Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 109

ĐÊM BUỒN NHỚ ANH
Canh khuya thao thức một mình
Bên đèn riêng chỉ bóng hình em thôi
Nhớ hồi hai đứa chung đôi
Yêu nhau say đắm bờ môi ngọt ngào
Gió ơi! Gió ở nơi nao ...?
Cho ta nhắn gửi bao lời nhớ thương
Dù cho xa cách muôn phương
Lòng luôn giữ vẹn vấn vương đợi chờ
Đêm qua em lại nằm mơ
Giờ anh chú rể...em là cô dâu
Ông tơ bắt lại nhịp cầu
Cho duyên hai đứa bạc đầu bên nhau.
Sưu tầm
vntst20181606_500 
TỪ ĐỘ ẤY
Từ độ ấy trăng không còn khuyết nữa
Mây rũ buồn bóng nguyệt giữa đêm sương
Tình yêu kia giờ cách trở đôi đường
Câu thơ khóc ôm bị thương sầu não
Vẫn biết rằng tình yêu luôn khờ khạo
Như con thuyền chao đảo giữa mù khơi
Nhớ với thương cứ tồn tại bên đời
Hờn trách ai để tả tơi cánh gió
Từ độ ấy không còn nghe ai đó
Nói với cười mở ngõ một bài thơ
Cách ngăn đôi duyên số kiếp định rồi
Âm dương cách luân hồi chăng kiếp khác
Nghe cô quạnh rơi vào hồn xao xác
Giọt lệ lòng tan tác một mùa xa
Còn lại đây một hạnh phúc nhạt nhoà
Vần thơ chết tình đôi ta đành khép ...
Sưu tầm
vntst20181546_500 
EM ANH VÀ CHÚNG TA
Ta cách biệt phải đâu vì thôi nhớ
Dẫu xa nhau chưa hết nợ chân tình
Trả anh về nơi bến mộng đẹp xinh
Tim của bậu đang còn hình bóng khác
Lời yêu dấu xưa ghép chung điệu nhạc
Khúc ân nồng buồn man mác từ ly
Không khóc đâu bởi lưu luyến được gì
Giờ lối cũ lẻ đơn khi chiều vợi
Dưới sương lạnh mỏng manh bàn tay với
Thương một thời ai đứng đợi dáng quen
Giữa màn đêm em lạc lõng ánh đèn
Lòng như thể còn say men luyến ái
Vẫn là thế nếu như cho chọn lại
Người em cần nhất định phải là anh
Tại dối gian giấc mơ hoa chẳng thành
Ép chi nhỉ trái còn xanh dịu ngọt
Chưa hề giận mà nhẹ nhàng quay gót
Biết người cần đâu có một niềm yêu
Nỗi cảm thông thấy cho đi cũng nhiều
Làm sao hiểu những cô liêu hờn dỗi.
Sưu tầm
 vntst20181563_500
SAO ANH VÔ TÌNH 3
Anh vô tình anh có hiểu em đâu
Em thương mình từ lâu anh chẳng biết
Đêm thầm trao nụ hôn nồng tha thiết
Em đợi chờ mãi miết bóng hình anh
Biết bao đêm trằn trọc giấc chẳng thành
Sao em lại thương anh nhiều đến thế
Trái tim em biết bao lần tan vỡ
Nhưng đời mình chưa thể một lần yêu
Em thương anh chỉ vậy chẳng nói nhiều
Nhưng chỉ biết lòng mình yêu da diết
Em chỉ muốn tình ta luôn bất diệt
Trong tim mình chỉ biết có vậy thôi
Em chỉ cần hai đứa được chung đôi
Muốn người yêu nghe một lần em nói
Thương anh rồi ngàn năm em vẫn đợi
Dẫu chưa gần người hỡi nhớ em chăng
Anh hững hờ đã biết mấy mùa trăng
Rồi quên đi một người thương thầm lặng
Đến hôm nay tình phai theo màu nắng
Người vô tình rồi ta chẳng còn nhau
Mắt em buồn đêm thức mãi quầng sâu
Trái tim tình từ lâu giờ đã chết
Tình vương vấn giờ đây thêm mỏi mệt
Người quên rồi mình đã hết chờ mong
Em đau lòng anh hỡi có biết không
sao mình phải nhiều long đong vụn vỡ
Trái tim hồng ngày xưa thêm nhung nhớ
Đến bây giờ buồn muôn thuở người ơi!!!
