Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 121

NGU NGƠ TÌNH ĐẦU .
Bao lâu rồi .. mình quen nhau anh nhỉ ?
Sao những đêm dài cũng chỉ một mình em
Cuối chân trời le lói ánh sao đêm
Nghe nghèn  nghẹn giọt buồn lên khóe mắt ...
Xa nhau chưa .. ? .. hay vẫn trò cút bắt ..
Ai đuổi ai tìm .. ai nhặt những rớt rơi ..
Nỗi buồn chờ màn đêm xuống lên ngôi ...
Năm canh nhớ để nỗi sầu ngự trị ..
Em ngu ngơ với tình đầu mộng mị ..
Đâu biết đời là hoa mĩ , dối gian ...
Để giờ này ôm giấc mộng .. thở than ..
Tha thiết nhớ với vô vàn đau khổ ..
Thôi chấp nhận cuộc tình này giang dở ..
Yêu một lần cho biết mộng , chiêm bao ..
Biết rằng mình sẽ mãi chẳng có nhau ..
Xin được khóc cho tình đầu mãi mãi ...
Sưu tầm.
 vntst20181982
KHÓC TÌNH .
Thời gian cứ thế âm thầm ..
Lặng trôi ..  theo tiếng rì rầm , thở than
Trời sinh chi kiếp đa mang ?
Để em mãi đứng bên đàng .. nỗi đau ..
Thề xưa ai vội quên mau
Đá mòn , sông cạn , bạc đầu có đôi ...
Vậy mà .. gãy gánh .. người ơi !
Canh tàn khổ lụy .. nhớ người tình xa ...
Một mình ta với .. riêng ta !
Bẽ bàng , lệ úa .. nhạt nhòa .. vì đâu ..
Tình riêng gói trọn giọt sầu ..
Ngậm ngùi .. ôm mối tình đầu .. đắng cay ...
Sưu tầm.
 vntst20182666_500
EM SỢ MÙA ĐÔNG .
Thu tàn rồi .. đông lại đến bên hiên.
Chiều tắt nắng mây về miền thương nhớ ..
Có lắm lúc mây buồn rồi vụn vỡ
Nát tan lòng nỗi nhớ hóa cơn giông .
Em nhủ lòng .. sợ lắm những đêm đông
Co ro nhớ .. khát khao vòng tay ấm ,
Cô đơn đếm nỗi sầu trong sâu thẳm ...
Lạnh tâm hồn , không hơi ấm người xưa ..
Đông sẽ về mang đến những cơn mưa ..
Ướt nỗi nhớ , như giọt sầu tha thiết ..
Hẹn ước mà chi để rồi giờ cách biệt
Hai phương trời ... như hai nửa mùa đông .
Sưu tầm.
 vntst20182006
EM LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM ANH .. ?
Biết bao lần em tự hỏi bản thân
Có khi nào anh cần em chưa nhỉ ?
Đã bao giờ em trong dòng suy nghĩ
Trong trái tìm mình anh có khắc tên em .. ???
Em tự hỏi mình trong những đêm đen
Anh có nhớ em ?.. có còn thao thức.. ?
Có mộng mơ không .. dù chỉ là đôi lúc ..
Về một con đường hai đứa sẽ chung đôi...
Sưu tầm.
 vntst20182206_500
GIỌT LỆ NÀY .. ANH ĐANG KHÓC CHO EM .. ???
Giọt lệ này .. có phải khóc cho em ???
ý nghĩa gì .. khi chẳng còn nhau nữa ..
Trái tim kia .. anh đành lòng sẻ nửa ...
Dành cho người .. gọi là kẻ thứ ba .
Quá muộn màng .. dù em có thứ tha ..
Thì duyên nợ chúng mình đà hai lối .
Giờ ân hận , thở than hay tiếc nuối ..
Cũng chỉ làm thêm bối rối tình em ..
Đã hết rồi em không thể yêu thêm ..
