Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 113

Anh về
Anh về nối lại tình xưa
Mà em vẫn nhớ như vừa hôm qua
Em còn đang đẹp như hoa
Mà đêm vẫn cứ mắt nhòa ướt mi
Sao anh lại nỡ bỏ đi
Để cho em tuổi Xuân thì héo hon
Chẳng còn má thắm môi son
Ngày Xuân cứ thế mỏi mòn ngóng trông
Anh còn nhớ đến em không
Tình em nay vẫn còn nồng anh ơi
Anh về xây lại cuộc đời
Em nay xin hứa một lời:Nghe anh
Anh đi em vẫn để dành
Tình em như ngọc vẫn xanh anh à
Anh về xây lại tình nồng
Đôi ta mãi mãi vẫn là của nhau
Anh đi em thấy xót đau
Trái tim khô héo nát nhàu anh ơi
Thơ nay xin nhắn mấy lời 
Em đây xin nguyện một đời yêu anh..!!
Sưu tầm.
 vntst20181604_500
NẾU ĐÃ YÊU
Mình đã yêu mấy mùa rồi anh nhỉ
Kỷ niệm nhiều đâu phải dễ phôi pha
Nhịp tim rung theo mỗi bước anh qua
Mắt u buồn khi người xa hờ hửng
Yêu dấu ơi ! Hãy tin và đứng vững
Đừng bao giờ chứa đựng những lo toan
Đừng gieo buồn thêm phận số đa đoan
Đời đâu hẹn đường đi bao nhiêu dặm
Đã yêu nhau cho nhau nhiều nồng thắm
Tránh đem buồn lệ đẫm mắt mi cay
Không còn trẻ để phí cuộc đời này
Nắm chặt tay vượt qua giông bão tố
Dấu yêu ạ ! Chớ gieo sầu gieo khổ
Làm đau lòng người con gái anh yêu
Tháng năm trôi ! Thời gian chẳng còn nhiều
Đã yêu nhau thì yêu cho trọn vẹn
Sưu tầm.
 vntst20181572_500
CHỈ MỘT MÌNH EM
Em ghét đêm  sao cứ mãi rong chơi
Sao không dừng để ngày về quan tái
Chén rượu tình chuốt say còn mê mãi
Bóng người về ! Bay xa ngái phương nao
Vạn cơn mộng đến đi Trăng với Sao
Cứ ve vuốt xôn xao nồng tim nhỏ
Trong bóng đen sáng lên một vệt đỏ
Em lẻ loi ! Hương ái rót bên đời
Chỉ mình em lặng lẽ ngắm sao rơi
Hờn ông trời đêm buồn cho gió hát
Đêm kéo dài bên kia ngày khao khát
Trôi cô đơn trên chăn gối hao gầy
Em rối đầu đợi giấc ngủ mê say
Vẫn còn đây nhớ nhung đang vây kín
Gần hết đêm Trăng Gió còn bịn rịn
Gởi hoang tình về bên ấy cho anh
Sưu tầm.
 vntst20182657_500
NHẮN VỚI HỌ..
Nhắn với họ tôi chẳng còn thương nữa
Ngần ấy năm cũng đủ đớn đau rồi
Tôi bây giờ phải đi tìm hạnh phúc
Ngưng sống vì người, tôi phải sống cho tôi.
Nhắn với họ tôi chẳng còn đợi nữa
Bước chân tôi ngừng khao khát tìm về
Yêu dấu ấy xin mãi là hoài niệm
Của kẻ khờ trót một thuở say mê.
Nhắn với họ tôi chẳng còn đau nữa
Vết thương sâu nhờ năm tháng đã lành
Lòng nhẹ nhàng khi nghe ai đó nhắc
Tên một người từng là cả xuân xanh.
Nhắn với họ tôi chẳng còn yêu nữa
Tháng năm xưa tôi đóng hộp cất rồi
Nếu sau này có vô tình gặp lại
Hãy mỉm cười và chúc phúc cho tôi.
