Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Những bài thơ hay 75

CÓ ĐÔI LẦN
Có đôi lần tôi cảm thấy chênh vênh
Khi niềm tin rụng bên thềm héo rũ
Đóa hoa cười trên vành môi tắt nụ
Phố đông người tôi muốn trốn biệt tăm.
Có đôi lần tôi cảm thấy phân vân
Nẻo đời kia có phần cho tôi đến
Hay chặn tôi bằng đắng cay mệt mỏi
Cố vẫy vùng không biết lối nào đi.
Có đôi lần tôi ướt đẫm bờ mi
Khi trái ngang cứ ghì tôi chìm nghỉm
Hi vọng cuối cùng cũng lặng im, tắt lịm
Tôi kiếm tìm mãi chẳng thấy tôi đâu.
Đã đôi lần tôi cảm thấy tim đau
Khi tình thương cũng hóa màu bạc bẽo
Ruồng bỏ tôi giữa gập ghềnh muôn nẻo
Tôi đắm mình trong lạnh lẽo, cô đơn.
Sưu tầm

NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG
Ai gửi anh cái lạnh đầu đông?
Để một sớm nắng hồng không về trên lối cũ
Bò cạp tím rùng mình trong giấc ngủ
Chiều vô tình bỏ mặc gió lang thang!
Ai gửi anh cái lạnh đầu đông
Gửi hương nồng nàn một loài hoa trắng
Theo gót chân hững hờ về lối vắng
Nụ cười vội rụng giữa những chơi vơi
Ai gửi anh những nụ hôn ấm đầu đời
Đêm ôm ấp vòng tay thành bỡ ngỡ
Bình yên vắng trên từng làn hơi thở
Vai nghiêng nghiêng bên tiếng nhạc vội vàng
Ai gửi anh giọt nước mắt cuối đông
Nghe mặn đắng nơi đầu mùa còn xót lại
Dấu chân cũ lê dài miền hoang oải
Đêm chông chênh chợt khát gió đầu mùa
Sưu tầm

ƠN NGHĨA SINH THÀNH
Đêm buồn Xứ lạ giọt sầu vương
Bóng dáng song thân tựa nguyệt hường
Ngó lại đường xưa vời nỗi nhớ
Trông về chốn cũ gợi niềm thương.
Non cao nghĩa Mẹ soi ngàn nẻo
Biển rộng tình Cha toả vạn đường
Tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
Ơn Người dưỡng dục mãi ngời hương.
Sưu tầm

VÔ ĐỀ
Nỗi nhớ trượt dài lên giấc mộng còn xanh
Mặn khúc tình ca làm chòng chành chiếc bóng
Nỉ non thương khóc dòng trong vô vọng
Nhặt lấy cho mình chút đợi ngóng tin ai !
Ngọn gió buồn đổ hờn dỗi miệt mài
Phơi xác héo lên nắng mai bật khóc
Đừng để đau đắm chìm trong gai góc
Không chịu nổi buồn rồi bong chóc nhàu vương !
Hạnh phúc nhỏ nhoi có đợi cuối con đường
Hay lễnh loãng tạt vào thương đau nhói...
Mảnh duyên nhau có khi nào rớt vội
Lạc lõng bên đời uống gian dối... em rơi !
Sưu tầm

ĐẠO LÀM CON
Trở giấc đêm về vọng nước non
Trào dâng cảm xúc mộng chưa tròn
Tình cha bác ái luôn sâu đậm
Nghĩa mẹ nhân từ mãi sắt son
Vất vả tâm hồn tình chẳng hết
Gian nan thể xác sức không còn
Sinh thành dưỡng dục xin ghi nhớ
Hiếu hạnh đong đầy phận các con.
Sưu tầm