Tim đã xước .. ưu phiền nhiều hơn tuổi ..
Yêu thương ấy .. gửi về miền gió thổi ..
Quá muộn màng ..em xin lỗi .. người ơi !
Sưu tầm.
 vntst20182244_500
NỖI NHỚ LAO XAO.
Hững hờ đông thả màn đêm
Gió khuơ xào xạc trước thềm lá rơi
Mình em bao nỗi chơi vơi
Cảnh khuya đêm vắng .. người ơi ..chốn nào ?
Bồi hồi .. kỷ niệm xanh xao
Tim khô .. dạ héo .. tình vào thiên thu ..
Bướm vàng tìm cánh mù u
Mịt mùng sương khói .. lời ru chập chờn ...
Đêm dài với nỗi cô đơn
Hẩm hiu ơi lý chim khôn lạc bầy ..
Lẻ loi sao khuất bóng mây ..
Bập bùng khát một vòng tay ấm nồng ...
Sưu tầm.
 vntst20181973_500
CÒN NHỚ KHÔNG ANH
Đêm ơi .. ! .. phố lại đông rồi .. !
Lạnh không ?  Nỗi nhớ chơi vơi .. một mình
Con đường ngày ấy lặng thinh ..
Hình như tiếc chuyện chúng mình ngày xưa ..
Nhẹ nhàng mây thả giọt mưa
Gió mơn man nhớ .. như vừa hôm qua ..
Dễ đâu .. tình nghĩa phôi pha .. !
Nhớ không anh hỡi tình ta thuở nào .
Ngỡ ngàng tựa giấc chiêm bao
Giật mình gối chiếc .. tình vào thiên thu ..
Mộng buồn tiếc một lời ru
Ầu ơ .. em hát .. mù u lẻ cành .
Sưu tầm.
 vntst20181995_500
NỖI NHỚ THÊNH THANG ... .
Em dấu mình trong nỗi nhớ chênh chao
Phai sắc nắng giọt buồn nào len lén ..
Kỷ niệm xưa .. cúi đầu như e thẹn ..
Khép nép lòng nghe gió hẹn mùa sang ..
Chủ nhật về lòng lại thấy mênh mang ..
Ôi nỗi nhớ .. nhẹ nhàng mà huyền ảo ..
Thời gian trôi .. cuộc tình xưa .. rệu rạo .
Chông chênh hồn .. tìm hư ảo ngày xưa ..
Sưu tầm.
 vntst20182721_500
ĐÊM BUỒN ..  TÌNH NHÂN .
TÌNH NHÂN ơi ..  đâu rồi ? tìm đâu nữa ?
Gió chuyển mùa .. từng lá úa .. tình phai
VALENTINE  đêm mười bốn .. tháng hai
Em lặng lẽ .. tiếng thở dài .. buồn bã ..
Anh đâu rồi mình em đơn lạnh quá !
Từng giọt buồn lả chả .. lạnh vòng tay ..
Lời ngọt ngào còn thoang thoảng đâu đây ..
Nghe khao khát đỗi đầy trong đêm vắng
Còn lại gì .?. Những  vần thơ cay đắng !
Trái tim sầu .. thầm lặng với niềm đau
Biết giờ này TÌNH NHÂN ở nơi đâu
Nghe buốt giá .. giọt sầu dâng khóe mắt ..
Sưu tầm.
 vntst20182724_500
EM KHÓC RỒI ...GIỌT NƯỚC MẮT AI LAU ..
Phải thu không sao nhạt nhòa sắc nắng
Lác đác vàng bên đường vắng .. lá rơi ...
Chợt chạnh lòng nghe thương nhớ người ơi ..
Trong khắc khoải .. ôi dòng đời vội vã ..
Em về đây .. chiều nay , hoang lạnh quá ..
Chốn hẹn hò .. hàng ghế đá lặng im ...
