Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 110

CÓ LẼ NÀO
Có lẽ nào sao anh mãi lặng im
Khi cuộc tình dần chìm vào quá khứ
Bao kỷ niệm trong lòng chẳng muốn giữ
Muốn xóa đi vẫn cứ mãi hiện về
Có những đêm bàn chân bước lê thê
Con đường cũ lối về buồn vô kể
Tiếng mưa rơi giọt buồn như đổ lệ
Nhớ đến anh đành kể chuyện ngày xưa
Giữa đêm thâu lặng lẽ chiếc bóng thừa
Yêu thật nhiều như chưa từng như thế
Ở ngoài vườn vẳng đưa buồn tiếng dế
Khóc cuộc tình dâu bể cách chia hai
Đêm dần tàn hừng sáng giọt sương mai
Đếm thời gian phôi phai theo năm tháng
Khi thức dậy bình minh vào buổi sáng
Nỗi buồn kia lai láng cứ ùa về
Tháng sáu về lòng buồn đến tái tê
Tiếng ve ngân não nề trong hoang vắng
Chiều hoàng hôn nhạt dần những tia nắng
Bước lẻ loi ngõ vắng chỉ mỗi mình
Sưu tầm.
 ntst20180601_500
ĐÊM SAY....
Anh có nghe.... lời buồn con dế nhỏ
Gọi tình nhân ...khao khát một đêm gầy
Anh có mơ... ánh trăng vàng võ
Le lói cùng người thiếu phụ...... đêm say
Giọt sương khuya, ngủ vùi trên kẽ lá
Gió miên man, vờn khẽ đôi vai gầy
Bờ môi ướt.... nụ hồng .... khao khát quá
Cuộn đêm vào lòng..... ngỡ anh đã về đây .
Đêm hiển hiện... miên man làn tóc rối
Ngực thơm căng , mi khép nhẹ dịu dàng
Vòng tay ngoan... ôm bơ vơ trần trụi
Hơi thở nồng nàn.... em ước một đêm hoang..
Ừ, cứ thế... ta ru nhau mộng mị
Em ngủ trên tay anh... một giấc mơ nồng
Em say đắm....nụ hôn anh của quỷ
Nên suốt đời...Em khát mãi... có phải không...?
Sưu tầm.
 ntst20180729_500
CHUYỆN TÌNH YÊU…!
Anh sẽ kể Em nghe
Chuyện tình yêu đôi lứa,
Mỗi chiều nghiêng sóng lúa,
Cánh cò nào mải mê,
Những đêm trăng bờ đê,
Tiếng hò ai khoan nhặt,
“Vô tình” anh đã đặt,
Nhịp tim vào tim Anh.
Ánh sao nào long lanh,
Đáy mắt Em vời vợi,
Như hồ thu vẫn đợi,
Anh chìm vào trong Em.
Nỗi nhớ rộng dài thêm,
Khi chúng mình xa cách,
Tình yêu cần thử thách,
Khi chúng mình xa nhau.
Thương biết gửi về đâu,
Gửi sao đêm vời vợi,
Sông Ngân Hà vẫn đợi,
Có Ô Thước làm cầu.
Nơi tình yêu bắt đầu,
Không rộng như biển cả,
Không có gì xa lạ,
Bắt đầu từ mắt Em!
Sưu tầm.
 vntst20182663_500
ĐÀN ÔNG ANH....
Đàn ông anh thật lạ
Trái tim có nhiều ngăn
Yêu rồi vẫn nghiêng ngả
Muốn yêu thêm vài lần
Đàn ông anh thật ngộ
Bao nhiêu cũng chẳng vừa
Đàn ông anh đáng sợ
Gian dối lắm, biết chưa
Đàn ông anh là vậy
Không hiểu cả chính mình
Thường kiếm cớ che đậy
Biết sai rồi lặng thinh
Đàn ông anh ngang bướng
Chẳng chịu tỏ thua ai
Đàn ông anh rất chướng
Cứ làm như... thiên tài
Đàn ông anh rất kiêu
Nhớ chẳng thèm nói nhớ
Đàn ông anh khó chiều
Yêu anh tức dễ sợ
Đàn ông anh đáng ghét
Lúc thấy thật là thương
Lúc tức giận muốn chết
Chỉ muốn chia đôi đường
Đàn ông anh là thế
Yêu rồi khổ quá đi
Muốn quên không phải dễ
Chết cái tội tình si
Mai em về gột rửa
May vá trái tim mình
Chẳng yêu anh thêm nữa
Xem có ... chết được không???
