Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Những bài thơ hay 70


TUYỆT VỌNG.......
Đôi khi Lệ đắng mặn bờ môi.
Hiểu được Em ơi, muộn mất rồi.
Ai ngờ Đằng Ấy, long đong thế.
Mang phận con Tằm, một kiếp Ve.
Đôi khi: Nụ héo, nở trên môi.
Biết được em ơi, Tệ lắm rồi.
Ai ngờ Tình Ấy gian lan thế.
Liệu có còn không!!? Ngày trở về.
Đôi khi: Giọt Đắng, chảy vào trong.
Buồn đau anh dấu kín trong lòng.
Ai ngờ Tình lắng nâu tan thế.
Anh vẫn chờ mong, Tình trở về.
Em ơi nếu có! Ngày trở về.
Ta lại bước dài trên triền đê.
Đưa nhau vào cõi Đam Mê ấy.
Nguyện sống trong Mê, đến hết đời.
Đêm nay ! Trong một phút thảnh thơi.
Anh Họa đôi câu, gửi gió Trời.
Đến người Tình Cũ phương xa ấy.
Xin trả Lời Thề cũ em ơi.!!!!
Đêm nay! Trong một chút rảnh rang.
Nhắn nhủ đôi câu, gửi đến Nàng.
Duyên này đà Lỡ, thôi Em nhớ.
Còn có Kiếp sau, lại Đá Vàng.!!!!
Sưu tầm


NGÀY TỴ NHẬT CHA
Hôm nay ngày tỵ nhật cha
Con đây cùng với cả nhà nhớ thương
Nhớ ngày con thắp tuần hương
Mâm cơn ngũ quả chuối hương cha về
Toàn gia thật nhớ cha ghê
Linh hồn cha hãy ngự về cùng con
Cho con trọn nghĩa vuông tròn
Làm dâu chưa có một ngày biết cha
Con về cha đã đi xa
Chỉ nghe kể lại thật là tiếc thương
Con thấy cha cứ vấn vương
Vì con biết được cha thương con nhiều
Giấc mộng con thấy cha yêu
Luôn luôn báo trước những điều tránh xa
Cha về trông cửa trông nhà
Trông con giữ cháu nhà ta vẹn toàn
Sưu tầm

BƯỚM MƠ
Em về từ cõi hồng hoang
Chợt hồn bướm dựng mấy làn tóc xưa
Đàn hay phách ngọt giao thoa
Thiết tha mơn trớn đêm nhoà hương bay
Điểm trang ảo mộng hoa bày
Xa đưa lấp lánh thuyền đầy vàng trăng
Áo em phấp phới mây giăng
Lặng đêm sương rụng trong ngần màu son
Nhạc cười khép áo hoa xuân
Mênh mang tuổi đá vàng ngân nhã tình
Hàng mi sao biếc lung linh
Hoang sơ vầng trán lửa rừng trăng phai
Em về lạc mộng hồn ai
Trầm hương yếm áo ngực cài thơ hoa
Gót hài phớt lụa mây sa
Buông lơi thổn thức hồn ta muôn trùng!
Sưu tầm

TƠ VƯƠNG
Tháng tư đến ươm vàng màu nắng
Con đường dài thiếu vắng người qua
ve sầu trổi khúc hoan ca
Hồn thơ lạc lõng người xa phương nào
Bên thềm vắng xôn xao tiếng gió
Người xưa ơi người có nhớ chăng
Nỗi lòng trăn trở, trở trăn
Bồ công gió thổi trắng băng bên đường
Liệu giờ có còn thương còn nhớ
Như ban đầu một thuở bên nhau
Dù rằng tình đã phai màu
Lời yêu tiếng nhớ còn sâu trong lòng
Sưu tầm