Những giận hờn .. kỷ niệm chết trong tim ..
Như sống lại .. bao nỗi niềm .. chất chứa ..
Biết giờ này đã không còn nhau  nữa
Bước chân buồn lạc lõng giữa hoang mang
Ôm khối tình bên giấc mộng giở dang
Nghe nức nở .. một chiều tàn .. thu gọi ..
Trả lại hết thời gian nào rất vội
Mắt môi này .. bối rối .. những niềm đau ..
Em khóc rồi .. giờ nước mắt ai lau ..
Nghe vụn vỡ .. từng  giọt sầu .. cay đắng ...
Sưu tầm.
 vntst20182887_500
EM SẼ VỀ NƠI CHỐN ẤY KHÔNG ANH ...
Em sẽ về tìm lại dấu yêu xưa
Khi giọt nắng cuối mùa còn đọng lại
Cơn gió đông hững hờ chiều e ngại
Phố lạnh lùng trong hoang hoải chiều đông ..
Em sẽ về tìm nỗi nhớ mông lung
Gom kỷ niệm gửi tận cùng nỗi nhớ
Gửi yêu thương đêm từng đêm trăn trở
Cả nỗi lòng .. bao vụn vỡ con tim ..
Em sẽ về .. nơi con phố lặng im
Chốn hò hẹn ta kiếm tìm hạnh phúc ..
Nơi dòng sông bỗng trở mình thức giấc
Cuốn theo dòng bao tiếng nấc thời gian
Em sẽ về nơi chốn ấy không anh ...
Sưu tầm.
 vntst20182373_500
GÓC PHỐ CÔ ĐƠN
Chiều trải dài trên con phố cô đơn
Mây lãng đãng trôi về miền xa vắng
Gió ầu ơ .. chuyện tình nào .. dĩ vãng
Phút chạnh lòng .. nơi quãng vắng .. không anh ..
Trời vào đông cái nắng cũng mong manh
Trơ trọi lá trên cành .. chồi run rẩy ..
Tháng mười hai em lại về lối ấy ..
Kiếm tìm gì .. sao chẳng thấy .. bao năm .
Em bùi ngùi bên nỗi nhớ .. xa xăm ..
Nơi góc phố .. dưới trăng rằm hò hẹn ..
Giờ không anh .. giọt sầu rơi .. nghèn ngẹn .
Biết bao giờ ta mới được gần nhau ???
Sưu tầm.
 vntst20182375_500
NHẠC KHÚC ÊM ĐỀM .
Anh đến bên em trong phút giây
Ngập ngừng tim hát .. nỗi mê say
Nhạc khúc êm đềm bừng trỗi dậy ..
Say đắm tình em .. những ngất ngây ..
Ru cõi lòng em chín tầng mây
Tình anh dâng kín những vơi đầy
Anh là tia nắng xuân xanh ấy
Sưởi ấm tim em những tháng ngày .
Sưu tầm.
 vntsthd00254
ANH ĐÃ QUÊN EM ... MỘT CUỘC TÌNH ...
Bao tháng năm rồi ta vắng nhau
Đường xưa phai úa .. kỷ niệm đầu ..
Rêu xanh cỏ phủ .. bao mùa nhớ ..
Gió lạnh đầu đông .. vướng giọt sầu ..
Thương nhớ .. bây giờ .. thương nhớ ai ..
Tình xưa năm tháng nhuốm phôi phai ..
Lối mộng sầu giăng .. hồn lạnh giá
Thơ cũ còn đây những u hoài ..
Người đã xa rồi .. xa .. thật xa ..
Bỏ quên kỷ niệm .. tháng năm qua ..
Còn đây hư ảo hương tình cũ ..
Mắt lệ chiều đông .. những nhạt nhòa ...
Sưu tầm.
 vntst20182379_500
MƯA BUỒN NGÀY CHỦ NHẬT .