Sưu tầm.
 vntst20181621_500
ANH HÃY VỀ
Có những kỷ niệm không nói thành lời
Bao thương mến bây giờ thành hồi ức
Đã theo em trong nỗi buồn rất thật
Em vẫn còn cất giữ ở một ngăn
Trái tim em vẫn hướng về anh đó
Tin nhắn hôm nào không nỡ xoá đi
Lòng tự trọng che dấu được điều gì
Hay chỉ làm em buồn khi nghĩ đến
Giọt lệ rơi nhớ ngày ta tương kiến
Thân hồng nhan viễn xứ tủi sầu mang
Tình là gì mà sao lắm trái ngang
Em và anh cả hai nào muốn thế
Nếu còn thương xin anh hãy quay về
Lau giọt lệ lăn dài trên khoé mắt
Tìm lại cho em nụ cười khi nắng tắt
Có anh bên đời em chẳng sợ tình xa
Tình em đó như sóng lòng biển cả
Anh hãy về tô đẹp bản tình ca.....
Sưu tầm.
 vntst20181573_500
NỖI KHỔ VÌ YÊU !
Yêu một người liệu dễ lắm phải không ?
Mà người lỡ vội buông nhanh đến thế
Còn với tôi đó là điều không thể
Bời trái tim này… bằng thịt bằng da
Giả vờ cười rồi lặng lẽ quay ra
Cố gắng vui nhưng lệ oà trước mặt
Phút giây này lòng quặn đau như thắt
Bợi sự hững hờ … sỏi đá trong tim
Có nhiều khi cũng cố gắng kiếm tìm
Một lỗi lầm để nhấn chìm ảo mộng
Nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn thất vọng
Bởi trái tim này đã qua cuồng sy
Yêu một người mà cay đắng nghĩ suy
Bởi tim đau với muôn vàn trắc trở
Rồi hận đời khi giấc mơ tan vỡ
Lầm lũi một đời vì nhớ người dưng
Yêu một người ai cũng đã trải từng
Như nỗi đau lại không cùng tần số
Bởi vì yêu là ta từng bị khổ
Nước mắt ngậm ngùi sầu tủi vì yêu…
Sưu tầm.
 vntst20181590_500
CHẠM.. THU
Người đàn bà đã chạm tuổi bốn mươi
Chẳng còn duyên .mộng mơ cùng năm tháng
Dõi mắt buồn khi hoàng hôn chạng vạng
Nhặt suy tư gửi theo áng mây chiều...
Bóng đổ dài trên vách đất liêu xiêu
Nén tiếng thở dài ...tiếc thương thì con gái
Muốn được cùng ai thêm một lần vụng dại
Để thấy mình..Nơi ấy vẫn còn xuân
Giọt tình vương day dứt đã bao lần
Muốn ngỏ lời nhưng ngại ngần không nói
Thầm ước hẹn cùng người dù hai lối
Mong yêu thương sớm tối mãi chung đường
Mùa đã về vương vấn  nhớ người thương
Giọt nắng cuối ngày. Người ơi còn đủ ấm?
Dạ khúc chơi vơi..mơ về nơi xa lắm
Người có đón ta về cùng dệt mộng không ?
Gửi về người chút nắng của mùa đông
Hẹn mai sau ấm nồng hương tình ái
Để không còn bao ngày dài khắc khoải
Cuối đất cùng trời tình mãi chẳng rời xa..
Rồi một ngày tình ta sẽ trổ hoa
Vòng tay mình cuốn vào nhau thật chặt
Trao những nồng nàn lên môi mắt
Dìu nhau ta vào cõi Thiên đường
Sưu tầm.
 ntst20180478_500
NGÀY KHÁT YÊU
Có những ngày lòng cứ thấy chông chênh
Ao ước có ai kề bên nghe thủ thỉ
Một câu chuyện vu vơ cũng trở nên thi vị
Khi gặp được người tri kỉ ta mong.
Có những ngày lòng cuồn cuộn bão dông
Muốn bỏ đi thật xa đến nơi toàn người lạ
Sẽ chẳng phải giả vờ kiên cường với ai cả
Cứ thế yếu mềm đến mệt lả thì thôi.
Có những ngày muốn được sống với chính tôi
Đa nghi, dỗi hờn... dù có phần vô lí
Để biết ai đó có vì mình mà theo năn nỉ
Hay lạnh lùng nghiêm nghị bảo: Đừng hâm!
Có những ngày dù biết đó sai lầm
Vẫn cứ muốn thêm một lần làm lại
Để trái tim tự do bừng cháy mãi
Có những ngày như thế... khát... khao... yêu.
