Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 116

TÌNH TÂY BẮC
Theo mùa Tây Bắc phủ mưa bay
Ngả gió thương em nỗi lạnh gầy
Chả dám vui đùa nơi suối rẫy
Đâu còn nhộn bước nẻo trời mây
Nương chè bát ngát thơm hương dậy
Bãi sắn mênh mang toả sắc đầy
Những bậc ngô, khoai chờ nắng vẫy
Men tình thắm đượm ủ ngàn cây.
Sưu tầm
 canhdepvn185_500
THOÁNG TÌNH ĐÔNG
Khoảnh khắc yên lành giữa tiết đông
Trời xanh nước biếc thoảng hương nồng
Say làn gió lạ bồng mây trắng
Đắm nụ hoa xinh dậy sắc hồng
Cứ tưởng mùa yêu tha thiết gọi
Chăng là hạnh phúc ngỡ ngàng trông
Tâm hồn khẽ rộn niềm mơ ước
Khoả nét tình thơ ấm cõi lòng.
Sưu tầm
 canhdepvn202_500
MỐI TÌNH QUÊ
Hẹn ước ngày sau vẹn lối thề
Duyên hồng thắm trọn mối tình quê
Vì yêu cách biệt lòng dang dở
Bởi nhớ chia xa mộng não nề
Kẻ bước phong sương dầm ấp ủ
Người mơ ngõ hạnh đắm say kề
Lau dòng lệ tủi không tràn nữa
Đẹp mãi đôi mình tựa ánh khuê !
Sưu tầm
 canhdepvn164_500
ĐÓN XUÂN..!
Tiễn bước đông già lại đón Xuân
Mùa tươi rực rỡ sắc trong ngần
Thân chào Dậu đến hồng muôn ngả
Rượu rót lời trao thắm bội phần
Gặp những niềm vui hoà ý hạnh
Xa từng nỗi tủi dạt lòng sân
Mơ tròn ước vẹn bình an chúc
Đắm mộng say tình hỡi thế nhân !
Sưu tầm
 tra_8
VÙNG CAO
Cảnh sắc vùng cao thật tuyệt vời
Thòng lòng khói toả ánh chơi vơi
Chòm mây lơ lửng rừng xanh ngắt
Ruộng bậc chênh vênh lúa biếc ngời
Nghĩa thắm ngày đêm hồng bếp lửa
Đời vui sớm tối nhộn câu cười
Cùng xây hạnh phúc quanh vò rượu
Ấm áp tình yêu giữa đất trời.
Sưu tầm
 canhdepvn152_500
LỬA HẠ
Phượng rã u buồn vẳng tiếng ve
Nồng oi nắng lửa dội chan hè
Còn đâu những buổi ai thề đợi
Chẳng thấy nào hôm bóng hẹn kề
Níu mảnh tơ lòng xưa khẽ giấu
Đan dòng kỷ niệm cũ thầm mê
Từng trang dĩ vãng như hằn gợi
Thoảng chút hư vô chợt ghé về.
Sưu tầm
 vntst20182476_500
NHỚ HẠ
Đã bấy lâu rồi nhớ quá thôi !
Cùng nhau ước hẹn cứ xa vời
Duyên tình mãi dệt ươm màu nắng
Để hạ hanh vàng dưới mắt môi
Một thủa cùng nhau bước sánh đôi
Từng chiều chải lá gió lưng đồi
Thông ngàn vút ngọn trời xanh thắm
Mộng cũ mây hoài vẫn cứ trôi
Vọng tiếng ve kêu gợi dỗi hờn
Râm ran gọi bạn dã mưa cơn
Đêm ngày trú ngụ chờ hoa nhớ
Phượng nở trao lời chẳng lẻ đơn
Vắng biệt giờ...em ...có nhớ không
Riêng anh khắc khoải chốn cô phòng
Tìm về ký ức trong hoài niệm
Nối lại duyên thề đẹp ước mong !
