Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 121

TÔI VẪN LÀ TÔI
Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
Trải nhiều năm tháng vẫn tôi thôi
Đời cứ trôi tuổi tôi thêm lớn
Hiểu tình người thế sự nhân gian
Tôi vẫn là tôi giữa tỉ người
Dù không đặc biệt cũng vậy thôi
Mẹ cha sinh mãi là duy nhất
Tôi chẳng buồn khi so sánh ai kia
Tôi vẫn là tôi giữa dòng đời
Dẫu rằng xô đẩy vẫn đứng thôi
Đâu thể ngã khi chưa sống hết
Sống yêu thương xây hạnh phúc cho đời
Tôi vẫn là tôi giữa bạn bè
Chẳng hề tính toán lẫn so đo
Bởi do duyên số tôi trân trọng
Sống hết lòng đâu kể gian nan
Tôi vẫn là tôi giữa đại ngàn
Yêu trời, yêu đất, với gian sang
Yêu mưa, yêu nắng, với vạn vật
Yêu cuộc đời lãng mạn xinh tươi
Tôi vẫn là tôi với tình người
Thương ai khốn khổ sống nổi trôi
Đời cho cái phận ta đành chịu
Người sướng người đau một kiếp rồi
Tôi vẫn là tôi vẫn vậy thôi
Yêu thương da diết chân thành nhất
Dẫu ngoài đời vẫn trôi bắt tận
Tôi vẫn dành một góc để yêu thương!!!
Sưu tầm.
 ntst20180935
THÔI....KHÔNG TÌM..Lời ru Mặt Trời
Mỏi gối rồi ta muốn dừng chân thôi
Chẳng tìm lời ru ...chẳng tìm gì nữa cả
Phố đã sang mùa trong dòng đời vội vã
Một giấc Mơ buồn..nên mệt lắm..người ơi
Có còn lại gì khi những giọt chiều rơi
Chỉ có nỗi buồn..heo may về xơ xác
Chiếc lá cuối mùa cũng đang rơi lác đác
Phố vắng một mình...anh ngóng đợi thu sang
Ngẫm cuộc tình..như những chiếc lá vàng
Đã hết rồi..cùng mùa thay áo mới
Lời ru mặt trời...nơi kia vẫn đợi
Mỏi gối rồi...Ta cũng phải dừng thôi
Em hãy đi ..và vui với cuộc đời
Bởi quanh em bao lời ru ..mời mọc
Kẻo Thu về ..rồi ngồi bật khóc
Những giọt buồn..pha lẫn giọt Ngâu
Đời phiêu bồng cùng mưa nắng dãi dầu
Có đôi lúc..tưởng trong nhau bất tận?
Đã trao nhau..tưởng ta không hối hận
Gió trở mùa.. ta đã thấy chơi vơi
Cố lê gót về nơi có mặt trời
Tìm lời ru..và vòng tay êm ái
Mỏi gối rồi...Thôi ..ta đành dừng lại
Nương náu mình trong góc....Cô đơn
Sưu tầm.
 vntst20181373_500
NUỐI TIẾC
Xa nhau từ độ gió vào đông
Nghe buốt căm căm muối xát lòng
Đã hết mùa xưa đâu thể kiếm
Còn chi tháng cũ nữa mà mong
Gối chăn xếp dạ hương dành nhớ
Gương lược lưu lòng dáng để trông
Mơ mãi cung tình thời hạnh ngộ
Than ôi mật ngọt đã theo dòng
Sưu tầm.
 vntst20181130_500
CHIỀU VẮNG ...
Mắt dõi trông hoài tiếng bước chân
Buồn rơi nỗi nhớ dậy bao lần
Xa nhau mấy độ mùa thu hỡi
Hỏi đến tàn đông có được gần ?
Nắng đã nhòa phai trên bến vắng
Mây chiều bãng lãng tựa phù vân
Mình em bóng lẻ đơn côi quá
Khắc khoải khi nào gặp cố nhân ?
Sưu tầm.
 vntst20181243_500
THƯƠNG MỘT NGƯỜI...
Thương một người là phải nói ra ngay!
Kẻo biết đâu một ngày không kịp nữa...