Chủ nhật ơi .!. sao mưa hoài .. buồn vậy ?
Nắng đâu rồi .?. Sao chẳng thấy ghé chơi ..
Để Mây buồn .. nỗi nhớ cũng chơi vơi ..
Con phố vắng .. bỗng bồi hồi nức nở ..
Chủ nhật ơi .. lẽ nào .. tình tan vỡ ..
Hẹn thề nào .. còn bỡ ngỡ .. hôm qua ..
Nay ngậm ngùi .. bao nuối tiếc .. xót xa ..
Nghe ký ức vỡ òa theo mưa đổ ..
Chủ nhật ơi .. đâu rồi .. từng góc phố ..
Lời ngọt ngào , nhung nhớ .. đã trao nhau ?
Biết giờ này .. Anh đang ở nơi đâu ?
Để chủ nhật giọt sầu rơi .. lặng lẽ ...
Sưu tầm.
 vntst20182964_500
TRĂNG VỠ RỒI .... TA CŨNG CHỈ ..... RIÊNG TA ....
Trăng vỡ rồi ... đêm lạnh giá con tim ..
Sương khuya rụng .. phố chìm trong hoang dại ...
Nghe đâu đây côn trùng kêu khắc khoải
Giữa canh tàn .. còn lại những dư âm ...
Trái tim sầu .. ấp ủ mối tình câm ..
Vòng tay khát .. âm thầm trong đêm vắng ..
Thèm nụ hôn .. thật nồng nàn say đắm ..
Mộng chung đầu .. sao cay đắng xót xa ..
Trăng vỡ rồi .. ta cũng chỉ riêng ta ..
Đêm lặng lẽ .. chợt vỡ òa khao khát ..
Bờ môi khô .. khóe mi buồn .. mặn chát ..
Hẩm hiu lòng .. nghe muối xát con tim ...
Sưu tầm.
 vntst20182034_500
HOA BƯỚM TÌNH TA .
Người đi bỏ lại câu thề
Để em một bóng chiều quê ngậm ngùi
Áng mây xa tít chân trời
Lặng trôi theo gió bùi ngùi xót xa ...
Người đi nhớ mãi dáng ngà
Nhớ lời hẹn ước thật thà dưới trăng ...
Nhớ hình , nhớ bóng ...  của nàng ...
Làm sao quên được dù rằng cách xa .
Chiều nay dáng cũ nhạt nhòa
Tìm trong ký ức phôi pha câu thề ...
Điệu hò ngày ấy .. phu - thê ...
Giờ như ai oán .. não nề .. người ơi !
Sưu tầm.
 vntst20182198_500
NHỚ ANH
Có nỗi nhớ đêm về lại hiện lên
Cùng cái tên và cả hình bóng ấy
Bao yêu thương rồi cả hờn giận lẫy
Cứ ùa về rõ từng phút từng giây
Có nỗi nhớ xen cả đêm lẫn ngày
Như món nợ cho vay không lấy lãi
Nỗi nhớ về anh tràn về mãi mãi
Em vụn về nên dại viết vần thơ
Nhìn phương anh ! Sương mù quá mịt mờ
Em thẫn thờ ! Thở dài tim nức nở
Viết thơ hờn khi tình yêu trắc trở
Chớ phải nào em dám trách tình anh
Ngày quá yêu sao biết duyên chẳng lành
Quá ước mơ mình thành chồng thành vợ
Toan tính vỡ khi nhận ra tình tạm bợ
Mãi còn yêu nên trăn trở nhớ hoài
Mới gặp nhau đây mà như ngỡ lâu dài
Em nhớ anh đêm ngày em nhớ mãi
Vắng vài giờ mà lòng như trống trãi
Anh ngủ rồi ! Gởi lại những nụ hôn
Sưu tầm.