MẠNH MẼ LÊN NÀO… ĐỪNG YẾU ĐUỐI… TÔI ƠI!
Ai nhuộm nỗi buồn cho vạt nắng chiều nay
Để khoé mắt cay ngỡ một trời mưa đổ
Thành phố lớn... mà lòng người thì nhỏ
Chẳng có nơi nào làm điểm tựa dừng chân
Mạnh mẽ bao nhiêu cũng đôi lúc thấy cần
Một bàn tay ngại ngần khẽ vuốt ve mái tóc
Một bờ vai kề bên để dựa vào mà khóc
Để dốc cạn lòng cho vơi bớt lo âu
Đã chẳng thể cứ đi như một chuyến tàu
Có điểm bắt đầu, mỗi chặng dừng, kết thúc
Dẫu cuộc hành trình đớn đau hay hạnh phúc
Cũng sẽ quay về rồi tiếp tục ra đi
Nên lại tự ghìm giọt nước mắt trên mi
Và thản nhiên đón chông gai phía trước
Con đường dài riêng một mình độc bước
Nên dẫu có đau cũng phải học cách cười
Mạnh mẽ lên nào… đừng yếu đuối… tôi ơi!
Sưu tầm

NGƯỜI NÀO HAY
Giấu nỗi buồn trong ánh mắt xanh xao
Cố kìm nén tiếng nghẹn ngào thổn thức
Giấu nỗi nhớ tận sâu nơi lồng ngực
Để luyến thương đừng day dứt thêm nhiều
Khẽ hỏi lòng tại sao cứ mãi yêu
Làm tâm sự phải muôn điều nhức nhối
Tình tha thiết có làm gì nên tội
Chút ngây thơ chút nông nổi dại khờ
Giấu nỗi buồn vào cả những cơn mơ
Để trong mộng tim thầm thì khẽ gọi
Ở nơi đó người có nghe em nói
Một tiếng yêu vẫn đau nhói từng ngày
Giấu nỗi niềm mà người mãi chẳng hay!
Sưu tầm

KỶ NIỆM HÈ
Hè chưa đến sân trường oi ả
Trẻ nô đùa chạy vả mồ hôi
Cho ta cảm giác bồi hồi
Kỷ niệm ngày đó xa xôi hiện về
Hàng phượng vĩ say mê trèo hái
Cùng bạn bè nhớ mãi không phai
Ham chơi chẳng chịu học bài
Mẹ cha lo lắng tương lai thế nào
Giờ nhớ lại thấy sao hối tiếc
Biết nghe lời mọi việc đổi thay
Phải đâu vất vả đêm ngày
Miếng cơm manh áo lắt lay nhọc nhằn. 
Sưu tầm

Riết Rồi ....
    Riết rồi.. Tôi biết,,  đi đâu.. ?
Riết rồi  tôi biết... về đâu bây giờ  ?
   Riết rồi.. Là thực hay mơ  ?
Riết rồi  ..ai có còn chờ đợi ai..?
   Riết rồi.. Ai đúng ai sai..? 
Riết rồi.. Ai xót lòng ai hỡi người !!!
   Riết rồi.. Đánh mất nụ cười
Riết rồi  ..chẳng rõ lòng người nông sâu
   Riết rồi  ..thăm thẵm giọt sầu
Riết rồi.. Lòng đẫm nỗi đau chẳng lìa..,,,
Sưu tầm

Đàn Tôi
Đàn tôi đứt hết dây rồi,
Không người nối hộ, không người thay cho
Rì rào những buổi gieo mưa
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đầm đầm
Có cô lối xóm hàng năm
Trồng dâu tốt lá, chăn tằm ươm tơ
Năm nay đợi đến bao giờ
Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng ?
Tơ cô óng chuốt mịn màng
Sang xin một ít cho đàn có giây.
Sưu tầm.

