Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Những bài thơ đặc sắc 20

VÁY NGẮN
Em về ngang váy ngắn
Nắng rơi loang loáng vàng
Mê cuồng trong mê lộ
Bước chân giờ lang thang.
Đâu áo bà ba trắng
Nón lá nghiêng thẹn thùng?
Chỉ còn đây váy ngắn
Cũn cỡn chiều mông lung.
Em về son phấn đậm
Hát vu vơ điệu buồn
Hành trang đầy mặt nạ
Những nụ cười lên khuôn.
Tình quên hay tình nhớ?
Người xa bỗng ngập ngừng
Thời trang hay thời thượng?
Áo lửng hở bụng lưng…
Em về ngang váy ngắn
Hoàng hôn đã đổi màu
Ta nghe mùa dông bão
Dậy xóm nhỏ xôn xao.
Sưu tầm.
 nguoidep143_500
LỜI VƯỢN MẸ
Này gã săn trộm
Thôi đừng bắn nữa
Vết thương ta máu đã phun trào
Ta thảng thốt giữa đất trời chao đảo
Ghì chặt con mình
Run rẩy, đớn đau…
- Con của mẹ
Hỡi này con của mẹ!
Mẹ con ta mãi mãi sắp xa rồi!
Sữa mẹ đây con ráng mà bú lấy
Hãy bú cho no
Một lần chót trong đời!
Thương chiều nay con lạc loài côi cút
Ai sẽ chở che khi gió lạnh đêm về?
Mẹ muốn sống nhưng máu trào sôi mãi
Cánh tay giờ rời rã đến đau tê...
Ta gào thét giữa núi đồi hoang dại
Nghe rừng xanh vang vọng một oan hồn
Con ta khóc miệng phun đầy bọt sữa
Máu đen bầm loang đỏ cả hoàng hôn.
Ta sắp chết!
Hỡi con người ta sắp chết!
Sao nỡ giết nhau khi chẳng oán thù?
Ta gục xuống úp mặt vào cỏ ướt
Mắt lệ đầm đìa
Một bóng tối âm u...
Rồi ngày mai
Giữa đám người gào la ngả ngớn
Nhai thịt xương ta trong tiếng nhạc xập xình
Có ai thấy một bóng ma mù hủy diệt
Trong những lon bia đầy sủi bọt văn minh?
Sưu tầm.
 dongvat206_500
CHIỀU SÔNG ĐUỐNG
Em phương nào xa sông Đuống
Để mùa thu mất nắng vàng
Ta hong thơ thành mây trắng
Triền đê hóa khói lang thang.
Sương đã phủ mờ năm tháng
Thuyền ai xuôi giữa bập bềnh?
Tay vốc nước tìm kỷ niệm
Sóng cựa mình lắc bấp bênh.
Câu em ca xưa quan họ
“Người ơi người ở đừng về...”
Nay không về xin muốn ở
Sao lạnh đôi bờ sông quê?
Trăng vừa treo đầu đỉnh nhớ
Sợi buồn giăng vướng bãi chờ
Chuồn chuồn bay đâu dải yếm?
Hoa bướm giờ khuất bến mơ.
Người dừng chân bên sông Đuống
Thấy lá ngô reo cuối chiều
Thấy hoàng hôn dần vỡ tím
Gió đêm về bước liêu xiêu...
Sưu tầm.
 chim534
XIN MỘT LẦN ĐỨNG DẬY
Xin một lần đứng dậy
Ngắm cánh hồng đẫm sương
Địa đàng trong tay với
Mơ chi cõi thiên đường?
Đã đi là đi hết
Sao đi còn ưu tư
Tâm hồn còn bóng tối
Nhìn đâu cũng ngục tù.
Xin một lần đứng dậy
Yêu nhau tới bạc đầu
Trái tim người cô độc
Chỉ mang hoài nỗi đau.
Yêu dẫu là nước mắt
Yêu dẫu là dại khờ
Thuyền yêu vẫn dần đến
Những bến bờ ước mơ.
Xin một lần đứng dậy
Thả nỗi buồn xa bay
Mây đen rồi sẽ rụng
Lăn vỡ dưới chân ngày.
Sưu tầm.
 vntst20183030_500
SÀI GÒN THÁNG CHÍN
Sài Gòn tháng chín
Mùa bướm trắng về rợp phố
Những tà áo thân thương
Phơ phất
Những tiếng cười xinh xinh rạng rỡ
Vọng tiếng trống khai trường.
Sài Gòn tháng chín
Trời hưng hửng nắng
Hoa cúc hưng hửng vàng
Má em hưng hửng đỏ
Thời gian hưng hửng tím
Dìu chiếc lá lang thang.
