Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Thơ tình còn mãi 61

TÌNH ANH
Nếu em là axit
Anh xin làm bazo
Để tình yêu bất ngờ
Mãi trung hòa ko kịp
Em thích làm axit
Có vị chát vị chua
Như hương vị tình yêu
Ko ngọt ngào đằm thắm
Tính cách em quái lắm
Đâu chỉ một proton
Em cứ chạy lông nhông
Tìm đến OH khác
Anh phải dùng xúc tác
Mới tách được em ra
Để dắt em về nhà
Xin lời bình hai họ
Em biến quỳ thành đỏ
Anh biến quỳ thành xanh
Hai chúng ta làm lành
Tình yêu ta sáng mãi .
Sưu tầm.

YÊU HAY THÍCH
Nhiều lúc em... chìm vào trong suy nghĩ
Có phải  mình.. quá ích kỷ lắm không
Yêu một người ! Cũng chẳng phải là chồng
Nói người yêu .. mênh mông thì chẳng kém
Những lo âu ..tự mình phải giấu nhẹm
Lòng bảo lòng ! Gói ghém nó vào trong
Anh có yêu ! Hay chỉ thích trống không
Khát đam mê ! Yêu thương gì một bóng
Nhưng với mình ! Anh là nguồn hy vọng
Là tình yêu mình yêu thật trong đời
Không phải thích ! Hay mê muội nhất thời
Có người bảo! Anh yêu rồi sao khổ
Nếu là yêu ..đâu để mình lệ đổ
Từng đêm buồn.. hoen ố cả bờ môi
Nhịp tim run.. thân lạc lõng rã rời
Cả nụ cười ..chưa bao giờ trọn vẹn
Là tình yêu ..thì anh nên vun vén
Nhớ thương nhau.. đến hẹn khỏi phải chờ
Lòng rối rắm.. bao suy nghĩ vẫn vơ
Anh chỉ thích ! Yêu..! hững hờ nhạt nhẽo
Yêu và thich ! Cả đôi đều hiểu khéo
Khác nhau nhiều dễ móp méo tình yêu
Định nghĩa sao ! Cho vẹn cả hai chiều
Suy nghĩ mãi ! Những điều YÊU và THÍCH
Sưu tầm

ĐỪNG GIẬN NHAU NHÉ ANH
Em sợ nhất là lúc anh giận dỗi
Cứ lặng im không nói một câu nào
Em rất buồn rất muốn hỏi vì sao
Máy nằm im ! Không một dòng tin nhắn
Nắm chặt tay anh nhớ đừng buông lỏng
Dù giận hờn đừng thế nữa nhé anh
Chỉ một câu là cơn gió mát lành
Làm xoa dịu ! Nhẹ nhàng bao nghi vấn
Nếu yêu nhau ! Đừng để tình lận đận
Phải chuyện trò để hiểu rõ nguồn cơn
Động một tý anh lại trách lại hờn
Em cô đơn ! Buồn lòng không thể tưởng
Con gái là bản nhạc tình giao hưởng
Lúc hờn ghen vớ vẩn chuyện linh tinh
Là người yêu anh phải hiểu nội tình
Quan tâm tý ! Để mình còn nhau mãi
Em yêu anh ! Biết anh người từng trãi
Tính hiền lành ! Chỉ phải tội hay ghen
Hiểu lầm nhau ! Đau khổ đã nhiều phen
Đều thấy mệt sau mỗi lần im lặng
Khi giận em ! Chớ gieo lời cay đắng
Mà hãy hôn ! Nụ hôn gió mặn nồng
Hãy nói rằng em có nhớ anh không ?
Giận bao nhiêu ! Trong lòng cũng tan hết
Sưu tầm

HOA DẠI
Vô tình thôi hoa gặp nắng ban chiều
Thấy nắng đẹp đem tình yêu khoe sắc
Cơn mưa phùn rơi từng hạt réo rắc
Hoa dại khờ úp mặt nép vào thân
Nắng cuối mùa nên nắng cứ phân vân
Nhỏ giọt vàng đem tình thương ban phát
Hoa dại khờ yêu nắng kia dào dạt
Vắt tim mình chờ đợi nắng xa xôi
Hoa lẻ loi héo rũ bên sườn đồi
Xác trơ trọi khóc đơn côi ngày tháng
Nắng vui xong về cuối trời quên lãng
Đâu biết rằng gieo cay đắng cho hoa
Đang chết dần cơn gió chợt ghé qua
Hoa bừng tỉnh thì ra mình dại quá
Đem thương yêu trao cho tình xa lạ
Đuổi bắt theo một bóng nắng vô tình
Sau yêu thương hoa dại bỗng trở mình
Về với đất sống chung tình trọn kiếp
Đã lỡ dại ! Thôi dừng đừng bước tiếp
Sống vô thường nở những đóa lung linh
Sưu tầm

