Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 120

CHẠNH LÒNG
Nhìn bóng ai sóng cuốn đi mấy lượt
Dòng sông buồn con nước lững lờ trôi
Nợ với duyên mình ngược lối nhau rồi
Tim đau đớn, tình ôi thương nhớ quá
Tình bây giờ về nơi bờ bến lạ
Sao đơn côi , nghiệt ngã đến vô bờ
Nước trên sông cứ đầy.. giờ lại vơi
Như xô đẩy trò đời qua năm tháng
Để con đò lờ lững trôi tản mạng
Biết nơi đâu kết bạn bên đường đời
Bước phiêu bồng như cảm giác chơi vơi
Về đâu hỡi tình ơi sao xa xót.
Sưu tầm.
 vntst20182967_500
TƯƠNG TƯ
Nhớ thời tuổi trẻ học đường
Đứng trên cửa sổ sân trường ngắm em
Tóc dài ngang thả vai mềm
Mượt mà nâu lụa, tôn nền làn da
Nụ cười tươi thắm nở hoa
Nóng bừng lồng ngực cho ta ước thèm
Con tim thao thức gọi em
Ngày tơ tưởng gặp cho đêm nhớ hoài
Nhớ từ đôi mắt, dáng mai
Nhớ bông hoa tím vương cài tóc mây
Nhớ lần tay được cầm tay
Cho lòng vướng vấn say ngày nhớ đêm
Dưới trăng rượu thấm nồng men
Má bừng thắm đỏ rượu thêm chén đầy
Đã yêu chẳng uống cũng say
Đã mê dạ cứ ngất ngây với tình
Nào ngờ gặp buổi chiến chinh
Lời yêu chưa ngỏ duyên tình chưa trao
Ngày về tìm đến vườn đào
Vườn hoang, cánh nhạn nơi nào có hay?
Lòng buồn cho gió lắt lay
Hoa tàn cho bướm chao bay ngỡ ngàng
Xa em, duyên phận bẽ bàng
Sưu tầm.
 vntst20182674_500
Không Bao Giờ Ngăn Cách
"Anh về với em rồi mai lại đi
Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý
Viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu
Đêm quân hành dừng chân đồi hoa tím
Nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng
Đâu bằng đôi mắt em.
Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau
Tình yêu không mau phai như màu áo
Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ
Lối trăng đầy tình em còn soi sáng
Sẽ không bao giờ
Không bao giờ ngăn cách đâu em.
Không bao giờ
Không bao giờ ân tình lại vỡ đôi
Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá
Dáng một người em xinh sao quá xinh màu má.
Không bao giờ
Không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi
Một đời hoa không khi nào hai lần nở
Trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về.
Với em với em rồi anh lại đi
Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý
Dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ
Lối trăng đầy tình em còn soi sáng
Sẽ không bao giờ
Không bao giờ ngăn cách đâu em."
Sưu tầm.
 vntst20182769_500
HAI THÔN GẶP NHAU
Lời anh nghe rộn tơ lòng
Đón thu khép lại mùa đông chìm vào
Tơ tình mở lối cho nhau
Cau xanh quyện lấy miếng trầu thắm duyên.
Người nam kẻ bắc hai miền
Đông - tây lạc lối tim ghiền môi hôn
Đôi ta ở giữa hai thôn
Gặp nhau nhen lửa thổi cơm cùng nhà.
Mặn nồng một cửa sơn hà
Tình tang với gió thiết tha mộng lòng
Tình đan một rỗ tơ hồng
Buộc tim hai mối đạo đồng vẹn nguyên.
Anh ơi một dạ thề nguyền
Ôm tơ em gói người tiên thoát tình
Mình ơi đóng cửa trung trinh
Chỉ ta với nớ…chỉ mình với em.
Sưu tầm.
 vntst2018310_500
TÔI XA NGƯỜI
Tôi xa người chiều nắng chưa phai
Lá vàng khô theo bước chân dài
Tôi xa người đường xưa quên mất
Hàng me buồn còn đứng thương ai
Tôi xa người đường phố phôi pha
Ánh đèn khuya hiu hắt sân nhà
Tôi xa người mùa thu thưa nắng
Trời mây nhiều làm rớt mưa sa
Tôi xa người đêm sâu vời vợi
Mưa giọt buồn gõ nhịp chơi vơi
Chút yêu thương gởi người bên ấy
Xa lắm rồi còn nhớ xa vời
Tôi xa người ra đi biền biệt
Chưa một lần tìm đến thăm nhau
Nhớ khi xưa những lời tha thiết
Ru ấm lòng dù ở phương nào
Bên đây bờ trời mưa không dứt
Con sông buồn chìm dưới mưa bay
Bờ bên kia có người ray rứt
Chắc đang nhìn mưa rớt bên đây…..