BỖNG DƯNG..
Bỗng dưng lại nhớ đến người
Bỗng dưng lại nhớ nụ cười ngày xưa
Bỗng nghe câu hát đò đưa
Bỗng dưng kỉ niệm ngày xưa ùa về
Bỗng dưng nhớ đoạn đường quê
Bỗng dưng lại nhớ lời thề ai quên
Bỗng dưng ai đó gọi tên
Bỗng dưng gợi nhớ về miền xa xôi
Bỗng dưng tim thấy bồi hồi
Bỗng dưng lại thấy mỉm cười mà đau
Dẫu biết chẳng còn gì đâu
Bỗng dưng lại gọi cho nhau lắm gì
Để sầu ngân ngấn bờ mi
Bỗng dưng kí ức ùa về rưng rưng
Trái tim tưởng đã lạnh lùng
Bỗng dưng chợt giâc ngập ngừng nôi đau
Thôi giờ trả hét cho nhau
Xin đừng gơi nữa để sầu... BỖNG DƯNG...
Sưu tầm

ƯỚC MƠ...!
Bồng bềnh một giấc mơ hồng
Hoa xuân khoe sắc .. Lòng không muốn rời
Biển xanh lặng sóng vậy thôi ..
Nhưng trong lòng biển sóng ngầm từng đêm
Tình em .. Bờ cát mặn thêm
Tình anh .. Sóng vỗ trong đêm nồng nàn
Ước mơ , mơ ước miên man
Nụ hôn nhè nhẹ trên làn môi xinh ..
Biển ơi ! Bờ cát chung tình
Ngàn năm thương nhớ chúng mình bên nhau ..
Vượt qua bao nỗi khổ đau
Cho dù nay đã mái đầu điểm sương
Xa nhau là nhớ .. Đêm trường ..
Càng thêm gắn bó tình thương dâng trào
Tuổi già tình vẫn ước ao .!
Bên nhau sớm tối .. Lúc nào cũng vui ..!
Cuối tuần mình có đôi lời
Chúc cho bầu bạn khắp nơi vui vầy ..!
Sưu tầm

TÌNH KHÚC THÁNG BA !!
Anh mang hương sắc tháng ba
Hoà trong nét nhạc, lời ca tặng nàng
Lưng trời vệt nắng luênh loang
Đầu làng gạo đỏ chờ nàng trong mơ
Anh về dệt những vần thơ
Hoạ thêm cả nét đậm mờ tình si
Tháng ba xuân đã lỡ thì
Trắng ngần bông bưởi mỗi khi chiều về
Hoa cải nở rộ triền đê
Dòng sông lấp loáng, đò về bến xưa...
Tháng ba nắng trải mành thưa
Chập chờn cánh nhạn như vừa chia xa
Xuân buồn trong tiết tháng ba
Hạ bừng tỉnh giấc la đà sương tan
Sưu tầm

THƯƠNG EM --
Có đôi lúc tôi thẫn thờ trong nỗi nhớ
Bởi em tôi ở xa lắm mà thôi
Lòng nhớ mong trong dạ cứ bồi hồi
Em tôi đó ! Người em tôi bé nhỏ
Mỗi lần chuyện nghe em tôi thỏ thẻ
Lúc than phiền và đôi lúc cũng vui
Ở xa quá lòng tôi cũng ngậm ngùi
Chỉ biết động viên và đôi lời chia sẻ
Em khỏe không.. ?
hay chúc em mạnh khỏe..
Vài lời thôi em cũng sẽ ấm lòng
Thương em tôi số phận cứ long đong
Bởi xót xa .. giữa đường em đứt gánh ...
Sưu tầm

MÊ THƠ
Ngày đêm gieo chữ xếp vần
Mà câu lục bát chẳng cần đến ta
Miệng hoài lẩm bẩm kêu ca
Đếm đi nhẩm lại sáu gầy tám teo
Chồng con thì cứ mè nheo
Bần thần câu chữ gầy teo luôn người
Buồn ơi sáu tám nhà ngươi
Ngày than giữa tỉnh, tối cười trong mơ
Bao giờ cho hết lơ ngơ
Để ta thoả nguyện vần thơ cho đời
Sưu tầm.