Sưu tầm.
 ntst20180786_500
BÀI THƠ TÌNH 03
Bài thơ tình anh lại viết hai ta,
Có trái thị thơm hóa thành Cô Tấm,
Có gót chân son … bụi đường không lấm,
Có tím hoa cà … quai nón nghiêng che!
Bài thơ tình lặng lờ những bờ tre,
Có dải sông quê êm đềm năm tháng,
Có những câu hò đêm trăng gió thoảng,
Đom đóm la cà … mờ tỏ hai ta!
Bài thơ tình có năm tháng đi qua,
Có cánh phượng rơi … chờ mùa thi đến,
Có mắt em cười … giấu nhìn thân mến,
Hoa nắng ép vào … trang vở chia xa.
Bài thơ tình có sóng lúa xa xa,
Có cỏ hoa may bên đường tim tím,
Có trái sim rừng … tháng năm ngọt lịm,
Giây phút … xù xì … chụm nhé môi đo!
Bài thơ tình có cả những âu lo,
Có cả cách xa … sợ rằng phai lối,
Có cả phong thư … trao tay rất vội,
Chỉ bốn mắt nhìn … chờ nhé …Ấy ơi!
Bài thơ tình có đêm trắng mưa rơi,
Có tay gối đầu … người xa vời vợi,
Có cả trăng nghiêng … người ơi hãy đợi,
Có cả con đò … lờ lững bên sông!
Bài thơ tình có hẹn ước trầu không,
Có cả hoa cau … bên thềm hương ngát,
Có gốc cây đa … bến quê dào dạt,
Anh đón, em chờ … trăng nước lung linh!
Bài thơ tình có cả ánh bình minh,
Có những bàn chân … khi mờ khi tỏ,
Có dấu chân ta … song song lối nhỏ,
Sương ướt mi mềm … chim hót trên cao!
Bài thơ tình … em nhé … cả khát khao…!
Sưu tầm.
 ntst20180734
EM XA NHÉ ...
Em xa nhé...  bỏ lại mùa vàng lá
Thu đã đến chưa ..... mà sao quá hao gầy
Cơn mưa chiều, nghe lòng buồn chi lạ
Em đem theo về, cả nỗi nhớ trên tay
Em xa nhé..... đem theo lời của gió
Gió hát gì....... nghe khoé mắt cay cay
Xào xạc lòng, bài tình ca ngày đó
Dư âm buồn....! Kỷ niệm bỗng về đây
Em xa nhé... về một miền không nắng
Con chim sẻ bị thương, vẫn hót lời buồn
Tim rạc gầy .... vì một thời xa vắng
Thôi hết rồi.... một thuở... ta thương
Em xa nhé... Dẫu buồn nhưng không khóc
Như vầng trăng..... dẫu khuyết vẫn bên trời
Dẫu cùng ai...., hay một đời cô độc
Vẫn mang theo bên mình....Nụ cười ấy.... Tình ơi.....!
Sưu tầm.
 ntst20180712
HỜN TÌNH ...
Trong tim người rất khác
Ta dự cảm được rồi
Có những điều không thật
Người gian dối Tình tôi
Người cứ nói rằng yêu
Người cứ nói rằng nhớ
Ta xót xa trăm điều
Mỉm cười nghe tim vỡ
Ta cứ giả vờ tin
Để thương thêm một chút
Lỡ thương nụ cười hiền
Nên trong lòng xa xót
Thà rằng người cứ nói
Ta lặng lẽ bước qua
Còn hơn là gian dối
Chết con tim thật thà
Ta đã lỡ thật nhớ
Ta đã lỡ thật thương
Nên bây giờ ta khổ
Tim đập chẳng bình thường
Giờ thì biết làm sao
Thôi vẫn thương Tình vậy
Nhưng lòng vẫn ước ao
Giá quên được người đấy
Ta sẽ xa Tình nhé
Dù bất lực Tình ơi
Nhưng biết ta không thể
Ở trọ trong tim Người
Mai ta về bến Hạ
Đem theo nụ cười buồn
Dẫu cuộc đời nghiêng ngả
Chỉ vì một chữ.... Thương.
