Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Những bài thơ đặc sắc 05


GHEN
Đã biết là em ghen
Sao anh đa tình thế
Nụ cười anh quyến rũ
Đâu dành riêng cho em
Đã biết là em ghen
Sao anh tài hoa thế
Si mê bao nhiêu kẻ
Đâu mình em ngẩn ngơ
Người đàn bà làm thơ
Giữa yêu ghen giằng xé
Gối bao đêm đẫm lệ
Ghen cả trong giấc mơ
Người đàn bà làm thơ
Ghen như con hổ cái
Gầm gừ như man dại
Canh ánh mắt nụ cười
Chỉ vì yêu anh thôi…
Sưu tầm

LẠ...
Lối cũ em về mưa hắt hiu
Một nhành hoa dại gió xiêu xiêu
Nắng buồn chả ghé nơi này nữa
Vần thơ  gãy nửa , ướt bóng chiều.
Từ độ người đi, úa vườn xuân
Tim côi lạnh lẽo , héo rũ dần
Nhặt mùa hoa cũ vương khóe lệ
Phai tàn thương nhớ , nhỡ nhàng xuân..
Hôm nay lạ quá, nắng trong veo
Gió đâu thoảng đến thơm hương chiều
Một đóa nhật quỳnh vừa chớm nở
Ngập ngừng hé nụ cuối vườn yêu.
Sưu tầm

SỐNG YÊU THƯƠNG.
Ai cũng muốn đời mình luôn hạnh phúc.
Ai ngỡ rằng đến lúc tiệc cũng tàn.
Sống ở đời ai giữ mãi dung nhan.
Đời vô thường như một làn sương khói.
Sống ở đời con người luôn thay đổi.
Đừng trách ai giận dỗi bỏ ta đi.
Khi hết duyên níu kéo có được gì.
Hãy chấp nhận và gạt đi nước mắt.
Số phận ta trời cao nào xếp đặt.
Duyên nghiệp đời nút thắt đều do ta.
Đời thiện ác luân hồi vay rồi trả.
Trách chi ai khi tất cả do duyên.
Ta hãy sống một đời không hổ thẹn.
Lòng dặn lòng trọn vẹn nghĩa tình thâm.
Dù cuộc sống bao chìm nổi thăng trầm.
Sống yêu thương thật tâm không gian dối.
Khi thức tỉnh thành tâm nguyện sám hối.
Làm lại đời và sửa đổi bản thân.
Lấy yêu thương làm món ăn tinh thần.
Tâm từ ái nghĩa nhân xin trọn vẹn.
Sưu tầm

TÌM CHÚT BÌNH YÊN.
Nỗi buồn nào rồi nó cũng sẽ qua đi
Chỉ có bình yên... vì ta mà ở lại
Năm tháng rộng dài, chẳng gì là mãi mãi
Chuyện hợp tan cũng là lẽ rất bình thường.
Sống trên đời đâu tránh được những tổn thương
Hãy cố vượt qua, kiên cường mà bước tiếp
Động viên bản thân, nhũ lòng do số kiếp
Hãy tự thương mình trước khi muốn thương ai.
Nhìn cuộc đời này hướng về phía tương lai
Hãy biết bỏ, buông ,những điều không vui nhé !
Đừng nhốt nỗi buồn rồi âm thầm lặng lẽ
Phí tuổi xuân thì , ta đòi lại ai đây ???
Ông trời còn buồn, đâu đuổi được vầng mây
Nhắm mắt lại , thời gian xua đi bóng tối
Sống cõi đời ai mà chẳng phen lầm lổi
Thứ tha cho người,cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Hạnh phúc lại về ! xua hết những dỗi hờn
Mang ấm áp đến trái tim nhiều lạnh giá
Nhìn cuộc đời ngày qua ngày sao hối hả
Tóc sẽ nhuốm màu , nên cố giữ ngày xanh ...
Sưu tầm