Sưu tầm.
 vntst20182654_500
Chiều mùa hè
Chiều mùa hè gió hiu hiu thổi
Rồi bỗng dưng trời nổi cơn giông
Hỏi ai còn nhớ hay không?
Ở đây em vẫn ngóng trông người về
Có những đêm lê thê suy nghĩ
Ở trên đời tri kỷ mấy ai
Lối  về hoa nở ban mai
Gợi bao nỗi nhớ miệt mài tháng năm
Kỷ niệm nào xa xăm thuở ấy
Ôn cuộc tình chẳng mấy khi vui
Chia tay lòng thấy bùi ngùi
Xót xa duyên phận dập vùi nỗi đau
Lòng nhủ lòng ngọt ngào quên hết
Sẽ cho vào đoạn kết tình yêu
Chẳng còn lệ đẫm mi kiều
Con tim cứ mãi nuông chìu khi yêu
Con đường vắng liêu xiêu chân bước
Lòng nguyện thầm ao ước bấy lâu
Sông sâu sẽ bắt nhịp cầu
Không còn ngăn cách vực sâu ái tình...
Sưu tầm.
 vntst20182789_500
DẤU YÊU À
Khi em giận đừng rời xa người nhé
Hãy kề bên và nhỏ nhẹ dỗ dành
Thôi ngoan nào đã có bờ vai anh
Em đâu trách mà ngọt lành  thôi ạ
Bởi cuộc sống đã quá nhiều vất vả
Thêm tủi hờn thêm nghiệt ngã  mà chi
Vòng tay ôm và nhắc nhở thầm thì
Tình sâu đậm xiết ghì bao nỗi nhớ
Bằng lăng tím trao tròn câu  duyên nợ
Gánh nhọc nhằn che chở giấc mơ hoa
Điểm tô lên  nét duyên dáng ngọc ngà
Niềm rạng rỡ vỡ oà khi mãnh liệt
Dấu yêu hỡi câu thơ tình em viết
Có tình anh điểm xuyết giấc mơ đời
Hạnh phúc hoài như vậy mãi anh ơi
Vườn Xuân mở luôn tươi ngời sắc thắm.
Sưu tầm.
 vntst20182785_500
EM ĐI RỒI... NỖI NHỚ CŨNG...ĐI HOANG
Em đi rồi...nỗi nhớ cũng đi hoang
Bước lang thang.. trên lối về không nắng
Gió đưa hươmg...mùi dạ lan sâu thẳm
Em đi rồi...phố cũng bỗng ..mồ côi
Bao ước mộng... hẹn thề... bỗng phai phôi...
Đưa hồn ta ... về một miền hoang dại
Lá vẫn xanh... một khoảng trời con gái
Tha thiết...êm đềm... thương nhớ... vấn vương...
Trăng đêm nay vẫn mọc nơi cuối đường
Giọt sương đêm... làm hồn thêm.. tê tái
Gió trở mùa... đêm âm thầm... hoang hoải
Phút giao mùa... khắc khoải ... nhịp thời gian...
Đêm bồng bềnh... nhớ năm ngón tay đan
Đưa hồn ta... về một miền xa vắng
Gió lao xao... bên hiên nhà ngập nắng
Ánh trăng chiều... sao tha thiết... nhớ mong...
Ta chẳng còn gì ... mà đợi .mà trông
Chỉ còn lại ..khúc tình ca ..da diết
Tiếng chuông chiều đưa tiễn tình..li biệt
Chốn không em... Ta khắc khoải... mong chờ...
Sưu tầm.
 vntst20182958_500
EM CÓ BẰNG LÒNG?
Anh chẳng còn là chàng trai trẻ
Để yêu em bằng ngọn lửa si mê
Nhưng vẫn là người đàn ông mạnh mẽ
Để em tin, nương tựa mỗi khi cần.
Em cũng qua rồi tuổi xuân
Trái tim yêu đã chịu nhiều thương tổn
Muốn giản đơn, sống cuộc đời yên ổn
Giấu nỗi buồn trong đôi mắt mênh mông.
Em có bằng lòng về ở với anh không?
Làm mẹ của con anh
Làm người đàn bà bên anh sớm tối
Mỗi lúc tan ca, về nhà, có người đợi
Thức giấc đêm khuya, tìm hơi ấm tay người.
Em có bằng lòng về ở với anh không?
Giúp anh chăm sóc mẹ già
Quán xuyến cửa nhà, chăm lo sau trước
Bàn tay tảo tần bưng cơm rót nước
Trên dưới khiêm nhường, nhà cửa yên vui.
Em có bằng lòng về ở với anh không?
