Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Những bài thơ hay 93

HOA SEN TRẮNG
Trắng xinh mềm mượt mỏng manh
Vươn lên không ngại hôi tanh bùn lầy
Nhụy vàng ươm nắng hương bay
Hoa soi bóng nước vẫn ngây lòng người
Thân thanh nâng nụ hoa cười
Nghiêng nghiêng e ấp rạng ngời dáng xinh
Hoa ơi hoa đẹp lung linh
Trắng trong nguyên vẹn không in vết tì
Xanh màu chiếc lá thầm thì
Thảm nền xanh biếc đẹp khi hoa xòe
Yêu lắm những buổi vàng hoe
Đẹp xinh sen trắng lắng nghe hương về
Sưu tầm.
 vntst20181115
NHỮNG CÁNH HOA SIM
Cánh hoa sim tím ven đồi
Làm Anh lính trẻ bồi hồi nhớ thương
Phù Vân giăng lối mờ sương
Trời chiều chạng vạng vẫn thường bâng khuâng. ..!!!
Những đêm đôi mắt thâm quầng
Nhớ người con gái lâng lâng lòng buồn
Cảnh khuya trống vắng tiền đồn
Chim kêu, vượn hú tiếng dồn bước chân. ..!!!
Lính tuy sương gió phong trần
Ngắm cành hoa tím lại ngân phím đàn
Cho dù vất vả gian nan
Tâm hồn lắng đọng ngập tràn yêu thương. ..!!!
Sưu tầm
 2015nthd002
NỤ HỒNG
Nụ hồng trước ngõ nhà ai
Sương sa còn đọng như hoài mộng mơ
Xinh xinh trong nắng thẹn chờ
Búp non tươi mới tình thơ ngã chào
Sưu tầm.

BUỔI SỚM MAI
Heo mây gió thoảng vừng trời đông
Ong bướm vờn quanh mấy đóa hồng
Chim chóc tung trời bay xoải cánh
La đà trước gió lá cành cong
Ngọc lan hương tỏa như quanh đây
Nguyệt quế hàng hiên cũng ngát đầy
Hòa quyện hương thơm lòng quyến rũ
Trong lành vời vợi buổi sương mai
Sưu tầm.
 vntst20180994_500
CHÀO BÌNH MINH
Bình minh đến trong ngần mát dịu
Gió căng tràn nhành liễu đong đưa
Làm rơi giọt nước chiều mưa
Hàng cây tươi mướt như vừa mới xuân
Vàng hanh nắng lâng lâng mát rượi
Nức thơm mùi hoa bưởi, hoa lan
Bướm ong lờ lượn nhẹ nhàng
Vươn vòi hút nhụy mơn man đắm chìm
Nghe đâu đó bầy chim ríu rít
Tung theo đàn bay tít lên cao
Sớm mai lòng ấm dạt dào
Hương thơm nắng mới đón chào bình minh
Bình minh trong ánh lung linh
Dang tay đón lấy ân tình cùng nhau
Sẻ chia tình thắm ngọt ngào
Tình thơ tình bạn tình trao mãi còn
Sưu tầm.
 camhoa080_500
TẠM BIỆT
Mai rời ba mẹ kính yêu
Anh em các chị cùng nhiều người thân
Đắn đo suy nghĩ bao lần
Giờ G đã đến phân vân không còn
Tạm biệt nhé lối mòn gửi lại
Bến sông quê thân ái ta chào
Gió về cành trúc lao xao
Cơn mưa lất phất rì rào trong đêm
Tạm biệt nhé hiên thềm cỏ dại
Cây hoàng nam mềm mại rũ xanh
Một thời xúm xít vây quanh
Uống chung dòng nước mát lành yêu thương
Tạm biệt nhé con đường quen thuộc
Đã bao lần lem luốc đôi chân
Tưởng xa đi mãi hóa gần
Ngắm nhìn lần nữa bâng khuâng bên đường
Tạm biệt nhé vấn vương yêu nhớ
Mai xa rồi người ở người đi
Nghẹn ngào trong phút từ ly
Quê hương yêu dấu hẹn khi trở về
Sưu tầm.
 vntst20180997_500
CHIỀU ƠI …!