Sưu tầm
 vntst20182696_500
TIẾNG THU
Hè dần qua tiếng thu chiều vần vũ
Say khúc tình nên cứ mãi hoài vương
Mộng lòng ơi êm dịu những cung đường
Ven lối cũ của thời ta dệt ước
Khúc ve ngân xuyến xao thềm gió đượm
Như trải niềm yêu dấu ngọt tình say
Vũ điệu thương quãng ấy vẫn đong đầy
Hay không nhỉ những nốt trầm nốt bổng
Gọi hồn thu gió khẽ rung ngời lộng
Trải ấm lòng ngân vọng phím đàn lâng
Ánh trăng xưa soi thắm mãi nghiêng vầng
Dây tơ nguyệt quấn tròn cung diễm hạnh
Nhịp đàn rung khiến buồng tim xiết mạnh
Đập loạn hồi trong quãng nhớ đầy vơi
Dập dìu hương ngây ngất giữa lưng trời
Du dương nhé vần thơ tình phiêu lãng
Sưu tầm
 vntst20182633_500
Cây và lá.
Một lần cây hỏi lá
Cây chết lá thế nào?
Lá cũng chết chứ sao
Lá trả lời như vậy.
Xong rồi lá hỏi lại
Lá chết cây thế nào?
Có lá mới chứ sao
Cây trả lời như thế.
Cuộc đời này cũng thế
Ta hết mực vì người
Người ta lại bật cười
Khi nhìn ta vấp ngã.
Hãy coi trọng mình nhé
Đừng phụ thuộc vào ai
Vận mệnh và tương lai
Do chính ta nắm bắt.
Nắm mà nắm không chặt
Thì cũng mất mà thôi
Tới khi tuột mất rồi
Lại buồn ngồi hối tiếc
Sống ở đời phải biết
Nắm bắt lấy thời cơ
Đừng chỉ nên trông chờ
Ước mơ vào số phận
Ông trời không chỉ dẫn
Lối đi cho mỗi người
Vậy phải cố mỉm cười
Tự tin vào mình nhé...
Sưu tầm.
 vntst20181263_500
AI CHẲNG CÓ
Ai chẳng có những niền thương nỗi nhớ
Đã thuộc về miền quá khứ xa xăm
Để đêm đêm trong góc tối âm thầm
Lòng lại khóc cho những điều không thể. 
Ai chẳng có một tình yêu đẹp đẽ
Khi con tim còn ngây trẻ mơ hồ
Khi tâm hồn tràn ngập những giấc mơ
Chưa vấn đục bởi lọc lừa gian dối.
Ai chẳng có những tháng ngày tăm tối
Mắt nhìn đâu cũng thấy những nghi ngờ
Nhưng rồi thì ai cũng phải bước qua
Bởi cuộc sống là hôm nay phía trước.
Dòng thời gian chẳng thể nào quay ngược
Dẫu hôm qua rực rỡ biết nhừng nào
Dẫu bây giờ có ngang trái ra sao
Ta cũng phải đối diện và chấp nhận.
Sưu tầm.
 vntst20182314_500
Có những ngày
Có những ngày tôi thật sự cần người
Chỉ tựa vai nhau và lặng im như thế
Hay đến cạnh bên, ngồi nghe tôi kể
Những chuyện hôm nay đã khiến tôi buồn!
Có những ngày tôi mong nơi cuối đường
Sẽ nhìn thấy người đang đứng chờ ở đó
Tôi chẳng ngại gì mà vỡ òa nức nở
Ngỡ mình vừa chạm đến bình yên!
Có những ngày lòng chất chứa muộn phiền
Tôi chỉ muốn được người ôm thật chặt
Để biết cô đơn là điều không có thật
Bão giông qua rồi khi nguời ở cạnh bên!
Có những ngày tôi chỉ muốn lãng quên
Nhưng cũng muốn nhớ về người thật kĩ
Rất nhiều điều ngỗn ngang trong suy nghĩ́
Là những ngày tôi thật sự cô đơn!
Sưu tầm..
 vntst20182780_500
Sinh nhật già
Chỉ cần ông thế này thôi
Tuổi già ông vẫn thương tôi là mừng.