Hạnh phúc cả đời đừng nên để lỡ,
Có ai đợi chờ muôn thuở được đâu...
Thương một người thì phải nói một câu!
Bởi có bao người xa nhau trong im lặng.
Rồi sau này người ta mang ân hận,
Bởi "nếu ngày xưa...thì đã...tiếc không trời!"
Thương một người thì phải thổ lộ thôi!
Dẫu ai đó thuộc về người trước đến...
Không phải để được cùng người hò hẹn,
Chỉ để người vui, còn mình được nhẹ lòng.
Thương một người, bày tỏ hết là xong!
Rồi sau đó chẳng mong cầu nhận lại...
Chỉ cần thấy người bình yên mãi mãi,
Tình yêu có cần trái phải rạch ròi đâu...
Thương một người thì phải nói một câu!
Sưu tầm.
 vntst20181260_500
GIỌT SƯƠNG
Giọt sương lóng lánh giữa đời
Xuyến xao cõi mộng ướm chơi vơi lòng
Sương huyền đượm ngát chờ mong 
Bềnh bồng diễm ảo, dậy ong bướm tình.
Thảo thơm lóng lánh yên bình
Sắt son khúc ái lộng linh cảm nguyền
Trao đời dệt cánh thiền quyên
Ngàn hoa sáng rỡ lịm truyền dẫn yêu.
Giọt sương lả lướt yêu kiều
Khúc mơ nồng mặn lắm chiều chuộng tim
Lả lơi giữa cuộc trốn tìm
Mà nghe quá vãng đuối chìm nghỉm mơ.
Sương lòng dậy ngát câu thơ
Trầm hương dịu ngọt luống chờ đợi ai
Nẻo hoang thao thức canh dài
Chực chờ phìm bổng điệu khai phá về…
Sưu tầm.
 buomdep073
XÉ VẦN
Nửa đêm xé một vần thơ,
thơ nguyên thì nát đợi chờ còn nguyên.
Đợi gì ? Mà cứ ngồi yên
yêu đâu dám giận nhớ thêm lại buồn.
Ô kìa ! thơ đó lại tuôn,
thơ đau mà bút không mòn cũng hay.
Gửi đi ? biết gửi cho ai ?
để đây thì tủi, xé hoài tiếc chăng?
Sưu tầm.
 ntst20180891_500.
VÀNG SON
Nẻo ái êm đềm khẽ đậu ta
Mùa thương quấn quyện nẻo giang hà
Kìa chim ngúng nguẩy vờn hương lạ
Nọ sáo tang tình duỗi cảnh xa
Ngất ngưởng lời bay choàng mộng ngã
Triền miên gió vọng đuổi dương tà
Tình quê phảng phất mùi thôn dã
Khoảnh khắc yên bình chập chững qua
Khoảnh khắc yên bình chập chững qua
Ngàn mây lả lướt vịn non tà
Trầm ngâm sắc ảo đầu giang lạ
Lặng lẽ sương nhòe cuối nẻo xa
Quãng nhớ tràn lan về mọi ngả
Nguồn yêu rạng rỡ ướp băng hà
Chòm sao sớm sủa mời thơ nhã
Nẻo ái êm đềm khẽ đậu ta
Sưu tầm.
 chim539
THƠ CHO ANH
Mỗi khi buồn Cứ tựa vào vai em
Em sẽ im lặng Lắng nghe lòng anh nói
Em biết chứ Ở đâu đó trong tim anh đau nhói
Em vụng về Chỉ biết lắng nghe thôi.
Anh ơi! nhìn kìa Mây vẫn trôi
Ở đâu đó có tiếng chim đang hót,
Anh nghe không? Tiếng hót ôi lảnh lót
Sẽ làm mờ dần muộn phiền trong anh
Anh à! nhìn kìa Biển vẫn xanh
Mặt biển lăn tăn vỗ bờ êm ả
Tiếng sóng rì rào vỡ xô ghềnh đá
Cũng sẽ vỡ tan muộn phiền anh ơi
Cuộc đời mà Có lắm lúc chơi vơi
Và như thế chân ta mới vững được
Anh chẳng đã từng bảo phải đi từng bước
Rồi sẽ qua,tất cả rồi sẽ qua
Anh ơi, nhìn nè! Đây là một nhành hoa
Em đã hái từ tinh mơ sáng
Anh ngửi đi sẽ thay đổi tâm trạng
Sẽ yêu đời và yêu em nhiều hơn.
