Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 119

BUÔNG...
Nhặt nhạnh mà chi chút cảm tình?
Nỗi niềm đau đáu vỡ lòng tin.
Ngày nao bẽn lẽn trao màu mắt
Nhạt nhẽo, giờ như bóng lệch hình..!
Lưu luyến làm gì cảm giác xưa?
Chênh chao hụt hẫng những âm thừa.
Đâu còn quấn quýt vờn hoa bướm
Nũng nịu, mè nheo thích bảo đùa..!
Đoạn đành buông bỏ mớ tình duyên,
Nhịp sống dửng dưng khỏi lụy phiền.
Trái trái ngang ngang ngày búi tóc
Mừng mừng tủi tủi mãi điềm nhiên..!
Sưu tầm.
 vntst20182458_500
THƠ TÌNH ĐẦU THU
Bài tình anh viết buổi đầu thu
Êm đềm lắm như lời ru của Mẹ
Chiếc lá khô cựa mình nghiêng khe khẽ
Hạt nắng rơi nhè nhẹ lối em về
Bài thơ tình anh viết chứa đam mê
Tiếng sáo diều trên vùng quê yên ả
Hương Cốm mới Cha vừa đem vào giã
Thoảng mùi thơm lan toả bến sông chiều
Bài thơ tình anh viết trĩu hương yêu
Từng con chữ chứa bao điều muốn nói
Thu chớm sang hạ còn đang mời gọi
Đoá Cúc vàng mong mỏi một mùa ngâu
Bài thơ tình anh viết chẳng tròn câu
Hoàng hôn xuống nhạt mầu trong nhung nhớ
Mùa thu ơi phải chăng là duyên nợ
Cứ âm thầm dang dở mối tình xa
Bài thơ tình anh viết tối hôm qua
Còn nghiêng ngả.....Nhạt nhoà..... Chờ ai đó !
Sưu tầm.
 vntst20182287_500
BUỒN
Ta buồn uống rượu một mình
nâng lên..hạ xuống..với hình ..của ta
Bạn ta..Cũng uống thế mà
nâng lên..hạ xuống bao là..buồn vui..
Giận chi..Cho bận ..với đời
hờn chi..cho lạnh cả người nơi xa..
Ta ngồi..Uống một..mình ta
rượu không..xua được Bao la..ưu phiền..
Thôi đành  xếp chén..sang bên
đã là..uống rượu chả nên một mình..
Ta say trời đất..cũng say
ta buồn trời cũng..lệ này..đầy vơi
Sưu tầm.
 vntst20182150_500
BIỂN…
Anh sai rồi… em giận dỗi nữa đi
Bởi đã lâu chẳng mấy khi anh gặp
Nên em hờn bằng sóng ngầm đầy ắp
Cho hả nỗi lòng có phải không em ?
Có bao giờ em lặng lẽ nhìn xem
Khi gặp anh em tuyệt nhiên bình lặng
Bởi nỗi nhớ trong trái tim sâu nặng
Vì một lời thề mặn chát bờ môi
Có bao giờ em lặng lẽ ngừng trôi
Khi bên anh cũng chẳng thôi cuộn chảy
Em giấu tình ở tân sâu dưới đáy
Nên em buồn rồi em thấy chênh chao
Có những đêm em giận dữ thét gào
Bởi em ghen lúc cao trào anh thấy
Cuồn cuộn nghiền nát bến bờ là vậy
Bởi sóng bạc đầu đâu có mong manh
Nhưng tình em là mãi mãi chân thành
Nên đón nhận ở nới anh chẳng ngại
Hẹn kỳ sau anh sẽ mau trở lại
Bởi chốn tình này đọng mãi trong anh !
Sưu tầm.
 vntst20182776_500
CHỜ MƯA
Ngót nửa tháng trời chẳng giọt mưa
Hôm nay vào rẫy miệng thầm thưa
Xin ông cứu vạn cho giông tới
Đáp lại ngài ban một trận vừa
Cây lá vào mùa vui sướng lắm
Gốc mầm đến dịp thỏa lòng đua
Tình người và đất  như ngày hội
Niên vụ trời đưa ắt được mùa
Sưu tầm.
 vntst20182093_500
CHỜ MƯA
Lâu rồi nắng mãi vẫn chờ mưa
Ngước lạy ông trời miệng khấn thưa
Dịu nắng mây về dăm bữa đã
Tràn giông nước đổ mấy hôm vừa
Vườn trên rẫy dưới hoa đầy nở
Trại giữa điền ngoài quả trĩu đua
Khắp chốn nhà nông vui trảy hội
Mừng nhau trúng vụ tốt tươi mùa
Sưu tầm.
 vntst20182105_500
DỪNG CHÂN BẾN PHẬT
Trần duyên bến ảo mộng phai dần
Thiện ý hồi nguyên hóa bạch vân
Tâm trí giữ hoài xa chướng nghiệp
Mõ chuông say mãi dứt tranh phần
Tàn thu rũ lá vàng sau ngõ
Nguyện ước như mơ thoảng trước sân
Thân xác gửi đây nơi vắng lặng
Thần tiên cảnh Phật bến dừng chân