Bể dâu bao trận đã từng
Đắng cay, mặn ngọt muối gừng đã qua.
Giờ thì tất cả đều già
Đau lưng, mỏi gối, tóc đà phai sương.
Mấy chục năm bước chung đường
Chúng ta vẫn cứ yêu thương nồng nàn.
Lấy ông tôi chẳng cần vàng
Nhà tranh tôi vẫn sẵn sàng đi theo.
Nuôi gà, thả cá, chăn heo
Nhưng tôi hạnh phúc tình nghèo có ông.
Bởi vì tôi có người chồng
Chịu thương, chịu khó lại không rượu chè.
Không lời trách mắng, răn đe
Luôn là điểm tựa chở che khi cần.
Ông bảo cả tuổi thanh xuân
Bà xa cha mẹ để gần bên tôi
Nhiều đêm chịu đựng đó thôi
Nhớ nhà bà cũng cắn môi, lệ nhoà.
Ông hiểu tôi lắm ông à!
Thế nên ông hứa đến già không phai.
Cứ thương cho đến một mai
Chúng ta ngừng thở, không ai còn gì.
Hôm nay tôi dẫn bà đi
Mua quà sinh nhật, thích chi hả bà?
Người già nhưng tính không già
Nghìn năm sau vẫn mặn mà thuỷ chung
Sưu tầm.
 ntst20180155_500
Thử một lần
Thử một lần cho cuộc sống buông lơi
Vui cứ cười, buồn thì rơi nước mắt
Rũ bỏ đi ánh nhìn bao người khác
Ta giống như... hạt cát nhỏ giữa đời...!
Một vài lần trốn việc để rong chơi
Gánh nặng trên vai mệt rồi buông xuống
Bỏ qua hết những ưu tư phiền muộn
Thả hồn bay... theo những cánh chim trời...!
Một vài lần bày tỏ với mọi người
Này ghét chị... này tôi yêu anh đó
Mặc kệ đi cách nhìn đầy bỡ ngỡ
Cứ thẳng ngay... nói suy nghĩ riêng mình...!
Thử một lần dậy sớm ngắm bình minh
Nằm cả ngày dưới gốc cây xanh lá
Nhìn bầu trời áng mây trôi êm ả
Trốn thật xa... khỏi thế giới ồn ào...!
Hãy cứ làm những điều mình ước ao
Muốn thì yêu, thích sống sao cũng được
Thử một lần ta thôi không ép buộc
Bất cần đi... mình chỉ sống vì mình...!
Cứ buông lơi... dù là chỉ một ngày...!
Sưu tầm.
 ntst20180964_500
Ai sẽ là?
Ai là người sẽ lo lắng cho em
Rồi Chạy thật nhanh tìm gặp em vì nhớ
Ngày ngày nhắn tin, động viên em nhắc nhở
Ăn uống thật nhiều em nhớ đó nghe chưa
Ai sẽ là người đợi em những ngày mưa
Bởi trời thế kia mà em chưa về nữa
Ai sẽ là người đứng hoài bên khung cửa
Thấp thỏm trong lòng khi chưa thấy em đâu
Ai sẽ là người xoa dịu những nỗi đau
Sẽ bên cạnh em nói không sao em ạ
Ai sẽ là người vì em làm tất cả
Tất cả vì em, tất cả cũng vì em.....
Ai sẽ là người thức trắng cả nhiều đêm
Chăm sóc cho em lỡ may em ngã bệnh
Ai sẽ là người xem em như định mệnh
Gặp được em rồi sẽ ở mãi bên em
Ai sẽ là người sẽ mang đến cho em
Với một tình yêu êm đềm và hạnh phúc
Ai sẽ là người bên em giữa đời thực
Ai sẽ là người đánh thức giấc mơ em
Sưu tầm.
 ntst20180966_500
LÀ PHỤ NỮ
Là phụ nữ bạn đừng quá khờ dại
Đừng vội tin lời đường mật đàn ông
Đừng nghĩ ai cũng thật dạ thật lòng
Đã nói yêu sẽ trọn đời chung thủy .
