Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Thơ tình còn mãi 122

CHIỀU ĐÔNG.
Thoảng nghe trong gió vọng về
Đâu đây vang vọng lời thề hôm xưa ...
Cuối đông còn đọng giọt mưa
Cuộc tình hai đứa ... mấy mùa .. long đong ...
Chiều nay nỗi nhớ bên lòng
Buồn thương réo gọi .. một dòng tương tư ..
Dáng ai thực thực -hư hư
Lập lòe cảm xúc lời ru hương tình ..
Đường xưa em bước một mình
Lục tìm kỷ niệm .. lặng thinh bao ngày ...
Tình mang chi nỗi đắng cay...
Người deo chi nỗi đọa đày mình em ...
Lang thang góc phố .. buồn thêm
Thề xưa dĩ vãng êm đềm mang đi
Còn đây hai chữ " phân ly "
Chiều đông em khóc sầu bi duyên mình ....
Sưu tầm.
 vntst20182498_500
CÒN KHÔNG HỠI TÌNH ?
Vương sầu từ thuở tóc xanh
Tình như mây khói cam đành mất nhau
Duyên mình còn nghĩa gì đâu
Anh đi - bội ước - quên câu hẹn thề ...
Mùa xuân từ đó không về
Đông như ngập cả bốn bề tim em ...
Lối xưa người nhớ hay quên .. ??? ...
Ái ân vụn vỡ tàn đêm lụy sầu ...
Tình ơi lạc nẻo nơi đâu ?
Sông sâu mấy nhịp .. bạc đầu nhớ mong ...
Hết duyên .. tình có còn không ?
Gặp nhau còn nhớ ? Hay lòng vội xa ?
Còn chăng ... hay cũng chỉ là :
"Cố nhân" hai chữ lạ xa hỡi người ... ??? ...
Yêu nhiều cũng thế mà thôi ... !!!
Trách ta phận bạc như vôi .. má hồng !
Sưu tầm.
 vntst20182512_500
GIÃ BIỆT NIỀM ĐAU .
Anh lặng lẽ ra đi không từ biệt .
Em ngậm ngùi nuối tiếc chuyện tình ta ....
Phút ngọt ngào còn đó .. mới hôm qua ..
Giờ cay đắng , xót xa .... mình em chịu ....
Thời gian trôi ... chẳng thể đưa tay níu ...
Tình đến - đi cũng đành chịu mà thôi !
Thương tiếc nhiều cũng chỉ thế anh ơi .
Thôi anh nhé .. thả trôi miền dĩ vãng ...
Em sẽ về nơi hoàng hôn tắt nắng
Nhặt lá vàng gom góp mảnh tình rơi ....
Gom ngậm ngùi ,cay đắng .. gửi mây trôi ...
Chôn kỷ niệm phía chân trời thương nhớ ....
Em gom cả những mảnh trăng vụn vỡ ,
Những lời yêu .. hơi thở , ánh mắt trao ..
Cả những gì cay đắng đã cho nhau ....
Vun thành mộ ... chôn sầu tình nhân thế !
Em sẽ quên một cuộc tình dâu bể .
Dẫu biết rằng không dễ .. sẽ cố quên...!
Nỗi nhớ nào em chưa kịp đặt tên ...
Xin giã biệt ưu phiền tình nhân hỡi !
Sưu tầm.
 ntst20180194_500
KỶ NIỆM TÀN TRO .
Trong gió thoảng tiếng ai cười vang vọng
Thổn thức hồn giữa đêm vắng hoang sơ
Bóng hình ai sao ẩn hiện dật dờ
Văng vẳng tiếng cho hồn thơ dào dạt ....
Hiện hữu trong em ... anh ! ... giấc mơ có thật ....
Những nồng nàn chất ngất với đắm say
Nụ hôn ngọt ngào ... tay xiết lấy đôi tay
Mắt đắm đuối xua ngày dài nhung nhớ ...
Anh đã xa ... còn lại đây một nửa ...
Dở dang rồi ... còn đâu nữa anh ơi !
Những câu thề, hẹn ước chỉ đầu môi ...
Nơi chót lưỡi ... anh quên rồi ... từ đó !
Ôm nỗi nhớ ... những đêm dài nức nở
Lặng lẽ nhìn ánh trăng vỡ làm đôi ...
Kỷ niệm buồn ... như những áng mây trôi ...
Anh hờ hững để thành mưa vụn vỡ...
Sưu tầm.
 vntst20181930_500
BÂNG KHUÂNG KỶ NIỆM.