Sài Gòn tháng chín
Ào ào cơn mưa
Rơi hợp khúc đàn dây
Đường phố trăn trở
Muôn ngàn giọt nhớ vỡ
Muôn ngàn sợi thương bay.
Sài Gòn tháng chín
Những trái me cong cong nâu sẫm
Loẳng ngoẳng thả ngang trời
Ai về qua lối đó
Nụ cười trên môi?
Sài Gòn tháng chín
Một đóa hồng lại nở
Một chùm bong bóng lại bay
Những con tàu ra khơi lấp lánh
Dòng sông xanh màu mây.
Sưu tầm.
 vntst20182610_500
27-7 –Ngày thương binh liệt sĩ
Có nơi nào như đất nước tôi không
Xã huyện nào cũng nghiã trang liệt sĩ
Đánh Pháp vừa xong lại bền gan đuổi Mĩ
Chưa hạ ba-lô lệnh- trực chỉ đường biên
Những thế hệ nối nhau ra trận triền miên
Những trinh nữ xé khăn làm góa phụ
Tiếng rì rầm Mẹ già đêm không ngủ
Khấn nguyện cầu cho quốc thái dân an..
Tiếng đóng đinh ghép ván lẻ vội vàng
Đặt bát nhang- hương khói nhòa di ảnh
Rồi một ngày treo lá cờ chiến thắng
Sao mắt Cha đôi gọt lệ rưng rưng ?
Ai đã về quê -ai nằm lại bìa rừng ?
Ai đủ họ tên- ai vô danh mãi mãi ?
Ai ôm mặt khi qua dòng Bến Hải.
Thương một thời sông núi Việt điêu linh
Sưu tầm.
 ntst20160469_500
XIN AI ....HÃY CHỚ
Sống đời cõi tạm trần gian
Xin ai hãy chớ thở than điều gì
Giàu nghèo có nghĩa lý chi
Khi về cát bụi rồi thì như nhau .
Đừng mang thâm nặng thù sâu
Ngược lại xin hãy cho nhau nụ cười
Cùng chung một kiếp con người
Sống sao khi chết để đời còn ghi .
Mộng tình oán trái sân si
Van ai xin chớ phân bì lợi danh
Để rồi bè bạn xung quanh
Anh em ruột thịt tranh giành không hay.
Hướng thiện ắt sẽ gặp may
Gieo nhân gặt quả do tay mình trồng
Niềm vui sẽ ở trong lòng
Như là hương của sen hồng ngát thơm.
Sưu tầm.
 vntst20181737_500
MỜI ANH VỀ XỨ NGHỆ
XỨ NGHỆ  em đẹp lắm thay
Mời anh ghé tới nơi đây một lần
Điệu hò ví dặm vang ngân
Người ơi ! người ở... dừng chân khoan về .
Sông lam núi quyết gần kề
NGHỆ AN , HÀ TĨNH  một bề anh em
Quảng trường thật đẹp về đêm
Tượng đài bác đó yêu thêm quê mình .
CỬA LÒ ngắm ánh bình minh
Cháo lươn xứ nghệ THÀNH VINH đậm đà
Ai đi cũng nhớ quê nhà
Nhất là rau muống với cà dầm tương.
XỨ NGHỆ mảnh đất thân thương
Sản sinh nuôi dưỡng quê hương nhân tài
Về thăm em sẽ làm mai
Người con gái nghệ nhìn ai cũng hiền .
Gặp là anh sẽ mến liền
Công dung ngôn hạnh nét duyên đủ đầy
Anh về ghé lại nơi đây
Có khi lại muốn ở ngay không về .
Sưu tầm.
 canhdepvn049_500
VỀ QUẢNG TRỊ
Bữa ấy con về Quảng Trị không mưa
Nắng Trường Sơn dư thừa trên bia mộ
Bao nhiêu người có cùng chung ngày giỗ
Thắp nén hương trầm thành cổ rêu phong
Bữa ấy con về Thạch Hãn nước trong
Mái chèo khua khe khẽ dòng sông mẹ
Thật nhẹ nhàng thôi êm đềm em nhé
Dưới sâu kia lặng lẽ chốn anh nằm
Bữa ấy con về xin được đến thăm
Cây Bồ Đề thiêng bên đài tưởng niệm
Phật đã sinh ra trên vùng đất hiếm
Chỉ lối dẫn đường tìm kiếm người thân
Bữa ấy con về xin được dừng chân
Đồi Bến Tắt bao mộ phần để trống
Một dải Trường Sơn đèo cao gió lộng
Bao con người mãi sống tuổi hai mươi
Con xin về dẫu chỉ một lần thôi
Nén hương thơm...dâng lên người.. Tổ quốc !
Sưu tầm.