Chân dừng bến Phật cảnh tiên thần
Vắng lặng nơi đây gửi xác thân
Sân trước thoảng mơ như ước nguyện
Ngõ sau vàng lá rũ thu tàn
Phần tranh dứt mãi say chuông mõ
Nghiệp chướng xa hoài giữ trí tâm
Vân bạch hóa nguyên hồi ý thiện
Phai dần bến ảo mộng duyên trần

Duyên Phật gửi lòng nhẹ bước chân
Thượng sơn miền hạ ngắm đài vân
Tiên kinh luyện chú tâm hồi niệm
Ý nguyện hoàn nguyên xác giữ phần
Yên nghỉ sẽ thôi qua khổ nạn
Thoát ly vừa được dứt si sân
Thiền căn khởi phát vô sinh diệt
Duyên Phật gửi đời biển tục trần

Trần tục biền đời gửi Phật duyên
diệt sinh vô phát khởi căn thiền
Sân si dứt được vừa ly thoát
Khổ nạn qua thôi sẽ nghĩ yên
Phần giữ xác nguyên hoàn nguyện ý
Niệm hồi tâm trí luyện kinh tiên
Vân đài ngắm hạ miền sơn Thượng
Chân bước nhẹ lòng gửi Phật duyên

Thu họa cảnh mơ cõi tục trần
Nhiệm mầu hương dịu tỏa bên sân
Mù sương khói quyện xao thiền viện
Huệ đức ân sâu thấm mộ phần
Ru khẽ tiếng kinh huyền độ giới
Tịnh an hồn xác nhẹ phong vân
Thù tan đã dứt lòng xa thoảng
Tu để thoát đời kiếp giả chân

Chân giả kiếp đời thoát để tu
Thoảng xa lòng dứt đã tan thù
Vân phong nhẹ xác hồn an tịnh
Giới độ huyền kinh tiếng khẽ ru
Phần mộ thấm sâu ân đức huệ
Viện thiền xao quyện khói sương mù
Sân bên tỏa dịu hương mầu nhiệm
Trần tục cõi mơ cảnh họa thu

Kinh huyền tạo phước huệ tâm chân
Niệm tụng vui đời sống giữ thân
Tinh túy nở sen hồng bảo tháp
Ngạt ngào hương nhụy tích dương phần
Linh đài viếng phật tìm duyên phận
Kiếp nạn soi lòng ẩn thiện nhân
Vinh hạnh chữ tu đời khắc họa
Kinh huyền tạo hóa điểm kỳ trân

Trân kỳ điểm hóa tạo huyền kinh
Khắc họa đời tu chữ hạnh vinh
Nhân thiện ẩn lòng soi kiếp nạn
Phận duyên tìm Phật viếng đài linh
Dương phần tích nhụy hương ngào ngạt
Tháp bảo sen hồng nở túy tinh
Thân giữ sống đời vui tụng niệm
Chân tâm huệ phước tạo huyền kinh

