Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Những bài thơ hay 77

HOÀI MƠ..!!
Gió nhẹ bên thềm chiếc lá rơi
Hồng hoa một đóa tím bên đời
Bướm trắng mơ màng nơi hư ảo
Đêm về  xao xuyến dạ chơi vơi
Còn nhớ hôm nào xuân đến đây
Vườn thưa đêm muộn bóng trăng gầy
Bên ấy....bên này sao xa quá
Hạ huyền trăng nấp dưới vòm mây
Đã mấy mùa trôi có nhớ không..??
Trăng gieo nhung nhớ mộng tương phùng
Vô tình xuân lại ra đi mãi
Bên rào bí nụ vẫn còn trông
Xuân ở nơi nào biết có vui..??
Đêm sang hồng tím nở bung rồi
Hương hoa trong gió đầy lưu luyến
Bên thềm thơm ngát thật tinh khôi
Ngõ vắng cung đàn rung tiếng tơ
Du dương trầm bỗng.. .đến không ngờ
Một thoáng mơ màng vương mắt biếc
Thả hồn mơ mộng với vần thơ..
Sưu tầm

LỜI THAN CỦA GIÓ
Niềm đau thổn thức lệ dâng tràn
Giận kẻ thay lòng đã bước ngang
Cứ tưởng cùng nhau gìn nghĩa thệ
Ngờ đâu rủ cánh giữa thiên đàng
Đêm buồn khắc khoải luôn chờ đợi
Giấc mộng tào khang cũng dở dang
Chỉ thắm tơ hồng nay lỗi hẹn
Đành cam rả nát chữ son vàng
Sưu tầm

LỠ ĐÒ
Đêm khuya lệ thắm cử tuôn tràn
Nỗi khổ sao đầy chuyển bước ngang
Quá lứa thì thôi đành gánh chịu
Tròn duyên giữa lúc đẹp thi ngàng
Tơ mành vẫn thế đời nhung lụa
Lỡ mảnh bao giờ đến lượt sang
Lỗi hẹn làm sao mà gắn lại
Cho tròn chữ đá vơi thoi vàng.
Sưu tầm

TIÊN NỮ TẮM TRĂNG
Dáng Tiên Nữ trinh nguyên vành vạnh
Quyến rũ Ta ngây ngất đến dại khờ .
Cơn gió lạ lạc Ta vào cung cấm
Ngắm khuôn trang đến Ngọc thẹn hoa nhường
Trái bồng đào còn nguyên vẹn Trời ban
Nàng khỏa mình hiển nhiên đến khờ dại
Chân thiện mỹ khiến lòng ta kìm lại
Say đắm đến mê hồn tim thổn thức
Van Nàng Xuân đừng khoe nét châu trần .
Sưu tầm

CÀ PHÊ BAN MÊ
Đắng đót mê say trộn ngọt ngào
Nhấp vào say đắm vị thanh cao
Nồng nàn ai rót vào môi mắt
Sóng sánh nghiêng trời rớt ánh sao
Gom cả trời xanh với nắng hồng
Mây trời gió núi lẫn ngàn thông
Cà phê thơm vị hoa và lá
Mang vị phiêu bồng suối với sông
Đọng lại môi ai ngọt đắng này
Ban Mê cuốn hút đến mê say
Uống cả màu son nơi miệng chén
Để trọn đêm nồng say ngất ngây.
Sưu tầm

LẠC NẺO
Vì sao giấc mộng đã phai tàn
Những buổi âm thầm lệ chứa chan
Tưởng sẽ ân nồng ngân tiếng nhạc
Ngờ đâu ái nhạt rẽ cung đàn
Ôm buồn vẫn đợi dù duyên úa
Chuốc khổ luôn chờ mặc nghĩa tan
Lặng lẽ bao ngày thêm tủi nhớ
Tình ơi lạc nẻo buốt vô vàn.
Sưu tầm