TÌM THƠ
Một đời tìm kiếm buân khuâng
Một đời lặng lẽ tìm vần ghép thơ
Nửa câu những ngẩn cùng ngơ
Nửa câu còn lại bây giờ ở đâu
Nửa câu một khúc tình đầu
Nửa câu tìm được trao nhau trọn đời
Sưu tầm


ĐÔI KHI...
Đôi khi,mình phải làm ngơ.
Để tình bi gạt, không giờ thấy đau
Để con tim rỉ. máu đào.
Quên tình năm cũ, lỡ trao một ngừơi .
Đôi khi dù tắt nụ cừơi.
Để trong tấc dạ ,sẽ vơi nỗi buồn.
Đừng bao giơ để tâm hồn.
Nghe cơn gió lạnh ,thổi luồn qua tim.
Đôi khi đừng.có đi tìm
Bao nhiêu kỷ niệm ,vùi chôn buổi đầu.
Khi đời đã lỡ nhịp cầu.
Thi nên thầm lặng ,gửi sâu xuống mồ.
Đôi khi đời không.phải mơ.
Đừng nẽn tửơng tượng bài thơ tuyệt vời.
Đôi khi đừng trách con ngừơi.
Tại sao phụ bạc ,quên lời; hứa xưa , ?
Đôi khi, dạ phải hững hờ.
Thấy việc trái ý làm lơ vô cầu.
Đời đừng có nguyện sở cầu.
Những gì không có đựơc đâu mà cầu. , ?
Đôi khi đừng đợi sang giaù
Đừng tìm ngừơi ấy, danh cao trên đời
Tình chung không.thể phân ngôi.
Đừng.bao giờ khóc,ngậm ngùi vỡ tan, !
Đôi khi đừng tửơng hòai lang.
Sẽ cùng đi hết con đừơng tình yêu.
Đôi khi đừng nhớ.những chiều.
Của mùa thu cũ ,lỡ yêu một ngừơi.
Đôi khi vật đổi sao dời.
Mỗi ngừơi một ngã,lệ vơi mấy lần ?
Đôi khi biết số định phần.
Đừng bao giơ trách ,trời xanh vô tình.
Đôi khi hãy xét suy mình.
Cuộc đời bất hạnh của mình do đâu ?/.
Để đêm đêm ,sẽ nguyện cầu,
Dứơi chân BỒ TÁT, cứu mình vựơt qua.
Sưu tầm

GHÉT LĂM NHA
Ghét lắm rồi
Sao chẳng chịu buông tha
Cứ bắt nạt người ta khi đêm xuống
Không có nhẽ
Bê hũ ra ngồi uống
Hay xách đèn ra thăm ruộng đang đêm
Ghét lắm rồi
Cứ nài nỉ đòi thêm
Nhay nhỏa mãi tàn đêm chưa chán hả
Ngấm ngầm đợi
Đến tháng tư ngày cá
Mới dám liều
Mặc cả với người xinh
Ghét lắm rồi
Sao chả chịu tha anh
Cứ õng ẹo
Đành hanh như mới lớn
Anh đã bảo
Không ưa gì cong cớn
Ngại cô mình
Táo tợn giống tháng ba
Ghét lắm rồi
    ghét thật đó nha
Đừng ỏn ẻn
Khiến người ta khao khát
Thà ngồi uống
Một mình ly rượu nhạt
Còn hơn là bị phạt
Thức tàn canh...
Sưu tầm

CÁNH HOA THIỀN
Lắm kẻ ác tâm, hại người hiền,
Sao đời cứ mãi nặng đảo điên.
Hơn thua rồi cũng người một kiếp,
Địa ngục biệt giam cảnh gông xiềng.
Dừng lại cho đời thêm khởi sắc,
Xôn xao rộn nở cánh hoa thiền.
Cho đóa hương lòng thêm vị đượm,
Cho người an lạc tận vô biên.
Sưu tầm