Sang chiều cảnh nhạt nắng tan dần
Đến lại thu vàng lá ngập sân
Ngân khẽ tiếng chuông thiền lộng gió
Kệ kinh lời niệm tụng chuyên tâm
Nhân tiền kính Phật thành tiên đạo
Trí huệ khai nguyên hóa bạch vân
Tâm được giữ an lòng hướng thiện
Trần duyên kiếp mãn sẽ rời chân

Chân rời sẽ mãn kiếp duyên trần
Thiện hướng lòng an giữ được tâm
Vân bạch hóa nguyên khai huệ trí
Đạo tiên thành Phật kính tiền nhân
Tâm chuyên tụng niệm lời kinh kệ
Gió lộng thiền chuông tiếng khẽ ngân
Sân ngập lá vàng thu lại đến
Tan dần nắng nhạt cảnh chiều sang
Sưu tầm.
 vntst20182905_500
Đời Ai Cũng Tham
Đời là một chuỗi sầu bi
Khổ đau đeo bám chỉ vì tính tham
Đó là cái bệnh người phàm
Sợ mất lợi ích...và tham sắc tài...
Vậy nên mới khổ miệt mài
Nghiệp lại chồng nghiệp,họa tai đọa đày
Ở đời có trả có vay
Đừng vì chút lợi...sau này khổ thân
Gieo phước ắt sẽ có phần
Trồng cây tươi tốt dần dần trổ hoa
Mai này Phước Đức đầy nhà
Ấm êm hạnh phúc,đậm đà yêu thương
Cầu mong nhân thế muôn phương
Ai ai cũng biết tìm đường mà đi
Quay về nương ánh Từ Bi
Buông Tham Danh Lợi,chẳng chi vướng lòng
Cuộc đời tự tại thong dong
An nhiên thanh thản...sống trong Đạo màu.
Sưu tầm..
 vntst20182411_500
MƯA CHIỀU
Chiều trắng xóa, mưa ngoài ô cửa
Mưa đan nhau đổ xuống bên thềm
Như nỗi nhớ cứ đan vào nỗi nhớ
Trong lòng anh, mỗi lúc một đầy thêm
Anh lặng lẽ, phòng côi lặng lẽ
Trong tiếng mưa day dứt buổi cuối chiều
Chợt thèm lắm, một vòng tay ấm áp
Bờ vai mềm, ngan ngát những nụ hương yêu
Nửa đời lính, vốn đã quen mưa gió
Mà chiều nay, lòng bỗng thấy bâng khuâng
Khi lặng ngắm, chuyến mưa về ngang cửa.
Có phải bởi em, đang xa khuất dặm trường
Cơn mưa nhớ, đổ đầy niềm nhung nhớ
Chiều muộn buông, phòng côi sáng nhạt nhòa
Chợt thấy tim anh ướt làm hai nửa
Nửa ướt nơi mình, nửa ướt phía em xa
Sưu tầm.
 vntsthd00144
TIÊN NỮ MỘNG
Mộng ảnh tinh khôi giữa ảo huyền,
Phiêu hồn nghệ sĩ lạc Đào nguyên.
Hà loang bóng ngã thâm ưu thảo
Mộc khỏa thân neo mật ái tuyền.
Tức cảnh dương gian lòng bạch nhật
Sinh tình tục thế ý thanh thiên.
Thơ mùi nhạc mẫn tâm chưa tịnh
Gối nữ kề tiên luyện cảm thiền..
Sưu tầm.
 vntst20182722_500
Màu Áo Quân Nhân
Ba lô em khoác trên vai
Thao trường nắng gió sạn phai má hồng
Khát khao tuổi trẻ trong lòng
Non sông nối gót cha ông giữ gìn
Nước nhà tuy đã bình yên
Xây dựng củng cố chẳng quên luyện rèn
Nam nhi trai tráng sức bền
Nữ mhi phận gái thuyền quyên kém gì
Vì quê hương quyết ra đi
Biên cương bờ cõi biên thùy giữ an
Khó khăn vất vả vô vàn
Trèo đèo lội suối vượt ngàn hiểm nguy
Sưu tầm.
 vntst20182753_500
VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP
Đất nước mình thật tỏa sáng biết bao
Quê thôn xóm đón chào lòng thân thiện
Ngày xưa đã gây dựng trong cuộc chiến
Mỹ Pháp sang hòng đánh tiến nước nhà
Đất nước mình vang vọng tận nơi xa
Công trình lớn từng khu xây dựng sẵn
Hàng xuất khẩu chuyển ra ngoài đều đặn
Để người dân sống may mắn thanh bình
Đất nước mình giao chuyển hóa ngời xinh
Chữ  S  nổi  in  hình  màu  xanh  thẳm
Tôi  luôn  kể  Việt  Nam  tôi  đẹp   lắm
Bạn gần xa vạn dặm đến thăm cùng.
Sưu tầm.
 2015vn009_500
MƯA ĐÊM
Khuya trời tí tách đổ cơn mưa
Gió cũng lao xao cuối rặng dừa
Rả rích khơi sầu men rượu đắng
Rì rào gợi nhớ nỗi niềm xưa
Gò hoang ướt át hồn như đã…
Lạch vắng râm ran dạ cũng vừa…
Giữa khoảng đêm đen lòe vệt chớp
Theo dòng giấc mộng thẫn thờ đưa!
Sưu tầm.
 vntsthd00164
DĨ VÃNG XƯA
Dĩ vãng phai tàn tựa nắng mưa
Về đây nhặt lại những hoa dừa
Góp gom kỉ niệm hương tình đắng
Bỏ lại nơi này sắc diễm xưa
Xa cách muôn đời giờ chắc đã...
Chia tay vạn kiếp mới như vừa...
Mắt ta lượn khắp miền không chớp
Bóng đã bay thầm để gió đưa
Sưu tầm.
 vntst20182854_500
ĐÊM MƯA MƠ BUỒN
Đã mấy đêm rồi mới lại mưa
Ngoài kia gió thổi quật cây dừa
Nằm nghe tí tách đầu hiên cũ
Thức dậy nao buồn cái chuyện xưa
Kỷ niệm theo về mê vẫn mới
Hình em tái hiện tưởng như vừa
Đêm dài vỡ mộng in lời hứa
Cắt đoạn mơ tình phải tiễn đưa
Sưu tầm.
 vntst20182116_500
Mùa Thu hương yêu
Thu đã đến hương yêu vừa chớm nụ
Nắng phai màu tóc rối ngược chiều buông
Heo may gió nồng nàn mùi hương cỏ
Thoáng Thu về duyên dáng áo hoàng hoa
Bên song cửa Thu ngọt ngào sóng sánh
Dõi mắt nhìn tìm chút nắng mong manh
Trời trong xanh mây chùng chình qua ngõ
Thu yêu kiều đón gió chở mùa sang...
Khoảng trời nhớ thênh thang hình dấu hỏi
Thu dịu dàng từng bước đến là yêu
Người ở đâu sao không về thắp nến
Lá úa vàng....vì thiếu nắng mùa Thu...!
Sưu tầm.
 vntst20182136_500
NÀY CÔ BÉ!
Này cô gái, cô đang buồn gì đó
Lạnh thế này đứng đón gió vậy sao?
Đưa tay đây tôi nắm thử coi nào
Trời! Lạnh quá, ôi ngốc sao là ngốc.
Lại gần đây tôi vuốt giùm mái tóc
Gió thổi hoài rối tung hết rồi đây
Cô sờ xem má lạnh buốt đây này
Tay tôi ấm, lại đây tôi cho mượn.
Đừng bướng nữa, áo đây, cô khoác tạm
Vòng tay này cô có muốn ôm không?
Đừng lặng yên, khiến tôi thấy đau lòng
Nói gì đi, cô nói đi, đừng khóc.
Bờ vai gầy, cô tựa vào một lúc
Hay tựa cả đời…tôi cũng chẳng đòi đâu
Nào ngoan đi, đừng có mãi cứng đầu
Giọt nước mắt để tôi lau giùm nhé.
Tôi muốn nghe tiếng cô cười, cô bé !
Sưu tầm.
 vntst20182021
THỞ THỞ THAN THAN
Nhớ nhớ thương thương mãi cứ bày