LỠ THƯƠNG RỒI !
Em lỡ thương rồi , biết nói sao đây
Trái tim yêu mỗi ngày luôn xao xuyến
Dẫu ngày qua đò tình còn lỡ chuyến
Trái tim này… lưu luyến bóng hình ai.
Những ngày qua em thức suốt đêm dài
Lòng trăn trở miệt mài tình ai đó !
Em đã yêu ,nhưng lòng không dám ngõ
Lỡ thương rồi ...từ đó khóc từng đêm
Ngày thẫn thờ lòng càng nhớ người thêm
Em muốn được phút ấm êm trăng sáng
Muốn được phút thiêng liêng tình lãng mạn
Để quên sầu...buồn chán ...nỗi cô đơn
Em đã thương rồi quên những giận hờn
Không còn nhớ, nỗi chập chờn đêm vắng
Tình đã say trái tim yêu thầm lặng
Đã thương rồi...lòng chẳng nghĩ điều chi
Người tình ơi ! buồn dâng ướt bờ mi
Em đã khóc tuổi xuân thì con gái
Tình xa xôi em nhớ thương người mãi
Biết bao giờ, mình mới được gần nhau ?
Em đã buồn, trông đợi suốt đêm thâu
Chốn phương xa người tình đâu hay biết
Mãi lặng im nơi phương trời biền biệt
Em đêm ngày mãi miết…đợi chờ anh
Ở nơi này đêm thức suốt năm canh
Dù đêm nay màu trăng thanh vời vợi
Thuyền vô tình còn nhớ về bến đợi
Hay mơ về duyên mới bến sông xưa
Chiều hạ về nước mắt ... mãi tuôn mưa
Cành phượng thắm vẫn chưa thành kỷ niệm
Tình lỗi hẹn với hoàng hôn ...màu tím
Em mãi buồn… tìm kiếm những ngày thơ
Chuyện tình yêu em nông nổi dại khờ
Người trong mơ sao em nhiều thương nhớ
Trái tim hồng chờ mong ngày duyên nợ
Khóc thật nhiều! vì đã lỡ thương anh…
Sưu tầm

ĐÊM CAO NGUYÊN
Đêm xuống giăng tơ những ngọt ngào
Mây hồng cuộn lẫn giấc chiêm bao
Ai vừa gửi hết vào đáy mắt
Lấp lánh như ngàn vạn ánh sao
Gió núi xôn xao gọi Phượng hồng
Gọi hoàng hôn phủ tím đồi Thông
Cà phê rừng núi mùi hoa lá
Trộn cả hương đồng lẫn suối sông
Ấm nóng bờ môi giọt đắng này
Hồn như đi lạc giữa ngàn mây
Cùng tôi bay tới miền hoang dã
Để cả đêm tròn em cũng say.
Sưu tầm

VƯỚNG TÌNH
Thời xưa bé tẹo nghịch quên ngày
Bậu nhí đâu mà để phải... say
Áo lệch khuy rơi còn chẵng thấy
Quần thâm ống xệ cũng đâu hay
Vài câu chọc ghẹo bờm hai xoáy
Mấy nụ trêu cười nón để bay
Bỗng đến một hôm vừa tỉnh dậy
Hình như đã dính phải cô này...
Sưu tầm

THỎA MỘNG
Cái thuở tiêu giao nỏ tính ngày
Ta cùng biển sóng quyện hồn say
Chiều buông tiết phủ buồn không thấy
Tối sẫm sương nhòe khổ chẳng hay
Tửu ngọc dăm bình nghe gió xoáy
Bồ đào một đỉnh ngắm mây bay
Vầng trăng nửa mảnh đang choàng dậy
Muốn được kề em thỏa mộng này
Sưu tầm

ĐÈO PRENN
Con đường uốn lượn lại quanh co
Gió thổi Thông reo gọi hẹn hò
Điệp điệp chân trời mòn cánh Vạc
Mênh mông dải đất mỏi chân Cò
Cây cao lừng lững như còn thấp
Thác xối tưng bừng mãi chẳng no
Tạo hóa khen thay Trời khéo tạc
Prenn hùng vĩ núi xen hồ
Sưu tầm.

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Đà lạt ôi thành phố mộng mơ
Lang pian đỉnh núi phủ sương mờ
Bạt ngàn ruộng cải mòn chân khách
Tít tắp đồng hoa mệt cánh cò
Thung lũng tình yêu bờ mộng cũ
Đồi thông hai mộ tích duyên xưa
Xuân hương lãng mạng trong thành phố
Hãy nhớ dừng chân lại ngắm hồ
Sưu tầm.

