Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Những bài thơ hay 71

vanthotho016_500
Biển Lặng
Sau mỗi lần phong ba
Biển tìm về cõi lặng
Sóng lắng vào nguồn sóng
Thẳm sâu tận đáy lòng.
Biển hát khúc dâng trào
Khát khao và cuồng nhiệt
Biển nồng nàn tha thiết
Tím cả chiều hoàng hôn.
Cuộc đời phải lớn khôn
Mới hiểu thời vụng dại
Biển đời tình xanh mãi
Cứ lặng thầm vậy thôi
Hết đầy rồi lại vơi
Như kiếp người trăn trở
Gửi ầm ào trong nhớ
Sóng chìm về sâu xa
Sưu tầm.

VỠ MỘNG...
Hết sạch thơ rồi các bạn ơi !
Còn đâu cảm hứng dệt xuân đời..
Đầu trơ tựa đá trên đồi núi...
Óc nhẵn như chùi..chán quá thôi....
Sáng dậy cà phê tìm nắng mới
Đêm về rượu chát ngóng sao trời
Tan tành giấc mộng làm thi sĩ
Để ước mơ tàn gió cuốn trôi....
Sưu tầm

MỆNH GIÁ MỘT CUỘC TÌNH
Lời anh ngỏ nói rằng yêu em lắm
Bằng lòng nha mãi sâu đậm ngọt ngào
Hứa yêu nhiều nồng thắm nguyện trót trao
Tin anh nhé chẳng cô nào anh chịu
Em tinh nghịch bảo anh không được thiếu
Viết năm trăm lẻ một kiểu thơ tình
Để gọi là sính lễ đặt niềm tin
Nhưng... bất chợt anh tuyệt tình từ chối
Nhiêu bài ấy cũng chẳng cần viết vội
Bởi lòng thành sẽ tiếp nối ngày sau
Bỗng xót xa tim hụt hẫng nát nhàu
Anh trả giá cuộc tình mau đấy nhỉ?
Ngồi ngơ ngẩn viết vào trang nhật kí
Lần đầu tiên có tri kỉ như vầy
Mấy trăm bài thoáng chốc bỏ quên đây
Thì chân thật lời tỏ bày chẳng thể
Xin anh hãy yêu người trong thực tế
Yêu trên mây chẳng qua để đỡ buồn
Có khi nào gặp gỡ rồi cưới luôn
Đời dễ dãi ta khơi nguồn hạnh phúc
Cứ đong đếm bến nào trong nào đục
Sàng lọc đi thì có lúc cũng thành
Nhưng người à mạng ảo rất mong manh
Lời anh ngỏ có trọn dành duy nhất
Để em hiểu tình anh là sống thật
Mệnh giá kia lỡ đánh mất tâm hồn
Thôi cuộc tình như thế đã vùi chôn
Mình làm bạn chẳng bồn chồn chi nữa!
Sưu tầm

MƠ HỒNG
Trông tà áo trắng dịu dàng hương
Nhớ lắm người ơi buổi tựu trường
Cửa lớp kìa em ngây nét mặt
Khu nhà đấy phượng đẫm màn sương
Chợt thấy tim mình say họa cảnh
Vừa hay dáng bạn lướt qua đường
Hồn ngơ ngẩn với bao hoài niệm
Những giấc mơ hồng mãi vấn vương
Sưu tầm

THƠ VÀ TÔI
Gió khẽ thổi qua ngòi bút động
Lướt trên trang giấy rộng mênh mông
Người ta bảo - thú chơi ngông
Còn tôi chỉ có tấm lòng yêu thơ
Cùng tâm sự, sẻ chia câu chữ
Đem vần thơ tô đẹp cho đời
Cùng nhau kết bạn muôn nơi
Lập nên trang mạng, người người góp vui
Từ vùng núi- vùng xuôi- hải đảo
Dòng thơ vui kết nối mọi miền
Giao lưu gặp gỡ bạn hiền
Cùng thơ bỏ hết ưu phiền thế nhân
Chúc bằng hữu luôn luôn hạnh phúc
Yêu trang thơ đến lúc bạc đầu
Chúc cho sự nghiệp vươn cao
Chúc trang thơ mãi dạt dào niềm vui.
Sưu tầm

