Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2018

Thơ vui 05

NGHIỆN NET
Vào Net một lúc bị đau đầu
Tự nhủ lòng mình lướt thật mau
Ấy vậy mà sao không thể được
Bây giờ để lại mặt trông rầu!
Trang thơ mải đọc vui biết bao
Nghĩa ngữ từng câu đọc lại vào
Vẫn biết xem nhiều thì bại não
Nhưng mà trót nghiện biết làm sao
Sưu tầm

Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo
Sưu tầm.

Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo...!!!
Sưu tầm

NỖI LÒNG CÔ BÉ BÁN HOA ... QUẢ
Nắng cực mồ hôi nhớt mặt lờ ...
Bên đường vẫy khách thả hồn lơ...
Cam bày giữa chõng người đâu phởn ...
Chuối để trên quầy kẻ chẳng tơ ...
Muốn bán đồ nhà nuôi miệng rộng ...
Mà rao của nợ rát môi hờ ...
Làm sao sống nổi khi hàng ế ...
Gạ gẫm xong người chổng đít trơ ...
Sưu tầm

NỊNH VỢ
Bây giờ đã hết tháng ba.
Bà Xã không mắng thì ta không buồn.
Khi buồn ta muốn đi luôn.
Tìm nơi Đất Mới trồng Cà chăn Dê.
Chăn Dê ta phải ngủ đê.
Mở mắt tỉnh dậy be be suốt ngày.
Đàn ông lắm nỗi chua cay.
Vợ mà ruồng dẫy đi cầy với Ai.
Ta về ta lại nỉ nài.
Biết đâu mụ ấy xơ xài bỏ qua.
Ta vê ta hát Tình Ca.
Mụ ấy nghe lọt lại ra mời Vào.
Hôm nay nổi hứng Cao Chào.
Vào phây tôi chém ào ào mấy câu.
Nào có hay ho gì đâu.
Anh em cô bác hãy bầu cho tôi.
Sưu tầm

CHỒNG GẦN ... CHỒNG XA
Mẹ bảo đi lấy chồng xa
Để em thoát khỏi cảnh nhà hoang xơ
Thành thị thiếu gì trai tơ
Nhà xe lộng lẫy nằm mơ giữa ngày.
Nhưng em tính hết rồi thây
Cha già, mẹ héo em đây sát kề
Không phải xe cộ chạy về
Chỉ nhằng một cái ... Là OK à.
Còn mà đi lấy chồng xa
Cha già mẹ héo có mà còn xơi
Những khi mưa gió dở giời
Cái đường lầy lội, xe hơi sao về...
Sưu tầm

NGÀY CƯỚI TÔI.....
Gió đông lạnh qua hàng hoa giấy
Luồn vào phòng đã thấy lòng tôi
Tiếng chim chinh chích đầu hồi
Như mừng mai sẽ ngày tôi cưới nàng.
Đêm "tổng duyệt "họ hàng đến đủ
Người bàn vào người cứ bàn ra
Mai dâu mặc váy ôm hoa
Còn con ai bế hay là bồng con.?
Ông "phó nháy" đến còn lắm chuyện
Không thương già lo liệu bấy lâu
Bác mai trao nón ,trao trầu
Nhớ đi "cao gót"ghé đầu ,cười tươi !
Mau dâu rể, em ơi vào chụp
Nửa nằm, ngồi ,mặt úp hôn nhau
Lạy gia tiên cúi thấp đầu
Ra đây! kiểu nữa ôm nhau sát vào.
Ông bác trưởng.. mai chào bốn họ
Mặt tươi vui ,méo mó không lên
Viết ra giấy đọc khỏi quên
Trước gương tập diễn mai lên chụp hình.
Tiếng loa đập thập thình nhức óc
Mới tập mà đã nhọc,bở tai..
Thanh niên nhảy lắc lư hoài
Ôi mệt.. ! như thể cưới hai vợ liền.
Xong tổng duyệt đến khuya về hết
Lai em về chẳng biết tại sao ?
Cái ôm hôn nãy nhập vào
Xe dừng tay đã lần vào bên trong...
Hàng cúc bật nụ hồng hé nở
Dưới sao khuya mà ngỡ trong mơ
Cánh hoa hé tự bao giờ
Chợt tôi bừng tỉnh.. Thôi chờ đêm mai..!
Sưu tầm

