Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 112

NHẮC CHỒNG
Từ ngày sắm chiếc Ai -phôn
Anh vô mạng ảo thả hồn với thơ
Lúc đầu chỉ thích sơ sơ
Bây giờ anh cứ thẫn thờ cả đêm
Hết like rồi lại thả tim
Thấy nàng ấy đẹp, anh khen thơ tình
Chèo queo vợ ngủ một mình
Chồng hoạ, chồng đối, chồng bình văn chương
Ngày xưa chồng rất bình thường
Bây giờ chồng cứ ẩm ương thế nào
Tâm hồn cứ tận trăng sao
Ra thơ vào thẩn, ước ao má hồng
Này em bảo nhé nghe chồng
Đừng mơ đừng mộng mà lòng em đau
Thế đêm anh ngủ nơi đâu
Sáng ra bát phở Tái Gầu ai mua
Ai người dọn bữa cơm trưa
Ai lo mồi nhậu lưa thưa buổi chiều
Vợ đây tuy có nói nhiều
Nhưng cơm canh ngọt, bao điều vợ lo
Chồng ốm vợ thức co ro
Thuốc thang vợ sắc, chân giò vợ ninh
Vợ chồng mấy chục năm tình
Đâu như mạng ảo mà mình cứ mê
Chồng đừng say đắm tỉ tê
Dăm ba câu chữ, bỏ bê vợ nhà
Thơ là giải trí thôi mà
Chứ đâu đổi gạo, đổi cà đổi tương
Thiếu thơ vẫn sống bình thường
Thiếu gạo dăm bữa, còn đường chết thôi
Vợ nhắc chồng đó anh ơi
Nàng Thơ không phải... bạn đời đâu Anh.
Sưu tầm.
 vntsthd00240
Còn Gì Nữa Đâu
Còn gì nữa đâu mà tìm đến nhau
Mối thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo
Ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy đâu.
"Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau.
Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu
Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau
Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau."
Sưu tầm.
 vntst20181460
SẤP NGỬA CUỘC ĐỜI
Banh lăn sấp ngửa lộ ra rồi
Những sự bất ngờ sẽ đến thôi
Trái bóng quay tròn đâu cũng lại
Cầu môn đứng sửng dễ vô hời
Anh tài gót khựng không đường tiến
Kỵ mã thân nhào hết cửa chơi
Thắng bại âu là hai mặt sống
Sức tan lực kiệt phó giao trời
Sưu tầm.
 vntst20182758_500
WORLD CUP 2018
Toàn dân thế giới thức khuya rồi
Đón nhận tin mừng mãi chẳng thôi
Có đội vào sâu đầy dũng khí
Vài team giỡn cợt lắm khúc hời
Người thua ỉu xịu trên giàn khóc
Kẻ thắng reo hò giữa cuộc chơi
Cứ bốn niên tròn ta mở hội
Niềm vui World Cup dậy toang trời
Sưu tầm.
 vntst2018264_500
VÒNG ĐUA KHỐC LIỆT
Đã đến vòng trong khốc liệt rồi
Thua là lập tức phải về thôi
Anh tài biểu diễn nhiều pha đẹp
Khán giả chờ mong những quả hời
Nóng lửa trên sân hừng hực cháy
Điên cuồng cuối trận phũ phàng chơi
Tranh giành nghiệt ngã theo đà bóng
Thắng trận còn do tại số trời
Sưu tầm.
 vntst20182731_500
VÒNG KNOCK-OUT NGHIỆT NGÃ
Knock-out nghiệt ngã mở màn rồi
Có đội e là phải khóc thôi
Trận đấu so kè ghi dấu đậm
Màn đua lấn lướt chẳng khi hời
Anh tài có lúc đành buông thả
Chân sút vẫn thường đá giỡn chơi
Kẻ ở người đi đều giỏi cả
Rủi may nói thật cũng do trời
Sưu tầm.
 vntst2018264_500
PHÁP 4-3 ACHENTINA
Vào trận Pháp chơi thật nể nà
Sút ầm thủng lưới Ác-ti-na
Bàn hòa cuối hiệp nhiều hy vọng
Nhịp thắng đổi sân lắm mặn mà
Nam Mỹ vùng lên đòi cú đúp
Châu Âu quyết đuổi vượt lần ba
Messi đuối sức đành thua trận
Gà trống Gô-loa xứng quá hà
Sưu tầm.
 vntst20182544_500
ACHENTINA 3-4 PHÁP
Đua tranh quyết liệt chẳng nề hà
Pháp thắng tưng bừng được bốn-ba
Kỷ lục thẻ vàng kinh động quá
Màn mưa quả thắng dội vang mà
So tài ngang ngửa hai bên cạ
Đấu trí rã rời bốn phút* na
Gỡ được bàn thua đòn đánh trả
Thời gian đã hết tội chưa nà
Sưu tầm.
 vntst20182537_500
VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP
Vòng quay khép lại mấy anh vào
Một tám bây giờ loại nốc ao
Bắt bóng cầu môn cần bản lĩnh
Công thành tuyển thủ phải siêu sao
Ông bầu luyện trí so mưu đẹp
Khán giả tranh tài đọ kế cao
Báo chí đang bàn vua phá lưới
Ngồi xem dự đoán cúp vàng trao .
