Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Thơ tình còn mãi 63

Gió nhẹ!
Anh là cơn gió nhẹ
Mơn man tán lá xanh
Gió nhẹ thoảng qua nhanh
Lá xanh cười khúc khích!
Làn gió nhẹ của anh
Vờn quanh em lay khẽ
Lá xanh rung nhè nhẹ
Khẽ gọi gió lao xao
Ơi gió nhẹ , lá xanh
Bài tình ca muôn thuở
Hôm nào gió quên thổi
Lá nhớ chẳng buồn rung ....
Sưu tầm.

Có Em
Xuân dệt tình ai sợi chỉ hồng
Ươm màu duyên thắm trọn chờ mong
Ấm êm giây phút đồng chung cảnh
Vạt nắng đầu năm gõ cửa lòng
Xuân phủ tình em mảnh lụa voan
Nắng tô môi mọng ngón mê hoang
Lần trên cung phím dòng ru nhạc
Thả tiếng yêu đương điệu khẽ khàng
Em cùng anh hứng giọt mơ xuân
Quyện thể vào nhau sóng đẩy tràn
Dồn dập thân nhàu cung đắm đuối
Mình ơi tiên cảnh chốn trần gian
Tỉnh mộng mùa xuân ướt phím tơ
Giọt tình nồng ấm thỏa mong chờ
Đưa ta vào góc trời xuân thắm
Tim khẽ ru lòng xanh ước mơ...
Sưu tầm

Cho Nhau Kỷ Niệm
Còn đâu nữa lời thương yêu dịu ngọt
Cơn bão tình ngăn cách giữa đôi ta
Kỷ niệm xưa giờ đây cũng chia xa
Tìm quên lãng trong chiều thu nhạt nắng
Có những lúc mình em trên phố vắng
Dấu chân buồn trên lối nhỏ thân thương
Hàng cây thưa từng giọt nắng bên đường
Luư luyến ấy gợi thêm niềm nhung nhớ
Em vẫn hỏi sao tình như sóng vỗ
Để thuyền hoài trôi dạt bến bờ yêu
Dòng thời gian mòn mõi bước cô liêu
Tìm kỷ niệm hương xưa buồn lắng đọng
Nếu tình ta chỉ là đôi chiếc bóng
Nhạt mờ dần theo giọt nắng mùa thu
Còn không anh lời yêu cuối tạ từ
Em sẽ giữ để tình thôi quên lãng
Em vẫn biết xa nhau buồn cay đắng
Lời giã từ mang hoài vết thương đau
Trái tim yêu khắc khoải nỗi u sầu
Đường ngả rẽ chia tình ta hai lối
Tìm quên lãng lòng buồn thêm bối rối
Nếu tình mình là đoạn cuối chia xa
Ngăn dùm em đừng cho mắt lệ nhòa
Tình đã lỡ xin còn nhau kỷ niệm ...
Sưu tầm

Vì Ai
Nhớ thương mãi em ơi xa lắm
Chiếc thuyền tình như đắm từ lâu
Âu sầu thuyền nỗi do đâu
Bến sông thanh vắng đậu đâu bớt sầu
Trăng tới đỉnh trăng sầu trăng tỏa
Rọi vào đâu sương xõa sương xoa
Để ai cho lặng sầu qua
Tiếng đàn ai vọng cho òa nhớ thương
Nhìn thiếu nữ lặng sầu chiếc bóng
Để lòng buồn chiếc bóng chao nghiêng
Nào ai dành để của riêng
Chỉ ôm kỉ niệm vào miền nhớ nhung
Đau đáu nhớ muôn trùng kỉ niệm
Bóng người yêu sao kiếm bây giờ
Để hồn lỡ mãi dại khờ
Cho ai chê trách cho đơ nỗi lòng....
Sưu tầm

Cảm Ơn Dấu Yêu
Bài thơ tình em đã viết cho anh
Có mây bay yên lành khi trưa vắng
Bầu trời cao trong xanh và phẳng lặng
Một màu hồng mà chẳng có màu đen
Bài thơ tình mang nỗi nhớ đan xen
Buổi đầu tiên làm quen nhiều lúng túng
Ai ngây ngô mặt đần như ăn vụng
Nhìn mắc cười rồi cũng thấy đáng yêu
Bài thơ tình ngày đó anh nói yêu
Chỉ mình em dù nhiều cô gái khác
Yêu là yêu không nghĩ gì phụ bạc
Suốt cuộc đời chẳng đổi khác một giây
Bài thơ tình anh nói sẽ dựng xây
Mộng uyên ương tràn đầy trong hạnh phúc
Làm tim em xuyến sao nhiều rạo rực
Có lẽ nào trong tiềm thức đã yêu...
Sưu tầm