EM CHỢT NHẬN RA
Anh đi đi ! Em không cần anh nữa
Lời nói anh như dao cứa tim em
Tình của mình chỉ là lúc yếu mềm
Chợt nhận ra ! Anh và em không hạp
Em trở về với sông dài bát ngát
Vườn cây xanh ! Nghe má hát yên lành
Muốn quên anh ! Vì yêu mãi ko thành
Nửa vầng trăng cắt đôi không đủ sáng
Vô tư vui ! Hết mơ tình lãng mạn
Đã bao ngày làm nứt rạn con tim
Kỷ niệm yêu ! Trả lại chiều sương tím
Anh đừng tìm ! Đừng gọi em nữa nhé
Hãy để em ! Sống âm thầm lặng lẽ
Tìm cho mình một lối rẽ riêng tư
Chẳng mơ hoang ! Chẳng mong ước giá như
Đóng tim yêu không chờ tin mỗi tối
Chóng quên thôi ! Câu chuyện tình nông nỗi
Em hối rồi ! Giờ không muốn gởi trao
Em xin rút lời hứa buổi hôm nào
Tiễn đưa nhau bằng câu chào vĩnh biệt
Sưu tầm

ĐỔI THAY
Anh ơi anh ! Em cảm thấy chơi vơi
Buổi ban đầu bảo mình ko rời nhau được
Định mệnh mà bắt nhịp cầu Ô thước
Ngày mai này anh trước em theo sau
Đêm từng đêm tay mình gối lên nhau
Mắt em sầu anh lau từng giọt lệ
Bao đắng cay quá khứ em khóc kể
Về bên anh xoa dịu vết thương lòng
Buổi bình minh hoa nở nắng ửng hồng
Yêu quá đỗi phập phồng khi đêm xuống
Dòng tin nhắn thôi miên lôi luống cuống
Hứa trọn đời tình muộn mãi bên nhau
Nào ngờ đâu mới đó đổi thay mau
Sầu âp xuống đêm thâu tình hoang vắng
Dòng tin nhắn hàng giờ nằm im lặng
Từng gịot buồn mặn đắng rớt vành môi
Lập lời thề buổi đó mình sánh đôi
Ươm vườn lan trồng nhiều mai nhiều cúc
Khi yêu nhau ai cũng mong hạnh phúc
Để bây giờ mỗi lúc mỗi cô đơn
Dẫu buồn nhiều em chẳng trách chẳng hờn
Đời là thế trách chi tình ảo ảnh
Ngàn câu yêu mong hoài trời nắng hảnh
Đợi chờ hoài đêm trắng vẫn là đêm.
Sưu tầm

TRỞ TRỜI
Tháng tư trời hanh nắng
Chút gió vội vàng sang
Mây lạc đường mênh mang
Em lạc anh mãi mãi
Còn đây bao kỷ niệm
Còn đây xanh bầu trời
Tháng Tư mùa phượng đỏ
Sao tình mình chênh chao
Về trong giấc chiêm bao
Hương ngát thơm tuyệt vời
Khuya gió lùa thổi ngược
Tình rơi vào chơi vơi
Góc phố rợp trời hoa
Phượng đỏ như màu máu
Tim ta hoài nương náu
Ẩn dật tình rủi may
Ngoài trời gió vẫn bay
Rưng rưng hoa phượng đầy
Thương nhau hoài chẳng gặp
Tháng Tư trời trở mưa
Sưu tầm

Ừ THÔI
Ừ thôi mình phải chia xa
Gom từng kỷ niệm ngày qua để dành
Bờ thương bờ nhớ cũng đành
Lênh loang hình bóng nửa vành khăn yêu
Ừ thôi ! Biết nhớ sớm chiều
Đành lòng nắng muộn trăng thiêu cuộc tình
Xoay tròn chữ nhớ linh tinh
Câu vần lục bát bắt mình không duyên
Ừ thôi ! Đây đó nhớ quên
Lòng nghe đau xé màn đêm khi về
Ai gieo câu nhớ phủ phê
Ai hẹn ? Ai hứa câu thề hôm qua
Ừ thôi ! Ta xót cho ta
Người mây , ta gió bắt sao nhịp cầu
Đuổi theo đến mãi ngàn sau
Đêm nằm nghe tiếng thở sâu não nùng
Cơn  mê ta vẫn đi chung
Dang tay ôm lấy trùng trùng xa xôi
Đâu đây tiếng hú mồ côi
Câu thơ góa bụa trên môi tật nguyền
Sưu tầm

