Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Những bài thơ hay 113

KIẾP NGƯỜI
         Đường đời rất lắm phong ba
Buồn vui sẽ đến, với ta rất nhiều
         Lúc lên như gió như diều
Lúc thì tụt xuống, tiêu điều vực sâu
         Mấy ai đã thích mùa ngâu
Lệ nhòa nhỏ giọt ,cơ cầu đắng cay
         Thương cho ai đó trắng tay
Buồn cho ai đó, đêm ngày khổ đau
         Mấy ai hiểu thấu lòng nhau
Tình duyên chia cắt ,ngồi lau lệ nhòa
         Bạc tiền cũng vậy thôi mà
Lúc giàu nặng bị, lúc hòa trắng tay
         Cuộc sống có trả có vay
Tịnh tâm phật dạy , cơm chay di đà
         Buồn vui sẽ đến mọi nhà
Chẳng ai êm đẹp, ngọc ngà như mơ!
Sưu tầm.
 ntst20180067
CÒN CHÚT HƯƠNG XƯA
Người vẫn còn mơ
Trong cõi xa nào
Không thấy bến bờ
Lòng mãi nôn nao
Lòng thấy chơi vơi
Mộng tưởng bên trời
Đi tìm một đời
Chỉ thấy mù khơi
Rồi có một đêm
Ai đứng bên thềm
Dáng ngọc vai mềm
Nhẹ bước êm êm
Còn chút hương xưa
Xin gởi cho đời
Chút phấn hồng thừa
Trả kiếp rong chơi
Đàn khúc tình ca
Ru người say mộng
Mặc gió mưa đời
Tuôn đổ ngoài xa…..
Sưu tầm.
 vntst20182150_500
TRỐNG VẮNG
Chợt thấy đìu hiu vắng vẻ lầu
Chân dừng thảng thốt gọi người đâu
Nhìn kia  rũ rượi nhành lan héo
Dõi đấy đìu hiu khóm huệ rầu
Giữa lối hoa tàn không bướm đậu
Bên hồ cá lượn chẳng mồi câu 
Lều hoang lạnh lẽo bờ mi tủi
Cả cõi hồn như nhuộm sắc sầu .
Sưu tầm.
 vntst20182614_500
HOA MƯỜI GIỜ
Mười giờ sớm nở , trưa tàn
Cuộc đời ngắn ngủi ta càng muốn yêu
Yêu cho say đắm sớm, chiều
Yêu màu chung thủy, nhớ nhiều Tím xưa
Cuộc đời dù nắng hay mưa ?
Mười giờ rực rở , nắng trưa mời chào
Ơ này ! Có đủ sắc màu
Sao ta vẫn thích, Tím màu nhớ nhung
Đừng khuyên , đừng bảo lung tung
Rằng hoa sớm nở , sớm bung cánh tàn
Cho dù thiếp có yêu chàng !
Cũng ngày, cũng bửa lụi tàn như hoa !
Tan đàn, xẻ nghé cách xa
Rồi màu hoa tím vẫn là nhớ nhung !
Nhớ nhung thì mặc nhớ nhung !
Mười giờ hẹn ước,  ta cùng nở hoa
Hoa nở rực rở sân nhà
Lung linh dưới nắng hoa càng đẹp xinh
Mười giờ ! Mười giờ của mình !
Đừng ai chê nhé ! Thử nhìn đẹp không ?
Sưu tầm.
 hoadep586
HOA XƯƠNG RỒNG
Xương rồng đỏ sức bền tuyệt đẹp
Sa mạc khô sống chẳng khép mình
Vươn chồi nảy lộc đẹp xinh
Bông hoa đỏ thắm gợi tình giai nhân
Bão sa mạc bao lần như thế
Cát mênh mông như thể sóng dồn
Đâm chồi nảy lộc đẹp hơn
Đoá hoa tươi thắm ong vờn bướm say
Xương rồng đỏ tình này đẹp lắm
Sống khiêm nhường cứng rắn tuyệt vời
Nồng nàn mãnh liệt kín thôi
Thuỷ chung bốc lửa không rời lộ ra
Tình yêu đẹp thật thà em nhé!
