Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 111

KHOẢNG KHẮC ẤY !
Em tự hỏi nếu không gian trở lại
Ngày gặp em anh còn ngại nữa không ?
Liệu nơi ấy vẫn có đủ ánh hồng
Bởi hoa tươi và nến vàng sắc thắm
Em tự hỏi nếu một ngày anh nắm
Bàn tay em còn xinh xắn mảnh mai
Vui bên anh cùng chung bước đường dài
Hay nỗi buồn bởi tình thương trắc trờ
Em tự hỏi chốn hẹn xưa dang dở
Bởi bao ngày ta duyên nợ mộng mơ
Tuổi của em khi ấy vẫn mong chờ
Ngồi bên anh để nghe lời to nhỏ
Nếu không gian có vọng về từ đó
Một âm thanh như cơn gió bồi hồi
Em lặng yên ngồi xuống cạnh anh thôi
Để được nghe … lời con tim nức nở
Em tự hỏi nếu một mai bỏ lỡ
Một mối tình đầy duyên nợ với anh
Lời yêu thương như chim hót trên cành
Khoảng khắc ấy chắc là em rất tiếc …
Sưu tầm
vntst20182667_500 
TẠI EM QUÁ YÊU ANH
Em sẽ lặng im cả khi anh thờ ơ
Hay gặp gỡ với người con gái khác
Em không trách không hờn anh bội bạc
Suy cho cùng tại em quá yêu anh.
Em sẽ âm thầm bên cạnh dõi theo anh
Âm thầm nhặt nỗi đau giấu sâu vào góc khuất
Anh sẽ chẳng bao giờ thấy giọt lệ vương khoé mắt
Bởi em buồn anh có xót đau không?
Em sẽ thản nhiên cười dù sóng cuộn trong lòng
Làm như không có anh trời vẫn xanh vẫn rộng
Để khi chỉ còn một mình em bật khóc
Suy cho cùng tại em quá yêu anh.
Sưu tầm
 vntst20182403_500
GIỌT LỆ TÌNH
Chiều nghiêng bóng em về đem nỗi nhớ
Màn đêm buông đeo đẳng nỗi muộn phiền
Sợi sầu rơi còn ngưng đọng ngoài hiên
Đong đưa mãi như lưới tình oan nghiệt
Em đã hứa với lòng thôi tha thiết
Thôi yêu anh và đóng chặc cửa tim
Bảo tâm tư thôi em chẳng kiếm tìm
Cho quên hết những tình sầu mộng tưởng
Em vẫn biết tình anh không định hướng
Tình yêu kia chẳng lường được bao nhiêu
Dối lòng  ! Em tự bảo rất nhiều
Yêu em lắm  ... chỉ em là tất cả
Anh hỡi anh, hãy để em dối trá
Với lòng em để dành dỗ con tim
Hãy làm ngơ như anh đã im lìm
Cho năm tháng vẫn miệt mài réo gọi
Đêm nhung nhớ lệ tình như rất mới
Từ thinh không rơi xuống ngập hồn đau
Giọt xót xa , giọt cay đắng ,tủi hờn
Rơi lả chả như chẳng ai cầm giữ
Em đã hứa với lòng thôi tâm sự
Thôi thở than bằng âm điệu sầu thơ
Hãy giết đi những héo hắt mong chờ
Để oai vũ như một vì dũng tướng
Mặc áo giáp dấu trái tim đau đớn
Mang gươm đau để che lấp yếu mềm
Vì anh ơi trong những buổi chiều êm
Là ghê sợ hơn chiến trường lửa máu
Những lúc đó tâm hồn em giông bão
Đến với em ! Em cần những yêu thương
Vòng tay anh sẽ ấm áp lạ thường
Bờ Môi đó ngọt ngào hơn suối mát
ƯỚC mơ kia có bao giờ là thật
Để em về viết nốt đoạn thơ yêu
Bằng niềm vui bằng hạnh phúc nuông chìu
Cho ấm lại một tâm hồn băng giá!!!