Thuyền và biển
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em
Anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em
Anh chỉ còn bão tố
Sưu tầm

Mẹ tôi
Chiếc đòn gánh tre
cả một đời vít vai gầy của mẹ
Kẽo kẹt hai đầu
trĩu nặng bước chân chim
Một bên khoai sắn
một bên em mẹ gánh
Tôi lon ton
lúc chạy trước chạy sau
Nhiều lúc chẳng hiểu gì
tỵ với em, mình không được gánh
Nào biết được?
Cả một đời, đòn gánh gánh bao nhiêu?
Nhưng! Bây giờ mới hiểu cả một đời,
mẹ gánh chị em tôi năm... bẩy
Vẫn tấm vai gầy!
hằng đêm tôi thấy mẹ trong mơ.
Mẹ! Mẹ của con ơi!
Sưu tầm

CHỜ XUÂN
Mai sắc trổ ngàn dệt NẮNG xuân
CẢNH đềm êm mộng lối nhanh dần
Đài hoa đẩy nhẹ SƯƠNG bay bỗng
Cánh nhụy chao mềm GIÓ khẽ ngân
Khai hội đón mùa TRĂNG sáng tỏ
Mở đêm chào tết TIẾT trong ngần
Dài nhung nhớ mẹ lời yêu ĐẤT
Ai hát khúc tình LỬA rực sân
Sân rực LỬA tình khúc hát ai
ĐẤT yêu lời mẹ nhớ nhung dài
Ngần trong TIẾT tết chào đêm mở
Tỏ sáng TRĂNG mùa đón hội khai
Ngân khẽ GIÓ mềm chao nhụy cánh
Bỗng bay SƯƠNG nhẹ đẩy hoa đài
Dần nhanh lối mộng êm đềm CẢNH
Xuân NẮNG dệt ngàn trổ sắc mai
Sưu tầm

RƯỚC NÀNG XUÂN
MAI ĐÀO NỞ RỘ ĐÓN NÀNG XUÂN
Trải bước nhàn du cảnh tuyệt trần
Bướm lượn nô đùa trên ngọn gió
Ong vờn giỡn hớt dưới tầng vân
Êm đềm nước chảy quanh hòn đá
Nhạc khúc trỗi lên tiếng ngọt dần
Cảm mến làm sao mùa tết đỏ
Nghe lòng rạo rực mảnh tình chân
Thảo những từ hay ghép nỗi vần
MAI ĐÀO NỞ RỘ ĐÓN NÀNG XUÂN
thanh tao khảm tứ ngời trang ngọc
Diễm lệ đan thơ đẹp cõi trần
Nhấp chén tương phùng mừng bạn hữu
Nâng bầu hội ngộ đáp niềm ân
Ngày vui cả nước hân hoan mãi
Cảm hứng tình thi lộng bút thần
Hoài trông mỏi đợi riết sang tuần
Để được sum vầy với mẫu thân
Ngọn liễu vươn lên theo giọt nắng
MAI ĐÀO NỞ RỘ ĐÓN NÀNG XUÂN
Âm thầm khác vọng ngày mau tới
Lặng lẽ chờ mong phút được gần
Vạn nỗi tâm tình khôn xiết tả
Kia kìa oanh yến rộn ngoài sân
Nhã nhặn ngoài song tiếng sáo ngân
Trời sao mát mẻ tiết trong ngần
Kia đàn én nhỏ đang chao lượn
Đó lũ ong vàng cũng kiếm ăn
Vạn vật mừng vui chào lễ tết
MAI ĐÀO NỢ RỘ ĐÓN NÀNG XUÂN
Tình thơ trỗi dậy trao lời phú
Đọng mãi vào tim biết mấy lần
Dịu dàng đỏng đảnh nét thanh tân
Cảm mến tình thương bởi dễ gần
Kết nghĩa trăm năm cho lãng tử
Se ngày hạnh phúc của giai nhân
Chờ thêm mấy bận chừng đôi bữa
Ráng đợi vài hôm khoảng bốn tuần
Phố thị nông thôn đều rực sắc
MAI ĐÀO NỞ RỘ ĐÓN NÀNG XUÂN
Sưu tầm

