Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 96

NỖI NIỀM
Ngủ đi em Ngoài hiên gió nhẹ
Giọt sương rơi Dịu mát đêm về
Ngủ đi em Anh hoài thao thức
Gọi gió ơi Thổi mộng êm đềm
Lời nức nở Mộng em đừng vỡ
Mặc tình anh Em hãy hững hờ
Tình anh lỗi Và Muôn vàn tội lỗi
Em vô cùng Đến vô cùng tận. Anh đau....
Sưu tầm
 ntst20180602
BẠC PHẬN
Nguyệt vẫn từng đêm lẻ bóng sầu
Cung đàn hạnh phúc hỏi tìm đâu
Nhìn mây lặng lẽ thêm niềm xót
Chẳng gió âm thầm chịu nỗi đau
Họ đã vong tình quên thuở trước
Ai về bội nghĩa trả ngày sau
Duyên hờ ái giả thề phai nhạt
Vọng tiếng thơ buồn giữa cảnh thâu
Sưu tầm

Về Tuy Phước
Ai về Tuy Phước ăn nem
Ghé thăm Hưng Thạnh mà xem tháp Chàm
Bình Định có núi vọng phu
Có Đầm Thị Nại, có cù lao Xanh
Anh về Bình Định cùng em
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa
Sưu tầm
vntst20181099_500 
THỦA XƯA ĐÃ HẸN .. ĐẾN NAY TÌM VỀ ....
NGÀY ....đầu Ta mới gặp nhau .
    VÀ ......bao lời nói ...bỗng dưng như thừa ...
       ĐÊM ...sao đẹp qúa ... Người ơi ...

TÌNH ...đời đẹp thắm ...mong sao mãi bền ...
   CA ...lên khúc hát .. Quê Hương ...
      ĐIỆP ... Lan mầu tím ...thủy chung với Người ...
         KHÚC ...sông nước biếc ..một mầu ...
             TÌNH ...Quê mãi ngọt ...lời ca câu hò ...
                YÊU ....nhau ..chín đợi ...mười chờ ...
                   TUYỆT ...sao ước hẹn ...duyên lành Trời ban ...
                       VỜI ....vợi ...ánh Nắng ..chiều buông ...
TÌNH .... Anh trao gửi ...nụ hôn ấm nồng ...
   MÌNH ...trong hạnh phúc ngọt ngào ...
       LUÔN ...môi Anh nói ... Mình đừng xa nhau ...
          MUÔN ...đời Em nhé ..bền lâu ...
    THỦA XƯA ĐÃ HẸN ...ĐẾN NAY TÌM VỀ ...!!!
Sưu tầm
vntst20181123 
PHƯỢNG LOAN ĐÃ ĐƯỢC XUM VẦY TRỌN ĐÔI
ĐẸP ....sao tác tạo ...thủa nào ...
   BIẾT ....không ? duyên đã nẩy mầm ..trổ bông ...
      BAO ....lâu ..tìm khắp địa cầu ...
         TÌNH ...mình kết trái ...duyên lành PHẬT ban ...
            YÊU ...thương trọn vẹn từ đây ...
                EM ...như cô gái ...mới tròn đôi mươi ...
                    LÀ ...tình ...là nghĩa ...là duyên ...
                       EM ...luôn trân trọng ...mối ân duyên này ...
                           MỘT ...mai ..phận đến tuyệt sao ...
                            ĐỜI ... Mình đã được ...phận ..duyên ..tác thành ...
                           HẠNH ...Trên Chúa ..đã xót thương ...
                         PHÚC ...PHẬT giót xuống ..cho mình thành đôi ...
                       VẸN ...toàn đôi trái tim yêu ...
                    TRÒN ...đầy hương thắm ...trọn đời yêu thương ...
                 NGHĨA ...tình Anh nhớ ...khắc ghi ...
              ÂN ....sâu đền đáp ...tình thương với đời ...
        HOA ĐĂNG TRẢI KHẮP NƠI NƠI ...
PHƯỢNG   LOAN  ĐÃ ĐƯỢC   XUM VẦY TRỌN ĐÔI ...!!!
