Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Thơ tình còn mãi 59

VÍ DỤ !
Ví dụ chúng mình chưa quen
Gặp nhau chỉ cười lơ đểnh
Anh ngơ ngẩn nhìn răng khểnh
Thế rồi có kẻ tương tư
Ví dụ bồ câu đưa thư
Bảo rằng: có người thương nhớ
E thẹn nhìn nhau, mắc cỡ
Thế rồi hai đứa hai nơi
 Ví dụ anh nhận thiệp mời
Em báo tin ngày hôn lễ
Sao anh thẩn thờ như thế
Xoay người, anh chạy thật nhanh!
 Ví dụ em yêu chân thành
Anh ở bên em mãi nhé
Nghe em thì thầm khe khẽ:
Chúng mình hai đứa một đôi
 Ví dụ là ví dụ thôi
Chứ em yêu anh rồi đấy
Thương anh, thương nhiều biết mấy
Nhưng mà em chẳng nói đâu!
Sưu tầm.

BỨC THƯ TÌNH CHO EM
Thứ bẩy này anh lại nhớ em nghê
Chuyển cho em ngàn lời thương và nhớ
Anh nhớ em từng nụ cười hơi thở
Của mùa thu tim thổn thức tình vương
Anh nhớ em mình dìu nhau..trên đường
Quán cóc hè buổi bình minh rực rỡ
Giọng em trầm ánh mắt huyền nức nở
Em lặng im...trao quả ngọt tình ái
Anh thương em năm tháng lửa tình vây
Ừ thế nhé em hạnh phúc  không em
Nắm chặt tay anh vượt bão...tình êm
Anh biết em đôi miền công tác bận
Em vẫn thường xuyên lo lắng..ân cần
Tin nhắn đều hỏi thăm anh mọi lúc
Anh rất mừng em ơi anh thổn thức
Hạnh phúc nào bằng có em vui buồn
Em nhớ không những lần ngắm hoàng hôn
Sắc tím hường dựa vai anh...mưa nắng
Và cứ thế yêu nhau trong thầm lặng
Càng xa em anh càng yêu em hơn
Em ơi em anh nhớ em môi hôn
Xua băng giá của mùa đông lạnh lẽo
Anh nhớ em anh gửi em tình thơ
Mùa thu này mình hoan ca em nhé
Sưu tầm

THÁNG SÁU
Tháng 6 về mình cưới đi anh
Ai cũng bảo mùa này cưới kì lắm
Nhưng em muốn bên anh lúc nắng nóng
Lúc vui buồn, lúc mưa gió, lạnh đông!
Tháng 6 về, thỉnh thoảng có mưa dông
Nắm lấy tay em! ta cùng nghịch nước
Cùng dầm mưa để em nghe anh hát
Cho đôi mình, đẹp như những vần thơ
Tháng 6 về anh đã sẵn sàng chưa
Ngày đẹp nhất - ngày anh là chú rể
Em kiêu hãnh ôm hôn lũ bạn ế
Hỏi họ rằng, có muốn được như anh
Tháng 6 về kìa, mình cưới nhanh nhanh
Kẻo mưa ngâu không có ai cùng tắm
Lúc em buồn, không có ai làm nũng
Chứ lâu ngày lỡ ai trộm anh đi!
Tháng 6 về kìa, anh có thấy những khi
Về nhà anh, em thân thương gọi mẹ
Tận đáy lòng, trái tim em muốn thế
Mẹ thiếp mẹ chàng, đều là mẹ chúng ta...
Sưu tầm

Đêm nay,em thức vì ai?
Trăng khuya xẻ bóng mờ phai má hồng
Ấp ôm một mối tình nồng
Đêm thâu thao thức chạnh lòng nhớ ai?
Đêm về nhặt lá thu phai
Sầu thương mấy nổi mệt nhoài tơ vương
Ngẫm đời sao lại buồn thương?
Người xa khuất nẻo đêm sương thẩn thờ
Người ơi!Có biết em chờ?
Canh khuya le lói sao mờ bóng đêm
Một mình một bóng buồn tênh
"Chợt thương,chợt nhớ" sao quên nổi niềm
Đêm khuya canh cánh bên thềm
Vần thơ em viết nghe mềm xót xa
Sao trời ngăn cách đôi ta?
Để cho nỗi nhớ bước qua canh tàn
Em buồn lệ đổ hai hàng
Con tim ai xé bẽ bàng tháng năm?
Khuya trời giá rét lạnh căm
Sao anh nơi ấy biệt tăm chẳng về...?
Sưu tầm