Chiều nay trong dạ bồi hồi
Ngẩn ngơ chiếc lá nhẹ rơi cuối đường
Đâu rồi câu nhớ câu thương
Đâu rồi kỷ niệm ... chiều buông chúng mình ... ??? ...
Buồn chi giọt nắng lặng thinh
Mong chi hỡi gió đưa mình đi hoang ...
Cây ơi sao để lá vàng
Tình ta sao nỡ ... dở dang hẹn thề
Chiều nay bóng rũ đường quê
Ai mong ai nhớ ... có về không ai
Vàng bông đã mấy mùa mai
Sao xuân mãi vắng ... tàn phai nắng chiều ...
Hết rồi sao .. ? .. những thương yêu ?
Còn không tình hỡi bao chiều thiết tha ?
Đường xưa còn lại mình ta
Bâng khuâng kỷ niệm ... nhạt nhòa nỗi đau ...
Sưu tầm.
 vntst20182247_500
XUÂN YÊU THƯƠNG .
Mai vàng nở rộ mùa bông
Đào khoe sắc thắm nụ hồng ngát hương
Xuân về trên khắp nẻo đường
Cây xanh thay lá lộc ươm đầy cành
Xuân rồi .. ! anh biết không anh ...
Chao nghiêng cánh én .... trời xanh ..muôn màu ...
Lời yêu ai gửi trao nhau
Lời thương ai đó tô màu trao ai ...
Chúng mình .. anh đó - em đây
Nắng mai chan chứa những ngày nhớ anh
Ước chi xuân hóa mộng lành
Tụi mình hai đứa sớm thành phu thê ...
Sưu tầm.
 vntst20182984_500
BỞI VÌ .... EM YÊU ANH !
Em biết mình không nét đẹp kiêu sa
Và chẳng đẹp mặn mà như cô ấy ....
Không dễ thương ... còn vụng về ăn nói ....
Nhưng có một điều chưa hẳn cô ấy đã bằng em !
Vì yêu anh ... em  đã biết hờn ghen
Biết nhớ , thương và đợi chờ từng giây phút ....
Trái tim em đã trở nên loạn nhịp ...
Biết tủi hờn những lúc vắng xa anh ...
Có những lần cũng chỉ vì hờn ghen .
Đã làm anh tổn thương để anh  buồn ....  em biết ....
Cứ mỗi một lần ... như thêm một khoảng cách ...
Để bây giờ em chẳng thể có anh !
Vẫn biết rằng hạnh phúc rất mong manh .
Em vụng về không làm sao nắm lấy !
Nhưng ...  anh à ! Những hồ đồ , nông nỗi ...
Cũng chỉ vì .... một lỗi đã yêu anh  !
Sưu tầm.
 vntst20183039_500
ĐỢI CHỜ MÌNH ÊN .
Lối xưa lá rụng rơi nhiều ...
Phải chăng nối nhớ trăm chiều về đây ..???....
Cũng đành .. từ đó chia tay ..
Sao không về lại nơi này ... chút thôi !
Lặng nhìn chiếc lá nhẹ rơi ....
Bâng khuâng kỷ niệm ... người ơi ... em buồn!
Giọt sầu lặng lẽ trào tuôn
Hoàng hôn buông trải nỗi buồn lối xưa ...
Rêu phong chốn cũ hay chưa ..? ...
Lời nguyền câu hứa ngày xưa .... có còn ?
Bên đời em vẫn sắc son ..
Chờ anh bên lối thu buồn ... mình ên .
Sưu tầm.
 vntst20182835_500
TÌNH TUYỆT VỌNG.
Trong đêm tiếng nấc .... nghẹn ngào ....
Gối chăn thao thức .... buồn sao thật buồn ...
Canh trường mắt lệ trào tuôn ....
Hỡi ơi .. phận bạc ... duyên buồn ... vì đâu ?
Người sao nỡ dối gian nhau ...
Tình như mây khói ... trôi vào hư vô ...
Bao năm mòn mỏi đợi chờ
Người đi .... quên cả vần thơ hẹn thề ...
Sao đành bỏ bến sông quê ?
Thuyền ơi đi mãi ko về .... thật sao ?
Nghe lòng nức nở quặn đau ....
Trách ai bội nghĩa bỏ sầu cho ai ...
Đành thôi duyên đã chia hai
Tơ duyên lỗi nhịp .. tàn phai ... tình đầu
Đêm nay ai bước qua cầu
Riêng em nuốt cả nỗi sầu vào tim .
Sưu tầm.
 vntst20182876_500
XA RỒI .. VÒNG TAY .
Đã bao lâu rồi ... ta vắng nhau ?
Tàn chưa .. giấc mộng .. gối chung đầu ?