Chiều về gợn sóng mấy tầng mây
Tỏa sáng vàng ươm một góc đầy
Dãi lụa tươi xanh màu thảm cỏ
Hoàng hôn đọng dấu nhuộm hàng cây
Chiều buông rải nắng màu nhung nhớ
Sắc tím màu hoa sắc tím mơ
Bảng lãng mây trôi êm dịu nhẹ
Mơ hồ gió thoảng lắng hồn thơ
Sưu tầm.

NGÀY MỚI
Vén màn xem nắng lên chưa
Nắng len ô cửa nắng vừa chạm tay
Bình minh trong ánh nắng mai
Trong lành ngày mới hôm nay bắt đầu
Hoa xinh khoe sắc vườn sau
Bướm ong vờn lượn bay vào bay ra
Chim vui cất tiếng hót ca
Vườn hoa lay động nhắn ta yêu đời
Ngày mới xin chúc mọi người
An khang vui khỏe xinh tươi thật nhiều
Ngày mới xin chúc mọi điều
Thành công may mắn hơn nhiều ngày qua
Sưu tầm.
 ntst20160488_500
ĐÓN BÌNH MINH
Bình minh lên giọt nắng xuyên kẻ lá
Rớt xuống bên thềm hong cả vườn xuân
Nụ hoa chúm chím tỏa ngát thơm lừng
Những giọt sương mai còn bâng khuâng đợi
Ta dang tay hứng nắng mai vừa tới
Ướp nụ hồng cho phơi phới ngày sang
Tâm rộng mở theo cơn gió mơn tràn
Lòng ngập lòng nhiều thanh an vui vẻ
Sưu tầm.
vntst20181043_500 
NẮNG LÊN
Nắng đã lên rồi tan đám mù sương
Trả lại trời xanh không vương mùi bụi
Thanh thoát nỗi lòng bỏ rồi rong ruổi
Ấm áp an lành trong buổi sớm mai
Nắng đã lên rồi ấm lại những ngày
Cho ta viết tiếp lại bài thơ dở
Để lỡ mai kia có xa còn nhớ
Yêu bài thơ tình một thuở có nhau
Sưu tầm.
vntst20181008_500
EM ...YÊU NHÉ !
Sống không yêu chắc buồn như đêm tối
Nhớ nhung tàn tình không lối chơi vơi
Không yêu thương ai thèm chi chờ đợi
Mộng làm gì khi đời đã đơn côi
Rồi mãi mãi không mùa xuân vẫy gọi
Tắt nụ cười khô héo vành môi
Trời mù thu nhuộm màu úa lá rơi
Ao ước sống thêm chi cho mệt mỏi
Bởi vì thế với em ta yêu mãi
Yêu điên cuồng yêu tha thiết đắm say
Dù thế gian có lộn ngược tháng ngày
Dìm đau đớn vẫn yêu không ngần ngại
Tình quê hương ôi bao la rộng rãi
Đời dạt dào chung mộng ước vòng tay
Với em yêu đầy hứa hẹn tương lai
Nên lòng nguyện yêu thật nhiều yêu mãi !
Sưu tầm.
vntst20181027
THẾ SỰ!
Thoảng qua quá nửa đời người
Ngậm ngùi một kiếp nổi trôi lưu đày
Tháng ngày buồn rớt qua tay
Sương pha tóc muộn, chân mây bụi đường
Buồn cho một kiếp vô thường
Trăm năm còn sót dăm chương nghĩa tình
Miệt mài một kiếp nhân sinh
Giữa vòng luân chuyển u minh cõi trần
Chưa vui hai chữ ''nghinh tân''
Lại buồn ''tống cụ'' trăm ngàn nhớ thương
Trắng đen thế sự đâu lường
Giả chân, hư thực biết đường về đâu?