Rất chân tình em sẽ vui nhiều
Trái tim thắm đượm hương yêu
Thiên đường tình ái theo chiều em đi
Sưu tầm.
 ntsthd00062_500
HOA MẮC CỠ
Hoa nở bên lề hứng giọt sương
Tên em Mắc Cỡ mọc trên đường
Nhẹ nhàng cánh mỏng ong không thích
Dịu ngọt đài mềm bướm chẳng thương
Tháng lạnh mưa rơi lòng trộm nhớ
Đêm dài gió thổi dạ hoài vương
Đem thân hiến trọn cho đời sống
Chữa bệnh yên lành khắp mọi phương.
Sưu tầm.
 hoadep528
HOA LỤC BÌNH
Rực rỡ một vùng bên bến sông .
Nổi trôi theo con nước bềnh bồng .
Vì đời , dâng tặng màu hoa tím .
Như cảm thương ai , phận má hồng
Hương sắc cho dù tươi , sẽ nhạt .
Bến đời , dẫu có đục hay trong .
Lục bình vẫn một màu chung thủy .
Trải nắng hạ vàng , lạnh gió đông .
Sưu tầm.
 vntst20181539
NGƯỠNG CẢNH VỪNG ĐÔNG
Thu về cúc nở rực triền sông
Vạt nắng vàng ươm rải sắc bồng
Lũ bướm vờn trao xòe cánh biếc
Đàn ong vội vã hút hương hồng
Dâng trào sóng vỗ truyền lan gợn
Nhẹ lướt dòng trôi mải ngắm trông
Dạ bỗng bừng lên lòng khoái cảm
Ngây hồn trước cảnh đẹp vừng đông
Sưu tầm.
 vntst20182473_500
BUỔI DẠO ĐÔNG
Hai người rạng rỡ ở bờ sông
Gió thổi lùa lay vạt tóc bồng
Mải ngắm đàn ong vờn nhụy thắm
Còn vương lũ bướm đậu hoa hồng
Dòng mơ cuộc sống mà hy vọng
Ý nghĩ yêu đời lẽ mộng trông
Nắng nhạt tâm hồn xao xuyến động
Say lòng viễn cảnh buổi chiều đông
Sưu tầm.
 vntst20182453_500
CHIỀU QUÊ
Hoa cải rực vàng ngập bãi sông
Chiều quê cảnh đẹp tựa tiên bồng
Ong say mê mải vui hoa thắm      
Bướm lượn nhởn nhơ giỡn nắng hồng
Thi sĩ mơ màng ngồi ngắm vọng 
Giai nhân ngơ ngẩn đứng xem trông
Bồi hồi tấc dạ thêm xao xuyến
Ngây ngất hồn ta buổi  chớm đông
Sưu tầm.
 2015nth0012_500canhdepvn036_500
TRI KỶ
Anh gặp em vô tình vào bữa ấy
Anh em mình nhìn thấy đã quí nhau
Nào trước đó đã hề biết gì đâu
Đời nghiệt ngã cùng bể dâu gặp nạn
Cảm ơn trời cho ta làm bầu bạn
Nghĩa tâm giao hơn nghìn vạn bạn bè
Những tâm tình em hay kể anh nghe
Tình huynh đệ duyên xe từ lúc đó
Em gái ơi cho anh trai hỏi nhỏ
Hối hận gì từ đó kết anh em
Trước dòng đời đầy rẫy những đỏ đen
Anh em mình lỡ quen thành tri kỷ
Nắm tay em đôi lần nghe thủ thỉ
Thấy cuộc đời ý nghĩa bởi tình người
Cười lên nào em gái của anh ơi
Đường ta bước song đôi gần nhau lắm
Bạn thân quen thời gian dài hay ngắn
Cũng rất nhiều - tri kỷ hẳn nhỏ thôi
Nói điều này đâu phải lời đầu môi
Vì tim nói rồi cái đầu cũng muốn
Hai chiếc lá vô tình cơn gió cuốn
Mang trên mình những hạt giống gia đình
Chiếc cầu nối chỉ là sợi nghĩa tình
Mong manh lắm giữ bền lâu em nhé
Hai anh em chẳng cùng cha mẹ đẻ
Chỉ tình thân ừ nhỉ chỉ tình thân
Xa xôi quá mà cũng lại rất gần
Đời dâu bể để ta cần tri kỷ./.