Còn không hơi ấm miền ân ái ...
Hay đã phai rồi ... lãng quên mau ?
Đêm có còn không. .. anh nhớ không ?
Ngẩn ngơ tóc rối .. nhạt môi hồng ...
Vòng tay ân ái ... tim lạc lối ...
Say đắm , đê mê ...  những mặn nồng ...
Đã bao lâu rồi ... anh ở đâu ?
Sao không về nữa gối chăn sầu ...
Đêm vắng hồn em cô quạnh quá
Xa rồi ... hơi ấm ấy còn đâu .....
Sưu tầm.
 vntst20181970
ĐƯỜNGTÌNH VẮNG ANH.
Lối xưa ai lạc bước rồi
Còn đây kỷ niệm một thời ... đã xa .
Bao ngày tháng đã đi qua
Dư âm còn đó ..  mặn mà .. chưa phai !
Sao đành nỡ vội chia hai
Bỏ em với quãng đường dài không tên ...
Thoáng buồn mưa đổ trong tim
Chiều nay kỷ niệm về tìm ... ngổn ngang ...
Vì đâu duyên phận dở dang
Sao đành cất bước lỡ làng duyên em ?
Phố xưa tình đã ngủ yên
Thì thôi gửi lại ưu phiền vào thu ...
Ầu ơ ... ơi hỡi lời ru ...
Ngủ ngoan tình nhé .. thiên thu cõi tình ..
Đường xưa còn lại một mình
Xót xa ru đoạn đường tình ... riêng em ....
Sưu tầm.
 vntst20182022
CHIỀU NHỚ .
Ai hát chiều nay Biệt khúc buồn
Cho lòng trăn trở cuối hoàng hôn
Người ơi  lẻ bóng tim em lạnh
Nức nở nghẹn ngào ... lệ sầu tuôn ....
Phố vẫn đông người ... bóng anh đâu
Ai ca tiếng nhạc ngất ngây sầu ....
Giăng mắc hồn em thêm giá buốt
Thêm tủi thêm hờn ... nhớ lắng sâu ...
 Phương ấy bây giờ anh thế nao ?
Có nghe cay đắng mộng chung đầu ...
Có buồn , day dứt chiều mưa đổ ... ???
Hay vội quên rồi ... xóa tan mau ?
Sưu tầm.
 vntst20182209_500
TÌNH NGANG TRÁI .
 Ngày xưa em đã hiểu gì ...
Anh deo nhung nhớ mà chi ... Để giờ ....
Chiều tàn em mộng em mơ ...
Đêm mong ... giấc ngủ bơ phờ vì đâu ?
 Đường xưa hoa nắng nhuộm màu
Hẹn thề son sắc bên nhau trọn đời ...
Vậy mà ... lầm lỡ anh ơi !
Cớ chi con bướm đậu rồi lại bay.?
Chốn xưa nhạt nắng chiều nay
Bồi hồi trong dạ .. mắt cay .. đắng lòng ...
Xa rồi ... đò đã sang sông ...
Thở than chim vịt khóc ròng chiều xưa ...
Em về đốt những vần thơ
Vùi chôn kỷ niệm ... cho vừa lòng ai ..
Nếu đời còn có kiếp mai
Người ơi em vẫn còn hoài yêu anh !
Sưu tầm.
 ntst20180202_500
GIÃ TỪ KỶ NIỆM
Giã từ nhé ... kỷ niệm ơi .. !
Tình xưa gió cuốn mây trôi về trời ....
Đường chiều ngập lá vàng rơi
Ngày xưa chung bước bên đời đùa vui ....
Lìa cành chiếc lá chơi vơi
Giữa trời gió lộng biết rồi về đâu ?
Ai gieo chi ... dĩ vãng sầu ...
Để ai nhỏ lệ canh thâu nhớ người ....
Sưu tầm.
 ntst20180085_500
RU TA GIẤC MỘNG THƯƠNG ĐAU ...
Ru ta đi ... hỡi gió đêm !
Cho ta quên hết muộn phiền ngày qua ....
Ru đi ... hỡi những xót xa ...
Cho ta say mộng xa hoa lạc loài ...
Ru đời quên hết ngày mai
Quên đi ngày tháng mệt nhoài đau thương....
Tình ơi đã mấy đoạn trường ?
Hết chưa ... cay đắng , lụy vương trong đời ...
Ru ta nhé ... giấc mộng ơi !
Xin quên đi hết sự đời bể dâu
Ta sẽ ngủ chẳng dậy đâu ....
Vùi chôn trong mộng cõi sầu tình ta ....