ƯỚC
Cuộc đời toàn những trái ngang
Mà ta ôm trọn đa mang nỗi sầu
Tay kề chống má buồn rầu
Thương cho một kiếp dãi dầu chưa qua
Tháng ngày đau ốm mình ta
Tự thân chống trọi cho qua kiếp người
Chắp tay cầu nguyện khấn trời
Cho con hết cảnh cuộc đời long đong
Đêm đêm chẳng phải nằm không
Đừng để sầu tủi buồn lòng chơi vơi
Đồng hồ nhích từng phút thôi
Ôm đau bệnh tật than ôi thiệt là
Đâu còn nhan sắc mặn mà
Đâu còn má thắm thiết tha một thời
Ngẫm đời như thể trò chơi
Qua rồi lại nhớ về nơi xa mờ
Buồn buồn tâm sự vào thơ
Để cho sầu bớt bơ vơ trong lòng
Thương thay một kiếp má hồng
Giờ thì nằm chỗ ngóng trông ngày về
Nắng mà lòng vẫn tái tê
Ước gì đời mãi chẳng hề đổi thay
Để đời đẹp tựa áng mây
Phiêu diêu bay bổng như ngày xa xưa....
Sưu tầm

TÌNH XUÂN - HA
Tháng tư trở giấc giật mình
Nàng xuân ơi ! Vẫn chùng chình đợi ai
Thương hồng lưu luyến đào mai ?
Âu sầu than ngắn thở dài chi em
Hạ mòn mỏi đợi bên thềm
Đợi trao thẻ hiệp đợi êm ái tình
Ngất ngây giây phút bình minh
Để chiều ba mốt đôi tình chia xa
Chút thôi - khao khát vậy mà
Vẫn không thỏa ước chan hòa miềm yêu
Trời ban kiếp phận cô liêu
Hạ về nửa sớm lưng chiều vắng xuân
Lại ba mùa đợi bâng khuâng
Tháng tư năm tới...
Đươc gần bên nhau...
Sưu tầm

RẶT CẢNH BUỒN
Cứ ngẫm rồi suy rặt cảnh buồn
Bao điều ngớ ngẩn giữa đời tuôn
Ngồi sông cá quẩy lồng trong vực
Dõi miếng mồi đưa lộn nẻo nguồn
Một sới tiền vuông tình doãi thẳng
Đôi lòng kẻ mọn nghĩa bùng suôn
Giăng hồn lạnh lẽo như mầm đá
Cứ ngẫm rồi suy rặt cảnh buồn
Sưu tầm

THỎA MỘNG
Cái thuở tiêu giao nỏ tính ngày
Ta cùng biển sóng quyện hồn say
Chiều buông tiết phủ buồn không thấy
Tối sẫm sương nhòe khổ chẳng hay
Tửu ngọc dăm bình nghe gió xoáy
Bồ đào một đỉnh ngắm mây bay
Vầng trăng nửa mảnh đang choàng dậy
Muốn được kề em thỏa mộng này
Sưu tầm

NỖI NIỀM
Chờ nhau khắc khoải đã bao ngày
Nỗi nhớ nhung này giữa giấc say
Dõi mắt trời xa mà chẳng thấy
Đưa hồn ngõ vắng lại nào hay
Mùa đông gió lạnh từng cơn xoáy
Tiết hạ mưa lồng mỗi lốc bay
Một chút niềm riêng nào trỗi dậy
Làm tim rạn vỡ phút giây này
Sưu tầm

VẪN MỘNG
Canh thâu ôm mộng những tháng ngày
Đôi mình ước nguyện mãi tình say
Mưa sa áo lạnh lòng chẳng thấy
Giá buốt mền bung dạ nào hay
Hoa dâng hương dịu trong làn gió
Ong hưởng mật ngon dưới nắng bay
Dẫu biết trăng gầy ai nuôi nấng
Để mặc riêng anh với mộng này.
Sưu tầm

TRÒN ĐÔI
Tình yêu vạn thuở đếm chi ngày
Thỏa mộng đôi lòng mãi kiếp say
Nguyện chữ tâm đồng sao để thấy
Thề câu đá tạc sẽ còn hay
Khi mùa hạ nẫu thôi ngừng xoáy
Giữa buổi đông hàn lạnh giá bay
Nhóm lửa men đời cao lửa dậy
Này em ... thương chỉ một em này...
Sưu tầm

HÔN KHI YÊU
Yêu vì buổi ấy ngỡ cầu Hôn
Yêu bởi nơi này đợi cái Hôn
Yêu nói lần kia nàng cứ Rộn
Yêu cài bữa nọ gã mời Hôn
Yêu khi ảo não dù chưa Hỗn
Yêu lúc âu sầu dẫu đã Hôn
Yêu gửi ân tình nào sợ Tốn
Yêu thề tấc lưỡi sẽ chờ Hôn
Sưu tầm