Sưu tầm.
 ntst20171277_500
MỪNG ĐÓN HUYNH ĐỆ
Cảnh cũ mây nhòa đậm khói sương
Trời thu thoảng gió tạt ven đường
Còn đây ở ngõ thơm loài huệ
Vẫn đó trong vườn tỏa dạ hương
Vị hảo hoan...cần cho cậu mãn
Còn mong bạn đến...nghĩa cùng tương
Chiều nay gặp thỏa mừng nhung nhớ
Vắng đã lâu ngày tự nhủ vương..
Sưu tầm.
 vntst20181297_500
 GIÓ HẠ
Quay về lối cũ nhạt mờ  sương
Những lá vàng rơi dặm nẻo đường
Để mãi u hoài theo gió lộng
Nghe còn vướng lại thoảng làn hương
Mi nhoà ướt ....nửa đời hoang dại
Lỡ mộng đơn thì...lệ đẫm tương
Buổi hạ giăng hồn ươm nỗi nhớ
Trăng vàng  lẻ bóng gợi sầu  vương
Sưu tầm.
 vntst20181159_500
CUỘC ĐỜI VỀ ĐÂU
Đời người nào có bền lâu
Đừng gieo cay đắng, âu sầu thế gian
Có ai giữ mãi dung nhan.
Trăm năm hương sắc, không tàn úa phai.
Thời gian thấm thoát tên bay
Ngày qua tháng lại, ai hay bao giờ.
Đời người như một giấc mơ
Thanh xuân vừa mới, bây giờ già nua.
Bao năm sống cảnh hơn thua
Được rồi lại mất, như đùa thế gian.
Cuộc đời như đống tro tàn
Chỉ là hư ảo, mơ màng về đâu
Trăm năm cay đắng tình sầu
Trăm năm được mất, về đâu cuộc đời.
Sưu tầm.
 vntst20181132_500
ÊM ĐỀM
Lặng giữa tầng không điệu sáo diều
Nghe hồn lịm cảnh bóng tà liêu
Đường quê lãng mạn buông mành chiếu
Ngõ xóm màng mơ nhả bóng khiều
Vạt gió nô đùa trên tảng diễu
Chùm mây bỡn nghịch dưới tầng phiêu
Kìa bao nỗi nhớ ôi kỳ diệu
Đảo xuyến lòng ta rộn rã nhiều
Đảo xuyến lòng ta rộn rã nhiều
Đưa từng bước khẽ dập dìu phiêu
Này con ngõ nhỏ ngày mê xiếu
Đấy đoạn bờ mương buổi đắm khiều
Hỡi bạn đường xưa ngào ngọt chiếu
Ơi người lối cũ đậm đà liêu
Ngàn muôn nỗi nhớ trào mơ diệu
Lặng giữa tầng không điệu sáo diều.
Sưu tầm.
 vntst20182167_500
MONG ANH THƯƠNG MÃI EM THÔI
Em không mơ mộng giàu sang
Không mong trai đẹp xếp hàng đòi yêu
Chỉ mong duy nhất một điều
Người thương thật dạ sớm chiều đón đưa .
Tính tình em rất khó ưa
Thất thường sớm nắng chiều mưa khó lường
Đã yêu chung thủy một lòng
Mong anh đọc kỹ làm chồng em nha .
Khi ta chung cửa chung nhà
Sống phải nhường nhịn thử tha sai lầm
Không được quát vợ ầm ầm
Ngược lại nhỏ nhẹ để làm nhau vui .
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Đồng lòng ắt sẽ đẩy lùi khó khăn
Không được cau có cằn nhằn
Hay chê vợ xấu dữ dằn " Hà Đông " .
