Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 118

CHỜ NGƯỜI TRONG MỘNG.
Đến bên em nhé đêm nay
Bờ môi em đợi vai gầy chờ mong
Tóc mềm buông xỏa môi cong
Chờ anh đến với giấc nồng mê say
Ánh trăng đã ngủ trên cây
Gió mơn man đến ngất ngây cõi hồn
Cảnh khuya đêm cũng dài hơn
Chắc anh không nỡ để buồn riêng em
Phố quen giờ đã ngủ yên
Hàng cây ru gió bên hiên lặng thầm
Hoa cười nguyệt thẹn chờ mong
Mộng vàng son với giấc nồng dịu êm
Vòng tay khao khát nhớ thêm
Đến bên em nhé .. êm đềm giấc mơ .
Sưu tầm.
 vntst20182897_500
LÀM SAO ĐỂ EM QUÊN .. ?
Em lặng lẽ nhìn giọt mưa vụn vỡ
Tái tê hồn bao kỷ niệm trào dâng
Lòng mênh mang nỗi nhớ vẫn âm thầm ...
Mưa giăng mắc phố chiều bao kỷ niệm.
Anh nhớ chăng buổi đầu bao lưu luyến
Đưa nhau về bịn rịn phút chia tay ...
Mà giờ đây nỗi nhớ cũng chia hai
Mắt trong mắt vẫn là người xa lạ.
Gió sang đông lòng em đơn lạnh quá ...
Phố đông người sao vẫn thấy  bơ vơ
Bóng anh đâu sao vẫn mãi dật dờ
Trong tiềm thức làm sao em quên được
Trời vẫn mưa .. lệ sầu mi hoen ướt
Khóc cho tình .. mộng ước vỡ thành mưa
Hứa sẽ quên ... quên hết chuyện ngày xưa
Nhưng anh hỡi .. làm sao em quên được.
Sưu tầm.
 vntst20182333_500
CÓ LẼ NÀO .. ???
Có bao giờ trở lại nữa ko anh ?
Ánh mắt ấy , nụ cười tha thiết ấy ...
Có bao giờ tình nghĩa xưa sống lại
Đưa ta về với một thuở đam mê... ???.
Có lẽ nào anh đi mãi ko về..
Sao có thể ... giữa bộn bề kỷ niệm
Có lẽ nào anh ko lưu luyến
Vội giã từ khi biết vẫn còn yêu.
Có lẽ nào anh quên hết rồi sao
Những lời hứa .. câu hẹn thề ngày ấy
Có lẽ nào anh vô tâm đến vậy
Bỏ lại nơi này : em với nỗi chua cay.. ?
... và ...
Có lẽ nào trong những giấc chiêm bao
Ko còn em , ko còn bao nhung nhớ ..???
có lẽ nào trái tim anh lạnh giá
Khi biết rằng em sẽ rất đau ...
Không thể nào .. không thể nào đâu..
Em biết chứ anh sẽ ko làm vậy..
Chắc tại trời cao đang trêu chúng mình đấy !
Nên lỡ làng .. ĐỊNH MỆNH phải ko anh .. ???
Sưu tầm.
 vntst20182500_500
TÌNH YÊU ?
Ai ơi .. ! có phải tình yêu...
Là khi mỗi sáng , mỗi chiều nhớ nhau ... ?
Đêm dài thức suốt canh thâu
Thì thầm bên gối , nguyện cầu tơ duyên ..
Sáng chiều thơ thẩn ngoài hiên,
Chiều tàn nắng tắt iu phiền , tương tư ...
Đêm đêm bên những dòng thơ
Thả hồn nơi chốn thực hư ....  khó lường ....
Vào ra nhớ nhớ .. thương thương ,
Bồn chồn trong dạ , vấn vương cõi lòng ..
Tình yêu ... có phải vậy ko ...  ?
Có ai biết được ...  chỉ dùm cho tôi ..
Chữ Thương - chữ Nhớ người ơi
Làm cho ta mãi đứng ngồi không yên
Nếu tình đã thật bén dyên
Thì xin đừng để lụy phiền cho nhau !
Sưu tầm.
 vntst20182468_500
VỌNG NGƯỜI DƯNG .
Gió thổi về đâu - bóng chiều rơi
Để buồn chiếc lá ... rụng chơi vơi
Đông về , se thắt ... hồn em lạnh
Mơ một dáng hình rất xa xôi ....