Sưu tầm
 vntst20181168_500
KIẾP NGƯỜI
Có lẽ biết cuộc đời là biển khổ
Mới sinh ra đã cất tiếng khóc rồi
Bởi cuộc đời luôn có nhiều trắc trở
Hỏi bao người luôn có nụ cười tươi ?
Tuổi thọ một người hỏi được mấy mươi
Bảy, tám, chín mươi,… bao người sống được
Người ta bảo đó là người có phước
Kiếp trước tu hành nên được sống lâu.
Kiếp trước, kiếp này rồi lại kiếp sau
Có phải đời người luân hồi như thế
Nếu ai biết thì cho tôi hỏi nhé
Cha mẹ giàu, con nghèo khổ là sao?
Sưu tầm
 ntst20180385
ĐỘC ẨM
Trăng thanh gió mát đêm hè
Riêng mình độc ẩm thầm nghe tiếng lòng
Hương sen tỏa ngát thơm nồng
Đèn khuya một bóng chìm trong mộng dài.
Người vui sống cảnh bồng lai
Nào hay nhớ đến hồn ai vật vờ
Từng vương vấn mấy sợi tơ
Nửa chừng đứt đoạn mà ngơ ngẩn tình.
Ly này uống cạn điêu linh
Cho say hết cuộc phù sinh vô thường
Cùng trăng độc ẩm đêm trường
Dần vơi lạnh lẽo niềm thương vơi dần.
Sưu tầm
 vntst20181154_500
TRĂNG THƠ, CUNG NHẠC HÁT CHO NGƯỜI...
Trăng thơ nghiêng bóng lưng trời,
Trăng khơi giấc mộng của người thế gian,
Trăng gieo nhạc khúc hân hoan,
Ngàn năm Trăng nhớ đêm nay Trăng thề.
Đêm lạc bước hồn xa vắng
Đêm nằm trên đỉnh sầu miên
Trăng vừa nghiêng bóng qua miền nhớ
Trăng thơ, lưu lạc chốn giang hồ.
Cô đơn, thân lữ khách tha hương
Trăng sương, đêm hát khúc Vô Thường
Mênh mang đêm trắng vương màu nhớ
Trăng thơ, gieo nhạc khúc mong chờ.
Đêm mơ, ta hái ánh Trăng non
Ta gom sương ngọc ngọt môi mềm
Hương đêm, cơn gió thơm vừa tới
Trăng thơ, cung nhạc hát cho người.
Sưu tầm
ntst20171167_500
TĨNH TÂM
Không Sân si chẳng so bì cao, thấp
Sống vô thường trong thế giới bao la
Tâm tĩnh lặng dù bão tố, phong ba
Sen vẫn nở bốn mùa hoa thơm ngát. ..!!!
Giữa Đất Trời tỏa sắc hương ngào ngạt
Mang cho đời một cuộc sống bình yên
Tâm thanh tịnh không vướng chút ưu phiền
Mãi Từ Bi như Mẹ hiền cứu độ. ...!!!
Sưu tầm
vntst20181161_500
TRẢ LẠI CHO NHAU
Anh trả lại cho Em
Khoảng Trời xanh êm ả
Trả lại Em tất cả
Những tháng ngày bình yên. ..!!!
Không còn biết ưu phiền
Trong vòng tay tình ái
Trả con tim khờ dại
Cho tuổi hồng mênh mông. ..!!!
Trả lại Em được không. ?
Nụ hôn đầu xao xuyến
Hai trái tim hòa quyện
Giữa Đất Trời bao la. ..!!!
Trả lại Em ngày qua
Những chiều vàng nghiêng nắng
Trong lòng còn mang nặng
Một bóng hình yêu thương. ..!!!
Sưu tầm
vntst20181169_500
TÌNH BẠN TRONG THƠ
Đã bao ngày không trở lại vườn thơ
Chiều thứ bảy dệt mộng mơ gửi bạn
Họa đôi vần cho cuộc đời lãng mạn
Thêm mặn nồng tình bằng hữu trao nhau...!!!