XUÂN TÌNH
Xuân gọi én về thắm đượm tình
Gió hương lồng ngọt chứa chan tình
Xuân nàng vẫy gọi say chiều gió
Gió nắng đùa trêu khảm mộng tình
Xuân vọng phú lời đưa gởi gió
Gió trao bài nhạc dệt mơ tình
Xuân chào hội mở vui cùng gió
Xuân nối kết se mãi sợi tình
Tình sợi mãi se kết nối xuân
Gió cùng vui mở hội chào xuân
Tình mơ dệt nhạc bài trao gió
Gió gởi đưa lời phú vọng xuân
Tình khúc khảm trêu đùa sợi gió
Gió chiều say gọi vẫy nàng xuân
Tình chan chứa ngọt lồng hương gió
Tình đượm thắm về én gọi xuân
Sưu tầm

ĐÓN XUÂN
NGOÀI đường rộn rã nhạc đàn ngân
NGÕ phố xôn xao lộng lẫy dần
ĐÀO nở khoe màu vui hội mới
MAI mừng đổi sắc vọng năm tân
MONG nhìn hạnh phúc trên ngàn ngả
ĐÓN ngắm tình duyên kết vạn phần
TẾT dệt ân nồng chan ngập phước
TRONG NHÀ BÁNH MỨT ĐỢI CHỜ XUÂN
Sưu tầm

CHIỀU NGHIÊNG BÓNG GIỌT
Chiều êm giấc gió hỏi bên làng
Bóng giọt quê nhà bước vội sang
Xiêu đổ lá tàn thu tiễn bước
Phất phảng người qua đẩy gót choàng
Nhiều khi giận lẩy ngơ hồn trưởng
Lắm buổi trêu đùa lạc trí lang
Điêu lắm buộc tình rơm lạc lỏng
Diều đưa dịu mát chạnh cây hàng
Hàng cây chạnh mát dịu đưa diều
Lỏng lạc rơm tình buộc lắm điêu
Lang trí lạc đùa trêu buổi lắm
Trưởng hồn ngơ lẩy giận khi nhiều
Choàng gót đẩy qua người phảng phất
Bước tiễn thu tàn lá đổ xiêu
Sang vội bước nhà quê giọt bóng
Làng bên hỏi gió giấc êm chiều
Sưu tầm

LIÊN KHÚC VỸ VẦN EO
CÁI CHỔI ( Bát Vỹ EO )
Xót phận bao ngày phải múa theo
Quanh năm ở đợ vẫn luôn nghèo
Đầu đường quét sớm lời trêu ghẹo
Cuối chợ khua chiều tiếng ỉ eo
Lúc mới treo tường người ngợi khéo
Khi cùn quẳng xó đứa chê queo
Do đâu rách nát thân tàn héo
Để chủ quăng rồi kiếp mốc meo.
Sưu tầm.

CHỚ TRÁCH TRỜI ( Bát Vỹ EO )
Than vãn làm chi số phận nghèo
Khi bàn kế hoạch chả nghe theo
Sòn sòn mấy gái vì chưa khéo
Lít nhít dăm trai bởi cố nèo
Đoàn thể lời hay anh chẳng sẻo
Cơ quan ý tốt chị chưa đeo
Sao không chọn lựa còn nheo nhéo
Đổ lỗi trời ban số phận nghèo.
Sưu tầm.