ĐI VÒNG LÀ HƠN
Lạy trời, cắt phép về quê,
Hai năm tích lũy để về tặng em.
Đêm ngày cố giữ kiêng khem,
Giả câm, giả điếc chả thèm chơi xuân
Ngày về cả tướng lẫn quân,
Mỉm cười, thừa biết nàng cần cái chi.
Vậy mà vừa bước chân đi,
Rụng rời, Dương Liệt phải đi bến này.
Không vào thì cũng hơi gay,
Kính Chào Quý Khách, mình quay sao đành.
Vào thì tội lắm ông anh,
Mấy năm gìn giữ, ra thành trắng tay.
Bấy giờ nói có ai hay,
Thanh minh, đau đớn, mặt dày nói sao.
Khi về đã định làm cao,
Giờ thôi muối mặt, nắn sào vượt sông.
Thương nàng vò võ ngóng trông,
Giờ về sẽ thấy, trông không ra gì.
Thế này biết thế chẳng đi,
Nhìn trông tội lắm, còn gì mà khoe.
Than ôi, nước mắt cay xè,
Hai tay cố giữ, quân què ai mong.
Sang năm ta sẽ đi vòng,
Để cho Dương Liệt đừng hòng hại ta.
Sưu tầm

CỦA AI?
Khi chồng biết vợ có thai
Sung sướng nhắn tin khoe vài người quen
Hôm đó trời tối nhá nhem
Lấy nhầm phone vợ,số đen quá trời
Nhắn tin là:.... có thai rồi
Gửi hết danh bạ xong ngồi hát chơi
Bỗng tin MẸ VỢ trả lời
Con lại dấm dúi chơi bời linh tinh
Nghe nói chồng con vô sinh
Sao giờ lại bảo là mình có thai?
Đột nhiên tin nhắn thứ hai
ANH RỂ trả lời bi hài làm sao
Cô định xử lý thế nào?
Nhỡ chồng cô biết ...tính sao... bây giờ?
Vẫn chưa kịp hết bất ngờ
Tên PHONG hàng xóm lờ đờ hiện lên
Lẽ nào hôm đó anh quên
Đem theo áo giáp cho nên dính chài
Còn THẰNG BẠN ở bên Đài (Đài Loan)
Trả lời tin nhắn, lài nhài mấy câu
Nửa năm có gặp nhau đâu
Đừng đổ trách nhiệm lên đầu của tôi.
Lại cả thằng ĐỒNG NGHIỆP tồi
Nói là không phải của tôi đâu mà
X...X... mới tối hôm qua
Làm sao có thể biết là có thai?
CẤP TRÊN cũng trả lời ngay
Cho cô mười triệu phá thai vụ này
Nghỉ phép tĩnh dưỡng vài ngày
Và giữ kín miệng chuyện này hộ tôi
KHÁCH HÀNG trả lời được rồi
Cô đừng hù dọa với tôi nữa mà
Ngày mai cô hãy đến nhà
Hợp đồng sẽ ký cô đà yên chưa?
Tin nhắn vẫn đến như mưa
Kìa một NGƯỜI LẠ mới vừa nhắn xong
Cô cứ li dị với chồng
Về đây tôi sẽ bế bồng chăm thai
Tin nhắn QUẢN ĐỐC xưởng may
Nói rằng hôm đó có hai người mà
TÔI và GIÁM ĐỐC nữa nha!
Chưa chắc thai đó đã là của tôi?
TÀI XẾ cũng đã nhắn rồi
Cô đừng đùa chứ biết tôi rõ mà
Triệt sản hơn một năm qua
Làm sao có thể làm bà có thai?
Tin nhắn gửi đến nối dài
Không biết tác giả cái thai- người nào?
Ông chồng chua xót làm sao?!
Không biết mình bị cắm bao nhiêu sừng?
Vậy nên mày râu xin đừng
Thấy vợ mang thai mà mừng mà vui
Thời này ăn vụng xong chùi
Sạch sẽ cả vết lẫn mùi mới ghê
Lấy vợ cũng như đánh đề
May thì vớ được cái mề thủy chung
Sưu tầm