Trong cuộc sống ai chẳng có nỗi đau
Phải dặn lòng để dấu sau ánh mắt
Nở nụ cười tình yêu thương thắt chặt
Bốn phương Trời ấm áp những niềm vui. ..!!!
Vào trang thơ cùng chia sẻ ngọt bùi
Bao khó khăn đẩy lùi trong cuộc sống
Tuy chưa gặp nhưng sao mà xúc động
Những lời chào, an ủi , ấm lòng nhau. ......!!!
Sưu tầm
ntst20180029_500
TÍM BẰNG LĂNG ĐẦU HẠ
Nắng xoay ngược gắt gao chiều đầu hạ
Cánh bằng lăng nghiêng ngả tím hanh hao
Em đi tìm nhặt nỗi nhớ chiều nao
Ai trót nỡ để rơi vào trăn trở
Bằng lăng tím bờ môi hồng hé nở
Tóc buông xoà trĩu món nợ tình si
Anh ước mình giấu bớt chút nắng đi
Để bên em thầm thì câu thề hẹn
Sao em nỡ để vần thơ ứ nghẹn
Cho chiều buồn len lén cánh mỏng manh
Mắt trao nghiêng làm tê tái chòng chành
Xao xuyến lắm tim anh đang rạn vỡ
Này cô bé bên bằng lăng tím nở
Xin em đừng để nỗi nhớ đi hoang
Chiều buông rơi từng sợi nắng bẽ bàng
Em có thấy hạ sang mùa ly biệt
Chiều đầu hạ vần thơ tình anh viết
Tím nồng nàn.. Tím da diết.... Bằng lăng !
Sưu tầm
ntst20180679_500
THỎA THƠ ĐƯỜNG
Kết tình giữa thế thỏa thơ Đường
Mong mỏi bạn hiền khắp bốn phương
Kề cận đổi trao vài ý lạ
Bên nhau qua lại chút cơ thường
Lánh xa bẩn dạ miền dao búa
Ao ước sáng lòng chốn sách chương
Thủ thỉ vuông tròn câu nghĩa khí
Ngẫm đời dâu bể để làm gương
Ngẫm đời dâu bể để làm gương
Nghiên bút trau bồi nắn nót chương
Trước tác thâm huyền trong thế sự
Lập ngôn ẩn mật giữa đời thường
Trong bùn vẫn rạng ngời sen khiết
Giữa cõi luôn nồng đượm thảo phương
Mượn cánh vô thường giao nối bạn
Kết tình giữa thế thỏa thơ Đường
Sưu tầm
 vntst20181107
NỐI NHỊP
Nối nhịp tình thơ giữa xóm đường
Đôi giòng nét đậm gửi về phương
Lời thanh quyện lẫn niềm mơ tưởng
Ý đẹp hòa trong giấc mộng thường
Ghép chữ nồng êm chuyền mấy bản
Đan vần ngọt thắm thảo vài chương
Lồng ân nghĩa đượm hoài say mãi
Để ánh tươi hồng rạng rỡ gương
Để ánh tươi hồng rạng rỡ gương
Đan lời hạnh phúc dạt dào chương
Và đơm ý mộng hoài tuôn chảy
Sẽ ghép niềm mơ mãi nở thường
Mượn gió trao vần tô thắm nẻo
Nhờ mây gửi vận kết nồng phương
Hồn đêm vỗ sóng say cùng nguyệt
Nối nhịp tình thơ giữa xóm đường.
Sưu tầm
 buomdep080
MỘT NGÀY CON BƯỚM NGỦ
Miên man dòng hạ thức
Đôi mắt buồn xa xăm
Lòng phố quên dấu mực
Thơ học trò biệt tăm
Em mênh mang như nắng
Mọc lên giữa mặt trời
Tia nồng nàn gởi tặng
Nghe nằng nặng chiều rơi
Một ngày con bướm ngủ
Ta chưa đủ nụ cười
Nghe nỗi buồn khuyến dụ
Ừ thôi đừng mưa rơi ...