Ơi hỡi ... Người dưng ! Anh ở đâu .. ?
Gió lay cành lá .. rụng giọt sầu
Ầu ơ .. em hát câu thương nhớ ...
Mong bạc mái đầu ... mãi có nhau ...
Nắng ngả về Tây - dáng người xa
Hoàng hôn một bóng mấy thu qua
Chim chiều lẻ bạn sầu đôi cánh
Đông hờn .. giọt tủi ... úa tàn hoa ....
Sưu tầm.
 vntst20182338_500
THỨ BẢY VẮNG ANH .
Bâng khuâng phố cũ chiều nay ..
Lá rơi rơi mãi .. vơi đầy nhớ mong
Lặng nhìn về phía dòng sông
Đìu hiu ngọn gió đưa lòng đi hoang ...
Đông giờ đã mấy mùa sang
Anh đi đã mấy mùa trăng .. chưa về ..
Phải chăng tình vẫn ngủ mê ?
Con tim nhức nhối tái tê ... mấy mùa ...
Biết người còn nhớ thề xưa ?
Lối mòn em đợi ... bóng dừa ngả nghiêng ...
Hoàng hôn rũ bóng ... chiều buông ...
Vắng anh thứ bảy .. nỗi buồn vọng xa.
Sưu tầm.
 vntst20182716_500
DĨ VÃNG NHẠT NHÒA
Đâu rồi kỷ niệm ngày xưa ... ?
Đâu rồi hò hẹn .. đón đưa nhau về .. ?
Đường dài mưa ướt .. lê thê .
Đìu hiu góc phố ... đông về xót xa ...
Cô đơn .. còn lại mình ta ..
Thênh thang nẻo vắng ... mắt nhòa lệ rơi ...
Ngày nào mình bước chung đôi ..
Hương tình nồng ấm .. đâu rồi hỡi anh ?
Võ tan .. giấc mộng màu xanh !
Anh theo duyên mới .. nỡ đành quên em ..
Chiều nay mưa , gió .. nhớ thêm ..
Làm sao quên được ... êm đềm ngày xưa ... ?
Sưu tầm.
 vntst20182844_500
LỜI HỨA RÊU PHONG .
Trăng tàn .. phố nhỏ đìu hiu ...
Màn đêm rũ bóng ... liêu xiêu đường về .
Đâu rồi điệu lý tình quê ... ?
Anh đi biền biệt không về ... mấy thu .
Nẻo khuya man mác lời ru ....
Mênh mông phố vắng ... mịt mù mây giăng...
À ... ơi .. ! .. ai xẻ vầng trăng ....
Đâu rồi một nửa để lòng ta đau ... ???
Côn trùng rả rích đêm thâu
Tiếng tơ ai oán ... bỏ sầu riêng ai .. ?
Lệ em rơi suốt canh dài .
Rêu phong lời hứa .. nhạt phai câu thề ...
Người đi ... đi mãi ... không về ...
Phố xưa mòn mỏi ... sương khuya khóc thầm ...
Anh đi bỏ lại dư âm ...
Thả trôi lời hứa .... âm thầm rêu phong ....
Sưu tầm.
 vntst20182713_500
ĐÊM MONG .
Canh dài mòn mỏi anh ơi !
Người đi nỏ chộ một lời hỏi thăm
Ngồi buồn em ngó lên trăng ..
Biết khi mô gặp .. mà rằng : em thương !
Màn đêm buông rũ giọt sương ..
Nhớ anh em dõi theo đường anh đi
Biết anh có nhớ bên ni
Mà răng nỏ thấy tin chi .. thật buồn ..
Mấy hôm mưa đổ mưa tuôn
Thương anh bên nớ .. nỗi buồn nhân đôi.
Đông rồi lạnh lắm anh ơi !
Còn thương .. về lại .. mỏi hơi em chờ ...
Trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Tương tư .. chín dại , mười khờ em mong .
Bây chừ trời đã sang đông.
Ước chi xuân thắm - duyên nồng đôi ta .
Sưu tầm.
 vntst20182378_500
DỸ VÃNG NHẠT NHÒA (2)
Bóng chiều vụt tắt - vấn vương
Buồn chi giọt nhớ cuối đường ... chiều nay ...
Người đi xa tít chân mây
Còn ai đứng lại vơi đầy niềm đau ...