Mắt nhìn những cuộc bể dâu
Biển đời dậy sóng bạc đầu từ tâm
Niềm riêng chỉ biết âm thầm
Một mình chân bước lặng câm bên đời!.
Sưu tầm.
 vntst20181080
TỰA LỜI TRĂNG
Trăng buồn hỏi cớ làm sao
Trăng kia khuyết nửa hanh hao sắc vàng
Trăng ơi hãy thắp mơ màng
Trăng soi rõ bến đò ngang ven đường
Trăng lồng tất cả yêu thương
Trăng cài sắc ngọc môi hường thế nhân
Trăng nghiêng ngả biết bao lần
Trăng mời hết những thi nhân cùng về
Trăng lùa nắng dịu đồng quê
Trăng mang tất cả nguyện thề ai trao..
Sưu tầm.
 vntst20181119
NẮNG ẤM HẠ THƯƠNG
           Nắng về ấm áp nơi đây
Bầy chim ríu rít, hàng cây gió vờn
           Xóa đi ngày tháng cô đơn
Xuân qua hạ tới, đẹp hơn bao giờ
           Cho tôi khúc nhạc lời thơ
Nắng lên ấm áp ,như mơ trong lòng
           Suối kia nước chảy thành dòng
Chẳng còn khô cạn, như trong thu vàng
           Bước chân lãng tử nhẹ nhàng
Dòng người tấp nập ,rộn ràng ngược xuôi
           Niềm vui chợt đến khôn nguôi
Rừng cây lá thấp, xanh tươi khoảnh trời
           Cho tôi ngày tháng tuyệt vời
Phiêu du đây đó ,bên người tôi yêu
            Đắm say như sáo bên diều
Vi vu trong gió, cuối chiều hạ thương!
Sưu tầm.
vntst2018175 
HẠ VÀNG GỢI NHỚ SẦU ĐÔNG
Những vạt nắng vàng hoe chớm hạ
Rắc lên hồng môi má thân thương
Hàng cây đổ bóng bên đường
Chiều nam gió thoảng ánh hường xốn xang
Nhìn giọt nắng dang tay với nhớ
Mắt ai buồn gợi nhớ lao xao
Bâng khuâng thương dải yếm đào
Nắng nghiêng vành nón hanh hao bóng hồng
Ai đếm nổi nắng hong mấy hạt
Con đường nào trăm khát ngàn mong
Tơ vương phủ kín nỗi lòng
Hạ vàng nhớ quá sầu đông một chiều...
Sưu tầm.
vntst20181127_500
MIỆT HẠ XANH
Lâu lắm anh về với hạ xanh,
Bâng quơ sóng nước mãi tròng trành.
Ru hời một thuở tâm thanh tịnh
Trở giấc kim tiền mặc lợi danh..
Lâu lắm không về giữa miệt xanh,
Chèo lơi xuôi máy mộng yên lành.
Kia dừa phải bóng nàng thôn nữ
Hẹn ước năm nào vẫn đợi anh..?
Sưu tầm.

TỰ TÌNH
Ta mình cứ nghĩ chẳng còn nơi
Bởi nhịp tình duyên vỡ suốt đời
Hạ lẫn bông sầu thương kẻ với
Thu làm nụ tủi khóc người chơi
Ngồi bên cửa trước đau vời vợi
Thốt giữa vườn sau khổ rạc rời
Ngửa mặt than rằng tim ấy hỡi
Sao còn vọng mãi tít ngàn khơi..
Sưu tầm.
 2015nthd005_500
LỜI RU CỦA GIÓ
Gió ơi nhắn nhủ dùm mây
Cho Trời trở lại tháng ngày bình an
Trôi qua mấy thủa Trăng tàn
Lời ru của gió nồng nàn yêu thương. ..!!!
Mây bay trắng cả con đường
Nghìn trùng xa cách vấn vương bóng hình
Quyện vào trong ánh bình minh
Gió đem nỗi nhớ ...gợi tình ....đôi ta ...!!!
Sưu tầm.