Em không nhớ ngày mưa
Thôi sầu đưa chiều vắng
Một ngày thêm dấu lặng
Chất chứa bao sự tình
Thênh thang đường vui bước
Cứ hồn nhiên nghe em
Dịu dàng con bướm ngủ
Mơ địa đàng cõi đêm
Nhẹ nhàng lời ru êm
Khép mi dấu muộn phiền.
Sưu tầm
ntst20180096_500
CHIỀU TRÊN BẾN TƯƠNG
Vẽ cảnh mây chiều ngóng một phương
Bàn chân hụt hẫng cuối con đường
Người xa chẳng thấy hồn muôn trượng
Bóng phủ bao trùm ngã tịch dương
Cứ mộng tình yêu toàn viễn tưởng
Rằng mơ cuộc sống chỉ vô thường
Đò ngang kẻ đợi tìm muôn hướng
Đã hẹn tao phùng ở bến Tương
Sưu tầm
 anh_dep11
  KÝ ỨC TUỔI THƠ
        Quây quần bờ giếng gốc đa,
Tao, Mày quen miệng mới là chí thân.
        Bên nhau từ thuở thiếu quần
Đến khi bỏ sách chưa từng xa nhau..!
        Tuổi thơ hương vị ngọt ngào,
Trái me củ chuối tranh nhau giành phần.
        Vậy mà đứa ngả đứa nâng
Anh em khác họ tủi mừng sẻ chia..!
         Trăng sao tỏ lặn xuân hè,
Nẻo đường cơm áo phương kia ngõ này.
         Chôn nhau cắt rốn còn đây
     Bao lần lễ tết sum vầy mấy khi..?
         Đã qua mấy thuở xuân thì,
    Hôm nay gặp vội cạn ly trúc bầu.
         Nhắc thời tuổi ấu trẻ trâu
Ngùi thương Chị cả làm dâu xứ Đài..!
        Ngóng nhìn cụm nắng làn mây,
   Bụi rơi khóe mắt những ngày tuổi mơ.
           Vẳng đâu tiếng vọng i tờ
Hai thằng tóc muối ngây thơ cùng cười..!
Sưu tầm
hoa_dep_4
NHỚ
Đã hẹn cùng em sánh tuổi già
Già rồi cứ ngoảnh mắt nhìn ra
Ra vào mải miết còn chưa thoả
Thỏa chí hàn huyên lại thích cà
Cà cuống lên bờ thăm thú quả
Quả đào rớt giậu chất chồng ta
Ta buồn nức nở trên ghềnh đá
Đá đổ triền miên bỗng nhớ bà
Sưu tầm
 ntst20180143_500
HẠ VỀ
Xôn xao khúc nhạc vào Hè
Trời chang chang nắng tiếng ve gợi sầu
Bồng bềnh mây trắng về đâu
Con đường trải rộng cây cầu chao nghiêng. ..!!!
Đỏ tươi những khóm rong riềng
Triền đê tiếng sáo thiêng liêng mục đồng
Vi vu bay giữa tầng không
Trời xanh in bóng dòng sông êm đềm. ..!!!
Lời ru vang vọng bên thềm
Ầu ơ. ..! Cánh võng trải thêm lụa vàng
Con đò như vẫn nặng mang
Tình quê ấm áp người sang đôi bờ. ..!!!
Gửi vào kỷ niệm tuổi thơ
Những dòng nhật ký mộng mơ dạt dào
Hè về lòng bỗng xôn xao
Bao nhiêu khát vọng dâng trào trong tim. ...!!!
Sưu tầm

BẤT CHỢT
Mơ màng trong phút lặng yên
Chợt nghe điện thoại có tin nhắn về
Nhủ lòng giấu những đam mê
Mà như..bất chợt quay về năm xưa
Êm đềm ngọn gió ban trưa
Thổi mây bất chợt cơn mưa dưới hè
Bên thềm rộn tiếng nàng ve
Du dương bất chợt làm nhòe ý thơ
Giật mình bất chợt ngẩn ngơ
Gọi em bất chợt câu thơ lạc vần..!