THƠ THẨN KHÔNG TÊN
      Lâu lắm bé hõng zìa
      Bến Te zờ khác lắm
      Sợ lạc đàng lạ lẫm
      Láng giềng bỏ xứ đi..
      Quại lúc còn hay kể
      Xưa Quại đan lá zừa
      Lợp mái nhà thay ngói
      Mát rượi giữa ban trưa..
      Tội nghiệp pé ghê chưa
      Chắc zờ nhớ quê lắm
      Thèm hơi Quại bồng ẵm
      Hóng mát dưới đọt zừa..
      Bến Te vẫn như xưa
      Dẫu mặt ngoài đổi khác
      Nhưng với người trôi dạt
      Mãi ấm ngọt phù sa..
      Quại cũng đã đi xa
      Theo nắng mưa giông tố
      Kia zừa vẫn đứng đó
      Réo sầu nỗi lòng ta..
      Ít nữa chừng bé già
      Chẵng đặng đừng  khác nữa
      Biết đâu bé về trú
      Tìm bóng dáng người  xưa..
Sưu tầm

KÉN VỢ
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp, xương lòi, ốm như ma.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
Áo quần khi xé rách teng beng
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
Hàm răng lởm chởm nói bô bô
Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào.
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo.
Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
Sưu tầm

TUYỂN CHỒNG
Thưa toàn thể làng phây yêu mến
Nay Tinh em ghé đến nơi đây
Trước là xin  phát vỗ tay
Sau là em có chiện này muốn thưa
Chạ là vì ngày xưa các cụ
Đã bẩu rằng có nợ có duyên
Thì lạ mấy cũng thành quen
Dù cho cách mấy cũng tìm gặp nhau
Mà hai mấy mùa cau ra trái
Em vỡn mang tiếng "
Gái chưa Chồng"
Đêm về ôm gối nằm không
Mà cái của ấy phập phồng chẳng yên
Đừng hiểu nhầm ý em đấy nhé
Ý em không phải thế đâu nha
Thật lòng em muốn rằng là
Lên đây tìm cái thằng cha tên chồng
Em đây cũng má hồng môi thắm
Bo đỳ ngon lại dáng bến tre
Nom đâu ra đấy he he
Thế mà trai nó vỡn chê mới buồn
Ế lâu quá phát hờn phát bực
Nay quyết đem hình thật đăng phây
Để mà mở cuộc tuyển chày
À em nói lộn Tuyển trai làm chồng
Xin các anh liền ông đang máu
Độ tuổi từ hai sau trở lên
Vô đây thi thử sức bền
Vác khoai vượt chướng ngại trên cánh đồng
Ai mà thắng hai vòng thi ấy
Em nguyện trao thân gái cho người
Em thề chẳng dám giỡn chơi
Nếu điêu  trời đánh chết người kế bên.
Sưu tầm

THÍCH ĐÙA
Ẩn trốn vui hài kéo sợi tơ
Oằn lưng tém ruộng với moi bờ
Đào tươi kẻ đậy nào ham mó
Bưởi nẫu người khoe lại thích sờ
Ngắm bụi đau lòng khi rẫy hở
Xem lùm thốn dạ lúc đồi trơ
Đùa dai muốn bạn cười môi nở
Chẳng dám làm ong bướm dựng cờ
Sưu tầm

KHỔ THÂN TÔI !
Thân em, bến nước đục ngầu!
Lấy nhằm vợ nhậu, khổ sầu tấm thân.
Một tuần, nhậu năm, sáu lần.
Ngày nào cũng xỉn, trần thân dọn " chè "
Nói hoài , mà chẳng chịu nghe.
Lại còn the thé, nghe mà nhức xương.
Nhưng mà , sao thấy vẫn thương !
Do mình hồi trước, làm gương bây giờ.
Trước đây, vợ đẹp như mơ !
Tính tình hiền dịu, mộng mơ suốt ngày.
Mơ rằng, có chồng chịu cày .
Siêng năng, ít nhậu, suốt ngày có nhau .
Nhưng rồi, chồng đã xé rào.
Bỏ qua lời hứa, nhậu sao thần sầu
Lúc đầu vợ khóc, vợ rầu !
Rồi vợ không nói, cắm đầu nhậu theo .
Lúc mới , chồng chấp một lèo !
Nhưng giờ, vợ đã vượt đèo trước em .
Cửa nhà, vội vã buông rèm.
Sợ ngoài nhìn thấy, vợ em nằm khoèo .
Hôm sau, vợ hỏi tỉnh queo .
Hôm qua anh thấy, vợ " nghèo " hay chưa? .
Lúc say, ăn nói từa lưa .
Áo quần " hang hở" , chờ chồng đấm lưng .
Thôi thì ! Xin một điểm dừng.
Từ nay uống ít, rồi ngừng được không?
Cười cười ! Vợ hỏi thiệt hông ?
Nếu mà như vậy, thì không gì bằng!
Chồng ơi ! Chồng có biết rằng ?
Vợ say như vậy, để răn chồng mình !
Sưu tầm

