Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Thơ tình còn mãi 57

ĐÊM KHUYA NHỚ ANH
 tinh-yeu-dau_500
Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng
Trong tim em sâu đậm bóng hình anh
Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh
Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ
 Anh và em hai phương trời cách trở
Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương
Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường
Trong tim em vấn vương tình xa thẳm
 Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm
Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim
Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên
Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ...?
 Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở
Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau
Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao
Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?
 Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ
Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên
Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim
Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ !
 Nhớ anh....
Sưu tầm

NẾU CÓ THỂ
Nếu có thể..xin được làm một nửa
Sưởi ấm lòng sưởi ấm những niềm đau
Để đời này ta sẽ mãi có nhau
Dù cuộc sống có muôn vàn giông bão
Nếu có thể..xin một lần thay áo
Em sẽ bỏ đi bao lớp bụi thời gian
Phủ lên anh bao hơi ấm ngọt tràn
Hương tình em và trái tim khao khát
Nếu có thể..một lần ta sẽ hát
Khúc yêu đương trong mê đắm thiên đàng
Trái cấm say ta hát giữa miên man
Ta trao cả bể tình say men ái
Nếu có thể..hai trái tim ghép lại
Cho tròn vành bao dấu ái anh ơi
Em và anh bên nhau mãi chẳng rời
Bởi hai ta..tim vẫn còn bỏ ngỏ
Sưu tầm.

GIÁ MỘT LẦN
Giá một lần được em gọi tiếng "Anh!"
Được ngồi cạnh bên tựa đầu nghe em khóc
Em kể buồn vui về những ngày đi học
Và giá một lần được em nói "Ổn Không?"
Giá một lần giữa cái rét mùa đông
Được em nắm tay đi qua tháng ngày lạnh cóng
Được em ôm hôn bằng đôi môi mềm mỏng
Và giá một lần lại được nói tiếng yêu em
Giá một lần điện thoại tắt nữa đêm
Sáng sớm mở ra nhận một dòng tin nhắn
"Anh ngủ chưa hay vẫn còn cố gắng
Ngồi học bài và để nhớ đến em?"
Giá một lần được nghe em hỏi thăm
"Anh còn sống không, tim anh còn có đập
Anh có yêu ai, vừa khoảng tim để lấp
Hay vẫn còn chừa khoảng trống ấy, vì em?"
Giá một lần em có thể được xem
Tiểu thuyết tình ca mà anh đây vừa viết
Và giá một lần, một lần em từng biết
Không có em, anh bất ổn chừng nào.
Sưu tầm

CƠM NHÀ VẪN HƠN 
Ta tắm nắng buổi chiều rực rỡ
Biển cồn cào sóng vỗ nồng say
Gần nhau gang tấc mỗi ngày
Mà sao nỗi  nhớ vẫn đầy mình ơi...
Bởi  hai đứa cuộc đời như một
Mỗi đêm về trao nốt dòng thơ
Giấc nồng ôm ấp trong mơ
Vì bao kỷ niệm "gã khờ " tặng ai,    
Gã khờ " đó tặng ai nào biết
Chỉ tội mình da diết nhớ mong
Vần thơ lội ngược long đong
Biết người gửi  tặng  hoa hồng hay mai...
Trong đêm ngủ mộng dài ai hiểu
Đóa hoa hồng chẳng thiếu đâu em
Bây giờ em muốn thích xem
Thì anh sẽ tặng tình em hoa hồng ,
Em ấp ủ trong lòng hoa đó
Như lời thề anh ngỏ cùng em
Một ngày tình nghĩa ấm êm
Ngàn năm vẫn một chữ duyên tròn vành...
Nhìn thấy em long lanh đôi mắt
Hạnh phúc này thật chặt nhé em
Tình yêu đến lúc chín mềm
Hai ta cùng giữ trọn  đêm ngọt ngào,
Đêm hạ  huyền  ngàn sao lấp lánh
Ngôi sao nào chiếu mệnh   hai ta
Nửa đêm trời đất giao thoa
Như cùng chứng kiến chuyện ta với mình...
Sao phương bắc đậm tình tỏa sáng
Người phương nam kết bạn tâm giao
Đêm về hạnh phúc biết bao
Trăm năm duyên nợ ngọt ngào tình riêng,
Em với anh hai miền xa quá
Nhớ dâng đầy  chẳng thể gặp nhau
Đêm dài mộng mị thương đau
Vần thơ xé nát từng câu nhói lòng....
Anh cũng biết khuê phòng thiếu vắng
Nhưng giấc nồng nghĩa nặng tình sâu
Mình ơi ... đừng mãi thương đau
Ngày mai anh sẽ bắc cầu nối duyên,
Đường thì xa tàu thuyền ko có
Lấy thứ gì qua đó đón em
Đêm dài giấc mộng lấm lem
Vần thơ ảo ảnh ướt mèm  hoen mi ...
Dẫu đường xa ngại gì mưa gió
Bán nắng hồng nhẫn cỏ đón em
Chim trời náo nức đến xem
Dù ai có muốn,  khó tìm như ta ,,,   
Anh chẳng ngại đường xa anh đến
Em thấy lòng xao xuyến rồi đây
Thiệp hồng nhẫn cỏ trao tay
Em về bên ấy tình say bên tình....
Đêm  tân hôn lung linh huyền ảo
Say men tình ...ly rượu giao bôi
Lâu rồi  ...mình đợi ... em ơi ...
Đêm nay hai đứa tuyệt vời ái ân !
Mình hôn nhau vạn lần hạnh phúc
Rượu hồng đào mỗi lúc một say
Hai mình thức trọn đêm nay
Anh ơi hạnh phúc đời này ai hơn....
Sưu tầm