Nắm tay anh và cùng đi đến cuối
Mình bên nhau quãng đời sau ngắn ngủi
Chịu không nè??? Làm vợ anh nghe!!!
Sưu tầm.
 vntst2018309_500
Thời Gian – Khoảng Cách
Yêu em lắm tuy xa khoảng cách
Cho lòng buồn thử thách thời gian
Một mình suy nghĩ miên man
Nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi
Anh vẫn biết ở nơi xa đó
Em hàng đêm lệ nhỏ sầu bi
Gửi vào đêm vắng những gì
Để nhờ làn gió mang đi tới nàng
Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy
Anh nơi này cũng thấy buồn sao
Con tim thầm nhủ ước ao
Tình mình đẹp lắm lẽ nào chia hai
Ngày mới đến ban mai rực nắng
Mình bên nhau trao tặng yêu thương
Hoa tình yêu nở ngát hương
Vòng tay ân ái môi hường trao duyên
Thời gian sẽ đưa thuyền cặp bến
Rồi niềm vui sẽ đến mọi nhà
Xuân về rạng rõ sắc hoa
Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.
Sưu tầm.
 vntst20182885_500
TÔI MUỐN YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CŨ
Tôi muốn yêu người đàn ông đã cũ
Trải qua nhiều và nếm đủ đau thương
Biết dửng dưng những giả trá bọc đường
Biết trân trọng lẽ thường trong cuộc sống.
Đàn ông cũ không nhìn đời tuyệt vọng
Dẫu khó khăn vẫn chống đỡ kiên cường
Sâu trong lòng họ khao khát yêu đương
Vẫn điềm tĩnh sống đường hoàng đứng đắn.
Đàn ông cũ luôn nghĩ suy chín chắn
Việc trong ngoài họ cân nhắc nông sâu
Trải qua nhiều nên sợ tổn thương nhau
Mọi hành động đều nhìn sau nhìn trước.
Đàn ông cũ ôn nhu tựa làn nước
Dịu dàng như mặt biển trước bão dông
Khi vào yêu lại nồng nhiệt cuồng phong
Người như thế làm chồng em mới thú.
Tôi muốn yêu người đàn ông đã cũ
Cũ với đời nhưng là mới với tôi
Bên cạnh người an nhiên nở nụ cười
Tôi đã chọn yêu người đàn ông cũ.
Sưu tầm.
 vntst20182890_500
THÌ THẦM VỚI TÌNH YÊU
Anh chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao cho em trọn vẹn đó nha em
Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm.
Anh chỉ có giọt tim hồng nồng mặn
Rót vào em đặc sếnh cõi hồn em
Hãy thương yêu, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.
Anh chỉ có một hương lòng ngọt mật
Chan trong em, hòa lẩn giữa lòng em
Để miên man tâm sự suốt ngàn đêm
Tình mình đó, liêu trai từ tiền kiếp.
Anh chỉ có một kiếp đời đơn chiếc
Giao cho em, người con gái anh thương
Dậy thơm nồng, tỏa dịu lịm ngàn phương.
Chùm hoa mộng lung linh niềm ngóng đợi.
Anh chỉ còn một tình yêu sau cuối
Dành cho em cả đó, nhé em yêu
Hãy thương anh, quyện một sáng như chiều
Sau tình em, anh không còn gì cho ai nữa…
Sưu tầm.
 vntst20182759_500
TÌNH PHONG BA
Mùa vui rồi chóng qua
Để lòng người thắc thỏm
Dạ hồn thêm nhấp nhổm
Khi cuộc ái dần xa.
Rồi im bặt lời ca
Trời hoang đầy đom đóm
Nhạt nhòa trong từng hỏm
Nhợt nhạt tựa hồn ma.
Đêm đầy dẫy xuýt xoa
Đứt rời vang lỏm bỏm
Nằm kia tình gầy sọm
Của mắt môi úa nhòa.
Em dứt áo đi ra
Sót mầm đau từng khóm
Tình yêu giờ hư lỏm
Giữa gầy guộc phong ba.
Sưu tầm.
 vntst20182852_500
ANH LÀ ANH YÊU CỦA NGƯỜI TA
Anh là anh yêu của người ta.
Có phải là của mình đâu mà
Những tuởng gần nhau ngay truớc mắt
Hoá ra là...xa thiệt là xa.
Anh là anh yêu của người ta.
-Của ai?-Ai biết.-Có đâu mà.
Sao mà tình thiệt anh cứ chối.
Nên tình cố níu cứ rời ra.
"Anh là anh yêu của người ta
Với em anh chỉ giỡn thôi mà."
"Thì em cũng giỡn, đâu yêu thiệt"
Miệng cười nhưng lệ ứa trong tim.