THÁC- ĐÈO PRENN
Thẳm núi cao đèo mấy khúc co
Thông ru nhắn nhủ hẹn thêm hò
Trùng trùng vạn lối mờ chân vạc
Thấp thoáng ngàn cây khuất cánh cò
Gió thổi mây vờn bay vẫn thấp
Buông dòng suối cuộn chảy chưa no
Bâng khuâng cảnh sắc như tranh tạc
Thác trắng Prenn lấp lánh hồ.
Sưu tầm

VỠ
Bất chợt
Trái đắng vỡ òa
Gom về ghép lại
Lệ nhòa ướt.mi
Ngày ấy
Anh bỏ em đi
Trái đắng em giữ
Trơn lì nhẵn gai
Gói buồn
Gặm nhấm u hoài
Đợi ngày tái ngộ
Tình ai trao đầu
Mưa xuân
Rơi rớt nghẹn ngào
Nát tan trái đắng nỗi đau vỡ òa
Sưu tầm

HÈ VỀ
Hè phượng đong đưa tỏa phượng hè
Ve cùng quý bạn hát cùng ve
Thắm tình nảy nở hoa tình thắm
Hoe nắng xôn xao sợi nắng heo
Vọng tiếng em cười thương tiếng vọng
Nghe lòng sóng trỗi nhớ lòng nghe
Cánh diều lộng gió vui diều cánh
Te té vườn chiều sáo té te..,
Sưu tầm

HÈ ĐẾN
Hè tươi óng ánh nắng tươi hè
Ve tấu rền vang nhạc tấu ve
Lóe cánh diều thênh ngời cánh lóe
Hoe trời phượng đỏ rực trời hoe
Gọi êm ả gió đềm êm gọi
Nghe thướt tha mùa lướt thướt nghe
Điệu vũ sắc màu muôn vũ điệu
Te le đón hẹn bước le te…
Sưu tầm

VÀO HÈ
Hè đến nồng oi báo đến hè
Ve lời rỉ rả đáp lời ve
Đỏ hồng cánh phượng, môi hồng đỏ
Hoe cháy nắng trời, tóc cháy hoe
Ngắm sững diều bay, hồn sững ngắm
Nghe thầm gió hát, dạ thầm nghe
Mượt xanh đồng cỏ chiều xanh mượt
Te tích dế hờn, giọng tích te…
Sưu tầm

HÈ SUM HỌP
Hè ngắm trời xanh phượng ngắm hè
Ve chào gió nhẹ bướm chào ve
Biếc cành trông đợi lay cành biếc
Hoe nắng mơ màng gợi nắng hoe
Nỗi nhớ u hoài xua nỗi nhớ
Nghe lòng phơi phới lắng lòng nghe
Bạn mời ta hát xin mời bạn
Te tí tưng bừng mãi tí te.
Sưu tầm

HÈ NẮNG CHÁY
Hè nắng nung người buổi nắng hè
Ve rền rĩ gáy rĩ rền ve
Úa vườn ba quý thương vườn úa
Hoe tóc mẹ yêu tội tóc hoe
Đợi ngóng mưa sa hoài ngóng đợi
Nghe chờ gió tới cứ chờ,nghe
Thiệt thua gia súc đành thua thiệt
Te tua thóc gạo chịu tua te
Sưu tầm

MÙA HÈ RỰC RỠ
Hè nắng lòng vui đón nắng hè
Ve kêu inh ỏi tiếng kêu ve
Đỏ tươi Phượng Vĩ xinh tươi đỏ
Hoe rực Tường Vi đẹp rực hoe
Ngóng mắt đàn chim bay mắt ngóng
Nghe tai tiếng nhạc dội tai nghe
Xập xình đàn trống reo xình xập
Té te kèn thổi vọng té te
Sưu tầm

THỜI HỌC SINH
Hè đón ngày vui trẻ đón hè
Ve kêu dòn dã tiếng kêu ve
Rộn chân bay nhảy đôi chân rộn
Hoe mắt giã từ ánh mắt hoe
Nắn chữ trang thư lưu chữ nắn
Nghe hồn nét mực lắng hồn nghe
Thoắt quên....bỗng chốc đà quên thoắt
Te té vui đùa giỡn té te.
Sưu tầm