Bao nhiêu công việc chất chồng
Không còn môi đỏ má hồng như nay
Thời gian sắc đẹp phai bay
Không biết anh có thương hay ghét hờn .
Sưu tầm..
 vntst20181186_500
ĐÂU RỒI ÁO TRẮNG TINH KHÔI
Gió Thu về héo hắt cả bờ môi
Em ở đâu .. để tôi buồn hoang hoải ?
Áo trắng ơi .. sao nỗi buồn xa ngái
Đến bao giờ sẽ gặp lại người xưa ?
Thu nay về..hỏi em đã về chưa?
Để cho mùa ngẩn ngơ chiều cuối hạ
Nhịp thời gian vẫn quay đều hối hả
Hoàng hôn buông...em  cũng trốn đâu rồi
Để em buồn nhung nhớ mãi chơi vơi
Giọt sầu buông trong khuông trời luyến tiếc
Mùa đi rồi để tình ta ly biệt
Khát khao một thời ..áo trắng .tinh khôi
Thu nay về ôm nỗi nhớ xa xôi
Em ở đâu để mình tôi mãi đợi
Áo trắng ơi..trong chiều thu vời vợi
Dường như heo may đưa dĩ vãng theo về
Sưu tầm.
 vntst20182659_500
Nhớ ơn cha mẹ
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Nhìn về cha mẹ, lệ cay nghẹn ngào
Hôm nay nước mắt tuôn trào
Nhớ ơn cha mẹ, cả đời cưu mang
Cho con cuộc sống vinh quang
Tương lai tươi sáng, muôn vàng mai sau
Tóc nay mẹ đã bạc màu
Vì bao khổ cực, dải dầu sớm trưa
Thương con không quảng nắng mưa
Thức khuya dậy sớm, mưa giông không màng
Gian lao khổ cực nào than
Cho con no đủ, hiên ngang với đời
Con đây chẳng nói nên lời
Nghẹn ngào nước mắt, lòng này khắc ghi
Lạy cha lạy mẹ con quỳ
Công ơn trời biển, đời đời không quên
Sưu tầm.
 ntst20180128_500
YÊU NGHỀ
Trưa hè vãi lửa xuống làng quê
Vất vưởng nhà nông bởi mến nghề
Ngửa mặt phơi trời da bỏng rát
Nghiêng mình lội đất cẳng buồn tê
Sương còn quẩn đặc ra đồng nhé
Nắng ẩn từ lâu gượm hẵng về
Bưng bát cơm trần sao phải thẹn
Vui đàn con chắu chẳng nào chê...
Sưu tầm.
 vntst20182547_500
Có những ngày
Có những ngày tâm trí cứ rối bời
Bởi nhiều việc không như ý mình muốn
Càng cố gắng lại càng thêm luống cuống
Những lúc này.... chỉ ước phút bình yên
Có những ngày bao lo lắng muộn phiền
Bỗng từ đâu đổ xô về một lúc
Trời đang trong bỗng nhiên mây vẩn đục
Đang an nhiên bỗng gợn chút mơ hồ
Có những ngày muốn thành kẻ ngây ngô
Tự khóc cười không cần chi ngần ngại
Bởi chẳng ai tìm hiểu người điên dại
Họ Vui buồn thuộc thế giới riêng tư
Mỗi ngày qua môi vẫn nở nụ cười
Dù trong lòng bão chưa từng dừng thổi
Nhưng.... mà thôi, cuộc đời là đánh đổi
Phút vui cười... dù gượng gạo... cũng qua....!