Sưu tầm.
 vntst20182403_500
THAO THỨC VÌ ANH
       Sầu vương đêm vắng canh tàn
Buồn đau  lẻ bóng ngút ngàn mãi thôi
       Cho dù một nổi đơn côi
Nhớ người xưa ấy không vơi cỏi lòng
        Đêm về thao thức trông mong
Đông đầy nhung nhớ tình nồng đôi ta
       Ân tình nghĩa nặng bao la
Trong tim vẫn nguyện mặn mà bên nhau
        Dù cho ngày tháng qua mau
Biết bao kỷ niệm dạt dào tháng năm 
        Mà lòng luôn vẫn trào dâng
Mãi không phai nhạt nồng nàn nhớ thương
Sưu tầm.
vntst20182428_500 
EM MUỐN !!
Em muốn được yêu anh nhiều hơn nữa
Giành cho anh cả biển lửa tình thương
Muốn cùng anh vượt sóng gió đại dương
Đến bến bờ của yêu thương hạnh phúc
Em cũng muốn ở bên anh mọi lúc
Cùng với anh chia sẻ những khó khăn
Xóa bớt đi những nỗi niềm trở trăn
Mà cuộc sống anh đã từng nếm trải
Em chỉ muốn yêu anh lâu dài mãi
Muốn riêng anh là chỗ dựa bờ vai
Trong cuộc sống với những tháng ngày dài
Cho đến lúc con tim không còn đập !!
Sưu tầm.
 vntst20182424_500
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
Ta trở về với góc phố nhỏ mồ côi
Một mình với khoảng trời riêng thầm kín
Tìm trong cô đơn với nỗi niềm bịn rịn
Khắc khoải, cồn cào... trong nỗi nhớ dịu êm...
Ta trở về những nỗi nhớ không tên
Bao da diết, nhớ mong đã theo mùa đi mãi
Mưa vẫn giăng nỗi buồn thêm khắc khoải
Giọt sương giăng... trong nỗi nhớ .êm đềm.
Còn nhớ chăng... những ngày tháng dịu êm
Kỉ niệm còn vương... trong chiều lá đổ
Mười ngón tay đan ..còn rụt rè, bỡ ngỡ
Nụ hôn đầu... sao say đắm, đam mê
Ta còn lại gì sau những giấc ngủ mê?
Em xa ta trong một chiều trở gió
Để lại xót xa... trong Khoảng  trời thương nhớ
Yêu dấu nơi nào...? Mà ..tình lỡ phai phôi...
Sưu tầm.
 vntst20182649_500
TẢN MẠN VALENTINE
Có lẽ nào trái tim anh và em
Đã bị trúng tên ... từ ngày hôm đó
Mũi tên Ái tình không rơi máu đỏ
Chỉ làm chúng mình bay giữa vườn yêu .
Anh nào nhớ ra là sớm hay chiều
Khi ánh mắt em với nhiều ánh lạ
Khi bàn tay em vụng về ngắt lá
Khi hương tóc em dâng toả hương đời .
Như có men say chạy suốt dọc người
Cho những lần ôm nói lời mong muốn
Cho khi chia tay lúc nào cũng muộn
Cho mỗi vần thơ cũng nhuộm men nồng .
Mỗi khi vắng em mọi thứ như không
Ngơ ngẩn vào ra , ngóng trông , chờ đợi
Đọc những mẩu tin cũ mà như mới
Một chút xa thôi vời vợi vô cùng ...
Mơ một mái nhà ta sẽ sống chung
Mơ một đứa con để cưng , để nhớ
Mơ mỗi sớm ra hoà cùng hơi thở
Hát khúc nhạc yêu em mở mỗi ngày .