YÊU HẾT ĐÊM NAY THÔI
Lần này thôi mai không còn yêu nữa
Hết đêm  nay rồi lời hứa sẽ bay đi
Đụng làm chi khi tình chẳng còn gì
Đừng miễn cưỡng ! Vớt vát tình đã nhạt
Hết đêm nay tu hú không gọi bạn
Thạch sùng điên tiếc cạn kiệt sức rồi
Hết đêm nay ! Mai hai đứa hai nơi
Đừng cố nữa ! Chỉ làm thêm đau đớn
Lần này thôi để mai khỏi phải hờn
Không còn giận hay nghi ngờ gì nữa
Con nắng sớm cố trườn qua bực cửa
Đêm đã tàn ! Ngày nắng mới thênh thang
Hết đêm nay nước mắt chẳng phải tràn
Hết ngóng trông từng giờ chờ sung rụng
Đời chia lệ ! Mớ tro tàn nát vụn
Sám hối rồi ! Anh về với bình yên
Hết đêm nay ! tình chẳng thể viễn miên
Khúc tương tư thả nhịp ngân cho gió
Trả đêm trăng ! Trả nỗi buồn vò võ
Đừng bận lòng ! Cứ thanh thản ra đi
Sưu tầm

BÓNG CHIỀU
Ngày mai này anh lại xa em thôi
Không còn nhớ gì những ngày yêu cũ
Em gặp anh ! Đường mờ sương rêu phủ
Dấu chân qua ! Lá rũ rượi u buồn
Anh đi rồi ! em biết ! Lệ sẽ tuôn
Đành lòng vậy gởi tình về bên ấy
Giọt nắng cuối bên sườn đồi run rẩy
Đất im lìm ! Chẳng chở nổi mầm xanh
Em biết rồi ngày mai sẽ xa anh
Thành phố tắt đèn trời im tiếng gió
Yêu thương nhiều tình không về đầu ngõ
Buồn rơi theo ! Lãng bảng cuối chân trời
Bao hẹn thề mộng ước cũng buông lơi
Anh cứ mặc để đời em trôi nổi
Đừng yêu em bởi đời còn ngắn ngủi
Hạnh phúc thừa chỉ làm tủi thân em
Em biết là mình nhớ lắm mỗi đêm
Trăng nhão bạc trôi thành dòng dĩ vãng
Nhịp yêu thương phiến sầu hoài năm tháng
Cánh chim trời chạm bóng đổ hoàng hôn
Sưu tầm

HÌNH NHƯ CÓ GÌ SAI
Đời miên trầm nhiều đêm ta thức trắng
Chẳng hẹn nhau ! Dẫu lỡ nhịp cầu tình
Thơ em viết chẳng có tý bình minh
Tình anh đau ! Buổi hoàng hôn ngã tối
Chỉ biết rằng cả hai đều nông nỗi
Thề chẳng thề mà bội chẳng bội vong
Hai mảnh đời ! Hai mảnh ghép long đong
Gặp gỡ nhau mà lòng đâu dám hẹn
Chỉ âm thầm nghe con tim nứt rạn
Cảm thông cho số phận đã an bày
Lỡ mến nhau qua những cánh thơ bay
Em chấp nhận và anh đâu từ chối
Có chút gì hình như là vội vội
Trầu không ăn ! Duyên lỗi cau tội tình
Có gì sai ! Đứng giữa hai đứa mình
Yêu vẫn yêu bước hoài không thể tới
Sưu tầm

PHẢI CHI MÃI LÀ THÁNG TƯ
Em phơi tà áo mỏng
Cho lụa thêm mềm ngày nắng tháng tư
Em khơi nỗi nhớ có dư
Trên bờ kênh còn rơi hoa gạo đỏ
Tháng ba qua ! Như vừa mới đó
Chớm hạ về ngày phượng đỏ rưng rưng
Ngày em đong đưa vạt áo
Ngày em tóc ngang che trời , dưới đời huyên náo
Anh thẩn thờ ! Mắt ngố tưởng nàng Bân
Tháng tư về với nỗi nhớ bâng khuâng
Hoa gạo đỏ một thời yên góc phố
Có bàn tay xòe , mối tình đầu chớm nở
Tờ giấy cũ mèm ! Đọc nát gọi là thư
Phải chi bốn mùa dừng lại mãi tháng tư
Đời em ! Đời anh không như con thuyền chông chênh chẳng bến đổ
Anh ! một thời áo bạc phong sương hoen ố
Em ! gánh đa đoan lệ đổ suốt canh trường
Phải chi đường chỉ mỗi một con đường
Ta đi chung dưới mùa hoa đỏ rực
Cho trái tim ngàn năm thổn thức
Cho tháng tư về náo nức mãi mùa yêu
Sưu tầm