Phải Chăng
Hai chúng mình phải chăng là duyên định
Ghét nhau hoài mình vẫn mãi gặp nhau
Anh và em luôn nghĩ trước đến sau
Rồi đến lượt yêu nhau nào hay biết
Em thơ ngây nghĩ rằng tình bất diệt
Vững tin vào lời tha thiết yêu thương
Ngày hay đêm luôn mộng thắm vấn vương
Mong toàn vẹn con đường tình đã chọn
Biển lặng im nhưng ngàn con sóng lớn
muốn nát nghiền những sinh yếu mong manh
tình bất diệt vội sớm vỡ tan tành
Em lặng đứng mi vành trong tiếng nấc
Anh nồng ấm ngày xưa nay lạnh nhạt
Để vô tình ngột ngạt trái tim em
Phải chăng chỉ là một kí ức lấm lem
Nên vội xoá để tìm thời gian lặng
Anh và em kỉ niệm một thời yêu
Sưu tầm

BÓNG THỜI GIAN.!
Ta đã gặp nhau trong mộng tưởng
Rồi lòng vương vấn thấy thương thương
Hồn yêu gặp gỡ trời thanh đãng
Đêm vắng canh khuya tỏa ánh đường.
Thời gian mấy độ thêm nhung nhớ
Kẻ chốn phương xa kẻ đợi chờ
Sông vắng âm thầm trôi sóng nước
Hồn tình vời vợi nỗi chơ vơ.
Ai biết lòng tôi mang thổn thức
Những chiều nhạt nắng thấy bâng khuâng
Làm sao kéo được hồn phương ấy
Tận chốn xa xôi để đến gần.
Cho nhau thắm thiết hương tình ái
Để nhẹ vơi đi nỗi nhớ ai
Cho bóng chiều hôn thôi quạnh quẽ
Chim trời đôi bạn gió mây bay.
Em ơi thấy nhớ biết làm sao
Để gặp được em đỡ bớt sầu
Cho nỗi lòng ta niềm ấm áp
Trăng vàng gió mát quyện hồn nhau...
Nhưng rồi chùn lại dòng suy nghĩ
Khắc khoải ưu tư có ít gì
Nghịch cảnh đôi đường trời cách biệt
Duyên phần định số bước chân đi.
Tình ta đây đó trời xa thẳm
Chỉ biết tương tư chỉ thế thôi
Theo tháng năm dài duyên đẩy mộng
Bèo mây tan hợp nước dòng trôi.
Anh thấy nhớ em nhớ thật nhiều
Chiều chiều nhàn nhạt cảnh đìu hiu
Đưa tay nâng nhẹ hồn thơ thắm
Gửi đến ngàn phương khúc nhạc yêu.!
Sưu tầm

Nụ Hồng Hạnh Phúc
Nụ hồng hạnh phúc khó tìm
Ngàn năm nhớ mãi khắc tim ghi lòng
Xin trời đừng vội gió đông
Cho em thêm ấm tình nồng bên anh
Mai kia dẫu lá xa cành
Nhưng là duyên nợ chẳng đành đi luôn
Xin anh chớ vội tình buồn
Kẻo em mắt ướt lệ tuôn mi sầu
Nụ hồng em giữ bấy lâu
Mãi hoài tươi tốt vẹn câu nghiã tình
Yêu nhau trao nụ hôn xinh
Ngọt ngào thắm thiết chuyện tình đôi ta...
Sưu tầm

Cánh Hồng Yêu Thương
Nụ hồng ấp ủ yêu thương
Sáng nay tươi nở ngát hương đậm tình
Cánh hồng sương óng ánh xinh
Nở trong ngày mộng hương trinh ngọt ngào
Nụ hồng âu yếm anh trao
Nụ tình em trả dạt dào trái tim
Ngàn đời tự nguyện yêu em
Ngàn đời em hứa tình thêm mặn nồng
Mai kia duyên nợ tình hồng
Cuộc đời hạnh phúc đôi lòng khát khao
Nụ hồng em đẹp biết bao
Nụ hôn còn đậm ngọt ngào trên môi
Nụ hồng ướt sẫm sương trời
Nụ hôn còn đậm hương đời trắng trong
Yêu nhau mãi vẹn tâm lòng
Tháng năm nồng thắm nhuộm hồng trái tim....
Sưu tầm