VUI ĐÓN HÈ
Hè đến … loay hoay lại đến hè
Ve sầu hát tiễn … điệu sầu ve
Biếc trời xanh thẳm gom trời biếc
Hoe nắng vàng tươi toả nắng hoe
Lịm ráng chiều buông nhìn ráng lịm
Nghe hồn gió lộng thả hồn nghe
Khúc ca luyến tưởng lời ca khúc
Te tét vang rền giọng tét te !!!
Sưu tầm

NHỚ HÈ
Hè nhớ trường xưa thật nhớ hè
Ve ngân khúc nhạc hát ngân ve
Đỏ màu phượng nở hoa màu đỏ
Hoe sắc em cài tóc sắc hoe
Hẹn đón người thương ai đón hẹn
Nghe chào bạn mến tớ chào nghe
Hắt hiu tâm khảm sao hiu hắt
Te tí thôi nào ngẩn tí te
Sưu tầm

NẮNG HÈ SÀI GÒN
Hè nắng trời khô chói nắng hè
Ve kêu, xe át tiếng kêu ve
Đẫm mùi xế nổ hăng mùi đẫm
Hoe mắt khói trùm cay mắt hoe
Trải mát đường dài, cây mát trải
Che mờ mây trắng, bóng mờ che
Chuyển mưa gió đến cơn mưa chuyển
Te chạy vội vàng khách chạy te !
Sưu tầm

ĐẾN VỚI BẬU
Hè vui ,nhanh chóng lại vui hè
Ve gọi não nùng,phượng gọi ve
Nhạt tím áo em màu tím nhạt
Hoe vàng lối cỏ nắng vàng hoe
Nhớ ai hỏi khẽ rằng ai nhớ?
Nghe bạn cười thầm chắc bạn nghe
Bậu đến với ta, ta đến bậu
Te tò...kèn lá thổi tò te...
Sưu tầm

VUI ĐÓN HÈ..
Hè sang...mây trắng báo sang hè
Ve điệu rộn ràng nhịp điệu ve
Đỏ sắc phượng nồng khoe sắc đỏ
Hoe màu tóc mượt trổ màu hoe
Ngóng thầm tà áo...anh thầm ngóng
Nghe lặng tiếng chiều... chị lặng nghe
Đá dế...em mê xem dế đá
Te tè tít tít tít tè te !!!
Sưu tầm

TÌNH XÓM LÁ
Trông dáng Quế Hằng trải nguyệt cao
Cao vùng thác trỗi chảy qua nào !
Nào duyên trổ nụ vườn tươi thắm
Thắm tứ vờn trăng cảnh ngọt ngào
Ngào cánh thi Đường hoa nẩy nở
Nở cành tơ liễu mộng xôn xao
Xao hương quế nguyệt lòng lưu luyến
Luyến nhớ biển tình sóng mãi chao…
Mãi chao vườn ái ngạt ngào hương
Hương cảnh nên thơ nở tứ Đường
Đường trổ vườn hồng ngời bóng nguyệt
Nguyệt vờn dáng ngọc thắm bông hường
Hường cành nảy nở say mây nước
Nước sóng xôn xao trỗi cánh dương
Dương tỏ nồng nàn chào Xóm Lá
Lá hoa thắm thiết gửi người thương..!
Sưu tầm

SÓNG LỘNG
Vườn thơ nẩy nở tình trăng nước
Suối mộng chia lìa một cánh môi !
VƯỜN tược thay mùa lá mãi rơi
THƠ còn gió lộng lối xa vời
NẨY cành gai góc sao ngời cảnh
NỞ đóa hoa hồng sẽ đẹp lời
TÌNH tỏ chân thành đời chưa cảm !
TRĂNG mời chính trực nghĩa hổng thôi
NƯỚC dâng bão tố thuyền luôn vững
SUỐI MỘNG CHIA LÌA MỘT CÁNH MÔI !
Sưu tầm

XUÂN LẠI VỀ ..!
Mai đào kết nụ trổ ngoài sân.
Sân đỏ vàng tươi đẹp cõi trần.
Trần thế khơi màu vui thỏa mộng.
Mộng đời khởi sắc đượm lòng nhân.
Nhân hòa tiếng nhạc vang trầm ý.
Ý quyện lời thơ trải thắm vần.
Vần tỏ hồn quê dào dạt nghĩa.
Nghĩa tình vang vọng đậm tình thân.
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com