Sưu tầm
 vntst20182372_500
MẦM XANH
Ta sấp ngửa ..theo dòng tình đói lả
Được người gieo.. tất cả mầm hồi sinh
Dang đôi tay.. người níu giữ riêng mình
Chăm bẫm ta ! Ươm tình luôn tỏa sáng
Xé đam mê ..xoáy vô vòng lãng mạn
Bỏ cuộc đời ..xa xót phía sau lưng
Ru nhẹ ta ..bằng hơi thở lưng chừng
Ta say đắm ! Yêu từng giây từng phút
Người xoa ta ..vết thê lương đời thực
Phủ thơm nồng..nhầy nhụa chực bỏ rơi
Nhuộm màu tươi ..trên thân xác rã rời
Thổi bay đi ..dấu thăng trầm bạc phết
Ta cháy khô.. giữa đồng khô cỏ chết
Gặp mưa tuôn... tưới vẹn cả nụ cười
Hồn du dương ..theo những án mây trôi
Môi tê dại ..gọi người cơn mê đuối
Sưu tầm.
 vntst20182378_500
Vắng anh rồi
Anh vui không khi lòng em tan nát
Anh cười giòn như xát muối ruột gan
Trước mặt anh nước mắt chẳng lăn dài
Môi cười lạnh bước đi không nghi ngại
Anh thấy không dẫu em yêu điện dại
Vẫn buông lòng khi ai đó nhạt phai
Nói yêu em mà lòng mãi nhớ ai
Thì thôi nhé em buông tay từ bỏ
Con phố nhỏ có mình em lẻ bước
Gạt giọt sầu sao mặn đắng con tim
Dẫu đớn đau nhưng sẻ không quay đầu
Không cam lòng giữa tình ba gian dối
Căn phòng vắng còn mình em trong tối
Giọt lệ sầu làm gối giấc mơ sau
Đời nhạt màu như môi em sẽ thắm
Vắng anh rồi bóng tối cũng chìm sâu
Sưu tầm.
 vntst20182362_500
EM XA NHÉ ...
Em xa nhé.... bỏ lại mùa vàng lá
Thu đã đến chưa ..... mà sao quá hao gầy
Cơn mưa chiều, nghe lòng buồn chi lạ
Em đem theo về, cả nỗi nhớ trên tay
Em xa nhé....... đem theo lời của gió
Gió hát gì....... nghe khoé mắt cay cay
Xào xạc lòng, bài tình ca ngày đó
Dư âm buồn....! Kỷ niệm bỗng về đây
Em xa nhé... về một miền không nắng
Con chim sẻ bị thương, vẫn hót lời buồn
Tim rạc gầy .... vì một thời xa vắng
Thôi hết rồi.... một thuở... ta thương
Em xa nhé... Dẫu buồn nhưng không khóc
Như vầng trăng...... dẫu khuyết vẫn bên trời
Dẫu cùng ai...., hay một đời cô độc
Vẫn mang theo bên mình....Nụ cười ấy... Tình ơi.....!
Sưu tầm.
 vntst20182336_500
TRẢ LẠI ANH
Em trả anh về thế giới của anh
Cứ mặc kệ em nhặt nỗi đau vụn vặt
Chuyện chúng mình chia ly nào ai muốn
Duyên cứ ngập ngừng nhung nhớ theo mây
Em trả anh về... Xa lạ từ đây
Mai có gặp ta người dưng thương nhớ
Tình đã trao ái ân duyên không nợ
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
Em trả anh về...chẳng có cuộc chia ly
Chẳng có nổi một câu tạ từ hay chào vẫy
Chỉ có lặng thầm từ sâu trong trái tim em
Tự nhủ rằng tình mình đã chết kể từ đây!
Sưu tầm.
 vntst20182364_500
ANH CỨ ĐI ĐI
Em xa rồi lòng anh còn thương nhớ.
Nhớ mà chi cho rượu ngấm bờ môi.
Rơi giọt lệ những đêm trăng không tỏ.
Bỏ ánh đèn le lói mịt trùng xa.
Em xa rồi còn tiếc ngẩn làm chi.