THĂM  LẠI TRƯỜNG  XƯA
Ngóng hạ bao lần vẫn đợi trong...
Ve kêu buổi ấy khắc ghi lòng
Trường xưa một thuở hồng đơm nụ
Lớp cũ bao ngày cúc trổ bông
Viết nhạc trao em thương chẳng vợi
Làm thơ gửi bạn nhớ  thêm chồng
Trò ngoan mực tím thời thơ mộng
Dạo gót yên bình gió nhẹ dong...
Sưu tầm

CHỚM HẠ.
Mây trời chớm hạ trải tầng trong
Gió gửi mùi hương gợi tiếng lòng
Kìa chậu mai vàng đang đổi lá
Ấy hàng phượng đỏ sắp chồi bông
Đồng quê lúa giỗ thời con gái
Phố núi nàng vui buổi lấy chồng
Nhấp nhổm bầy ve chừng sốt ruột
Ta về nhẹ nhõm bước thong dong. 
Sưu tầm

Xin Một Ngày Bình Yên
Có những  ngày  tôi không bình tĩnh được
Bởi nỗi đau cứ lần lượt chào đời
Nỗi buồn  ơi !  tôi bây giờ rất mệt  !!
Tôi xin được  , nghỉ phép,  một ngày thôi. !
Sau bao giông,  tôi cũng thấm lạnh rồi
Cứ khoác mãi một nụ cười  gượng gạo
Tôi ngã quỵ,  trước sóng đời  chao đảo
Nén cô đơn chốn giông  bảo  chất sầu
Biết bao lần hỏi tận cùng vực sâu
Tôi đánh mất  hạnh phúc  nơi  nào đó ?
Lục lọi mãi trong đám hổn độn vỡ
Nhặt  lòng mình chăng chịt từng vết khâu ..!
Xin nỗi buồn,  tôi nghĩ phép được không  ?
Một ngày thôi ,  một tiếng thôi cũng tốt  !
đễ lòng tôi được  thanh bình yên giấc
Một canh giờ  tìm hạnh phúc  hay không  ?
Sưu tầm

Chiều quê
Gió ru ngọt tiếng sáo diều.
Níu chân từng cụm mây chiều lang thang.
Cánh cò thêu một nét ngang.
Rì rào sóng lúa, mênh mang hương đồng.
Dáng em siêu vạt cải ngồng
Khỏa chân bến nước sắc hồng hoàng hôn.
Lạc đàn nghé gọi cuối thôn.
Khói lam quấn quýt cây rơm mọi nhà.
Buông câu tre đợi trăng ngà,
Đưa về tình tứ ngọn đa bên đình.
Sưu tầm

ĐỜI CON XA XỨ
Nơi xứ lạ một mình con lặng lẽ
Bữa cơm chiều con nhớ Mẹ nhớ Cha
Bởi phận nghèo nên con phải bôn ba
Nhớ thương lắm nơi quê nhà xa đó.
Mấy năm qua con dãi dầu sương gió
Mong gia đình có cuộc sống ấm no
Cha mất đi con phải cố gắng lo
Cho Mẹ ! cho em ! cho ngày mai tươi sáng.
Thương gia đình con ngày đêm bương trải
Không bao giờ con dám nghĩ yêu ai
Sợ một mai con trót lỡ xiêu lòng
Bỏ lại tất cả mà theo chồng đi mất.
Mẹ biết ko ? con đang nghĩ mà thương
Lương tháng này không hàng nên ít quá
Con gởi về biết là chẳng đủ đâu
Phận công nhân mãi khổ sầu như thế.
Cuối năm nay con sẽ về bên Mẹ
Cho nhà mình bớt quạnh quẽ Mẹ ơi
Để đêm đêm nghe tiếng Mẹ ru hời
Con vơi đi tủi phận đời hiu hẩm.
Sưu tầm...