Sưu tầm
 ntst20180438_500
SÓNG BIỂN ÊM
Xa nhìn biển lặng sóng chiều êm
Mộng ước về ai xõa tóc mềm
Hạ đến ve hờn kêu bến ngõ
Hè về bướm nhởn nhớ hình em
Hờn ghen vẫn biết là thương lắm
Lũng lựu vờ ngơ sẽ kết thêm
Có giận mà yêu thì lãng tỉnh
Và đây mến mãi trải hong niềm
Sưu tầm

CHIỀU HOANG LẠNH
Biển lạnh sương mờ ngã bóng êm
Tình si giọt đắng ướt môi mềm
Xuân về nụ thắm vương đầu ngõ
Hạ đến ve sầu nhớ dáng em
Những buổi hờn ghen nay tiếc nuối
Đôi lần giận dỗi lại buồn thêm
Xa xăm mới biết chiều hoang lạnh
Vẫn mãi còn đây với nỗi niềm
Sưu tầm
 ntst20171164_500
Lời cầu nguyện
Thành tâm quỳ dưới Phật đài
Cúi đầu lạy Phật đón ngày mới sang
Phật Đà từ ái nghiêm trang
Cha lành của khắp mười phương vạn loài
Xin nghe con trẻ tỏ bày
Lời cầu nguyện của kiếp này kiếp sau
Trước là cha mẹ ơn sâu
Được nhiều phước đức sống lâu tuổi đời
Ông bà tiên tổ nhiều đời
An vui cõi Phật thảnh thơi tu hành
Xin cho thế giới thanh bình
Ai ai cũng sống hiền lành với nhau
Thầy cô vất vả công lao
Mong sao sẽ được phước cao đức dầy
Còn con xin nguyện từ đây
Siêng năng học tập để ngày lớn khôn
Đáp đền cha mẹ công ơn
Đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ
Hôm nay con trẻ dại khờ
Biết bao mơ ước còn chờ mai sau
Nguyện trên ơn Phật nhiệm mầu
Cho con trí tuệ hiểu sâu mọi điều
Cho lòng con biết thương yêu
Để con giúp đỡ được nhiều tha nhân
Cho con lễ độ ân cần
Biết nhường kính với người gần, người xa
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây Đạo Đức nở hoa trong lòng
Đôi điều con trẻ ước mong
Cúi xin Đức Phật cảm thông độ trì
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Sưu tầm
 ntst20180343_500
PHỐ KHUYA..!!
Con phố về khuya đẹp ngỡ ngàng
Bên dòng sông mộng phố mơ hoang
Hoàng đăng lấp lánh đường khuya vắng
Vài giọt sương tan nhỏ dịu dàng
Ngõ phố mơ màng sao lấp lánh
Bên thềm xao xuyến ánh đèn loang
Lá rơi sầu muộn cây lưu luyến
Ru cho đêm muộn giấc mơ màng
Đường khuya thơ mộng sầu man mác
Hạ về Ve trổi khúc ngân vang
Dường như Bướm trắng ngày xưa ấy
Bỏ lại bên hiên giấc mộng vàng..
Sưu tầm
hoa_va_buom
RỪNG MÊ
Nước chảy theo dòng gặp lá rơi
Vầng Trăng nửa mảnh vướng mây trời
Trần gian thoả thích tranh quyền lợi
Cuộc sống âu sầu tựa biển khơi
Chán cảnh quay cuồng bên nữ giới
Lìa bao ám ảnh giữa hương đời
Chuông chùa tỉnh ngộ tâm liền gởi
Phật Pháp soi đường bước thảnh thơi.
Sưu tầm

ĐỪNG MÊ
Bên thềm điểm nhẹ lá vàng rơi
Khẽ đụng vầng trăng ở cuối trời
Nhắc kẻ đua đòi trong cõi tạm
Lôi người vật vã dưới trùng khơi
Lòng thanh giữ trọn êm đềm giới
Ngả sáng tìm vui lộng lẫy đời
Lượm những âu sầu đem ký gởi
Ru tình phẳng lặng nhé hồn thơi..
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com