  HÌNH NHƯ
Kìa ai diễm lệ đứng nơi nầy
Vẻ đẹp yêu kiều dữ lắm đây
Cứ ngỡ tầm xuân sầu lẻ bạn
Nào đâu thục nữ xót đơn bầy
Âm thầm trải dạ vì non nước
Lặng lẽ câu hồn bởi gió mây 
Một nẻo tình xưa giờ nát gẫy
Vờ như tủi phận mắt hao gầy..
Sưu tầm

  LỠ
HỒN anh trĩu nặng đớn đau rồi
LỠ nhịp cung đàn phải thế thôi
SA giữa chiều mơ  hờ hững dối 
VÀO trong cõi mộng xót xa bồi
ĐÔI người thệ ước  tình trôi nổi
MẮT lệ trông chờ nghĩa cút côi
EM đã có thương đừng dứt vội
HỒN anh trĩu nặng đớn đau rồi..
Sưu tầm

CHỈ MUỐN TÌM...
Chỉ muốn tìm một phút bình yên
Để lòng ta, thôi ko gợn sóng
Để quên đi, những bộn bề cuộc sống
Để muộn phiền, theo gió bay đi
Chỉ muốn tìm, một phút bình yên thôi
Để những đắng cay, xin bỏ lại cho đời
Ai cũng biết, cho là hạnh phúc
Sao cứ nhìn đời, bằng đôi mắt bon chen
Được gì đây, rồi sẽ mất gì đây
Khi thời gian, không bao giờ trở lại
Cứ mải mê theo muôn ngàn tiếng gọi
Còn lại gì, khi chỉ một mình ta
Chỉ muốn tìm, một phút bình yên thôi
Để lặng thầm lắng nghe tiếng sóng
Để cho ta biết mình vẫn sống
Và ở đâu… khi đứng giữa thế gian này....
Sưu tầm

HOA XINH
Sáng nay anh thức dậy
Đã thấy cánh hoa xinh
Hoa vươn mình trong nắng
Hoa mang nặng nghĩa tình.
Hoa mang theo lời chúc
Luôn hạnh phúc an vui
Ngày mới về sung túc
Rộn rã mãi tiếng cười.!
Sưu tầm

TÌNH NỒNG
Đêm đã về rồi ấy lạnh không
Bao nhiêu giận dỗi giảm mầu hồng
Ơ kìa cuộc sống đang thay đổi
Chả thấy niềm vui thật chán lòng
Bây giờ chỉ mỗi một niềm mong
Một kiếp an vui nhẹ bớt lòng
Bỏ hết ngày xưa tình để trống
Cho đời rạng rỡ nét môi hồng
Tớ chẳng vui chi chữ số không
Mong ai khỏe mạnh níu tơ hồng
Ngày đêm hạnh phúc nơi tình vọng
Để thỏa duyên em đắng chắt lòng
Có nhớ khi xưa mộng để trống
Anh về góp nhặt mối tình trông
Mong sao cậu trẻ yêu đời mãi
Chẳng phụ tình ai đã chót trồng
Sưu tầm

LÃNG DU
Ta ươm hạt nắng vàng trên bãi
Gom về hong để trải đường mơ
Nửa đời chìm nổi vu vơ
Gánh gồng con chữ bên bờ phù vân
Thơ phải thẩn như thân phải thở
Buồn vui đan một mớ bòng bong
Nhuộm lời lơ đãng bên song
Sầu men lối ái khơi dòng lãng du
Nhân gian hỡi mây mù chắn lối
Thế sự ơi lắm nỗi truân chuyên
Chứ còn một nỗi niềm riêng
Buôn đi cho hết bên triền cõi hoang
Chả thể níu mùa vàng phai dấu
Lời thầm thì ai thấu lạch luồng
Ta gom nửa gánh thơ buồn
Nhuộm sầu nhân thế chứ buôn chả lời
Sưu tầm

TÌM LẠI TUỔI THƠ
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Của bao ký ức nằm chờ người xưa
Trầm tư bên những cội dừa
Hàng tre xoã tóc đong đưa mặt hồ
Cánh diều bạn của tuổi thơ
Cho tôi xây đắp ước mơ thuở nào
Những ngày nắng hạ xôn xao
Rũ nhau tắm mát dưới ao sau hè
Làm nhà với lá chuối che
Bày trò mua bán sau hè mà vui
Chuyện xưa nhắc lại bùi ngùi
Thương sao bọn trẻ đậm mùi chân quê
Những ngày mưa ngập chân đê
Mò cua bắt ốc đem về mẹ cha
Bữa cơm đạm bạc quê nhà
Canh cua, rau dại đậm đà yêu thương
Trái cây vốn rất đời thường
Me, xoài, cóc, ổi chẳng nhường quả ngon
Quả đưa vào cắn ngọt dòn
Tình quê trìu mến trái ngon bốn mùa
Ai từng sống ở quê xưa
Biết bao kỷ niệm vẫn chưa phai mờ
Quê nghèo nuôi tuổi ấu thơ
Dù xa lòng vẫn mong chờ về thăm
Sưu tầm