Sưu tầm.
 vntst2018262_500
HOANG HOẢI
Trên đường tình thoai thoải
Có một gã choai choai
Lòng dạ chẳng nguôi ngoai
Vì cảnh đời hoang hoải.
Ngày xưa lòng khoan khoái
Sống giữa lúa ngô khoai
Cứ tưởng mộng diễm hoài
Ngờ đâu đành hủy hoại.
Khiến cuộc đời ngắc ngoải
Nỗi nhớ khó luôi loai
Tim chẳng hé ra ngoài
Chịt chằng như dây choại.
Chiều nay về thăm ngoại
Cảnh cũ nhuốm u hoài
Kỷ niệm khó mờ hoai
Khi cõi lòng đau xoải.
Sưu tầm.
 vntst20182466_500
TRẬN ĐẤU TỬ THẦN
Trận đấu xem ra rất tử thần
Anh hùng - hảo hán chẳng nhường sân
Ác hen công thủ chơi toàn dện
Gà trống cầu môn giữ khó gần.
Đội Pháp đầu tiên dẫn một bàn
Anh chàng châu Mỹ sợ sầu chan
Dồn lên gỡ lại hai bàn tiếp
Ngỡ tưởng mình đây đã bảo toàn.
Sang tới hiệp hai toan tính quàng
Số  là thất trận phải về ngang
Cả hai quyết đấu cho ra  nhẽ
Ở lại anh Nga đoạt cúp vàng.
Trái bóng căng tròn trái bóng lăn
Gà tây thắng trận khó khăn nhằn
4 - 3 cho Pháp mừng ngây ngất
Chú Ác hen buồn mất bốn năm...
Sưu tầm.
 vntst20181781
TỨ KẾT
Tứ kết hai dòng rất khác nhau
Lằn chia nặng nhẹ rõ đôi màu
Cặp trên đối nghịch vô cùng ngán
Khúc dưới so kè chả sợ đau
Bóng đá bao lần hên hóa rủi
Anh tài lắm lúc ngọc thành thau
Bất ngờ chợt đến bà con khựng
Phân biệt nào đâu đội khó-giàu
Sưu tầm.
 vntst20181803.
BÁN KẾT
(WORLD CAP 2018 )
 Lần này đọ sức của trời Âu
Bốn đội tài danh kịp chuyến tầu
PHÁP - BỈ tương phùng ai có hậu
CROATIA  - ANH hội ngộ kẻ nao sầu
Bóng kia đưa đẩy người vui thấu
Còi nọ cắt vang khách bạc đầu
Mấy cậu buồn rầu thua cá độ
Vài cô ước mộng thủ môn ngầu.
Sưu tầm.
 vntst20182663_500
TÌNH YÊU MÙA BÓNG ĐÁ
Yêu chàng ước hẹn sẽ cùng nhau
Mỗi trận chờ xem đủ sắc màu
Quả bóng lăn tròn đâu đã mệt
Khung thành sút thủng sợ gì đau
Trên tài giật cúp ghi nhiều điểm
Dưới lửa nung vàng lộ rõ thau
Cũng tựa đôi mình qua biển sóng
Ngày mai thắng lợi sẽ sang giàu
Sưu tầm.
 ntst20180028_500
QUYẾT ĐẤU [Dự đoán: Pháp 2-1 Uruguay]
Quả khó cân phân cặp đấu này
Nhưng Mèo Cass cũng phán ra ngay
U - Ru kỷ thuật siêu bằng thánh
Pháp quốc tài năng khéo bậc thầy
Tốc độ Em Pê không thể cản [Mbappe]
Tinh thần Cụ Res khỏi cần gây [Suares]
Dù sao chiến trận luôn hào hứng
Trúng được kèo trên bả hỏng rầy ...