Sưu tầm.
 vntst20182313_500
TÌNH SI
Người thả vào tim ta ... ngập đầy nỗi nhớ
Rồi lại tưới lên đó , ướt cả những đau buồn
Ta ghét mình ... đã đem tim đi ở trọ
Ngổn ngang lòng, cứ muốn giận ..rồi lại thương
Ta đã từng ngạo nghễn ... niềm kiêu hãnh
Để giờ đây ... nhận lấy những bẽ bàng
Thôi !... nỗi u mê này, một mình ta nhận gánh
Trách chi người... bởi cái kiếp đa đoan
Nếu ta biết trước, trái tim người chật chội
Thì đã ngoảnh mặt đi, nương náu để làm gì
Nên bây giờ.... tự hờn đau , sao quá vội
Ta đã giết hồn mình.... vì một mảnh Tình Si
Này người hỡi ! lấy hết đi ...nụ cười ta đó
Lấy cả trái tim này, thì cũng thế mà thôi
Hành trang của ta.... bên đời, là nỗi nhớ
Dẫu xa Người.... vẫn nuôi nấng...... mảnh Tình côi.!
Sưu tầm.
 vntst20182415_500
GIẤC MƠ ĐÊM QUA
Anh về trong giấc mơ em
Giữa cơn mộng mị, say mềm bờ môi
Vòng tay khao khát lả lơi
Em như chìm đắm, đất trời lãng quên
Anh hôn lên mái tóc mềm
Bờ mi nhẹ khép, khát thèm tình say
Vòng tay siết lấy vòng tay
Trái tim loạn nhịp, vơi đầy hương đưa
Nụ hôn cuống quýt như mưa
Bao nhiêu thương nhớ ướt thừa mắt môi
Tóc mây buông xoã gọi mời
Vai ngoan ngực trễ ... lả lơi ái tình
Bóng đêm huyền ảo lung linh
Ta tan trong giấc mộng tình ái ân
Này thương này nhớ ngàn lần
Này cho thoả khát khi gần bên nhau
Này đêm đừng vội qua mau
Hồng hoang mật ngọt, nát nhàu gối thơ
Khoả thân trong mấy vần thơ
Đêm Tình anh rót cơn mơ mặn nồng
Em tan trong giấc phiêu bồng
Người ơi yêu mãi ..., một lòng ta thương.
Anh về trong mộng yêu đương......
Để em say mãi thiên đường ái ân....
Sưu tầm.
 vntst20182669_500
DẤU YÊU À! 02
Dấu yêu à! Mình cứ thế nghe cưng,
Mình cứ thế để ta đừng xa cách,
Ta cứ hiểu … Trời còn đang thử thách
Mỗi đêm về ta lại gối cho nhau!
Dấu yêu à! Đâu phải cách sông sâu,
Là không nhớ là không chờ không đợi,
Đêm hàng đêm … nụ hôn xa vời vợi,
Môi ấm nồng … lại ngây ngất đêm mê!
Dấu yêu à! Còn đó bến sông quê,
Ngõ tơ hồng se lời thề chung lối,
Suối tóc mây hàng ngày anh vẫn đợi,
Thế thôi mà … nhớ lắm … dấu yêu ơi!
Dấu yêu à! Chung niềm nhớ phương trời,
Bên nắng bên mưa … bên chờ bên đợi
Sợi nhớ sợi thương là … bao nhiêu sợi,
Se mãi hai đầu … miền nhớ hai ta!
Dấu yêu à! Dù đêm có mưa sa,
Ngày nắng cháy chỉ làm ta thêm nhớ,
Dẫu sông kia có bên bồi bên lở,
Nỗi nhớ xuôi dòng … cứ thế về em!
Dấu yêu à! Thế nhé nhớ thương thêm,
Trái đất tròn trăng … trăng tròn … trăng khuyết,
Như để hai ta … nửa đời thầm tiếc,
Chút muộn mằn … gọi mãi “Dấu yêu ơi…!”