Khi ngào ngào ngọt ngọt đà bay
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ươn nào chạy
Thẫn thẫn thờ thờ biếng chẳng lay
Xưa nọ mê mê cùng ngáy ngáy
Bây giờ tỉnh tỉnh với say say
Thơ thơ phú phú đà ngưng chảy
Ái ái ân ân sạch sẽ này
Khát khát khao khao chữ ái này
Ưa chiều chiều chuộng chuộng lời say
Nghê thường dạt dạt dào dào chảy
Vũ khúc là là lượt lượt bay
Đẫn đẫn đờ đờ mơ điệu ngáy
Dìu dìu dặt dặt lả đời lay
Gầy gầy guộc guộc lòng yêu thảy
Thở thở than than nỗi khổ bày
Sưu tầm.
 vntst20182153_500
NHỚ
Vầng trăng gợi lại sóng tình ai
Cong vút mi ngoan thẫm mộng dài
Biếc cánh xuân tình tim sắc lượn
Thơm làn thu nguyệt áng triều bay
Vành mơ dậy đất người chăng hỡi
Cõi ước đơm trời bạn có hay
Dõi mắt phiêu bồng trong khoảnh nhớ
Vầng trăng gợi lại sóng tình ai
Sưu tầm.
 vntst20182240
CHÙM MƠ
Lắc lư tiếng võng đêm hè
Tiếng ru xao động câu vè đêm trăng
Đêm rằm trăng sáng vườn mơ
Nghe ru mà khát câu thơ bên vườn
Võng kêu kẻo kẹt thêm buồn
Chùm mơ bên ấy như luồn dưới trăng
Đêm hè nóng nực nhà tranh
Làm ta khao khát ,môi thanh vấn hình
Câu thơ bên ấy có tình
Trăng lồng sáng tỏ như hình chùm mơ
Lời ru văng vẳng tình thơ
Kìa ai để phí giấc mơ đêm rằm
Ngày mai trăng lặn nhớ thầm
Qua bên vườn ấy hỏi thầm cây mơ
Rằng trăng sáng tỏ vần thơ
Muốn sang nhưng sợ, ngẫn ngơ đêm rằm !
Sưu tầm.
 vntst20182086_500
HẸN ƯỚC GIAO MÙA
Thu vừa hỏi gió, gió về đâu,
Phiêu lãng thế nhân đến thuở nào?
Dỗi nắng hờn mây thành bão tố
Giao sầu lắng tủi lúc tàn ngâu..
Em là cơn gió lộng đồi cao,
Ta tựa mùa thu cuối nghẹn ngào.
Ngọn bấc nồm phong rồi nghịch chướng
Thu sầu lặng lẽ chạnh lòng đau..!
Giao mùa hẹn ước đợi chờ nhau,
Gió vẫn vô tâm kiếp dạt dào.
Thu rụng ven thềm sương lạnh giá
Ai chờ ai đợi những mùa sau..?
Sưu tầm.
 vntst20182048_500
MỐI TÌNH BUỒN
Hạ đã về nhớ một thuở bên nhau
Anh hái tặng cho em nhành Phượng thắm
Nắng vàng rực bầu trời cao xanh thẳm
Phút chia tay lưu luyến chẳng muốn rời
Ta ngậm ngùi trong buổi áng chiều rơi
Xa nhau mãi khắc vào lòng nỗi nhớ
Ve sầu khóc mùa biệt ly than thở
Kể từ đây cách trở mối duyên đầu
Tình chúng mình đã xa mãi còn đâu
Em cất giữ kỷ niệm sầu hai đứa
Nay về lại tìm người đâu thấy nữa
Người xưa ơi,lưu lạc ở phương nào
Nhìn Phượng hồng dạ bỗng thấy xôn xao
Đã khơi dậy trong lòng niềm khao khát
Mùi Dạ Lý phảng phất hương ngào ngạt
Nhớ người xưa bỏng rát cả tâm hồn
Tình yêu đầu năm tháng đã vùi chôn
Dòng lưu bút chỉ còn là kỷ niệm
Riêng em vẫn là loài hoa màu tím
Đợi chờ anh chẳng trở lại bao giờ.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com