BỎ CHỒNG...!!!
Bỏ chồng đêm lạnh chịu được không...?
Phòng không gối chiếc lệ tuôn ròng...
Có chồng sao đành lại cho không...
Bao năm ân ái đã gánh gồng...
Dầu rằng không phận tình duyên mỏng..
Tai tiếng người chê gái phụ chồng...
Trời trao phận bạc thật bất công...!!!
Lắm kẻ còn mong kiếm tấm chồng...???
Sưu tầm

ĐỢI
Khắc khoải chờ ai cạnh cốc trà
Quanh mình vỏn vẹn bóng riêng ta
Còn đâu cảnh đẹp mùa ngây ngất
Đã hết ngày son thuở đậm đà
Cùng nhau thưởng thức một ly trà
Bạn hữu thân tình với cả ta
Chuyện vãn dăm câu hạnh phúc quá
Trên trời dưới biển sướng không à
Sưu tầm

Cầm:
Đàn đứt dây như nữ nhi bạc mệnh
Rèm châu ẩn bóng giai nhân
Cung thương ai oán than phần nữ nhi.
Đàn ai gảy khúc biệt ly
Nhạn nam én bắc biết chi hiệp hòa
Sầu cho một đóa trà hoa
Bên hiên thao thức lệ nhòa chứa chan.
Tình ca lỗi nhịp dở dang
Chùng dây long phiếm tơ đan rối bời
Hồn như lạc lõng chơi vơi
Mình ta ,ta khóc ôm đời tan thương
Hoa kia rơi rụng giữa đường
Ai người quân tử đào mồ chôn hoa?
Sưu tầm.

Kỳ:
Đi một nước sai cả ván cờ.
Cuộc đời dâu bể nắng mưa
Trăm gian ngàn khó mà chưa hiểu đời.
Cờ cũng vậy, khó mà chơi!
Suy đi tính lại đổi dời nhiều phen.
Lúc ta thắng,lắm kẻ khen
Còn khi thất bại ai thèm hoan nghênh.
Khi chìm khi nổi lênh đênh
Đời là như vậy cờ nào khác chi?
Khôn ngoan tìm nước mà đi
Kẻo đem thua hết những gì trong tay.
Hỡi trên nhân thế có hay,
Cờ chơi đã khó, cờ đời khó hơn.
Sưu tầm.

Thi:
Gieo vần thơ cho đời thêm bay bổng
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Đời người thi sĩ tỏ mờ như trăng
Trăng thanh núp bóng chị Hằng
Còn ta,ta chỉ than rằng cô đơn.
Tìm nơi thủy tú tiên sơn
Để ta vui sướng giận hờn riêng ta.
Khi vui hoa lá hát ca
Khi buồn mây nước xót xa âu sầu.
Về đâu ơi hỡi về đâu
Về đâu ơi hỡi, biết đâu mà về?
Thế gian lắm kẻ khen chê
Dẫu cho thê thảm ê chề mặc ta!
Sưu tầm.

Họa:
Vẽ rồng điểm mắt,vạn người mê say!
Tay tiên từng nét lã lơi
Vẽ mây, mây biếc,vẽ trời , trời xanh.
Hỡi cô tố nữ trong tranh
Môi hồng má đỏ thanh thanh dáng đào.
Biết là bao thuở gặp nhau
Hồn mơ tiên nữ rước vào thiên thai.
Chẳng do tôi có hoa tay
Mà do năm tháng hăng say luyện rèn.
Xin ai chớ để ố hoen
Đau lòng họa sĩ, xem tranh như mình.
Tô màu điểm sắc lung linh
Càng tô càng thắm tươi xinh cuộc đời
Sưu tầm.

Cầm Kỳ Thi Họa
Thế gian một cuộc khóc cười
Cầm Kỳ Thi Hoạ ai người tri âm?
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com