Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Thơ tình còn mãi 58

HẠ VỀ 
Thấy trong hồn của gió
nắng hạ đã tràn về
mang bao nỗi say mê
cho tình ai mới ngỏ
Hạ vương từng ngõ nhỏ
dịu dàng tỏa nhẹ hương
cho em thắm môi hường
trong niềm vui hoang dại
Nắng chiều lan tỏa mãi
với nồng nàn hương bay
em xòe nhẹ bàn tay
mỉm cười ta yêu hạ
Mây ơi ta yêu quá
từng cánh gió nhẹ rơi
để tim ta bồi hồi
đợi lời thương từ gió
Sao tình không dám ngỏ
tình đã vội đi xa
cho ta ướt mi nhòa
trong nắng chiều vô vọng
Sưu tầm

CHIA TAY BÀNG HOÀNG
Chia tay nhau anh là người xa lạ
Tự bao giờ? em đã dối lòng nhau
Anh khờ dại ôm khổ đau tuyệt vọng
Về chiều nay chân không bước được mau
Chia tay nhau giữa chiều nơi phố huyện
Anh bàng hoàng ngỡ là chuyện chiêm bao
Mong tỉnh giấc vẫy chào cơn ác mộng
Lại bên em lúc tình thắm đang cao
Em yêu ơi lẽ nào em làm vậy
Anh thiệt tình không thấy lỗi gì đâu
Người ác độc để ta buồn sầu giận
Làm sao quên chôn hận xuống mộ sâu./.
Sưu tầm

BÀI THƠ CUỐI CHO EM
Anh sẽ viết bài thơ tình cuối
Gửi cho em rồi sẽ quên thôi
Để một mai không còn tiếc nuối
Một tình yêu đánh mất trong đời
Đêm ngoài kia mưa gió đầy trời
Nghĩ về em anh nhòe nước mắt
Anh phải viết gì đây em ơi
Lúc đớn đau khi tình sắp mất?
Nhớ hôm nào giữa đông giá cắt
Ta hôn nhau cháy bỏng đam mê.
Những hoài niệm trong đêm hưu hắt
Tháng ngày yêu chầm chậm quay về.
Nhớ hôm nao soi bóng trăng thề
Đến bên em vụng về hò hẹn
Lời tỏ tình tưởng chừng nguyên vẹn
Mà hôm nay lẻ bạn tình xa
Nếu một mai em yêu người ta
Hãy yêu nhiều hơn yêu anh đấy
Đừng thề thốt những lời bóng bẩy
Yêu chân thành đừng sống một mình
Bài thơ cuối thôi cắt nghĩa tình
Tuy đớn đau khổ tâm nhiều lắm
Nhưng cuộc đời còn dài vạn dặm
Còn phải đi, còn phải mưu sinh./.
Sưu tầm

MÃI ĐỢI ANH VỀ
Có một người ghét lắm  buổi chiều nay
Khi nỗi nhớ đọa đày  con tim nhỏ
Người vẫn mãi hoài  xa như vậy đó
Em thẩn thờ qua ngỏ thấy mông lung
Hoàng hôn buông chiều tím bỗng lạnh lùng
Mong anh tới cùng hòa chung nhịp thở
Người có hiểu tình  em  là  nỗi nhớ
Giấu thăng trầm nên  sợ những tơ vương
Dấu yêu ơi đợi anh cuối  con đường
Bao nỗi nhớ niềm  thương đang chờ  chực
Con tim nhỏ dỗi hờn thêm rưng rức
Vòng tay nào trao rất  thực lời yêu
Dấu yêu ơi nhớ anh lắm thật nhiều
Màu tím ấy với bao nhiêu ước vọng
Em sầu tủi chiều chiều ra đứng ngóng 
Đợi anh về dào dạt sóng yêu thương
Sưu tầm