Anh yêu ơi! Mỗi khi buồn cứ tựa vai em nhé
Để khi em buồn chơi vơi như muốn té
Và khi đó, em ...sẽ tựa vào anh.
Sưu tầm.
 vntst20181186_500
Thấy thương mình
Tự nhiên ta thấy thương mình
Bởi đời bạc bẽo vô tình với ta
Cuộc đời đầy rẫy phong ba
Ba chìm bảy nổi chưa ra hình hài
Chập chùng núi lớn, sông dài
Lúc lên, lúc xuống đúng sai chỗ nào
Chông gai ai tạo ai trao
Làm cho đời cứ lao đao thế này
Nợ xưa ta nào có hay
Bán mua mua bán trả vay ít nhiều
Mà sao hoa lá tiêu điều
Tưới vun bón mãi bao nhiêu cũng thừa
Cầu trời ban một cơn mưa
Cuốn trôi buồn khổ từ xưa tới giờ
Cho đời trở lại bến bờ
An nhiên tự tại...mong chờ bấy lâu.
Sưu tầm..
 vntst20181184_500
ĐÊM THÁNG BẨY
Về đi em lá thu rơi rồi đấy
Trăng uốn cong một nét gẫy giữa trời
Có điều gì mà em phải chơi vơi
Trăn trở mãi bờ môi hồng trễ nải
Đêm tháng bẩy dường như còn khắc khoải
Gió mong manh mê mải ngóng ngâu về
Sao em còn chìm đắm với đam mê
Ly rượu chát, cafe thì đắng lắm
Về đi em đường đời xa vạn dặm
Những nổi chìm đăm đắm lối em đi
Đoạ đầy chi cho phai nhạt xuân thì
Ai thương xót những khi em lạc bước
Về đi em tương lai còn phía trước
Tội tình gì mà đi ngược thời gian
Ánh bình minh ngày mai sẽ ngập tràn
Em sẽ thấy muôn vàn điều tươi sáng
Đêm tháng bẩy ánh đèn mờ loạng quạng
Phía chân trời....Thấp thoáng.... Ráng hồng tươi !
Sưu tầm.
 vntst20181253
THỦY CHUNG
Tuế nguyệt vần xoay ảo não chờ
Tao phùng ngõ ái chỉ thầm mơ
Nhìn ra tứ hải hờn duyên lỡ
Dõi phía tà dương giận biển mờ
Giọng chốn trần gian đồn sĩ dở
Câu ngoài thế tục bảo đần ngơ
Tâm nàng vẫn đợi vì nhung nhớ
Bởi bóng hình xưa dạ đã thờ
Sưu tầm.
 ntst20180943_500
NHỚ QUÊN !!!
Dặn lòng thôi đừng nhớ
Chuyện xưa đã phai mờ
Đêm về thôi trăn trở
Và xóa những mộng mơ
Một chiều sao bỡ ngỡ
Dáng cũ lại tình cờ
Có phải là duyên cớ
Hồi tưởng mối tình thơ
Sưu tầm.
 vntst20182371_500
Cứ ngỡ
Cứ ngỡ là sẽ quên
Ôi sao ta còn nhớ
Chiều buông lê gót nhỏ
Gặp lại mối tình thơ
Cứ ngỡ thôi mộng mơ
Cứ ngỡ thôi trăn trở
Nào đâu tình qua ngõ
Nét cũ chưa phai mờ
Sưu tầm.
 vntst20182377_500
CHỜ THU
Hẹn thu về ta cùng em nhé
Mảnh trời riêng đang tới sát gần
Trầu vàng đã rộ ngoài sân
Hoa cau thơm ngát ..tình thân gọi người
Khóm hồng nhỏ rung rinh đầu ngõ
Như thì thầm ..bỡ ngỡ bờ vai
Ngọn cây vạt nắng xiên dài
In hình lá đổ...bóng ai cạnh đường...