Sưu tầm.
 vntst20182384_500
CHỈ CÒN MÌNH EM ....
Cuối thu chiếc lá nhẹ nhàng
Rơi trong chiều vắng ... úa tàn sắc xanh ...
Bao ngày em vẫn đợi anh
Bấy nhiêu nỗi nhớ kết thành vần thơ ...
Chiều tàn nhạt nắng ... bơ vơ
Lẻ loi đường vắng em chờ người đi ...
Người về đâu ? Có mấy khi ... !
Nhạt nhòa kỷ niệm ... xuân thì tàn phai ...
Người nghe không tiếng thở dài
Thả trong cơn gió cuốn phai những chiều ...
Nơi đây vẫn nhớ thương nhiều
Thuyền xưa bến cũ vườn yêu .... em chờ ...
Deo chi nữa .. những bơ vơ ...
Còn đây nỗi nhớ dật dờ ... dịu êm
Người đã đi .... chỉ mình em ...
Xót xa với những nỗi niềm không tên ...
Sưu tầm.
 vntst20182657_500
SẦU LẺ BÓNG .
Sương rơi ướt lạnh vai gầy
Lẻ loi đường vắng đong đầy nỗi đau
Xa rồi ... ngày ấy còn đâu ....
Màn đêm buông phủ một màu tối tăm ....
Người tình hò hẹn bao năm
Ngoảnh ngơ , gian dối .... âm thầm phụ em ...
Phố khuya cảnh vắng nhớ thêm ...
Người ơi chốn cũ êm đềm ... nay đâu ...???...
Sầu rơi ... rơi suốt canh thâu
Lẻ loi bóng nhỏ bên cầu ... mình ên
Tìm đâu giây phút đầu tiên
Lệ hoen mi ướt ... trời đêm ... mịt mùng ...
Sưu tầm.
 vntst20182372_500
ĐÊM NHỚ .
Chạnh lòng ai hát dân ca
Phố khuya em nhớ tình ta thuở nào ...
Ngỡ như một giấc chiêm bao
Phút giây hạnh phúc ... thoáng vào hư vô ....
Đêm nay phố vắng đợi chờ
Lẻ loi trăng rụng vật vờ bên sông ...
Gió khua ru ngọn sầu đông
Lắt lay kỷ niệm để lòng em đau ....
Ướt mi lệ thấm niềm sầu
Không gian chìm đắm một màu tối tăm ..
Còn đây giây phút ngàn năm ...
Người đi quên ánh trăng rằm chung đôi ...
Tình mình chỉ bấy nhiêu thôi ?
Gặp chi giờ để ngậm ngùi cho nhau
Chốn xưa thề bạc mái đầu ...
Riêng mình em với nỗi sầu ... mình em ...
Sưu tầm.
 vntst20182875_500
TÌNH ƠI ....!
Đêm rồi ... anh ở nơi đâu ... ???
Lẻ loi bóng nhỏ ... em  sầu người ơi ....!
Đường khuya hiu hắt mưa rơi
Không gian chết lặng giữa đời thương đau ....
Từ ngày tình nghĩa chôn sâu
Lẻ đôi én nhạn ... tim sầu héo khô
Tình trôi vào cõi hư vô
Đêm dài mòn mỏi hững hờ lặng trôi ....
Còn không .. ? .. ơi hỡi,  người ơi ?
Trách chi giờ cũng xa rồi ... vì đâu ?
Ai mang tình cũ vùi sâu
Hư vô hóa kiếp tình đầu ... phụ em ... ??? ...
Sưu tầm.
 vntst20181967
CHẤM HẾT .
Về đi nhé ... anh hãy về đi nhé ...!
Luyến lưu chi khi mộng đã chia đôi ...
Đừng níu kéo ... thôi anh đừng níu kéo .. !
Tiếc thương gì khi tình đã phai phôi !
Đừng đến nữa ... xin anh đừng đến nữa ...
Trái tim tôi giờ đã vỡ tan rồi !
Đừng nói nữa ... xin anh đừng nói nữa ...
Chuyện tình mình cũng chỉ thế mà thôi ... !
Sưu tầm.
 vntst20182855_500
KHÔNG ĐỀ .
Trời buồn bất chợt cơn mưa
Ướt lem nỗi nhớ ... đường thưa phố buồn ...
Nhớ ai sao dạ bồn chồn ..
Lắt lay kỷ niệm ... hoàng hôn tím chiều ...
Bao ngày lạc lối đường yêu
Tình như mây khói ... em diều đứt dây ...
Người giờ cuối nẻo chân mây
Còn đây với những tháng ngày buồn tênh ....