Em Ơi Hà Nội Phố
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Sưu tầm.
 vntst20182996_500
Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ
Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Giòng đời nào đưa Em đi về đâu
Những bến bờ xưa cũ đã mờ
Ôi mái tóc mây bay
Giờ còn không tiếng nói thơ ngây
Giờ còn không, Em có vui không?
Hai má còn hồng?
Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
Đôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
Tim cũ vui không Em?
Đôi mắt quầng thâm rồi
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Nghe Em nói Em vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Còn chút tình đốt hết một lần...
Sưu tầm.
 vntst20182965_500
CHỢ CHIỀU
Liêu xiêu..Quán cóc..chợ chiều
Mẹ ngồi..bán bớt Cái nghèo..cho ta
Có vài..Người khách..đi qua
Dừng chân..nhặt nắm..Lá đa..trước thềm..
Mẹ về..Lưng gánh..nặng thêm
Nỗi buồn..cùng với..Y nguyên..cái nghèo..
Hỡi ôi quán lá..chợ chiều
Mẹ tôi..bán mãi cái nghèo ..không vơi
Chỉ mong con cháu thảnh thơi
lưng còng dáng mẹ bên đời .mãi nguyên
Vẫn vui chẳng chút ưu phiền
mẹ cười tan cả cô miên tháng ngày...
Sưu tầm.
 hinhdong112
XIN LỖI MẸ
Con mải miết với bao điều được mất
Việc nước, việc nhà, tính toán chi tiêu
Có thời gian tâm sự với người yêu
Nhưng quên mất mẹ cũng cần chia sẻ
Mẹ của con giờ đã không còn trẻ
Dòng thời gian lấy mất tuổi thanh xuân
Con bệnh, mẹ đau, con khỏe, mẹ vui mừng
Con sống quá nhỏ nhen và ích kỉ
Chưa bao giờ có một lần suy nghĩ
Thấu hiểu lòng cha mẹ quý yêu con
Thưở nhỏ ham vui bắt mẹ đợi mỏi mòn
Đi khắp xóm tìm con về ăn tối
Mẹ kính yêu ơi! ngàn lần con xin lỗi
Con hứa không làm mẹ khóc nữa đâu
Cầu nguyện phật trời cho mẹ sống lâu
Con muốn nói một câu: yêu mẹ lắm!
Thời gian ơi! xin hãy trôi thật chậm
Để cho con có mẹ ở trên đời
Mẹ là vầng trăng, là ánh sáng mặt trời
Giang tay đón mỗi lần con vấp ngã
Đời lắm ngọt ngào đan xen cùng dối trá
Con dại khờ chưa hiểu hết đục trong
Mẹ nhìn con, đã cạn tỏ nỗi lòng
Con hạnh phúc sống trong tình thương của mẹ.
SƯU TẦM.
 vntst20182254
QUÊ HƯƠNG TRONG TÔI
      Thân thương về tại quê nhà
Đồng quê, ao cá cùng ta thuở nào
      Gia đình cha mẹ thương trao
Sân trường phượng đỏ ngọt ngào tuổi thơ
       Cùng bao kỷ niệm ước mơ
Cùng bao trăn trở đã chờ trong tôi
       Kỷ niệm tuổi thơ qua rồi
Còn in mãi đọng vọng hồi nhớ thương
       Cái thời áo trắng lên đường
Tâm tư gửi lại tơ vương bao ngày
       Trường xưa nhà cũ còn đây
Thầy trò bè bạn dãi bày bên nhau
        Bốn ba năm tóc điểm màu
Cảnh xưa người cũ Tình sâu nghĩa nồng
      Bao năm qua đã chờ trông
Quê hương đổi mới kết trồng yêu thương
Sưu tầm.
 hinhdong114
UỐNG RỤ MỘT MÌNH
Chiều nay ta lại một mình
Uống đại vài chén rụ tình cho vui
Chén này uống hết ngậm ngùi
Chén này uống hết ngọt bùi đắng cay
Tay này khích lệ ! Ô hay
Tay kia hưởng ứng dô này ! Cạn đuê
Một mình uống rụ vui ghê
Say say tỉnh tỉnh như phê người tình
Này kia có phải bóng hình
Lạng qua lạng lại như rinh mất hồn
Là ngà mặt đỏ như hôn
Rủng ra rủng rỉnh sao buồn tới đây
Thêm một chén nửa cho say
Lại thêm một chén qua ngày tới đêm
Cái thú uống rụ mình em
Cũng vui đáo để nghe rêm cái đầu
Ừ thì tình chẳng tới đâu
Em là đồ bỏ từ lâu kia mà
Ngoài trời mưa rớt xuống nhà
Trong này tự cụng đã ngà ngà say
Uống rụ một mình cũng hay
Ta ca ta hát bài vay nợ đời
Rụ này tiễn án mây trời
Rụ này thoát kiếp rong chơi cõi trần
Tay phải ném ái bỏ ân
Tay trái cụng cụng quên ngần đắng cay
Một mình...mình một cũng say
Nửa mê nửa tỉnh .... mắt cay ướt nhèm?