Sưu tầm.
 vntst20181618_500
BIỆT TÌNH
Tình thơ trời chia biệt
Xa xót cả cõi hồn
Người xưa, lòng có biết
Sao nỡ quạnh mùa hôn.
Tình ơi, chừng đã kiệt 
Thao thức giữa tâm hồn
Đành lỡ làng mơ tuyệt
Tím tái cả hoàng hôn.
Vụng về hôm nào xiết
Ta ấm cả linh hồn
Giờ đau lòng thảm thiết
Khi hương lửa lìa hôn.
Hoen úa mùa trăng khuyết
Rạn vỡ góc mơ hồn
Lạc giữa trời băng tuyết
Mơ vọng buổi hợp hôn.
Sưu tầm.
 vntst20181624_500
TÌNH ƠI
Anh à hãy quyện cùng em
Cho duyên ngọt thắm cho mềm mại thương
Xây tình lộng ngát tỏa hương
Đan lời ngọt sắc nồng vương ngọt ngào
Gió tràn sắc mộng gửi trao
Dấu yêu thủa ấy dạt dào người ơi
Quyện lòng chan ước đầy vơi
Dẫu là năm tháng chẳng vơi vợi nồng
Thả chiều lặng giữa hư không
Dìu nhau ta trải mênh mông sắc đời.
Sưu tầm.
 vntsthd00241
CÓ KHI NÀO
Có khi nào, anh ghét bỏ em chưa?
Bởi mỗi sáng, khi anh vừa thức dậy
Một chữ YÊU. bao giờ anh cũng thấy
Bên đầu giường em đặt sẵn trong đêm
Có khi nào, trong những phút dịu êm
Anh lại thấy, ghét em thêm chút nữa
Vì ngày ngày, hai ta cùng gõ cửa
Mang đến tặng nhau, giây phút ngọt ngào
Có khi nào  anh thấy lòng nôn nao
Vì quá yêu, ngày nào cũng muốn tới
Vì anh biết, ngày đêm em mong đơi
Nên chẳng  thể nào có chữ ghét phải không anh..
Sưu tầm.
 vntst20181959_500
KHÚC TÌNH BUỒN
Chắc có lẽ đêm nay ,, là lần cuối ,,
Với những gì em muốn nói cùng anh
Tình hai ta như giấc mộng chẳng thành
Thôi anh nhé từ đây ,,đành khép lại,,
Thương làm chi khổ đau người con gái
Mùa thu về em buồn mãi người ơi
Mới hôm qua mà cứ ngỡ xa xôi
Tình đã chết một thời hoa đang nở
Kỷ niệm xưa lòng em luôn trăn trở
Giọt lệ buồn,Vương nỗi nhớ cùng ai
Bóng trăng mờ - đợi tia nắng ban mai
Em sẽ khóc  ...từ nay rồi mãi mãi
Chiều đông lạnh - lòng em sầu tê tái
Em thương mình loài hoa dại bơ vơ
Chuyện tình buồn  ...em xin chép vào thơ
Để nhớ nhung, từng giờ làm kỷ niệm
Anh thấy không ,,khung trời buồn màu tím,,
Đang đắm chìm ...tắt lịm bởi hoàng hôn
Tình chúng ta, như chiếc bóng không hồn
Từng đêm về - ôm cô đơn trống vắng
Em đành gửi ...những niềm đau cay đắng
Về phương trời, thầm lặng cuối miền xa
Để quên đi những năm tháng nhạt nhòa
Khúc tình buồn ,,thành tình ca mãi mãi,,
Em xin anh... đừng bao giờ quay lại
Sẽ đau lòng - người con gái năm xưa
Tình chúng ta , như thu đã cuối mùa
Mình gặp nhau như chưa hề quen biết
Trái tim tình  ...hôm nay như cạn kiệt
Giọt lệ tình - mãi rên siết đau thương
Xin anh đừng, nói thương hại vấn vương
Thôi từ nay mình hai đường anh nhé!!!
Sưu tầm.
 vntst20182347_500
LỐI THU XƯA
Con đường nào còn lưu dấu chân qua
Thu giấu chân ai khi mùa về ngang ngõ
Anh giấu tình em trong nồng nàn nỗi nhớ
Trong những nghẹn ngào..nỗi nhớ thủa vào thu
Hạ qua rồi ..  tiếc nuối  những lời ru
Những trăn trở của mùa Thu ngày ấy
Giọt Ngâu buồn .. mình thương nhau ..tháng bảy
Nay xa rồi ..để nỗi nhớ đây vơi ..