Valentine's day ... Valentine's day
Cảm ơn một ngày mang tên vị thánh
Cảm ơn mũi tên của thần có cánh
Cho ta yêu  nhau cùng sánh bước về ...
Sưu tầm.
 valentine_day_49
VẤN VƯƠNG
Tôi muốn tặng em một đoá hồng
Hỏng biết em có nhận hay không ?
Thôi thì đành giữ lại trong tim
Để khỏi làm em phải bận lòng .
Tiễn em đi đến cuối con đường
Muốn nói cùng em tiếng yêu thương
Nhưng sao chẳng thốt nên lời nhỉ ?
Đành để trong lòng - mộng vấn vương .
Em về phương ấy có vui không
Còn nhớ nơi này có người trông
Hay là em đã vui duyên mới
Quên hết những gì đã ước mong !
Sưu tầm.
 vntsthd00104
SẦU VƯƠNG
Đường đời cứ mãi đi về
Một mình cô lẻ não nề đợi mong
Nhớ ai se thắt cõi lòng
Thu qua đông lại , bóng hồng biệt tăm .
Giờ này ở chốn xa xăm
Người xưa có nhớ tháng năm ngọt ngào
Đôi mình hứa hẹn cùng nhau
Dệt thành hạnh phúc , khổ đau hưởng cùng .
Bây giờ xa cách nghìn trùng
Người đi bỏ lại nơi từng yêu thương
Một mình lặng lẽ sầu vương
Bước đi mà ngỡ con đường là mây !
Sưu tầm.
 vntsthd00215
CHƯA QUÊN LÃNG
Có một mùa thu chưa lãng quên
Vàng ánh chiều buông gởi nỗi niềm
Mây buồn thương nhớ , sa lấp núi
Để gió vô tình khua lênh đênh .
Có một mùa đông chưa lãng quên
Người đứng trông ai bóng xa dần
Đêm hò câu hát , đong đưa mắt
Lạnh giá tim hồng , lạnh trai tân .
Có một bài ca chưa lãng quên
" Mưa đêm tỉnh nhỏ " đã bao lần
Đêm nồng say ấm hai khoảng cách
Bây giờ thôi hết một mùa quen .
Có một lời yêu chưa lãng quên
" Hẹn ước " hôm nao sẽ luôn bền
Mong chờ chi nữa , tan theo nước
Đời muốn cuộc tình ta không tên !
Sưu tầm.
 vntsthd00213_500
XUA ĐI HUYỀN THOẠI
Ly rượu đắng một mình ta uống
Uống cho say quên những đớn đau
Lâng lâng chẳng biết về đâu
Đường tình đôi ngã nổi sầu biệt ly .
Ở nơi đó có hay không người hỡi
Lệ anh rơi cũng bởi tình ta
Ngày mai em đã mãi xa
Áo hồng em mặc , xe hoa đón nàng !
Đôi ta đã lỡ làng duyên kiếp
Con chi đâu mộng điệp uyên ương
Chỉ còn đây nỗi hận trường
Bao nhiêu cay đắng vấn vương ngậm ngùi ...
Thôi , thì hãy chôn vùi kỷ niệm
Mượn men say chết lịm cả hồn
Gởi vào làn gió nụ hôn
Xua đi huyền thoại - bồn chồn đớn đau !
Sưu tầm.
 vntst20182014
XUÂN XƯA
Con đường xưa em đi
Thấp thoáng hoa trắng nở
Hoa trắng gieo nỗi nhớ
Từ ấy trong tim anh .
Đây là dòng sông xanh
Kia là con đường nhỏ
Đêm trăng rằm sáng tỏ
Ta hẹn đi lễ chùa .
Những mùa xuân năm xưa
Bây giờ đâu rồi nhỉ ?
Bên dòng sông mộng mị
Em còn nhớ chăng em .
Những kỷ niệm êm đềm
Hương xưa xuân ngày ấy
Đến bây giờ vẫn cháy
Âm ỉ trong tim anh !