Sưu tầm.
 vntst20182784_500
KỶ NIỆM VỀ
Kỷ niệm ngày nao chợt vọng về
Bần thần như lạc giữa trầm mê
Dù xa đến mấy, gìn câu thệ
Đường cũ, tình xưa buổi hẹn thề.
Ngày đó bên nhau ái cận kề
Tung làn áo lụa dậy niềm rê
Mắt nai trao gởi, bừng yêu thế
Tay nắm tay, môi lại bỡn trề.
Đã thương vời diệu chẳng lòng chê
Khúc khích lời yêu ngát bộn bề
Thánh đường hò hẹn chiều tan lễ
Anh ước cầu tròn mối duyên quê.
Rồi nghi ngờ khiến ngọt thành khê
Chốn cũ mình ta sót cạnh lề
Xa vắng nhau rồi tim vỡ bể
Đêm gục đầu khóc giữa thiết thê.
Sưu tầm.
 vntst20182618_500
HẠNH PHÚC NÀY CHỈ CÓ NƠI ANH
Em theo anh về khu vườn nở hoa xuân
Bên song cửa lời thì thầm của gió
Ngọn cỏ mềm uốn cong môi từ ngõ
Ánh mắt huyền má đỏ thắm trao duyên
Bãi biển xưa ! Nụ cười vẫn vẹn nguyên
Hương thơm lừng mùi nếp thơm mẹ nấu
Em sẽ về nơi anh thời thơ ấu
Đêm thanh tân ! Trổ khúc nhạc yên bình
Không hão huyền chỉ có nắng bình minh
Sương long lanh in hình con bướm trắng
Đã qua rồi bão giông và cay đắng
Dắt nhau về ! Nơi muối mặn gừng cay
Em theo anh về uống giọt tình say
Trời trong xanh êm đềm nghe sóng hát
Vị ngọt lành nghe biển ru dào dạt
Cát mịn màng ! em khao khát bên anh
Ta tìm nhau trong hơi thở an lành
Nơi quê anh biển Phan Rang hoan hỉ
Bình minh lên Lan nói lời thủ thỉ
Hạnh phúc này chỉ có ở nơi anh
Sưu tầm.
 vntst20182858_500
GIỮ TÌNH
Trà thơm nhấp chén còn vương
Tình mình muôn thuở còn thương nhé mình
Trong tay sóng sánh bình minh
Mặc cho bão tố rập rình bủa vây
Chén tình đong mãi cho đầy
Khó vơi khó cạn khó ngày phôi pha
Trầu cau quyệt thắm tình già
Vôi nồng làm mối trăng ngà nên duyên
Mặc cho giông gió lật thuyền
Tay đan em nắm cùng chìm biển yêu
Nhé anh đừng sợ cường triều
Chung tình vẹn giữ chắt chiu nụ tình
Sưu tầm.
vntst20182313_500
XUÂN TRONG ĐÔNG
Sáng chớm lạnh tìm hơi trong chiếc áo
Em rúc đầu trên ngực dấu niềm vui
Lời yêu thương theo con nước về xuôi
Vòng tay ấy ấm nôi lòng tri kỷ
Mùa đông đến xuân đã về ngự trị?
Đêm mơ màng anh thủ thỉ chuyện xưa
Vườn trầu cau trổ ngọn dưới cơn mưa
Vẫn xanh tốt sớm trưa chờ thầm lặng
Kỷ niệm đó có lần xa băng bẵng
Rồi trùng phùng dưới màu nắng đang xuân
Em mỉm cười gọi anh tiếng tình quân
Mà khe khẽ đỏ ừng đôi má nhỏ
Trăng vằng vặc chiếu vào làng quan họ
Anh nhen tình còn có những vần thơ
Cau với trầu nhắc em phải đợi chờ
Cho thắm lại bến bờ mùa hạnh phúc !!
Sưu tầm.
 vntst20182448_500
HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN
Mùng ba Em đếm sợi thương
Vội vàng lấy bút khai trương thơ tình
Đêm nằm thấy bóng mơ hình
Lời thương anh tặng khéo gìn giữ nhau
Mùng ba Em tưới bờ cau
Bông trầu nở nụ ngọt ngào cho anh
Chúc nhau mơ ước được thành
Phu thê nồng mặn duyên lành trời ban
Mùng ba Anh viếng họ hàng
Tặng em áo mới rộn ràng pháo hoa
Năm này Anh nhớ mùng ba
Yến oanh đoàn tụ một nhà ấm êm
Mùng ba Em diện áo sim
Nắm tay anh bảo đi tìm tự do
Từ nay khỏi phải hẹn hò
Bách niên giai ngẫu chung đò nhân duyên.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com