Hãy cứ để tình lơi trong hư ảo.
Cứ mặc cho đời gieo bao giông bão.
Ngập tới em, xin anh chớ màng chi.
Đừng chuốc những mem say tình ái.
Chén rược tình không uống cạn đâu anh.
Hãy nhắm mắt quên đời u tối.
Nhìn phía xa bao mộng mới tràn trề
Sưu tầm.
 vntst20182651_500
EM VỀ BÊN ANH
Em sẽ về tìm lại những vần thơ
Vẫn câu vần đợi chờ người yêu dấu
Gửi vào đó mong anh sẽ hiểu thấu
Trái tim em vẫn luôn hướng về người
Em sẽ về nhặt lại lá bên thềm
Sẽ xếp tên của anh trong nhung nhớ
Và trả lời câu hỏi em trăn trở
Em ra đi liệu làm đúng hay sai
Em sẽ về nép chặc vào bờ vai
Sẽ quàng tay ôm chặc lấy anh đó
Giấu đi hết những u buồn lệ nhỏ
Và mĩm cười vì có anh ở bên
Em sẽ về để cho anh gọi tên
Sẽ yêu lại như những ngày xưa cũ
Ôm anh mãi chẳng bao giờ buông rũ
Để trăng tròn chẳng khuyết như vần thơ!!!
Sưu tầm.
 vntst20182644_500
BÓ HOA DẤU MẶT
Em rất thích bó hoa kia anh tặng
Bởi hoa yêu nên hoa nặng tình người
Nhìn bông hoa mà đôi mắt sáng ngời
Bởi em thích cả con người trao nó
Nhìn bó hoa mà lòng em lộng gió
Bẽn lẽn tìm xem ai đó đã trao
Mùi hoa thơm như tình thắm ngọt ngào
Hãy nói tên để cho em được biết
Có lẽ rằng anh giản đơn tha thiết
Như hoa hồng vẫn đỏ biếc tình anh
Nhưng anh ơi hãy nhắn gửi ngọn ngành
Cho em biết để em đừng suy nghĩ
Em cũng biết bó hoa này rất quý
Bởi tấm lòng cũng như ý thanh cao
Nên em vui được đón đợi anh vào
Đề cho em được ngọt ngào đáp lại
Em rất mong và xin anh đừng ngại
Đề chúng mình được gần lại bên nhau
Em rất vui khi anh dắt qua cầu
Bởi em biết anh thương em nhiều lắm !
Sưu tầm.
 vntst20182422_500
TÌNH LỠ...!!
ĐÔI... mình đã nhớ thương da diết
KHI ... tình nồng thắm thiết bên nhau
LỠ... trao ước nguyện duyên đầu
HẸN... non thề biển ngàn sau không rời.
MỘT... phút gần để đời nhung nhớ
GIỜ... chia ly sao nỡ người ơi!
LẦN... trong kí ức xa vời
SAU... còn đâu nữa bến đời dấu yêu.
MUỐN... buông hết những chiều êm ái
GẶP... gỡ chi phận gái thuyền quyên
PHẢI... chăng đứt mối lương duyên
CHỜ... trông đôi lứa thành thiên tình nồng
TRĂM... kiếp trước mình không tu tới
NĂM... tháng này tình mới thờ ơ
ĐÔI KHI LỠ HẸN MỘT GIỜ
LẦN SAU MUỐN GẶP PHẢI CHỜ TRĂM NĂM
Sưu tầm.
 vntst20182702_500
CHIỀU VỀ
Chiều về lặng lẽ
Vắng vẻ đường quê
Hoàng hôn nay cũng chẳng về
Mình ai ngồi đợi bờ đê mắt nhìn
Tay vin bờ tóc
Kéo dọc bờ vai
Nhìn xa buông tiếng thở dài
Luồn quanh thân nhỏ như đai quấn vòng
Thầm mong anh đến
Cùng bện hương tình
Dưới vầng trăng đẹp lung linh
Tô niềm hạnh phúc duyên mình với nhau.