Ta tìm về..thủa mới bước vào đời
Tìm một vòng  tay ..nụ hôn đầu bẽn lẽn
Trong tay anh ..vai gầy em e thẹn
Có nhẽ nào..chỉ còn những giấc.mơ
Thu đã về giấu nối nhớ vào thơ
Bàn chân đưa ta về qua lối cũ
Giọt nắng cuối ngày như còn say sưa ngủ
Lũ sẻ nâu..vẫn ríu rít .tự tình
Sưu tầm.
 vntst20181597
TA  ĐI TÌM MÙI HƯƠNG XƯA CŨ
Tìm lại cho mình mùi Sen ngát hương
Tìm về mưa ngâu..tìm  vần thơ  đang mơ ngủ
Vầng trăng non dịu dàng trong đêm cũ
Tìm cảm giác hương yêu ..tìm dư vị ngọt ngào
Tìm lại cho mình...trong những giấc chiêm bao
Mùi dạ lan như còn vương trên tóc
Tìm bờ môi ai..chúm chím như mời mọc
Tìm ánh mắt  nhung huyền..lúng liếng tựa dao cau
Khúc Thụy Du một thời hát cho nhau
Bản  tình  ca...nay cũng vừa dang dở
Để chiều buông....mang con tim đi... ở đợ
Tiếng chuông chiều ....như khấn nguyện hồn ....ta
Ôm mối tình ...cũng vừa mới  đi qua
Câu nói yêu thương ...đã qua rồi chiều hạ
mùa thương qua một mùa hạ
Hạt mưa nào ...khẽ rơi trên vòm lá
Giọt nắng cuối ngày...khép lại ....giấc mơ ...hoang buồn
Sưu tầm.
 vntst20182366
ANH LÀ GÌ MÀ EM CHƯA HIỂU !
Đã bao đêm em tự mình khẽ hỏi
Anh là gì?... mà say đắm lòng em
Có phải chăng mỗi buổi tối lên đèn
Hạt sương rơi trên nhành cây lá mỏng
Anh là gì ?  Mà trái tim nóng bỏng
Ngút lửa tình men say đắm nhớ thương
Bao lời hay theo anh bước trên đường
Gieo khát vọng cho ước ao gặp mặt
Anh là gì ? Mà tơ duyên khép chặt
Bức sóng tình luôn khe khắt dâng cao
Để cho em mãi ngây ngấy đón chào
Rồi từ đó chẳng bao giờ quên được
Anh là ai ? Mà duyên em ao ước
Được bên anh để dạo bước tình xanh
Con mắt kia như sóng gọi năm canh
Chẳng chịu yên khi màn đêm buông xuống
Anh là ai ? Mà tim em luống cuống
Bởi hương nồng như gió mát mỗi khi
Mà nhìn anh em ao ước xuân thì
Chi mỉm cười rồi cúi đầu e thẹn
Em ước gì có với anh cuộc hẹn
Để cho nhau một hạnh phúc ngọt ngào
Nói đi anh ! .....liệu có thể không nào !
Phút gặp nhau chắc là em nhớ mãi
Sưu tầm.
 vntst20182665_500
NHUỘM SỢI TƯƠNG TƯ
Bên ni có người hai thứ tóc,
Lại chẳng một mảnh tình vác vai.
Cô bé tuổi trăng tròn bên nớ
Tơ hồn nhiên chấm gót trang đài..
Lắm lúc đâu mà lần duyên số,
Ái tình như sấm giục bên tai.
Vô tư chót lưỡi lường sinh kế
Có mấy ngờ cuốn hút mắt nai..!
Thấm thoắt trăng khuyết đầy phum sóc,
Khổ lòng che miệng tiếng trần ai.
Nén ưu tư trút vào thi hứng
Thêu dệt thơ tình giấu đắng cay..!
Rồi bên ni cách lòng bên nớ,
Để nụ tình đừng nhuộm nắng mai.
Xót mỗi chiều đôi bờ nhung nhớ
Sợi tương tư buông xỏa u hoài..!