Lòng bồi hồi nhớ thương nhiều lắm
Gió nhẹ ru gửi gắm bao điều
Gần em chẳng được bao nhiêu
Miên man cõi mộng...cánh diều..ngẩn ngơ..
Đêm dần buông canh dài chợp mắt
Lá vàng rơi..xào xạc tình thu..
Sương rơi điểm xuyết sương mù
Tiếng lòng thắc thỏm chờ thu ...tháng ngày
Sưu tầm.
 vntst20182653_500
CHÂN DUNG
Người đàn bà muốn từ bỏ cuộc chơi
Tim rã rời chẳng vơi niềm đau cũ
Đêm từng đêm ôm cô đơn ấp ủ
Lặng giấu mình trong một nụ cười tươi.
Người đàn bà xa lánh mọi cuộc vui
Giữa đám đông vẫn tủi mình lạc lõng
Âm thầm nhặt niềm tin và hi vọng
Xoa vết thương đã sưng mọng khó lành.
Người đàn bà thường ngắm bầu trời xanh
Thả nỗi buồn theo mong manh làn gió
Chẳng mạnh mẽ vẫn kiên cường cố tỏ
Trong tim gầy rực đỏ một tình yêu.
Em - người đàn bà đã qua tuổi xế chiều
Đau đáu mãi tình yêu trong dĩ vãng
Run run sợ lòng người hay bội phản
Khép cửa lòng khao khát một nụ hôn.
Sưu tầm.
 vntst20181251
XUYẾN XAO
Em đã thấy gió lan tràn dịu ngõ
Cánh thu vàng rộn rã dưới thềm hiên
Xuyến xao ơi nghe nhộn khắp trang miền
Màu nắng nhẹ trải êm nồng quãng nhớ
Phím chiều rung trỗi lên lời thương mở
Trải cung lòng ngọt thỉu dưới làn môi
Dập dìu ơi ... say đắm mộng cả rồi
Êm dìu dịu nẻo lòng dâng cuồn cuộn
Dạ nồng êm đượm trong làn gió cuốn
Thu đã về chạm ngõ phải không anh
Kìa sắt se rơi những đợt trong lành
Đan quyện quấn ru khúc tình ấm lại.
Sưu tầm.
 vntst20182327_500
NẮNG
Nắng vẫn hiền hòa tỏa mọi nơi
Nắng tô sắc lụa giữa khung trời
Nắng thơ thẩn đậu mành êm cỡi
Nắng ngẩn ngơ về giọt khẽ rơi
Nắng lửa mờ loang vờn những sợi
Nắng chiều đỏ nhuộm giữ triền khơi
Nắng luôn rực rỡ và sôi nổi
Nắng mượn câu vần trải chữ chơi.
Sưu tầm.
 vntst20182136_500
NGỦ ĐI EM 3
Ngủ đi em đêm thu muộn lắm rồi
Trăng đầu tháng lững lờ trôi trong gió
Sao em vẫn ngồi suy tư nơi đó
Áo xiêm cài để ngỏ lệch hàng khuy
Ngủ đi em có gì phải nghĩ suy
Thời gian đã qua đi nào trở lại
Hết mưa rơi thì ngày mai nắng rải
Tội tình gì mà em phải đắn đo
Ngủ đi em bến vắng đợi con đò
Sông có khúc bên bồi lo bên lở
Đời là vậy sao em còn trăn trở
Bờ vai gầy dang dở phút tàn canh
Ngủ đi em từng sợi nhớ giăng mành
Giấc chiêm bao chòng chành trong ảo mộng
Ngọn đèn dầu chịu sao cơn gió lộng
Gian nhà tranh cửa để trống chờ ai
Ngủ đi em bình minh gọi ngày mai
Đừng thức nữa..... Đêm thu dài.... Mộng mị !
Sưu tầm.
 ntst20180931
BIẾT RẰNG
Biết rằng tình sẽ chơi vơi
Biết rằng mong ước một đời chênh chao
Biết rằng mộng ảo hư hao
biết rằng.....sao vẫn ước ao, hỡi người?
Tình ái ,tan hợp ...duyên trời
Nhớ , mong, thương đó, người ơi..thật buồn!