KIẾP NGƯỜI - PHẬN BÈO
( 71 Vần EO Không Trùng )
1- Thấy cảnh lênh đênh xót cái bèo
Quanh năm vất vả bạn cùng heo
Hè về nắng hạn cây khô héo
Lụt úng thu sang lá lụi tèo
Lũ quét bao phen đời bạc bẽo
Đập tràn lắm bận phận gieo neo
Thương thay cuộc sống luôn xui xẻo
Hỏi tại làm sao số nát nhèo ?
2- Nhèo nát thở than phận ngặt ngèo
Trời sinh bắt vậy phải đành theo
Nhiều khi lỡ bước vay chồng chéo
Lắm lúc sa cơ nợ dặt dèo
Suốt tháng làm thuê thân quặt quẹo
Bao ngày vác mướn mặt nhăn nheo
Cao xanh có mắt sao không khéo
Để khổ cho người sống tóp teo
3- Teo tóp dân đen chẳng dám nèo
Con “vua” khối đứa vẫn cười reo
Cô chiêu đỏ mỏ tài leo lẻo
Cậu ấm xanh đầu giỏi lướt meo
Lắm kẻ quan tham ngồi vắt vẻo
Nhiều tên xếp nhiễu đứng kỳ kèo
Chơi bời trác táng đồ lươn lẹo
Tậu đất xây nhà sống ở CEO
4- CEO ở nên đồng khó cấy gieo
Người dân bán đất bạc bay vèo
Nhà đông chén lắm mồm giờ méo
Gạo ít chơi nhiều miệng lại ngoeo
Có lúc đi bừa đau phải kéo
Đôi khi nhổ mạ ốm còn đèo
Mong chờ lúa chín nhanh ra sẻo
Thóc xấu mùa này vẫn nợ đeo
5- Đeo nợ quanh năm giống Chí Phèo
Dân làng trách móc tiếng ì eo
Anh đành kiếm chỗ rao xôi xéo
Chị phải tìm nơi bán bánh xèo
Một nắng gian nan chân vẫn dẻo
Hai sương vất vả gối còn leo
Trời thương tặng bạc khi buôn kẹo
Mua một trúng ngàn lãi để treo
6- Treo để tậu xe hết cảnh nghèo
Bây giờ châp nhận kiệt và keo
Nhiều khi nịnh bợ tài mưu mẹo
Lắm lúc xum xoe giỏi chống chèo
Bạn hữu xa tình nay đứt néo
Anh em khác ý lại chia lèo
Lên tiên cuộc sống thôi oằn ẹo
Đổi nết tham tàn giống cọp beo.
7- Beo cọp khoe khoang đú đởn trèo
Chơi bời cá cược bạc đi veo
Đua xe của mất đau vì sẹo
Dắt gái tiền hao khổ bởi ” mèo”
Cửa nát nhà tan đời lạnh lẽo
Màn trời chiếu đất cảnh còng queo
Lên voi xuống chó người còn béo
Thất thế lộn nhào ngã gãy kheo
8- Kheo gãy tật mang cảnh uột èo
Giờ đây cuộc sống lại leo ngeo
Nhiều người bắt nợ văng bao đéo
Lắm kẻ cho vay dọa mấy hèo
Đầu tóc lôi thôi trông dật dẹo
Áo quần tơi tả thấy nhoăn nhoeo
Nằm co một chỗ nhìn như nghẻo
Quỷ khiến ma xui để quặt quèo
9- Quèo quặt giờ đây chỉ ngủ khèo
Mơ tiền mộng của tặng em Cheo
Đời vui thích thú trong khu Thẻo
Sống khỏe hân hoan giữa phố Thèo
Ước muốn tình nàng đừng nhạt nhẽo
Mong chờ nghĩa bạn chớ leo pheo
Vầng đông tỏa sáng dòng sông Réo
Nước chảy trời xanh thắm đóa bèo.
Sưu tầm

CHUÔNG CHIỀU
Chuông chiều vọng lúc hoàng hôn
Chiều nghiêng ngọn gió đổ dồn sang đêm
Mưa xuân thánh thót sợi mềm
Lá khô xây bậc quanh thềm tháp xưa
Lời vàng êm ái nhặt thưa
Nhẹ lay cổ thụ khẽ đưa úa vàng
Tay lần sách giở giữa trang
Ngày xưa còn đó ngõ ngàng trong mơ
Nửa đời người chép thành thơ
Giữa âm ba thoảng tiếng tơ chạnh lòng
Cửa thiền sắc sắc không không
A Di Đà Phật cầu mong phước lành
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com