Sưu tầm.
 logo003
Dự đoán PHÁP 2–0 URUGUAY
PHÁP được bà con sủng ái nhiều
Anh chàng Nam Mỹ vốn làm kiêu
Mba-ppe phong thái lên vùn vụt
Chân cẳng Ca-va chẳng mỹ miều
Gà trống thừa gan giành thắng lợi
Cao bồi thiếu đạn dễ chòng xiêu
Vòng đua kịch tính càng hấp dẫn
Cá độ nhiều khi cũng đặt liều
Sưu tầm.
 logo013
Dự đoán BRAZIL 2–1 BỈ
BRA-ZIL vô địch đã bao kỳ
Thiên hạ đồn rằng cũng có khi
Tiếp tục giành luôn nhành nguyệt quế
Mãi hoài giữ hẳn ghế trường thi
Trưởng đoàn phát biểu nào đâu ngán
Quỷ Đỏ cho rằng chả sợ chi
Dẫu vậy lắm người soi rất kỹ
Samba Nam Mỹ sẽ chơi lỳ
Sưu tầm.
 logo010
VÒNG TỨ KẾT (WORLD CUP 2018 )
Tứ trụ làng banh sắp lộ rồi
Anh hùng giỏi nhất được cao ngôi
Bốn năm sôi sục chờ WORLD CUP
Mấy buổi dâng trào bởi cặp đôi
Kẻ thắng tài năng luôn vượt trội
Người thua kỹ thuật cũng không tồi
Trời Âu sáu đội mùa nay nổi
Nam Mỹ hai đoàn quá lẻ loi.
Sưu tầm.
 logo007
GỌI THU
Chân về lối nhỏ dặt dìu hương
Nắng lẫn hình ai cạnh nẻo đường
Nhẹ nhõm hoa vàng chen đá điểm
Êm đềm nụ thắm trải làng vương
Ghềnh xa mãi đợi bờ môi ấm
Bản cũ hoài trông một dáng hường
Mãn hạ thu buồn ngơ ngác trở
Gom từng kỉ niệm kết tình thương...
Sưu tầm.
 vntst20182547_500
GỬI ĐÀI TRANG
Nửa non tháng chín vẫn mưa dầm,
Anh tựa đông vừng mãi biệt tăm.
Lành lạnh sương giăng sầu ngõ vắng
Lâm râm lệ đổ giọt rơi thầm..!
Thuở ấy anh đi hẹn nguyệt rằm,
Chín mùa trăng lặn chẳng về thăm.
Cô phòng lẻ dạ hờn nông nỗi
Cạn nỗi thương yêu hận lỡ lầm..!
Nhịp sống quanh ta hữu ái nhầm,
Mẫu từ cao thượng mới tình thâm.
Đôi dòng cảm tác đài trang ấy
Xin nguyện thới lai phận liễu tằm..!
Sưu tầm.
 ntst20171286_500
CỨ MÃI THÔI
Cứ mãi thẹn thùng cứ mãi thôi
Mỗi khi nhớ mộng mỗi khi ngồi
Mong về góc hẹn mong về buổi
Gióng lại nơi chờ gióng lại ngôi
Lòng ấm nồng say lòng ấm thổi
Dạ hồng ngọt thắm dạ hồng bôi
Vành tim thổn thức vành tim nổi
Hạnh phúc vô vàn hạnh phúc ôi.
Sưu tầm.
 ntst20180070_500
CHÀO CỘNG ĐỒNG
     Thuận lòng chắp bút họa thơ
Chào cộng đồng mới ước mơ dạt dào
      Đôi lời gửi chúc thanh cao
Người Việt Nam mãi tự hào nét duyên
      Chúc cho chữ  S. Uy quyền
Ba miền đất nước an duyên thuận hòa
      Bốn phương bạn hữu chung Nhà
Con rồng cháu lạc mẹ là Âu Cơ
      Thỏa lòng chung sức ước mơ
Nối vòng tay lớn bến bờ tương lai
      Chia sẻ lời hay còn dài
BẮC CHUNG NAM. mãi chung vai cộng đồng
Sưu tầm.
 ntst20180006_500
Tháng 7
Tôi trở về với thế giới của riêng tôi
Buồn vui với từng đêm đen lặng lẽ
Hạnh phúc, khổ đau, không cần ai chia sẻ
Giấc mộng đời thường thôi tô vẽ cùng ai.
Tôi chẳng cần níu lại những mong manh
Bởi yêu thương phải chân thành... nhiệt huyết
Nghĩa gì đâu khi tình kia đã hết
Dối gian lòng là giết chết niềm tin!
Trả cho người những ngày tháng không tên
Trả yêu thương, vùi chôn tình ngang trái
Để quên đi thời đắm say vụng dại
Không mệt nhoài giữa khắc khoải niềm đau
Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Chẳng bận tâm nỗi sầu ai vẫn giữ
Chẳng vấn vương về những lời tình tự
Đến một ngày mọi thứ cũng trôi xa.