Thương Em
Thương em mượn chút nắng hồng
Bên anh tuyết trắng bão phong rủ về
Cách nhau mấy dặm tình quê
Đón chung một ánh trăng thề hôm nao
Thương em san sẻ ngọt ngào
Phút giây tương ái môi đào trao môi
Nụ hồng tình thắm lên ngôi
Tay ghì vai mảnh thốt lời yêu em
Thương em cởi bỏ màn đêm
Để ngày đem nắng rọi thềm phong yêu
Gió buông từng tiếng liu riu
Lòng nghe man mác theo chiều gió xoay
Thương em uống cạn men say
Thuyền anh cặp bến ngất ngây dòng đời
Dẫu rằng biển cạn núi dời
Thương em anh mãi đợi chờ thương em !
Sưu tầm

Chiều Kỉ Niệm
Chiều kỷ niệm em lang thang thơ thẫn
Nhớ anh buồn lẩn quẩn ngỏ đường quen
Mưa thì thầm làm nhung nhớ anh thêm
Mối tình cũ mênh mang trong ký ức
Ðôi chân nhỏ lạc loài theo lối cũ
Bàn chân buồn vì thiếu một người bên
Kỷ niệm xưa làm xao xuyến buồng tim
Hình bóng cũ lênh đênh trong tiềm thức
Em thẩn thờ đến nơi hò hẹn cũ
Nhớ anh buồn đôi mắt chớp long lanh
Không có anh hình như trời lành lạnh
Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay
Em nuối tiếc những ngày xa xưa cũ
Nụ hôn nào lưu luyến mãi chưa quên
Kỷ niệm là nấm mộ đắp trong tim
Sầu nghiệt ngã miệt mài theo ngày tháng
Lòng dạt dào trong mưa chiều kỷ niệm
Nghe tim buồn lạc lõng giữa chiều buông
Ðịnh mệnh là những giọt nước mưa tuôn
Thì thầm nhỏ vào tim buồn lưu luyến...
Sưu tầm

Chia Tay
Chia tay rồi em ơi hãy nhớ
Câu nói vô tình tê tái lắm em ơi
Tình yêu kia đã lỡ vỡ tan rồi
Đừng khắc khoải để làm đau tim nữa
Xin im lặng một lần thôi để nhớ
Kỷ niệm xưa yêu biết mấy cho vừa
Gói lại rồi ước hẹn với mộng mơ
Hành trang nặng những điều không thể nói
Xin em hãy một lần thôi đừng nói
Hai con đường chẳng thể khác được đâu
Ngã ba ngã tư ta bước vội qua nhau
Để biền biệt ngược xuôi trong khoảnh khắc
Em hãy xếp hành trang và khao khát
Để ngóng chờ phía trước một tình yêu
Có thể biết đâu vô tình lắm một chiều
Em bắt gặp nửa của mình yêu thậy đấy!
Sưu tầm

Bất Hạnh
Em cứ trốn chạy cho anh hoài đuổi bắt
Đôi môi hồng và mái tóc dòng sông
Khi tình yêu mất còn trong khoảnh khắc
Tìm em đâu trên năm tháng mịt mùng
Môi em cười cũng đủ để bâng khuâng
Tóc em bay níu theo lời hẹn ước
Cỏ hoa vui trên bàn chân em bước
Anh vẫn buồn như chiếc ghế đợi ai
Chuyện tình mình nào có ở tương lai
Thân quen quá cũng thành xa lạ quá
Em mong manh như cơn mưa mùa hạ
Anh xanh xao hiu hắt nỗi đợi chờ
Cũng chẳng còn hoa mộng của ngày xưa
Em áo mỏng vai gầy xa xôi lắm
Anh quanh quẩn giữa mùa yêu bất hạnh
Đời bây giờ khổ hạn những ngày mưa...
Sưu tầm