Anh nhớ dòng sông xanh
Nhớ em bờ vai nhỏ
Mùa xuân xưa hoa nở
Ta cùng bước bên nhau .
Sưu tầm.
 vntst20181924
NHỚ XA XĂM
Tôi nhớ về em , nhớ xa xăm
Con đường lên bản gió căm căm
Em đi , tà áo chiều bay ngược
Cái lạnh miền cao buốt da thâm .
Dã ngoại hồn nhiên cánh lính anh
Nhà sàn lưng núi đứng chênh vênh
Em gái Mường La , se nỗi nhớ
Gánh nước cùng anh , dốc gập ghềnh .
Guồng nước quay mãi miết thời gian
Soi bóng tóc em , suối dại đàn
Dưới bóng cây xòa , thơm xôi nếp
Chày còn giã cối nhịp dân gian ?
Chim vườn đánh thức bản Mường xưa
Núi non , sông suối cứ tỏ mờ
Xa xăm lại nhớ xa xăm ấy
Sơn nữ mơ màng loáng nắng trưa !
Sưu tầm.
 vntst20182280_500
CÕI TÌNH
Mịt mùng câu hẹn kiếp sau
Chi bằng hãy trọn bên nhau kiếp này
Thiên đường mây trắng vẫn bay
Cõi nhân gian nặng trả vay đáp đền .
Tuổi sương muối ngỡ buông rèm
Chợt ban mai nắng rắc bên hiên nhà
Thế là trước ngõ trổ hoa
Con tim cuống quýt mù lòa lại rung
Thế là khát muốn tận cùng
Nhớ quay quắt thương nát lòng vì nhau ...
Đá mòn câm lặng mà đau
Lời yêu thương xóa vết nhàu thời gian !
Sưu tầm.
 vntst20182482_500
Kẻ ngậm ngùi
Thức trọn đêm nay nhớ một người
Một người giờ đã rất xa xôi
Một người đã hứa bên tôi mãi
Rồi lại vô tình dối gạt tôi
Bỏ lại bên tôi bao kỹ niệm
Bên dòng nước mắt của đơn côi
Tập cho tôi sống trong nhung nhớ
Bạn bầu rượu đắng với đêm trôi
Tôi nhớ người mà nhớ lắm thôi
Nhớ sao những lúc ngắm mưa rơi
Và tôi thường thấy người trong đó
Lẫn giọt mưa trong nước mắt tôi
Người giờ nơi đó chắc cười vui
Có biết nơi đây kẻ ngậm ngùi
Vẫn đang luyến tiếc tình trang lứa
Vẫn ước mai này lại sánh đôi
Sưu tầm.
 vntst20182357_500
NỖI NIỀM ĐÀN BÀ CŨ (2)
Em nhận danh người đàn bà đã cũ
Mắt phai màu tim vần vũ bão dông
Nén thật sâu cuồn cuộn cơn sóng lòng
Đêm hoang hoải hồn chông chênh khắc khoải.
Đàn bà cũ có được quyền mong mỏi
Một tiếng cười, một hơi thở đàn ông
Đêm cô đơn trằn trọc giữa mênh mông
Hoài mong ngóng để chỉ là mong ngóng.
Đàn bà cũ có được quyền khát vọng
Một vòng tay ôm ấp mộng đêm dài
Một nụ cười chào đón mỗi sớm mai
Một bờ vai vì tương lai xây đắp.
Đàn bà cũ chịu nhiều điều tiếng lắm
Và đôi vai còn nặng gánh tư trang
Khát khao nhiều mà chẳng dám vương mang
Sợ bẽ bàng nên võ vàng câm nín.
Đàn bà cũ nén nỗi đau cố nhịn
Tìm niềm vui bên những đứa con thơ
Con lớn rồi đàn bà cũ bơ vơ
Đâu còn trẻ để chờ mong ai nữa.
Giữa dòng đời đục trong sợ lầm lỡ
Cứ chần chừ lở dở cả tuổi xuân.