Muốn mong quên hết tủi hờn
Để lòng thanh thản... giản đơn thôi mà!
Vậy mà sao quá là xa
Sưu tầm.
 vntst20181128_500
EM ĐỪNG BUỒN NGHE EM !
Em đừng buồn bởi phút ấy trôi qua
Để lệ rơi rồi làm nhoà khoé mắt
Đã bao đêm em đong đầy góp nhặt
Từng sợi tơ lòng…ai thắt tim đau
Em đừng buồn vì ta đã gặp nhau
Khúc dạo đầu sao nhiều màu tươi đẹp
Có nhưng đêm chân em đi đôi dép
Anh vẫn trêu đùa công chúa trong mơ
Em đừng buồn vì anh vẫn làm thơ
Tặng bạn hữu khi sương mờ buổi sáng
Bởi thơ hay theo nhịp vần lai láng
Em chỉ mỉn cười…như xé tim gan
Em đừng buồn khi anh kiếm việc làm
Cho cô bạn gặp gian nan vất vả
Nghề kinh doanh cần niềm tin cao cả
Sao em lại ngờ pha chút hơn ghen
Em đừng buồn khi em thấy anh quen
Nữ doanh nhân mới nổi lên giàu có
Bởi trên đời cuộc sống như cơn gió
Lúc dịu dàng lúc bão tố phong ba
Em hãy tin vào tình thắm chan hoà
Dẫu khó khăn nhưng mặn mà ấm áp
Để vượt qua nhưng cơn giông bão táp
Em hãy tin vào … chính trái tim em !
Sưu tầm.
 vntst20181169_500
PHƯỢNG ƠI
Nhặt cánh tâm tư trải mấy hàng
Khơi dòng tiết khởi gọi mùa sang
Gom màu hạ nắng vùng mây lãng
Chuyển sắc thu vàng nẻo gió lang
Kéo sợi mơ hồng sương kết mảng
Se làn mộng hảo khói lồng ngang
Nồng say lịm giữa mùi năm tháng
Vỗ điệu tình êm bổng ngút tràng
Vỗ điệu tình êm bổng ngút tràng
Trao làn gió đượm thổi về ngang
Hòa chung nhịp khởi vần thơ lãng
Quyện với cung trầm ý mộng lang
Vũ khúc hoan nồng neo bến cảng
Hương lòng diễm ngọt níu bờ sang
Từ trong nẻo dạ niềm mơ thoảng
Nhặt cánh tâm tư trải mấy hàng.
Sưu tầm.
 vntst20182476_500
TÌNH CUỐI
Thu về rả rích nặng dòng châu
Để nỗi lòng ta nhớ mộng đầu
Giọt rỏ êm đềm phai sắc liễu
Tâm hờn não nuột xót mùa ngâu
Đìu hiu cánh nhạn chiều mưa đổ
Quạnh quẽ nhà tranh buổi nắng sầu
Bởi ngỡ ân tình như giấc điệp
Bao điều dự tính chẳng thành câu...
Sưu tầm.
 vntst20182693_500
Mình cũ thật rồi sao
Ta đứng đó một cuộc đời đã cũ
Chút phong trần lam lũ với thời gian
Bao tháng năm ngược xuôi kiếp cơ hàn
Vai áo bạc nhuốm tuổi hờn chất chứa.
Cuộc sống này đâu cho ta chọn lựa
Lối đi nào cũng chất chứa nông sâu
Đến giờ đây khi mái tóc điểm màu
Làm sao để trả nhau về quá khứ.
Cuộc sống trải muộn màng con sóng dữ
Luôn bên mình một chữ nợ người dưng
Thời gian trôi đời mãi miết không ngừng
Ngoảnh lại thấy lòng bỗng dưng tiếc nuối.
Ta đứng đó nhìn dòng đời đắm đuối
Ánh mắt buồn đeo cuối phía trời xa
Tìm nơi đâu trong muôn vạn thiên hà
Dấu yêu cũ giờ đã xa vời vợi.
Ta đứng đó chẳng còn chi mong đợi
Tự nhũ lòng..... mình cũ thật rồi sao..
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com