TIẾC CHO XUÂN ..
Xuân bỏ đi lúc mây trời còn mát .
Để hạ tràn thiêu bỏng rát cành hoa .
Tia nắng buông, sương rơi thấm ướt nhoà .
Gió khua nhẹ nước bung ra trắng bóc .
Chiều hoàng hôn vầng mây đen bao bọc .
Ánh trăng mờ trôi lăng lóc trên sông .
Gió hun đưa kết bạn với mây hồng .
Nhìn đau xót đêm mênh mông tím rịm .
Nghe trăng khóc giũa tà dương ngất lịm .
Lòng mang sầu không biết ném vào đâu .
Cho đêm thanh trăng mãi rạng trên đầu .
Soi trần thế đời bể dâu.. sán lạn .
Đêm ngàn sâu nghe dư âm bớt ngán.
Trả cho đời tự lọc gạn nhục vinh ..
Kiếp phù du được ôm ấp dáng hình .
Chung một cõi sáng lung linh như mộng..
Hết đơn độc giữa bể đời đầy sóng ..
Lệ vơi tràn vì hình bóng giai nhân .
Đã bao lâu khát cháy bờ môi trần .
Chờ tri kỷ cùng ái ân đêm vắng ..
Sưu tầm

EM CHẲNG LẤY CHỒNG...
Em đây chẳng lấy chồng giàu
Nhiều tiền lắm của, nhà lầu xe hơi
Bởi giàu họ sẽ ăn chơi
Ham thích của lạ những nơi đèn mờ
Rồi đời chịu kiếp chồng hờ
Gái ngoài no đủ chẳng sờ đến ta.
Em chẳng thèm lấy trai hèn
Rượu chè cờ bạc ăn quen ngại làm
Trong đầu chỉ biết mơ màng
Suốt ngày tính toán ba càng bốn chân
Rồi đời nhục nhã gian chuân
Thà rằng ở vậy chẳng cần lấy ai
Cũng chẳng cần lấy đẹp trai
Lấy chồng, sinh đẻ mảnh mai mất dần
Đến khi tới tuổi tứ tuần
Chồng chê mình xấu chẳng cần ngó nghiêng
Đêm về chồng bắt ngủ riêng
Lý do chắc chắn hắn siêng vợ người....
Sưu tầm...

NGÀN XUÂN
Thỏa mộng xanh ngời những ánh xuân
Mà nghe hương phấn dậy thơm ngần
Duồng đi hạnh phúc tràn câu khấn
Vẳng lại thanh bình lộng tiếng ngân
Phước trải êm đềm bao kẻ nhận
Gió lùa thanh thản cõi trời ban
Mừng vui Tết đến nhiều hưng vận
Mai Cúc Đào Lan lượn giữa trần
Sưu tầm

LỄ PHẬT ĐẦU XUÂN
LÊN chùa cúng Phật lễ đầu Xuân
Khói tỏa trầm hương trí dịu ngần
Lạy dưới đài sen thành khẩn khấn
Quì bên chính điện thỉnh chuông ngân
Cầu mong Tổ Quốc an bình nhận
Nguyện ước quê nhà hạnh phúc ban
Tết trải tình thương hòa mọi chốn
Niềm vui rộn rã khắp dương trần
Sưu tầm

XUÂN AN LẠC
Thỏa mộng ta chào đón nắng xuân
Kìa mây tỏ sắc đẹp trong ngần
Am thiền vọng mãi hồi chuông cũ
Cửa đạo vang rền tiếng mỏ ngân
Lễ phật đền ơn công phụ mẫu
Tâm thành trả hiếu nghĩa và ân
Cầu mong mọi chốn đều an lạc
Tết đến niềm vui trải khắp trần
Sưu tầm

XUÂN HẠNH PHÚC
Thổi nhẹ bên thềm chút gió xuân
Ngoài sân bướm lượn mắt trong ngần
Mai Đào hé nhụy cung đàn trỗi
Cúc thọ bung chồi tiếng sáo ngân
Lả lướt mây trời ân đức trải
Em đềm cuộc sống lộc tài ban
Ngàn câu phước hạnh xin thầm chúc
Tết lại bình an khắp cõi trần
Sưu tầm