NHỚ MONG
Gió xào xạc cuốn trên vòm lá
Giọt ngâu dài xối xả rụng rơi
Giật mình tháng bẩy tới rồi
Viết dòng tâm sự gửi người phương xa
Những kỷ niệm tình ta thắm đỏ
Hạt mưa rào như ngỏ niềm mong
Nhớ thương quyện mãi tâm lòng
Luyến lưu trong dạ mơ vòng tay yêu
Em luôn mộng sớm chiều sánh bước
Cho cuộc tình vẹn trước tròn sau.
Bão giông cũng chẳng phai mầu
Yêu thương trọn mãi, đậm sâu tim hồng.
Mùa thu đến ấm nồng hơi thở
Dẫu đôi mình cách trở xa xôi
Hòa duyên quyện nghĩa bên đời.
Nhìn mưa muốn gửi vạn lời nhớ thương.
Sưu tầm

  QUÀ EM ĐÂU
Ngày về phép em nũng nịu đòi quà
Tôi chẳng có gì nên đã làm em giận
Anh về phép em đòi quà nũng nịu
Quà em đâu.... quà em đâu....?
Anh khó nói lính nghèo anh không có
Em cúi đầu tuôn lệ bắt đền anh
Anh nói dối.... thẹn thùng nói nhỏ
Người yêu ơi... quà của em đây
Bông sim tím đường hành quân anh hái
Để tặng em yêu... có nhận hay không?
Em làm nũng ứ cầm hoa sim tím
Bắt đền anh.... em cứ bắt đền anh
Bắt đền anh vì quà em không có
Ngước nhìn anh như đứa trẻ ngây thơ
Anh ngượng nghịu đặt lên môi bé bỏng
Một nụ hôn.... của lính không quà....!
Sưu tầm

NGƯỜI CŨ TỪNG YÊU
Ừ, một thời cũng đã là người thương
Nên tiếng yêu đến bây giờ nhớ mãi
Nhưng hôm nay chỉ còn em, hiện tại
Quá khứ ngọt ngào, đã mãi ngủ yên
Em từng ước nó mãi là của riêng
Trái tim anh không thuộc về ai cả
Để em ôm khi hoàng hôn vừa ngã
Một chỗ tựa vào và đó là lòng anh
Người đã cũ vẫn như một bức tranh
Ai điêu khắc trong đầu em ám ảnh
Không nên thơ nhưng lại đầy phong cảnh
Rất hữu tình thuở ban đầu mới yêu
Người đã cũ em yêu biết bao nhiêu
Đến bây giờ chưa thể quên anh ạ
Dù thời gian cho ta thành xa lạ
Nhưng anh mãi là người cũ - từng yêu.
Sưu tầm

ĐỢI...
Em mất anh rồi phải không anh?
Tình như mây nước thoáng qua nhanh
Bao nhiêu ân ái thành sương khói
Vỡ tan như sợi gió mong manh
Mất hết thật rồi phải không anh
Lời thương câu nhớ chỉ phong thanh
Dẫu biết cuộc đời tan rồi hợp
Sao lòng trăn trở suốt năm canh
Chốn cũ bây giờ mây vẫn xanh
Sông Tiền vẫn đẹp tựa như tranh
Chỉ lối đi về mình em bước
Khuya sớm trưa chiều đời vắng tanh
Nhắn cánh chim trời gửi đến anh
Biển xa nơi ấy dẫu long lanh
Cũng xin một thoáng người chợt nhớ
Bến vắng hẹn hò... Em đợi anh.
Sưu tầm

NGÀY XA  ANH
Anh đi xa nhưng kỉ niệm vẫn còn
Chạm đâu đâu cũng lạc vào miền nhớ
Đêm thật dài, hòa bóng đêm nức nở
Dốc cạn tình vào hơi thở nén sâu
Đã qua đoạn... si mê mối tình đầu
Sao em vẫn ươm hoài mầm hi vọng
Tuổi trưởng thành ai đâu còn trông ngóng
Một tình yêu đắm đuối hóa cuồng si
Người ta thường... ôm cô đơn xiết ghì
Ai dạo phố hay làm gì vẫn mặc
Sao em vẫn nghe tim mình quặn thắt
Vẫn thấy cần, cần lắm một tình yêu
Phố đông người nhưng xa lạ rất nhiều
Đành thả mình trôi giữa dòng thương nhớ
Xin yêu thương bình yên đừng mắc nợ
Anh thật gần cho hạnh phúc lên ngôi
Thật trẻ con khi cần phải có đôi
Cần được chở che khi chiều rét buốt
Em đã qua rồi thời son trẻ...
...nhưng trái tim còn gầy guộc.
Nên vẫn cần anh, cần lắm giữa cuộc đời.
Sưu tầm