Sưu tầm.
 vntst20181925_500
HỌC CÁCH QUÊN ANH
Tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao
Anh quay lưng khi em vờ giận dỗi
Anh đã hứa yêu em không thay đổi
Phút giận hờn lại vội vã buông tay.
Hay tại vì bản thân em đổi thay
Không còn là cô gái ngoan khờ khạo
Tính ương bướng không như xưa dễ bảo
Khiến anh buồn, mệt mỏi, phải vậy không?
Dẫu yêu anh nhưng chẳng muốn dối lòng
Em hay ghen và dỗi hờn vô lí
Lòng đàn bà nhỏ nhen và ích kỉ
Muốn anh là của chỉ mỗi em thôi.
Chẳng vui đâu khi mật ngọt đầu môi
Anh rộng rãi thả trôi cho bao kẻ
Mặc kệ em những đêm dài quạnh quẽ
Ngóng trông hoài lời thăm hỏi người ta.
Rộng lượng thế nào em vẫn đàn bà
Thà cô đơn khi một mình cô độc
Còn hơn là có anh em vẫn khóc
Từ bây giờ phải học cách quên anh.
Sưu tầm.
 ntst20180503_500
TÌNH NGÂY DẠI
Em vẫn biết tình chúng  mình khờ dại
Yêu anh nhiều nhận lại những chơi vơi
Nhưng hạ sang  hoa nắng cũng mở lời
Em không thể buông lơi đi cảm xúc
Khi em hiểu giữa dòng đời trong đục
Có một người luôn thôi thúc gọi tên
Muốn cong môi để ai đó đáp đền
Con tim nhỏ thèm kề bên sớm tối
Ừ phải đấy  em thường hay hờn dỗi
Chắc kiếp này mắc tội đã yêu anh
Nên ghét thương em luôn muốn để dành
Gom ước mộng kết thành câu duyên nợ
Dấu yêu hỡi tình em là nỗi nhớ
Hoàng hôn về nức nở giấc mơ hoa
Trước tình anh em bé nhỏ thật thà
Nên hờn dỗi lệ vương nhòa cảm xúc.
Sưu tầm.
 vntst20181596_500
 Hai lối mộng
Anh và em đường đời hai lối mộng
Yêu nhớ nhiều rồi cũng vẫn chia xa
Thời gian qua dẩu tha thiết mặn mà
Đành cam phận chia ra tình hai lối.
Về đi em, bóng chiều buông trên lá
Mây cuộn về trời cũng đã sắp mưa
Có gì đâu chỉ một chút hương thừa
Ôm giữ mãi sớm trưa thêm cay đắng.
Hãy quay lưng và lặng thầm lê bước
Dù xé lòng nước mắt nhớ đừng rơi
Không còn nhau và gọi cố nhân rồi
Thì chấp nhận chia đôi mình tan vỡ.
Anh cùng em mình đâu ngờ không nợ
Năm tháng dài ôm nhớ chỉ buồn thêm
Gió thổi ngang chiếc lá rớt bên thềm
Mang nước mắt tình em ngày qua đó.
Sưu tầm.
 vntst20181588
EM NGHIÊNG DÁNG NHỎ
Em nghiêng nhặt cánh phượng rơi
Hạ về ngang ngõ nói cười râm ram
Thương dòng lưu bút sang trang
Tình yêu chớm nở trên hàng mi cong
Em nghiêng mái tóc tuổi hồng
Dệt câu thơ đẹp muôn dòng du dương
Cho anh ngồi đếm sợi thương
Vuốt ve về cuối con đường tình chung
Em nghiêng tà áo bao dung
Thơm tho tinh khiết một vùng mơ hoa
Dọc bờ năm tháng len qua
Nhủ lòng gió bụi hồn ta reo hồn
Em nghiêng một giấc mơ con
Một thời cắp sách dỗi hờn leo cây
Mùa thi như vẫn đâu đây
Tình qua kẽ lá mọc đầy cỏ hoang
Em nghiêng cái tuổi heo mây
Chân ta còn vướng bùn lầy xa xôi
Phượng về cháy đỏ rực trời
Mới hay , môi hạ nụ cười rất duyên
Em nghiêng một chút ngoan hiền
Cho ta ôm lấy eo tiên mượt mà
Ngày qua , tháng lại, năm xa
Ta với em , em với ta...ru lòng
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com