VÌ EM LÀ PHỤ NỮ
Đẹp đến đâu em cũng là người cũ
Không còn sức quyến rũ như ngày xưa
Vẫn mặn nồng ! Vẫn duyên dáng đong đưa
Anh chẳng còn ! Mây mưa như mới gặp
Lạc hồn em ! Trái tim bị đánh cắp
Phận đàn bà thẳng tắp một đường đi
Anh đừng chê em cũ là bởi vì
Ai cũng thế ! Xuân thì rồi cũng cạn
Khi mới yêu ! Tặng lời thương ngàn vạn
Cảm xúc nồng.. sáng lạng như ban mai
Chạm bờ vai ! Sẽ trượt bước đường dài
Thì mấy ai ! Không mê say người mới
Là con gái ! Chúng em luôn nghĩ tới
Khi yêu anh ! Là yêu mãi trọn đời
Dẫu ngăn sông ! Biển cách núi có dời
Em vẫn thế ! Một lời không thay đổi
Phận đàn bà ! Con nước ròng nước nổi
Gởi thân mình mong cập bến bình yên
Xúc cảm mà ! ai cũng có ! Tất nhiên
Mong các anh bình tâm mà nghĩ kỷ
Mới các anh có xem là hoàn mỹ
Thì một thời đã vâng dạ người ta
Cũng là thân ! Là xác như nhau mà
Tâm hiền lành ! Mới thật là trân quý
Sưu tầm

ƯỚC MỘT ĐIỀU
Anh ước rằng mình mãi thuộc về nhau
Để nỗi đau không len vào nỗi nhớ
Dành cho em, dẫu rằng em đã lỡ
Yêu một người cả ở kiếp mai sau
Anh ước rằng nỗi đau sẽ qua mau
Tháng năm sau chẳng bao giờ trở lại
Em sẽ quên và quên đi mãi mãi
Thôi hoài thương đoái nhớ buổi đêm về
Anh ước mình hiến trọn chút si mê
Trong bể tình si mê em đã nhận...
Không mềm nhũn cũng chẳng hề cứng rắn
Mà lỡ mai em lấy để so bì
Ôi so bì em nhỉ để làm chi
Vì muôn đời tinh yêu không có giá
Anh là anh, anh chẳng là ai cả
Ngàn năm sau anh vẫn mãi là anh
Ước cuối cùng là tóc dẫu thôi xanh
Nhưng tình em sẽ xanh hoài xanh mãi
Đã dấn thân thì đừng lo oan trái
Như trên đời khổ ải có chừa ai.
Sưu tầm

SẼ CỐ QUÊN EM
Anh cố gắng quên em đi một chút
Bởi ngày mai có lẽ nhớ rất nhiều
Anh nhất định ghét em thêm một chút
Vì hôm sau chắc chắn sẽ rất yêu
Anh sẽ cố tìm ra nhiều khuyết tật
Mà chúa trời lỡ để sót nơi em
Tóc quá dày, mắt buồn, môi mọng chót...
Liệu còn xinh, còn xắn được bao nhiêu
Anh sẽ kiếm tìm thêm vài điểm thiếu...
Để lòng anh vơi bớt chút sy mê
Rồi có lẽ biến mình thành cố chấp
Để chê bai một tuyệt sắc tràn trề
Và như thế có nghĩa là anh sẽ
Khen nhiều hơn và chẵng thể chê
Và như thế có nghĩa là anh sẽ
Rất yêu em, dù rất đổi vụng về
Sưu tầm

SWEET LOVE
ĐẬM SÂU BÊN NGƯỜI
Hôm qua e ấp bên chàng
Một nụ hôn ngất nồng nàn môi run
Ngọt ngào một cõi tình chung
Mộng tình hương dịu nhớ nhung một đời
Mắt cười đôi mắt rạng ngời
Cho anh màu sắc một trời yêu thương
Má hồng em vẫn hoài vương
Một ngày xa cách đêm trường 'mùa đông'
Bên anh hoa nở màu hồng
Bên anh ấm áp trong vòng tay anh
Cho nhau trọn vẹn chân thành
Đắm chìm giây phút ta dành cho nhau
Ôm vai anh đến ngày sau
Trần gian chung bước trước sau chẳng nhòa
Trái tim em nguyện sẽ hòa
Hòa chung một nhịp ĐẬM SÂU BÊN NGƯỜI
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com