THU ĐÃ VỀ, EM CÓ VỀ KHÔNG?
Em có về cùng với mùa thu
Mang lá vàng thả rơi hè phố
Mang hương sữa thả vào từng cơn gió
Đưa anh về với kỉ niệm xưa
Em có về cùng với mùa thu
Góc phố quen đôi lần hò hẹn
Ly kem lạnh tan dần trong tay ấm
Góc quán quen nhìn phố lên đèn
Em có về cùng với mùa thu
Mưa nhẹ bay vương trên mái tóc
Anh đón em sau giờ tan học
Bối rối chạm tay, chiếc ô nhỏ không vừa
Em có về cùng với mùa thu
Chiều lang thang qua từng con phố
Em bình yên như con mèo nhỏ
Nép sau anh nghe gió thì thầm
Em có về cùng với mùa thu
Mang tình anh về mùa đông xa vắng
Anh nhớ em khi chiều tắt nắng
Anh vội vàng trở lại đường xưa
Em có về cùng với mùa thu
Khi giờ đây đang là cuối hạ
Anh hi vọng, nhưng sao mong manh quá
Thu đã về, em có biết không em?
Sưu tầm

VÌ EM  LÀ  CON GÁI
Là  con  gái em thường  hay  rơi lệ
Yêu thương  rồi  xin  đừng để  chơi  vơi
Dù  ai kia  có  ẻo lả buông lời
Bên em mãi  suốt  đời  xây  tình  ái
Em  khờ dại nào phải đâu  từng  trải
Yêu  anh rồi  mãi mãi  chỉ  anh thôi
Đừng  lã lơi như  ong bướm để  rồi
Em  hờn dỗi nhạt nhòa  phai thương nhớ
Trót đã  lỡ  nên  tim yêu  nặng  nợ
Ghét  anh  nhiều  nức nở  suốt  đêm  thâu
Đã  yêu  em  xin  đừng  để  lệ sầu
Vương  mắt  ngọc hỡi  người  em  thương  nhé
Là  con  gái  em  thường hay  nhỏ  nhẹ
Hoàng  hôn  về  được  khe khẽ  gọi  tên
Tình  đắp  xây năm  tháng  hãy  vững  bền
Duyên  mình  mãi  nồng nàn  câu mộng ước.
Sưu tầm

THÔI NHÉ ANH
Hay là mình dừng lại đi nha anh
Đừng gặp nhau để tình yêu còn mãi
Thương cứ thương trong miệt mài hoang dại
Lỡ chạm rồi ! Mai ly biệt càng đau
Thôi anh nhé ! Mình hẹn lại kiếp sau
Chung một nhà không người dưng xa lạ
Cơm hàng ngày ! Sống bên nhau mái lá
Vai cận kề sớm tối anh cạnh em
Từ bây giờ mình đừng hứa gì thêm
Đừng hẹn nữa bởi tình đêm chằng sáng
Anh bước qua ! Khi đời em nứt rạn
Ghé đời nhau chỉ tạm những câu vần
Vẫn vô tư ! Yêu đến gấp vạn lần
Khỏi đớn đau khỏi ước thành chồng vợ
Kiếp này gặp ! Có thương cũng tan vỡ
Không buồn lòng ! Duyên nợ chẳng riêng ta
Gặp nhau rồi cũng phải lại chia xa
Mây nào hẹp cho trăng già ghé đến
Lỡ vẫn lỡ ! Lở yêu rồi lỡ mến
Một lần si ! Đau đớn đủ trăm năm
Thôi nhé anh ! Ta cứ thế âm thầm
Đêm khát khao trao yêu thương như đã
Cứ thong thả  ! Yêu hoài đừng vội vã
Tình luôn hồng ! Tình đẹp chẳng thể phai
Sưu tầm