YÊU
YÊU cầu hạnh phúc phải ôm HÔN
YÊU ở vườn nhà cũng cứ HÔN
YÊU nhớ khi bên nàng kéo lại
YÊU cười lúc cạnh miệng đòi HÔN
YÊU nơi bãi biển nhìn mây liệng
YÊU gió ban ngày nói chuyện HÔN
YÊU hãy cho đi đừng hối tiếc
YÊU rồi ấm ớ những lần HÔN
Sưu tầm

YÊU
Yêu lắm nhưng mà nũng nịu hôn
Yêu thờ thẫn mặt giống vừa hôn
Yêu đương vắng vẻ vài giây rộn
Yêu mến e dè những nụ hôn
Yêu thật thà nên nào có hỗn
Yêu hờ hững mới chỉ cần hôn
Yêu nhau rực rỡ hoa ngời chốn
Yêu đắm say lòng nghĩ ngợi hôn
Sưu tầm

NHỚ
Nhớ nàng nở thắm nụ hoa hôn
Nhớ cảnh vườn yêu trổ đóa hôn
Nhớ mãi mùa xuân ngời mọi chốn
Nhớ hoài cánh mộng thắm môi hôn
Nhớ trăng lẩn khuất còn đang trốn
Nhớ gió xôn xao mãi thích hôn
Nhớ quá em ơi! Ta ước muốn…
Nhớ vườn kỷ miệm.. thuở đầu hôn.
Sưu tầm

TÌM TRONG KỶ NIỆM
Mơ màng khói nhạt lững lờ trôi
Tiễn biệt người đi vắng vẻ rồi
Để hạ ru sầu thương cánh võng
Cho chiều dỗ mộng nhớ vành môi
Vầng trăng khóc ở thềm khuya giận
Hũ rượu buồn leo sảnh vắng ngồi
Mấy giọt thơ tìm hương vĩnh cửu
Trong từng kỷ niệm thế mà thôi ./.
Sưu tầm

TỰ TẠI
Sự đời, cố giữ mọi sân si
Để bụng dài lâu có ích gì !
Thành bại ,coi tuồng điều khó tránh
Giàu nghèo chớ vội chuyện so bì
Sáng nghe chim sẻ chuyền cây hót
Chiều ngắm mây trời theo gió đi
Tự tại tâm hồn luôn sản khoái
Đâu ngờ cỏi tạm sướng như ri !
Sưu tầm

HỮU TÌNH
Dạo cõi ta bà thích lắm ri!
Hãy xem mây gió gửi tin gì?
Kìa ai hò hẹn bên bờ suối
Đó kẻ trông chờ dưới tán si
Tuyết phủ, hoa tàn...chua xót gợi
Xuân về, hạ đến...nhẹ nhàng đi
Hữu tình dương thế êm đềm nhỉ!
Chẳng biết nơi nao có thể bì?
Sưu tầm

CÂY TRÁI THIÊN NHIÊN
Cây cành trĩu trái nhớ nhiều ri
Lúc ở quê hương có những gì
Vú sữa, Chôm chôm nhìn muốn lắm
Thanh trà, Măng cụt ngó mê si
Ngang vườn tay với đà ưa hái
Ghé chợ chân dừng chẳng thể đi
Tạo hoá sinh ra nhiều vị quả
Ngọt thơm riêng biệt khó so bì
Sưu tầm

RỚT RƠI.!
Sắc thắm vương cành đã rớt rơi
Này như có vướng mộng tơi bời !
Hồng ôi, phấn lả ngoài hiên đó,
Cúc đã nhụy tàn chốn ấy khơi
Một thoáng yêu thương bày tức tưởi
Muôn ngàn tiếc nuối hãy thì thôi
Có nên đếm cánh hoa tàn tạ
Để mãi Tâm tình nặng mắt môi !
Sưu tầm

TIẾNG ĐÀN ĐÊM
Hãy trải cùng em phút nguyện cầu
Quên dần tất cả những niềm đau
Chiều gom nắng ủ bờ môi ấm
Tối để sương pha lọn tóc nhàu
Chẳng đợi trăng vàng bên cửa nhỏ
Không hờn gối lạnh giữa đêm sâu
Hương xuân rót nhẹ vào thinh vắng
Lẫn tiếng đàn buông mấy nhịp sầu !
Sưu tầm