 vntst20182782_500
Cho anh gần em chút nữa
Cho anh gần em chút nữa được không
Để lau khô giọt sầu em lặng lẽ
Anh biết em đang gồng mình mạnh mẽ
Giả vờ cười nhưng nức nở trong tim
Em biết không hạnh phúc ta kiếm tìm
Không phải ai rồi cũng đều như ý
Đừng vì đau mà chìm hoài mộng mị
Bởi cuộc đời còn đẹp lắm người ơi
Anh chẳng mong những thứ quá xa vời
Chỉ muốn tìm nụ cười em đánh mất
Vì tình yêu anh dành em chân thật
Dù nơi người tim vẫn ngủ vì đau
Nên lại mong thượng đế ban phép màu
Để tim em thêm một lần mở cửa
Anh muốn đem tình yêu mình  thắp lửa
Làm ấm nồng trái tim nhỏ đau thương
Anh biết em một cô gái kiên cường
Sóng gió to , khó khăn nhiều vẫn vững
Và nỗi đau ngày đêm thầm chịu đựng
Đã chất chồng theo năm tháng thời gian
Trước mắt ta khó khăn vẫn vô vàn
Anh muốn được cùng em mình tháo gỡ
Muốn đôi ta ngày mai thành duyên nợ
Muốn đường về dù muôn nẻo có em .
Sưu tầm.
 vntst20182538_500
EM ĐI ĐÂU
Gió mang em đi đâu
để lòng anh trống vắng
trong buổi chiều nhạt nắng
buồn rũ trái tim côi
Em đã đi thật rồi
bao giờ ta gặp lại
anh vẫn yêu em mãi
chung thủy khúc hoan ca
Mong sao tình nở hoa
như mây ngàn gặp gió
cho lời thương để ngỏ
sớm kết thành một đôi
Sớm về nhé em ơi
cho hoa đời kết trái
cho mình bên nhau mãi
với hạnh phúc ngàn sau
Tháng bẩy trời còn ngâu
nhưng ô thước bắc cầu
duyên đôi dòng hòa tấu
đẹp sáng mối tình em
Sưu tầm.
 vntst20182658_500
NHỚ VỀ ANH
Những đêm dài em vẫn nghĩ về anh
Và nỗi nhớ chòng chành theo giấc ngủ
Em mơ ước anh kề bên ấp ủ
Nụ hôn nồng ru giấc ngủ em say.
Những đêm dài em vẫn ngóng vòng tay
Anh ôm em đắm say trong vồng ngực
Môi em cười mắt rạng ngời rạo rực
Nghe tim mình thổn thức nhịp tình yêu.
Những đêm dài trong quạnh vắng cô liêu
Nhớ về anh rất nhiều anh có biết
Nơi xa ấy có bao giờ anh tiếc
Bỏ quên người đã thiệt dạ yêu anh?
Sưu tầm.
 vntst20182339_500
MỘNG LỠ
Đời ta cũng đã từng tan vỡ
Gặp nhau đây mộng lỡ thêm sầu
Anh về trồng lại nương dâu
Chăn tằm dệt lụa một câu phúc lành
Ngẫm trần thế lòng đành cô quạnh
Những đêm đông giá lạnh vô thường
Như tình xưa vẫn còn đương
Kề vai hạnh phúc dặm trường bên nhau
Đêm trở giấc thiên sầu bỗng mở
Bến trăng tà thuyền vỡ mui che
Tơ hồng lão Nguyệt chẳng xe
Mà day dứt hận chợt nghe đắng lòng
Thôi gạt hết nhớ mong dạo đó
Gặp cũng lơ dẫu khó vạn lần
Sự đời lắm nỗi gian truân
Miệng người gian dối muôn lần nhói đau
Vẫn cứ muốn tô màu oanh liệt
Bao đêm ròng tha thiết tim yêu
Dẫu rằng trong túp lều xiêu
Tình ta vẫn thắm thật nhiều yêu thương!