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ
Tôi gặp anh khi buồn lên trang mạng
Tâm chênh chao ! Lúc chán cuộc đời thường
Đêm tìm về cùng con chữ mến thương
Không ngờ rằng yêu đương trên câu chữ
Khởi đầu là ánh mắt buồn tư lự
Nhịp tim rung ! nhắn nhủ cảm thông đời
Anh bên tôi những lúc thấy chơi vơi
Đem mặt trời tình yêu soi trang giấy
Cũng ngại ngùng , vui buồn rồi hờn lẫy
Câu thơ buồn lạnh tấy lúc vắng nhau
Thả tình sầu treo nhớ suốt đêm thâu
Mạng là ảo ? Nỗi đau là sự thật
Lên trang mạng tôi viết điều rất thật
Mà đời thường cất giấu kín trong tim
Ngỡ nỗi buồn chôn vào mộ im lìm
Nhờ trang mạng tìm nguồn tin để sống
Nhiều lúc bệnh tinh thần bị trống rỗng
Nghĩ còn anh ! mình còn cả cộng động
Chưa gặp nhau nhưng tình rộng mênh mộng
Cảm thông đời ! Nỗi đau cũng vơi bớt
Trăm nghiệp chướng ! đến đi tuy bất chợt
Tình nhân lên qua từng tháng từng ngày
Cho tôi biết yêu ảo vẫn đắm say
Vùi hương mê vào đây ! dòng chiêm ngưỡng
Cuối cuộc  đời ! Viết lên niềm suy tưởng
Cố sống sao ! cho có trước có sau
Nói trang mạng nhiều người muốn lắc đầu
Riêng với tôi ! nhịp cầu xây nhân ái
Sưu tầm.
 hoadep753
LỠ ĐỜI KHÔNG THƠ
Nếu ngày mai đời vắng những vần thơ
Đêm bơ vơ nỗi buồn vào đâu gởi
Mắt mi cay cơn gió nào có tới
Trút vào đâu để vơi bớt u sầu
Nếu mai này con chữ không tròn câu
Em sẽ thấy bầu trời đang bật khóc
Đã quen rồi những khi lòng mệt nhọc
Khơi nguồn thơ lăn lóc thả câu từ
Nếu ngày mai thơ vắng tâm mệt đừ
Nguồn thi hứng tương tư sao gởi gắm
Bỏ vào đâu mớ niềm riêng rối rắm
Gởi gió trăng nồng thắm lúc đêm về
Những lúc buồn nhờ con chữ vỗ về
Nay vắng thơ ê chề lòng nặng trĩu
Chỉ có thơ ! Chỉ thơ mới thấu hiểu
Tình thương người nếu thiếu vắng hồn thơ
Sưu tầm.
vntst20181136_500
ẤM LÒNG NGƯỜI ĐI
Đường dài một bóng đơn côi
Em đi lòng thấy bồi hồi nhớ thương
Ngày mai cách trở dặm trường
Trái tim Anh vẫn hướng về phương Em. ..!!!
Mở trang nhật ký Anh xem
Những dòng tin nhắn ướt nhèm bờ mi
Yên tâm Em cứ bước đi
Đừng nên vương vấn thị phi hồng trần. ..!!!
Giờ này Anh cũng phân vân
Gạt đi nỗi nhớ mình cần có nhau
Trời cao lấp lánh muôn màu
Có Ngôi sao Nhỏ giàu tình yêu thương. ..!!!
Anh buồn. .! Thao thức đêm trường
Hôm nay Em phải lên đường đi xa
Lệ tuôn mi ướt nhạt nhòa
Nghẹn ngào cầu chúc phương xa an lành. ..!!!
Sưu tầm.
 ntst20171297_500
TÂM SEN , TÂM PHẬT.
Phật nào ở tại đâu xa
Ở lòng mình đấy, chan hòa yêu thương
Sân si, thù hận mà vương
Thì cách xa Phật dặm trường gian nan.
Ước nhiều, cầu nhiều khổ nàn
Buông tay sẽ thấy bình an cận kề.