Còn đây nỗi nhớ hanh hao ...
Còn đây kỷ niệm ngày nào .. yêu thương ...
Còn đây bao nỗi vấn vương ...
Niềm thương nỗi nhớ cung đường tình xưa ...
Trời buồn .. mưa rụng giọt mưa
Ướt rồi kỷ niệm ngày xưa chúng mình
Lời thề còn đó đinh ninh
Người đâu sao để chữ TÌNH lệ rơi .. ?
Đông về nỗi nhớ chơi vơi
Xót xa duyên cũ sầu rơi ngập lòng ...
Mỏng manh duyên phận long đong
Lẻ loi con nước ngược dòng chiều nay ...
Đông qua mấy dặm đường dài
Người đi bao nỗi u hoài mình ta ...
Chiều nay đếm giọt mưa sa
Tiếc thương tình của đôi ta .. một thời ....
Sưu tầm.
 vntst20182720_500
NỖI LÒNG CHIỀU MƯA
Chiều nay mưa đổ liên hồi ..
Nhớ ai mưa khóc ... lòng tôi ướt mềm .
Giọt hờn , giọt tủi ... buồn thêm ...
Ngoài hiên gió lạnh ... bên thềm hoa rơi ...
Mấy mùa đông lạnh lùng trôi
Mấy mùa người đã xa rồi ... vẫn mong ...
Ai gieo chi những cơn giông ...
Cho sầu nhân thế ... buốt đông cõi trần ...
Lặng nhìn mưa rụng ngoài sân
Nhớ người xưa đã bao lần qua đây....
Sầu đong mấy vạt cho đầy ?
Tương tư mấy nỗi chiều nay cho vừa ...??? ...
Giọt sầu ta khóc người xưa ...
Nỗi lòng gột rửa dưới mưa .. lạnh lùng ..
Bao giờ tình hết mùa đông .. ???....
Bao giờ ta hết chờ mong ... hỡi người .. ??? ...
Sưu tầm.
 vntst20182337_500
BẢN TANGO DANG DỞ
Trong đêm khúc nhạc lả lơi ....
Ngất ngây .. đắm đuối .. chơi vơi điệu buồn ...
Anh ơi buốt lạnh tâm hồn .
Tango chưa dứt ... lệ tuôn đôi dòng ...
Tưởng đâu .. giây phút tình nồng
Ru ta mấy nẻo mùa đông lạnh lùng ...
Ai ngờ lỡ phím sai cung
Tango lỗi nhịp ... bập bùng nỗi đau ...
Rượu nồng ta rót cho nhau
Chưa say tình đã đi vào thiên thu
Điệu buồn bay bổng lời ru ...
Dở dang khúc hát tango thật buồn .
Sưu tầm.
 vntst20182347_500
XUÂN YÊU THƯƠNG
Xuân đã về rồi đấy biết chưa anh ?
Dưới nắng ấm trời xanh hoa bướm lượn
Gió miên man vờn cành như mơn trớn
Anh lại về mang hơi ấm tặng em ...
Bài thơ tình em viết gửi không tên
Mang nỗi nhớ êm đềm và tha thiết ...
Anh yêu ơi .. ! .. phương trời anh có biết
Trái tim này luôn thổn thức , vì anh !
Xuân sẽ về cho hoa lá thắm xanh
Mang hạnh phúc an lành cho nhân loại ...
Anh sẽ về bên em mãi mãi
Ấm áp , sum vầy .. nồng thắm mối duyên xưa .
Sưu tầm.
 vntst20182794_500
CHIỀU ĐÔNG.
Thoảng nghe trong gió vọng về
Đâu đây vang vọng lời thề hôm xưa ...
Cuối đông còn đọng giọt mưa
Cuộc tình hai đứa ... mấy mùa .. long đong ...
Chiều nay nỗi nhớ bên lòng
Buồn thương réo gọi .. một dòng tương tư ..
Dáng ai thực thực -hư hư
Lập lòe cảm xúc lời ru hương tình ..
Đường xưa em bước một mình
Lục tìm kỷ niệm .. lặng thinh bao ngày ...
Tình mang chi nỗi đắng cay...
Người deo chi nỗi đọa đày mình em ...
Lang thang góc phố .. buồn thêm
Thề xưa dĩ vãng êm đềm mang đi
Còn đây hai chữ " phân ly "
Chiều đông em khóc sầu bi duyên mình ....