Sưu tầm.
 vntst20182628_500
DÁNG THU
Thu về điểm nhẹ lá vàng bay
Gửi cánh hồng sen nụ dãi bày
Dưỡng nguyệt tươi màu xanh ước nở
Nuôi nàng đẹp sắc đỏ thề vay
Đường mơ trải dạ chiều lam ấy
Ngõ mộng vùi tâm buổi tím này
Liễu rủ buông mành vương ánh bạc
Sương lùa trắng cả ngọn dừa lay
Sưu tầm.
vntst20182543_500 
ƠN NGHĨA SINH THÀNH
         Trời đêm thiếu ánh sao thưa
Cố hương vọng nguyệt lúc xưa mẹ còn
          Một đời tần tảo nuôi con
Cõng mưa gánh nắng héo mòn tấm thân
         Con chưa ngày tháng đỡ đần
Mẹ đã vội vã xa dần vòng tay
          Quặn lòng đắng đót hao gầy
Đêm đông nhớ mẹ đọa đày hồn thơ
          Một đời khát vọng ước mơ
Ngày con thành đạt mẹ chờ cha trông
           Xứ người tuyết phủ trắng đông
Vương đêm cánh nhạn xé dòng châu tuông
           Lam chiều thấm đẫm cội nguồn
Niết bàn sương lạnh mẹ buồn phải không
           Cha già cô quạnh thương mong
Con xa khắc khoải bão lòng đa đoan
          Hiếu trung oằn gánh vai mang
Nợ ơn trời biển nghĩa vàng đạo con
          Phụ mẫu dạy bảo sắc son
Làm người sống vẹn phúc còn ngàn năm
         Cha già mẹ héo dưỡng chăm
Đạo làm con phải viếng thăm báo đền
          Xứ người thương nhớ ngày đêm
Công cha nghĩa mẹ khắc tên cuộc đời  !!!
Sưu tầm.
 ntst20180207_500
CẢM ƠN MẸ
          Dẫu con tát cạn biển đông
Cũng không thể kể hết công sinh thành
          Mười ngày chín tháng cam đành
Khổ đau mẹ gánh ngậm vành nuôi con
          Thời gian se sắt héo hon
Nhìn mưa nắng gội gầy mòn đôi vai
          Mặn mòi đen sạn da chai
Chẳng lời than thở chông gai vẫn cười
          Chỉ mong con được bằng người
Hiếu trung trọn vẹn sáng tươi đạt thành
          Bước đời sự nghiệp công danh
Là nhân cách sống mẹ dành nâng niu
         Mây giăng nhuộm tóc cuối chiều
Không gian thổn thức muối tiêu đắng lòng
         Nguyện cầu nắng mãi màu hồng
Mẹ là phật sống giữa lòng nhân gian
         Nhân từ phụ mẫu nồng nàn
Cây đời trổ ngọt đức bàn tay tiên
         Suối nguồn dịu mát an yên
Thơ lòng con tặng mẹ hiền kính yêu  !!!
Sưu tầm.
 vntst20182608_500
HẠ SANG
           Hạ sang hong sợi nắng vàng
Ngọn gió ve vãn hôn hàng mi cong
            Phiến lá non uốn lượn vòng
Liễu buông tóc rối say lòng trinh nhân
           Khói lam chiều toả trắng ngần
Đắng ngồng cải trổ hương thầm xứ xa
           Đồng ca ve hát ngân nga
Mặn mòi lữ thứ nhớ nhà xiết bao
          Phượng cười nghe dạ nôn nao
Thắp lồng đèn đỏ lửa xao xuyến hồn
          Bằng lăng nhuộm tím hoàng hôn
Ngày về sắp đến bồn chồn hạ ơi  !!!
Sưu tầm.
 vntst20182515_500
THÓI ĐỜI
          Thói đời nghiêng ngả đảo điên
Vàng kim vành vẻ bạc tiền chơi ngông
           Ngày đêm tôi luyện ngỡ đồng
Bụi than bám dính giữa dòng nhân gian
           Tõm sâu trong vực đa đoan
Trăng cười nửa miệng phím đàn giăng tơ
           Mực loang giấy trắng hồn thơ
Mây khuếch tán gẫu chẳng mơ học đòi
         Trần tình hụp lặn gương soi
Oai phong lẫm liệt rạch ròi nhiễu nhương
         Thong dong giữa chốn vô thường
Lực cười thế sự chiều cường gỡ đêm  !!!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com