Sưu tầm.
 vntst20182457_500
BÀI THƠ TÌNH HAI TA
Bài thơ tình anh viết chỉ hai ta,
Có phía trời xa lững lờ mây trắng,
Có những màn sương... Đêm giăng tĩnh lặng
Tí tách đêm trường tay gối cho nhau.
Bài thơ tình có ánh mắt mưa ngâu,
Có phút giận anh... Lệ lăn trên má,
Có ánh trăng nghiêng... Bờ vai anh ngả,
Sương ướt mái đầu... Áo mỏng manh che.
Bài thơ tình có anh hát em nghe,
Có phút chia ly... Rụt dè tay nắm,
Có những si mê... Bờ môi em thắm,
Suối tóc nhung huyền... Nhẹ gió bay bay.
Bài thơ tình... Anh đã viết hôm nay,
Không thể đổi thay dẫu mình xa cánh
Em yêu nhé... Hãy xem là thử thách,
Nhờ những thơ tình... Ta gối chung kê.
Thơ tình ta... Có chung lối đi về,
Thắng bẩy mưa ngâu... Bắc cầu nỗi nhớ,
Nghiêng hết cho nhau... Để không dang dở,
Đêm... Vẫn ngọt ngào... Âm ấm đê mê...!
Sưu tầm.
 vntst20182391
MƯA BUỒN NHỚ AI
Nhìn giọt nước mưa rơi lặng lẽ
Câu thơ tình ai bẻ làm đôi
Nửa theo giọt nuớc kia rồi
Nửa còn ở lại trong tôi chút buồn
Có phải tại khởi nguồn là thế
Trời làm mưa ai dễ cầu xin
Mưa rơi che khuất tầm nhìn
Để giờ anh phải biết tìm em đâu
Vì khoảng cách hai đầu nỗi nhớ
Nghe trong lòng tiếng thở buồn sao
Bởi mưa ruột nóng cồn cào
Nhờ mây hỏi gió ra vào đón ai
Nghe thoáng vọng bên tai lời nói
Như người yêu đang gọi khẽ khàng
Giơ tay với gọi em sang
Phải chăng nhớ quá đa mang thêm nhiều...
Sưu tầm.
 vntst20182668_500
MỘNG SẦU
Tháng sáu về trời bất chợt đổ mưa
Trên đường phố lưa thưa người qua lại
Chỉ mình tôi cứ lặng thầm mê mãi
Lê bước chân lòng tê tái nỗi buồn
Tháng sáu về trong lòng lại trào tuôn
Nhìn cánh Phượng thêm nổi buồn nhung nhớ
Ve than khóc dạ thêm sầu nức nở
Cổng trường xưa vẫn mở ngóng đợi người
Nay Phượng hồng héo rũ chẳng còn tươi
Trên gương mặt nụ cười đành tắt lịm
Nơi phố thị những phồn hoa phù phiếm
Nên người quên kỷ niệm của ngày nào
Anh thích người,chốn thành thị thanh cao
Đã quên mất tình ngọt ngào quê cũ
Thôi đành vậy hãy giấu vào giấc ngủ
Mộng thiên thu chẳng trở lại bao giờ.
Sưu tầm.
vntst20182513_500 
TA VÀ EM
Ta tìm nhau... những đêm trắng nợ nần
Chẳng thể gần ...ôm một lần mãi giữ
Mây và trăng ..khắt khe còn nhiều thứ
Đành buộc lòng.. đêm khao khát về nhau
Em mặc ta ...ôm nổi nhớ dàu dàu
Tim trống vắng ...ghì nỗi đau trằn trọc
Ta mặc kệ ! Để em tha hồ khóc
Cho đỡ lòng.. mệt nhọc những si mê
Bước đường trần.. tình ái lắm nhiêu khê
Ta thừa mứa.. bộn bề tình đen trắng
Dày cô đơn ..chảy quanh đời tĩnh lặng
Góc đêm tàn ! Âm thầm nhớ gọi tên
Ta chẳng thể ..chạm vào má môi em
Em cũng thế ..nữa đời trong góc khuất
Môi chưa say ! Đói tình trần khất thực
Đêm vụn về ! Vụt dậy thả lời thơ
Ta  tìm nhau.. dẫm nát cả giấc mơ
Mắt trắng trơ.. trôi theo dòng lệ úa
Cứ hồ mơ.. bên kia là đóm lửa
Nửa đêm nhìn ..đốt nóng chín thịt da
Sưu tầm.