YÊU THƯƠNG VÀ OÁN HỜN
Sài Gòn đẹp cho cháu nhiều kỷ niệm
Kỷ niệm buồn và bi đát chú ơi
Từng vòng tay, từng ánh mắt, đôi môi
Còn đọng vết trên hình hài cháu gái...
Thư chú hỏi bao giờ cháu trở lại ?
Để phố phường đô thị ngập yêu thương
Rất tái tê cháu nức nở trong hồn !
Rất đau đớn, cháu oán hờn chú lắm...
Càng oán chú, cháu càng yêu say đắm !
Càng giận hờn cháu lại thấy si mê
Vì yêu thương nên nước mắt ướt nhoè
Đêm trở giấc cô đơn ngàn gối lẻ...
Chú ăn cướp trọn linh hồn cháu bé !
Chú bạo tàn bóp vỡ trái tim thơ
Hẹn bao nhiêu rồi chú vẫn làm ngơ
Tàn ác quá, một con người như chú...
Tại yêu chú nên những lần không ngủ
Mặt đối hình cháu nhớ chú vô biên
Chú biết không ? trời giá lạnh cao nguyên
Mà cháu phải những đêm dài thao thức...
Thư chú viết (cháu mang nhiều ngờ vực !)
"Đến bao giờ cháu trở lại thành đô ?"
Thôi chú ơi đừng nhắc chuyện ban sơ
Tội cháu lắm, tuổi đời chưa bạc tóc ....
Sưu tầm

ĐÊM VÀNG
NONG     nguyệt ấm nồng trải xuyến ngang
TÌNH       say đắm ngọt giữa đêm vàng
THIẾP     đan mắt ngọc chuyền hương lại
BẺ            dệt môi ngà gửi mộng sang
LÀM         khúc ca ngời hoan phím nhạc
ĐÔI           làn điệu thắm lộng cung đàn
MẢNH      trăng xõa quyện chia về nẻo
MỘT NỬA THEO TA NỬA QUẤN CHÀNG.
Sưu tầm

BÓNG CHIỀU
Ngày mai này anh lại xa em thôi
Không còn nhớ gì những ngày yêu cũ
Em gặp anh ! Đường mờ sương rêu phủ
Dấu chân qua ! Lá rũ rượi u buồn
Anh đi rồi ! em biết ! Lệ sẽ tuôn
Đành lòng vậy gởi tình về bên ấy
Giọt nắng cuối bên sườn đồi run rẩy
Đất im lìm ! Chẳng chở nổi mầm xanh
Em biết rồi ngày mai sẽ xa anh
Thành phố tắt đèn trời im tiếng gió
Yêu thương nhiều tình không về đầu ngõ
Buồn rơi theo ! Lãng bảng cuối chân trời
Bao hẹn thề mộng ước cũng buông lơi
Anh cứ mặc để đời em trôi nổi
Đừng yêu em bởi đời còn ngắn ngủi
Hạnh phúc thừa chỉ làm tủi thân em
Em biết là mình nhớ lắm mỗi đêm
Trăng nhão bạc trôi thành dòng dĩ vãng
Nhịp yêu thương phiến sầu hoài năm tháng
Cánh chim trời chạm bóng đổ hoàng hôn
Sưu tầm