Sưu tầm.
 vntst20182259_500
CÒN KHÔNG HỠI TÌNH ?
Vương sầu từ thuở tóc xanh
Tình như mây khói cam đành mất nhau
Duyên mình còn nghĩa gì đâu
Anh đi - bội ước - quên câu hẹn thề ...
Mùa xuân từ đó không về
Đông như ngập cả bốn bề tim em ...
Lối xưa người nhớ hay quên .. ??? ...
Ái ân vụn vỡ tàn đêm lụy sầu ...
Tình ơi lạc nẻo nơi đâu ?
Sông sâu mấy nhịp .. bạc đầu nhớ mong ...
Hết duyên .. tình có còn không ?
Gặp nhau còn nhớ ? Hay lòng vội xa ?
Còn chăng ... hay cũng chỉ là :
"Cố nhân" hai chữ lạ xa hỡi người ... ??? ...
Yêu nhiều cũng thế mà thôi ... !!!
Trách ta phận bạc như vôi .. má hồng !
Sưu tầm.
 vntst20182219_500
GIÃ BIỆT NIỀM ĐAU .
Anh lặng lẽ ra đi không từ biệt .
Em ngậm ngùi nuối tiếc chuyện tình ta ....
Phút ngọt ngào còn đó .. mới hôm qua ..
Giờ cay đắng , xót xa .... mình em chịu ....
Thời gian trôi ... chẳng thể đưa tay níu ...
Tình đến - đi cũng đành chịu mà thôi !
Thương tiếc nhiều cũng chỉ thế anh ơi .
Thôi anh nhé .. thả trôi miền dĩ vãng ...
Em sẽ về nơi hoàng hôn tắt nắng
Nhặt lá vàng gom góp mảnh tình rơi ....
Gom ngậm ngùi ,cay đắng .. gửi mây trôi ...
Chôn kỷ niệm phía chân trời thương nhớ ....
Em gom cả những mảnh trăng vụn vỡ ,
Những lời yêu .. hơi thở , ánh mắt trao ..
Cả những gì cay đắng đã cho nhau ....
Vun thành mộ ... chôn sầu tình nhân thế !
Em sẽ quên một cuộc tình dâu bể .
Dẫu biết rằng không dễ .. sẽ cố quên...!
Nỗi nhớ nào em chưa kịp đặt tên ...
Xin giã biệt ưu phiền tình nhân hỡi !
Sưu tầm.
 vntst20182291_500
ANH KHÔNG BIẾT ĐƯỢC ĐÂU !
Có những điều anh không biết đc đâu !
Sâu thẳm trái tim là những lời ko thể nói ....
Có thể vì ta gặp nhau quá vội !
Nên có những điều chưa kịp nói với anh .
Có chữ TÌNH những  tưởng rất mong mah
Nhưng không thể chép thành thơ hay vẽ ra như họa ..
Vì trong đó có gì nghe rất lạ
Rất đỗi ngọt ngào ,  nồng cháy ở trong tim
Có một điều em luôn phải lặng im..
Không nói đc đâu .. nghe như mơ hồ lắm !
Nhưng em biết ... nơi trái tim sâu thẳm !
Có những điều ko thể nói với anh !
Sưu tầm.
 vntst20182775_500
Ừ THÌ ... CHIA TAY !
Đành thôi ... anh nhé ! Chia tay .
Đường ai nấy bước .. từ đây đôi đường
Anh về bên mộng uyên ương
Em ôm nuối tiếc quãng đường mình qua ....
Bao ngày nồng ấm thiết tha
Anh đem thả gió bay xa cuối trời .
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Anh giờ quên hết những lời thề xưa ...
Những lần hò hẹn ban trưa
Những chiều chung bước dưới mưa dập dìu...
Đâu còn .. đâu nữa .. hương yêu ...
Đêm đông nhóm lửa .. cháy thiêu cõi lòng ..
Ừ thì .. tất cả bằng không
Để anh vui với rượu hồng .. ngày mai !
Em về chôn hết đắng cay ..
Tìm vui với tháng ngày dài không anh .. !
Sưu tầm.
 vntst20182296_500
XUÂN YÊU THƯƠNG .