MƠ.
Huy hoàng lộng lẫy dưới trời mây ;
Núi biếc, non xanh, suối nước đầy.
Chồng vợ thiên thần trên tuyệt đỉnh ;
Thời gian tưởng cũng chết vì say ;..
Mây hồng đợi gió se duyên thắm.
Bướm ngóng hoa thơm, muốn tỏ bày…
Ai có nhiều thơ vay một ít ;
Tặng người vợ nhỏ ấm trong tay
Sưu tầm

VẤN VƯƠNG
Cảnh tịch đêm về giã giọt sương
Chiều Xuân cuối buổi hạ đơn hường
Hoài mơ vẫy nón dừa cong lá
Ảo giấc xoay vành lược chải vương
Một góc nhìn sang nhà xó xẹo
Đôi lần ngóng lại cựa canh tường
Cầu mua cước phí cho rằng khó
Đất nở sinh người bấy bữa thương
Đất nở sinh người bấy bữa thương
Hoàng hôn tắt lịm xuống chân tường
Cành hoa cuối vụ đâu đài ưỡn
Nhánh bưởi đông tàn lụi giá hương
Loãng nước trêu trời mưa hạt nảy
Mầu bay bạc má bụi bám đường
Ươm hàng nắng trải ngờ khoanh gió
Việc áng nông điền nhỏ nhặt lương
Sưu tầm

CƠN MƠ ...
Gác vắng chiều nay buồn ngẩn ngơ
Tìm đâu hạnh phúc đã xa bờ?
U hoài dạ cảm se câu nhớ
Khắc khoải tâm sầu dệt ý thơ
Bến cũ người đi còn quyến luyến
Tình xưa kẻ ở vẫn mong chờ
Sa chân một bước thành ngang trái
Đời úa tàn rồi những ước mơ.
Một thời dĩ vãng hóa ngu ngơ
Đâu nữa ngày xưa những bến bờ?
Âm hưởng tràn tay bao điệu nhạc
Sáng ngời ngập tứ mấy vần thơ
Băn khoăn lối mộng còn trông ngóng
Khắc khoải tim côi vẫn đợi chờ
Từ thuở yêu đương hoài lận đận
Sự đời được mất tựa cơn mơ!...
Sưu tầm...

ĐỪNG EM
Em đừng rót vào tim những giọt sầu ngày tháng cũ
Chôn hồn mình trong hoang mộng ngày xưa
Lăn cô đơn rã rời bàn tay mỏi...
Phong kín mùa hương lạnh những ngày mưa
Em đừng cố níu ánh hoàng hôn lịm tắt
Cuối con đường mờ dấu vết chân hoang
Mưa đã rơi nắng cũng đã úa vàng
Ngày tháng cũ mênh mang buồn trăng rụng
Đông đã qua rồi đau thương buồn thãm dần trôi
Mùa xuân về mang trên tay nõn nà nụ hoa tình ái
Xóa hết đau thương của một thời trẻ dại
Ghép mảnh vỡ trăng tan nối lại những cung đàn!
Sưu tầm

THANH MINH TẢO MỘ
Trời nhạt Nắng Mây chùng buông nhớ
Tâm can buồn lạnh nẽo hoang sơ
Hỏi THANH MINH có từ bao giờ
Mà Nhân gian ngỡ ngàng Câu Tết
Ta Tạm hiểu như này trên hết
Là ngày gắn kết Cõi Âm Dương
Nói lên Tâm trạng Người đang sống
Đối với Mộ phần Người đã khuất
Báo Hiếu Nghĩa Dương Trần chưa trọn
THANH MINH mà ôi Tết xót xa
Hương nghi ngút gọi Viếng Ông Bà
Kêu Cha khóc Mẹ thật thương đau
Lặng nhìn Nấm Đất xanh Màu Cỏ
Mắt ướt nhoèn Mi Ai thấu cho
Cốt Sống Tâm trong do Lòng Dạ
Đầu Hạ tiễn Xuân buồn mấy ngả
Âm Dương ngăn cách dải Ngân hà
Đừng Ai quên lãng THÁI SƠN CHA
Sao nhãng đi BIỂN MẸ mặn mà
Cả Hai như một VẦNG TRĂNG TỎA
CHA MẸ vẫn còn - đỡ xót xa.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com