Sưu tầm.
 vntst20182543_500
CHỈ MỘT NGƯỜI
Lời hẹn thề tô điểm trái tim yêu
Cho đáy dạ thắm những điều thân thiết
Dù mộng ái còn cách xa biền biệt
Cũng cho nhau nỗi da diết ngập tràn.
Dù đôi lòng còn cách trở quan san
Dù cuộc sống phủ hoang tàn gió lạnh
Vẫn mong mỏi duyên tình tung đôi cánh
Bay khắp nơi có viễn cảnh hương nồng.
Thỏa tháng ngày với khát vọng ngóng trông
Kề nghĩa vợ bên tình chồng thắm mãi
Cho mộng điệp tươi nhành hoa kết trái
Để uyên ương được dệt trải tình đời.
Hỏi còn gì cản trở được em ơi
Mà không gượng cho rạng ngời ngây ngất
Xin gửi gắm một tình yêu chân thật
Nguyện suốt đời bởi rằng rất yêu em.
Sưu tầm.
 vntst20182533_500
Tình yêu ơi!
Có nỗi buồn khắc sâu vào tâm trí
Đêm canh dài suy nghĩ chuyện không đâu
Dẫu biết rằng tình ta đã úa màu
Bao nhớ thương dâng trào trong tim nhỏ
Đêm dần tàn giọt sầu rơi ngoài ngõ
Thấm vào hồn anh có biết hay không?
Thời gian trôi mãi miết cuốn theo dòng
Bao tháng năm chẳng mong gì quay lại
Trong tình yêu con tim luôn khờ dại
Tan vỡ rồi ghép lại cũng bằng không
Nỗi buồn kia như con sóng ngược dòng
Muốn xóa hết tình nồng xưa năm cũ
Tình hết rồi không còn là vĩnh cửu
Không bạn bè bằng hữu có còn chi
Yêu một người con tim mãi cuồng si
Tình yêu ơi! Khắc ghi hoài ký ức
Giữa canh thâu lòng buồn tim thổn thức
Hết thật rồi, không sức để nghĩ thêm
Chẳng hiểu sao nhung nhớ về mỗi đêm
Muốn quên đi êm đềm thôi luyến tiếc..
Sưu tầm.
 vntst20182670_500
CẢM ƠN NHÉ
Cảm ơn nhé ! những gì anh trao tặng
Để bây giờ khi im lặng chia tay
Nhận tờ đơn đã nắm gọn trong tay
Vẫn không tin ....mình xa nhau mãi mãi
Cảm ơn nhé! Sau nhiều năm chung sống
Với chúng mình.... Hạnh phúc chẳng bao nhiêu
Anh yêu hỡi ! Tình cho em đau khổ
Vì anh đã ....quên đi lời hẹn ước
Cảm ơn nhé ! dù không còn chung bước
Anh cho em ...một cây thước ...đo lòng
Một tình yêu mà anh đã cất công
Gieo hạt giống tình yêu trên bãi cát
Cảm ơn nhé ! Những ngày mình chung bước
Dù không nhiều .....cũng đủ để cho em
Để đêm về nghiền ngẫm chuyện yêu đương
Ông xã hỡi ! Anh trao nhiều cay đắng
Cảm ơn nhé ! Em không hề trách cứ
Sau những lần... anh gạt ...để đi chơi
Để cho anh ....trọn vẹn với nụ cười
Hẹn hò với người anh thương lần nữa
Cảm ơn nhé ! Dù đây là lần sau cuối
Em nói lời êm dịu ...lúc chia tay
Em mong rằng ...nếu có một ngày mai
Anh cưới lấy người anh yêu lần nữa
Ông xã nhớ ! Hãy thực lòng ....anh nhé
Yêu là để người mình yêu hạnh phúc
Đừng dối gian gieo đau khổ anh ơi
Lời cuối rồi ...cảm ơn nhé.,. Chồng ơi
Sưu tầm.
 vntst20182630_500
Anh đã cũ và em cùng đã cũ
Mắt phai màu tóc phủ bụi thời gian
Tim rêu phong chằng chịt vết hoang tàn
Hồn đi lạc giữa vô vàn kí ức.