ĐỔI THAY
Anh ơi anh ! Em cảm thấy chơi vơi
Buổi ban đầu bảo mình ko rời nhau được
Định mệnh mà bắt nhịp cầu Ô thước
Ngày mai này anh trước em theo sau
Đêm từng đêm tay mình gối lên nhau
Mắt em sầu anh lau từng giọt lệ
Bao đắng cay quá khứ em khóc kể
Về bên anh xoa dịu vết thương lòng
Buổi bình minh hoa nở nắng ửng hồng
Yêu quá đỗi phập phồng khi đêm xuống
Dòng tin nhắn thôi miên lôi luống cuống
Hứa trọn đời tình muộn mãi bên nhau
Nào ngờ đâu mới đó đổi thay mau
Sầu âp xuống đêm thâu tình hoang vắng
Dòng tin nhắn hàng giờ nằm im lặng
Từng gịot buồn mặn đắng rớt vành môi
Lập lời thề buổi đó mình sánh đôi
Ươm vườn lan trồng nhiều mai nhiều cúc
Khi yêu nhau ai cũng mong hạnh phúc
Để bây giờ mỗi lúc mỗi cô đơn
Dẫu buồn nhiều em chẳng trách chẳng hờn
Đời là thế trách chi tình ảo ảnh
Ngàn câu yêu mong hoài trời nắng hảnh
Đợi chờ hoài đêm trắng vẫn là đêm.
Sưu tầm

Anh Hiểu Rồi..!
Tình ấy quá mong manh
Nên giờ đây ta trở  thành xa lạ
Con đường xưa cũng đành chia hai ngả
Nghẹn buồng tim rệu rã bước vô hồn
Anh hiểu rồi ...
Anh chẳng có gì hơn
Ngoài tình yêu bắt nguồn từ nhựa sống
Tình anh trao như trời cao biển rộng
Để bây giờ bất động trái tim côi
Anh hiểu rồi ...
Tình ấy đã phai phôi
Người đã đi quên bao lời hẹn ước
Mặc mình anh ôm trăm nghìn vết xước
Cõi lòng người , ai biết được nông sâu
Anh hiểu rồi ...
Đời ai biết ngày mai
Yêu làm chi để mang hoài giọt đắng
Anh sẽ nguyện quay về nơi khoảng lặng
Chúc cho em được tay nắm bên người ...!
Sưu tầm

HOÀI CẢM
Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa
Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn
Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!
Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
Sưu tầm

TÌNH MÃI NỒNG HƯƠNG
Em đi bỏ lại con đường
Rừng xưa đã khép-khói trời mênh mông
Ướt mi-xa dấu mặt trời
Trăm năm xin trả nợ người thương yêu
Tôi ru em ngủ từng chiều
Bốn mùa thay lá-gọi tên bốn mùa
Kiếp này còn mãi tìm nhau
Vì đời còn có bao ngày tuổi xanh
Đừng làm thiên sứ bâng khuâng
Đừng phai kỷ niệm dấu chân địa đàng
Vì em đến là mùa xuân
Ru em từng ngón xuân nồng thêm say
Bay vèo chiếc lá thu phai
Hẹn nhau đợi có một ngày bình yên
Cuối cùng cho một tình yêu
Tình yêu mãi mãi từng chiều bên nhau
Sưu tầm

Vô đề.
Hạ nào tiễn bước em đi
Để anh dấu tiếng phân li đáy lòng
Dòng sông cách biệt đôi bờ
Chiều nghe bên nớ nỗi sầu nhớ ni
Tình si chưa đượm sao đành
Cách ngăn mấy dặm nghìn trùng xa khơi
Xin anh ở lại đầy vơi
Mắt ngời sao ánh đừng rơi hạt rầu
Tình sâu tình đậm ghi lâu
Thời gian đâu mấy níu tay thật gần
Xa anh sẽ nhớ bao lần
Câu thơ đẹp ý những phần ái ân
Em đi để lại ân cần
Anh vun đắp tới bao lần em qua
Lạ người lạ cả trời xa
Để rồi ra ngóng bóng anh quê nhà
Mùa đông bông tuyết la đà
Đậu trên vai ấy nhớ đầy tay anh
Thương rồi gió lạnh đêm xanh
Mắt dưng dưng ấy khiến lòng anh đau
Thời gian ơi sẽ thật mau
Cho em trở lại bến đò chốn xưa
Có bàn tay ấy anh đưa
Đón em vào những ấm êm tình đầy..
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com