TRĂNG VỠ !!
Rồi một ngày anh cũng vội quên em
Yêu thương nhớ sẽ dành cho người khác
Cuộc đời ta chẳng khác vì sao lạc
Đêm thiếu trăng mờ nhạt ở góc trời.
Nhìn mây chiều gió đuổi mãi chơi vơi
Bay lơ lửng theo dòng đời nghiệt ngã
Mây lang thang băng qua miền đất lạ
Rồi giống ta tình kết quả ngậm ngùi.
Duyên đôi mình ngắn ngủi những ngày vui
Ôm kỷ niệm chôn vùi vào quên lãng
Mười mấy năm ta dở dang nứt rạn
Nay tiếc cho năm tháng quá dại khờ,
Ngồi một mình...nhặt lá viết dòng thơ!
Mùa hạ ấy, vô tình rơi theo nắng
Chỉ còn anh người tình sâu nghĩa nặng
Nhưng giờ đây như Trăng Vỡ khuyết rồi./.!
Sưu tầm

THÁNG TƯ ƠI !!! EM NHỚ .
Mưa ơi thôi đừng tới
Cho nỗi nhớ dài thêm
Nắng ơi đừng heo hắt
Tàn rũa cánh hoa mềm
Ngày ôi sao dài thế
Chờ ước hẹn mà xa
Trăng ơi sao không tỏ
Cho tình ấy mặn mà
Khoảng cách ơi xa thế
Chia hai nửa yêu thương
Mây ơi sao hờ hững
Nàng thao thức canh trường
Sóng biển ơi xô mãi
Có biết ở nơi đây
Nàng vẫn chờ vẫn đợi
Tim chót lỡ đong đầy
Gió ơi cho nhắn gửi
Một đôi lời được không
Thì thầm bên ai đó
Nhớ anh đến cháy lòng
Hạ ơi khe khẽ tới
Mang hình bóng người thương
Tháng tư ơi em nhớ
Xao xuyến ửng má hường
Mộc miên về ngoài ngõ
Cánh én nhỏ liệng chao
Em yêu anh rồi đó
Ngàn tha thiết dâng trào .
Sưu tầm

HẠT MƯA XUÂN
Lấm chấm hạt mưa đính má em
Làm phai đôi nét vết son hồng
Mưa rơi như bụi vương vào tóc
Anh ngỡ tóc phai ,tóc đổi màu
Mới đó năm nào em còn trẻ
Chỉ mới đôi mươi nét rạng ngời
Xa cách nhiều năm giờ gặp lại
Anh thấy em cười vẫn dáng xưa
Vẫn con đường đất mưa trơn trượt
Anh với em về giữa lúc mưa
Hoa xoan rụng trắng rơi vào áo
Anh cứ ngỡ rằng áo trắng hoa
Lất phất hạt mưa như bụi trắng
giăng kín con đường chúng ta đi
Qua thì con gái bông lúa trổ
Phấn trắng đòng đòng vương vấn anh...
Nhớ mãi mưa xuân vào năm ấy
Em tiễn anh đi lúc hội làng
Nắm chặt tay em anh khẻ nói
Hãy đợi anh về ,có mưa xuân
Ngước mắt nhìn anh em nói nhỏ
Cũng là mùa hẹn của hoa xoan
Anh sẽ về thấm ướt lệ rơi
Để má em hồng ,để ấm môi ..!
Sưu tầm

YÊU HẾT ĐÊM NAY THÔI
Lần này thôi mai không còn yêu nữa
Hết đêm  nay rồi lời hứa sẽ bay đi
Đụng làm chi khi tình chẳng còn gì
Đừng miễn cưỡng ! Vớt vát tình đã nhạt
Hết đêm nay tu hú không gọi bạn
Thạch sùng điên tiếc cạn kiệt sức rồi
Hết đêm nay ! Mai hai đứa hai nơi
Đừng cố nữa ! Chỉ làm thêm đau đớn
Lần này thôi để mai khỏi phải hờn
Không còn giận hay nghi ngờ gì nữa
Con nắng sớm cố trườn qua bực cửa
Đêm đã tàn ! Ngày nắng mới thênh thang
Hết đêm nay nước mắt chẳng phải tràn
Hết ngóng trông từng giờ chờ sung rụng
Đời chia lệ ! Mớ tro tàn nát vụn
Sám hối rồi ! Anh về với bình yên
Hết đêm nay ! tình chẳng thể viễn miên
Khúc tương tư thả nhịp ngân cho gió
Trả đêm trăng ! Trả nỗi buồn vò võ
Đừng bận lòng ! Cứ thanh thản ra đi
Sưu tầm

