Gậy như ý
Trời già cũng thích trêu ngươi
Sắm cho cây gậy vắt vèo ngang hông
Bình thường chỉ bé tóp teo
Gặp phải gái đẹp cứ vèo gấp ba
Có cô em ở gần nhà
Ngỏng đầu thích quá la cà ngó qua
Nếu mà em thích cứ sang
Gậy thì chẳng lớn chớ mà dẻo dai
Ngoáy trái ngoáy phải rai rai
Ngoáy sâu ngoáy cạn miệt mài cũng vui
Trời thì cho có nhiêu thui
Chớ mà không ngoáy để lâu lại buồn
NT.
Tặng không
Bia tươi khai vị xuân nồng
Thương em má thắm môi hồng gởi trao
Anh ngồi lặng dưới trăng sao
Khát khao bỏng cháy môi trao tình nồng
Mai sau em có lấy chồng
Biết em còn nhớ tặng không không nà
NT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
sunrise.tqb@gmail.com