Sưu tầm.
 vntst20181984
Giọt lệ sầu
Giọt lệ sầu đưa tiễn bước người đi
Bờ môi đắng từ ly lời chưa cạn
Mùa ân ái trong bão giông dày dạn
Ngược lối buồn làm bạn với đơn côi
Thuyền muôn trùng trên sóng nước xa xôi
Biển thăm thẳm ngăn đôi trời  thương nhớ
Đàn lạc phím đoản khúc tình dang dở
Ta với người cách trở kể từ đây
Gió của trời đâu chỉ của riêng mây
Nên nuối tiếc đong đầy cơn mưa đổ
Nhân ảnh mờ bức tranh đời hoen ố
Một lần yêu đau khổ sắt se lòng
Tiễn đưa người trong nỗi nhớ mênh mông
Gương vụn vỡ hư không hình bóng cũ
Chỉ còn lại chút hương thừa ấp ủ
Hỏi mai này có đủ sưởi lòng nhau
Sưu tầm.
 vntst20183033_500
CHIỀU CHƯA RƠI
Chiều chưa rơi ...mà thương từng con chử
Lỡ mai này ..không giữ nỗi cuốn trôi
Tình chưa phôi ..mà đã thấy đau rồi
Muốn níu lại ...như những mùa thu trước
Mong thời gian.. xoay con vần đi ngược
Như buổi đầu.. lời tha thiết mến yêu
Xin lạy trời ..đừng đổ xuống hôn chiều
Bên bến Hạnh ..em đìu hiu tội lắm
Chiều chưa rơi ..mà sợ tình chìm đắm
Một mai này ..nồng thắm chẳng kề bên
Em yêu rồi ..thầm nhớ một cái tên
Đừng xóa con ..trong tim người yêu ấy
Vạn vật đổi ..sao dời đến đi vậy
Làm sao đây ...nếu mai lỡ cách ngăn
Thấy lo xa ..sợ ngày tuyết đóng băng
Câu thơ lạc ..cầm bằng như đã chết
Giọt nước mắt ..khóc rơi tình ly biệt
Đã xa đâu.. mà  kiệt mộng ngàn đời
Chiều nay buồn... tâm chập chững chơi vơi
Như mắc nạn ...giữa biển đời trầm uất
Sưu tầm.
 vntst20182284_500
GỬI CHO NGƯỜI CHÚT TÌNH THƠ......
Có những ngày nắng mưa về bất ổn.
Nắng xa vời để lại gió hanh hao.
Em gửi hết tâm tư về một chốn.
Nơi ấy một người có mãi chờ mong.
Rồi một lần đi qua vùng rong ruổi.
Bước hoang du cúi nhặt lá vàng Thu.
Vô vàn lá đong đưa theo gió cuốn.
Tim đơn côi ai ru lại nổi buồn.
Đâu lối củ thân quen ngày hai đứa.
Vai sánh vai nồng ấm nhặt giọt mưa.
Anh bảo rằng biết khi nào mới đủ.
Giọt mưa tình đan mãi vẫn còn thưa.
Đưa tay nắm mình chung lối đi chưa.?
Để xao xuyến bồi hồi và lo sợ.
Chốn bình yên tình đậm đà thắm thiết.
Giông bảo mùa về,,,người có vội thờ ơ..
Sưu tầm.
 vntst20182222_500
BẾN CUỐI
Em không còn trẻ nữa
Anh tuổi quá bóng chiều
Gặp nhau ngày nắng nhạt
Và thế là mình yêu.
Đâu cần điều to tát
Chỉ câu hỏi ân cần
Sẻ chia bao khó nhọc
Giữa bộn bề gian truân.
Em sẽ thôi không khóc
Anh sẽ luôn mỉm cười
Cái nắm tay thật khẽ
Cũng chứa nhiều niềm vui.
Bến cuối đời nhau nhé
Bình yên tựa mái đầu
Chúng mình đâu còn trẻ
Để chần chừ quá lâu.
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com