Sưu tầm.
 vntst20182349
TƯƠNG TƯ
Chiều nghiêng bóng nhỏ lẻ loi
Phố buồn ghế đá em ngồi chờ ai
Gió buông chi tiếng thở dài
Bóng Mây hờ hững , Núi hoài cô đơn ...
Thẳm sâu tiếng sáo nỉ non
Như thầm oán trách , dỗi hờn người đi ...
Giọt buồn thấm ướt bờ mi
Cắn môi tiếc tuổi xuân thì chóng phai
Sưu tầm.
 vntst20182939_500
THU SẦU … NGƯỜI ƠI !
Không anh đêm bỗng lạnh lùng
Tàn canh nức nở mưa lòng … oán ai …
Mấy mùa lá đổ người ơi !
Lòng nghe buốt giá đơn côi tình buồn
Bao lần trời điểm hoàng hôn
Bấy nhiêu nỗi nhớ … Thu buồn vì đâu ?
Ai deo chi một chữ SẦU
Để ai nuối tiếc long đau chữ tình …
Đêm nay ta lại một mình
Hẩm hiu dáng nhỏ trung trinh lời thề
Dẫu người cuối nẻo sơn khê
Ra đi không hẹn ngày về … Vẫn mong .
Sưu tầm.
 vntst20182448_500
GIỌT SẦU TRONG ĐÊM
Đêm nay mưa đổ liên hồi
Buồn ơi ta hỏi đâu rồi niềm vui ?
Một mình... chỉ một mình tôi
Ngồi ôm kỷ niệm để rồi nhớ thương ...
Ướt mi đọng giọt sầu vương
Mưa rơi đọng lại bên đường tình phai
Hởi người còn nhớ tới ai
Để cho ai thức nhớ hoài hôm xưa
Giọt rồi .. giọt nữa .. hết chưa
Yêu rồi .. yêu nữa ... đã vừa niềm đau ?
Giá mà xưa chẳng gặp nhau
Giờ đây đâu phải gửi sầu vào mưa ....
Sưu tầm.
 vntst20182337_500
LỐI CŨ VẮNG ANH .
Em tìm về lối cũ .. không anh .
Thu khắc khoải .. lá rời cành chao đảo .
Kỷ niệm xưa như chìm vào hư ảo...
Thênh thang lòng em đếm bước chân côi ...
Đã bao mùa ... thu vẫn lững lờ trôi ...
Hanh hao nắng .. gió lùa về se sắt ...
Chợt nao lòng giọt buồn dâng khóe mắt ..
Anh bây giờ .. đã xa một tầm tay ..
Mùi hương nào nghe thoang thoảng đâu đây
Như hơi ấm vòng tay nào .. năm tháng...
Anh giờ đã ... đi về nơi xa lắm ...
Em vẫn tìm về chốn vắng .. không anh ...
Sưu tầm.
 vntst20182944_500
HÃY NÓI YÊU EM . !
Ơ kìa .. ! ..sao cứ lặng thinh ???
Thời gian không đợi chúng mình đâu anh
Chiều rơi giọt nắng mong manh ..
Thu tàn gọi gió giăng mành chờ đông ..
Anh nhìn gì phía hư không .. ?
Dường như mây cũng thả lòng dạt trôi
Nghĩ gì cứ nói anh ơi !
Thỏa lòng đôi lứa .. sao ngồi lặng im !
Để em  bối rối con tim
Chờ anh câu nói ân tình thiết tha ..
Mặn nồng kỷ niệm đôi ta ..
Từ lâu em đợi ... thôi mà .. nói đi .. !
Sưu tầm.
 vntst20183052_500
VÔ THƯỜNG TÌNH ĐAU .
Bao ngày nồng ấm bên nhau..
Yêu thương giờ đã nát nhàu thời gian ..
Bỏ mình em với thở than ..
Anh vui bên ấy .. lỡ làng tình em !
Giá ngày xưa ấy đừng quen ,
Đừng thương , đừng nhớ .. để em không buồn ..
Để giờ dưới bóng hoàng hôn
Lẻ đôi em bước vô thường nỗi đau ..
Tình ơi .. ! ..gian dối chi nhau ?
Là gì .. Sao thế gian sầu vì yêu ???
Tím chiều dáng nhỏ liêu xiêu
Tiễn tình em bước trong chiều cô đơn ..
Biết rằng sẽ nhớ nhiều hơn
Dặn lòng đừng khóc để hồn bớt đau !
Ví dầu còn nhớ đến nhau
Ân tình xin giữ ngàn sau hỡi người
Em về nơi chốn xa xôi
Tim này cũng vỡ tan rồi ... Từ đây .
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com