
Trong nhà pháo nổ kết vành tràng hoa
Họ hàng chúc tụng tặng quà
Sánh đôi mình với trầu già thắm duyên
Sưu tầm.
 vntst20182910_500
EM NGOAN
Dỗ dành cho biển đừng đau
Cho sông không dỗi cho cau xanh rì
Ghét ai trách vội làm chi
Người ta nhõng nhẽo tí ti cũng cười
Chiều chiều lội ngược tình chơi
Chiếc ô ướt sũng rối bời con tim
Thương sao cái mũ bị chìm
Lấy tim em vớt êm đềm tình quân
Nồng say hương vị đêm xuân
Anh cười nói nhỏ em đừng đi xa
Bên ngoài dẫu có kiêu sa
Vấp chân dễ té xướt da anh buồn
Nhớ lời em ở nhà luôn
Mặc cho gió ghét mưa luồng trào dâng
Giận hờn một chút cũng cần
Xa nhau một chút rối bâng nỗi lòng
Dù trời giá lạnh băng đông
Tình anh ấm áp lửa hồng trong em.
Sưu tầm.
 vntst20182664_500
TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAO...
Yêu người từ thuở đầu xanh
Em Anh không nợ nên đành sang ngang
Mộng chăn gối đã lỡ làng
Trách đời ngang trái mình dang dở tình.
Nghẹn ngào chỉ biết lặng thinh
Còn đâu một thuở bóng hình chung nhau
Giờ đây thương nhớ nhạt màu
Ngồi nhìn em bước...lòng đau đớn lòng.
Hết rồi sáng đợi chiều mong
Bởi thuyền bỏ bến xuôi dòng sông trôi
Trăng kia nay đã khuyết rồi
Bóng đen phủ xuống...chia đôi đường về!
Đêm buồn lạnh buốt tái tê
Mình anh ngồi giữa bốn bề quạnh hiu
Xa nhau mới thấy thương nhiều
Bao nhiêu giọt nhớ...bấy nhiêu giọt buồn..!!
Sưu tầm.
 vntst20182930_500
EM ĐÃ THẦM YÊU !
Có những lúc em rất muốn cùng anh
Nhưng em sợ nỗi tranh giành ai đó
Nên em nghĩ mình chỉ là cơn gió
Chỉ thoáng ven hồ ngóng đợi tình anh
Bởi thế nên em chẳng muốn tranh giành
Bóng hình anh trên bức tranh huyền ảo
Bởi trong em luôn có lời nguyền bảo
Không phải của mình tranh cũng bằng không
Em thẫn thờ đôi chút nghĩ lông bông
Rồi thầm ước mối duyên nồng hoạn nạn
Có phải chăng anh có nhiều người bạn
Đang đứng đợi chờ mang túi nâng khăn
Nên nhiều khi em cũng thấy băn khoăn
Có nên đi cùng với anh ăn sáng
Bên Tây Hồ cơn gió nồm lai láng
Như khúc nhạc tình em vẫn hằng mơ
Em nghĩ rằng có đôi lúc giả vờ
Xa anh thôi… nhưng ngầm chờ anh đến
Gần với nhau cho lương duyên cập bến
Bợi lẽ thật tình… em đã thầm yêu !
Sưu tầm.
 vntst20182687_500
CHIỀU HẠ NHỚ
Chiều thả nhớ theo dòng trôi xa mãi
Cánh phượng hồng tê tái một mùa thương
Vẫn đây một bóng ven đường
Cầm lòng trước những vấn vương thuở nào
Ngày chưa cũ ân tình trao nghĩa đắp
Ngỡ đôi miền say ánh mắt đầy vơi
Thời gian bụi phủ chỗ ngồi
Chỉ còn ve khóc đơn côi bện lòng
Từ cái độ đôi mình rong ruổi bước
Mái tóc huyền se gối ngược ban mai
Ngón xuân chạm nét trang đài
Chén tình duyên đỏ tim ai thẹn thùng
Hương kỷ niệm mới vừa bung khe khẽ
Thắc thỏm tìm trong vạn kẻ từng si
Giấy thơm mực tím lưu gì
Để chùng nhịp thở còn ghi chuyện buồn.
Sưu tầm.
 vntst20182554_500
ĐỢI!
Anh hứa sẽ quay về
Khi mưa hè dịu mát
Cơn mưa chiều ào ạt
Dịu mát rồi anh ơi!
Mang nỗi nhớ chơi vơi
Em nhớ người lắm đó
Trái tim hồng tươi đỏ
Đợi vò võ canh thâu
Người nhé nhớ về mau
Đừng để sầu khóe mắt
Chớ để lòng se thắt
Cho ướt mặn môi mềm
Tình em mãi dịu êm
Cháy trời đêm khát vọng
Ấm hương nồng cháy bỏng
Luôn mong ngóng anh về!!!