Trả lại người mộng ảo của ngày qua
Trả luôn cả giấc mơ hoa ngày ấy
Dẫu con tim biết đớn đau nhiều vậy
Vẫn cam đành nhận lấy những đắng cay!
Sưu tầm.
 ntst20180096_500
Vô Thường
Dòng đời xuôi ngược hợp rồi tan.
Như là gió cuốn mây trôi mãi
Lặng lẽ bên đời lặng lẽ thôi
Hỏi rằng ai biết ngày giông bão
Một cõi vô thường theo gió bay
Ngày mai một sáng ta thức dậy
Hồn vấn vương hoài ai có hay
Sưu tầm.
 ntst20180001_500
Gửi người
Ta dầm thân giữa cơn mưa
Để nghe gió bão say xưa tự tình
Thì thầm như một lời kinh
Tỉ tê ... dụ dỗ lời tình nhân gian....
Ta ngồi giữa cánh đồng hoang
Ngẩn ngơ ngắm bụi cỏ vàng hát ca
Trầm luân một kiếp phong ba
Trần ai sỏi đá thiết tha cuộc đời
Ta cười với đám mây trời
Bay đi thong thả nhắn mời rủ rê
Đời phiêu lãng lắm đam mê
Trời xanh một cõi đi về tự do
Ta nhìn chim chóc líu lo
Cảnh cao nhảy múa, vô lo, thanh bình
Nghĩ về một kiếp nhân sinh
Lao đao, bận rộn, tâm linh lạc loài
Câu thơ Ta thả lên trời
Bay theo mây gió chuyển lời ngụ ngôn
Gởi đời màu nắng hoàng hôn
Gửi người xa vắng nụ hôn nồng nàn!
Sưu tầm.
 vntst20182455_500
BI KHÚC NGƯỜI LỠ VẬN
Nửa tháng rồi câu thơ không viết nổi
Những cuộc tình mất tích chẳng tăm hơi
Bé - nhít - nhỏ - em - nàng... buồn rười rượi
Những đôi môi bỗng tắt ngúm nụ cười!...
Chẳng giúp được chút gì cho đất nước
Càng vô tích sự Tổ Quốc lâm nguy
Mở miệng mắc quai đành tên nhu nhược
Lòng nhiệt thành cam đội nón ra đi!...
Cha - mẹ - anh - chị - em... đồng lên tiếng
Không cách gì cùng gánh nặng sẻ chia
Hồn rướm máu chảo rang cuồng chân kiến
Bò loanh quanh cái thân phận ra rìa!...
Sẽ lố bịch vô cùng lời xin lỗi
Vô duyên hơn khi tự vỗ về mình
Chưa phản trắc cũng chưa từng phản bội
Canh bạc đời bài rác hết đường binh!...
Sưu tầm.
 vntst20182626_500
ƯỚC XUÂN
Rạng rỡ mùa hoan tỏa ánh hồng
Mây trời thổi bạt giá mùa đông
Thoảng nghe giữa gió làn thơ bổng
Chợt cảm vành tim giọt phú nồng
Lãng đãng Thúy Kiều tha thẩn ngóng
Chùng chình Kim Trọng dạt dào mong
À ơi kẽo kẹt chàng đưa võng
Cho nẻo tình Xuân mãi hóa rồng
Sưu tầm.
 vntst20182683_500
GỌI THU (2)
Trời cao rực rỡ đám mây hồng
Nhẹ nhõm sương mờ ở phía đông
Sặc sỡ diều chao cùng ái bổng
Vòng vo sói nở dậy ân nồng
Tình sâu thuở nọ tim sầu ngóng
Nghĩa nặng hôm nào trí tủi mong
Nể hạ thu còn neo cánh võng
Càng thêm đỏ thẫm cánh xương rồng.
Sưu tầm.
 vntst20182621_500
MÙA ĐANG VỀ NGANG PHỐ.
Mùa đang về ngang phố
Mây trắng lửng lơ trôi
Nghe thì thầm trong gió
Làn hương nào say môi
Về ngang miền ký ức
Kỉ niệm bỗng dâng đầy
Ngất ngây hương cỏ mật
Thoảng trong chiều..thêm say
Mùa lướt qua thật nhẹ
Hoàng hôn dáng tím chiều
Thoáng hồn như diệu vợi
Bờ môi nào ..đang yêu
Hoa gạo như thắp lửa
Triền đê vàng bông may
Ngày vừa qua rất vội
Hoàng hôn tím nơi đây
Kỉ niệm qua thật nhẹ
Phượng đã nở đâu đây
 Hỏi ai..? người còn nhớ
Mùa cũng vừa..ngang đây?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com