ÔM LÀ YẾU , YÊU LÀ ỐM !
Thân Em, Bến nước đục ngầu !
Lấy nhằm chồng yếu, khổ sầu tấm thân.
Đã yếu, mà lại hay " vần " . . .
Suốt ngày tí toáy, tay chân vật vờ !
Vật vờ ! ... làm Em lơ mơ .
Chìu hoài, mệt quá ! làm ngơ một hồi .
Thế là, chồng giận, chồng ngồi.
Hai tay bó gối, mắt thôi không nhìn .
Rồi thì, làm mẩy, làm mình !
Kêu đau, kêu nhức, rồi xin xức dầu.
Đấm lưng, bóp trán, xoa đầu...
Làm ngơ tưởng khỏe, ngờ đâu mệt nhiều !
Bực mình, này thích...thì chìu !
Quần cho một chập, hết điều ĩ eo .
Sáng rồi, còn nằm chèo queo .
Cho chừa cái tật, leo trèo dần lân .
Sưu tầm

 EM ƯỚC
Em ước được chồng đạp xích lô
Oằn lưng quỵ gối phóng điên rồ
Hang trơn ướt nhẹp liều thân cố
Kẻo lại trôi ra ngượng thấy mồ
Em lại muốn chồng kiểu máy khâu
Dập liên hoàn cước đám tơ nhầu
Nhăn nheo nỏ sợ rừng hoang rậm
Bất luận thân phờ chẳng thấm đâu
Em cũng thích chồng giống thủ môn
Quàng tay chụp bóng sút mê hồn
Không nhanh hãm gấp đau bờ rốn
Thả trỏng coi chừng lủng hết gôn
Em chẳng thích chồng cán bộ đâu
Ngày qua hội họp cứ say nhầu
Đêm về ngáy giọng nghe mà nẫu
Tội kẻ nằm bên miệng chép ngầu…
Sưu tầm

60 GIÀ Ư ?
"60 chưa phải là già
 60 là tuổi mới qua dậy thì 
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa   
90 mới bắt đầu già
 Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương
100 có lệnh Diêm Vương :
 Cứ ở trên ấy yêu thương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ đi xuống là xong là vừa"
Sưu tầm

GIÓ BÃO Marinae tại Hà Nội
Gió rít gió rít...
gió luồn qua khe đít
Gió rung gió rung
Cọng rơm bay lung tung
Gió chi lạnh nhách
Ướt mông quần bị rách
Cây đổ bẹp xe
Bay mất dù rồi sao che
Èo...đã nghèo rồi lại còn gió với chả bão...
Chả bù cho mấy tháng trước nắng cháy khô rang...
Ông trời sao làm vậy mà cũng đang..???
Sưu tầm

ĐÒI CƯỚI VỢ
Kính thưa bố mẹ tuyệt vời
Hôm nay con có mấy lời xin thưa
Chuyện là...một ngày gió mưa
Cách đây mấy tháng con cưa một người.
Sau khi chém gió tơi bời
Người con gái đó cứ đòi lấy con
Bây giờ con ngủ không ngon
Bởi vì người đó có con mất rồi.
Thôi thì con chót dại rồi
Con xin bố mẹ ngàn lời thứ tha
Giúp con chọn đạo làm cha
Cho con cưới vợ không là nguy to.
Sưu tầm

Làm thơ
Nhân dịp Trung Thu sắp sang,
Em xin mạn phép đc làm bài thơ,
Để cho khỏi mất thì giờ,
Các anh, các chị khỏi chờ đợi lâu,
Bài thơ xin phép bắt đầu,
Hình như em viết 6 câu mất rồi,
Bài này có 8 câu thôi,
Chốt luôn câu cuối, hết rồi, thơ xong!
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com