Từ bi gắng thoát lầm mê
Trước tiên ta hưởng đề huề niềm vui
Tranh đua, giành giật , thế rồi
Bao nhiêu hạnh phúc tuột trôi theo dòng
Sống mà biết đủ thong dong
Tâm An , trí sáng, cõi lòng nở hoa.
Sưu tầm.
 hoadep757_500
TÂM TÌNH  GỬI LÊN TRANG MẠNG
Chiều nay về lại vườn xưa
Nắng vàng trải lối, gió đưa xạc xào
Đầm sen hương tỏa ngạt ngào
Gieo vần thơ vụng gửi trao tâm tình
Thân thương chúc anh chị mình
Trẻ  trung như ánh bình minh rạng ngời.
Chúc em , chúc bạn xinh tươi
Hạnh phúc, vui vẻ hòa LỜI TÌNH YÊU.
Cuộc đời xuôi ngược trăm chiều
Có ai thoát khỏi những điều trái ngang
Chẳng chia được mảnh trăng vàng
Gửi nhau một chút dịu dàng ấm êm
"TÌNH YÊU NỖI NHỚ" êm đềm
Bên nhau an ủi  khi đêm thật dài
Mỗi người  một gánh nặng vai
Mỗi cây , mỗi cảnh, trúc mai thuận hòa.
Đời người giấc mộng phù hoa
Gặp gỡ, li biệt, ai mà không vương
Lưu nhau một chút làn hương
Gửi lên  trang mạng  , yêu thương  dạt dào.
Sưu tầm.
ntst20171205 
EM ĐI LỄ CHÙA
Hôm nay em đi lễ Chùa
Chắp tay cầu nguyện bốn mùa tốt tươi
Sen vàng nở khắp nơi nơi
Từ bi Phật tỏa rạng ngời ánh dương.
Thương đời đau khổ trăm đường
Thích Ca Từ Phụ chỉ đường  thoát bi
Sinh Già Bệnh Tử trói ghì
Tham Sân Si Mạn bỏ đi hết sầu
Cõi đời dài ngắn bao lâu
Cuồng quay , ganh ghét , thêm câu buộc ràng
Thị phi , Ân Oán hai đàng
Gây bao nhiêu nỗi trái ngang thảm sầu
Nghe lời Phật dạy lắng sâu
Thương nhau HỈ XẢ, bắc cầu PHƯỚC DUYÊN
TÂM LÀNH vạn sự BÌNH YÊN
Sen hồng tỏa ngát hương miền Lạc Bang.
Sưu tầm.
 vntst20181065
CÔ GÁI ẤY...THÍCH CUỘC SỐNG GIẢN ĐƠN...!
Cô gái ấy.. thất thường như mưa nắng
Thoắt vui thoắt buồn chẳng biết vì sao.
Thích  shoping .. thích cafe nhiều sữa..
Thích vỉa hè dạo phố lúc hoàng hôn.
Cô gái ấy ..rất hay giận hay hờn
Những lúc ấy chỉ cần ôm thật chặt
Hãy hôn cô khe khẽ vào mí mắt
Sẽ khô ngay giọt lệ ướt bờ mi
Cô gái ấy.. vờ cứng cỏi nhiều khi
Tự mình bước , những khúc đường gió ngược
Vờ mạnh mẽ , vờ như mình hiểu hết
Chứ thật ra... yếu đuối đến mong manh.
Cô gái ấy ... thích ngả bờ vai anh
Thích đành hanh để anh phải dành dỗ
Thích lang thang cùng bè bạn chém gió..
Rất mải chơi khi bị gọi giật về..
Cô gái ấy... đôi khi rất vụng về
Mải làm thơ... nấu cơm quên đổ nước
Thích cuộn tròn cuối tuần  để ngủ nướng
Mỗi khi buồn chỉ thích một mình thôi.
Cô gái ấy... thích mặc váy hồng tươi
Rất khờ ngốc với ước mơ giản dị.
Ngôi nhà xinh , bên người  chồng chung thủy
Hạnh phúc bình yên mỗi sớm mai về.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com