TÌNH DUYÊN KHÔNG NỢ
Ngày mai này đường đời hai lối rẽ
Cách xa rồi ta vẫn bạn bè nhau?
Bước chân đi lòng vương vấn nghẹn ngào
Đường hai ngả giấu lệ sầu đếm bước.
Ngày mai này trên nẻo đời xuôi ngược
Giữa bộn bề tất bật những lo toan
Người có còn lưu lại chút tình son
Chút nhớ nhung một thời vương hoa nắng?
Mai xa rồi chỉ mình tôi thầm lặng
Nhìn rán chiều thêm trống vắng lẻ loi
Hoa thẫn thờ mây như chẳng muốn trôi
Trong sâu thẳm nặng nỗi buồn thương nhớ.
Ngày mai này hai phương trời cách trở
Giận ông trời xui gặp gỡ làm chi
Để ngậm ngùi khi phải cảnh phân kỳ
Cho lưu luyến chân người đi kẻ ở.
Đã xa rồi người ơi thôi đừng nhớ
Hãy cố quên một thuở đẹp chung đường
Từ bây giờ xếp lại những mến thương
Hãy xem như mối tình duyên không nợ!
Sưu tầm

  CÓ KHI NÀO
 Có khi nào em sợ mất anh chưa ?
  Sợ mất anh khi gió lùa đêm vắng
  Em có sợ khi đêm buồn thầm lặng
  Mất anh rồi màu nắng sẽ dần phai
  Có khi nào em muốn hết nắng mai
  Muốn bình minh thay đêm dài vô tận
  Để đời hoa nở về đêm hương phấn
  Rồi mai này ...cũng hết giận hờn ai
  Có khi nào em muốn rẽ chia hai  ?
  Muốn quên đi bóng hình hài đã cũ
  Rồi không còn hàng đêm mơ ấp ủ
  Một bóng người tinh tú tận trời xa
  Còn với anh chẳng phải một soái ca
  Nhưng chỉ có tính hiền hoà chân chất
  Giữa đời thường một tình yêu rất thật
  Có khi nào  ...em sợ mất anh chưa  ?
Sưu tầm

XUÂN VẮNG ANH.
Mùa xuân này em đã vắng anh
Chiếc lá kia cũng buồn xa cành
Hoa mai vàng chiều nghiêng bóng nắng
Sắc xuân còn mà lòng thấy nao nao.
Mùi hương xuân lan tỏa khắp nơi
Như muốn gửi những lời thương nhớ
Mùa xuân này ở nơi xa đó
Anh có nghe tiếng gọi yêu thương.
Gió chiều xuân mang nhiều vương vấn
Thầm chúc cho người mãi bình an
Anh phương đó có nhiều hạnh phúc
Em nơi này gom kỷ niệm vào tim.
Sưu tầm

AI RỒI CŨNG KHÁC...
Thương đến mấy cũng chỉ là người dưng
Nên giữ lại tự yêu mình một chút
Biết buông tay,biết lúc nào kết thúc
Đừng để tổn thương..mới chấp nhận dừng..!
Thương đến mấy cũng chỉ là người dưng
Có đôi lúc tự làm tim vỡ nát
Tự xây lên một lâu đài trên cát
Đến bình minh...con sóng cuốn xa bờ..!
Vì cuộc đời không giống với giấc mơ
Chuyện hôm nay e ngày mai sẽ khác
Người gần người đôi khi là khoảnh khắc
Chạm một lần...rồi mãi mãi cách xa..!
Thương người nhiều cũng phải biết thương ta
Lỡ chia ly không ôm hoài nuối tiếc
Trái đất tròn, số phận nào ai biết
Sợ cuối cùng...chỉ hai chữ...người dưng..!
Sưu tầm

VÌ CÔ ẤY MONG MANH
Vì cô ấy chưa quên được nỗi đau
Nên sợ một bắt đầu xong .. kết thúc
Cô sợ đêm dài riêng cô thổn thức
Người chẳng cho cô những lúc an toàn .
Vì cõi lòng cô chưa hết hoang mang
Một lần vấp ngã sẽ càng suy nghĩ
Sợ trái tim anh dối lừa, mộng mị
Sợ yêu thương chỉ đến lúc anh cần .
Không phải cô là người mãi phân vân
Nhưng cô ấy sợ thêm lần đổ vỡ
Một chữ DUYÊN chưa đủ thành chữ NỢ
Lại ôm đau lầm lỡ khép duyên mình .
Còn gì đau hơn năm tháng tuổi xanh
Yêu nồng cháy để hóa thành tiếc nuối
Còn gì đau hơn thêm lần nông nổi
Mở trái tim lần cuối để đau lòng ?
Đó là điều cô sợ, anh biết không ?
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com