Trái tim khô lặng im trong lồng ngực
Tự lâu rồi chẳng rạo rực vì ai
Chịu cô đơn lẻ bóng tháng ngày dài
Nâng niu mãi một mối tình xưa cũ.
Anh và em, hai con người đã cũ
Hai trái tim cùng héo rũ vì yêu
Lại gặp nhau tình cờ buổi xế chiều
Rồi từ đó hồn liêu xiêu phiêu lãng.
Tình như cơn mưa rào ngày nắng hạn
Khiến con tim biết khao khát chờ mong
Hai tâm hồn đồng điệu chung một lòng
Mong xoa dịu những phong ba ngày cũ.
Mối tình xưa thôi không còn ấp ủ
Hướng tương lai tự nhủ phải quên đi
Đã có người cùng chia sẻ sầu bi
Cũ với cũ hợp nhau thì vẫn mới.
Sưu tầm.
 vntst20182706_500
EM PHẢI VỀ
Em và anh từ lâu chẳng còn gì
Thì níu kéo làm chi cho mỏi mệt
Chuyện chúng mình ngày xưa đã chấm hết
Em có chồng rồi, xin phép lãng quên anh.
Chồng của em chẳng được tài như anh
Nhưng thương em hơn bản thân, anh ạ!
Vì vợ con không ngại ngần vất vả
Sẵn lòng làm tất cả để em vui.
Tim em bây giờ chỉ có gia đình thôi
Chẳng còn chỗ cho một người nào nữa
Hãy rút lại những lời anh vừa hứa
Em phải về, chồng đợi cửa mong em.
Sưu tầm.
 vntst20182619_500
MÌNH CƯỚI NHAU ĐI
Này em, mình cưới nhau đi
Mốc xanh mốc đỏ lên rồi
Chẳng thích chỉ là yêu chơi
Nghiêm túc tính chuyện đi thôi.
Đứt gánh gặp kẻ đơn côi
Mình thành một đôi rổ rá
Em đừng ngại ngần gì cả
Có anh chống đỡ cho rồi.
Đừng trách anh sao quá vội
Thời gian chẳng đợi xuân thì
Em à, mình cưới nhau đi
Trước khi lưng còng gối mỏi.
Anh đã ngỏ lời dạm hỏi
Em hãy gật đầu anh vui
Để chúng mình thành một đôi
Để thôi cô đơn vò võ.
Sưu tầm.
 vntst20182686_500
CÓ BAO GIỜ ANH THẤY NỢ EM KHÔNG
Anh nhìn em thấy giống với người xa
Từ ánh mắt đến nụ cười cách nói
Em đã khiến trái tim anh nhức nhối
Muốn yêu em để nhớ tới một người.
Anh muốn mang tặng em những nụ cười
Để bù đắp nỗi đau cho người trước
Anh muốn được cùng bên em mộng ước
Trọn câu thề chung bước với người xưa.
Đã bao giờ nhìn sâu mắt em chưa
Hay mê mải với tình xưa nghĩa cũ
Đã bao giờ trái tim anh tự thú
Chỉ yêu em vì em giống người ta.
Em biết mà, nhưng em chẳng nói ra
Dù trái tim xót xa nhiều lắm đấy
Nhận ân thừa người ban mà vui vậy
Có bao giờ anh thấy nợ em không?
Sưu tầm.
 vntst20182501_500
GỬI VÀO .. NƠI.. ĐÂU...?
Tưởng rằng Thu chết lá bay
Ngờ đâu Đông đến.. phủ đầy tim côi
Anh đi bỏ lại mình Tôi ..
Một quả tim lạnh.. chơi vơi héo sầu..
Giọt nào là giọt mưa Ngâu ?
Bèo trôi nước bạc.. biết đâu bến bờ
Đăng trình Tôi bước bơ vơ
Về đâu tim hỡi.. vật vờ nhói đau
Nay yêu thương đã nhạt màu
Tình không điểm tựa.. gửi vào.. nơi đâu ?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com