Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Thơ vui vui

Hóng gió

Anh
Trăng hôm nay sáng tỏ
Cho em hôn vào mỏ
Khi nào trăng lấp ló
Em mới được sờ mó
Đừng có mà ngồi ngó
Hết giờ sẽ về đó
Anh không thích gò bó
Để mình em hóng gió

Em
Trăng hôm nay xa quá
Anh muốn hôn vào má
Em cho ăn hai đá
Cho anh khỏi láo cá!
Nếu anh còn nấn ná
Em về nhà méc má
Biến ra xa đi nhá
Tào lao mế lao quá.
Anh
Em chơi ăn gian nhá
Đã ko cho hôn má
Lại còn cho ăn đá
Từ nay thôi hết cá
Chớ hòng  đi gặp má
Cho em ngồi ghế đá
Một mình thôi em á
Chớ có khóc há há

Vui vật vã (tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com