Sưu tầm.
 vntst20182461_500
TRỐNG VẮNG
Lối nhỏ chiều nay bỗng nhớ nhiều
Thương người xứ lạ biết bao nhiêu
Chốn cũ mình em lê bước mỏi
Lá vàng rơi rớt chốn tịch liêu.
Góc phố rêu phong cũng thấy buồn
Mưa chiều hiu hắt lệ sầu tuôn
Người nơi đầu ngõ thêm trống vắng
Kẻ cuối chân mây bước lạnh lùng .
Có nhớ , có thương , có buồn không
Hỡi người phương ấy có chờ mong
Có còn thương nhớ người con gái
Cuối nẻo đường tình với mông lung.
Sưu tầm.
 vntst20182780_500
TRỚ TRÊU
Tưởng rằng chỉ thế mà thôi
Nào đâu biết được sự đời trớ trêu
Chữ YÊU chẳng dệt chẳng thêu
Mà sao bỗng nhớ thương nhiều người ơi
Đã không duyên nợ thì thôi
Cớ chi gặp gỡ để rồi thương đau
Nhưng nào có đến được đâu
Tình duyên ngang trái để sầu riêng em
Đêm nghe lá rụng ngoài hiên
Bâng khuâng nỗi nhớ thuyền quyên phận buồn.
Sưu tầm.
 vntst20182789_500
ĐỢI ANH
Đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ
Bỏ quên ngày tháng đợi chờ sao anh?
Mấy mùa rơi lá thay xuân
Nhất tâm một dạ em thầm đợi ai
Cớ sao trời nỡ chia hai
Con đường phố nhỏ lối dài ko tên
Trời mưa nhung nhớ ướt thêm
Ước lên mắt biếc, môi em hỡi trời
Hè qua thu cũng sang rồi
Chỉ mình em bước lẻ loi một mình .
Lá vàng rơi nhẹ xuống sân
Hàng cây xơ xác tần ngần đợi anh .
Sưu tầm.
 vntst20182336_500
ANH CÒN NHỚ KHÔNG ?
Nhớ không anh kỷ niệm ngày xưa
Bên lối nhỏ vai kề vai sánh bước
Hai mái đầu xanh thì thầm hẹn ước
Kỷ niệm tuyệt vời tha thiết buổi ban sơ...
Anh nhớ không .. có những chiều mưa
Chung hơi thở trong vòng tay lơi lả
Gió mơn man tình yêu tha thiết quá ...
Bỗng chốc tan tành như những giọt mưa
Lòng hỏi lòng tình đã phai chưa
Anh còn nhớ hay quên rồi kỷ niệm
Phút chia tay hãy còn bịn rịn
Thương nhớ đong đầy .. anh còn nhớ hay quên..???
Sưu tầm.
 vntst20182546_500
TRÊN BIỂN CHỜ ANH.
Chờ anh trên biển chiều nay
Xôn xao sóng hát vui thay biển chiều
Hàng cây xao xuyến hương yêu
Mặt trời lấp ló giữa chiều biển khơi
Gió ru lời hát lả lơi
Ầu ơ em hát chờ người em thương
Môi cong , mắt biếc , vấn vương
Áo bay lả lướt cát nhường bước chân
Chờ anh em vẫn chờ anh
Người ơi yêu mãi ngàn lần yêu hơn
Hãy mau mau đến bên em
Hòa chung nhịp đập con tim em chờ .
Sưu tầm.
 vntst20182412_500
NHỚ RỒI NÀ ...
Anh ơi nhớ quá đi nà
Hôm qua anh hứa sang nhà em chơi
Rứa mà nỏ thấy tăm hơi
Chắc là anh đã quên rồi phải không
Trời mưa làm ướt má hồng
Ướt làn tóc rối , ướt dòng tương tư
Chiều qua cho đến bây chừ
Thầm mong anh đến tâm tư giãi bày
Sao anh không biết , không hay
Mắt em nhòa lệ hao gầy dáng son
Ngoài trời mưa vẫn mưa tuôn
Lòng em ướt cả nỗi buồn vì anh.
Sưu tầm.
 vntst20182719_500
VÙI MỘNG.
Lặng thầm đếm bước cô đơn
Người ơi sao nỡ đoạn trường từ ly
Từ ngày người bỏ ta đi
Tim ta đau nhói sầu bi từng chiều...
Thu sang trời chuyển mưa nhiều
Phố xưa hoang lạnh tiêu điều xác xơ
Người đành ngoảnh mặt làm ngơ
Bỏ quên ngày tháng đợi chờ .. thương đau
Biết rằng người chẳng nhớ đâu
Mà sao ta vẫn u sầu khổ đau
Thu xưa giờ cũng một màu
Tình xưa vẫn vẹn một câu chung lòng...
Gửi hồn vào cõi hư không
Chôn vùi mộng đẹp cho lòng thảnh thơi
Người đi xa khất nẻo rồi
Tình xưa xin gủi vào nơi vĩnh hằng ...