Sưu tầm.
 hinhdong546
CÙNG TRĂNG SAY
Trăng ngả nghiêng rồi … trăng có say,
Sóng sánh trăng ơi … hết ly này!
Có phải trăng cười ta đơn lẻ,
Trăng cũng đa tình … ngắm mây bay!
Ai bảo rằng trăng mãi cô đơn,
Lung linh sao sáng … gió từng cơn,
Trăng khéo đa tình nên theo bước
Nàng ấy của ta … dễ giận hờn!
Trăng nói đi trăng … cớ sao còn,
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn,
Nàng cũng như trăng hay hờn dỗi,
Lại để cho ta nhớ mỏi mòn!
Trăng có say không, khéo ngả nghiêng,
Hay trăng cũng có chút tình riêng,
Trăng giấu nỗi buồn ta say khướt,
Lãng đãng trăng theo … đến mọi miền!
Ta muốn cùng trăng hết đêm nay,
Một đêm thôi nhé để ta say,
Say rồi có phải quên thay nhớ,
Giải phóng con tim khỏi đoạ đày!
Trăng ạ! Một đêm một đêm thôi,
Một đêm thôi nhé thắm làn môi,
Một đêm thôi nhé … nàng thiêm thiếp,
Môi thắm … cau non … nhú trên đồi!
Sưu tầm.
 vntst20181691
CHUYỆN TÌNH MÙA HOA CẢI
Có một mùa hoa cải
Vàng phai cánh đồng chiều
Thương cuộc tình vụng dại
Nụ hôn đầu mới yêu
Có một mùa hoa cải
Nở vàng cả triền đê
Có một mùa hoa cải
Thơm ngát lối anh về
Có một mùa hoa cải
Hương đưa quyện tóc em
Mùi nồng nàn ngai ngái
Có bao giờ anh quên
Có một mùa hoa cải
Rực rỡ cả bến sông
Yêu anh thì con gái
Đợi anh cải trổ ngồng
Ta chia tay độ ấy
Người biền biệt ra đi
Bỏ lại mùa hoa cải
Hương đồng nội chân quê
Người đã quên lời hứa
Cải trổ hoa mấy mùa
Người đã không về nữa
Cuộc tình buồn gió mưa
Đã qua thì con gái
Cải hắt hiu trổ ngồng
Vô vọng tình xa mãi
Nàng cất bước qua sông
Một chiều kia trở gió
Người xa bỗng trở về
Hoa cải vàng vẫn nở
Ngan ngát buồn chiều quê....
Sưu tầm.
 vntst20181604_500
MỘT THỜI  ĐÃ QUA
Hôm nay thăm lại quê nhà
Sân đình giếng nước cây đa thuở nào
Nhớ ngày tay nắm tình trao
Ngồi bên gốc phượng dạt dào mộng mơ
Thời gian như chẳng đợi chờ
Bao năm xa cách tuổi thơ qua rồi
Cảnh xưa người cũ trong tôi
Dâng trào cảm xúc bồi hồi vấn vương
Hai ta nam bắc đôi đường
Đong đầy kỷ niệm tơ vương nơi này
Trưa hè hai đứa ngồi đây
Ve kêu da diết tỏ bày lòng nhau
Giờ đây tóc đã phai màu
Người xưa còn nhớ bao câu hẹn thề
Với cô gái nhỏ chân quê
Tuổi xuân mình đã hẹn thề yêu đương.
Sưu tầm.
 vntst20181617_500
MỘT THUỞ OAI HÙNG
MẢNH đời một thủa oai hùng
TRE ngà phủ bóng trong rừng cây xanh
THẤM sâu trong đất an lành
LỆ rơi trở lại chiến tranh qua rồi
NHẠT vai áo đẫm mồ hôi
NHÒA sao cho được cái hồi chiến chinh
SƯƠNG mù che ánh bình minh
MỜ trong khói súng dáng hình hiên ngang
DẤU xưa cây đã giăng hàng
MỘ tìm đâu giữa mênh mang núi rừng
XÓT thương ngấn lệ rưng rưng
XA rồi năm tháng oai hùng nơi đây
QUẶN đau nghĩ đến những ngày
LÒNG dân mãi nhớ ơn này thiết tha
MẢNH TRE THẤM LỆ NHẠT NHÒA
SƯƠNG MỜ DẤU MỘ XÓT XA QUẶN LÒNG.
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com