Là phụ nữ phải mạnh mẽ đứng lên
Đừng yếu đuối người ta cười bạn ạ
Thất tình thì vẫn phải hồng đôi má
Môi vẫn tô son sống ngạo mạn với đời .
Là phụ nữ đừng van xin , quỳ gối
Trước một người mà họ đã hết yêu
Nếu được đáp chỉ là lòng thương hại
Cố Giữ làm gì ? thứ chẳng thuộc về ta .
Phụ nữ à ! Phải xinh đẹp như hoa
Lúc nào cũng dễ thương và quyến rũ
Để những ai vô tình xem ta là người cũ
Gặp lại phải giật mình tiếc nuối đã bỏ rơi.
Đừng yếu mềm ..đừng như gió heo may
Phải học cách buông tay, chấp nhận và từ bỏ
Đừng để trái tim mình vì tình yêu mà khổ
Chẳng được gì ... Chỉ làm tội mình thêm .
Sưu tầm.
 ntst20180947
Là con gái
Là con gái có vài điều nên nhớ :
Phải nhìn đời bằng ánh mắt tươi xinh
Dù ở bên ai hay bước một mình,
Cũng phải biết trưởng thành sau bão tố.
Đừng đợi ai chở che mình trước phố
Mạnh mẽ đủ và đúng lúc, đúng nơi
Sau đắng cay nhất định phải mỉm cười
Vì bản thân sống và luôn sống tốt !
Tuổi trẻ nào cũng qua cùng dại dột
Cùng tiếc nuối và yếu đuối phải không ?
Như ngoài kia sau những giọt nắng hồng
Luôn xen kẽ mưa giông làm thử thách.
Là con gái phải thương mình đúng cách
Trước khi mở lòng để nói thương ai
Đã cố mà không vượt nổi chông gai,
Là con gái, yếu đuối thì cứ khóc.
Yếu đuối rồi lau khô, chải lại tóc
Điểm lại phấn màu, tô thắm môi son
Dù yếu đuối vậy hay yếu đuối hơn,
Cũng phải có điểm dừng, con gái nhé !
Chúng ta lớn nhưng thua từng đứa trẻ
Ở sự ngây ngô trong trẻo, hồn nhiên
Nhưng dù gì, con gái nhé, chớ quên
Là con gái, em được quyền kiêu hãnh.
Sưu tầm.
 ntst20180910_500
Có ai đó chờ em
Liệu cuối con đường có ai đó chờ em
Sẵn sàng lắng nghe bao nỗi niềm thầm kín
Nhen lại nụ cười bao ngày qua tắt lịm
Không hứa hẹn nhiều nhưng luôn khiến em vui.
Người đó không coi em là nhất trên đời
Không nói những lời người trước đây thường nói
Nhưng luôn mỉm cười mỗi lúc cần em gọi
Luôn hỏi thăm em vào mỗi sớm ban mai.
Người đó không vui mỗi lúc em thở dài
Kéo em xuống đường dạo qua vài phố nhỏ
Bảo nếu không vui thì đừng ngồi nhăn nhó
Hãy gọi cho anh hay ai đó, ngốc à.
Người đó thường buồn mỗi khi phải đi xa
Luôn dặn dò em ở nhà lo ăn uống
Không được nhớ nhiều để đêm không ngủ được
Không nghĩ linh tinh khiến nước mắt nhạt nhòa.
Người đó không quên mỗi ngày trở về nhà
Mở điện thoại ra, gọi cho em…dẫu mệt
Một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt
Chỉ có chân thành và biết lắng nghe em.
Sưu tầm.
 vntst20182857_500
 Mẹ ơi! Con chỉ muốn nhìn thấy mẹ cười
Những ngày này con chỉ muốn về quê
Được ăn cơm bằng dưa cà mẹ nấu
Hạnh phúc nào hơn trở về thời thơ ấu
Không phải nhọc nhằn ở xứ lạ không quen.