BÀI THƠ THỨ NHẤT....!!!
Đã bao lần xác Phượng đầy lối củ.
Gió gọi mùa ve oi ả râm ran.
Từng giọt mưa xao xuyến gọi hè sang.
Màu áo trắng còn vương mang kỷ niệm.
Vì nghịch cảnh mình không còn chung lối.
Nên chia xa đêm lẻ bóng trăng sầu.
Biết khi nào chung lối mộng bên nhau.
Mà khoắc khoải nao lòng da diết nhớ.
Gửi cho Anh bài thơ lân thứ nhất.
Đêm đơn côi bên nét chử đơn sơ .
Mang tâm tư pha sắc tím đợi chờ.
Lời mộc mạc vần thơ màu chung thủy.
Đêm nay lặng lẻ mờ sương che khuất.
Cỏi mênh mông gợi hoài niệm đong đầy.
Gửi về Anh bao nhung nhớ ngọt cay.
Bao mong đợi dẩu phôi pha một thuở.
Sưu tầm

SÁM HỐI
Một lần xưa gặp gỡ
Mà ngỡ như chiêm bao
Em có còn trăn trở
Cho lòng anh xôn xao
Tìm em trong cõi nhớ
Tìm em trong giấc mơ
Tìm em trong lầm lỡ
Anh tìm em...tìm em....
Cuộc tình xưa có phai
Mà sao ai không nói
Bóng ai như làn khói
Tan vào trong tim ai
Đời còn xanh mái tóc
Sao nỡ vội chia ly
Mộng chìm trong tiếng khóc
Chạnh lòng kẻ ra đi
Xa rồi, ai sám hối
Tạ từ, ai ngẩn ngơ
Nghìn năm trong cõi nhớ
Hồn ai còn bơ vơ
Sưu tầm

Tình xưa
Tình xưa em mãi chờ
Dẫu thời gian qua vội
Vẫn riêng mình... nỗi nhớ
Niềm yêu không phai phôi
Đường chiều em bước vội
Bóng tà huy nghiêng xa
Lá vàng bay theo lối
Lòng côi thêm xót xa...
Dòng đời trăm vạn ngã
Đường tình riêng một lối
Em, anh giờ xa quá
Làm thế nào nên đôi...
Sưu tầm

NGƯỢC LỐI
Thích một người sao lại dấu vào tim
Nhìn ngược hướng và lặng im không nói
Giữ trong lòng mắt ngập ngừng bối rối
Không chung đường .... ngược  lối ...có là  yêu?
Cứ ngại ngần nhìn  nắng đổ chiều xiêu
Ấp e lòng ... dấu đôi điều muốn ngõ
Thích ai rồi nhưng tim còn  bỡ ngỡ
Cứ im lìm  .... sẽ  lỡ  chuyến đò qua
Cứ nói rằng .... yêu nắng ... yêu lá hoa
Yêu giàn thiên lý ..... trước nhà người ta  đó
Yêu lối ai  về .... đâu có gì là khó
Cứ lặng thầm .... là  tình lỡ....  biết hông?
Thích ai rồi ...là phải nói nghe không?
Đừng e dè giấu trong lòng khổ lắm
Cứ lén nhìn đàng xa trông lạ lẫm
Nói đi nè ..... thích lắm .... ấy ... ấy ơi
Đừng dấu lòng ....  ngược lối ... sẽ  mất nhau
Sưu tầm

EM ƯỚC
Em ước rằng anh giữ chặt tay em
Đừng buông lỏng cho dù em giận dỗi
Chẳng cần anh nói những lời xin lỗi
Chỉ cần anh giữ chặt lấy em thôi.
Khi em hờn anh hãy khóa đôi môi
Bằng nụ hôn đắm say và mê dại
Để tim em quên âu lo hiện tại
Đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu.
Đâu đòi hỏi anh quan tâm em nhiều
Một ngày thôi chỉ đôi dòng tin nhắn
Nhưng ân cần đủ để em cảm nhận
Em là người đặc biệt ở tim anh.
Em đã buồn khóc duyên số mong manh
Khi anh dành thời gian cho người khác
Em chỉ là mối quan tâm mờ nhạt
Lúc anh buồn mới nhắc gọi tên em.
Em ước rằng anh nắm chặt tay em
Đừng sẵn lòng buông lơi vì lời nói
Con gái mà, em có quyền hờn dỗi
Đã yêu rồi còn hành tội tim em.
Sưu tầm