Mai vàng nở rộ mùa bông
Đào khoe sắc thắm nụ hồng ngát hương
Xuân về trên khắp nẻo đường
Cây xanh thay lá lộc ươm đầy cành
Xuân rồi .. ! anh biết không anh ...
Chao nghiêng cánh én .... trời xanh ..muôn màu ...
Lời yêu ai gửi trao nhau
Lời thương ai đó tô màu trao ai ...
Chúng mình .. anh đó - em đây
Nắng mai chan chứa những ngày nhớ anh
Ước chi xuân hóa mộng lành
Tụi mình hai đứa sớm thành phu thê ...
Sưu tầm.
 vntst20182803_500
NỖI ĐAU ĐỘC HÀNH
Màn đêm buông phủ Hà thành
Phố khuya lẻ bước độc hành nỗi đau ..
Người sao nỡ dối gian nhau ...
Tình sao bạc ước ... phai màu thời gian ?
Niềm vui bỗng chốc vỡ tan
Nỗi đau ngự trị giữa màn trời sương .....
Mình ta lẻ bước bên đường
Lệ cay khóe mắt mà thương phận mình ...
Sưu tầm.
 vntst20182710_500
ĐỢI CHỜ MÌNH EM
Lối xưa lá rụng rơi nhiều ...
Phải chăng nối nhớ trăm chiều về đây ..???....
Cũng đành .. từ đó chia tay ..
Sao không về lại nơi này ... chút thôi !
Lặng nhìn chiếc lá nhẹ rơi ....
Bâng khuâng kỷ niệm ... người ơi ... em buồn!
Giọt sầu lặng lẽ trào tuôn
Hoàng hôn buông trải nỗi buồn lối xưa ...
Rêu phong chốn cũ hay chưa ..? ...
Lời nguyền câu hứa ngày xưa .... có còn ?
Bên đời em vẫn sắc son ..
Chờ anh bên lối thu buồn ... mình em.
Sưu tầm.
 vntst20182230_500
TÌNH TUYỆT VỌNG.
Trong đêm tiếng nấc .... nghẹn ngào ....
Gối chăn thao thức .... buồn sao thật buồn ...
Canh trường mắt lệ trào tuôn ....
Hỡi ơi .. phận bạc ... duyên buồn ... vì đâu ?
Người sao nỡ dối gian nhau ...
Tình như mây khói ... trôi vào hư vô ...
Bao năm mòn mỏi đợi chờ
Người đi .... quên cả vần thơ hẹn thề ...
Sao đành bỏ bến sông quê ?
Thuyền ơi đi mãi ko về .... thật sao ?
Nghe lòng nức nở quặn đau ....
Trách ai bội nghĩa bỏ sầu cho ai ...
Đành thôi duyên đã chia hai
Tơ duyên lỗi nhịp .. tàn phai ... tình đầu
Đêm nay ai bước qua cầu
Riêng em nuốt cả nỗi sầu vào tim .
Sưu tầm.
 vntst20182920_500
XA RỒI .. VÒNG TAY .
Đã bao lâu rồi ... ta vắng nhau ?
Tàn chưa .. giấc mộng .. gối chung đầu ?
Còn không hơi ấm miền ân ái ...
Hay đã phai rồi ... lãng quên mau ?
Đêm có còn không. .. anh nhớ không ?
Ngẩn ngơ tóc rối .. nhạt môi hồng ...
Vòng tay ân ái ... tim lạc lối ...
Say đắm , đê mê ...  những mặn nồng ...
Đã bao lâu rồi ... anh ở đâu ?
Sao không về nữa gối chăn sầu ...
Đêm vắng hồn em cô quạnh quá
Xa rồi ... hơi ấm ấy còn đâu .....
Sưu tầm.
 vntst20182356_500
CHỈ THẾ THÔI ... !
Xin hãy cho tôi mượn nụ cười
Một trời hy vọng ...  dẫu xa xôi !
Một chút buồn , vui .. khi gặp gỡ...
Như vậy trong tôi cũng đủ rồi ....
Xin hãy cho tôi một chút thôi
Hơi ấm vòng tay ... chút lả lơi
Để tôi sống lại nguồn cảm xúc ...
Khi đã từ lâu ... chết nửa vời ...
Có thể cho tôi mượn bờ vai
Cho tôi ru mộng một đêm dài ...
Chút thôi hơi ấm ... tim bớt lạnh
Cũng đủ vui rồi ... chỉ thế thôi !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com