Con muốn mỗi ngày mẹ đều ở cạnh bên
Nhắc nhớ con nên làm gì cho phải
Lắng nghe con kể những gì từng trải
Rồi ôm con vào lòng, khẽ nói gắng lên con.
Nhớ những ngày bé cứ theo mẹ lon ton
Mỗi lần đi chợ về mẹ mua cho quà bánh
Hạnh phúc nào hơn cùng có mẹ bên cạnh
Kể truyện con nghe đưa giấc ngủ say lòng.
Chắc ở quê nhà mẹ vẫn luôn ngóng trông
Suốt ngày đêm cầu cho con mạnh khỏe
Lúc nào cũng nghĩ con như một đứa trẻ
Vừa mới lên ba… sợ vấp ngã trong đời.
Mẹ ơi! Con chỉ muốn nhìn thấy mẹ cười
Muốn được mẹ ôm như ngày thơ bé
Muốn được ngủ vùi không lo đi làm trễ
Và chẳng thèm quan tâm chuyện thiên hạ lo toan.
Ở bên mẹ rồi con sẽ tìm thấy được bình an
Nên lúc này đây con muốn về với mẹ
Cuộc sống ở đây làm cho con buồn tẻ
Không như ở quê mình mọi người sống vì nhau.
Dù con có yêu người ấy nhiều đến đâu
Thì họ vẫn bỏ con và sống cùng ai khác
Chỉ mẹ thôi! Không để con đi lạc
Luôn ở bên con suốt cuộc đời này.
Sưu tầm..
 vntst20182254
KHI TA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI
Kiếp này ta được làm người
Là do kiếp trước mấy đời ta tu
Thế nên hãy sống vô tư
Đừng nên trách móc hận thù chi ai .
Cũng đừng thấy xấu chê bai
Hay là đố kỵ người tài hơn ta
Nghiệp là tự mình tạo ra
Hãy đừng nóng giận mà xa tiếng cười .
Muốn tâm thanh thản vui tươi
Làm nhiều việc thiện giúp người khó khăn
Biết sai hối cải , ăn năn
Nghe lời phật dạy khuyên răn nên người .
Sống sao không thẹn với đời
Chết đi để lại rạng ngời mai sau
Tiền bạc nghĩa lý gì đâu
Khi về cát bụi như nhau thôi mà .
Sống là phải biết thử tha
Làm người phải biết đâu là đúng sai
Đời ta như chuỗi phim dài
Sống sao cho thật nhập vai làm gì .
Hãy sống độ lượng từ bi
Bao dung hỉ xả , sân si không màng
Thiện đức sẽ mãi vẻ vang
Tham chi tiền bạc giàu sang ở đời .
Khi ta được kiếp làm người
Ta nên niệm phật không rời với thân
Rồi ta sẽ được bình an
Gắng tu Tâm Đức phước phần bên ta .
Phật luôn rộng lớn bao la
Không sân không hận thứ tha mọi điều
Chỉ cần ta học làm theo
Sống luôn lương thiện giàu nghèo như nhau.
Quên đi mọi chuyện khổ đau
Tìm vui mà sống cho nhau nụ cười
Nên khi ta được làm người
Sống sao đừng phí một đời của ta .
Sưu tầm..
 vntst20182444_500
THĂM MỘ MẸ
Con về thăm mẹ chiều nay
hàng cây trút lá..rắc đầy lối đi
Mặt ao..Gợn sóng..li ti
gió chiều..se lạnh vờn mi..mắt buồn
Suốt đời..Dãi nắng..dầm sương
long đong..vất vả chẳng buông..cái nghèo
Mẹ như..Là cánh..ao bèo
nổi trôi..đầu ngọn gieo neo..cuối dòng
Quanh năm..gạn đục..khơi trong
thân cò..lầm lũi..đếm đong nhọc nhằn
Đến khi..Con chớm..trưởng thành
mẹ đi..dành hết tốt lành..cho con
Thăm mộ thôi mẹ đâu còn..
Lòng con..đau thắt héo hon..giữa chiều
Con về..chân bước liêu xiêu
suốt đời..con nợ mẹ nhiều mẹ ơi..
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com