Sưu tầm.
 vntst20182356_500
TA TÌM VỀ..KHI BÓNG XẾ ..CHIỀU VƯƠNG
Ta tìm về ...khi bóng xế ..chiều vương
Dường như say...bóng ai vừa thấp thoáng
Có phải chăng em ...mùi hương thoảng thoảng
Để gợi lên bao nỗi nhớ vơi đầy
Mới hôm nào...em vừa ghé qua đây
Để lại trong nhau những lời thương lời nhớ
Gió trở mùa...câu thơ đành dang dở
Để giọt sâu buông cho mây tím loang chiều
Dòng sông trôi lờ lững cánh hoa yêu
Để nỗi nhớ thẫn thờ xuôi con nước
Mưa lất phất lên phận đời xuôi ngược
Nỗi cô đơn ...nặng trĩu ngõ hồn hoang
Ta tìm về chôn giấu những đa đoan
Trăng đêm nay...sõng soài trên ngõ vắng
Ru bước chân ta.. về một miền thăm thẳm
Dạ khúc chơi vơi trong nỗi nhớ bùi ngùi
Đêm đã tàn ta từ bỏ cuộc vui
Trăng vừa khuất ...thôi...đường ai nấy bước
Để nỗi nhớ vẫn từng đêm xuôi ngược
Khép.mắt đi nào....ơi.. nỗi nhớ .....chơi vơi.
Sưu tầm.
 vntst20182510_500
CÓ BAO GIỜ...
Có bao giờ ...anh chợt nhớ em không
Người con gái luôn chất chồng tâm trạng
Bờ vai nhỏ chưa một lần cáng đáng
Chỉ biết nhìn về dĩ vãng... tương lai
Chỉ mãi mơ trên cả quãng đường dài
Chỉ thích nắm bàn tay ai ...ghé mặt
Và cảm nhận trái tim mình đau thắt
Khi một người hứa bền chặt lại thôi
Em bước đi xa cõi ảo này rồi
Bởi bỗng thấy dòng đời trôi nghiệt ngã
Mơ đã tỉnh xung quanh nhìn lạ quá
Chát lệ nhoà bước vội vã quay lưng
Có bao giờ... anh cũng thấy rưng rưng
Mi chợt ướt nói câu đừng ly biệt
Tuy hỏi vậy nhưng mà em vẫn biết
Đã bao giờ ...người nói thiệt lòng đâu.
Sưu tầm.
 vntst20182469_500
GIẤC MƠ ĐÊM
Nhớ anh nhiều nên em không ngủ được
Viết thơ tình đánh cược với trời đêm
Em ước ao phút giây khoá môi mềm
Cho thoả khát nỗi niềm khi xa vắng ...
Anh có nghe con tim em nín lặng
Phút âu sầu khi thiếu vắng tình anh
Em chỉ mong trời hửng sáng thật nhanh
Để được thấy bóng hình anh phút chốc
Tình yêu em ào ào như cơn lốc
Thiếu men nồng em thầm khóc từng đêm
Phải chăng yêu nỗi nhớ cứ dài thêm
Như lá rụng bên thềm chiều mưa ấy
Anh thổi hồn cho tim em thức dậy
Để đêm dài chẳng thấy bóng anh...đâu.?...
Sưu tầm.
 vntst20182060_500
HOÀNG HÔN TÍM
Em về ngã nón chiều trôi
Hoàng hôn tím nhặt để rồi tương tư
Đã yêu màu tím bao chừ
Mà sao em giữ khư khư chẳng rời !?
Khẽ cười em bảo với tôi
Màu hoa tím ấy thay lời thủy chung
Trời xui có buổi tương phùng
Giữa hoàng hôn tím muôn trùng xuyến xao
Tôi về trời đất chênh chao
Màu tim tím ấy quyện vào trong mơ
Lẽ đâu định mệnh chực chờ
Gặp nhau một thoáng bất ngờ lại yêu
Vòng xoay duyên nợ trớ trêu
Người dưng khác họ sao nhiều nhớ nhung
Hoàng hôn tím biếc mông lung
Tạ từ không nói ngại ngùng ... hẹn nhau !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com