THƠ ÚA
Kể từ ngày mình đôi ngả chia li
Em chẳng thiết ghi vần thơ nào cả
Kể từ ngày đôi mình thành xa lạ
Áng thơ buồn vật vạ khóc gió mưa...
Chẳng biết người nơi ấy đã quen chưa
Đã thôi nhớ và thưa dần nghĩ ngợi?
Chẳng biết người có khi nào mong đợi
Ngày vô tình hai kẻ lạ gặp nhau...
Chẳng giận hờn hay oán trách gì đâu
Vì đâu dám cưỡng cầu cùng số phận
Em đã biết tình duyên em lận đận
Lặng lẽ buồn không để bận tim ai...
Kể từ ngày mình đôi ngả chia hai
Tình đã chết và vần thơ đã úa
Em mỏi mệt với những lời hẹn hứa
Đành để mình thôi chan chứa yêu thơ...
Sưu tầm

CUỐI CÙNG
Cuộc gặp nào rồi cũng phải li tan
Sao chóng vánh để lệ tràn mi mắt
Nếu những lời anh nói đều là thật
Nỗi đau này dường dao cắt con tim.
Em đã hiểu vì sao anh lặng im
Hoài chúc phúc em vui bên người khác
Đừng nói nữa những ngôn từ đường mật
Bởi lòng anh đã không thật yêu em.
Lần cuối cùng để trái tim yếu mềm
Rồi sẽ không vì ai đau thêm nữa
Lần cuối cùng tin vào một lời hứa
Là thêm lần máu ứa vết thương sâu
Muốn yêu đời mà đời đáng yêu đâu!
Sưu tầm

CÓ NHỮNG ĐÊM BUỒN
Có những đêm buồn em nhớ anh
Ngoài hiên soi xuống ánh trăng mành
Em ngồi một mình sương ướt áo
Mắt buồn em đang nghĩ về anh
Có những đêm buồn em xa anh
Mùa đông với chiếc áo mong manh
Đêm nay gió rét tim em lạnh
Ngồi nhớ anh nhiều dưới ánh trăng
Đêm đã về khuya lạnh rất nhiều
Em ngồi nhìn về khung trời yêu
Ánh mắt em buồn Đêm khuya tỏ
Nhớ đến anh yêu rất là nhiều
Có những đêm buồn giữa cuộc đời
Đêm khuya sương lạnh lắm người ơi
Em buồn một mình trong đêm lạnh
Đơn lẻ mình em giữa cuộc đời
Sưu tầm

NHỚ THƯƠNG
Nhớ thương ai đêm dài mơ mộng
Nghe trong lòng lạc lõng bơ vơ
Tâm hồn suy nghĩ bâng quơ
Hay là mình đã thầm mơ bóng hình
Anh cứ ngỡ người tình trong mộng
Lời lẽ nào còn đọng bờ môi
Hình dung bóng dáng xa xôi
Ngỡ như mình đã đứng ngồi bên nhau
Anh những tưởng làm sao có được
Người mình mơ lần lượt làm ngơ
Trong lòng mơ mộng vu vơ
Chờ em chờ đến bao giờ em ơi .
Sưu tầm

HOÀI NIỆM
Bỗng mình lại nhớ, ngóng hoài ai
Xuân đã ngang qua, gió thở dài
Trời tạnh mưa phùn mây trắng lượn
Dư thừa nắng sớm, nhạt đào phai…
Đã đợi chờ nhiều, mãi nhớ thương
Như em nhè nhẹ lướt qua vườn
Hây hây má đỏ màu con gái
Năm tháng theo anh, khổ đoạn trường…!
Gió chiều vuốt nhẹ áo em bay
Bện chặt hồn anh mái tóc dày
Ánh mắt trong ngần như suối nước
Anh thèm uống trộm ngả nghiêng say
Em đi còn để vướng tơ lòng
Biết chẳng gặp nhau vẫn ngóng trông
Hoài niệm bồng bềnh theo nỗi nhớ
Bỏ đi chẳng được, vớt không xong !
Sưu tầm