Sưu tầm.
 vntst20182887_500
NGOAN NHÉ NỖI ĐAU !
Vầng trăng thức suốt canh thâu
Đò ngang một kiếp lẻ sầu thiên duyên
Thu đi để lại ưu phiền
Vườn khuya bóng nguyệt ngả nghiêng giữa đời ...
Thôi rồi một kiếp .. hoa ơi !
Mỏng manh cánh nhỏ giữa đời úa tan
Đếm sao cho hết lá vàng
Lòng em trĩu nặng , mênh mang nỗi sầu...
Trặng khuya rớt rụng bên cầu
Mình em bóng nhỏ ôm sầu mà thôi
Đêm dài nước mắt mặn môi
Tìm trong quên lãng một thời đã qua ..
Tình ơi sao mãi xót xa
Tàn thu cây cũng hóa già vì đâu
À..ơi.. ngoan nhé nỗi đau !
Tim thôi rơi lệ .. bớt sầu nghe tim .
Sưu tầm.
 vntst20182123_500
KHẮC KHOẢI.
Vậy là đã mấy mùa trăng
Người không về nữa để lòng ta đau
Vì đâu .. ? Anh hỡi .. vì đâu ???
Hoa tàn , nhụy héo, hương sầu ... vì ai ?
Gió thu buông tiếng thở dài
Bên hiên trăng rụng nhạt phai lời thề
Người đi sao chẳng trở về
Canh thâu sương lạnh tái tê cõi lòng.
Hỡi người trong mộng còn không
Vườn xưa cảnh vắng tơ hồng quấn quanh
Rối bời tơ dạ vì anh
Sao không về nữa ... nỡ đành quên em .. ???
Sưu tầm.
 vntst20182373_500
ẢO MỘNG.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên em
Hôn thật khẽ , bờ môi , làn tóc ...
Em mỉm cười trong niềm hạnh phúc
Hơi thở phập phồng .. chờ đợi chút hương say ...
Trong ngọt ngào  tay xiết đôi tay
Thì thầm bên tai mặn nồng lời ân ái..
Trái tim em rộn ràng không ngần ngại
Cất điệu nhạc tình êm ái đê mê...
Tiếng côn trùng rả rích đêm khuya
Ru giấc mộng lạc về miền hạnh phúc
Em bàng hoàng giật mình tỉnh giấc
My lại ước mềm .. ngơ ngác .. gối chăn đơn ..
Sưu tầm.
 vntst20182864_500
HOÀNG HÔN NHỚ.
Hạnh phúc nào chợt đến bên ta
Chiều tắt nắng .. lá giao mùa vội vã
Gió vi vút tiếng lòng xao xuyến quá
Chợt thấy hồn xa lạ .. bâng quơ...
Chim chuyền cành ríu rít tiếng đong đưa
Anh chợt đến cho hoàng hôn bỡ ngỡ
Tay trong tay dìu nhau qua lối nhỏ
Phút ngập ngừng nụ hôn đó ta trao .
Tiếng yêu đầu ai nỡ quên mau
Cho kỷ niệm vỡ òa trong tiếc nuối
Có phải chăng tình đầu là tình cuối
Để chiều buồn tím ngắt cả hoàng hôn.
Sưu tầm.
 vntst20182021
NỠ ĐÀNH QUÊN SAO ANH .. ???
Nỡ đành quên cả sao anh
Bỏ quên ngày tháng nỡ đành xa em
Con đường ngày ấy ko tên
Còn đây kỷ niệm êm đềm bên nhau....
Tình như một giấc chiêm bao
Anh đành quên hết .. lòng nào anh ơi !
Ân tình anh bẻ làm đôi
Thề xưa anh cũng quên rồi còn đâu..
Em ôm một mối tơ sầu
Trách anh sao nỡ qua cầu .. phụ em ?
Sưu tầm.
 vntst20182838_500
SANG NGANG.
Anh ơi thôi cũng đã rồi
Thuyền sang bến mới thả trôi câu thề
Chiều nay trên bến sông quê
Rượu hồng pháo đỏ anh về cùng ai
Bên đây có tiếng thở dài
Mặn môi giọt lệ ngắn dài tiễn anh..
Sưu tầm.
 vntst20181866
CHIỀU VỚI NỖI ĐAU.
Chiều nay lá rụng ngoài hiên
Người đi bỏ lại ưu phiền riêng ta
Gió buồn lay khẽ cành hoa
Hoàng hôn buông xuống nhạt nhòa nỗi đau.
Xa rồi ngày ấy còn đâu
Đón đưa , hẹn ước bạc đầu bên nhau..
Vui đùa dưới những cơn ngâu
Lá sen hai đứa chụm đầu che chung...
Đàn giờ lỡ phím sai cung
Hoa tàn nhụy héo .. vô cùng xót xa
Hỡi người hiểu thấu lòng ta
Nặng mang một kiếp phong ba duyên tình.
Sưu tầm.


😄😄

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com