NHẬN RA
Bất chợt nhận ra thi hữu vàng
Tình cờ thấy được diễn đàn vang
Chuyện trò trà đạo đâu hờ hửng
Xướng hoạ luận bàn đấy mở mang
Xiết chặt đôi lần tâm bát ngát
Nâng niu lắm bận dạ thênh thang
Thương yêu cuộc sống người luôn khát
Nối kết vì nhau chẳng muộn màng
Sưu tầm

QUÊ HƯƠNG
Quê mình mãi ngọt giọng ầu ơ
Tiếng mẹ ru con vọng đến giờ
Hạt gạo nuôi ta từ lúc nhỏ
Dòng sông tắm chị thưở còn thơ
Nhiều năm địch họa bom cài cửa
Lắm bận thiên tai nước ngập bờ
Mảnh đất con người hòa nhịp thở
Như tằm nhả kén kết thành tơ
Sưu tầm

ƯỚC VỌNG
Tơ lòng Mẹ hát mãi à ơ..
Ơ ! Đóa hoa yêu trổ tận giờ
Giờ đã nồng nàn vui ánh nguyệt
Nguyệt còn rạng rỡ thắm dòng thơ
Thơ tình nẩy nở sau thời chiến ?
Chiến cuộc cuồng quay trước bến bờ..!
Bờ cõi thanh bình bao ước vọng
Vọng mùa xuân tới thỏa đường tơ.
Sưu tầm

QUÊ MẸ
Văng vẳng thanh bình điệu í ... ơ
Tiếng ru còn lắng tận bây giờ
Trong mơ ông Bụt mang hốn ấu
Giữa bãi cánh diều chở tuổi thơ
Bến nước chiều buông chèo mấy nhịp
Dòng sông sáng tỏa nắng đôi bờ
Còn vương nỗi nhớ về quê mẹ
Trăng rọi ánh vàng gỡ mối tơ.
Sưu tầm

LỜI RU THUỞ BÉ
Đêm dài kết chuỗi giọt à...ơ
Ngọt thấm hồn con quyện mãi giờ
Kẽo kẹt vòm nôi làn điệu lý
Rì rào nhịp sóng khúc tình thơ
Bao dung nghĩa Mẹ thơm dòng sữa
Quảng đại lòng Cha rộng bến bờ
Vượt lũ điêu tàn lương thiện sống
Âm thầm rút ruột dệt mành tơ
Sưu tầm

DUYÊN TƠ
Trưa nầy nghe lại khúc à ơ...
Hồn cứ lâng lâng suốt cả giờ!
Nhớ mãi ngày xưa thời khó nhọc
Yêu hoài tuổi dại nét ngây thơ
Sóng vừa ru giấc rơi vào mộng
Thuyền đã đưa em đến tận bờ
Nhà gái trầm trồ khen sính lễ
Giao hòa giai ngẫu thắm duyên tơ.
Sưu tầm

CHÚC DUYÊN
CỨ nghĩ trăm năm chuyện thỏa rồi !
NGỠ ngàng bèo dạt nước buồn trôi
MÙA qua ủ rũ tình hoa lá
XUÂN tới đê mê một cảnh đời
CÒN chỉ vườn hồng tình nghĩa vọng
NỞ luôn cánh nguyệt tiếng đàn rơi
MỘNG đẹp! Chúc nàng vui hạnh phúc
ĐÂU NGỜ SUỐI NHẠC ĐÃ BUÔNG LỜI…
Sưu tầm

ĐÂY ANH VẪN CHỜ
NGƯỜI đây thệ ước khắc tim rồi,
MẶC chuỗi thời gian lặng lẽ trôi
ĐẤT mới lòng không lung lạc mộng
TÌNH xưa dạ chẳng suyển suy đời
BAO mùa Xuân thắm mai đào chớm
BẤY dấu tình yêu thư thiệp rơi
SÓNG Đại Tây Dương nuôi tỉnh ngộ
LÒNG AI SAU TRƯỚC VẪN NHƯ LỜI..
Sưu tầm

SẦU THU
Người xa cũng ngót bảy năm rồi
Mặc nhỏ đêm trường một bóng trôi
Đất khách còn kia từng nẻo mộng
Tình quê vẫn đó mảnh duyên đời
Bao chiều lá rụng thu vàng chớm
Bấy cảnh đông tàn tuyết trắng rơi
Sóng nước bèo mây nào tái ngộ
Lòng em buồn bã khó nên lời....!
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com