 vntst20182522_500
ĐIỀU BẤT NGỜ KHÓ NÓI
Gì thế nhỉ ? vườn bỗng xao xác lá
Cơn gió nào lay động tận cùng yêu
Cứ ngỡ chiều nay chẳng nói được gì nhiều
Vườn hoang hóa chối từ ong bướm lạ
Nhưng không thể giữ lòng khô như đá
Cứ run lên dao động lạ kỳ thay
Trời đất mở ra rạng rỡ ánh ngày
Hoa cứ tỏa hương, bướm bay vờn khôn cưỡng
Bản tình ca không lời, không hẹn trước
Ngàn nốt nhạc ngân rung động đến tận cùng
Bờ môi run muôn tiếng thì thầm
Tha thiết, đắm say, ngàn lời không thể nói
Ái tình ơi. Soi sáng lòng ta tận cùng ngõ tối
Cứ cháy lên rạo rực mãi không thôi
Ta buông tay để ong bướm lả lơi
Gió cứ cuốn thuyền trôi trong cõi mộng
Ta lặng im, sợ yêu thương đi mất
Sợ cơn gió chiều lướt nhẹ thoảng qua
Chốn vườn xưa lạc mất tiếng chim ca
Lại đêm tối, với mưa buồn tầm tã
Ơi người ơi. Như quen và như lạ
Ta thấy niềm vui và hạnh phúc tràn trề
Ta mong người đừng để lại sầu bi
Nỗi cô quạnh của buổi chiều đơn chiếc
Không thể nói lời yêu thương tha thiết
Bởi vì người... Bởi vì... Nói sao đây ?
Dẫu ngàn năm sau ta cũng khó giãi bày
Lòng chỉ muốn không phải là gió thoảng.
Hạnh phúc bất ngờ này... Khi tình không giới hạn.
Sưu tầm
 vntst20182519_500
EM ĐỨNG CHỖ NÀO TRONG THĂM THẲM TIM ANH
Em là gì trong nỗi nhớ của anh
Là em gái, người yêu hay người bạn
Hay đơn giản chỉ người quen trên mạng
Đã tình cờ gặp gỡ để rồi thân.
Em là gì trong suy nghĩ của anh
Có được xem là một người tri kỉ
Hay đơn thuần chỉ là người bạn quý
Tệ hơn là anh chẳng nghĩ đến em.
Em là gì? Anh thử nói em xem
Mà lúc gần lúc thân như người bạn
Lúc lại xa, xa vô cùng vô tận
Em đứng chỗ nào trong thăm thẳm tim anh?
Sưu tầm
 vntst20182529_500
NƠI ĐÓ TÌNH YÊU
Có một khoảng trời...nơi ấy tình em!
Để lại trong anh bao dạt dào nỗi nhớ
Con tim anh đã bao lần lỗi nhịp
Bởi yêu thương như sóng dậy trong lòng
Có một khoảng trời...chỉ  dành để cho anh!
Đó là tình em ngọt ngào tha thiết
Ở nơi ấy là khu vườn thượng uyển
Rộn tiếng chim và hoa trái ngọt lành
Có một khoảng trời...chỉ có mây trắng bay!
Và sắc tím giăng khi dáng chiều nhuộm thắm
Tình yêu lên ngôi chỉ dành cho đôi lứa
Là tình em với vị ngọt đôi môi
Khoảng trời tình yêu...ta dành trọn cho nhau!
Là những ước mơ và bao nhiêu khát vọng
Em chẳng thể nếu không anh ở đó
Anh là tình yêu là thế giới của riêng em
Những khoảnh khắc ...về tình yêu đẹp nhất!
Là lời nói dịu êm và cái nhìn sâu thẳm
Là vòng tay anh với nụ hôn ngọt thắm
Sẽ mãi là ...những kỷ niệm dấu yêu!
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com