NHỚ VỀ EM
Đàn cò trắng bay về tả ngạn
Trong chiều tà lãng mạn làm sao
Nhưng lòng lại thấy nao nao
Nhớ về ngày ấy thấy sao nó buồn
Nhớ ngày đó em luôn bên cạnh
Cứ chiều về ngồi cạnh bên nhau
Hai ta cùng ngắm trời cao
Chờ cho trăng mọc biết bao là tình
Rồi cứ thế tình mình tươi đẹp
Đến một ngày chữ đẹp vỡ tan
Anh đứng chỉ biết ngỡ ngàng
Khi mà biết được thì nàng đã xa
Anh cũng biết tình mình vô lối
Mà tình yêu nào lỗi lầm chi
Chỉ tại người lạ đã ghi
Hai chữ không hợp phân ly đôi mình
Giờ chỉ biết nhìn hình mà nhớ
Nhớ về thời...một thuở yêu nhau
Một mình ngồi ngắm trời cao
Mặc cho số phận chứ sao bây giờ
Thôi em nhé đừng chờ chi nữa
Vì hai ta đã nửa đời người
Thôi em hãy hé môi cười
Chấp nhận người mới quên người như anh.
Sưu tầm

EM ..
Em vẫn là em giữa dòng đời
Vẫn thường thở dài lúc không vui
Cuộc đời với những đêm đơn lẻ
Cô đơn đi giữa chốn đông người
Em vẫn là em buồn lắm thôi
Có ai an ủi chút cuộc đời
Những đêm đơn lẻ thân gối chiếc
Cuộc đời lặng lẽ rất đơn côi
Chẳng có ai cho chút tình thương
Những đêm lạnh giá ở tâm hồn
Để cho em khóc trong cô quạnh
Một mình đơn lẻ giữa màn đêm
Em chỉ mong sao có nắng hồng
Tia nắng Chợt hừng lúc rạng đông
Ngày mai em hết đời cô quạnh
Nét mặt tươi vui môi ửng hồng
Nhưng chắc ngày ấy còn rất xa
Sương trắng đang rơi phủ mái nhà
Đêm đã về khuya nghe tiếng vọng
Tiếng dế kêu buồn nghe xót xa
Sưu tầm

LỠ YÊU
Lỡ yêu rồi tình chẳng thể nào vơi
Đời giông bão biết nơi nào trú ngụ
Lòng nhung nhớ trào dưng như thác lũ
Em vừa rời vũ trụ như quay cuồng
Lỡ yêu rồi nước mắt cứ trào tuôn
Đêm giá lạnh không buồn mặc thêm áo
Bóng hình ai lặp lờ trong hư ảo
Trái tim gầy càng chao đảo vì em ...
Ngày anh về lòng thổn thức từng đêm
Bao kỷ niệm êm đềm nay trỗi dậy
Trời mùa hạ oi bức thiêu nóng chảy
Mà trong lòng vẫn thấy lạnh từng cơn
Anh đã về đúng lời hẹn trăng tròn
Dòng sông sâu vẫn còn đang chảy xiết
Tóc điểm sương sau một thời ly biệt
Mắt lệ nhoà mãi miết tìm dấu xưa
Anh đã về dưới hàng rặng lưa thưa
Cả bụi cây gốc dừa vẫn còn đó
Hàng ghế đá phủ rong rêu thấy rõ
Đành ngậm ngùi vò võ ngắm trăng khuya...
Sưu tầm

LẶNG LẼ MÌNH EM
Đợi chờ Anh mãi.
Một dãi ngân hà.
Một người gót mộng thoáng qua.
Đi về nơi đó...... Đã xa mấy mùa.
Gió lùa lá cỏ.
Vò võ đêm thâu.
Tiếng đàn ngân khúc dạo sầu.
Hoà vào âm điệu mưa ngâu đêm về.
Trăng thề soi bóng.
Lai động sương rơi.
Nụ hồng vươn cánh đơn côi.
Ong qua bướm lượn cũng rồi bay đi.
Vui vì khi đã.
Hai ngã lối về.
Một người bỏ bến sông quê.
Để con đò nhỏ đêm về nhớ mong.
Sưu tầm

Se tình
Thơ hay
Lời tỏ
Mở ngỏ đi về
Thuyền tình xuôi gặp bến mê
Buông neo bến đợi ta về cùng nhau.
Lời vàng
Chưa tỏ
Ai bỏ sao đành
Lênh đênh phận bạc mình anh
Nguyện cùng duyên nợ trọn dành trăm năm
Hát câu ví dặm
Ầu ơ ví dầu
Cuộc đời xuôi mãi về đâu
Hát tình chung lối bắt cầu mai sau.
Em về ta cũng theo về
Se vòng tơ thắm kết thề cho nhau
Duyên tình ước hẹn trầu cau
Se tình kết chặt bền lâu cuối đời.
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com