Tiếng Yêu
Kề môi thơm má em hồng
Say sưa giấc điệp tình nồng thiên thu
Gió nào thoảng nhẹ vi vu
Mơn làn da trắng anh ru vào đời
Chiều pha sắc tím gọi mời
Hương yêu nồng ấm ngàn lời chưa trao
Cuối mùa chiếc lá lao xao
Khép đôi mi mắt dạt dào niềm thương
Dấu hài gót ngọc còn vương
Gởi trong nhung nhớ mộng thường phút giây
Nụ tình lắng đọng đâu đây
Cõi lòng thổn thức ai hay dại khờ
Có chăng yêu đến vô bờ
Hoa đời chớm nở tình cờ trong tay
Thì thầm với áng mây bay
Vỗ về khoảnh khắc đong đầy tiếng yêu !
Sưu tầm

Tình Anh Trong Tim Em
Dấu yêu ơi nơi này em thầm ước
Nhớ về anh lòng trĩu nặng đầy vơi
Ước mong sao ta sánh bước bên đời
Vòng tay ấm làn môi mềm trao tặng
Nơi xa đó anh đừng buồn lo lắng
Mà tâm tư trầm lặng rồi xót xa
Hãy an vui đừng mắt lệ đẫm nhòa
Tình yêu anh quyện hòa tim em mãi
Tình yêu xa cõi lòng luôn khắc khoải
Mình chân thành vững chãi giữ niềm tin
Luôn yêu thương và trân trọng giữ gìn
Rồi mai đây chúng mình được chung bóng
Dấu yêu ơi! Mùa đông qua nhanh chóng
Khi xuân về mình hâm nóng tình yêu
Thỏa khát khao mộng ước biết bao nhiêu
Gắng lên nhé! Yêu anh nhiều lắm đó
Trăng có lúc khi mờ khi sáng tỏ
Tình chúng mình cũng có lúc gian nan
Nhưng tim em tình anh luôn ngập tràn
Ngày sum họp nồng nàn trong hạnh phúc!
Sưu tầm

XIN NGƯỜI ĐỪNG NÓI TIẾNG YÊU
Xin người đừng nói tiếng yêu
Mơ mơ tưởng tưởng một chiều nhớ nhung
Yêu chi hai chữ mông lung
Thở than than thở nghìn trùng cách xa
TIẾNG YÊU hai chữ đậm đà
Vui tươi khỏe khắn thật là vô tư
Hình như hai chữ hình như
Yêu chi cho mệt tâm tư của mình?
Thôi thì đành khép lặng thinh
Giữ trong kỷ niệm đẹp xinh một thời
Thà như gió lộng biển khơi
Con thuyền lướt sóng lả lơi mưa nguồn
TIẾNG YÊU hai chữ thật buồn
Nhung nhung nhớ nhớ lệ tuôn vơi sầu
Cho em nhắn gửi đôi câu
Trăm năm chi hởi bạc đầu hởi anh ,,?
Sưu tầm

Mong Em Bên Anh
Xuân đến rồi khui niềm nhớ chứa chan
Nhìn hoa thắm ngỡ làn môi xao động
Góc tim nhỏ thấy bồi hồi khoảng trống
Bởi xa người nên lối mộng lắt lay
Một ước ao mong có em nơi này
Đón xuân mới trong vòng tay hẹn ước
Cùng háo hức trong niềm vui có được
Thắm men tình say hưởng phút dành trao
Muốn cùng em xuống phố ngắm hoa đào
Cho cảm giác xuyến xao không xa vợi
Trao ước nguyện khi mùa xuân mang tới
Xóa bao ngày nhớ đợi vẫn trong tim
Bỏ sầu đông dâng hạnh phúc kiếm tìm
Cùng náo nức đôi tim tìm hạnh phúc
Tia nắng ấm dâng tràn đầy trước ngõ
Tô má hồng cho Nàng Út thêm xinh...
Sưu tầm

Đánh Thức Tình Xuân
Em đã thấy con tim bừng thức dậy
Bờ môi nào chờ đợi những khát khao
Xin một lần được trọn giấc chiêm bao
Để tim nhỏ thêm xuyến xao dào dạt
Em vụng dại trao tình anh tha thiết
Vòng tay ôm sao da diết mặn nồng
Gửi về anh bao nỗi nhớ niềm mong
Như hoa nở chờ trông mùa xuân đến
Bao ước nguyện cho tình ta cập bến
Giây phút gần nụ hôn thắm gửi trao
Để men say theo vị ngọt dâng trào
Tựa khúc nhạc mang bao lời yêu nhớ
Em lặng lẽ gửi tình yêu theo gió
Nắng xuân về từng giọt chiếu long lanh
Làm bừng lên bao cảnh đẹp vô vàn
Đánh thức lại khúc tình dâng cuộn sóng
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com